-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Nếu như là anh cầm PnS thì không thể nào chụp được những tấm hình đẹp như em và LK được.
Những máy PnS bây giờ rất xịn, hình ảnh không thua gì SLR đâu. LK mê cái Nikon P300 từ mấy tháng nay, hôm nọ thấy nó sale rẽ mạt nên mới rước về. Mặc dầu là PnS nhưng ống kính mở đến 1.8. Lúc này LK ngại vác máy lớn nên chụp bằng máy nhỏ, vừa dễ và gọn nhẹ.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
[I]
Hic... mầu vàng thì cũng được nhưng chị thấy bông hoa này chụp k được nét và góc chụp k thể hiện được điều gì nên nhìn k thấy thích. :cool: có 1 bông chị thích nhưng nó lại bị phun nhiều nước quá làm hỏng cánh hoa. Chị thấy có một vườn hoa bướm vàng đẹp lắm gần nơi chị thường đi bộ qua mà lười nên chưa mang máy ảnh ra chụp. Mầu vàng rực như nắng luôn
LK cũng thử chụp hoa vàng. Hai tấm này chụp cùng một subject với hai tốc độ khác nhau.
http://i216.photobucket.com/albums/c...CN0211_2-1.jpg
Photo by LK - f=4.5, speed = 1/1600
Tấm này LK set tốc độ thật nhanh để thiếu sáng. Do đó, background tối mờ, chỉ còn chút ánh sáng le lói hắt vào màu vàng, biến thành cam.
http://i216.photobucket.com/albums/c...r/DSCN0213.jpg
Photo by LK - f=4.5, speed = 1/400
Tấm này chụp với điều kiện sáng bình thường.
Sau khi coi xong, TP chê dở :khoc::khoc: nên đem dao kéo ra gọt lại cho đẹp.:haha::haha:
http://i216.photobucket.com/albums/c...CN0211_2_1.jpg
Photo by LK - Trang điễm by Thu Phong
Many thanks to TP.:youarethewoman::youarethewoman:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Những máy PnS bây giờ rất xịn, hình ảnh không thua gì SLR đâu. LK mê cái Nikon P300 từ mấy tháng nay, hôm nọ thấy nó sale rẽ mạt nên mới rước về. Mặc dầu là PnS nhưng ống kính mở đến 1.8. Lúc này LK ngại vác máy lớn nên chụp bằng máy nhỏ, vừa dễ và gọn nhẹ.
Rẻ là rẻ với LK, với PS hổng rẻ xíu nào!!! :acac:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Những máy PnS bây giờ rất xịn, hình ảnh không thua gì SLR đâu. LK mê cái Nikon P300 từ mấy tháng nay, hôm nọ thấy nó sale rẽ mạt nên mới rước về. Mặc dầu là PnS nhưng ống kính mở đến 1.8. Lúc này LK ngại vác máy lớn nên chụp bằng máy nhỏ, vừa dễ và gọn nhẹ.
LK cũng thử chụp hoa vàng. Hai tấm này chụp cùng một subject với hai tốc độ khác nhau.
Photo by LK - f=4.5, speed = 1/400
Sau khi coi xong, TP chê dở :khoc::khoc: nên đem dao kéo ra gọt lại cho đẹp.:haha::haha:
LK chê TP làm hỏng ảnh của LK đã thế TP cắt cứa luôn 1 bức nữa cho LK khóc luôn thể :haha::haha:
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1DSCN0213.jpg
Giữ nguyên lại màu vàng cho LK còn nền tối đi chút để nổi bông hoa lên.
Bông hoa này nếu chụp lấy thêm 1 chút nền bên ngoài bông hoa nữa thì TP nghĩ sẽ đẹp hơn vì nhìn nó hơi sát cạnh quá.
.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
-
Re: Những điều không muốn nói đến
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Năm nay thật lạ, mùa hè thì chẳng thấy tiếng ve cứ như lũ ve đã quên mất mùa hè... tới hồi mùa thu đợi mãi chẳng thấy hoa sữa đâu dường nhu hoa sữa quên nở hoặc chỉ thoang thoảng đâu đó xa xăm một làn hương thật nhẹ nhàng... chứ chẳng phải hoa sữa nồng nàn phố nhỏ như mọi năm. Haizzz trời mây thời tiết cũng đổi khác rồi...
.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Hoa cát tường – một loài hoa với cái tên rất tiểu thư. Hoa không rực rỡ mà hoa toát ra vẻ đẹp ngọt ngào, đằm thắm và sang trọng. Cát tường là giống hoa được người Nhật Bản nói riêng và Á Đông nói chung rất được mọi người ưa chuộng, vì cát tường mang ý nghĩa là “may mắn”.
Tôi yêu mến loài hoa này vì cánh nó mỏng tang như giấy có cảm giác có thể bay trong gió nhưng lại có thể vươn lên sống khỏe trong mùa hè với những cánh lá dầy dặn xanh mướt, khi con hỏi:"mua hoa gì hả mẹ?". Tôi đã nói hoa cát tường đi con... mẹ mong muốn mọi điều đều may mắn... chỉ hơi tiếc nó k có hương... mà ở đời có gì trọn vẹn đâu... cả sắc cả hương... có vẻ hơi tham lam quá nhỉ...
Thời gian thật nhanh khi cứ thứ 2 rồi thứ 7 cứ tháng 1 lại tháng 10... haizzz mẹ mong con đã lựa chọn đúng, mong con luôn hạnh phúc.
http://i363.photobucket.com/albums/o...oala/cttng.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_0426.jpg
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Uh! Chỉ tiếc 1 điều là không có hương tuy nhiên đã có lần cả bó hồng em cũng chẳng thấy chút hương nào cả! :rolleyes:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Uh! Chỉ tiếc 1 điều là không có hương tuy nhiên đã có lần cả bó hồng em cũng chẳng thấy chút hương nào cả! :rolleyes:
Thông thường hoa thơm nhờ những hạt tinh dầu phát tán ra gió mà đa phần những hạt tinh dầu đó nằm trong nhị hoa và phấn hoa ( 1 số ít nằm ở lá, cánh hoa hay rễ cây... ) hoa hồng bây giờ người ta chú trọng nhiều tới bông, cánh và mầu sắc hoa... và đa phần chỉ chúm chím rồi tàn chứ k nở vì vậy mà k có hương nồng nàn chỉ có hương từ cánh hoa... rất nhẹ thậm chí hơi ngái... hoặc k mùi vì vậy mà có thể em ôm trên tay một bó hoa hồng nhung rất to đóa rất đẹp nhưng k có tẹo hương thơm nào. Chị thấy có loại hoa này gọi là hồng thơm bông k to, k đẹp cành ẻo lả cánh nhăn... mầu k đẹp nhưng thơm từ khi bắt đầu bung đài tới khi nở bung thì thơm khắp nhà. :D:D:D (múa rìu qua mắt thơ tý)
http://i363.photobucket.com/albums/o...oala/10451.jpg
.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Chị TP ơi, chị chụp ảnh càng ngày càng chuyên nghiệp. Bức tranh hoa hồng thật tuyệt đẹp chị à. Lâu lắm rồi em ko chụp hoa. Nhìn hình hoa của chị mà thích quá.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Chị TP ơi, chị chụp ảnh càng ngày càng chuyên nghiệp. Bức tranh hoa hồng thật tuyệt đẹp chị à. Lâu lắm rồi em ko chụp hoa. Nhìn hình hoa của chị mà thích quá.
