Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Chiều nay, sau một chầu nhậu mini chớp nhoáng từ 17g30 đến 18g30 với ông anh, nhìn thấy mỗi người cũng làm đủ 4 chai nên Emanuel đề nghị kết thúc sớm để về nhà chuẩn bị ra sân tennis cùng các anh em FTC... Bước ra khỏi quán lấy xe thì trời đổ mưa! Chạy về đến nhà mưa vẫn không dứt định bụng sẽ ở nhà luôn thì điện thoại reo lên... Nghĩ thầm giờ này chỉ có chú Ma Sa nhà ta réo gọi mà thôi. Mà quả là không thể ở nhà yên được với Ma Sa đành phải thay đồ tạt ngang nhà rước Ma Sa đi cùng... :youarethewoman:
Lên đến sân mưa đã tạnh hẳn. Nhìn thấy trong sân hai chú Tùng và Po_Map ráo riết đẩy nước thật nhiệt tình. Ma Sa và Emanuel khởi động chuẩn bị ra sân thì ngoài cổng bác Davydenko cũng vừa trờ tới. Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì trời mưa thế này sự xuất hiện của bác Davydenko quả là quá sức tưởng tượng của anh em trên sân. Có lẽ vì thương bác Davydenko nên trời lại bắt đầu mưa nặng hạt hơn (!!!) :botay: Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, các thành viên quyết định mưa mặc mưa, gió mặc gió vẫn cầm vợt ra sân thi đấu theo thể thức duy nhất chỉ có ở FTC : ba đối ba... :nhaodzo:
Kết quả của trận đấu đã được Ma Sa tường thuật chi tiết rồi nên Emanuel không comment thêm nữa sợ... đội bạn (Davy - Ma Sa - Tùng )... khóc ròng...:haha::haha::haha: :acac::acac::acac:
Kết thúc trận đấu trong một bầu không khí thật vui và sảng khoái mặc dù ai cũng ướt như chuột lột... Sau này các cuộc thi đấu chính thức hàng năm của hội FTC, Emanuel đề nghị thêm giải đồng đội 3 người một bên nữa cho... đỡ phải chạy... :nguong: :nguong:
Về nhà cũng hơn 22g, tắm rửa xong Emanuel trực chỉ bệnh viện 175 để chăm sóc người nhà... Mệt và oải thật nhưng bù lại được một tối thi đấu được... cười bò lăn bò càng thật thú vị!:D:D:D
Giờ này ngồi ở bệnh viện chẳng biết làm gì nên comment vài dòng cho đỡ buồn... Chúc các bạn FTC và các thành viên NR ngủ thật ngon...
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hai bác tường thuật kỹ quá, nhưng em phải công nhận hôm qua những ai không ra sân quả là thiệt vì không khí trên sân quá vui mong rằng lần sau có mưa đi nữa hội vẫn ra sân đông đủ.
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Các bác ơi cho Ana thành thật cáo lỗi nhé vì đến hôm nay tình hình sức khoẻ của e cũng chưa được cải thiện lắm, sợ đi dặt dẹo cả hội mất vui nên Hiệp PM cùng 2 nhóc sẽ đi với hội mình, hẹn tour lần sau e sẽ cố gắng tham gia nhé các bác:laclu:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
tranhiep
Hai bác tường thuật kỹ quá, nhưng em phải công nhận hôm qua những ai không ra sân quả là thiệt vì không khí trên sân quá vui mong rằng lần sau có mưa đi nữa hội vẫn ra sân đông đủ.
Đúng như vậy, hôm qua tuy mệt nhưng thật vui! Theo Masa nếu những ngày sau, trời không mưa quá lớn thì ít nhất là 6 anh em ngày hôm qua và các thành viên khác cứ ra sân ....... rất vui.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thảo_ANA
Các bác ơi cho Ana thành thật cáo lỗi nhé vì đến hôm nay tình hình sức khoẻ của e cũng chưa được cải thiện lắm, sợ đi dặt dẹo cả hội mất vui nên Hiệp PM cùng 2 nhóc sẽ đi với hội mình, hẹn tour lần sau e sẽ cố gắng tham gia nhé các bác:laclu:
Lý do quá chính đáng. Nhưng liệu Hiệp PM và 2 nhóc đi chơi mà thiếu Thảo liệu có vui không? Chưa kể những thành viên khác nữa, nếu thiếu Thảo_Ana liệu chuyến đi có vui vẻ trọn vẹn..?
Vậy vấn đề này bà Dung_Sha và mọi người vào cho ý kiến đi!
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
...................
Lý do quá chính đáng. Nhưng liệu Hiệp PM và 2 nhóc đi chơi mà thiếu Thảo liệu có vui không? Chưa kể những thành viên khác nữa, nếu thiếu Thảo_Ana liệu chuyến đi có vui vẻ trọn vẹn..?
Vậy vấn đề này bà Dung_Sha và mọi người vào cho ý kiến đi!
Mình có ý kiến là...không có ý kiến gì, chỉ sợ trời mưa vì mấy hôm nay ảnh hưởng bão (tối qua bị thua te tua cũng tại trời mưa) hơn nữa một thành viên cốt cán kg đi có lý do chính đáng nên cũng không dzui lắm, thứ 7 thì mình chưa chắc bởi vì cơ quan ai cũng đi làm mà mình nghỉ thì kỳ thứ 7 tuần vừa rồi cũng xin nghỉ , mình chỉ có mấy ý nho nhỏ dzậy thôi .
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Nếu nhiều ý kiến như thế vậy FTC mình nên dời ngày tham quan miền Tây vào một dịp nào khác thôi! Hy vọng đến lúc đó Thảo_ANA sẽ yên tâm và lên đường cùng chú Hiệp!
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Emanuel
Nếu nhiều ý kiến như thế vậy FTC mình nên dời ngày tham quan miền Tây vào một dịp nào khác thôi! Hy vọng đến lúc đó Thảo_ANA sẽ yên tâm và lên đường cùng chú Hiệp!
Đã liên hệ với Dung_Sha, mọi chuyện sẽ quyết định vào tối nay tại sân MK! Tuy nhiên anh Emanuel nói một dịp khác nào đó thì có lẽ phải đợi đến gần 2 năm nữa khi Thảo_Ana và em bé cứng cáp! :loa_loa:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Đã liên hệ với Dung_Sha, mọi chuyện sẽ quyết định vào tối nay tại sân MK! Tuy nhiên anh Emanuel nói một dịp khác nào đó thì có lẽ phải đợi đến gần 2 năm nữa khi Thảo_Ana và em bé cứng cáp! :loa_loa:
Chuyện này phải hỏi Thảo_ANA mới rõ được Ma Sa ơi? Ưu tiên cho Thảo_ANA khi nào khỏe thì đi thôi!:D
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Không biết nhà Hiệp gà thế nào, nhưng trước mắt kế hoạch đi như sau:
Sáng 5h30' Chủ nhật, Emanuel sẽ ghé nhà đón Masa sau đó đón gia đình Hùng_F, rồi đón bác Davydenko..., nếu Hiệp gà và 2 nhóc đi thì ghé qua nhà Hiệp rồi cả hội cùng đi.
Lần này mọi người sẽ chứng kiến tài nghệ điều khiển xe lả lướt, lụa là của anh Emanuel....:gomo: riêng Masa sẽ đi xe cùng Hiệp Gà hoặc xe đò .........:haha:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Không biết nhà Hiệp gà thế nào, nhưng trước mắt kế hoạch đi như sau:
Sáng 5h30' Chủ nhật, Emanuel sẽ ghé nhà đón Masa sau đó đón gia đình Hùng_F, rồi đón bác Davydenko..., nếu Hiệp gà và 2 nhóc đi thì ghé qua nhà Hiệp rồi cả hội cùng đi.
Lần này mọi người sẽ chứng kiến tài nghệ điều khiển xe lả lướt, lụa là của anh Emanuel....:gomo: riêng Masa sẽ đi xe cùng Hiệp Gà hoặc xe đò .........:haha:
Khà khà... bảo đảm Ma Sa sẽ không phải ói khi ngồi trên xe anh lái... :nhaodzo: :haha: