Chúc LH sẽ giải quyết ổn thỏa như đã cầu mong. :D
Printable View
hì, nhận ra nhiều điều ko như mình đc nghe kể, thấy hình tượng hoá quá, sao ko đơn jản đi nhỉ, hãy là chính mình, thế thui. Mình còn thấy chán nữa là ng khác nhỉ
Lạnh...
Một ngày mệt mỏi và vô vị...
Bó tay thật....Chán!
Nằm nghe đêm trôi vô vọng.
Một ngày mới rồi.... vui lên nhé PL!
Ngủ dậy mở mắt giật mình lại thấy mất mát và buồn chán,ko hiểu tại sao nữa?hoạ vô đơn chí?mệt mỏi và buồn chán....
Hạnh phúc với những gì mình đang có!
Cách đây 1 tuần cô bé thỏ thẻ với mình " Anh mà làm điều gì có lỗi với em là mặt anh nổi mụn đó nha....! Nếu mặt anh nổi mụn thì em biết anh đã làm điều gì đó ...." Ôi trời..... chuyện nhỏ, chẳng có gì phải lo, mặt mình từ trước đến nay lúc nào cũng mịn màng và láng o như Sơn nữ 83.... sợ gì chứ! OK em! Anh hứa ...... anh thề....!
Ông trời có mắt hay sao ấy! Hôm nay mặt nổi nguyên 1 cái mụn nhọt... to tổ chảng luôn. :mad::