Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Thì ra có đứa lôm côm
Nó xúi giục cuội to mồm với ta
Cứ tưởng đứa ở đâu xa
Đến khi nhìn kỹ nhận ra tức thì
Là em hàng xóm nhu mì
Động cơ nhập ngoại 4 thì năm nao
Lại thêm máy thoáng gầm cao
Xi lanh dung tích khoảng vào 500
:nguong::nhaodzo:
Nghe mày tả, tao muốn măm
Giờ tao mong ước được nằm với em
Kéo sang Topic bóc tem
Tao và em sẽ kéo rèm rồi... phê :D
Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Ryan Giggs
Hôm nay hóng mát trên đồi
Đúng rằm tháng 7, mây trôi bồng bềnh
Trời cao, gió mát thêng thênh
Hằng Nga cùng cuội bập bênh trên trời
Tao nằm một chỗ nghỉ ngơi
Thấy ngay một cái bao rơi đúng đầu
Buột mồm tao chửi một câu
Thằng cuội ngó xuống gật đầu, tuột bao :D
Số mày đen quá là đen
Nhưng so sánh thật tao đen hơn mày
Hôm nọ cũng đúng chỗ này
Nghĩ lại vẫn thấy quá cay con Hằng
Thằng Cuội đi vắng lằng nhằng
Chày ngọc giã thuốc nó quăng vào lò
Chẳng biết em ấy thụt thò
Lỏng tay chày mới tuột lò rơi ra
Tao đang đứng kiểu hái hoa :D
Bị chày rơi trúng va ngay vào...hàng! :D
Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)
Anh đi lấy vợ giàu sang
Tiền tài địa vị nghênh ngang giữa đời
Vứt đi ngày ấy một thời
Giờ thì giầu có cuộc đời sướng sung
Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thùy Chi
Anh đi lấy vợ giàu sang
Tiền tài địa vị nghênh ngang giữa đời
Vứt đi ngày ấy một thời
Giờ thì giầu có cuộc đời sướng sung
Là ai buông tiếng oán hờn
Trách người hay trách thờn bơn thế này?
Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gangrel090
Là ai buông tiếng oán hờn
Trách người hay trách thờn bơn thế này?
Họa vui một chút cho hay
Ai nào oán trách thế này Gang ơi
Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)
Gió đưa cành trúc la đà
Yêu em anh ngắm con gà mái tơ
Em mà vô ý lơ mơ
Một vồ anh quắp anh vơ mang về
Nhổ lông rượu thịt ê chề
Chén xong anh sẽ nhớ về em yêu :D
Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)
Dặn lòng phải nhớ nói điêu
gặp người dê chúa đừng chiều vạ lây
ăn gà lúc đó ngất ngây
Chẵn ba hôm nữa là đầy cúm A
Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)
Gặp Em Tình Cờ Đêm Chơi Hội,
Lòng Xao Xuyến Với Ánh Mắt Đầu Tiên.
Anh Về Chằm Chọc Thao Thức,
Vẫn Nhớ Em Người Con Gái Hồn Nhiên....!
Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thùy Chi
Dặn lòng phải nhớ nói điêu
gặp người dê chúa đừng chiều vạ lây
ăn gà lúc đó ngất ngây
Chẵn ba hôm nữa là đầy cúm A
Chẳng cần phải nghĩ đâu xa
Giang Văn Minh đó, tòa nhà Vịt Teo
Một nhân viên nhiễm cúm heo
Từ trên xuống dưới nghỉ theo, phê lòi :D
Ðề: Họa........ vui ( thơ tự do nhé)
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CrazyDog
Chẳng cần phải nghĩ đâu xa
Giang Văn Minh đó, tòa nhà Vịt Teo
Một nhân viên nhiễm cúm heo
Từ trên xuống dưới nghỉ theo, phê lòi :D
Ngày mai là bão về rồi
Vì sợ lở núi, sụt đồi cho nên
Lệnh từ các cấp bên trên
Nhân viên được nghỉ sướng rên cả người
Thật ra mình chẳng phải lười
Nhưng vì một mất thì mười đứa lo
Mất mạng ai sẽ thương cho
Con người chứ phải trâu bò, ai ơi :o