.
Ngày hôm nay mưa và mưa....
Printable View
.
Ngày hôm nay mưa và mưa....
Ngày hôm nay... như nhiều ngày... điện thoại hết sạch pin bởi 40 cuộc gọi và cả đống tin nhắn... Mệt, trưa về không muốn ăn cơm... tối lại đội mưa tầm tã đi xem cải lương... Sao cái số mình nó vất vả thế không biết... trời ơi là trời
:acac: :acac: :acac: :acac: :acac:
Hôm nay mấy anh em NR vừa off cầy khí thế chứ có bùn chi đâu!:rolleyes:
Con zai ăn lên đô, ngủ sâu hơn, mẹ online lâu hơn. :nguong:
Vừa qua 1 tuần trực ở BV Thống nhất SG, những tháng tới có lẽ vẫn chưa hết căng thẳng được... chắc phải bay ra bay vào thường xuyên rồi...
1ngày CN tạm vui trôi qua...Lỡ việc ko đc đi HY ,ko đc gặp ai đó...haizzz...
Cuối tuần cũng như đầu tuần, quanh quẩn với ăn, ngủ, tè, ị của con trai. Haizzzzzz. Hết ngày! :thodai:
Trộm vía dạo này thằng ku đanh đá gớm, càng ngày càng giống tính mẹ. Giỏi ăn vạ, khóc tím cả mặt mà chả có giọt nước mắt nào...:ngaoop:
Ngày hôm nay là kễ tạ ơn, nhường hai đứa nhỏ cho bên ông bà nội, còn mình thì nhường mình cho cái máy ảnh. Lại đi lang thang một mình hóng thu vàng đến muộn.
Vui và hạnh phúc!
Cả tuần nặng nề công việc, nhiều lo toan, ko còn được suông sẻ như lúc trước. Rất buồn & rất mệt! Chỉ mong mau tới ngày T7 để được nghỉ ngơi. Nhưng tuần này ko có T7 :acac: :acac: :acac: :acac:
Giờ này vẫn mò mẫm online là tui bít số phận của tui ở cty ngày mai ra sao rùi hén. :acac:
Một buổi sáng thức dậy thật yên lành, lo cho mấy đứa nhỏ đến trường, hôn lên 2 gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo của bọn nhóc, nắm tay chồng siết nhẹ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay thô ráp. Mình cảm nhận đó chính là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc bình dị mà sao không thể thiếu được trong cuộc sống này. Có lần đi công tác xa nhà, giữa đêm khuya, nhìn xung quanh tối đen không trăng sao, chỉ có mỗi ngôi sao bắc đẩu sáng lấp lánh, nó cứ nhìn mình, đi theo mình hàng mấy tiếng đồng hồ, và bất chợt mình nhận ra đó chính là đôi mắt của anh, của các con đang dõi theo mình, đang ngóng mình về, đó chính là gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo của bọn nhỏ, là hơi ấm của bàn tay thô ráp...đó chính là tổ ấm của mình...và kỳ lạ thay, khi mình về nhà, nhìn lên bầu trời, ngôi sao ấy không thấy đâu nữa !
Nghe tin a vào công tác. Tâm trạng mình sao vui buồn lẫn lộn. Nhớ a, thì cũng có nhớ. Gặp a, thì cũng muốn gặp đấy. Nhưng có gì đó cứ níu chân mình lại. Dường như giữa chúng mình đã có một khoảng cách vô hình nào đó. Có lẽ đã đến lúc mình đối mặt nhìn nhận vấn đề. Không có mình, a vẫn còn nhiều phụ nữ khác bên cạnh. Rồi thời gian sẽ xóa mờ mọi thứ. Tất cả sẽ trở thành kỷ niệm đẹp.
Sáng thức dậy, hnay mưa to quá, chỉ lo mưa như thế này cả ngày là Hn lại chìm trong biển nước và nhà nó thì...huhu
Sáng nay nhận được điện của chị. Chị ốm mấy ngày nay phải vào viện, vậy mà nó vô tâm quá, không biết gì, không lo cho chị được gì dù là 1 bát cháo. Nó thấy mình kém cỏi, tệ quá, không xứng đáng với tình cảm chị đã dành cho nó, chẳng xứng đáng chút nào với sự quan tâm lo lắng của chị. Chị ơi... e xin lỗi ...
Nhớ nhà, nhớ con đến phát khóc lên được. Chỉ có anh, chỉ có anh khi nhìn hình em pot đã cảm nhận được hết tâm tư của em. Cám ơn anh. Cám ơn anh.
Mình cũng buồn!! :acac: :acac: :acac: mà ko biết vì sao mình buồn!
Đầu tuần đã có chuyện bực mình! :mad:
Đặt đồng hồ báo thức 5h để dậy có việc. Thức dậy đúng 5h. Nằm nghĩ mưu kế nguyên 2h từ 5h đến 7h chỉ để làm sao ra lý do chính đáng nghỉ không phải tới cty ngày hnay. 7h10' gọi điện báo cty đau bao tử. Nhắn tin cho chị bạn cùng cty: "Hnay em nghỉ". Chị gọi lại, giọng ốm đặc: "Em ơi em nghỉ à, báo cty chưa ? chị đang nằm trên giường, hqua đi bs lấy thuốc uống rồi bị dị ứng, mặt sưng phù. Em báo cty chưa ? Em báo nghỉ rùi à ? (cười haha)...Thôi chị dậy tới cty chút rồi về vậy. (cười haha cho tới lúc cúp máy)".
Nằm áy náy thêm 2h nữa...
Giờ thì ngủ hén :nguroi:
Hôm nay sinh nhật của một người đặc biệt với mình và cũng quá xa mình. Chỉ có thể gửi 1 lời chúc đến em, Chúc em sinh nhật vui vẻ. Dù ở xa nhau nhưng anh luôn nhớ đến em.
Chúc mừng sinh nhật UF!:D
Có cách gì để mình quên mau không nhỉ nhất là quên một ai đó
Huhu đau họng quá, sốt, người lử đử lừ đừ, đi làm về thiếp đi được một lát. Mệt quá. Huhu Tình hình là ngày mai lại làm hùng hục chẳng có cả thời gian đi Bs. Khổ thân gái quóa. : -((
HN mưa và rét, ngẩng mặt lên đã thấy gần tết rồi, chẳng còn nhiều tjan nữa mà ko biết có làm đc điều muốn làm ko???
Có người cho 1 con giận to quá, gặm mãi ko hết :uam::uam::uam:
Một ngày chán chường với công việc! Bực bội quá!:mad:
Vẫn phải đi trực hôm nay.
Càng cuối năm càng không có chút thời gian nào cho riêng mình...
Buồn và cô đơn. ..
Noel đang đến dần. Hà Nội chiều đang bừng nắng, mà sao lòng chẳng chút hân hoan...
Cầu chúc tất cả bạn bè ở Niềm Riêng và gia đình vui hưởng một mùa Giáng sinh an lành và nhiều niềm vui, may mắn.
Quyết định bỏ đi mối quan hệ làm mình trở lên tồi tệ.
Năm mới xắp đến rồi,m phải làm một điều gì đó thay đổi mới được. Ngày mai lại một hành trình mới cầu cho mọi việc thuận lợi
Thứ 2 nào cũng thế, cực oải, cv ngập đầu, chẳng có tjan nghỉ trưa nữa, cafe thì những 6 gói, hic, đến sợ với mình
Bí quyết giảm béo và uống thay cà phê nhé: Mua lá sen tươi về thái rồi phơi khô, lấy lá khô sắc với nước nóng uống như chè mạn hàng ngày, em sẽ vừa bớt được tật uống cà phê, vừa giảm béo một cách tự nhiên và cơ thể sẽ không bị nóng, nhiệt... search công lá sen khô đi nhé. Đã có tuổi roài nên cẩn thân với sức khỏe thì hơn !
Lần đầu tiên trong đời biết thế nào là say. Nếu không có con người mà mình cho là xấu xa đó không biết mình đã ra sao.Còn người mà nói bên mình bất kể vui buồn thì cúp máy khi biết mình trong trạng thái không kiểm soát đuợc nữa. Cảm giác hơi khó chịu khi biết mình mang nợ một người mình không muốn liên quan gì nữa. Tự hứa với lòng từ nay 1 giọt beer rượu cũng không đụng tới, lời hứa này có hiệu lực tới chết. hix hix