Hát đêm trăng rằm - CLB Ca trù Thái Hà
Thái Hà là nhóm ca trù duy nhất có tính nội tộc, thuộc dòng dõi nhà nghề lừng danh ở ấp Thái Hà một thuở. Thành viên là ông Nguyễn Văn Mùi cùng các con Nguyễn Văn Khuê, Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thúy Hòa. Trong đó, Khuê và Tiến là hai kép đàn trẻ một thời được coi như quý hiếm của giới ca trù Hà Nội, vì đến khi đó, ngoài các anh, hầu như không ai theo học nghề tổ. Vào đầu những năm 90, lần đầu tiên, nhóm ca trù Thái Hà được mời đi lưu diễn tại Pa-ri, sau băng âm thanh của nghệ nhân Quách Thị Hồ, ca trù Việt Nam một lần nữa lại được vang lên trên các phương tiện truyền thông châu Âu. Hiện nay, Tiến đã chuyển nghề khác, chỉ còn anh Khuê giữ nghề tổ. Nhưng điều đáng mừng là giờ đây, đám con cháu thế hệ tiếp nối của gia đình ông Mùi đã chính thức được cha ông truyền nghề và rất có triển vọng.
http://i568.photobucket.com/albums/s...c/IMG_5381.jpg
http://i568.photobucket.com/albums/s...c/IMG_5406.jpg
http://i568.photobucket.com/albums/s...c/IMG_5425.jpg
http://i568.photobucket.com/albums/s...c/IMG_5431.jpg
http://i568.photobucket.com/albums/s...c/IMG_5454.jpg
Ðề: Hát đêm trăng rằm - CLB Ca trù Thái Hà
Khi Thúy Hòa tròn 12 tuổi, cố NSND Quách Thị Hồ chọn cô là “truyền nhân”, trong nhiều năm liền, cứ vào chủ nhật, cụ lại đến tận nhà dạy cô hát. Cùng với cha và anh trai mình, Thúy Hòa đã lập nên nhóm ca trù Thái Hà, với mục đích giản dị là giữ truyền thống của dòng họ.
http://i568.photobucket.com/albums/s...c/IMG_5468.jpg
http://i568.photobucket.com/albums/s...c/IMG_5561.jpg
Ðề: Hát đêm trăng rằm - CLB Ca trù Thái Hà
Ðề: Hát đêm trăng rằm - CLB Ca trù Thái Hà
Ðề: Hát đêm trăng rằm - CLB Ca trù Thái Hà
Hay quá Cock ơi, hôm nào cho tớ đi nghe Ca Trù với nhá. Tớ mê món này lắm đới
Ðề: Hát đêm trăng rằm - CLB Ca trù Thái Hà
Ðề: Hát đêm trăng rằm - CLB Ca trù Thái Hà
Trích dẫn:
Trích dẫn của
Tazang
Hay quá Cock ơi, hôm nào cho tớ đi nghe Ca Trù với nhá. Tớ mê món này lắm đới
Dịp sau em sẽ mời anh, chịu khó lên coi nha, năm tụi em tổ chức có 2 lần thui.
Ðề: Hát đêm trăng rằm - CLB Ca trù Thái Hà
Oa nữ cũng mê coi ca trù lắm. có phải ca trù cũng hát giống như mấy cô lên đồng phải ko?
Hồi Má Oa Nữ còn sống, Oa Nữ hay theo đi cùng với Má để coi mấy người hầu đồng, Thấy rất huyền bí khi mà các cô đồng nhập vai...
Ðề: Hát đêm trăng rằm - CLB Ca trù Thái Hà
Trích dẫn:
Trích dẫn của
OA _ NỮ
Oa nữ cũng mê coi ca trù lắm. có phải ca trù cũng hát giống như mấy cô lên đồng phải ko?
Hồi Má Oa Nữ còn sống, Oa Nữ hay theo đi cùng với Má để coi mấy người hầu đồng, Thấy rất huyền bí khi mà các cô đồng nhập vai...
Chị nhầm sang thể lại Chầu Văn hay còn gọi là Hát văn rồi, vì chương trình này cũng có cả hát văn cùng múa hầu đồng nên nhầm cũng phải. :D
Ca trù là thể loại khác, gọi là hát ả đào cũng được.