.
Xin BQT Niềm riêng một mảnh đất nhỏ cất cái chòi giữ vài tấm ảnh nha.
Chúc NR ngày một phát triển.
http://dongsuoimo.com/images/smilies/nhiepanh.gif
Printable View
.
Xin BQT Niềm riêng một mảnh đất nhỏ cất cái chòi giữ vài tấm ảnh nha.
Chúc NR ngày một phát triển.
http://dongsuoimo.com/images/smilies/nhiepanh.gif
.
Hoa vàng trước ngõ.
Muồng hoàng yến
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_0630.jpg
Trời... chụp như vậy mà vẫn bẩu là tập chụp ảnh... làm em tưởng cái topic cũ trước đây... hihihi... chúc chị chụp được nhiều khoảnh khắc thật đẹp, ấn tượng chị yêu nhé!
.
Hoa tím ngoài sân.
Lan chu đình.
http://i363.photobucket.com/albums/o.../2IMG_0485.jpg
Cỏ nổ
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_0567.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_1680.jpg
Những góc nhìn của chị thật lãng mạn. Chúc vườn nhà chị luôn ngát hương hoa cỏ nhé!
.
Móng bò trắng (Tam Đảo)
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_1630.jpg
Ảnh đẹp đấy chị! Vì thế nên tiêu đề "Tôi tập chụp ảnh" em nghe chưa phù hợp lắm chị à!
Dạ, tùy theo hoành cảnh, điều kiện, xuất xứ và cảm hứng đối với đưa con tinh thần của mình chị ạ! Em cũng thích chụp ảnh và cũng thích đi du lịch, cũng chụp được một số ảnh phong cảnh .... nhưng lười quá nên không post lên.. nếu em mở topic cá nhân thì em sẽ lấy tiêu đề " những nẻo đường đã qua.." Còn với chị, là nhà thơ có nhiều cảm xúc, văn vần tốt... em nghĩ chắc có nhiều tiêu đề lãng mạn hơn... hihi!
.
[COLOR="rgb(46, 139, 87)"].
Để chị đặt là "Khoảng khắc và thiên thu" nha. Chụp ảnh là khoảng khắc mình bắt gặp những gì được lưu lại mong là thiên thu. :D:D
Đừng gọi chị là nhà thơ, ngại lắm đó Oa ơi, thơ chị viết cho mình và viết cho vui thôi không phải nhà gì đâu.
LK đã xin copyright rồi thì TP sẽ đặt là góc ảnh của TP và LK để LK gửi luôn ảnh vào đó chơi thế là k phải trả bản quyền lại lợi thêm ảnh
:D:D:D
oh, cái tên em chọn gần giống với cái tên trước đây chị đã đặt cho topic ảnh của chị trên vnblog là "Những nẻo đường tôi qua" nhưng post ảnh lên quả thực là rất ngại... nên chị cũng rất lười.
Em gửi ảnh lên đi cho mọi ng chiêm ngưỡng đi.
[/COLOR]
.
Tôi bắt gặp một cái nắng SG rất lạ trong veo và tinh khôi
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_0459.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...IMG_0455-1.jpg
.
Tạm biệt nàng hoa, ta đã no rồi... ta đi tìm bông hoa khác đây nàng ở đó mà phai tàn nhé
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_1600.jpg
Có thể đặt tên là Một góc ảnh Thu Phong hoặc Ống kính Thu Phong, Một góc nhìn cuộc sống, Cuộc sống trong tôi, Cuộc sống và tôi... ke ke ke... Góp thử cho chị hén
Ảnh chị TP và LA ở sân gôn đây.
http://C:\Users\sony\Documents\anh Tam Dao\IMG_5186
.
Mấy con bươm bướm, chuồn chuồn thật là khó chịu, nó k chịu đứng yên làm mẫu gì cả, chắc phải đập chết cho vào khung thế này chụp mới dễ
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_1722.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_1724.jpg
Chứ con ngủ
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_1635.jpg
Con chấp chới
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_1719.jpg
Con đứng đều rất khó chụp
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_1567.jpg
:khoc: :khoc: Nói khó mờ chị vẫn chụp được thế!! Em đập chít luôn nè mờ vẫn cứ bị out đây này!!!! :khoc1: :khoc1:
http://i215.photobucket.com/albums/c...ar/Buom_01.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/c...ar/Buom_02.jpg
@Chị TP chộp được mấy con bướm chập chờn kia rõ như vậy thì thật siêu... Ảnh đẹp lắm chị...
.
Con bướm của em có đôi cánh như cái áo khoác của ông thầy tu ấy nhỉ, quả là loài bướm có nhiều mầu sắc nhìn thật lạ mắt và rất đẹp thế nhưng bướm càng đẹp thì sâu của nó nhìn càng ghê
:nguong:
@Chị TP chộp được mấy con bướm chập chờn kia rõ như vậy thì thật siêu... Ảnh đẹp lắm chị...
Em khen thế làm chị thật ngại, ảnh của em chụp mới thật là đẹp.
Mấy con này nó k chịu đứng yên mà lúc đó lẽ ra phải zoom xa ra để k bị lẹm cánh thì mình lại muốn dịch sang bên cạnh để lấy trọn góc nên nó bay mất tiêu, k đuổi theo được nữa.
Mẫu này thì ngoan hơn
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_1862.jpg
.
Đêm qua mưa ong về ngủ trên lá
Ta thẫn thờ tiếc một bóng mây qua
.
Mẫu nhí này cũng k chịu hợp tác chú bé cứ mải nghịch nên ngoáy qua ngoáy lại hoài
http://i363.photobucket.com/albums/o.../1IMG_1874.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_1876.jpg