-
Ðề: Chùm thơ say.
Vai nhau giờ quá xa rồi
Lúc còn ở cạnh sao không tựa vào
Lúc say, lúc tỉnh mời chào
Bây giờ xa quá biết tựa vào ai
@ OA NU có cho phép hoạ thơ say không nhỉ
By CVK
.....................
Tựa đầu vào bóng liêu siêu
Cùng nhau đón ánh tịch liêu đêm về
Ước gì được sánh vai kề
Cùng người tri kỉ say mê thủa nào.
__________________
By Oa Nữ
-
Ðề: Chùm thơ say.
Cầu Vồng Khuyết
Một Phát
Ngày gia nhập: Mar 2009
Bài gửi: 329
--------------------------------------------------------------------------------
Đã từng chia sẻ ngọt ngào
Đã từng thề ước trao nhau rượu tình
Đã từng say hết hồn mình
Đã từng hờn giận kết tình keo sơn
Đat từng thức ngắm đêm trôi
Đã từng nuốt rượu đôi môi ngọt ngào
Đã từng thế ước trăng sao
Đã từng chấp cánh thăng hoa cuộc tình
__________________
-
Ðề: Chùm thơ say.
NỮ
Thi Sỹ Lãng Du
Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 437
--------------------------------------------------------------------------------
[quote=Cầu Vồng Khuyết;434593]Đã từng chia sẻ ngọt ngào
Đã từng có lúc chia tay
Trao nhau lời chúc từ nay bạn bè
Đã từng câm nín lời thề
Chạnh lòng đưa tiễn người về bến xưa
Đã từng thân phủ tuyết che
Nhủ lòng băng đá chết theo cuộc tình
Đã từng tay cứa thịt mình
Thả rơi giọt máu in hình trái tim
By Oa Nữ
-
Ðề: Chùm thơ say.
30-04-2009, 01:56 PM #306
OA _ NỮ
Thi Sỹ Lãng Du
Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 437
--------------------------------------------------------------------------------
Trơ mắt nhìn đêm dõi bóng ai
Vỗ về giấc ngủ đến đi nào
Ầu ơ câu hát thời thơ bé
Ta tự ru mình cái ngủ ngoan
Hai ngày ko ngủ rũ liệt khô
Hạt cơm nuốt vội nghẹn ko trôi
Thân xác bồng bềnh ai mượn tạm
Hồn ơi, vĩa hỡi rủ nhau về
Bồ đào mĩ tửu nốc để say
Song sánh tràn lan thấm ngực đầy
Như giọt máu đào từ tim chảy
Hằn in dấu vết của răng ma
Cơn say trốn chạy ta níu kéo
Quỳ gối lạy xin các thánh nhân
Tưới rượu, tẩm mình ta bốc cháy
Dâng đời ngọn đuốc chiếu xuyên đêm
có những nỗi ám ảnh bấu víu vào óc tạo cho thần kinh căng thẳng đến mức độ 48h ko ăn ko ngủ. Lần đầu tiên...
-
Ðề: Chùm thơ say.
2009, 02:44 PM #308
OA _ NỮ
Thi Sỹ Lãng Du
Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 437
--------------------------------------------------------------------------------
đêm thứ 2 mất ngủ
Đang xả vào thơ nỗi ưu phiền
Bạn già bác sĩ gọi phone qua
Hỏi thăm còn thuốc sao ko đến?
Giật mình, ko uống đã từ lâu
Vôi vàng xin lỗi bác sĩ yêu
Hứa hẹn ngày mai khám định kỳ
giờ đây thuốc hết xin thay rượu
Dốc nốt chai này để ngủ ngon
Bác sĩ hỏi rằng đã phiêu chưa?
Thơ say xuất nhập đến chốn nào
Háo hức như chạm vào mê huyệt
Rót tưng câu chữ thả vần reo
Bác sĩ nghe xong giật hét ầm
Thơ say biến tướng hoá thơ điên
Làm ơn em đến ngay anh nhé
Soi óc, thôi hồn, tảy não mê
Ghét quá cái ông bác sĩ già
Mấy khi bùi Giáng nhập vào căn
Tốn bao rượu quý mời chào mãi
Mới được lon ton rót rưou hầu
Tỉ tê thấm giọng trấn an ông
Điên như em nhé, khối kẻ thèm
Để em đếm thử tay mười ngón
Bác sĩ sếp hang thứ bao nhiều
Cắt phone , bác sĩ tới tận nhà
Thử máu nghe tim, đáy mắt soi
Trầm ngâm ông phán tim em đã
Cùng với hồn kia bị cướp rồi
Cái xác ko hồn mất luôn tim
Là nơi tà đạo dễ ẩn mình
Nhập nhằng hắc bạch tranh nhau trú
Hãy tự cứu mình, ai cứu em?
Đừng đa sầu quá, phải nhẫn tâm
Với trí tuệ em, anh nghĩ rằng
Thành công bất cứ gì em muốn
Nghi nhớ một điều, anh bên em.
-
Ðề: Chùm thơ say.
Cầu Vồng Khuyết
Một Phát
Ngày gia nhập: Mar 2009
Bài gửi: 329
--------------------------------------------------------------------------------
Ở đời lắm lúc mơ màng
Bỗng đem ma quỷ kinh hoàng hoạ thân
U minh trong cõi ta bà
Xin ngươi thức tình bình an gia đình
Ma quỷ không thật đâu à
đừng tin những chuyện mị dân hao tài
Mong sao nguời hiểu tình thân
Vì tôi mà sống chọn vần thơ vui
__________________
Đê mê một cõi
Chơi vơi một đời
-
Ðề: Chùm thơ say.
Sương Đêm
Ngày gia nhập: Apr 2009
Bài gửi: 4
--------------------------------------------------------------------------------
Ta muốn say để quên đi tất cả
Mượn hơi men uống cho hả nỗi lòng
Rót rượu đầy nuốt ngậm đắng vào trong
Hồn nghiêng ngả cười thói đời bạc bẽo
Thì...dốc cạn ly này rồi sẽ say?
Tỉnh mê mê tỉnh tháng ngày cho qua
Hỏi nhân thế ta say men gì nhỉ
"Tình" hay "rượu" mà chát mặn bờ môi.
-
Ðề: Chùm thơ say.
Đêm
Ngày gia nhập: Apr 2009
Bài gửi: 4
--------------------------------------------------------------------------------
Chẳng còn gì nữa phải không anh
Dù mỏng manh chút tình vương lại
Biết từ nay sẽ cách xa mãi mãi
Bên bóng hồng làm sao nhớ đến em.
Chẳng còn gì nữa phải không anh
Những yêu thương một thưở mặn nồng
Giờ nơi đây em lạc giữa hư không
Cố kiếm tìm một lối đi phía trước
Chẳng còn gì nữa phải không anh
Khi tất cả đã trôi vào dĩ vãng
Chiều một mình sầu bên ly rượu nhạt
Nuốt lệ thầm khóc giã biệt tình ta...
BY Sương đêm
-
Ðề: Chùm thơ say.
Còn rất nhiều , em có biết không?
Kỉ niệm xưa anh khắc trái tim mình
Nơi đó tên em, người em gái nhỏ
Ghi dấu tình này, em hiểu cho anh
Có những mối tình, không thể là vĩnh cửu
Nhưng mãi trong anh, em vĩnh cửu xuốt đời
Gạt nước mắt đi, Đừng nói lời giã biệt
Tận trong đáy lòng, anh cám ơn em.
Nếu mai này, trong giòng đời xô đẩy
Em và anh, mái tóc nhuộm sương chiều
Gặp lại nhau, Bồi hồi ôn chuyện cũ
Phá lên cười, chuyện tình mình chẳng giống ai.
***Thay lời muốn nói giùm ai
__________________
-
Ðề: Chùm thơ say.
Vâng...
Còn nhiều lắm những nỗi nhớ trong em
Về ngày ấy khi đôi ta hạnh phúc
Tựa bờ vai cúi đầu em khẽ gục
Nhấm nháp mê say trái ngọt tình yêu
Hoàng hôn xa báo hiệu đã sang chiều
Mặt trời đỏ cũng cười em thật ngốc
Rằng qua mùa cây không còn hé lộc
Chút vấn vương là hoài niệm mà thôi
Khi dấu son chẳng còn thắm bờ môi
Khi hiện tại đã trở thành dĩ vãng
Khi rượu say để quên đi ngày tháng
Nhận ra lòng còn nặng lắm tình ai.
By SD