Hì... dạo này chị đang thích chụp hoa vì mới biết lấy nét và phát hiện ra nhiều điều hay hay... có khi chụp mấy ảnh mới phát hiện ra cái hoa đẹp nhất thì lại bị nền rối làm hỏng bố cục. Dạo này em chụp cảnh đẹp lắm. Cảnh đẹp, ảnh đẹp nhìn mê ly... chờ xem những ảnh mới của em nha
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Có việc nên 2 vợ chồng rủ thêm cô bạn đi lòng vòng qua mấy nhà hàng tính đặt mấy chục bàn... đi qua Bách thảo, Tây Long và một số nơi rất bức xúc về cách làm việc của nhân viên tiếp thị, hình như đây đó vẫn còn bóng dáng của cơ chế xin cho, các bà các cô mặt lạnh như băng lăm lăm giấy bút hỏi thế ngày nào? bao nhiêu? đặt từng này tiền... hỏi thế giới thiệu cho cô xem chỗ cháu có ưu điểm gì và ưu đãi gì, trang trí thế nào khi có việc, giá từng việc thế này, thế này thì bao nhiêu.... nó nói cô đặt tiền cháu mới nói cho cô biết
:botay:
Nghe giống phim hoạt hình quá nên ngán ngẩm bỏ đi...
Cuối cùng thì cũng gặp được 1 người biết việc... chuyện quá đơn giản vậy mà cũng k biết làm, k hiểu thuê nhân viên kiểu gì. Nhớ hôm vào một cửa hàng bán vải may áo dài, con bé bán hàng nhiệt tình và nói khéo đến nỗi khi về cả 2 mẹ con đều bảo thuê được con bé bán hàng như vậy cũng đáng đồng tiền bát gạo thật.
Sau đó ra ngắm phong cảnh bên ngoài và lôi máy ảnh ra chụp để gửi cho con bé duyệt trang trí thì có mấy nhân viên ngoài lề trông xe, bảo vệ hỏi nhỏ đây là ông xã chị à?
Uh, sao vậy?
Ông xã hơn chị mấy tuổi? nhìn chị trẻ quá!
Ăc... 5 tuổi chứ mấy, ông lại khen đểu rồi...
:haha: :haha:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Oh... Thế lại tiếp tục lên chức mẹ vợ hả chị ? hihi
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Oh... Thế lại tiếp tục lên chức mẹ vợ hả chị ? hihi
Thì đời là vậy, trăng đến rằm trăng tròn mà lại... bây giờ k lo để mấy năm nữa thì cứ tự đi mà lo lấy nhé.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Nhất chị rùi 1 năm mà được thêm 2 con, 1 dâu, 1 rể... Giờ nhìn các con khôn lớn thành gia thất, chị sướng nhá nhá... Chúc mừng chị! Em còn khuya mới có con rể ... hiihi
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Nhất chị rùi 1 năm mà được thêm 2 con, 1 dâu, 1 rể... Giờ nhìn các con khôn lớn thành gia thất, chị sướng nhá nhá... Chúc mừng chị! Em còn khuya mới có con rể ... hiihi
Thì em đợi tới rằm đã chứ, vội gì. Có phải 1 năm đâu, sang năm cơ mà, còn lâu...
:nguroi::nguroi:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Hì... hôm qua bị cảm cúm nên k ngủ được, nằm xem tivi mãi cũng chán, đếm cừu đếm sao mãi cũng k xong... thế là lôi lap lên giường lang thang đọc và coi tuổi, đặt tên.... Ngoài Hà nội nắng nhẹ, hơi lạnh nhưng hanh và rất khó chịu làm cho những bà lão như mình hay bị ốm
Mọi thứ đang trên đường...
Bạn minh đi đâu nhỉ
:acac::acac:
Đò ơi sao bỏ ra đi
Để ta ở lại nhìn chi cũng buồn
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Hì... hôm qua bị cảm cúm nên k ngủ được, nằm xem tivi mãi cũng chán, đếm cừu đếm sao mãi cũng k xong... thế là lôi lap lên giường lang thang đọc và coi tuổi, đặt tên.... Ngoài Hà nội nắng nhẹ, hơi lạnh nhưng hanh và rất khó chịu làm cho những bà lão như mình hay bị ốm
Mọi thứ đang trên đường...
