Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Hà Nội
.
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Khuê văn các được trang hoàng lộng lẫy với đèn lồng đỏ và hoa
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_0554.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_0552.jpg
Tượng bán thân các thi nhân được xếp quanh hồ
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0546.jpg
Sân thơ trẻ
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0538.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_0532.jpg
Góc các cụ rùa đội bia vẫn lặng lẽ với những bia đá muôn thưở
http://i363.photobucket.com/albums/o...a/IMG_0547.jpg
http://i363.photobucket.com/albums/o...e/IMG_0541.jpg
Vì hôm nay TP k định đi dự nên k chuẩn bị pin. Chụp được có bi nhiêu tấm ảnh thì hết pin. Nói chung thơ cũng thương mại hết rồi. Có bác nói tôi xin rút k đọc thơ trên sân thơ hỏi sao vậy? Bác ấy trả lời muốn lên đọc thì phải trả tiền, thôi em đi chơi cho lành. Ra ngoài khuê văn các thấy có một ông treo thơ la liệt... TP đứng lại đọc xem có hay k... thấy có người hỏi, thế bác cứ tự làm rồi treo à? Năm sau em cũng mang thơ em ra treo:D:D:D bác ấy bảo trả tiền thuê sân đấy chứ, Hic...
Re: Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Hà Nội
Sang năm để em đăng ký lên đọc thơ hộ mọi người, cả nhà cứ nộp phí cho em thôi :D
Re: Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Hà Nội
.
Câu đối Ngày thơ VN tại Văn Miếu:
Vế ra của BTC ngày thơ:
Năm Mão làm câu đối tả mèo, dùng chữ miêu thay chữ mèo cũng được
(Theo tôi chỗ hiễm nhất của câu này là ở từ "cũng được")
Vế đối của người giải A
Tháng Dần vẽ bức tranh xua hổ, lấy đầu cọp thế đầu hổ không sao
Vế đối giải B:
Tháng Dần viết luận văn về hổ, lấy từ cọp thế từ hổ không sao.
Re: Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Hà Nội
Trích dẫn:
Trích dẫn của
thuphong
.
Vế ra của BTC ngày thơ:
Năm Mão làm câu đối tả mèo, dùng chữ miêu thay chữ mèo cũng được
Em chỉ bình loạn 1 chút. Câu đối của BGK, không nói đến khó khăn về mặt từ ngữ, nhưng về mặt ngữ nghĩa thì em cảm thấy hơi "bình thường" quá chị nhỉ. Đâu rồi những câu đối đầy tính triết lý sâu xa như ngày xưa hihi
Re: Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.Hà Nội
Trích dẫn:
Trích dẫn của
SunWild
Em chỉ bình loạn 1 chút. Câu đối của BGK, không nói đến khó khăn về mặt từ ngữ, nhưng về mặt ngữ nghĩa thì em cảm thấy hơi "bình thường" quá chị nhỉ. Đâu rồi những câu đối đầy tính triết lý sâu xa như ngày xưa hihi
Hì... chị cũng thấy thế nên mang về cho mọi người bình loạn, câu đối ra cho một dịp như lễ hội thơ, lẽ ra nó cũng phải có chi đó đặc biệt chứ nhỉ... :D:D:D