Thánh đường DÂN LÀM THƠ" ở đâu?
Bỗng dưng MTCT hỏi câu này, PL chợt nghĩ, uhm, sao mình không có một nơi gọi là "thánh đường" làm nơi hẹn hò cà phê cố định nhỉ?
Một nơi, đủ lãng mạn, để tâm hồn bay bổng, đủ rộng để cả nhà quây quần, đủ yên tĩnh để mọi người thấy gần nhau hơn...
PL mời cả nhà mình cùng hiến kế nhé.
Ðề: Thánh đường DÂN LÀM THƠ" ở đâu?
Thử qua bia Đức công trường dân chủ, thử lại bia Tiệp Nguyễn bỉnh Khiêm,thử tới Nguyễn THái học,thử lui Ngọc Sương, thử vòng qua Thanh đa,Thử ngược lại Sân bay,thử kĩ lại Lá tía tô.........
Kết luận cá nhân, trên tiêu chí: cự ly cho mọi người, ngon, bổ, rẻ,khi cần sẽ có không gian riêng...Rất cảm ơn bác Votinh, đã giới thiệu cho chúng ta nhà hàng BỐN BIỂN.
có lẽ LH và CC cũng đồng ý với haha về đề xuất này!
@cafe xong rồi cũng dẫn tiếp tới đây thôi( phải hem MT, SHE) bỏ khúc dạo đầu cho nó nhanh và kinh tế.
Ðề: Thánh đường DÂN LÀM THƠ" ở đâu?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Thử qua bia Đức công trường dân chủ, thử lại bia Tiệp Nguyễn bỉnh Khiêm,thử tới Nguyễn THái học,thử lui Ngọc Sương, thử vòng qua Thanh đa,Thử ngược lại Sân bay,thử kĩ lại Lá tía tô.........
Kết luận cá nhân, trên tiêu chí: cự ly cho mọi người, ngon, bổ, rẻ,khi cần sẽ có không gian riêng...Rất cảm ơn bác Votinh, đã giới thiệu cho chúng ta nhà hàng BỐN BIỂN.
có lẽ LH và CC cũng đồng ý với haha về đề xuất này!
@cafe xong rồi cũng dẫn tiếp tới đây thôi( phải hem MT, SHE) bỏ khúc dạo đầu cho nó nhanh và kinh tế.
Cũng muốn tới "Bốn Biển" để thưởng thức bia ngon và gặp lão thấy bói đa tình nè :haha:
Ðề: Thánh đường DÂN LÀM THƠ" ở đâu?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Thử qua bia Đức công trường dân chủ, thử lại bia Tiệp Nguyễn bỉnh Khiêm,thử tới Nguyễn THái học,thử lui Ngọc Sương, thử vòng qua Thanh đa,Thử ngược lại Sân bay,thử kĩ lại Lá tía tô.........
Kết luận cá nhân, trên tiêu chí: cự ly cho mọi người, ngon, bổ, rẻ,khi cần sẽ có không gian riêng...Rất cảm ơn bác Votinh, đã giới thiệu cho chúng ta nhà hàng BỐN BIỂN.
có lẽ LH và CC cũng đồng ý với haha về đề xuất này!
@cafe xong rồi cũng dẫn tiếp tới đây thôi( phải hem MT, SHE) bỏ khúc dạo đầu cho nó nhanh và kinh tế.
Bốn Biển ư? Ngõ thì hẹp, phục vụ lại kém, đồ ăn thì tệ... Mong bác hahaha tìm địa chỉ khác thôi... :botay: :D
Ðề: Thánh đường DÂN LÀM THƠ" ở đâu?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
phale
Một nơi, đủ lãng mạn, để tâm hồn bay bổng, đủ rộng để cả nhà quây quần, đủ yên tĩnh để mọi người thấy gần nhau hơn...
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Thử qua bia Đức công trường dân chủ, thử lại bia Tiệp Nguyễn bỉnh Khiêm,thử tới Nguyễn THái học,thử lui Ngọc Sương, thử vòng qua Thanh đa,Thử ngược lại Sân bay,thử kĩ lại Lá tía tô.........
Kết luận cá nhân, trên tiêu chí: cự ly cho mọi người, ngon, bổ, rẻ,khi cần sẽ có không gian riêng...Rất cảm ơn bác Votinh, đã giới thiệu cho chúng ta nhà hàng BỐN BIỂN.
:botay: :botay: :botay:
:youarethewoman: :youarethewoman: :youarethewoman:
Em là em đồng ý khoảng cay cay của pác hahaha :D :D
Chỉ thấy tội tội cho chủ thớt ...............
Ðề: Thánh đường DÂN LÀM THƠ" ở đâu?
Em đề xuất Quán Tứ Hải ở HN :D
http://www.tuhai.com.vn
Ðề: Thánh đường DÂN LÀM THƠ" ở đâu?
KHT thấy 4 biển là phù hợp nhất vì:
1/Không quá xa với tất thảy mọi người
2/Tầng trên cùng rộng rãi thoáng mát, vắng khách hơn. Do vậy vui đùa nói lớn tiếng cũng không ngại!( Các nơi khác khó có được không gian riêng )
3/Tuy món ăn không ngon, phục vụ hơi kém nhưng bù lại giá cả cũng không đắt.
Tóm lại: Được cái này mất cái kia. Nhưng chủ yếu có không gian riêng là thích rồi.
Tuy nhiên nếu mọi người tìm được nơi nào có không gian như vậy và món ăn ngon hơn thì KHT nhất trí ngay!
Ðề: Thánh đường DÂN LÀM THƠ" ở đâu?
Trích dẫn:
Trích dẫn của
kehotro
KHT thấy 4 biển là phù hợp nhất vì:
1/Không quá xa với tất thảy mọi người
2/Tầng trên cùng rộng rãi thoáng mát, vắng khách hơn. Do vậy vui đùa nói lớn tiếng cũng không ngại!( Các nơi khác khó có được không gian riêng )
3/Tuy món ăn không ngon, phục vụ hơi kém nhưng bù lại giá cả cũng không đắt.
Tóm lại: Được cái này mất cái kia. Nhưng chủ yếu có không gian riêng là thích rồi.
Tuy nhiên nếu mọi người tìm được nơi nào có không gian như vậy và món ăn ngon hơn thì KHT nhất trí ngay!
Hì hà ...LH thì mọi người sao LH thế.nhưng 4 biển chỉ ngại cho Thầy mỗi lần đi ọp leo lên lầu 2 cũng đủ sỉn roài ..... sài gòn ko thiếu gì chỗ rất lý tưởng cho cuộc gặp mặt của NR,tại chúng ta chưa đi sâu vào đáy quần...chúng để tìm hiểu mà thôi.hiiii hay là cử hahaha thị sát 1 vòng sài gòn roài về báo cáo kết quả nhở,hiiii vụ này LH thấy hợp với bác hahaha......cũng mong là 1 kiếm dc chỗ Thơm,ngon,bổ,rẻ....và nhất là ko gian riêng.......:nguroi::nguroi:
Ðề: Thánh đường DÂN LÀM THƠ" ở đâu?
Ai tình nguyện làm người tiên phong nhỉ? Khám phá những vùng đất mới, tìm ra thánh đường...
Chiến công nếu có, sẽ được trao tặng huy chương "Vì sự nghiệp thơ văn NR"...:D:nguong:
Ðề: Thánh đường DÂN LÀM THƠ" ở đâu?
Thật ra rất nhiều nhà hàng có phòng lạnh. Nhưng ngồi phòng lạnh thì gò bó. Ngồi ngoài vẫn thích hơn nếu không bị nóng và quá ồn ào. Phòng lạnh ngồi rồi khó mà đứng lên chạy tới chạy lui giao lưu.
Phòng lạnh rộng rãi nhất mà VT từng off nằm ở đường Sư Thiện Chiếu gần chùa Xá Lợi và một phòng lạnh nữa cũng kha khá rộng là Bốn Phương đường Cô Bắc Q I. Trên đường Phạm Viết Chánh ở khoảng giữa cũng có nhà hàng hình như 124 cũng có phòng lạnh rất rộng hay Dìn Ký Lê thị Hồng Gấm cũng có phòng lạnh thích hợp. Giá cả Dìn Ký tương đối không đắt không rẻ. Món ăn cũng khá.