Bạn minh đi đâu nhỉ
:acac::acac:
Đò ơi sao bỏ ra đi
Để ta ở lại nhìn chi cũng buồn
Năng tập thể dục đi chị ơi! :rolleyes:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Năng tập thể dục đi chị ơi! :rolleyes:
Vẫn tập thể dục thể thao đều đấy chứ nhưng chị đang nghi chị hay bị cảm lạnh vì xông bằng thảm đá ở nhiệt độ 60-70 độ rồi đi ra ngoài trời hơi lạnh khi chưa kịp để cơ thể trở lại nhiệt độ bình thường
:nguong::nguong:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Sau đó ra ngắm phong cảnh bên ngoài và lôi máy ảnh ra chụp để gửi cho con bé duyệt trang trí thì có mấy nhân viên ngoài lề trông xe, bảo vệ hỏi nhỏ đây là ông xã chị à?
Uh, sao vậy?
Ông xã hơn chị mấy tuổi? nhìn chị trẻ quá!
Ăc... 5 tuổi chứ mấy, ông lại khen đểu rồi...
:haha: :haha:
Nghe "ông lại khen đểu rồi..." nhưng cũng thấy khoái phải không TP? :haha::haha:
LK còn gặp chuyện cười ra nước mắt hơn.
Có lần đi ăn với "người dưng", cô tiếp viên đem menu lại:
- Mời chị với chú chọn, tiệm con hôm nay có mấy món đặc biệt ngon lắm.
LK thấy hơi nóng mặt nhưng vẫn gượng cười. Chắc thấy LK không được vui nên cô ta "khen" tiếp:
- Chú trông trẻ mà có con gái lớn ghê, chắc chị là con đầu lòng?
Đến lúc đó, LK hết chịu nổi:
- Không phải đâu "cháu", con gái út của "ông" đó. :nong::nong:
Hôm đó, "người dưng" để lại tiền tip hơi bị nhiều. :acac::acac:
Ở một quán khác,hôm đó LK đi công chuyện gần hãng con bé lớn nên hai cha con rủ nhau đi ăn trưa.
Anh waiter đưa hai cha con vào bàn và mang menu đến:
- Thưa anh chị uống nước gì?
LK nghe thiệt khoái, thầm khen anh này có mắt tinh đời. Con bé sửa khéo liền:
- Anh cho tui ly nước cam và café sửa đá cho ba tui nha.
Sau khi anh chàng đi rồi, con bé cười cười:
- Lúc này mấy "chú", mấy "bác" về bên nhà lấy vợ nhiều nên đi với Dad hay bị hiểu lầm.
Một lúc sau, anh chàng mang nước ra, thật lễ phép:
- Mời chị, "con" mời "chú" dùng café".
Hình như ly café hôm đó hơi bị đắng.
Có lần Sún nhắc đến câu "phong ba bão táp không bắng ngữ pháp Việt Nam", thấy thật đúng trong trường hợp này. Phải chi đi ăn đồ Mỹ, cứ "you you, me me" thì đở bị nhức đầu. :haha::haha:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Lão K
Nghe "ông lại khen đểu rồi..." nhưng cũng thấy khoái phải không TP? :haha::haha:
LK còn gặp chuyện cười ra nước mắt hơn.
Có lần đi ăn với "người dưng", cô tiếp viên đem menu lại:
- Mời chị với chú chọn, tiệm con hôm nay có mấy món đặc biệt ngon lắm.
LK thấy hơi nóng mặt nhưng vẫn gượng cười. Chắc thấy LK không được vui nên cô ta "khen" tiếp:
- Chú trông trẻ mà có con gái lớn ghê, chắc chị là con đầu lòng?
