Đàn ông ghen tuông khi nào?
Chúng ta thấy đa số là phụ nữ ghen, chứ đàn ông thì chỉ chiếm số ít. Nhưng nói chung ai mà chẳng có máu ghen, nhưng mức độ ghen và thể hiện như thế nào thôi. Tui sẽ liệt kê một số lý do cơ bản khiến đàn ông ghen nè:
Khi có vợ đẹp, giỏi giang
Khi cưới một cô vợ xinh đẹp, giỏi giang hơn mình thì anh chồng nào cũng nơm nớp lo sợ. Sợ bị người khác để ý tới, sợ bị người đời nói rằng mình là người “Mèo mù vớ cá rán”. Và khi bắt gặp vợ đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông nào, cho dù là mối quan hệ trong sáng thì anh ta cũng nổi máu ghen, về nhà có thể la mắng vợ hoặc thậm chí đánh đập vợ.
Để hạ cơn ghen của chồng, người vợ cần tỏ ra quan tâm, lo lắng và chăm sóc chồng chu đáo. Hãy gạt bỏ mọi định kiến của người đời và nói với chồng rằng: Anh luôn là người chồng tuyệt vời nhất trong mắt em, anh không phải là mèo mù mà là mèo có đôi mắt sáng và cá rán luôn chỉ dành cho anh mà thôi.
Thiếu tự tin
Người đàn ông mặc cảm thường hay ghen. Tuy bề ngoài họ cứng rắn, bản lĩnh, song bên trong họ cũng “yếu mềm”. Có những anh chàng bề ngoài khiêm tốn thì ghen tỵ với người đàn ông tốt mã. Hay những anh nhà nghèo ghen tỵ với những anh giàu có. Sự ghen này, nếu anh chàng nào có ý chí vươn lên, không nản lòng thì họ sẽ quyết tâm phấn đấu để trở thành người có thu nhập khá, cho dù không bằng người đời nhưng cũng lo cho vợ con có đời sống tốt hơn. Hoặc có những ông chồng do yếu sinh lý cũng trở nên thiếu tự tin và sợ không đáp ứng đủ nhu cầu của vợ.
Là người vợ, bạn nên hiểu chồng và tỏ ra thông cảm, biết chia sẻ những nỗi băn khoăn của chồng để từ đó vợ chồng sẽ có hướng giải quyết ổn thỏa, sống với nhau đầm ấm hơn.
Có tính trăng hoa
Khi ghen người ta thường nói: “Ông ăn chả, bà ăn nem”. Những người chồng hay ăn chả nên cứ nghĩ rằng người vợ cũng ăn nem. Khi người vợ khen ngợi một người nào đó là anh ta nổi máu ghen tuông ra mặt.
Thực tế, một người đàn ông có tính trăng hoa, nhưng vì có máu ghen nên anh ta cũng xét nét, tìm những điểm yếu, kẽ hở của vợ để chứng tỏ rằng vợ cũng như mình, có gì tốt đẹp hơn đâu. Trong trường hợp này, khi người vợ biết được máu ghen của chồng hãy “cảnh báo” với anh chồng rằng: Nếu anh mà cứ ăn chả hoài thì em cũng ăn nem đấy!
Ghen vì... vợ thích như vậy
Các bà vợ thường có ý nghĩ rằng: Có yêu mới ghen. Nên khi chồng mình tỏ ra ghen tuông thì chứng tỏ rằng anh ta yêu mình. Càng ghen nhiều chứng tỏ rất yêu. Thực ra, nếu muốn chồng nổi máu ghen chẳng khó, nhưng đây sẽ là con dao hai lưỡi, một mặt chứng tỏ rằng chồng có yêu mình thì mới ghen, nhưng mặt khác nó sẽ làm tan nát gia đình, nếu người chồng nghĩ rằng người vợ không chung thủy.
Ðề: Đàn ông ghen tuông khi nào?
.
Đàn ông ghen vì luôn nghĩ vợ là "tài sản sở hữu" của mình. Nhất cử nhất động phải theo mình và vì mình
Đàn ông ghen vì nghĩ mình luôn đúng
Ðề: Đàn ông ghen tuông khi nào?
Hình như ghen là sở thích của họ.
Mà, các chị lại thích chiều theo sở thích của họ!
HNhu nghĩ dzậy chắc hông sai ạ.
Ðề: Đàn ông ghen tuông khi nào?
4Q Không thích đàn bà GHEN và lại càng không thích đàn ông GHEN
"GHEN "chứng tỏ là mình đã không đủ tự tin và bản lĩnh để giữ 1/2 của mình
Ðề: Đàn ông ghen tuông khi nào?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
CM4Q
4Q Không thích đàn bà GHEN và lại càng không thích đàn ông GHEN
"GHEN "chứng tỏ là mình đã không đủ tự tin và bản lĩnh để giữ 1/2 của mình
Vợ mà biết làm thơ và làm thơ hay thì dứt khoát phải... ghen :rolleyes:
Chẳng thấy bà vợ nào làm thơ cho chồng, mà toàn nghía sang ông hàng xóm :D
Hình như các ông cũng thế :nguong:
May mà thơ của mình rất... ẹ, vậy mà còn liếc ngang liếc dọc, may mà vợ chưa ghen :tungtang::tungtang::tungtang:
Ðề: Đàn ông ghen tuông khi nào?
.
Viết thơ hình như là cái tội lớn ... khiến các đức ông chồng với các bà vợ ghen. Cách đây mấy hôm TP có đọc 1 bài thơ của 1 bác bên thi viện phân trần với vợ. Chia sẻ với các bạn đọc giải khuây.
Em không muốn anh làm thơ
Em không muốn anh làm thơ
Sợ anh thơ thẩn mộng mơ cả ngày
Còn anh như gã rượu say
Thơ thơ thẩn thẩn hết ngày lại đêm
Câu thơ lá rụng bên thềm
Câu thơ tiếng hạc ngang đêm vọng về
Câu thơ thanh thản chân đê
Câu thơ xào xạc gió về đêm đông
Câu thơ cửa bể buồn trông
Câu thơ Kiều lẩy nỗi lòng nhân gian
Câu thơ thương phận bần hàn
Câu thơ coi nhẹ giàu sang lọc lừa
Câu thơ sầm sập trời mưa
Thương mùa hạ chín, lúa chưa về làng
Câu thơ tiễn bạn sang ngang
Cho lòng riêng khỏi bẽ bàng đơn côi
Câu thơ nặng đáy tim người
Nhẹ nhàng nở lúc sáng ngời tứ bay
Ruộng Thơ ý đẹp vần hay
Phải đâu cày có một ngày một đêm
Thơ này anh tặng riêng em
Thơ này anh gửi nỗi niềm riêng chung
Em ơi, đừng thế, em đừng
Bắt thơ anh phải ngập ngừng, tội thơ
Đời người được mấy giấc mơ
Đường về cát bụi dẫu chờ đôi ta
Bên em thơ đã chan hòa
Bên đời thơ đã lệ nhòa khóc vay
Bao giờ nhắm mắt xuôi tay
Thì thơ anh cũng sẽ bay lên trời
Còn đây một chút cuối đời
Hãy cho anh được thảnh thơi đôi lần.
Nặng bao năm tháng ái ân
So chi nặng nhẹ mầy vần thơ chơi.
Nhé đừng, đừng nhé, em ơi!
Hoàng Tâm
Ðề: Đàn ông ghen tuông khi nào?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
Hình như ghen là sở thích của họ.
Mà, các chị lại thích chiều theo sở thích của họ!
HNhu nghĩ dzậy chắc hông sai ạ.
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Yêu mới chiều, yêu mới ghen
CHứ thực ra mình bị ghen cũng khó chịu lắm chứ
Mặt khác quan trọng do bản thân mỗi ng phụ nữ ý thức đc mình nên thế nào thôi
Ðề: Đàn ông ghen tuông khi nào?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
2mẹconGà
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Yêu mới chiều, yêu mới ghen
CHứ thực ra mình bị ghen cũng khó chịu lắm chứ
Mặt khác quan trọng do bản thân mỗi ng phụ nữ ý thức đc mình nên thế nào thôi
Dzậy thì, phụ nữ phải làm sao? Phụ nam phải làm sao? Hở bạn?
Theo HNhu, người ghen, lẫn người bị ghen, ứ ai sướng cả.
Thế mà người đời có né cũng cứ...ghen.
Mình là mình ghen nhứt thiên hạ thôi! Dù mình ứ phải đờn ông!
Ðề: Đàn ông ghen tuông khi nào?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
huongnhu
Dzậy thì, phụ nữ phải làm sao? Phụ nam phải làm sao? Hở bạn?
