Triplec cũng không biết hoa này tên gì nhưng lên Đà Lạt thấy nhiều lắm
Printable View
Cho Triplec gửi mấy bức ảnh chụp ở MSJC vào đây với nhé. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần bốn năm rồi!
http://i118.photobucket.com/albums/o...anoOran-80.jpg
http://i118.photobucket.com/albums/o...noOran-103.jpg
http://i118.photobucket.com/albums/o...noOran-109.jpg
http://i118.photobucket.com/albums/o...noOran-102.jpg
http://i118.photobucket.com/albums/o...anoOran-82.jpg
http://i118.photobucket.com/albums/o...noOran-101.jpg
http://i118.photobucket.com/albums/o...anoOran-79.jpg
Chị TP ơi, đẹp mê hồn lạc phách luôn chị à. nhìn hoa chị chụp lại cho em niềm cảm hứng mới để tiếp tục đeo balo vào nhà kính để tìm hoa đẹp chụp, mặc dù mỗi khi đến nơi đó bị dị ứng phấn hoa chết thôi.
Ngắm cành phượng vĩ của PL mà nhớ tp hoa phượng đỏ quê hương ghê. Cũng hơn 34 mùa hè ko có mặt ở VN nên ko hình dung ra được hoa phượng ở HP và hoa cải có gì giống nhau mà bây giờ nhiều người cứ gọi HP là thành phố hoa cải. :rolleyes:
Chị ơi chị đã khỏe chưa, mấy hôm nay em cứ ngóng xem có thấy chị lên NR không, em sợ chị bị ốm nặng. Chắc là chị đỡ nhiều rồi phải không, đã ngồi tán với bạn bè được rồi.
Chị ơi, chị làm em confused quá. Bông hoa chị hỏi em là hoa nào, bông hoa chị quoted lại hay bông hoa tím cuối cùng? Bông chị quoted lại thì là hoa hồng với chú ong đang cần mẫn hút mật mà, chắc chị quoted nhầm phải không? Bông hoa tím thì là hoa súng, water lily chị ạ. Một đặc điểm dễ phân biệt sen và súng dễ nhất là hoa súng lá hoa bao giờ cũng nằm sát mặt nước, hoa sen thì không, bao giờ lá cũng cách mặt nước một khoảng. Bông hoa súng này cũng to nên mọi người cũng dễ nhìn lẫn là hoa sen.
Loài hoa thiên thần này của LK ko biết có cùng họ với loài hoa vô cùng nguy hiểm này ko?
Cây Borrachero ở Colombia.
http://i1188.photobucket.com/albums/...oc02_72543.jpg
Như đã đưa tin, loại độc dược không màu, không mùi, không vị có tên "Hơi thở của quỷ", làm từ chất Scopolamine, có nguồn gốc từ cây Borrachero - một loại cây dại mọc phổ biến ở Bogota, Colombia. Đây là loại thuốc mà bọn tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.
Ở Đà Lạt, chỉ tính riêng trên đường Trần Quốc Toản - đoạn từ Vườn hoa Thành phố đến đầu đường Đinh Tiên Hoàng - đã có hàng trăm cây mà người dân nơi đây hay gọi là loa kèn, có hình dáng giống như Borrachero, được trồng cách đây từ vài năm đến cả chục năm và đang cho ra hoa trắng xóa.
Đây là loại cây thân mềm, chiều cao thân cây tối đa khoảng 5m, hoa có chiều dài trung bình 25cm, mùi thơm nhẹ, lá có vị đắng và lợ, hình thức giống lá thuốc lá. Điều đặc biệt, tất cả các bông hoa khi nở đều cắm đầu xuống đất, y hệt Borrachero.
http://i1188.photobucket.com/albums/...oc03_9a07e.jpg
Nhà sinh vật học Lương Văn Dũng, phó Trưởng khoa Sinh học, Đại học Đà Lạt cho biết, tên Borrachero không phải là tên khoa học của loài cây này mà chỉ là tên gọi địa phương tại Colombia nên ông chưa dám khẳng định cây Borrochero ở Colombia và cây người Đà Lạt thường gọi là hoa loa kèn có phải là một hay không. Tuy nhiên, ông Lương Văn Dũng khẳng định cây Borrochero ở Colombia và cây hoa loa kèn tại Đà Lạt là cùng thuộc họ Cà – Solanaceae và cùng chi
“Hai cây có hình thức rất giống nhau nhưng hợp chất trong cây có giống nhau hay không thì chưa thể khẳng định. Bởi trong những môi trường sống khác nhau chúng có thể chứa những hợp chất khác nhau trong cùng loại cây. Chẳng hạn, nghệ ở miền Bắc nước ta thường có màu vàng trong khi nghệ được trồng miền Nam lại có màu đỏ” – ông Lương Văn Dũng phân tích.
http://i1188.photobucket.com/albums/...oc06_e518c.jpg
Trong cuốn sách “Cây cỏ Việt Nam” của tác giả Phạm Hoàng Hộ (quyển 2), xuất bản năm 2003 viết về cây hoa loa kèn Đà Lạt là cây Brugmansia suaveolens (Wild) như sau: Tiểu mộc, vạm vỡ, cao đến 4 – 5m; cành trăng trắng. Lá có phiến dạng như lá thuốc lá, to, dài 15 – 20cm, đáy bất xứng, đầu nhọn; cuống dài 2 – 3cm. Hoa thòng, trắng, to, dài đến 30cm; đài là ống suông có 5 răng, có lông; vành hình kèn; nhụy đực gắn trên ống vành và có bao phấn dính nhau; quả không gai; hột dẹp, to 1cm. Trồng nhiều ở Đà Lạt vì hoa đẹp; I – XII; gốc Trung Mỹ. Lá chứa nhiều alcaloid, in vitro, chống siêu khuẩn measles.
http://i1188.photobucket.com/albums/...oc07_37250.jpg
Cám ơn em, chị khoẻ lại rồi, vì đường hô hấp của chị có vấn đề nên hít phấn hoa nhiều quá bị nghẹt thở và nóng sốt phải đi cấp cứu em à.
Nghe em nói vậy thì cả chị và bạn chị đều sai. Chị thì sai ít vì cánh hoa hồng của em chụp giống hoa sen cực kì, còn bạn chị thì sai thảm hoả.... :rolleyes: , hơn nữa lúc nào cũng nói ngược ý của chị nên bông hoa hồng của em mà đoán là hoa súng thì vô lý hơn cả chị, hì hì. Cho đến khi chị cho coi hoa súng của em chụp thì he lại hỏi sao hoa súng lại có màu đó à...Chị tức quá liền nói. " hoa súng có rất nhiều màu, trắng, tím, đỏ, xanh....Đã ko biết mà cứ tỏ ra thông thái..." hì hì.
(Nói thật nhé, chị từ ngày coi ảnh về hoa nhiều cũng mới biết phân biệt hoa súng và hoa sen thôi. chứ trước chị cứ tưởng hoa súng phải giống như khẩu súng cơ".:nguong:
@ Anh LK, anh khen lại PL thế thì PL sẽ ngượng lắm. PL vẫn đang trong giai đoạn thích gì chụp đó thôi anh ạ. PL thích ngắm từng góc máy của những người chụp xung quanh mình và thật sự thích góc nhìn của anh, những bông hoa trắng tinh rủ mình cạnh bức tường cổ kính, một chút ánh nắng xuyên qua, khiến những bông hoa lung linh...
PL vẫn loanh quanh đâu đây thôi anh ạ... chúc anh vui cuối tuần nhé!
Mũi Kê Gà thì chỉ được thế này!!!
http://i215.photobucket.com/albums/c...muikega_37.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...muikega_32.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...muikega_29.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...muikega_25.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...muikega_23.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...muikega_22.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...muikega_21.jpg
Hôm qua OA NỮ cùng với bạn bè đến vườn cherry tự hái quả và mua đem về. Một buổi dã ngoại thật vui vẻ.
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_9049.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_9115.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_9047.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_9108xl.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_9136xl.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_9074xl.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_9180xl.jpg
.
Quả xanh này... chụp ở Phú Thọ
http://i363.photobucket.com/albums/o.../2IMG_2112.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_2145.jpg
Khi đến vườn cherry, OA thường chọn những cây CR già cỗi và những quả tím lịm như thế này để ăn. Ngọt từ vỏ đến ruột
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_9101xl.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_9093xl.jpg
Còn những trái như vầy thì vỏ cũng vẫn còn chát
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_9062xl.jpg
Và những trái cr nhìn óng ả, bóng bẩy như thế lỡ ăn vào rồi thì ô hô ai tai, phải xúc miệng luôn
http://i1188.photobucket.com/albums/...DSC_9163xl.jpg
.
Quả xanh xanh đó chát xít, nhưng rất nhiều người thích ăn và đôi khi chỉ mấy quả với vài hạt muối cút rượu là hồn bay tận nơi nào k rõ....
Sau cơn mưa
:laclu: :laclu:
http://i215.photobucket.com/albums/c.../Sauconmua.jpg
.
Trong cơn mưa.
http://i363.photobucket.com/albums/o...IMG_1680-1.jpg
Bông này chụp sao cũng vẫn bị cháy sáng.
http://i363.photobucket.com/albums/o.../2IMG_1679.jpg
Bắt chước CB, phủi bụi topic lâu ngày không đụng đến.:rolleyes:
http://i216.photobucket.com/albums/c...IMG_0214-1.jpg
Ảnh đẹp quá nhất là bức Anh số 2, hơi tiếc là có rung tẹo.
.
Bông mai tứ quý này nhìn hơi kỳ kỳ với hai con mắt đen to tướng như con chuột M
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_0503.jpg
Đúng là nó có nhiều hạt đó Triplec
http://i1072.photobucket.com/albums/...2/454fcd67.jpg
Hai hạt này khi chín nó sẽ giống hệt như cái trong ảnh của chị Thu Phong:
http://i1072.photobucket.com/albums/...2/318b769a.jpg
Ui, thế thì khả năng quan sát của Triplec quá tệ vì hai nhà hàng xóm của Triplec đều trồng mai tứ quý và Triplec đã ngắm hoa khi vàng tươi khi đỏ rực rỡ đã mấy năm nay rồi mà vẫn ko biết mai tứ quý có bao nhiêu hạt (quả?)!
Đúng là Golden poppy hay còn gọi là California poppy vì đó là hoa biểu tượng của tiểu bang California (California state flower).
Hoa này nhỏ tí hon, thấp lè tè dưới mặt đất. Chụp hình hoa này rất khó vì quá mong manh, chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm di động nhiều. LK post thêm hai tấm nữa nè.
http://i216.photobucket.com/albums/c...IMG_0212-3.jpg
http://i216.photobucket.com/albums/c...IMG_0214-2.jpg
iem có coan tắc kè bắt bằng fone lày!
http://i1179.photobucket.com/albums/...9092012731.jpg
Phủi hoài không hết bụi. Thôi đành ... phủi tiếp
http://i216.photobucket.com/albums/c...SC00052-12.jpg
Giọt nước
http://i216.photobucket.com/albums/c...00023-12-1.jpg
Thông
Phụ LK phủi.... phủiii
Ngoài kia bong bóng bập bùng.....
http://i215.photobucket.com/albums/c...ps1b4b96ff.jpg
Soi hình lại ngỡ có chàng ghé qua...
http://i215.photobucket.com/albums/c...ps0ca48aca.jpg
OA NỮ đi ngắm trym trong lồng.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_0382.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...ps5235a807.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...psf780d7e0.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...psd063ec7c.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...psd906dfcc.jpg