Đứng trước gương hay đúng hơn khi đối diện với chính mình, đối diện với sự thật, đối diện với cuộc sống v...v..... Bạn sẽ làm ??? :hi:
Printable View
Đứng trước gương hay đúng hơn khi đối diện với chính mình, đối diện với sự thật, đối diện với cuộc sống v...v..... Bạn sẽ làm ??? :hi:
Tự thấy mình đẹp dai thế thôi. Soi lần nào cũng vậy à
1100i đập vỡ gương không biết bao nhiều lần rồi:D
Nặn mụn
nhổ râu
Nhà em thì chẳng có gương mà soi, chỉ tự dòm mình qua bóng nước hoặc .....mắt người khác ( khác giới đấy nhá)..........
Oa nữ đã rất từ lâu ko soi gương, trang điểm....Đang từ từ quên đi cảm giác mình là đàn bà.
Gương là .........cái gì thía. Đẹp sẵn roài, chả thèm soi, hehehe
Ừh! Đứng trước gương và ... thất vọng với chính bản thân mình! Cho nên chẳng có cô bé nào thèm đoái hoài tới! :saoco:
Đứng trước gương tôi thấy một thằng đáng ghét đang nhìn tôi. Tôi lúc nào cũng cố gắng chiến thắng kẻ đáng ghét đang đứng trong gương kia.
Đứng trước gương, k đeo kính thì thôi, đeo kính vào.... mỗi ngày thấy mặt thêm nếp nhăn.:D
Trông mình dạo này tệ quá. HUHU, già nhanh thế, da sạm đen và nhăn nhúm. TÌnh trạng báo động rùi .:acac:
Mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn vào gương ... dạo này bỗng nhiên thấy mình già hẳn đi .. nhân viên đứa nào cũng gọi là chị ... buồn thật
Mỗi lần đứng trước gương, thấy nó đẹp zai mà mình phải ghen tị. Buồn quá :rolleyes:
Đập 1 fát cho bể gương , đối diện với sự thật lúc nào cũng phủ phàng :cry:
Hình như trong gương có một con yêu quái!^^!
Đuổi mãi mà nó ko đi nó còn đuổi lại mình!:D
4Q là người đơn giản nên ít đứng trước gương ngắm nghía mình .Chỉ ...
Đứng trước gương để kiểm tra xem mình đã chỉnh tề chưa ,trước khi bước chân ra đường
Đứng trước gương mỗi buổi tối để tự mình soi mình . Kiểm xem ...ngày hôm nay mình đã làm được gì ??? Tốt hay xấu ???
Mỗi sáng dậy soi gương.... và tự mình hiểu rằng tại sao Mod xinh chẳng bao giờ đoái hoài đến thân phận này!