Theo HNhu, người ghen, lẫn người bị ghen, ứ ai sướng cả.
Thế mà người đời có né cũng cứ...ghen.
Mình là mình ghen nhứt thiên hạ thôi! Dù mình ứ phải đờn ông!
Quan trọng là tin nhau bạn à, yêu mà ko tin nhau thì đừng yêu nữa
ĐÚng là ko ai sướng và ko ai thích khi ghen nhưng đôi lúc đối phương bắt mình như vậy
Mà yêu rồi ghen rồi khó dứt nhau lắm và cứ thế hành hạ nhau
CÒn trong cs ghen làm gì, chỉ cần nhìn vào ngta mà phấn đấu thôi, đó là cái gương để mình cố gắng thật nhiều
Ðề: Đàn ông ghen tuông khi nào?
Vẫn thấy còn thiếu một một lý do để đàn ông ghen nhỉ??
"Đàn ông ghen khi ......... cần phải ghen" nữa chứ. Nghĩa là khi người phụ nữ có những biểu hiện không bình thường, những tiếp xúc quá đà, những khoảng thời gian không minh bạch v..v...v .Thật khó có người đàn ông nào giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh đó.
Mở rộng vẫn đề một chút: Vậy đàn ông ghen như thế nào ? Ghen để làm gì, tại sao phải ghen và sự ghen tuông đưa tình yêu đi đến đâu ?
Chẳng hiểu các cao nhân NR đã ghen bao giờ chưa và ghen như thế nào, chứ bản thân mình thì nói thật là ......... ghen rất đời thường. Nghĩa là các bạn nghĩ, khi ghen, con người có thể làm những gì, thậm chí là quái đản nhất, sau đó đem áp dụng vào tớ, cam đoan đúng 100% :D _ ngoài miệng thì tớ cũng hay khoác lác: "Tớ mà thèm ghen à" hay "Cô ấy sợ tớ một phép, dám làm cho tớ ghen à" .. kỳ thực thì ... :D
Ghen để làm gì ? Chả hiểu là ghen để làm gì, nhưng khi ghen, tớ bực mình kinh khủng, và cơn ghen làm xoa diệu phần nào nỗi bực tức trong tớ. Nó giải phóng cả một ngọn núi lửa và làm mặt hồ êm ả trở lại.
Đôi lúc tớ tự hỏi: "Tại sao phải ghen, với tất cả những gì cô ấy thể hiện, với tất cả sự quan tâm mà cô ấy dành cho mình, đã là quá đủ để trả lời cho câu hỏi rằng tình yêu có thực sự tồn tại, rằng cô ấy không phải dành cho mình, rằng bản thân mình đã đắm chìm trong sự ảo tưởng quá lâu ??" vân vân và vân vân ...... Rồi tớ nghiệm ra rằng, tớ ghen vì tớ không đành lòng mất cô ấy, vì thật sự cô ấy rất có ý nghĩa trong cuộc đời tớ. Hàng ngày, tớ vẫn dững dưng như không khi chứng kiến thiên hạ bao nhiêu kẻ lừa tình mà chẳng chút cảm xúc, vì họ chẳng tí ý nghĩa gì với tớ cả :D
Cuối cùng, sự ghen tuông đưa tình yêu đi đến đâu ?
Ghen tuông là một thứ gia vị ngọt ngào làm tình yêu thêm mặn nồng. Nhưng sự ghen tuông thái quá sẽ giết chết tình yêu. Tớ thuộc vế thứ hai.
Giờ thì tớ thật sự mất niềm tin vào đàn bà và biết rằng mình sẽ không còn tin, không còn yêu ai được nữa. Tình yêu của tớ giờ được cân đong bằng tiền bạc cho nó khỏe :D. Nếu tớ thấy thích em đấy, sau khi cân đo giá trị thực tế, tớ sẽ nói đại loại thế này: "Cổ em trắng ngần thế kia, anh mua sợi dây chuyền em đeo cho đẹp nhé" hay "Em vẫn còn đi học à, anh tặng em cái laptop để em tìm tài liệu học tập trên mạng cho tiện". Kết quả thấy ngay, mà không ai phải nặng lòng. Nếu lỡ em í có mà lằng nhằng nước mắt "em yêu anh", tớ phang ngay "đùa à, đã bảo từ đầu là anh một vợ một con rồi mà cưng" :D