Bấp bênh một nổi gạo đong
Giá tăng vùn vụt còn trông hạ gì???
Printable View
Bấp bênh một nổi gạo đong
Giá tăng vùn vụt còn trông hạ gì???
Xin người hãy hạ chút đi
Bởi tôi quen biết lắm khi mua mà
Muốn rẻ thì đi chợ xa
ở đây bán thế đã là giá chung
Giá cả mãi tăng chẳng chùng
Bước ra đến chợ lùng bùng hai tai
Xin đừng trả giá hỡi ai
Làm ăn buôn bán được vài đồng thôi
Gía cả như thế được rồi
Nhanh nhanh mua bán cho tôi được nhờ
Giá sao tăng đến bất ngờ
Cho người nội trợ thẫn thờ chi tiêu
Xã hội giờ thay đổi nhiều
Đồng tiền mất giá bao nhiêu cho vừa
Gía tăng lương đã tăng chưa ?
Làm nông khổ nhất giá đưa tận trời
Giá tăng sao đến nghẹn lời
Ra đến hàng thịt vội rời đi ngay
Thực đơn nàng hãy đổi thay
Ăn cơm rau muống hàng ngày nha em
Thi thoảng thịt cá em thèm
Cả nhà sẽ sắm để em vui lòng
Giá ơi em cứ mãi trông
Giá thời hạ xuống để không đau đầu