Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tụi e cũng chung hoàn cảnh với anh chị Hùng Dung, 2 4 6 bố mẹ đi đánh banh về bọn nhóc ngủ hết rồi, thứ 3 với t5 tranh thủ chơi với con nhưng cũng có được bao nhiêu vì con còn phải học bài, nên cũng áy náy ghê gớm. Cũng may có chị ở nhà có chị có e nên bố mẹ cũng yên tâm, lần nào bố mẹ đi 2 nhóc cũng bye bye bố mẹ, bố mẹ ráng đánh giỏi nha..(nghĩ đến càng thấy thương ghê)!Tuy k có nhiều thời gian vậy nhưng TranHiep vẫn k muốn giảm đánh banh 1 phút nào hết á các bác ơi, bữa nào vợ chuẩn bị lề mề là la làng.. Hì hì.. tuy nói vậy nhưng e cũng k có buồn trách xíu nào đâu vì chính e cũng cảm thấy 2 tiếng ngắn ngủi đó có lợi ích như thế nào mà. Chỉ cần hội mình tìm được giờ đánh sớm hơn để mà các bác về sớm hơn với GĐ thì chắc vợ con nào cũng vui vẻ cho các bác đi thôi, các bác nhỉ!?
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Tối qua thay đồ chuẩn bị xách xe chạy lên sân thì trời đổ mưa!!!!!:botay: Ngồi đợi mãi mưa không dứt nên đành ở nhà... :acac: Nhớ sân MK, nhớ trái bóng tennis và nhớ anh em FTC...
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Hôm qua, sân MK mưa suốt từ 20 giờ đến khuya, sân chỉ có vợ chồng Hùng F, Po mập, Hiệp gà, Tùng, Thành TC. Sân ướt, đánh 6 người, đánh chút xíu, mưa quá, Sha trốn vô trong, nhờ Huy còi thế chỗ. Đến hơn 21 giờ thì mọi người lục đục kéo về. Đêm qua, chủ nhà cám ơn trời mưa mà Hội FTC im ắng, cũng cám ơn không có ông Masa vô sân, không ai chọc ghẹo, gài độ...đỡ ồn ào !
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thảo_ANA
e kể mấy bác nghe đừng cười nhá, Ana nằm mơ thấy mình đang bế 1 e bé trai mà.. khuôn mặt y bs Tâm ha ha... thằng nhỏ quậy dã man mà e vẫn thấy vui mới ghê!
Em cũng kể cho mấy bác nghe đừng sợ nhé! Em nằm mơ thấy Trần Hiệp mặt đỏ... tay cầm súng hoa cải tìm BS Tâm! :haha:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thảo_ANA
Thấy bác Tâm vào DĐ mới nhớ, e kể mấy bác nghe đừng cười nhá, cách đây mấy hôm nằm ngủ trưa tự nhiên Ana nằm mơ thấy mình đang bế 1 e bé gái mà.. khuôn mặt y hệt con gái bs Tâm ha ha... con nhỏ quậy dã man mà e vẫn thấy vui mới ghê . He he chắc tại mong con gái quá mà e lại nằm mộng mị thiệt là mắc cười.. Bác Tâm ở hiền sẽ được gặp lành mà. Anh em hội E H luôn chúc gia đình bác sẽ được như ý...:o
Thảo Ana yên tâm, kỳ này, con gái , con trai gì thì em cũng có thưởng hết á, nếu là con gái thì Hiệp gà thưởng chiếc Yaris, nếu lỡ là con trai mà gương mặt giống con gái bs Tâm thì gia đình bs Tâm hân hoan đón em , thưởng luôn một Audi 4, Yaris đâu là gì !
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Marat Safin
Em cũng kể cho mấy bác nghe đừng sợ nhé! Em nằm mơ thấy Trần Hiệp mặt đỏ... tay cầm súng hoa cải tìm BS Tâm! :haha:
Masa:chetchua:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Thảo_ANA
Masa:chetchua:
Có cần anh đánh phụ không? tranhiep đâu rồi nhào zô...:nguong::nguong: :nhaodzo: :nhaodzo: :nhaodzo:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Dung_SHA
Thảo Ana yên tâm, kỳ này, con gái , con trai gì thì em cũng có thưởng hết á, nếu là con gái thì Hiệp gà thưởng chiếc Yaris, nếu lỡ là con trai mà gương mặt giống con gái bs Tâm thì gia đình bs Tâm hân hoan đón em , thưởng luôn một Audi 4, Yaris đâu là gì !
Thôi e k dám mơ Audi đâu chị ơi, e chỉ cần công chúa Ánh Dương thôi à.. rồi thưởng cái gì cũng được hết hà hà..:cool:
Re: Hội Tennis Những người bạn - Friends Tennis Club.
Còn 3 ngày nữa thi đấu rồi. Vậy mà trời mưa hoài, không đi tập gì được. Buồn ghê !