Ðề: Kinh nghiệm xương máu!
Mình xin chia sẻ ngay kinh nghiệm vừa nhận được tối qua!
hiện nay ở các quán ốc trung cấp có bán một loại cá hình dạng giống cá nóc nhưng to và mình dài hơn, trông khá lạ mắt, 200ngàn/1kg, tên gọi là CÁ BÒ HỘP.:acac:
Công bằng mà nói con cá đó nướng ăn cũng tàm tạm, nhưng nó như cái bong bóng, ăn nhoén phát là hết ngay!
so với giá tiền thì là quá mắc, thịt dở hơn cá Tai tượng.
ai chưa ăn thì hem nên ăn!:D:D:acac::acac:
Ðề: Kinh nghiệm xương máu!
Tiết canh dê, rượu huyết dê rất ngon, nhưng các thần tửu phải xem chừng, rất dễ bị trúng thực do món này khó tiêu, dùng hai món này nhiều mà sáng sớm hôm sau lại xuất hành bằng ô tô, ngồi băng sau cùng nữa thì....nguy cơ "thổ huyết" là rất cao!:D:acac::acac:
Ðề: Kinh nghiệm xương máu!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Tiết canh dê, rượu huyết dê rất ngon, nhưng các thần tửu phải xem chừng, rất dễ bị trúng thực do món này khó tiêu, dùng hai món này nhiều mà sáng sớm hôm sau lại xuất hành bằng ô tô, ngồi băng sau cùng nữa thì....nguy cơ "thổ huyết" là rất cao!:D:acac::acac:
Vụ này nghe quen quen nhỉ, hậu quả tối thứ 7 và sáng CN đấy hả!!! :botay: :haha:
Ðề: Kinh nghiệm xương máu!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Mình xin chia sẻ ngay kinh nghiệm vừa nhận được tối qua!
hiện nay ở các quán ốc trung cấp có bán một loại cá hình dạng giống cá nóc nhưng to và mình dài hơn, trông khá lạ mắt, 200ngàn/1kg, tên gọi là CÁ BÒ HỘP.:acac:
Công bằng mà nói con cá đó nướng ăn cũng tàm tạm, nhưng nó như cái bong bóng, ăn nhoén phát là hết ngay!
so với giá tiền thì là quá mắc, thịt dở hơn cá Tai tượng.
ai chưa ăn thì hem nên ăn!:D:D:acac::acac:
Zụ này cũng wen wen :D:D:D
Ðề: Kinh nghiệm xương máu!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Tiết canh dê, rượu huyết dê rất ngon, nhưng các thần tửu phải xem chừng, rất dễ bị trúng thực do món này khó tiêu, dùng hai món này nhiều mà sáng sớm hôm sau lại xuất hành bằng ô tô, ngồi băng sau cùng nữa thì....nguy cơ "thổ huyết" là rất cao!:D:acac::acac:
:D:D
Nhớ lại vụ thổ huyết này...giờ vẫn còn sợ...
Kinh nghiệm xương máu của PL nè...
Ra biển, nếu mang giày và vớ, đứng trên gờ bao cát thì đừng nghe lời Thachanhtim "không ướt đâu, nhảy xuống đây đi". Nguy cơ sóng tràn lên, không có ai bế và ướt giày là 100% :D:nguong::nguong: