Thăm Resort của Người Rừng bất ngờ bị Offroad
Hôm qua, có dịp đi công tác tại Cát Bà, QX được Anh Tặc mời qua thăm nơi kiếm sống tay trái của gia đình TZ.
Xuất phát từ Hải Phòng lúc 7h sáng, hai anh em chạy xe xuống Phà Đình Vũ để sang huyện Cát Hải rồi từ Cát Hải qua Phà Bến Gót để sang Cát Bà.
Rời Bến Phà Cát Bà hai anh em đang thảnh thơi cua lượn trên đường ven biển để về Thị Trấn Cát Bà.
Những khúc cua quanh co uốn lượn bên bờ biển xanh, nhìn trên đường có cảm giác như đang được chạy xe trên các tuyến đường Vùng Cao, còn nhìn sang bên phải thì biển xanh "Ôi đẹp quá" :love2:
Vì không mang máy ảnh lên QX chụp ảnh bằng chiếc alô GalaxyS và bằng mồm vậy :nguong:
Cảm giác sắp lên đỉnh Mã Pì Lèng (Hà Giang)
http://i658.photobucket.com/albums/u...5-20105149.jpg
Nhưng bên cạnh là biển
http://i658.photobucket.com/albums/u...5-20104925.jpg
Gần về tới Cát Bà có cái ngã 3, biết QX thích nhắm thiên nhiên hoang dã anh TZ cho xe chạy theo đường cũ xuyên qua vườn Quốc Gia Cát Bà và câu chuyện xảy ra :youarethewoman:
Ngã 3
http://i658.photobucket.com/albums/u...5-20104238.jpg
Xe chạy bon bon trên đường đẹp qua Bệnh Viện Quân Y Cát Bà
http://i658.photobucket.com/albums/u...5-20103854.jpg
Tự dưng thấy đường gì mà lại vậy
Toàn đường đấ
http://i658.photobucket.com/albums/u...5-20102442.jpg
Càng vào sâu càng nhiều đá trên đường
http://i658.photobucket.com/albums/u...5-20103328.jpg
http://i658.photobucket.com/albums/u...5-20102503.jpg
Cuối cùng cũng thấy 1 cái đường đẹp, tưởng sắp tớ nơi hóa ra là đi lên núi :youarethewoman::youarethewoman:
http://i658.photobucket.com/albums/u...5-20102735.jpg
Re: Thăm Resort của Người Rừng bất ngờ bị Offroad
Càng đi vào xâu thấy đường hẹp dần và vách đá lởm chởm, đá đổ đầy ngang đường. Đâm lao thì theo lao, hai anh em tiếp tục chạy :nhaodzo:
http://i658.photobucket.com/albums/u...5-20103343.jpg
http://i658.photobucket.com/albums/u...5-20103115.jpg
Đến đoạn này QX kêu: Anh ơi đi đường nào :youarethewoman: hóa ra vách đá không thui. Hết đường
http://i658.photobucket.com/albums/u...5-20103106.jpg
Thế là lại phải quay xe lộn ra mất gần 20km :youarethewoman::youarethewoman:
http://i658.photobucket.com/albums/u...5-20103126.jpg
Re: Thăm Resort của Người Rừng bất ngờ bị Offroad
Re: Thăm Resort của Người Rừng bất ngờ bị Offroad
Re: Thăm Resort của Người Rừng bất ngờ bị Offroad
Chụp bằng alô nó chỉ được thế thôi, mọi người đừng ném đá nha.
Hôm nào có dịp em mang máy ảnh ra chụp lại vậy :nguroi::nguroi::nguroi:
Re: Thăm Resort của Người Rừng bất ngờ bị Offroad
èo, nhìn ảnh Cát Bà làm mình thèm đi thế chứ lại
Re: Thăm Resort của Người Rừng bất ngờ bị Offroad
Re: Thăm Resort của Người Rừng bất ngờ bị Offroad
Resort của Người Rừng ổn nhỉ? Rất đẹp và tiện nghi! Mỗi tội thấy mỗi "người rừng"... kakaka... Chúc năm nay Resort của bác Tặc... đông khách hơn...
Cứ nghĩ tới cảnh được lang thang trên bãi biển đẹp như "nhà" bác mà thấy nôn nao cả người... Năm nay nhất định đi biển... Chị Thu Phong và Sún năm nay cố gắng làm 1 chầu đi du hí Hải Phòng, không tới được Cát Bà thì mình tới được Đồ Sơn để giao lưu với "đồ nhà" của Niềm riêng là ổn lắm rồi ... kkkk
:tungtang: :tungtang: :tungtang:
Re: Thăm Resort của Người Rừng bất ngờ bị Offroad
Re: Thăm Resort của Người Rừng bất ngờ bị Offroad
Ô hô hoá ra em đến nhà người rừng từ mấy năm trước, khi nó mới xây mà chẳng nhớ năm nào :D Tối hôm đó lang thang đi chơi mò đến đó ngồi chán rồi mới về, nhưng từ đó đến nay chưa có việc gì quay lại Cát Bà cả, vi toàn đi chơi biển miền Nam thui :) Ai có cái rì sọt nào ở Phan Thiết Vũng Tàu hay Long Hải gì nói sớm sớm để em còn biết đường đến ủng hộ :D