Úa màu chiếc lá thời gian
Một năm về trước đa mang vì đời
Giật mình chua xót bao lời
Phù du một cõi xa vời còn đâu.
Tập thơ rêu phủ đã lâu
Mực mờ ,giấy cũ u sầu lòng ta
Vắng dần con chữ kiêu sa
Núi hoang vọng lại mình ta chốn này.
Printable View
Úa màu chiếc lá thời gian
Một năm về trước đa mang vì đời
Giật mình chua xót bao lời
Phù du một cõi xa vời còn đâu.
Tập thơ rêu phủ đã lâu
Mực mờ ,giấy cũ u sầu lòng ta
Vắng dần con chữ kiêu sa
Núi hoang vọng lại mình ta chốn này.
Gió thu thổi lá vàng bay
Phẳi chăng nuối tiếc những ngày đã qua ?
Ô kìa một giấc mơ hoa
Vẫn còn hương sắc , vẫn ta vẫn người
Thôi thì ! về lại chơi vơi
Lắng hồn nghe tiếng một thời thiết tha .
Ừh thì em tiếc thời gian
Đã hoài công phí lang thang bao ngày
Giờ thì em đã đổi thay
Chăm lo nhan sắc ,đôi tay thon dần.
Thương thay cho kiếp xa nhà
Biết bao kỉ niệm đậm đà tình quê
Nhớ nhung lòng dạ tái tê
Giọt sầu réo rắc chảy về con tim.
Buồn mà chỉ biết lặng im
Mượn thơ,mượn chữ nhấn chìm "ngày xưa"
Bóng hình chiếc võng mẹ đưa
Của thời thơ bé say sưa gợi lòng.
Dạt dào kí ức dòng sông
Lục bình hoa tím bềnh bồng ngây thơ
Thả cần nhìn cá vu vơ
Tung tăng bơi lội ngẩn ngơ lòng người.
Một vùng kỉ niệm vui tươi
Trèo cây, hái trái tiếng cuời rộn vang
Một thời mơ ước thênh thang
Giờ đây tất cả mộng vàng còn đâu?
Mấy ngày ta chẳng dạo thơ
Cõi lòng nặng trĩu bơ vơ một mình
Từng giờ cuộc sống lung linh
Đếm từng giây phút ân tình trao nhau.
Sẻ chia ấm áp ,nỗi đau
Tấm lòng giữ chặt trước sau không dời
Mà tôi cuộc sống chơi vơi
Biết ngày nào mất nên lời chôn sâu.
Cầu mong hạnh phúc bền lâu ?
Ôi sa sỉ quá ! đêm thâu bạn hiền
Ước gì ta có phép tiên
Quay vòng trở lại ấu niên thuở nào .
Chỉ mơ cuộc sống thanh tao
Trăng ngàn ,gió núi hòa vào ý thơ
Một tình yêu đẹp như mơ
Chẳng thèm vật chất ,hừng hờ lợi danh.
Ôi đời thắm thoắt trôi nhanh
Mấy mươi năm sống nay cành héo khô
Sức tàn ,lực kiệt bên hồ
Đếm thời,đếm khắc cõi mồ đâu đây.
Ôi đầu đau nhức bưng bưng
Mắt thì trĩu nặng chẳng dừng kéo mi
Nhưng lòng đâỳ những sầu bi
Làm sao an giấc chỉ vì yêu đương.
Phải chi lòng nhẹ tình thương
Thì ta an giấc mặc đường ghềnh chông
Thôi ta nhắm mắt nhẹ lòng
Cho người bên ấy thong dong đường về.
Còn ta lòng dạ tái tê
Cũng đành bóp chặt tim thề quặn đau
Chia tay không trước cũng sau
Vì ta cuộc sống qua mau một chiều.
Thôi thì tình vẫn còn yêu
Ta đem chôn dấu muôn điều "Ngày xưa"
Giấy nào gói lại cho vừa?
Bao nhiêu kỉ niệm say sưa cùng người.
Đêm nay lệ ướt rèm mi
Nghẹn ngào ,thổn thức đau vì lòng ta
Mỗi khi tình ấy bay xa
Muôn nghìn mũi chỉ ai đà vá khâu
Đâm xuyên từng giọt ưu sâù
Vỡ tan hàng triệu buồn rầu trong tim
Ừ thôi ta chỉ lặng im
Mặc cho trăm , vạn mũi kim vá lòng.
Xa nhau cho Ấy thong dong
Nhẹ nhàng cất bước chẳng mong ai phiền
Say sưa hạnh phúc ngả nghiêng
Mặc em cay đắng ,đảo điên vì tình.
Tình yêu thơ mãi dâng trào
Nhưng lời khô cạn chữ nào viết đây?
Nỗi lòng u uất lạ thay
Nói thì không thể ,người hay... ích gì ?
Đưa tay bóp nát sầu bi
Vụn tan nỗi nhớ còn chi đau bằng
Người ơi !! người có thấu chăng
Tình kia ray rứt vết hằn trong tim .