-
Thơ : Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
MÌNH LÀM THƠ
Khác Nguyễn Bính, khác thơ tình Xuân Diệu
Khác bao người cầm bút viết lời yêu
Có gió hiu mây trắng phủ lối chiều
Có êm ả sóng dập dồn bãi cát
Khác bao người nhà văn, nhà thơ bên trại tập trung sáng tác
Ôm nỗi niềm bút họa tim óc viết lời thơ.
Cảm tác văn chương huy động có hẹn giờ
Ta viết lời yêu từ trang đời lửa đạn
Ta viết lời yêu từ suối ngàn khô cạn
Từ biên giới trở về còn lại mảnh thân đơn
Ta viết lời thơ qua năm tháng dỗi hờn
Không có Thu vàng hay chiếc lá rơi lơi lả.
Lời yêu em ngôn từ nào diễn tả?
Bằng tờ thư viết giữa chiến hào?
Đèn trăng rọi xuyên qua từng kẻ lá
Rớt xuống ngàn tia sáng rất dịu êm
Bằng tia lửa của pháo giặc nã đêm đêm
Góp tình tứ gởi vào niềm thương nhớ.
Ta viết lời thơ yêu em dạo đó
Gởi từ hàm thư biên giới xa xăm
(5a.2105 peleuku đoàn 330 chuyển)
Cuộc đời đi qua biến đổi, thăng trầm
Lời yêu ngọt ngào của con tim, khối óc
Từ ánh mắt, làn môi giọng nói tiếng cười
Từ bài học tháo mìn, cài chông bọn giặc
Từ bài bắn súng , đào hầm , xung phong , tiến chắc
Đánh đuổi quân thù cầm súng giữ quê hương
Cho em thong thả tới trường
Tương lai cuộc sống vẹn đường yêu - thương...
__________________________________________________ __________
NT.
03 - 5 - 2010
-
Ðề: Thơ : Nguyễn Thủy
-
Ðề: Thơ : Nguyễn Thủy
NÓI VỚI EM
Nguyễn Thủy
Hôm qua mưa ướt nỗi niềm
Nói lời yêu bằng con tim, ánh mắt
Về lại thâu đêm hiu hắt
Giọt cay buồn lệ rót xuống mi cong
Nỗi yêu tựa lúa trổ đòng
Đang ngậm sữa ngọt làn môi nhỏ bé.
Vào tình yêu anh nói khẽ
Chuyện trăm năm ru nhẹ mãi trong đời.
Trái tim ánh mắt nụ cười
Đã để lại trong đời nhiều ngang trái
Bởi tại ngày xưa khờ dại
Nên nói lời chẳng vẹn thuở đôi mươi.
Tình yêu chót lưỡi, đầu môi
Quên lời hẹn ước dưới trời mưa rớt
Không có nắng vàng làm chứng
Nên dạ buồn đau suốt những chờ mong.
NT.
03 - 5 - 2010
-
Ðề: Thơ : Nguyễn Thủy
Tình yêu đỏng đảnh nàng thơ
Như lúc nắng khi mưa bất chợt
Lúc oi nồng ngạt ngột
Khi vãi vung trăm mới tơ vò
Như cù lần mắt buồn so
Trong leo lẻo trời thu tháng tám
Vết đau kìa ai khẽ chạm
Nhoi nhói buồn dâng lũ ngược mùa
Ước lệ nào lẽ được thua
Vui thì ít mà khổ mua vào dạ
Tình yêu bỗng dưng xa lạ
Giọt nắng lung linh khúc hạ ve rền.
Lạt mềm khéo buộc ai kia
Trăm năm vọng gió khua xào xạc
Trên tầng không ngân tiếng hạc
Bước lãng du ngõ vắng chợt mưa về.
-
Ðề: Thơ : Nguyễn Thủy
Chào mừng Nguyễn Thủy đến với NR, thơ của bạn "đẹp" như những người lính. Chúc bạn sáng tác đều tay và cảm thấy vui ở nơi đây.
-
Ðề: Thơ : Nguyễn Thủy
Thêm một bác Lính cầm viết, chúc Bác vui vẻ!