Đi ăn cưới về... xỉn quá nên... ngủ thôi...:nguong::botay:
14-12-2012, 08:57 AM
TeacherABC
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Nhà mình hôm nay đẹp quá...:love2::naonao::love2:
22-05-2013, 07:23 AM
OA _ NỮ
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Ở một mình không cô đơn, nhưng mỗi khi vào NR cảm giác cô đơn lại oà ngập về bao bọc OA NỮ trong những kỉ niệm đẹp của một thời xa vắng, nhưng ánh hào quang vẫn còn lấp lánh ở hai chữ NIÊM RIÊNG.
:acac:
26-05-2013, 03:38 PM
Ban Mai
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Dạo này mệt quá, áp lực tiền bạc ập lên đầu ầm ầm. Thế mà có những người chẳng biết nghĩ cứ hành hạ tinh thần nhau. MK.
27-05-2013, 07:24 AM
Phu sinh
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của Ban Mai
Dạo này mệt quá, áp lực tiền bạc ập lên đầu ầm ầm. Thế mà có những người chẳng biết nghĩ cứ hành hạ tinh thần nhau. MK.
Đâu chỉ mình em bị áp lực! Có lẽ do căng thẳng quá nên xoay qua cắn nhau ấy mà! Thi thoảng a vẫn cứ phải tự thốt lên ... MK... cho nhẹ chút!!!!
28-05-2013, 03:46 PM
Emanuel
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Mưa như trút nước thế này làm sao đá banh đây? :acac:
28-05-2013, 03:59 PM
Marat Safin
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Tối nay ra BC ăn ốc đi anh!
29-05-2013, 05:08 AM
Lão K
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phu sinh
Đâu chỉ mình em bị áp lực! Có lẽ do căng thẳng quá nên xoay qua cắn nhau ấy mà! Thi thoảng a vẫn cứ phải tự thốt lên ... MK... cho nhẹ chút!!!!
PS chỉ MK thì hiền thiệt chứ LK đã thành đại gia từ lâu rồi, mở miệng ra xài toàn giấy lớn, riết rồi cũng thấy tự ghê tỡm mình.
LK lúc này chán đời quá, nhìn đâu cũng thấy đen thui, đen thủi, đen thùi, đen như cái butt của người được mấy anh phóng viên bên này gọi là "1 trong 100 người đàn bà chic nhất thế giới":khoc::khoc:
12-06-2013, 04:44 PM
NCĐ.2009
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Ngày hôm nay lắm việc, nắng nóng trở lại sau một ngày mát mẻ nên mệt quá!
16-06-2013, 05:55 PM
phale
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Dừng lại ở cm này của chị thật lâu, cảm nhận bánh xe thời gian đã lăn qua mọi thứ thật tàn nhẫn...
27-06-2013, 11:31 AM
thuphong
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
. Chưa làm được gì nhìn đồng hồ đã thấy 11g30 rồi, bó tay thật.
27-06-2013, 12:14 PM
Phu sinh
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Thời gian còn hơn cả ngựa phi ha chị!!!:imdead:
27-06-2013, 05:15 PM
thuphong
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phu sinh
Thời gian còn hơn cả ngựa phi ha chị!!!:imdead:
Đúng là nhanh k thể tưởng tượng được, còn biết bao nhiêu việc phải chuẩn bị mà quay đi quay lại chưa làm gì đã thấy hết ngày...
:lau::lau:
28-06-2013, 03:20 AM
Cùi Bắp
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Còn 3 ngày nữa là về rồi... Cố lên...
30-06-2013, 11:15 PM
OA _ NỮ
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Có một Men ở trong nhóm NA OA mới tham gia. He cứ hay hỏi coi hình OA hồi trẻ và he cũng gửi hình hồi còn trai trẻ cho OA coi. Trong đó có một hình cởi trần, tóc tai phủ trán... Mới quen người ta mà đã gửi hình show hàng, OA liền làm mấy vần con cóc gửi him...
Đẹp trai lồng lồng
Chu vi có rộng?
Xoã đêm dệt mộng
....Thở hồng hộc.
Nhận được thơ tình của OA gửi he hoảng quá ko thấy gửi tiếp hình nữa...
Hết cả fun.:rolleyes:
30-06-2013, 11:26 PM
thuphong
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của OA _ NỮ
Có một Men ở trong nhóm NA OA mới tham gia. He cứ hay hỏi coi hình OA hồi trẻ và he cũng gửi hình hồi còn trai trẻ cho OA coi. Trong đó có một hình cởi trần, tóc tai phủ trán... Mới quen người ta mà đã gửi hình show hàng, OA liền làm mấy vần con cóc gửi him...
Đẹp trai lồng lồng
Chu vi có rộng?
Xoã đêm dệt mộng
....Thở hồng hộc.
Nhận được thơ tình của OA gửi he hoảng quá ko thấy gửi tiếp hình nữa...
Hết cả fun.:rolleyes:
:D:D Hình Oa hồi trẻ đẹp như diễn viên ý, xem hình vẫn nhận ra đôi mắt sâu thăm thẳm
01-07-2013, 09:56 PM
OA _ NỮ
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
.
:D:D Hình Oa hồi trẻ đẹp như diễn viên ý, xem hình vẫn nhận ra đôi mắt sâu thăm thẳm
Cám ơn chị. Ở tuổi chị em mình có những lúc "ăn mày dĩ vãng" để thấy được những được mất trong cuộc đời, những cảm xúc đau buồn và hạnh phúc...Tất cả những khoảnh khắc đó như dừng lại để mình nhận ra những điều gì làm mình tiếc nuối và những điều gì làm mình ân hận, để biết trân quý những gì mình đang có, và trân trọng hơn những người thân ở bên cạnh minh...
01-07-2013, 11:27 PM
thuphong
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của OA _ NỮ
Cám ơn chị. Ở tuổi chị em mình có những lúc "ăn mày dĩ vãng" để thấy được những được mất trong cuộc đời, những cảm xúc đau buồn và hạnh phúc...Tất cả những khoảnh khắc đó như dừng lại để mình nhận ra những điều gì làm mình tiếc nuối và những điều gì làm mình ân hận, để biết trân quý những gì mình đang có, và trân trọng hơn những người thân ở bên cạnh minh...
Chị cũng có suy nghĩ giống như em vậy, dạo này chị lấy lại sở thích đọc truyện, đọc lại những tiểu thuyết như Chùm nho uất hận, tội ác và trừng phạt, Mùi hương, Đồi gió hú.... tự nhiên thấy yêu cuộc sống mình đang có và những ngưòi thân cũng như bạn bè mình kinh khủng.
04-07-2013, 10:35 AM
Cùi Bắp
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Sáng thứ 6 đang ngồi ở quảng trường Dam (Amsterdam) thì thấy 1 đứa bé gái bị ngã, bố đang cố cầm máu thì có 2 cảnh sát đi ngựa đi ngang qua. Cô cảnh sát xuống ẳm đứa bé cầm máu sơ cứu, rất thuần thục. Bố đứa bé không cần phải quan tâm đến nữa. Chưa đến 2 phút sau xe cứu thương đến. Xe cứu thương chưa đến nơi thì lái xe 1 xe rác đang đậu gần đó chạy như bay đến xe lái xe rác đi, nhường chổ cho xe cứu thương... Ôi, biết bao giờ VN mình mới được như thế...
31-07-2013, 11:39 PM
Ban Mai
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Muốn yêu 1 ai đó, muốn hết lòng hết dạ với người đó. Và nhận đc như vậy. Có k ??? :)
01-08-2013, 07:07 AM
Phu sinh
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của Ban Mai
Muốn yêu 1 ai đó, muốn hết lòng hết dạ với người đó. Và nhận đc như vậy. Có k ??? :)
Câu trả lời là có thể có thậm chí còn nhiều hơn mong đợi và cũng có thể ít hoặc không có gì luôn, tùy thuộc vào ông trời cho so lệch cỡ nào...! Hi... Hi... :rolleyes:
06-08-2013, 02:32 AM
OA _ NỮ
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phu sinh
Câu trả lời là có thể có thậm chí còn nhiều hơn mong đợi và cũng có thể ít hoặc không có gì luôn, tùy thuộc vào ông trời cho so lệch cỡ nào...! Hi... Hi... :rolleyes:
Khi nhân được thì điều quan trọng nhất là nhận được trong bao lâu. Đó mới là điều quan trọng.:rolleyes:
06-08-2013, 02:36 AM
OA _ NỮ
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Dạo này được một người bạn cho it da và keo dán để tập tành làm hoa nên ko có thời gian vào NR, cảm thấy có lỗi quá khi bỏ bê nhà cửa.
06-08-2013, 08:54 PM
bảy.búa
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Hôm nay ngày gì ? Đâu có ăn bánh mì , mà làm cái gì cũng ì ịch
07-08-2013, 02:53 AM
1100i
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Hôm nay em chẳng thế nào
Vẫn như mọi bữa rượu vào lời ra
Mùa thu gõ cửa gần xa
Mùa thu uống rượu thành ra lá vàng
Lá vàng uống rượu rơi ngang
Mặt đất uống rượu đa mang
Thơ Tình..
08-08-2013, 12:13 AM
Lão K
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của 1100i
Hôm nay em chẳng thế nào
Vẫn như mọi bữa rượu vào lời ra
Mùa thu gõ cửa gần xa
Mùa thu uống rượu thành ra lá vàng
Lá vàng uống rượu rơi ngang
Mặt đất uống rượu đa mang
Thơ Tình..
Một ngày như mọi ngày
Hôm nay cũng giống hôm qua
Cũng ăn cũng ngủ cũng ra ngoài đường
Chợ búa trông cũng bình thường
Nhìn người qua lại phố phường cũng ... vui
:haha::haha:
08-08-2013, 07:21 PM
NHAT NGUYET
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của Lão K
Một ngày như mọi ngày
Hôm nay cũng giống hôm qua
Cũng ăn cũng ngủ cũng ra ngoài đường
Chợ búa trông cũng bình thường
Nhìn người qua lại phố phường cũng ... vui
:haha::haha:
Một ngày không như mọi ngày
Hôm nay cũng giống hôm qua
Cũng ăn cũng ngủ cũng ra ngoài đường
À quên... có chút... bất thường
Bà xã tủm tỉm như tuồng "mắc hơi"
:haha::haha:
13-08-2013, 03:40 AM
Lão K
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của NHAT NGUYET
Một ngày không như mọi ngày
Hôm nay cũng giống hôm qua
Cũng ăn cũng ngủ cũng ra ngoài đường
À quên... có chút... bất thường
Bà xã tủm tỉm như tuồng "mắc hơi"
:haha::haha:
Lâu nay lặn mất tăm hơi
Chẳng biết quan bận à ơi chốn nào
:haha::haha:
15-08-2013, 07:27 AM
NHAT NGUYET
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của Lão K
Lâu nay lặn mất tăm hơi
Chẳng biết quan bận à ơi chốn nào
:haha::haha:
Bấy lâu "quan" bận việc nhà
Lương! vợ quên phát nên... tà tà bấy lâu
:nguong: :nguong: :nguong:
17-08-2013, 05:22 AM
Lão K
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Hôm nay là một ngày thật vui. Hai người trẻ mà mình rất nể phục vừa được giảm ...
17-08-2013, 08:16 AM
OA _ NỮ
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của NHAT NGUYET
Bấy lâu "quan" bận việc nhà
Lương! vợ quên phát nên... tà tà bấy lâu
:nguong: :nguong: :nguong:
Không lương còn "lậu" mua xăng
Cũng như Nguyệt vắng còn trăng trên trời.:rolleyes:
23-08-2013, 03:18 PM
langthang
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của OA _ NỮ
Không lương còn "lậu" mua xăng
Cũng như Nguyệt vắng còn trăng trên trời.:rolleyes:
Người ta thường nói. "Muốn nhìn bộ mặt thật của người phụ nữ như thế nào phải đợi khi họ chùi đi lớp phấn son. Muốn biết bộ mặt thay đổi của người đàn ông ra sao phải đợi khi chia tay với họ."
Đúng sao mà đúng thế. :rolleyes:
27-08-2013, 05:16 AM
Lão K
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của OA _ NỮ
Người ta thường nói. "Muốn nhìn bộ mặt thật của người phụ nữ như thế nào phải đợi khi họ chùi đi lớp phấn son. Muốn biết bộ mặt thay đổi của người đàn ông ra sao phải đợi khi chia tay với họ."
Đúng sao mà đúng thế. :rolleyes:
Chắc lúc đó, nhìn người đàn ông ôm mặt khóc, xấu lắm phải không Oa? :haha::haha:
Chắc lúc đó, nhìn người đàn ông ôm mặt khóc, xấu lắm phải không Oa? :haha::haha:
Khi người đàn ông tức giận, OA có thể đối mặt với họ, nhưng khi thấy người đàn ông khóc, OA thường quay mặt đi và rất ko thích cảm giác của mình lúc đó.
Còn LK, một người ĐÔ bản lãnh cao chất ngất thì chắc ko bao giờ để PN nhìn thấy những lúc mình yếu lòng đâu phải ko.
05-09-2013, 04:57 AM
OA _ NỮ
Re: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của Ban Mai
Tự dưng nhớ mx, ytc ngày trc quá cơ. :(
Đối với mọi người, MX đều có những kỉ niệm riêng tư để nhớ, nhưng có lẽ với em MX để lại nhiều kỉ niệm đẹp nhất phải ko. :rolleyes: