Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Nơi nơi đòi thịt Gà Con
Người đòi nấu miến, người tần người phay
Gà con biết chọn sao đây
Vác cái thân gầy chạy tời chạy lui...
Chào Minh Hoàng mới đến nhé. Tên nick quen mà không biết người có quen không?
Dù quen hay không PL vẫn chúc bạn vui với sân chơi này nhé!
Thời gian nước chảy qua cầu
Than ôi bến vắng âu sầu cùng ai
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Minh Hoàng
Thời gian nước chảy qua cầu
Than ôi bến vắng âu sầu cùng ai
Lạc rồi một cõi thiên thai
Hoa xưa rơi xuống tuyền đài còn đâu
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Lạc rồi một cõi thiên thai
Hoa xưa rơi xuống tuyền đài còn đâu
Lối về có hạt mưa ngâu
Để em tôi ướt mái đầu còn xanh
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Minh Hoàng
Lối về có hạt mưa ngâu
Để em tôi ướt mái đầu còn xanh
Mơ nàng thiếu nữ trong tranh
Anh thay áo mới về canh tranh nàng
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Mơ nàng thiếu nữ trong tranh
Anh thay áo mới về canh tranh nàng
Cuộc chơi sao lắm phũ phàng
Gần ngay trước mắt ngỡ ngàng như xa
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Minh Hoàng
Cuộc chơi sao lắm phũ phàng
Gần ngay trước mắt ngỡ ngàng như xa
Gót hài đã nhuốm phong ba
Sợ gai cũ lại xé da bẽ bàng
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Gót hài đã nhuốm phong ba
Sợ gai cũ lại xé da bẽ bàng
Mong rằng mai sẽ sang trang
Xóa đi tất cả phũ phàng ngày xưa
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Minh Hoàng
Mong rằng mai sẽ sang trang
Xóa đi tất cả phũ phàng ngày xưa
Chợt nghe lòng đổ tiếng mưa
Lời thơ ai dẫn lối xưa tôi về
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Chợt nghe lòng đổ tiếng mưa
Lời thơ ai dẫn lối xưa tôi về
bao ngày lòng dạ tái tê
nổi buồn chất chứa chẳng hề có ai?
Ðề: Gà Con xin chào anh,chị cùng các bạn
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Gà Con
bao ngày lòng dạ tái tê
nổi buồn chất chứa chẳng hề có ai?
Bao giờ cho đến mốt mai
Vườn xưa lại thắm hồng phai hôm nào