Phòng hoang tơ nhện giăng rồi!
Tam cung lục viện tan đồi vỡ đê!
Ba mươi gác vắng thảm thê
Một thời hưng thịnh nay khê cháy nồi!
LT thì phải lang thang chuyện cơm áo gạo tiền mà chị, hihi
Printable View
.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...5235hVz3o2-7Y=
.
Nghe mưa đêm
Tan vào đêm
Tĩnh lặng
Nghe từng giọt mưa
Tí tách không ngừng
Như dòng đời mãi chảy giữa vô chừng
Kéo theo ta không ngưng nghỉ
Còn ai còn ngồi với đêm không nhỉ
Đếm những giọt mưa
Thấm từng nỗi buồn nhặt thưa
Của bạn, của ta
Của những người giữa hằng hà sa số lạ, quen
Còn có ai đêm nay cô đơn ngóng đèn
Không nơi để mình nhớ đến
Lặng buồn đếm từng giọt mưa buông...
24/09/2010
Thu Phong
.
.
Lão ơi
lão thử nói xem
Hôm qua có vụ nổ trên mặt trời
Thế mà
làm đau chân tôi
Chuyện đâu
có chuyện lạ đời thế không
Thu Phong
:haha:
.
Bão miền trung
Miền trung hứng bão đã bao đời
Gió núi, mưa nguồn chẳng phải chơi
Cát sỏi trên cao nhào xuống đất
Hồ ao dưới thấp ngập dâng trời
Đau lòng ngó cảnh nhà tôn nát
Xót ruột nhìn trường sách vở phơi
Cứ tưởng năm nay qua nạn lụt
Nào hay tháng chín lũ chưa rời
09/10/2010
Thu Phong
Thơ vu vơ tặng lục bát qua cầu của Chi Lan.
Trông…
Thế là em lại bỏ đi
Niềm thương gió thoảng còn gì không em
Nói ra chỉ chạnh lòng thêm
Cổ tay chỉ thắm từng đêm cứa lòng
Ước gì là hẹn để mong
Nhìn mây, đợi gió người trông dáng người
Ơ kìa nước mắt cạn rồi
Sương mềm, trăng lạnh còn vời chi nhau…
16/10/2010
Thu Phong
.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...D4P1imFmxYBio=
Buồn...
Buồn sớm sương nhòa phủ bến sông
Buồn mây thiếu nắng nhạt mầu hồng
Buồn ngày hội ngộ không còn đợi
Buồn buổi tương phùng chẳng thể trông
Buồn bến trăng treo ào ạt sóng
Buồn con thuyền mộng vấn vương lòng
Buồn mùa thu ấy quên về lại
Buồn bạn đi rồi lạc nhớ mong
20/10/2010
Y. H Thu Phong
Nhớ...
Nhớ chiều tiễn bạn ở bên sông
Nhớ sắc mây phai rực ánh hồng
Nhớ tiếng muôn trao: hoài ngóng đợi
Nhớ lời vạn hẹn: sẽ chờ trông
Nhớ tay gạt tóc êm đềm mộng
Nhớ giọng ngâm thơ khắc khoải lòng
Nhớ đến ngày nao ta gặp lại
Nhớ về thu ước để mà mong
24/10/2010
Thu Phong
.
.
VIẾT CHO CON
(Thân yêu tặng hai T của mẹ)
Mẹ viết thơ này tặng cho con
Khi trời về chiều, nắng đã xế
Chúng ta đã đi qua nhiều hạnh phúc, vui vẻ
Nhưng cũng thật nhiều buồn khổ, đắng cay
Bài thơ mẹ viết ngày hôm nay
Có thể bây giờ con không muốn đọc
Sao mẹ coi con như những đứa bé ngốc
Con đã lớn rồi mẹ có thấy không nào
Mẹ không muốn nói về những vì sao
Và bầu trời trên cao đầy sắc tím
Về những ước mơ bao lần ta nói đến
Hãy nhìn vào những bình dị thân thương
Mẹ không muốn nhắc đến những ngả đường
Ta đã qua với rất nhiều cố gắng
Vẫn bên nhau sau bao nhiêu thầm lặng
Chia sẻ, đong đầy dẫu bước có chênh vênh
Cuộc sống mai kia rồi sẽ nhiều thác ghềnh
Mẹ có lỗi nếu để con một mình bươn trải
Mẹ biết, ai cũng có một thời thơ dại
Gắng ngẩng cao đầu trước thử thách, gian nan
Dẫu thế nào cũng không được đầu hàng
Không nói khó một khi mình chưa cố
Không nói chẳng thể khi mình còn chưa rõ
Trăn trở tìm sẽ có một lối qua
Con đường nào cũng không là quá xa
Một khi con biết kiên trì đi tới
Nhẫn nại từng ngày tránh xa điều giả dối
Chỉ có chân tình sống mãi với thời gian
Tiếng quê hương luôn sống trong lòng con
Hãy thắp nén tâm nhang hướng về tiên tổ
Con có nhớ ba kể về ngày xưa gian khó
Hạt gạo nào cũng thấm đẫm máu xương
Mẹ không sợ con kém thông minh
Không sợ con không đủ điều kiện
Nhiều hay ít tự tay mình nêm nếm
Co kéo sao cho vừa đủ được rồi
Mẹ không ngại cuộc sống con kém vui
Buồn hay vui nhiều khi tự mình điều chỉnh
Chỉ e sợ cuộc đời nhiều chuyển biến
Liệu lòng con có trân trọng mỗi ngày qua
Hạnh phúc bình dị chẳng cần kiếm đâu xa
Hãy để trái tim con luôn coi gia đình là mái ấm
25/07/2010
Thu Phong
Tiếc thu
Sáng nay đọng trước hiên nhà
Giọt sương thấm lạnh biết là qua thu
Trời khua vấy trận mây mù
Âm âm gió lạnh vù vù bên tai
Trĩu lòng ngắm giọt sương mai
Bần thần luyến nhớ thu phai mất rồi
Gió đâu se lạnh bồi hồi
Thì ra đã chớm trở trời vào đông
Mây mù lởn vởn tầng không
Phất phơ mưa bụi bềnh bồng gió lay
Lạnh lùng se lại bàn tay
Ngồi bên song vắng tiếc hoài sắc thu
Chào TP, đã lâu rồi không ghé lại vườn thơ, nay ghé lại thì đúng là thu đã ... tàn rồi. Thôi thì TT viết vài dòng để tiễn mùa thu vậy :)
Chào Thủy Tâm.
Bạn đi vắng lâu quá... hết một mùa thu rồi.
TP cũng vừa viết một bài Tiễn thu... đông sắp về rồi... hôm nay HN lạnh.
Tiễn thu
Đêm tàn
Nghe cuốc gọi sương
Nghe con dế nhỏ khóc thương một mình
Nghe lá rụng xuống lặng thinh
Nghe tri âm gọi từ nghìn dặm xa
Đêm tàn
Nghe gió gần xa
Nghe mõ khua cá...
la đà tre ru
Dường trong sương giá mịt mù
Một mình con tạo tịch u quay vòng
Thôi thì lỡ kiếp đa mang
Đem thơ ra gửi lá vàng tiễn thu…
06/11/2010
Thu Phong
.
Bờ vai...
Bờ vai nghiêng phía nắng rồi
Muốn cất tiếng gọi đò ơi... ngại ngùng
Ai còn đợi phút tương phùng
Ai chờ chút nắng tưng bừng mắt reo...
Chiều nay mây gió hắt hiu
Tôi nghe một ngọn sầu leo ngút ngàn...
11/11/2010
Thu Phong
Thu tàn
mưa rớt buồn hơn
Nghe hơi gió lạnh bồn chồn xốn xang
Trong sương
đợi chuyến đò ngang
Đợi người viễn xứ ....
giờ đang phiêu bồng
Thu buồn
gọi nhớ trời đông
Tàn thu thôi hết chờ mong một người
Đêm buồn
sương cũng vội rơi
Nghe lời thổn thức chơi vơi tự mình
Sương buồn
từng giọt im thinh
Phận người ...
nhuốm kiếp phiêu linh mất rồi
Tâm vẫn hay ghé vào, nhưng nhiều tâm trạng không thể viết thành thơ nên chỉ vào đọc thơ mọi người vậy
.
Gom mấy bài thơ về không có lại lạc mất :D:D:D
.
Thu vàng phố vắng buồn tênh
Nắng phai chênh chếch rộng thênh con đường
Anh về cuối nẻo bến Tương
Còn thương, còn nhớ mùi hương thuở nào???
Thu Phong
Ừa Hà Nội bắt đầu lạnh rồi...
Chớm đông
Có lẽ bây giờ đã chớm đông
Mây giăng u ám nắng quên hồng
Chiều nay có kẻ buồn hiu hắt
Chăn chiếu ủ rồi lại đợi mong
Mãi nhớ ngày nào cùng chung đôi
Bàn tay ấm áp rượu đưa mời
Không gian ngọt lịm mùi hương sữa
Gió lạnh chiều nay đón mỗi tôi
Anh ở nơi nào nắng có qua?
Bây giờ lan muộn có nhiều hoa?
Có còn nhớ đến mùa thu cũ?
Có giọt sầu nào chạnh xót xa?
25/11/2010
Thu Phong
.
Ngày hôm qua
Ngày hôm qua…
ừ thôi từ biệt nhé
Dẫu vấn vương chẳng thể giữ thời gian
Một tháng,
một năm
hay một thoáng mây ngàn
Cũng gửi lại cho tình xuân hoài niệm
Một mùa xuân ngợp trời chim én liệng
Mưa rơi nghiêng,
nắng rơi nghiêng
ánh mắt cũng chao nghiêng
Con sóng xanh thả ngọc trên mặt ghềnh
Trăng thao thức…
lời yêu thương rạo rực
Giấc mơ hồng,
sợi tơ hồng náo nức
Những bàn tay quấn quýt vẫy ngày lên
Chẳng còn xuân ừ thôi gói mơ hiền
Ta cùng thu
phong kín ngày qua vậy…
11/10/2010
Thu Phong
Hà Nội mùa này sớm lập đông
Hồ Gươm soi dáng áng mây bồng
Đượm buồn ru ngang nhành phượng vĩ
Lá có còn xanh thuở tuổi hồng
Cơn gió heo may lại ùa về
Ru hồn cái lạnh đến tái tê
Hoa sữa thôi rơi chiều nắng tắt
Câu thơ năm cũ có tìm về
Hơi ấm đan tay thuở học trò
Qua từng phố nhỏ chẳng âu lo
Nay đã bao mùa đông lá đổ
Kỷ niệm ngày xưa hóa tàn tro
Nay lại đông về lại heo may
Ấp yêu khơi lại mối tình gầy
Hoa sữa hương say đâu còn vướng
Tình xưa mộng cũ trả lại đây
.....
Lâu ghé lại nhà chào TP.
Thấy TP hay viết về HN, nên Tâm nghĩ chắc TP người HN phải không??
Tâm chưa đến HN bao giờ nhưng nghe nhiều về HN lắm, trong tưởng tượng viết về HN vài câu (dựa theo bài hát HN mùa vắng những cơn mưa) mà cũng chưa trọn vẹn lắm, mong TP đừng cười nhé.
Thân :)
Bài thơ hay quá Thủy Tâm ơi.
TP là người Hà Nội và rất yêu Hà Nội... nên đọc như viết cho mình vậy... TP thích lắm. Cám ơn Thủy Tâm thật nhiều. Đôi khi trong lòng mình chật chội những tâm sự lại không thể viết. TP có đọc một câu hôm thăm lăng Tự Đức một ông vua thích thơ văn và nhớ mãi:" Nơi nỗi buồn mỉm cười và niềm vui bật khóc." TP sẽ họa bài này với Thủy Tâm nhưng cho TP chút thời gian nha.
Chúc Thủy tâm luôn vui khỏe nha.
TP
người mải đi đâu để vắng nhà
gió buồn vơi vắng bóng mây xa
hà nội đông này đang lạnh lắm
hồ gươm soi bóng một nhành hoa
td
ghé qua chọc phá tp chút nhá:ngugat:
[COLOR="rgb(46, 139, 87)"]Tiêu Dao mây gió ghé qua nhà
Chủ bận ngao du nước chẳng pha
Xin đợi trà xanh ta ủ nhé
Rồi cùng thưởng nguyệt ngắm giàn hoa
Thank bạn tieudao. Mời thưởng hoa TP chụp nhé.
Móng rồng xanh Núi Cấm
http://i363.photobucket.com/albums/o...A/IMG_0685.jpg
Tổ ong trên cây mai tứ quý
http://i363.photobucket.com/albums/o...A/IMG_0325.jpg
Hồ điệp
http://i363.photobucket.com/albums/o...A/IMG_0830.jpg
[/COLOR]
Mưa dầm
Hà nội bây giờ đã lập đông
Sương mù giăng kín mặt sông Hồng
Mây sa mờ ảo như khăn lụa
Chẳng biết rằng ai mong nhớ không
Có mong nhớ nữa hỡi tri âm
Mấy hẹn để rồi lại lặng thầm
Đôi bóng bây giờ còn lẻ một
Bờ vai nghiêng xuống trĩu mưa dầm
Mưa đổ hàng thông đổ rừng cây
Mưa trên mắt lệ nhạt nhòa mây
Mưa như sóng nhỏ đầm tiếc nuối
Mưa đẫm hồn tôi người có hay
28/11/2010
Thu Phong
ghé nhà thi sỹ số may đời
được ngồi thong thả uống trà chơi
mỏi mắt ngoạn du miền cảnh ảo
tươi vui hiếu khách mấy ai người
td
cảm ơn bạn nhiều về những gì bạn đã đưa lên, rất đẹp và thơ mộng, và vẻ đẹp này cũng khá tiềm ẩn nữa. ví tính td cũng không thích những cái phô trương, hào nhoáng quá.
chúc bạn một tuần tới hăng say và vui vẻ nhiều nhé :o
.
http://img709.imageshack.us/img709/3...eenshotuev.jpg
Mang một bài thơ cũ về treo
Suối mơ
Dựng túp lều xoàng cạnh suối mơ
Cùng nhau xướng họa dưới trăng mờ
Khi vui bạn tới dăm ly rượu
Lúc chán ta tìm mấy tứ thơ
Nguyệt rọi êm đềm mong khách đến
Đàn buông lả lướt dạo dây chờ
Ưu phiền chốn cũ xin quên hết
Sỏi đá bên đời lại ngẩn ngơ
25/06/2010
Y.H Thu Phong
mơ màng
ai mời ăn cỗ tớ đi ngay
đặt xuống nâng lên rót cả ngày
mấy chén rượu hồng thơm khắp tiệc
đôi khoanh chả quế ấm đãy tay
chú chú anh anh cùng vui nhậu
gà gà vịt vịt rất sẵn bày
đủ thứ lý do ta đánh chén
mừng cho thiên hạ được no say
td
:o
chà chà ........ lâu không thấy tp làm thơ bát cú, nay thấy lên tay quá
td liều đem vài vần ra góp vui nhá
Hì... thank Tiêu dao đã tặng lời khen. Thơ bát cú đối với TP là loại thơ rất khó viết cho nên thỉnh thoảng mới viết thôi... nhưng nếu bỏ thì thấy có lỗi vì như vậy là mình phụ lòng bạn và thầy giáo người đã từng chỉ cho mình từng chút một.
TP đang bận xíu sẽ họa lại bạn sau nha.
Chúc bạn vui nhiều.
.
Hình như
Hình như cũng đã hết thu
Nên chiều cứ lạnh với mù giăng giăng
Tôi về bên bến sông trăng
Sương xao xuyến bủa cụm măng bạc đầu
Hình như rặng trúc cũng sầu
Nên lá quên hát những câu ru hời
Tôi nghe có tiếng người ơi
Nhưng không thấy mặt… cứ vời vợi xa
Hình như là giọng… người ta
Đã đâu quen biết để mà nhận vơ
Ngoảnh mặt cố tình ngó lơ
Sao lòng vương vấn ngẩn ngơ… thật là…
04/12/2010
Thu Phong
người về bên bến sông trăng
chén quỳnh tương rót, bóng hằng nga soi
giọt sương lơ lửng buông rơi
tiếng gà réo rắt cuối trời tàn thu
má hồng ai nhạt sầu u
mảnh tình chia nửa vẫn ru mãi đời
thuyền tình còn khuất nẻo khơi
từng đêm lặng lẽ trách trời heo may
............
td
:xiho:
ghé nhà thăm bạn trời đông lạnh
đợi buổi nô en rạng nụ cười
Trách sao ngọn gió heo may
Mắc chi gọi giọt sương gầy nhớ mong
Trách sao trời vội sang đông
Để bàn tay lạnh nắng hồng đi đâu
Trách sao người nhạt câu chào
Để thơ tôi mãi ra vào đợi ai...
TP
Chào Tiêu Dao
Nhanh thật, lại sắp hết 1 năm rồi...
Chúc bạn tuần mới thật vui nha.
Thơ thẩn đường chiều dạo suối mơ
Lều ai thấp thoáng dưới sương mờ
Thoang thoảng hương đưa mùi cúc tửu
Văng vẳng vọng xa tiếng ngân thơ
Trăng khuyết chẳng soi đường khách bước
Nguyệt cầm đâu dạo khúc đợi chờ
Hỏi người khách thơ bên lều vắng
Giúp khách lỡ đường lạc ngẩn ngơ
Bài thơ đường luật của TP hay quá.
TT rất thích thơ đường như khả năng viết còn yếu lắm nên không dám viết.
Đọc bài thơ của TP nên ngẫu hứng hoạ mấy câu, đừng cười nha :)
.
http://img823.imageshack.us/img823/561/screenshotvi.jpg
Photo by LK
Nơi ta về
Nơi ta về miền đất hứa xa xôi
Mỏi cánh bay, chồn bước chân phiêu lãng
Sông nước mênh mang, mây chiều bảng lảng
Nghe lòng buồn như tiếng sáo gọi nhau
Nơi ta về còn giữ mộng ban đầu
Bãi cát vàng, triền sông xưa sóng vỗ
Những bước chân một đời năng nổ
Ước cho mình một bến đỗ bình yên
Nơi ta về ngoan nhé những nỗi niềm
Lòng thanh thản như chưa hề bối rối
Trời, nước trong xanh, thanh bình một cõi
Nơi ta về người có đợi ta không
13/12/2010
Thu Phong
Cám ơn TIÊU Dao và THuỷ Tâm thật nhiều về hai bài thơ nha.
TP cáo lỗi vì chưa họa lại các bạn được.
Chẳng biết kiểu gì nhưng type 1 dòng thì đợi nó load chán chê mới viết tiếp được.
Chúc hai bạn tuần mới thật vui nha.
người đi, gót ngọc xa xôi
người về, sóng nước êm trôi một vùng
xuân còn đợi cánh én cùng
thụcc nữ còn đợi .... anh hùng nơi nao ?
td
ui chà đi kỹ quá giờ mới về nà bạn ?
chúc bạn lại có những chuyến đi vui vẻ và thú vị nhé
Hì, cám ơn Tiêu Dao nhiều lắm. Thật ấm lòng khi thấy nhà mình vẫn có dấu chân những người bạn ghé qua
Đông về lạc bước gió thu
Trời giăng mây xám mịt mù đường quen
Ai còn nhớ dấu chân len
Thềm hoang cỏ lạnh rêu chen bước người...
Nửa câu thơ lạc mất rồi
Tôi thắp ngọn nến giữa trời gọi thơ...
Chúc bạn đầu tuần vui nhiều nha.
Thân mến.
TP
hỏi thơ, thơ lạc nơi đâu
hỏi người, người nhắp chén sầu gió thu
rầu lòng những muốn đi tu
chỉ e chuông mõ càng ru thêm rầu
..........
:nguong:
trời ui lạnh quá, ghé nhà kiếm chén cơm nguội ah
Dựng túp lều xoàng cạnh suối mơ
Cùng nhau xướng họa dưới trăng mờ
Khi vui bạn tới dăm ly rượu
Lúc chán ta tìm mấy tứ thơ
Nguyệt rọi êm đềm mong khách đến
Đàn buông lả lướt dạo dây chờ
Ưu phiền chốn cũ xin quên hết
Sỏi đá bên đời lại ngẩn ngơ
tp
lều tranh một mái đẹp dòng mơ
tim vàng soi rọi chẳng lu mờ
người hứng văn chương bày cuộc rượu
kẻ say phong nguyệt đọc thi thơ
lãng tử đâu người đường du ngoạn
tri kỷ nào ai cuộc đợi chờ
những muốn đào nguyên cùng lạc bước
bên suối dùng chân phút ngẩn ngơ
tđ
mấy vần thô vụng chọc pá bạn chút nè
:nguong: