Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!
(I)
Biết tiếng Pha Lê cũng đã lâu
Hôm nay rảnh rỗi gửi đôi câu
Dăm ba chữ nghĩa chưa nên điệu
Tỏ chút lòng riêng thỏa nguyện cầu
(II)
Vốn bởi trong lòng trót vấn vương
Cho nên mượn bút tỏ cho tường
Pha Lê có hiểu tình ai đó
Cũng rất lâu rồi đã nhớ thương
Ðề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sầu lãng tử
(I)
Biết tiếng Pha Lê cũng đã lâu
Hôm nay rảnh rỗi gửi đôi câu
Dăm ba chữ nghĩa chưa nên điệu
Tỏ chút lòng riêng thỏa nguyện cầu
(II)
Vốn bởi trong lòng trót vấn vương
Cho nên mượn bút tỏ cho tường
Pha Lê có hiểu tình ai đó
Cũng rất lâu rồi đã nhớ thương
PL cảm ơn những vần thơ này của SLT nhé. :nguong::nguong:
Ðề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sầu lãng tử
(I)
Biết tiếng Pha Lê cũng đã lâu
Hôm nay rảnh rỗi gửi đôi câu
Dăm ba chữ nghĩa chưa nên điệu
Tỏ chút lòng riêng thỏa nguyện cầu
(II)
Vốn bởi trong lòng trót vấn vương
Cho nên mượn bút tỏ cho tường
Pha Lê có hiểu tình ai đó
Cũng rất lâu rồi đã nhớ thương
SLT, PL cảm ơn những vần thơ này của SLT nhé...
Ai là ai đây, chỉ biết là từ TTV thôi...SLT khai báo lý lịch đi nà..
Hình như gặp gỡ chửa bao lâu
Chớ để thơ này trĩu nặng câu
Chén rượu tri âm trao bạn nhé
Tội thơ vin xuống để xây cầu
Cảm tạ tình ai đã vấn vương
Lòng riêng ai đã dựng riêng tường
Vần thơ chén rượu mà vui vậy
Cất lại trong lòng nỗi luyến thương
Nhé SLT.
Ðề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!
Cảm bởi niềm riêng những thế thôi
Vần thơ chắp nối khó nên lời
Bên này ta đợi duyên tri ngộ
Chốn nọ người mong nợ chung đôi
Chẳng bởi van cầu tình mây nước
Không vì nguyện ước nghĩa giao bôi
Ai về phương ấy cho trao gởi
Một chút lòng son gửi đến người.
Ðề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!
Chớ để Pha lê phải bồi hồi
Nào cùng nâng chén uống giao bôi
Trao nhau những câu thề nguyện ước
Xây giấc mộng đẹp bằng dấu yêu
Hãy đến bên nhau nói thậy nhiều
Đường đời vắng bóng sầu hắc hiu
Vậy nên chung bước ta cùng tiến
Một mãnh tình riêng ta với người !
Ðề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!
Trao gởi Pha Lê chút tình thơ
Chẳng biết mình quen tự bao giờ...
Mà lòng ngơ ngẩn luyến lưu ai
Sao mãi nhớ hoài đến ngẩn ngơ???
Ðề: Gửi trao về Pha lê !!!!!!!!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Sầu lãng tử
Cảm bởi niềm riêng những thế thôi
Vần thơ chắp nối khó nên lời
Bên này ta đợi duyên tri ngộ
Chốn nọ người mong nợ chung đôi
Chẳng bởi van cầu tình mây nước
Không vì nguyện ước nghĩa giao bôi
Ai về phương ấy cho trao gởi
Một chút lòng son gửi đến người.
niềm riêng trao gửi có thế thôi
thơ ngắn nói sao cho hết lời
chẳng biết pha le còn lẻ bóng
liều mình lãng tử ước chung đôi
người ấy lạnh lùng hồ trúc bạch
tình này nóng bỏng nước kim bôi
dám hỏi bóng hồng còn tha thướt
bích câu mong được gặp cùng người
...........