Chưa có tên...........
http://i242.photobucket.com/albums/f...t/DSC01771.jpg
Printable View
Chưa có tên...........
http://i242.photobucket.com/albums/f...t/DSC01771.jpg
Bon chen vài phát với tazang
http://i568.photobucket.com/albums/s...0e131929_b.jpg
http://i568.photobucket.com/albums/s...cc1122f6_o.jpg
Á..á.....dòm quen quen ta
Cái này có quen không??? :)
Hết lên rừng giờ xuống suối, xuống sông vậy.
http://i568.photobucket.com/albums/s...c/DSC01012.jpg
http://i568.photobucket.com/albums/s...c/DSC01019.jpg
NN có nhiều hình đẹp lắm, sao ko mở topic riêng cho mình.
Ông câu cá là NN hả?
Nhìn cậu bé địu em sao thấy thương quá đi, và mấy đứa trẻ nhỏ nữa.
Bác NN giờ cũng đam mê xách máy đi chụp ah bác @.@
Em cũng mới tham gia tí chút, cũng thích thú lắm mà mãi chưa có thời gian để đi dã ngoại để shot vài pô T.T
Có dịp dã ngoại bác cho em tham gia với bác nhé
bức chênh vênh của bác nhat nguyet bi uot nét roài tiếc quá.
xin góp một tấm
http://files.myopera.com/tachtach/al...2/DSCF7360.jpg
2 con bò này là bò thiệt hay bò bằng gỗ vậy NN, nhìn cái mặt giống bò giả quá...
Còn cái cối trên là loại cối gì vây, Oa Nữ chưa bao giờ nhìn thấy qua...
Hihihi bò giả đấy Oa ơi! chắc là bằng ciment, thấy ngộ ngộ nên chụp cho vui ấy mà, nhất là khi đặt bên cái ô tô, trông có vẻ tiếu tiếu. :rolleyes:
Cái cối trên là cối xay lúa ngày xưa ở nông thôn người ta hay dùng, có lẽ ngày nay chẳng còn được mấy cái dù chỉ là để làm kỷ niệm. Vật liệu để làm nên chiếc cối xay lúa trên, chỉ gồm tre và đất, nó có tác dụng là bóc tách hạt lúa ra thành trấu (vỏ hạt thóc) và gạo lứt, gạo lứt đem giã ra thành gạo và cám.
http://www.baobinhdinh.com.vn/nguyet..._thoxaylua.jpg http://www.baophuyen.com.vn/Portals/...a-1-090207.jpg
Đâu ra cái màu xanh đẹp thế nhỉ????
A...mẹ đã về!
http://www.xomnhiepanh.com/uploads/g...1251948765.jpg
Chiều trên bản
http://www.xomnhiepanh.com/uploads/g...1251949056.jpg
Cái này có phải gọi là nghệ thuật lia máy ko hả KN ơi. Oa Nữ thích kiểu chụp như thế này lắm, nhìn mờ mờ ảo ảo. KN có thể chỉ kĩ thuật cách chụp được ko, Oa Nữ muốn học. Thanks.
Copy bài hướng dẫn chụp ảnh lia máy của TRUNG THU bên Hôi nghệ sĩ nhiếp ảnh VN qua cho chị đọc nhé.
Lia máy là một thủ pháp nhiếp ảnh đã từng có thời rất được ưa chuộng (cả nước ngoài lẫn nước trong), và đã có khá nhiều đã là những tác phẩm rất nổi tiếng.
Đây là một thủ thuật, lia máy theo chiều ngang, theo chiều đứng, hay theo chiều xéo, và một biến thể của nó là xoay máy quanh trục ống kính.
Khi lia máy, chủ thể sẽ tương đối nét, hay chỉ còn một ít vùng nét, còn hậu cảnh sẽ thành vệt (có thể ngang, đứng hay xéo), và hệ quả là sẽ có một bức ảnh với HẬU CẢNH RẤT SẠCH.
Cách làm hết sức đơn giản, bạn nhất thiết phải tập làm một số lần, bạn có thể lia bằng tay hay với chân đơn, chân ba, tùy.
- Chọn tốc độ phù hợp (khó có một tốc độ chuẩn, mà liên quan tới động tác lia chậm hay mau, chủ thể di chuyển nhanh hay chậm), thông thường nên chọn tốc độ từ 1/15s trở xuống, và những chức năng chống rung (trên ống kính hay trên con chíp) đặc biệt phát huy hiệu dụng cao trong trường hợp này.
- Tiêu cự, nên chọn từ trung bình đến ngắn, tele không phát huy tác dụng cao (khó lia, dễ rung, dễ ra ngoài khung hình).
- GIỮ CHO CHỦ THỂ LUÔN Ở GIỮA KHUNG HÌNH TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH LIA (càng giữ được tốt chừng nào thì mức độ còn nét của chủ thể càng cao).
Có lần, ra Huế dự Festival (lần đầu tiên), trời mưa lên tục(chỉ mưa lất phất, cả ngày, và vài ngày), không biết làm gì, ra lancan lầu một, nhìn xuống đường, người qua lại khá nhộn nhịp, xe xích lô, xe đạp, người đi bộ, họ đều có mặc áo mưa, đủ màu sắc, khá sinh động, và những bạn đi chung rủ nhau chụp. Lúc đó, chưa có số, ai cũng chụp phim, và đa phần là phim ISO 100, 200 (dù họ có mang theo phim 800, 1000, nhưng họ chỉ dùng khi chụp trong cung điện, hay ban đêm mà thôi), và trong trường hợp này, họ đành phải chọn mở lớn khẩu độ, để có được tốc độ hơi cao (ít rung khi chụp), có người lại đánh phụ đèn, lúc đầu tôi cũng chụp như họ, nhưng sau đó, tôi chọn giải pháp lia máy, và tốc độ tôi có được lúc đó là 1s, 2s (khẩu độ đóng nhỏ phù hợp), khi đó tôi chụp với phim slide Provia 100F, và kết quả thật bất ngờ, khi tráng phim, những vệt xẹt rất bắt mắt, rồi sau đó khi gửi đi dự thi ở Áo (Hasselblad), với phim này, tôi được chọn cả ở 4 salon.
Ngoài cách lia máy truyền thống, ngày nay công nghệ số phát triển, khá nhiều người đã có những thử nghiệm trên các bộ lọc của Photoshop, và cũng có những thành tích rất tốt. Tuy nhiên, kỹ thuật, công nghệ, cũng chỉ là những công cụ hỗ trợ giúp dễ dàng hơn trong quá trình xử lý tư liệu, file thô, trước khi thành tác phẩm hoàn chỉnh, nên nếu với một bức ảnh có nội dung khá tốt, thì những thủ pháp thêm vào sẽ giúp tôn vinh tác phẩm, nhưng với những bức không mang được nội dung thông tin nào đáng kể, thì dù anh có xử lý, chế biến rất nhiều đi chăng nữa, thì giá trị nghệ thuật cũng không tăng cao thêm bao nhiêu.
Tôi thấy có những anh em vận dụng các thủ pháp chế biến trong Photoshop, như là một hành trình tất yếu để trở thành tác phẩm (một cách hết sức máy móc) , mà nội dung thông tin chuyển tải lại không có gì bao nhiêu, nhiếp ảnh nghệ thuật không làm như thế. !!! .
Tính động trong ảnh, thực ra nó mang tính ước lệ khá cao, những vệt mờ nhoè, mà mình cho rằng động, thực ra không thấy (hoặc khó thấy) trong thực tế, nhưng khi nhìn thấy như thế, mình mặc nhiên hiểu rằng nó động.
Việc bắt đứng một vật đang lơ lửng trên không, người ta dễ dàng hiểu rằng vật đang chuyển động (vì vật không thể đứng yên như thế được), nhưng nếu xe đang chạy trên đường, mà chụp bắt đứng, người xem khó hình dung ra là xe đang chạy nhanh hay chậm (thậm chì đang đứng yên).
Còn với chuyện dùng thủ pháp lia máy, đương nhiên người chụp luôn muốn lia theo kịp vật thể chuyển động, và như thế hy vọng vật thể khá nét (đến rất nét), nhưng là nét với những chi tiết di chuyển theo chiều lia, còn những bánh xe theo chuyển động tròn, sẽ mờ theo đường vòng, và theo cả hướng tịnh tiến.
Còn chuyện như thế nào đẹp hơn, thì thực không có câu trả lời.
Riêng mấy ảnh này Khoai chụp trong điều kiện ánh sáng tối nên tốc độ bị kéo xuống rất chậm thêm nữa chụp bằng tay nên khó lấy được nét chủ thể (chắc phải đi tập tạ quá :D)
CŨng boin chen 1 tấm gặt lúa :D
http://farm3.static.flickr.com/2490/...4feb9dcc_o.jpg
Cánh cò bay lả bay la
http://farm4.static.flickr.com/3442/...393cbcf3_o.jpg
Tất cả các bức ảnh của Khoai Nướng đều rất đẹp, cho dù là ảnh chân dung, phong cảnh, hoa lá hay ảnh đời thường. Cảm ơn bạn!
Triplec xin gửi ké ở đây một bức ảnh. Cũng là niềm vui của bé, nhưng không phải niềm vui đón mẹ đi chợ về mà là niềm vui khi đùa cùng mẹ.
Bóng xế chiều
http://i568.photobucket.com/albums/s...c/IMG_3755.jpg
Khẩu: f/16
Speed: 1/50s
ISO: 200
loạt ảnh đời thường của em đây, mời các bác vào đâm chém.
ngày mai xa lắm
http://files.myopera.com/tachtach/al...2/DSCF1261.jpg
chấp cánh cho ước mơ
http://files.myopera.com/tachtach/al...2/DSCF1208.jpg
nặng bước
http://files.myopera.com/tachtach/al...2/DSCF1213.jpg
phút đời thường
http://files.myopera.com/tachtach/al...2/DSCF1068.jpg
Cậu bé có chỏm tóc dẽ thương ghê, nhỏ thế đã đi tu rồi. Lại còn bê mâm cỗ chay nặng chĩu thế kia, Oa Nữ thích hình ảnh này.