-
Níu lại mùa đông
:cool::cool:Mùa Đông ơi sao ra đi nhanh thế
Hạ ta về khao khát thuở còn thơ
Mưa cứ đến vì mùa xuân đang gọi
Lá Thu tàn chẳng biết
rụng nơi đâu
Một trái tim một lồng ngực
Hai mảnh tình xé nát cõi lòng ta
Buồn như thế nhưng
Ta còn muốn nói
Để quay về cái lạnh còn xuyến xao
Đừng! xin đừng như thế
2 lời,chỉ 2 lời tự thú
Kẻ đa tình bóp nát trái tim non.
-
Ðề: Níu lại mùa đông
Tình yêu xưa giờ ta mãi vẫn còn
Dù đông lặng lẽ qua lòng luyến tiếc
Biết làm sao để níu lại mùa đông
Xuân về ấm nồng trái tim non nớt!
Bất chợt vào đây xin góp chút lời
Xin chớ giận người phương trời xa thẳm...
-
Ðề: Níu lại mùa đông
Anh chẳng biết mùa đông đã qua đi
Bởi lâu nay lòng anh luôn lạnh giá
Anh chẳng biết đông ra đi hối hả
Anh giật mình bóp nghẹn cả con tim
Phải làm sao? hay anh sẽ kiếm tìm
Để níu lại mùa đông này em nhé
Biết đông đi lòng anh buồn như thể
Ngày hôm nào như thế em đi
Đông ra đi anh cũng chẳng còn chi
Anh mất em mất mùa đông tất cả
Mùa đông ơi sao em tôi dối trá???
Hãy trả lời đừng im lặng như em
Phải làm sao để níu lại mùa đông?
Phải làm sao níu người không muốn ở???
-
Ðề: Níu lại mùa đông
thơ mọi người làm hay quá ha
Dttynl99