Đến lúc đó, LK hết chịu nổi:
- Không phải đâu "cháu", con gái út của "ông" đó. :nong::nong:
Hôm đó, "người dưng" để lại tiền tip hơi bị nhiều. :acac::acac:
Ở một quán khác,hôm đó LK đi công chuyện gần hãng con bé lớn nên hai cha con rủ nhau đi ăn trưa.
Anh waiter đưa hai cha con vào bàn và mang menu đến:
- Thưa anh chị uống nước gì?
LK nghe thiệt khoái, thầm khen anh này có mắt tinh đời. Con bé sửa khéo liền:
- Anh cho tui ly nước cam và café sửa đá cho ba tui nha.
Sau khi anh chàng đi rồi, con bé cười cười:
- Lúc này mấy "chú", mấy "bác" về bên nhà lấy vợ nhiều nên đi với Dad hay bị hiểu lầm.
Một lúc sau, anh chàng mang nước ra, thật lễ phép:
- Mời chị, "con" mời "chú" dùng café".
Hình như ly café hôm đó hơi bị đắng.
Có lần Sún nhắc đến câu "phong ba bão táp không bắng ngữ pháp Việt Nam", thấy thật đúng trong trường hợp này. Phải chi đi ăn đồ Mỹ, cứ "you you, me me" thì đở bị nhức đầu. :haha::haha:
Chuyện này TP cũng gặp hoài.
Bữa trước TP với ông xã đi mua mấy đồ nội thất để sửa nhà, sửa nhà thì rất ngại vì vậy mua đồ dở hay phải sửa mà dùng cũng k thích còn ông xã thì muốn tính sao cho tiết kiệm nên nói lấy cái rẻ thôi cần gì cứ phải lấy cái đắt thế rồi ổng đi ra ngoài cô bán hàng muốn bán được hàng nên càu nhàu
- Chị cứ mua cái này đi nó tốt lắm đó thợ thì bao giờ họ chả muốn nhàn thân, mua cái rẻ lắp dễ hay hỏng họ thay mới thì họ mới có công chứ.
:haha::haha:
TP nhìn qua thấy ô xã k nghe thấy gì liền lấy hàng thanh toán rồi về k dám ho he gì vì khi đó đang sửa nhà đi ra ngoài quần áo người nào cũng đầy vôi vữa dù chỉ có đi lại trong nhà chứ k làm gì … nếu ổng nghe thấy cô bán hàng nói gì chắc mình bị vạ lây quá
:nguong::nguong:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Có lẽ xa em anh sẽ nhớ em nhiều lắm, Cảm ơn những gì em đã mang đến cho anh vì những ngày buồn anh có em bên cạnh. Anh cũng biết anh làm cho em buồn nhiều lắm. Nên càng ngày càng tiếc nuối chuyện hôm qua. Nhưng anh cũng chạnh lòng vì em vẫn như trước vẫn bất cần và chẳng tin vào điều gì cả. Có lẽ anh sẽ đi xa một thời gian để không làm phiền em nữa. Anh sẽ không nhắn tin hay yahoo nữa vì những kỷ niệm đã làm cho em mêt mỏi rồi.
Năm mới xắp sang rồi em hãy vui lên nhé. Anh lúc nào cũng muốn thấy em cười và yêu đời!!!
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Người đi chơi còn tôi ở nhà canh đê, canh thì cũng rảnh khi nào vỡ đê mới cần mang đồ đạc chạy nước lũ tán loạn lên, nghĩ ra các món ăn mới, nấu nướng ăn thử , đi dạo, xem phim và chơi… sau khi bàn tán mới nhớ ra nhà mình có mớ hải sâm để lâu lắm rồi mà chưa ăn nghe nói nó ngon lắm mà lúc trước bận chưa mò mẫm chế biến và k có hứng bày vẽ thế là hỏi anh chàng G. chàng nói món này làm cầu kỳ lắm phải ngâm nè, tẩy gừng rượu cho thơm nè và cuối cùng mới cho vào chế biến rồi ăn thì ngon hết biết… sau 3 ngày ngâm tẩy theo công thức và nấu theo công thức thì có một đĩa hải sâm ờ… cũng khá ngon, giòn đậm k giống món gì và rất thơm, thì ra cái gì cũng phải làm theo đúng trình tự nếu khác đi thì sẽ hỏng hẳn, đào tạo con người cũng vậy k được nóng vội, nóng vội đi sai 1 bước là hỏng mất toi… giống đĩa hải sâm của mình lần trước cho thử mấy miếng vào nồi cá… tanh lòm, nhưng chế biến đúng cách thì rất ngon…
:cool::cool:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
thì ra cái gì cũng phải làm theo đúng trình tự nếu khác đi thì sẽ hỏng hẳn, đào tạo con người cũng vậy k được nóng vội, nóng vội đi sai 1 bước là hỏng mất toi… giống đĩa hải sâm của mình lần trước cho thử mấy miếng vào nồi cá… tanh lòm, nhưng chế biến đúng cách thì rất ngon…
:cool::cool:
Hihi, hôm nào em sẽ thử món này xem sao, nghe chị tả mà phát thèm... mà em thì mắc cái bệnh thích ăn... khổ lắm cơ khi bị chị em luôn hành hạ bởi các món ăn lạ miệng! Em là em thích của lạ mà... ka ka
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Hihi, hôm nào em sẽ thử món này xem sao, nghe chị tả mà phát thèm... mà em thì mắc cái bệnh thích ăn... khổ lắm cơ khi bị chị em luôn hành hạ bởi các món ăn lạ miệng! Em là em thích của lạ mà... ka ka
Bou nha, Chết vì chỉ thích ăn ngon :D:D
Cái món hà diệp sơn tra của em chả ngon gì cả... chị uống thử mấy hôm là chán.
:khoc::khoc:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
http://us.123rf.com/400wm/400/400/sa...of-the-cat.jpg.
Mèo lỳ đến giữa giáng sinh
Mùa xuân như cũng rập rình về theo...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Bou nha, Chết vì chỉ thích ăn ngon :D:D
Cái món hà diệp sơn tra của em chả ngon gì cả... chị uống thử mấy hôm là chán.
:khoc::khoc:
Ka ka... Chị không thấy em thon thả hẳn sao? Bí quyêt là uống món đó đó... Vừa uống thay nước lại vừa tốt cho sức khỏe, lại dáng ok hơn, lợi tới 3 đường còn zì...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Nhưng chẳng ngon gì cả :khoc::khoc:
Chị uống vì giảm cholesterol chứ k vì đẹp nhưng ít ra cũng phải ngon ngon hoặc thơm thơm1 tý chứ đằng này...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Cây hoa rởm
Sát tết rồi, đào quất chật đường thấy anh bạn cùng cơ quan khệ nệ chở về 1 cây hoa hải đường ai cũng ra khen cây đẹp và rẻ, mình cũng ngó rồi phán 1 câu xanh rờn:
Anh mua phải cây hoa dởm rồi. lá này k phải lá cây hải đường đâu, lá hải đường xanh thẫm dầy và hơi dài cơ lá này bóng xanh nhạt và hơi tròn là lá cây nhài tây rồi. Mọi người nửa tin nửa ngờ mình mạnh dạn nói cuộc nhé? nếu em nhổ cái hoa này ra nó là hoa rởm thì anh khao phòng bữa trưa đê, nhất trí liền. Thế là mình rút 1 rồi 2, 3 cái nụ đỏ tươi ra bên trong là dây thép xuyên giữa cuống hoa và cành và dán keo 502… thế là phải khao phòng rồi nhưng tại sao mà biết giỏi thế?
Bí mật, ăn xong sẽ nói!
