:)
Cau già mấy độ cũng bỏ không
Thiếu kẻ bón chăm với vun trồng.
Chờ Xuân nẩy lộc đơm hoa mới
Thắm lá trầu xanh khỏi uổng công! :eek:
Printable View
:)
Cau già mấy độ cũng bỏ không
Thiếu kẻ bón chăm với vun trồng.
Chờ Xuân nẩy lộc đơm hoa mới
Thắm lá trầu xanh khỏi uổng công! :eek:
Sóng Ngầm!
Biển nhớ em hay bờ cát trắng
Mà đêm ngày thầm lặng vỗ yêu thương.
Biển yêu em hay yêu sóng đại dương
Mà dữ dội cuồng phong dông tố!
Mưa nhớ ai âm thầm giọt đổ
Tuôn suối ngàn bọt trắng bờ xa.
Hòa với gió reo điệu ngân nga
Những nốt nhạc thiết tha êm dịu.
Nắng nhớ ai bàn tay chợt níu
Chút hanh vàng dìu dịu cuối thu.
Sưởi ấm lòng anh_ kẻ viễn du
Xóa đêm tối mây mù giá buốt!
Em nhớ anh biển là trang giấy
Giọt mưa mềm_ ngòi bút họa thơ!
Hạt nắng kia dệt nhớ đôi bờ
Gom hết lại....kết Mơ_ Thương _ Nhơ!
CLB
sắp sửa vào xuân, lạnh thế này
hoài công chăm sóc nhánh trầu cay
chắc héo mất rồi hoa dưới gốc
lại rơi thêm nữa lá trên cây
bận rộn chẳng chăm nom che chắn
buồn rầu quên ngắm vuốt vui vầy
thôi nhé ngày mai xin bù lại
chỉ mong xanh mượt mãi nơi đây
td
:nguong: