Tình cho không , biếu không ...!
Tình cho không , biếu không ...!
Cuộc tình ấy trao về em thuở trước
Đã lang thang trên những dãi cát dài
Anh cố nhặt hết cả mùa đỏ phượng
Xin một lần tìm lại thoáng phôi phai
Đây dấu vết đã hằn sâu mãi mãi
Em đã trao anh
Anh giữ trọn đời
Anh đã hứa và giờ anh đứng lại
Anh trả cho người
Anh trả đôi môi
Tình đã đến như là cơn gió thổi
Lại cuốn tình đi lặng lẽ , âm thầm
Đã kết thúc , sao hồn ai dậy trỗi
Để cho lòng khâu vết sẹo trăm năm
Em thả miết ...
Buông tay ...
Rồi chẳng nắm !
Chẳng giữ tương tư , chẳng có muộn phiền
Chẳng quản gian lao , ngày xưa thấm đậm
Sao vô tình cho nước chảy ngang ngang
Tháng ngày qua, lại một ngày , một tháng ...
Sẹo đã liền da , lệ đã nguôi dòng
Tình cho không , và xin ...
Lời hứa cũ
Người hãy tìm giọt nước mắt biếu không ...!
Tình cho không
Biếu không !
KBTY
Ðề: Tình cho không , biếu không ...!
... tình lang thang ...
em chẳng biết sao tình mãi lang thang
qua phố vắng, bon chen dòng xuôi ngược
trèo lên dốc, hai bàn tay chạm được
rất nhẹ nhàng gió bỗng thổi đi xa
tình em đã qua
và sóng nỗi phong ba
dìm em chết trong ngọt ngào hồi ức
hái trái đắng ... bờ vai xưa bất lực
quệt vội đi như cơn lũ kéo về
lang thang
... vô định ... giữa những cơn mê
tâm tư nặng ...mảnh thương tan xót lại
thời gian rũ đắm chìm trong mê mãi
thắt chặt đời
thắt chặt những cuồng si
anh đã đi
và em cũng bước đi
vội vã quay lưng
vội vã bỏ chạy
tình ta kia lang thang
tình buồn bã
gom góp ... nhặt nhạnh ... chỉ vướng víu mà thôi
HR 06/11/09