Sau khi ăn xong về cả phòng ngồi uống nước trà mới bật mí là tại năm ngoái cũng mua phải 1 cây y hệt... vài hôm là nụ héo rũ k có cái nào nở hoa rồi nhổ thử ra xem thì toàn dây thép cắm, nhìn cái cây xanh tốt thấy tiếc tiếc nên vẫn vứt trên sân thượng mấy tháng sau thấy hoa nhài tây nở trắng tinh với một mùi thơm hăng hắc…
:khoc::khoc:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Đêm cuối năm lặng lẽ ngồi nghe tiếng hát ru con của một người đàn ông.
Vậy là mọi việc chuẩn bị cũng đã xong, chỉ còn đợi cúng giao thừa nữa thôi. Thật lạ là mình lại hay quên thế có lẽ do bị quá mệt mỏi dạo này được ngủ ít quá. Hôm nay có 3 lỗi mà chưa bao giờ mình mắc phải.
:khoc::khoc:
Mong, vui, lo lắng và rất nhiều cảm xúc...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
he he, có tới 3 cái lỗi lận trong 1 ngày... Hư quá thui! chúc chị của em 1 năm mới không mắc lỗi và luôn gặp may mắn, vui vẻ, được chồng yêu, con yêu, bạn quý...
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Hihi, hôm nào em sẽ thử món này xem sao, nghe chị tả mà phát thèm... mà em thì mắc cái bệnh thích ăn... khổ lắm cơ khi bị chị em luôn hành hạ bởi các món ăn lạ miệng! Em là em thích của lạ mà... ka ka
Ai mà chẳng thích của lạ. Hề hề.
Nấu món HS này tự ngâm lấy thì ăn an toàn hơn. Có thể xào và nấu với bao tử và nấm rất ngon, Nhất là ruột HS thì ăn ngon hết biết. Món này ăn bổ thận, nếu nhà có con nít hay "dấm đài" thì năng cho ăn đảm bào chiếu chăn khô ráo luôn.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Kết quả mình đã bị bong gân cổ tay càng ngày càng đau.... Từ hôm nay quyết định k làm gì nữa cố định cổ tay
:acac::acac:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
[QUOTE=OA _ NỮ;113400]Ai mà chẳng thích của lạ. Hề hề.
QUOTE]
Vậy mà sao mình thích thì cứ bị lên án hoài vậy nhỉ? Khó hiểu quá!:botay:
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
[FYT]http://www.youtube.com/watch?v=VW8SfQMrmPc[/FYT]
1.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người
2.
Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tà dương là lời một địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe
Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Hihi. Chị mềnh đi lang thang thật... tưởng không về nổi Niềm riêng nữa... Welcome chị trở về !
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Boulevard
Hihi. Chị mềnh đi lang thang thật... tưởng không về nổi Niềm riêng nữa... Welcome chị trở về !
Chị mới về nhà, mệt mỏi ghê nhưng ghé về NR liền còn gì... k đâu bằng nhà mình, thật là bình an
Kết thúc một giai đọan và bước sang một giai đoạn mới, đời người có bao nhiêu giai đoạn thế k biết, để post mấy cái ảnh cho vui nhà vui cửa nhỉ
-
Re: Những điều không muốn nói đến
-
Re: Những điều không muốn nói đến
Chị chụp hình càng ngày càng càng chuyên nghiệp chị à. Vừa đẹp vừa kỹ thuật. Em phải trau luyện thêm trình của mình thôi ko thì nhìn hình chị chụp em tủi thân lắm.
-
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Chị chụp hình càng ngày càng càng chuyên nghiệp chị à. Vừa đẹp vừa kỹ thuật. Em phải trau luyện thêm trình của mình thôi ko thì nhìn hình chị chụp em tủi thân lắm.
Hì, ảnh em chụp có nhiều cái rất đẹp, những phong cảnh, những khoảng khắc em ghi lại thật đáng cho người ta chiêm ngưỡng.