Ðề: Ha ha lều nát bên đường!
Lều ai dựng ở bên đường
Ta là lãng khách bốn phương làm nhà
Ghé xin một hụm nước trà
Gửi dăm câu chuyện khề khà rồi đi... :D
Ðề: Ha ha lều nát bên đường!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Ha ha lều nát bên đường
Ngửa tay xin chút tình thương mọi người
Bôn ba mấy chục năm trời
Tóc nay nhuốm bạc, rã rời chân tay
Niềm riêng dựng lại hôm nay
Những mong ấm lại những ngày xa xưa
Dựa nhau những lúc nắng mưa
Lắm khi bão tố gió đưa lạnh đời
Cùng nhau vun đắp bạn ơi!!!!!:D:D
Cám ơn người đã đưa lời
Niềm riêng ấm lạnh nằm phơi giữa trời
Dẫu chi cũng một câu mời
Cùng nhau lều nát cùng chơi bên đường:D
Ðề: Ha ha lều nát bên đường!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mỹ Duyên
Lều ai dựng ở bên đường
Ta là lãng khách bốn phương làm nhà
Ghé xin một hụm nước trà
Gửi dăm câu chuyện khề khà rồi đi... :D
Bé kia bé nhỏ nhu mì
Un a ủn ỉn đừng đi vội nè
Lại đây nói nhỏ HA nghe
Năm nay trổ mã bạn bè gì chưa?
Đã bao năm ngắm trời mưa?
Vườn hồng bít lối, hay chưa ai vào
Lâu dài mơ ước làm sao
Tầm tầm hay tút trên cao vậy nè?
Nói đi! nói nhỏ Ha nghe!:D
Ðề: Ha ha lều nát bên đường!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
votinh
Cám ơn người đã đưa lời
Niềm riêng ấm lạnh nằm phơi giữa trời
Dẫu chi cũng một câu mời
Cùng nhau lều nát cùng chơi bên đường:D
Kính to lỡ vỡ-làm gương
Lâu đài mục nát cửa tường mốc meo
Nay ta dựng lại cái lều
Gom hơi ấm lại ta khều....bạn nhau, hớ hớ:D:D
Ðề: Ha ha lều nát bên đường!
Còn một kẻ giơ tay đoạn bút
Còn một người vừa mới rời đi
Phải chi..... sao lại... thế này nhỉ
Thôi thì dẫu nát vẫn khều nhau chơi
Hi..Hi.. Cho anh bỏ tự do nha!
Ðề: Ha ha lều nát bên đường!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Phu sinh
Còn một kẻ giơ tay đoạn bút
Còn một người vừa mới rời đi
Phải chi..... sao lại... thế này nhỉ
Thôi thì dẫu nát vẫn khều nhau chơi
Hi..Hi.. Cho anh bỏ tự do nha!
"Có những lúc đường đời bất tận
Ta vô tình lạc mất tim nhau"
"Người kia" dẫu có nơi đâu
Có ngày quay lại góp câu vui đời!:D:D
"Phải chi"...chắc tốn chút thời(gian)
"Sao lại" thì chắc phải"mời" thật tâm
"Thế này" ha mới băn khoăn
Lấy ra cây bút đã nằm đáy rương
Gọi to ai đó...quên đường
Bên này quay lại cho " gương" đẹp hoài!:D:D
Ðề: Ha ha lều nát bên đường!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
hahaha
Bé kia bé nhỏ nhu mì
Un a ủn ỉn đừng đi vội nè
Lại đây nói nhỏ HA nghe
Năm nay trổ mã bạn bè gì chưa?
Đã bao năm ngắm trời mưa?
Vườn hồng bít lối, hay chưa ai vào
Lâu dài mơ ước làm sao
Tầm tầm hay tút trên cao vậy nè?
Nói đi! nói nhỏ Ha nghe!:D
Bước sang cái tuổi hai năm
Vườn hồng đã có người thăm anh à
Cái tuổi chừng đã toan già
Mà hồn lại trẻ, như là búp non
Nghịch ngợm như chú Ỉn con
Công danh chưa đặng, nghiệp còn gắng mong
Ứoc mơ chỉ một tấm lòng
Trao thương gửi nhớ, một vòng tử sinh
Nụ cười như ánh bình minh
Con tim nhạy cảm đượm tình yêu thương:D
Ðề: Ha ha lều nát bên đường!
Sự tích Votinh
Vô tình là bởi vô năng
Cái bụng thì muốn, miệng khăng khăng...vô tình:acac::acac::acac:
(Sao Mai)
Ðề: Ha ha lều nát bên đường!
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Mỹ Duyên
Bước sang cái tuổi hai năm
Vườn hồng đã có người thăm anh à
Cái tuổi chừng đã toan già
Mà hồn lại trẻ, như là búp non
Nghịch ngợm như chú Ỉn con
Công danh chưa đặng, nghiệp còn gắng mong
Ứoc mơ chỉ một tấm lòng
Trao thương gửi nhớ, một vòng tử sinh
Nụ cười như ánh bình minh
Con tim nhạy cảm đượm tình yêu thương:D
Thế là...vườn đã có đường
Mà giờ đang trống ta dương dương vào
Nhìn xem Hồng đã mọc cao
Sắc hoa rạng rỡ bông nào cũng xinh
Lá xanh trong ánh bình minh
Sơ quen cũng thấy thắm tình bạn thơ
Tự nhiên lại nghĩ vẩn vơ....
Thôi thì ai cấm mộng mơ đâu nè
Mơ rằng cùng cạn mấy....ve
Mau lên kẻo sắp hết hè sang thu......