Chuyện bây giờ mới kể :)
Thông thường thì những người bạn thân mới hay nhớ như in cái ngày sinh ra bạn của mình. Nhưng gần đây, nó biết khá nhiều ngày sinh của những người bạn mới, thậm chí cả họ và tên một cách rất chi là cẩn thận. Bởi ông thầy phong thủy cho biết nếu có một đối tượng nào thuộc khả năng có thể là đối tác thì cứ vào cái trang web phong thủy Vietaa, hợp mệnh, hợp tuổi sẽ là cái đà giúp cho mình thuận lợi hơn sau những đổ vỡ và thất bại... Và dĩ nhiên nếu "ai đó" nó xem mà thấy hợp, lập tức nó sẽ bắn tín hiệu và gửi cho họ ngày sinh và tên tuổi của mình để cùng nhấm nháp so sánh cái sự hợp tuổi để có thêm niềm tin chơi tiếp... :D :D :D
Đó cũng là lý do năm nay nó có vài ba người bạn vô tình biết được sinh nhật của nó... nên gửi gắm lời chúc mừng hoặc ướm hỏi xem nó có làm zì hay không?
Chuyện thứ nhất. Anh được nó cho vào tầm ngắm vì nhận được một lời khen từ một "man" cùng làm việc ở công ty. Đàn ông mà khen đàn ông không dễ đâu nhá... Vậy nên nó cũng thử tiếp cận xem sao... Nhưng cái vụ lặn ngụp biến mất thường xuyên của anh vào các ngày cuối tuần làm nó cảm thấy không an tâm để tiếp cận gì anh bạn này nữa.
Lâu rồi không thấy anh xuất hiện trên diễn đàn, chợt thấy anh trở lại và lại "oanh tạc" mạnh mẽ như xưa... Nó chát vài dòng : Chúc giang hồ tái xuất... Anh nói sắp sinh nhật em rồi, cho anh địa chỉ nhà nhé, anh muốn tới... Ok anh. Người ta có "thiện ý" như thế không lẽ mình từ chối... và vì quả thật là mình chưa có ai quan trọng phải e ngại sự xuất hiện của 1 người bạn trai nào cả. Vậy mà hình như cái ý định ấy lặn tăm và biến mất cả người cho tới cả tin nhắn chúc mừng cũng không luôn... :cool: :cool: :cool:
Chuyện thứ hai, một người bạn làm ngay gần cơ quan nó, hai cơ quan cách nhau chỉ có 20m là đã có thể sang thăm nhau roài... Anh được nó cho vào "tầm ngắm" vì nhận được 1 lời khen rất thiện cảm của người bạn gái cấp 3 của nó sau khi làm thử 1 cuộc điều tra qua những người trong cơ quan. Anh là một người có phần hơi nhút nhát theo suy nghĩ của nó. Và vì vậy, đôi khi những câu chát hoặc câu nói của anh, làm nó cảm thấy ngay cái bản chất con người của anh. Ấy vậy mà ngày hôm qua sau lời chúc rất chân tình, anh nói sẽ mang cả người và hoa tới cho nó... Oh... Nó nhắn tin:"Gan dạ ghê nhỉ? Cảm ơn trước cả người và hoa.." . Bởi vì anh theo cảm nhận từ nó là một người khá thu mình, thiếu sự hoạt náo, vậy mà vì nó anh dám xông vào 1 đám bạn thân với bao nhiêu là mũi nhọn chĩa vào... thì quả là quá dũng cảm! Vậy mà... trước khi bạn bè tới, nó nhận được cái tin từ anh: "Anh đi nửa đường phải quay về. Anh bị cảm!"... Nó chỉ còn biết thốt lên : "Ôi rời. Anh nghỉ đi!"... Cô bé giúp việc bảo: "Bó tay cô ạ. Sao bạn cô ốm đúng lúc thế cơ chứ?". Sáng hôm nay, nó nhận được tin nhắn của anh : "Vậy là cả hoa và người không tới sinh nhật em! Anh thấy làm tiếc em ạ! Hoa anh lại cắm trong lọ hoa nhà anh"... Bó tay với tin nhắn... Nó chọn sự im lặng... Và rồi anh gọi điện thoại, đúng là giọng có vẻ mệt mỏi và khác với bình thường... :( :( :(
Chuyện thứ 3.. Cũng là 1 người bạn trai được xếp vào tầm ngắm vì cũng được test qua phong thủy... :) ... Anh có vẻ nhanh mồm nhanh miệng và hoạt bát hơn anh bạn thứ 2. Nhưng thật kỳ lạ là anh chỉ xuất hiện và chát lúc 23g giờ đêm... Anh nhắn tin, điện thoại và chát với nó... nhưng không có nhu cầu gặp. Rồi anh nói: "Khi nào gặp em, biết đâu lại một phát bị đập chết ăn thịt!"... Oh... Thịt người khó ăn lắm đó. Nhất là cái loại thịt của 1 kẻ bước vào tuổi trung niên như nó. Để trái tim tới với trái tim đâu có dễ để xơi nhau đến thế? Để rồi hôm qua khi nhận được tin nhắn chúc mừng anh, anh có hỏi nó có tổ chức gì không? Nó cũng mời anh tới nếu rảnh... và nó nhận được 1 cái tin: " Anh đang ở Hưng Yên. Nếu anh có mặt ở HN tối nay thì anh đã mời em cà phê rồi!"
3 câu chuyện này... trong 1 ngày sinh nhật... Nó biết nó đưa lên sẽ không ít người bạn trai trong các câu chuyện ấy cảm thấy chạnh lòng và tự ái... Nhưng con người nó là vậy, thẳng băng tới dễ sợ... Anh muốn người ta cho anh cái gì thì anh phải cho người ta cái đó... Cái quan trọng nhất trong một tình bạn mới đó là sự nhiệt tình... Chứ không phải để cho một cuộc hẹn người ta nói: "Ừ để anh xem tối hôm đó anh có bận không nhé!":, hoặc cho một cuộc đi chơi "Không biết anh có tham gia được không, anh sẽ cố gắng!"...
Nó lạc lõng với những mối quan hệ mới chỉ vì nó ghét cái sự hời hợt, nhạt nhẽo và đôi khi bảng lảng... Nó hiểu rằng, những người bạn trai - những nhân vật (chỉ là những câu chuyện điển hình thôi vì còn nhiều chuyện lắm) không phải là những người không tốt. Nhưng cái cách đi của một số người đàn ông, đàn bà có tuổi ngày hôm nay không còn nhiệt tình và ấm áp như thời trẻ nữa... Đối với nó, để chăm chút cho một mối quan hệ trong tình bạn mới nó sẵn sàng hủy bỏ những cuộc hẹn khác nếu có thể. Bạn chỉ cần nhắn 1 cái tin : "Tối nay anh buồn lắm, đi chơi nhé!", nó lập tức "Ok anh. Mấy giờ qua em nhỉ. Yên tâm đi chơi với em hết buồn ngay!". Hoặc một lời đề nghị nào đó nếu nó quý, nhất định nó sẽ cố gắng để đi... Thậm chí nó sẵn sàng đi vào đám đông cùng người bạn mới, đơn giản vì nó tự tin vào con người nó, nó biết nó cần phải làm gì trong những hoàn cảnh như vậy. Chứ không phải nó giành cho mình vài giờ để so đo nên có đi hay không nhỉ? Đi thì mình có mất giá không nhỉ?
Cái giá của mỗi con người không phải là chuyện anh quá nhiệt tình, anh quá bộc lộ con người mình, anh là người tới trước hay cô là người tới trước... Cái giá đó được khẳng định ở chính bản chất con người và cái bản chất ấy lại còn phụ thuộc ở chính việc làm của chính con người đó.
Nó có vẻ quy quý một người bạn trai mà anh cũng giành cho nó những tình cảm đặc biệt hơn chữ tình bạn... Thế nhưng, khi nó rủ anh đi chơi với nhóm bạn của nó, rủ anh tới với bạn bè thì nó nhận được 1 cái tin : "Anh chỉ thích đi chơi với em thôi!"... Anh là một người thành đạt, 1 người có hình thức cực kỳ đàn ông và có đầy đủ mọi điều kiện để các cô gái khác phải đeo đuổi nhất là đang sống độc thân. Nhưng cái sự tính toán so đo và hơi ích kỷ của anh, khiến nó stop câu chuyện thứ 4 cách đây nửa tháng. Để rồi nó liên tục nhận được những tin nhắn với nội dung: Vì sao anh rủ em đi cà phê, đi ăn mà em không trả lời? Vì sao anh nhắn tin cho em sáng nay sao em không trả lời? Vì sao và vì sao... Nó chán chẳng buồn nói. Không lẽ nó bảo : Vì anh không coi trọng tình cảm với nó. Đã muốn tìm hiểu nhau, thì phải đưa bạn mình hòa nhập với thế giới của mình chứ. Cứ hai người đi cà phê, đi ăn, nói mãi thì cũng chán... Nó thích qua những người bạn của bạn để cảm nhận phần nào tư chất của người bạn ấy... Nó ghét cái kiểu "ăn xổi" trong cách làm quen và tiếp cận của đại bộ phận những con người đồng cảnh như nó bây giờ... Họ chỉ cần nói 1 câu chuyện của 2 người... và rốt cuộc cái đích là lên giường...
Nó viết những dòng này và nó hiểu sẽ có người ra đi... Nhưng nếu ai đó muốn ở bên nó, thì cần có một sự thay đổi khác... một cách nghĩ và cách tiếp cận khác... Nó không dám chắc nó sẽ là một người tri kỷ theo nghĩa bạn đời của họ, nhưng chí ít họ sẽ có 1 người bạn chân thành và sống hết mình vì bạn là nó (dĩ nhiên điều này cũng lại phụ thuộc vào chính sức hấp dẫn của người bạn đó với nó)....
Thế thôi nhỉ? , chắc sau entry này thì cái công cuộc đi tìm tri kỷ của mềnh nó còn dài hơn giấc chiêm bao... Bởi cũng 1 anh bạn nói có cái gì em cũng bên lên Những khoảnh khắc thế, giai nó chạy đấy... Cho chạy... Chạy đi... không có tiếc. Mà chạy lại mới là anh hùng! Mà biết đâu cái sự can đảm ấy lại mang tới những điều tốt đẹp và ý nghĩa hơn trong cuộc đời này.