Tả cái vịnh của Mốcxinh mĩmMĩm
Mĩm thị có cái vịnh to,
Nước chảy tồ tồ từ chỗ phụt thơ,
Làm anh đây cứ ngẩn ngơ,
Tay sờ tay vịn vào cái vịnh yêu,
Một cho một nhận thật nhiều,
Một cho một nhận một niêu thơ đầy
Nhận rồi anh cứ ngất ngây,
Nhận xong anh nhét khoai tây vào nồi...
Mĩm thị đừng có bồi hồi,
Ngày nay tôi vẫn là ai xưa mà
Thích đàn đúm, thích hát ca..
Thích đi thích lại bàn là Liên Xô..
:D
Ðề: Tả cái vịnh của Mốcxinh mĩmMĩm
Anh này ăn nói tô hô
Gái em bỗng thấy nhấp nhô chập chùng
Cái vịnh anh nói bùng nhùng
Phải chăng là chốn tột cùng thăng hoa?
Chị mĩm có ghé thăm qua
Vào xem anh ái ba hoa chích chòe
Vịnh thơ anh ấy lập lòe
Hoa lan lẫn với hoa hòe thế kia
Thằn lằn đuôi đứt thìa lìa
Tưởng nhầm đuôi chuột đang lia lọ gì?
Đúng là thôi đã thôi thì
Anh ơi xin hỏi mấy chi mà liều?
Gió lay gió giật đứt diều
Còn anh đứt bóng 1 chiều đó anh!
Gái ngoan em vốn hiền lành
Chợt nghe anh nói lại thành gái hư
Biết làm sao để bây chừ
Họa cùng anh mấy vần từ hôm nay
Chị Mĩm ơi nếu có hay
Vào đây chị nhé ra tay đi nào
Để cho anh ái ngã nào
Chổng mông đầu cắm ngay vào vịnh kia!
Ðề: Tả cái vịnh của Mốcxinh mĩmMĩm
Thơ mộc mạc, chân thật!!!!:botay::youarethewoman:
Ðề: Tả cái vịnh của Mốcxinh mĩmMĩm
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LaoÁi
Mĩm thị có cái vịnh to,
Nước chảy tồ tồ từ chỗ phụt thơ,
Làm anh đây cứ ngẩn ngơ,
Tay sờ tay vịn vào cái vịnh yêu,
Một cho một nhận thật nhiều,
Một cho một nhận một niêu thơ đầy
Nhận rồi anh cứ ngất ngây,
Nhận xong anh nhét khoai tây vào nồi...
Mĩm thị đừng có bồi hồi,
Ngày nay tôi vẫn là ai xưa mà
Thích đàn đúm, thích hát ca..
Thích đi thích lại bàn là Liên Xô..
:D
Nghe đồn có cái Vịnh to
Của em Mũm Mĩm mà lo quá chừng
Lão Ái bơi nhảy vẫy vùng
Trong hồ nước mát tự dưng nổi phềnh
Bây chừ lên thác xuống ghềnh
Mừng ai tắm mát lênh đênh mặt hồ
Lại thêm bàn ủi Liên Xô
Tay là,tay Vịnh còn mơ nỗi gì?:botay:
Ðề: Tả cái vịnh của Mốcxinh mĩmMĩm
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Nghe đồn có cái Vịnh to
Của em Mũm Mĩm mà lo quá chừng
Lão Ái bơi nhảy vẫy vùng
Trong hồ nước mát tự dưng nổi phềnh
Bây chừ lên thác xuống ghềnh
Mừng ai tắm mát lênh đênh mặt hồ
Lại thêm bàn ủi Liên Xô
Tay là,tay Vịnh còn mơ nỗi gì?:botay:
Anh hạc nghe nói đã lâu
Hôm nay bỗng thấy râu anh đỡ khoằm
Thân anh tự 1 cây tăm
Hỏi xem cái ấy có đằm vịnh chăng?
Hay là gối mỏi long răng
Tây thiên anh sớm thiên thăng gặp hằng?
Ở đây có gió với trăng
Mạch rừng tai vách nói năng giữ nhời
Kẻo không anh sẽ dở hơi
Bơi trong vịnh khổ 1 đời đó anh
Em chẳng dám cất tiếng oanh
Nhưng mà rõ nhé rành rành chẳng sai
Trăm ông khoe mẽ sức trai
Chết chìm trong vịnh nào ai cất lời?
Gái ngoan em dẫu lả lơi
Vẫn mang phận gái muôn đời mà thôi
Các anh leo núi vượt đồi
Anh hùng thì cũng chết trôi vịnh này!
Ðề: Tả cái vịnh của Mốcxinh mĩmMĩm
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Anh hạc nghe nói đã lâu
Hôm nay bỗng thấy râu anh đỡ khoằm
Thân anh tự 1 cây tăm
Hỏi xem cái ấy có đằm vịnh chăng?
Hay là gối mỏi long răng
Tây thiên anh sớm thiên thăng gặp hằng?
Ở đây có gió với trăng
Mạch rừng tai vách nói năng giữ nhời
Kẻo không anh sẽ dở hơi
Bơi trong vịnh khổ 1 đời đó anh
Em chẳng dám cất tiếng oanh
Nhưng mà rõ nhé rành rành chẳng sai
Trăm ông khoe mