Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Chị ON có những suy nghĩ thật thấu đáo. Có phải đây là bí quyết để tươi trẻ lâu dài không chị?:D
Chính xác ấy cô giáo à! Cứ vui thật nhiều, giảm bớt ưu phiền thì mình sẽ thoải mái và hạnh phúc với niềm vui mãi thôi!
Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Chính xác ấy cô giáo à! Cứ vui thật nhiều, giảm bớt ưu phiền thì mình sẽ thoải mái và hạnh phúc với niềm vui mãi thôi!
:DHèn chi, thấy anh TABC và chị ON trẻ đến thế! :D
Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Mình thấy thật buồn cười quá! đúng là đáng khinh bỉ mà! Đọc mà không nhịn được cười!
Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Tự dưng... lắm chuyện thế không biết!
Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Sáng, nhảy mũi hai cái. Vào đến công ty ngồi ngáp lên ngáp xuống. Người mệt mỏi. Chắc sắp bệnh.
Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
PL và Tec ơi, Oa Nữ nghĩ. Vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống...Vậy thì tai sao ko chọn niềm vui để mà sống. Sao cứ phải hận đời, trách người làm chi cho nó khổ...
Nhưng nghiệm được ra điều đó, ko phải lúc nào cũng làm theo được đâu, chỉ là đang cố gắng học theo thôi.
Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Sáng nay lại bệnh. Dạo này mình hay bệnh thế không biết. Sức khoẻ lại trở về thời kỳ trước năm lớp 10 rồi. Mấy năm tập võ, tập này tập nọ thì ko sao, ko vận động mới 3 năm mà giờ yếu xìu. 1 ngày chỉ cần chạy xe 1 mình tổng tgian khoảng 3 tiếng là về sẽ bệnh. Ôi...
Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
PL và Tec ơi, Oa Nữ nghĩ. Vui cũng phải sống, buồn cũng phải sống...Vậy thì tai sao ko chọn niềm vui để mà sống. Sao cứ phải hận đời, trách người làm chi cho nó khổ...
Nhưng nghiệm được ra điều đó, ko phải lúc nào cũng làm theo được đâu, chỉ là đang cố gắng học theo thôi.
Có lẽ phải vậy thôi chị ạ.
Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sheiran
Sáng nay lại bệnh. Dạo này mình hay bệnh thế không biết. Sức khoẻ lại trở về thời kỳ trước năm lớp 10 rồi. Mấy năm tập võ, tập này tập nọ thì ko sao, ko vận động mới 3 năm mà giờ yếu xìu. 1 ngày chỉ cần chạy xe 1 mình tổng tgian khoảng 3 tiếng là về sẽ bệnh. Ôi...
Chịu khó lên sân đá banh với MSFC đi em?:D
Ðề: Ngày hôm nay của bạn thế nào ?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
TeacherABC
Chịu khó lên sân đá banh với MSFC đi em?:D
Em cũng định thế :D, còn 2 thùng ken về số áo 41 ko thấy ai đòi, em xù à :xiho: