-
Re: Những điều không muốn nói đến
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Không quan trọng bạn sống bao lâu mà bạn đã sống thế nào
Hôm qua đi ăn hỏi cậu cháu con anh chồng, tôi lặng lẽ ngồi cùng với các cụ nghe mọi người tám chuyện thi thoảng tham gia một câu gọi là, gần chục bà nữ tú khoảng tuổi mình với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi… chắc thấy mình ít nói nên sau khi mọi người giới thiệu về bản thân mới quay sang mình, khi nói mình là ai tất cả mới ồ lên oh, là chị hả chị k nói thì em k biết và mọi người tíu tít hỏi về anh, kể chuyện về anh… về cô bé ngày xưa 2, 3 tuổi vẫn đi theo anh giờ ra sao… thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi có lẽ tới gần 2 chục năm k còn gặp nhau nhưng kỷ niệm thì vẫn còn đó tinh khôi, vậy thì đâu có quan trọng bạn sống bao lâu điều quan trọng đã sống thế nào.
Vui và buồn lẫn lộn.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Bông này tên đông hầu nè PS
.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Thank chị nhiều, cái tên lạ quá nhỉ!!!
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Còn hoa này tên hoa Kim đồng vàng, nhớ là đã nhìn thấy nó và chụp ảnh rồi (hôm ấy gió quá ảnh out net hết) mà lục mãi mới ra cái tên, chắc bây giờ thì sẽ k quên nữa... Nó đây PS nè
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/kimngvng.jpg
.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Hi... Hi... Thế thì lại phải ra vườn nhìn lại kẻo lại quên mất tên! Thanks chị nhiều!!!
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Rồi có một ngày…
Rồi có một ngày bạn không còn được yên lành ngon giấc từ tối tới sáng nữa… đang giữa giấc mơ thì có tiếng ọ ẹ gọi dậy… rồi có một ngày bạn k còn vô tư xách xe theo một cú điện thoại của bạn cũ: lâu quá k gặp café đi mày ơi
Rồi có một ngày trái tim bạn chùng xuống khi ôm trong vòng tay một thân hình nhỏ bé và mong manh nhưng vô cùng thân yêu và tin cậy bạn, hãy nắm bàn tay nhỏ bé của em đi bạn sẽ cảm thấy mình như có thêm sức mạnh để bước đi trên con đường phía trước, bạn cảm thấy mình muốn làm tất cả cho bé được hạnh phúc, yêu bé vô cùng!!
http://i363.photobucket.com/albums/o...on/1Anh018.jpg
-
Re: Những điều không muốn nói đến
ui trộm vía nhìn em bé yêu quá chị ơi
Chúc mừng chị lên chức ah
em cũng thèm đc ôm thân hình bé nhỏ quá
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Nhudadauyeu
ui trộm vía nhìn em bé yêu quá chị ơi
Chúc mừng chị lên chức ah
em cũng thèm đc ôm thân hình bé nhỏ quá
Chúc em mãi vui và hạnh phúc nha.
:love2::love2:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Bé bị nổi mấy cái mụn nhỏ như hạt kê trên chân mày rồi lan xuống má, mọi ng nói bị chàm sữa… thấy bé ngứa ngáy cứ đưa tay lên dụi đỏ hết mặt, có hai ngày mà da ửng lên nhìn k như làn da em bé nữa, sau khi bà và mẹ hỏi ông G thì quyết định thử bằng lá chè xanh và lá kinh giới vì 2 loại lá này vẫn ăn sống và đun nước uống đc. Lá chè xanh k có xi nhê gì nhưng lá kinh giới đun lên thơm và rửa mặt 2 hôm đã có tác dụng hôm nay sau 1 tuần thì má bé đã trở lại bình thường k còn nốt nào nữa. Lại mịn như da em bé.
http://i363.photobucket.com/albums/o...YEU/-7copy.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...GEL/-7copy.jpg
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
Trông bé ngày càng yêu quá đi thui. Đôi mắt, cái miệng thật kháu, nét nào ra nét đó... Bà nội TP cho cô Bou gửi 10 nụ hôn cho bé nhé! Iu lắm í... Ấy quên, trộm vía, trộm vía...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Tình yêu và sự hoàn hảo
Nếu không thể tha thứ cho bản thân vì một lỗi lầm nào đấy, làm sao bạn có thể tha thứ cho người khác?
Dolores Huerta
Đòi hỏi sự hoàn hảo ở con người chỉ là một ảo tưởng. Trên đời này, không ai là hoàn hảo, cũng không có bất cứ vật gì hoàn hảo.
Trong nghệ thuật, đôi khi một khiếm khuyết hay thiếu sót lại càng làm kiệt tác hấp dẫn hơn và có được nét chân thực như chính cuộc sống.
Cố gắng phấn đấu hết sức mình – đó mới là những gì cuộc sống này đòi hỏi ở chúng ta chứ không phải là sự trơn tru, không chút bóng dáng của sai lầm hay thất bại. Sai lầm lớn nhất của con người chúng ta là niềm tin mù quáng rằng chỉ khi nào ở trên đỉnh cao danh vọng, ta mới được yêu thương và hạnh phúc trọn vẹn. Niềm tin ấy tạo nên ở chúng ta tính hiếu thắng, cao ngạo. Những nét tính cách ấy chẳng mang lại cho ta điều gì ngoài sự dằn vặt bởi những gì mình chưa đạt được trong đời.
Với một số người, tính tự cao và sĩ diện lớn đến mức họ lao vào tạo cho mình một vẻ bề ngoài bóng bẩy hết mức có thể, dẫu đôi lúc chỉ là làm sao cho bãi cỏ trước nhà mình trở nên đẹp nhất khu phố, để ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Cũng không ít người quyết tâm cưới cho bằng được người bạn đời giàu có hay xinh đẹp mà không cần phải có tình yêu, chỉ bởi họ muốn tô điểm cho cuộc sống của mình càng thêm “hoàn hảo”. Với họ, sai lầm hay thất bại là điều không thể nào chấp nhận được.
Tất cả mọi người chúng ta đều rất cần có một khoảng lặng trong cuộc sống này, để suy ngẫm và nhìn lại con đường mình đang đi. Có phải cuộc sống đang cuốn chúng ta trôi quá nhanh? Có phải ta cũng đang lao vào cuộc tranh đua quyết liệt, cố gắng bằng mọi cách, thậm chí bất chấp tất cả để đạt được ngôi vị cao nhất? Chúng ta không cần phải quá quyết liệt và cực đoan như vậy. Hãy chấp nhận rằng chúng ta chỉ là những con người không hoàn hảo, không tránh khỏi có lúc mắc sai lầm. Điều quan trọng là ta phải luôn biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã và luôn cố gắng hết sức mình. Đó mới là cách nhìn đời tích cực giúp ta sống thoải mái và thoát khỏi ưu tư.
(Nguồn: Bí mật tình yêu – First News và NXB Trẻ)
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Sau rất nhiều ngày quyết tâm đã đưa bé đến bvnhi TU để khám mắt, cả nhà những "bác sỹ k bằng cấp" chuẩn đoán bé bị tắc tuyến lệ, sau khi xếp hàng lấy số nộp tiền rồi vào khám gặp 1 bs rất trẻ đang 1 mình k thấy bệnh nhi nào sau khi trình bày lý do đi khám bs nói cháu bị tắc tuyến lệ mai chị đưa cháu tới nhé, hôm nay giờ này vẫn chưa thấy y tá đâu mà thông tuyến lệ là y tá làm bây giờ dụng cụ bẩn k ai hấp, tôi k làm được việc này. Hơ... thôi thì ra lấy số đi khám tiếp mấy vết chàm.... đợi chừng hơn 1g được khám và kê đơn thuốc xong đi về... cứ thấy k vui. chán thật.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Sau rất nhiều ngày quyết tâm đã đưa bé đến bvnhi TU để khám mắt, cả nhà những "bác sỹ k bằng cấp" chuẩn đoán bé bị tắc tuyến lệ, sau khi xếp hàng lấy số nộp tiền rồi vào khám gặp 1 bs rất trẻ đang 1 mình k thấy bệnh nhi nào sau khi trình bày lý do đi khám bs nói cháu bị tắc tuyến lệ mai chị đưa cháu tới nhé, hôm nay giờ này vẫn chưa thấy y tá đâu mà thông tuyến lệ là y tá làm bây giờ dụng cụ bẩn k ai hấp, tôi k làm được việc này. Hơ... thôi thì ra lấy số đi khám tiếp mấy vết chàm.... đợi chừng hơn 1g được khám và kê đơn thuốc xong đi về... cứ thấy k vui. chán thật.
Chuyện thường gặp ở các bệnh viện í chị... Chúc bé khỏe, ăn ngoan chóng lớn nhé chị.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Đẹp quá chị à. Nhìn ngây ngất luôn. Chị thật là đa tài...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
"Hai mươi chín tết. Trời đỡ rét nhưng lại có mưa. Giảm lạnh nhưng lại tăng buốt.
Cây mai vàng bị vặt hết lá đứng trơ trụi trong giá rét kéo dài một tháng rưỡi nay. Mấy búp hoa tròn tròn xen lẫn những búp lá nhọn nhọn. Hoa và lá dừng lại ở mức mầm mà không bung ra nổi. Lão Hâm tần ngần đứng cạnh cây mai, tự hỏi tình yêu của con người là như thế này sao? Muốn có những bông vàng rực rỡ vào dịp tết, con người nhẫn tâm vặt hết lá cây mai, bắt nó không được giận lẫy mà phải nhẫn nhịn bật ra những bông hoa đẹp để khẳng định sự tồn tại của mình, mong chiếm được một chút tình yêu nơi con người?
Giả sử có một người nào đó yêu ta, vặt hết chân tay râu tóc của ta buộc ta phải nở một nụ cười thì sao nhỉ, liệu ta có đủ mãnh liệt để cười? "
Thật nghiệt ngã đúng k? nhưng cuộc sống vốn vậy muốn vươn lên sống được phải đẩy vào chỗ chết khi đó hoặc chết luôn hoặc vươn dậy mạnh mẽ, vậy thì ta có nên đẩy không hay để nó sống 1 cách bình thường, èo uột rồi cuộc sống một ngày nào đó mới cho 1 bài học thì đã muộn, cái giá phải trả có thể rất đắt.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Em cũng đang tính có nên thử thách người ta vào chỗ trống không thôi, chứ chỗ chết e hơi dã man tàn bạo chị của em ạ !
:imdead: :imdead: :imdead:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Em cũng đang tính có nên thử thách người ta vào chỗ trống không thôi, chứ chỗ chết e hơi dã man tàn bạo chị của em ạ !
:imdead: :imdead: :imdead:
haizzz... chuyện này nó rất chi là tế nhị và nhạy cảm. Em có nhớ câu chuyện "lòng người là giấy" không? Vậy đó... rất mong manh... thực chất đã yêu là phải tin ngược lại có tin mới yêu nếu mang ra thử thì giấy nào cũng sẽ cháy mất thôi, nếu k cháy thì đó là may mắn lắm lắm...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
"Giả sử có một người nào đó yêu ta, vặt hết chân tay râu tóc của ta buộc ta phải nở một nụ cười thì sao nhỉ, liệu ta có đủ mãnh liệt để cười? "
Có chứ, nếu người yêu móc tim mình ra, mình vẫn cười như thường, nhằm nhò gì mấy cái râu tóc, chân tay lẻ tẻ.
Người nào viết câu này chắc chưa từng được hưởng "thú thương đau":haha::haha::haha:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Có chứ, nếu người yêu móc tim mình ra, mình vẫn cười như thường, nhằm nhò gì mấy cái râu tóc, chân tay lẻ tẻ.
Người nào viết câu này chắc chưa từng được hưởng "thú thương đau":haha::haha::haha:
Thú thương đau không phải ai cũng đủ dũng cảm nhận lấy đâu LK ơi. Có khi mất một cọng tóc cũng cần suy nghĩ thật nhiều :D:D
Thú đau thương.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Bí mật Tình yêu
Bất cứ ai có khả năng nhìn thấy cái đẹp sẽ không bao giờ già cỗi trong tâm hồn.
Franz Kafka
Tình yêu và nghệ thuật
Nghệ thuật làm phong phú thêm cuộc sống, giúp tâm hồn con người thêm bay bổng, thoát ra khỏi những suy nghĩ vụn vặt đời thường.
Thông qua nghệ thuật, chúng ta có thể nhìn sự vật theo những chiều hướng khác nhau, mới mẻ và đa dạng hơn. Từ đó, chúng ta sẽ mở được những cánh cửa khác nhau đi vào chiều sâu tâm hồn.
Nhưng nhiều khi, cuộc sống với lắm khó khăn khiến ta thấy mình dường như không thể nào thoát ra khỏi những lo lắng cơm áo gạo tiền đang bủa vây mình mọi lúc, mọi nơi. Những lo toan thường nhật che khuất những điều thú vị trong cuộc đời này, khiến ta quên mất rằng bản thân chúng ta, với những hiểu biết hạn chế và con mắt nhìn đời hạn hẹp, là vô cùng nhỏ bé so với thế giới bao la ngoài kia. Vì thế, cùng nhau thưởng thức và chia sẻ cảm nhận về thế giới với những người thân yêu là cách chúng ta tự nâng cao giá trị cuộc sống của mình.
Cùng nhau ngắm mặt trời lặn, quan sát bóng tối đang lan rộng báo hiệu màn đêm xuống, nhìn những chú ngỗng trắng đuổi nhau trên sân cỏ, dõi theo lối đi kiên trì và nhẫn nại của chú ốc sên trong vườn… Những điều đơn giản đó sẽ làm phong phú thêm trí tưởng tượng của mỗi người. Cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua, nắm tay nhau vào rạp xem một bộ phim nổi tiếng, lắng nghe những bản nhạc yêu thích… Tất cả những việc đó để lại trong tâm hồn chúng ta những cảm giác sâu lắng, giúp chúng ta hiểu nhau hơn mà không cần nhiều lời.
Âm nhạc với ngôn ngữ riêng của nó, với sự sâu sắc, lắng đọng trong từng cung bậc cũng có thể kích thích óc sáng tạo của chúng ta. Màu sắc trong âm nhạc của Mozart cho ta cảm giác tinh tế. Nhạc của Wagner lôi cuốn ta vào những vũ điệu mạnh mẽ, đam mê. Nhạc của Vivaldi thì như cơn mưa tinh khiết có thể tẩy sạch mọi bụi bẩn. Những kiệt tác sơn dầu của Rothko, Van Gogh, Goya… sẽ là những chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa tâm hồn con người.
Nghệ thuật là phương tiện liên kết những tâm hồn đang yêu, khiến cho tình yêu sâu sắc hơn. Song hành cùng nghệ thuật, tình yêu sẽ thăng hoa.
(Nguồn: Bí mật tình yêu – First News và NXB Trẻ)
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
http://images.yume.vn/blog/201103/29...d2-d34nwe9.jpg
Chị dâu gọi điện thoại: Phong đã mất rồi, thứ 2 đi viếng tại bệnh viện, Ủa, sao vậy mới hôm tết 2 vợ chồng còn đến nhà em chơi, mới hôm trước tết 3 anh em còn đi vào Kontum dự cưới Nguyên, mới hôm sau tết còn đi dự cưới Trang, mới…. cậu ấy bị ung thư gan phát hiện thì đã muộn. Thật tiếc một cậu em khỏe mạnh, năng động trong công việc nhưng lại rất chu đáo, lúc nào cũng cười hiền… vừa chớm tuổi 50, thì ra cuộc đời mong manh lắm thay, xin hãy biết trân trọng. Tham sân si mà chi rồi tất cả cùng về cát bụi, đôi khi xuống nghĩa trang viếng ai đó lại thấy lòng buồn vô hạn.
Thanh thản nhé em. Rời cuộc đời này là rời khỏi buồn đau và bi lụy tới một chân trời khác bình yên hơn.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Hôm nay em nghe chị Bou nói chị TP long thể hơi bất an 1 chút BN vào hỏi thăm chị ạ ! Chị nghỉ ngơi nhiều, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho forum và chia sẻ những nỗi những niềm cùng ACE chị nhé !
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Bình Nguyên
Hôm nay em nghe chị Bou nói chị TP long thể hơi bất an 1 chút BN vào hỏi thăm chị ạ ! Chị nghỉ ngơi nhiều, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho forum và chia sẻ những nỗi niềm cùng ACE chị nhé !
Cám ơn Bình Nguyên rất nhiều, chị bị cảm viêm họng xoàng thôi nhưng mà là cả nhà bị lây nhau nhất là em bé cũng bị ốm nên mệt mỏi chút thôi.
Xem ảnh em nhiều rùi nhưng rất tiếc chưa được diện kiến em. Hẹn một lần nào đó nhé...
Chị cũng chúc em luôn may mắn và luôn hạnh phúc em nhé.
Bé đi tiêm phòng về sốt rồi bỗng nhiên thấy ho.... sau 2 hôm quyết định đi bác sỹ kiểm tra thì ra bị viêm tai giữa và viêm VA. Sau khi bs cho đơn về uống thuốc thì bị dị ứng lại phải đưa tới viện kiểm tra lại để đổi thuốc, mỗi lần bắt bé uống thuốc với nhỏ mũi nhỏ tai thì thật là tội... bé xíu nhưng đã biết trốn rồi.
Mỗi đoạn đời con người là những nỗi lo khác nhau. Đã lâu lắm rồi chỉ lo những việc "vĩ mô" bây giờ lại chuyển về "vi mô" bỗng nhiên trở thành có cháu mọn với những bận bịu nhỏ nhặt...
Từ cái ngày đưa con dâu vào bệnh viện bs ca trực hỏi cho phép 1 người nhà vào với con, mình định nhường cho ông bà ngoại cháu nhưng ông bà ngoại lại nhất quyết đề xuất bà nội... có lẽ đây là lần đầu tiên mình tỉnh táo chứng kiến những ca sinh thường và thấm hiểu một cách sâu sắc sự vĩ đại của những ngưòi phụ nữ.
Bé được cả nhà yêu thương cưng như trứng mỏng, dành quyền quyết định nuôi dạy cháu cho bố mẹ cháu thì bố mẹ cháu lại nói chúng con nhờ bố mẹ vì bố mẹ có kinh nghiệm hơn, hihihi... cái câu nhờ bố mẹ này đã khoác lên người ông bà một trách nhiệm nặng nề. Nhưng có sao nhìn bé vui cười , thương khi bé mệt, tạo cho bé những thói quen tốt... là niềm quan tâm của cả nhà.
Hôm nay bé đã biết lẫy nhoay nhoáy, loáng cái là hết cái giường, nhổm cao cái mông trườn như một chú sâu con, bé rất cố gắng khi nào mệt lại gục đầu xuống gối. Nhìn bé chợt nghĩ để có thể trở thành một con ngưòi hoàn chỉnh đúng là phải trải qua rất nhiều giai đoạn cố gắng và tự hoàn thiện mình và những cố gắng đó phải từ chính bản thân mình k có bất cứ một ai có thể làm hộ được, mong bé sẽ có đủ nghị lực để qua tất cả những chặng đường của cuộc đời và có nhiều may mắn cũng như niềm vui, bà sẽ luôn là ngưòi ủng hộ và chia sẻ với cháu nhưng k làm hộ cháu...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Thế là em lại yêu, lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, lúc nào cũng vội vàng hấp tấp như thế, đã bao nhiêu lần tôi phải năn nỉ nó. Em ơi, đi chậm lại, dừng chân chút đi và hãy sống chầm chậm một chút như vậy mới thấy hết cái sự cái ấm áp, xao động, lung linh của tình yêu, em cứ vội như thế… em sẽ bị chết ngộp trong đó đấy.
Em không dừng được chị ơi (nghe câu này mình bết là mình đã già rồi, người già k thể đi nhanh vì sẽ bị chóng mặt) tôi cứ hồi hộp nhìn theo em… khi thì cú điện thoại em gọi cho tôi tâm sự vào lúc khuya khoắt, lúc thì thông báo em đang uống rượu… lúc lại lôi tôi đi café chỉ để nói một điều là em nhớ… rồi em kể say mê những lần gặp nhu những điều người ấy nói... rồi làm thơ cũng vụng dại, ngu ngơ cũng cháy bỏng, khao khát… có người bạn nói với tôi cái sự yêu nó buồn cười lắm yêu là cấm có giấu được bởi chính những người trong cuộc muốn dấu nhưng lại muốn khoe… có lẽ thế thật…
Thôi thì cầu mong cho em có được hạnh phúc bền lâu, tình yêu không có lỗi bao giờ, hãy bao dung và tha thứ cho nó nhé nhé…
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
... Em ơi, đi chậm lại, dừng chân chút đi và hãy sống chầm chậm một chút như vậy mới thấy hết cái sự cái ấm áp, xao động, lung linh của tình yêu, em cứ vội như thế… em sẽ bị chết ngộp trong đó đấy.
Em không dừng được chị ơi (nghe câu này mình bết là mình đã già rồi, người già k thể đi nhanh vì sẽ bị chóng mặt) tôi cứ hồi hộp nhìn theo em……
Hi... Hi... Theo em thì chẳng phải già đâu chị ui! Tùy tính người đấy, thi thoảng vẫn có người than thở với em là sao đợi mãi chả thấy anh ấy nói gì cả... đó thôi!!! :botay:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Hi... Hi... Theo em thì chẳng phải già đâu chị ui! Tùy tính người đấy, thi thoảng vẫn có người than thở với em là sao đợi mãi chả thấy anh ấy nói gì cả... đó thôi!!! :botay:
Thực ra nói sống nhanh tốt hay chậm tốt cũng khó xác định lắm, với một người tính cách nhanh sẽ thấy người sống chậm sao mà lâu la thế còn người sống chậm sẽ nhìn thấy người sống nhanh sao mà hấp tấp thế, cũng biết đôi khi những thành công trong cuộc đời cũng phụ thuộc vào sự nhanh tay nhanh mắt nữa. Mình sống chậm nên nhìn con bé chạy nhanh cứ sợ nó bước hụt…. có khi trong thâm tâm nó lại nghĩ thời gian ít lắm đời có được mấy mươi mà không nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ.
Trường hợp của em thì cứ nói: nếu anh ấy k nói gì thì để anh nói nhé... hihihi
-
Re: Những điều không muốn nói đến
nói sống nhanh tốt hay chậm tốt cũng khó xác định lắm, Em đồng ý với chị điều đó vì tất cả mọi điều ở trên đời này chỉ là ý niệm khi tâm sinh và bộc phát ra những ngôn từ mà thôi.
Sống nhanh hay sống chậm thì cũng phải trải qua các giai đoạn của đời người và cùng về tới khởi điểm. Cát bụi cùng trở về với cát bụi. Được gì và mất gì chỉ có họ cảm nhận được.
Có những người sống nhanh họ vì họ nói họ đang có thời, cờ nắm trong tay thì phải phất....
Còn những người sống chậm thì họ nói họ đang chờ gió ...Có gió trong tay thì cờ nào cũng phải phất theo họ...
Hề hề.
Trong nghệ thuật NA cũng thế. có người thích chụp nhanh để tạo ra những dòng nước mạnh mẽ, chảy tung toé. như hình ảnh dòng thác này.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_3444.jpg
Và cũng có khi thich chụp chậm để cảm nhận sự mượt mà êm ả vẫn của dòng nước đó.
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_3383xl.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_8308xl.jpg
để hưởng trọn niềm vui
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_8312xl.jpg
Đời người sống chậm, sống nhanh ai cũng có những lý do hay nhu cầu bản thân. Hiểu đúng sai tuỳ hỉ. OA nhớ mãi một câu chuyện của chính mình.
Hồi mới lấy chồng, ngồi xe ông xã lái rất chậm, OA quen lái tốc độ nên cứ cằn nhằn thì he nói. "Chậm mà tới nơi, còn hơn là ko bao giờ tới"
OA nói lại him.
"Nhưng người ngoài nhìn họ nói anh đang tập lái xe"
He trả lời.
"Nhưng cũng có thể họ nói có một người pn đẹp như em ngồi bên cạnh anh ngu sao lái xe nhanh, tốt nhất nên dừng xe lại"
Nghe chồng tán đã cái lỗ tai còn hơn là bông gòn ngoáy lỗ tai nữa. :rolleyes:
20 năm sau.
Chồng lái xe xuống đổ săng, ba mẹ con đi WR. Đổ săng xong chồng lên xe lái đi để quên ba mẹ con. Khi đến đám cưới, mọi người hỏi đi một mình à, lúc đó chồng mới giật mình vì vội vàng quá ko biết đánh rới ba mẹ con ở đoạn nào rồi...:botay:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
[B]...........
He trả lời.
"Nhưng cũng có thể họ nói có một người pn đẹp như em ngồi bên cạnh anh ngu sao lái xe nhanh, tốt nhất nên dừng xe lại"
Nghe chồng tán đã cái lỗ tai còn hơn là bông gòn ngoáy lỗ tai nữa. :rolleyes:
20 năm sau.
Chồng lái xe xuống đổ săng, ba mẹ con đi WR. Đổ săng xong chồng lên xe lái đi để quên ba mẹ con. Khi đến đám cưới, mọi người hỏi đi một mình à, lúc đó chồng mới giật mình vì vội vàng quá ko biết đánh rới ba mẹ con ở đoạn nào rồi...:botay:
:haha: :haha: Ối giời ạ! Không thể nào tin nỗi!! Oa có nói phóng kg đấy??? :botay: :botay:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
nói sống nhanh tốt hay chậm tốt cũng khó xác định lắm, Em đồng ý với chị điều đó vì tất cả mọi điều ở trên đời này chỉ là ý niệm khi tâm sinh và bộc phát ra những ngôn từ mà thôi.
Sống nhanh hay sống chậm thì cũng phải trải qua các giai đoạn của đời người và cùng về tới khởi điểm. Cát bụi cùng trở về với cát bụi. Được gì và mất gì chỉ có họ cảm nhận được.
Có những người sống nhanh họ vì họ nói họ đang có thời, cờ nắm trong tay thì phải phất....
Còn những người sống chậm thì họ nói họ đang chờ gió ...Có gió trong tay thì cờ nào cũng phải phất theo họ...
Hề hề.
Trong nghệ thuật NA cũng thế. có người thích chụp nhanh để tạo ra những dòng nước mạnh mẽ, chảy tung toé. như hình ảnh dòng thác này.
Và cũng có khi thich chụp chậm để cảm nhận sự mượt mà êm ả vẫn của dòng nước đó.
để hưởng trọn niềm vui
Đời người sống chậm, sống nhanh ai cũng có những lý do hay nhu cầu bản thân. Hiểu đúng sai tuỳ hỉ. OA nhớ mãi một câu chuyện của chính mình.
Hồi mới lấy chồng, ngồi xe ông xã lái rất chậm, OA quen lái tốc độ nên cứ cằn nhằn thì he nói. "Chậm mà tới nơi, còn hơn là ko bao giờ tới"
OA nói lại him.
"Nhưng người ngoài nhìn họ nói anh đang tập lái xe"
He trả lời.
"Nhưng cũng có thể họ nói có một người pn đẹp như em ngồi bên cạnh anh ngu sao lái xe nhanh, tốt nhất nên dừng xe lại"
Nghe chồng tán đã cái lỗ tai còn hơn là bông gòn ngoáy lỗ tai nữa. :rolleyes:
20 năm sau.
Chồng lái xe xuống đổ săng, ba mẹ con đi WR. Đổ săng xong chồng lên xe lái đi để quên ba mẹ con. Khi đến đám cưới, mọi người hỏi đi một mình à, lúc đó chồng mới giật mình vì vội vàng quá ko biết đánh rới ba mẹ con ở đoạn nào rồi...:botay:
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
:haha: :haha: Ối giời ạ! Không thể nào tin nỗi!! Oa có nói phóng kg đấy??? :botay: :botay:
Cái vụ bỏ quên vợ thì chính mình cũng có lần bị rớt lại như vậy. Ông xã chở đi có công chuyện, đường đông, kẹt xe mình xuống đi bộ bên vỉa hè tới hồi thông đường ông dông xe luôn... mình nhìn theo lắc đầu, chừng nửa tiếng sau thấy quay lại... nếu nói phóng đại lên thì là mà trên xe đã chở cô gái khác...
:khoc::khoc:
Mấy cái ảnh phong cảnh đẹp quá đi Oa ơi
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
:haha: :haha: Ối giời ạ! Không thể nào tin nỗi!! Oa có nói phóng kg đấy??? :botay: :botay:
Chẳng hề phóng đại. Trường hợp này như chị TP nói có thể xảy ra với tất cả mọi người mà. Bạn của OA cũng đã từng bị chồng bỏ quên ở đâu đó trên đường, và mới đây nhất trên báo đăng tin vợ chồng thủ tướng Anh đi ăn tối sau khi ra về lên xe lái một mạch về nhà để quên một đưa con ở quán ăn...:botay:
OA còn có một lần bị bỏ quên ở bãi đậu xe nữa cơ. Hôm đó chồng đi dự tang lễ của bạn chung sở, đang đi giữa đường tự nhiên OA đòi đi theo. Khi đến nhà thờ thì đã vãn, hỏi mọi người thì họ nói đang ở nghĩa trang. Ông xã bảo ngồi ở xe đợi he đi tìm nghĩa trang ở đâu, thế là OA ngồi đợi cho đến khi ngủ thiếp đi vẫn ko thấy chồng quay lại. OA lần mò một mình ra nghĩa trang thấy he đang an ủi hình như là goá phụ rất là thương tâm...OA ra chào hỏi thì he giật mình mới nhớ là có vợ đang chờ. Khi ra xe, OA nói với chồng là "thôi để trị bệnh lãng trí của anh, thì phải có một kỉ niệm nào đó phải thật là sâu sắc khắc vào tâm can phèo phổi của anh..để anh nhớ đời." Thế là OA cầm cái khoá mà ông xã để khoá vô lăng, OA đập tan cái xe BM và nói. "nếu anh stop tôi. tôi đập anh nát như chiếc xe này". Sau đó hai vợ chồng đi tx về nhà bố mẹ chồng, OA kể lại câu chuyện đó cho mọi người nghe, bố mẹ chồng và các cô em chồng hỏi OA" sao ko đập luôn cái bà goá phụ đó đi. " OA trả lời họ. " ba má sui dại con à, đập chồng an toàn hơn là đập thiên hạ, Chẳng lẽ chồng gọi PL bắt con, vào tù con trở thành les thì sao"
Ôi, kể lại những kỉ niệm cũ mà nhớ chồng và thương chồng quá. :acac:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Bé đã nhú được một cái răng bé xíu xịu xìu xiu, cả nhà thích trêu cho bé cười để nhìn cái răng đầu tiên...
Mấy hôm nay bắt đầu tập bò, cứ nhổm cái mông lên rồi đu đưa 2 chân 2 tay như con nhện nhìn thật buồn cười...
Bé theo ông nội nhất nhà, ông vừa gọi là choài theo rồi ôm thật chặt như sợ đi mất vì ông bày nhiều trò cho bé chơi và hay hát cho bé nghe, chỉ thích nghe ông hát nghiêm chỉnh cứ ngồi chăm chú mắt tròn xoe theo dõi chứ k nghịch gì hết.... như ngưòi lớn!
Bé k thích bà lắm bởi vì bà hay cho uống thuốc, nhỏ thuốc tai, thuốc mắt lại bắt ngồi im một chỗ để măm măm cho hết xuất... hihihi có thực mới vực được đạo mà lại. Trẻ con nhạy cảm thật.
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_2623.jpg
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Em bé xinh quá! Cháu nội của chị à, Triplec thấy bé có nét giống bà nội
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Triplec
Em bé xinh quá! Cháu nội của chị à, Triplec thấy bé có nét giống bà nội
Cháu nội của chị Triplec ạ, chị cũng k thích trẻ con lắm trước đây chị tuyên bố rất hùng hồn có thể cho thêm tiền để thuê người giúp việc còn mình chỉ chơi với em bé chứ nhất định k trông cả ngày thế nhưng tới khi có cháu thì tự nhiên quan điểm mình thay đổi hẳn, k tin tưởng bất cứ ai chăm cháu, tự tay mình làm lấy hết, các cô bạn cùng cô con dâu tới chơi khi em bé mới sinh thấy chị tắm cho bé còn nói cô tắm cho bé như bác sỹ ấy. :D:D
Bây giờ nhiều khi hy sinh cả những thú vui của bản thân, bọn bạn chị hay nói phải có cuộc sống riêng của mình nữa nhưng thực sự niềm vui của cháu là hạnh phúc của bà, nhìn bé lớn lên từng ngày, hiểu biết nhiều thêm từng ngày, thay đổi từng ngày… thật đắm đuối… cũng nhiều người nói cháu có nhiều nét giống chị nhưng chị nhìn kỹ chẳng thấy nó giống mình gì cả.
Đây là ảnh bố mẹ cháu
http://i363.photobucket.com/albums/o...lee/000067.jpg
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trong vòng 1 ngày đi từ Hà Nội – Nam Định – Hải Phòng –Nam Định – Ý Yên – Hà Nội… mệt và cảm thấy rất buồn, những cuộc chia tay… những người thân lần lượt ra đi về cõi vình hằng. Em, người em trai đầu tiên rời bỏ 9 anh chị em còn lại để ra đi. Nhìn làn khói đen kịt bốc lên trong lò hỏa táng tôi cảm thấy một cách sâu sắc rằng như vậy là cánh cửa của cuộc đời đã đóng lại với một con người. Sang hèn, giàu nghèo, đều phù du k còn ý nghĩa gì nữa.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Bé đáng yêu quá chị nhỉ !
Em biết nhiều bà nội cũng từng hùng dũng với tuyên bố như chị nhưng khi có bé rồi ko rời ra được và ko thể yên tâm khi ko tự mình chăm lo cho bé này. Mẹ theo tiêu chuẩn chỉ được nghỉ 5 tháng thôi, cháu gần ông bà nhiều hơn gần mẹ mà nên sẽ bé hơi và quấn ông bà lắm lắm :o Trẻ con như một phép nhiệm màu trong cuộc sống, là tiếng cười là niềm vui và hạnh phúc của cả nhà... gắn kết thêm tình yêu thương ...
Chúc bé hay ăn chóng lớn, ngoan hiền khỏe mạnh để nụ cười ông bà cha mẹ luôn rạng rỡ nha. Yêu bé !
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Ui bao giờ em được lên chức bà nội như chị nhỉ để em có mẫu nhĩ luyện tay nghề...Hì hì.
Em thích trẻ con lắm và cũng chăm nuôi con trẻ rất kỹ. Chị gái và anh rể em ở bên này mỗi khi về VN hay kể với mọi người chuyện em chăm con thế nào với một giọng rất chi là tị nạnh và khó chịu. :rolleyes: Vì em "nhất bên trọng, nhất bên khinh".
Mới tuần trước, em có một người bạn đàn ông tự nhiên phát ngôn một câu rất chi là chướng tai với em.
- Về già Thu sẽ khổ lắm...
Em nghe mà ngớ người ra hỏi lại he.
- Cái gì? nói lại cái nghe...Khổ vì tiền, khổ vì tình, khổ vì bệnh....khổ vì con....Xin lỗi nhá, nếu U nói Me khổ vì tiền thì Me công nhận vì Me lúc nào cũng sợ chết mà chưa kịp tiêu hết tiền.
Còn nếu U nói Me khổ vì tình thì Me cũng phải chịu, vì ai bảo ông trời khi nặn ra cái loại đàn ông như ông, chỉ nướng phần dưới mà quên nướng cái phần trên...Nên Me yêu ko nổi cái đầu đất, nên Me khổ về già...
Em vẫn còn muốn tả ngôn liên tục với he cho hả hơi thì he gắt lời em.
- Về già Thu khổ vì cháu....Vì Thu phải trông cháu....
Trời đất, Em nghe mà sóng lòng cuồn cuộn dâng lên chị ạ, lần này em chẳng cần thèm nói bóng gió văn chương nữa cho mỏi thần kinh lưỡi, Thế là em cứ tuốt lưỡi phi ngôn những lời lẽ rất chi là nhạy cảm với he.
- Ôi My God. Yeh...Me khổ vì cháu vì Me còn có cháu để trông. Còn U, Hai đời vợ, hai dòng con nhưng U đến già cũng ko được trông mặt con huống chi được coi mặt cháu.
- Khi vợ chồng ly dị, con theo mẹ thì người bố phải có bổn phận cấp dưỡng tiền nuôi con. Điều đó ko chỉ thể hiện sự quan tâm con cái mà còn chứng tỏ quyền hành của một người cha khi mình muốn dạy dỗ chúng nghe lời...
Nhưng còn ông, Ông bỏ vợ và quỵt nợ tiền nuôi con nên ông mới trở thành đồ mất dạy. Con ông mới ko thèm nhìn cha, cháu ko nhìn ông....Ông có muốn khổ như tôi cũng ko được lớ...
- Tôi chỉ tiếc một điều sao mình ko lấy chồng sớm, sanh con sớm để được khổ sớm như lời ông nói...
- Đồ ...đồ bại não...Háo sắc.
Được cái đám bạn bè này của em nghe em chửi đểu cũng ko chấp chị à, họ cũng chỉ quay đi và lầm bầm nói.
- Đàn bà với tiểu nhân ko thèm chấp...Nói nhiều phí hơi, nói dai phí sức, ức chế tổn dương...:rolleyes:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Bình Nguyên
Bé đáng yêu quá chị nhỉ !
Em biết nhiều bà nội cũng từng hùng dũng với tuyên bố như chị nhưng khi có bé rồi ko rời ra được và ko thể yên tâm khi ko tự mình chăm lo cho bé này. Mẹ theo tiêu chuẩn chỉ được nghỉ 5 tháng thôi, cháu gần ông bà nhiều hơn gần mẹ mà nên sẽ bé hơi và quấn ông bà lắm lắm :o Trẻ con như một phép nhiệm màu trong cuộc sống, là tiếng cười là niềm vui và hạnh phúc của cả nhà... gắn kết thêm tình yêu thương ...
Chúc bé hay ăn chóng lớn, ngoan hiền khỏe mạnh để nụ cười ông bà cha mẹ luôn rạng rỡ nha. Yêu bé !
Cám ơn em đã chia sẻ, chị cũng vậy đó bây giờ nhiều khi hai đứa mang cháu sang ông bà ngoại mà ông nội cứ than, có 3 ngày ông bà về quê mà nó gầy hẳn đi, mất hết cả ngấn cổ nhưng chị cứ phải gạt đi, cháu ông bà nội cũng là cháu ông bà ngoại chứ thỉnh thoảng phải để cháu về chơi với ông bà cho khỏi nhớ.
Đúng là có bé như một sợi dây gắn kết yêu thương bây giờ cứ vắng bé 1 buổi là nhà vắng hẳn.
Bây giờ mẹ chỉ được nghỉ 4 tháng thai sản, hồi mẹ cháu chuẩn bị sinh bác sỹ chuẩn đoán sớm 2 tuần nên nghỉ trước gần 3 tuần tới hồi sinh xong xin nghỉ them nửa tháng mà cũng chỉ đc 4 tháng đã phải đi làm, đi làm là gân như mất sữa thật phí
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Ui bao giờ em được lên chức bà nội như chị nhỉ để em có mẫu nhĩ luyện tay nghề...Hì hì.
Em thích trẻ con lắm và cũng chăm nuôi con trẻ rất kỹ. Chị gái và anh rể em ở bên này mỗi khi về VN hay kể với mọi người chuyện em chăm con thế nào với một giọng rất chi là tị nạnh và khó chịu. :rolleyes: Vì em "nhất bên trọng, nhất bên khinh".
Mới tuần trước, em có một người bạn đàn ông tự nhiên phát ngôn một câu rất chi là chướng tai với em.
- Về già Thu sẽ khổ lắm...
Em nghe mà ngớ người ra hỏi lại he.
- Cái gì? nói lại cái nghe...Khổ vì tiền, khổ vì tình, khổ vì bệnh....khổ vì con....Xin lỗi nhá, nếu U nói Me khổ vì tiền thì Me công nhận vì Me lúc nào cũng sợ chết mà chưa kịp tiêu hết tiền.
Còn nếu U nói Me khổ vì tình thì Me cũng phải chịu, vì ai bảo ông trời khi nặn ra cái loại đàn ông như ông, chỉ nướng phần dưới mà quên nướng cái phần trên...Nên Me yêu ko nổi cái đầu đất, nên Me khổ về già...
Em vẫn còn muốn tả ngôn liên tục với he cho hả hơi thì he gắt lời em.
- Về già Thu khổ vì cháu....Vì Thu phải trông cháu....
Trời đất, Em nghe mà sóng lòng cuồn cuộn dâng lên chị ạ, lần này em chẳng cần thèm nói bóng gió văn chương nữa cho mỏi thần kinh lưỡi, Thế là em cứ tuốt lưỡi phi ngôn những lời lẽ rất chi là nhạy cảm với he.
- Ôi My God. Yeh...Me khổ vì cháu vì Me còn có cháu để trông. Còn U, Hai đời vợ, hai dòng con nhưng U đến già cũng ko được trông mặt con huống chi được coi mặt cháu.
- Khi vợ chồng ly dị, con theo mẹ thì người bố phải có bổn phận cấp dưỡng tiền nuôi con. Điều đó ko chỉ thể hiện sự quan tâm con cái mà còn chứng tỏ quyền hành của một người cha khi mình muốn dạy dỗ chúng nghe lời...
Nhưng còn ông, Ông bỏ vợ và quỵt nợ tiền nuôi con nên ông mới trở thành đồ mất dạy. Con ông mới ko thèm nhìn cha, cháu ko nhìn ông....Ông có muốn khổ như tôi cũng ko được lớ...
- Tôi chỉ tiếc một điều sao mình ko lấy chồng sớm, sanh con sớm để được khổ sớm như lời ông nói...
- Đồ ...đồ bại não...Háo sắc.
Được cái đám bạn bè này của em nghe em chửi đểu cũng ko chấp chị à, họ cũng chỉ quay đi và lầm bầm nói.
- Đàn bà với tiểu nhân ko thèm chấp...Nói nhiều phí hơi, nói dai phí sức, ức chế tổn dương...:rolleyes:
Nếu cha này bỏ vợ lại quỵt tiền nuôi con thì Oa chửi như vậy là còn nhẹ quá rồi, gần chị em phụ nữ NR thì y sẽ bị chửi nặng hơn nữa vuốt mặt k kịp chỉ còn nước chạy việt dã may ra mới thoát hihihi.
Khi chưa có cháu k thấy hết tình cảm đâu, nó k giống tình cảm với con… khác lắm có thể do bây giờ mình nhiều tuổi cho nên thích trẻ con bởi nó cũng phần nào giống mình, một già một trẻ bằng nhau. :D:D Chị nhận thấy chị có cháu tự nhiên mình dễ tính hẳn ra mới lạ chứ. Những gì cần đến tự nhiên nó đến thôi, chị cứ nghĩ chị sẽ có cháu ngoại trước nhưng hóa ra trời lại cho cháu nội trước mà nó dễ thương hết sức, lúc nó mới sinh còn cụ ngoại 86 tuổi cụ đi khoe khắp phố cứ mong bế chắt sang cho cụ bồng.
Chúc Oa nhanh có cháu nhé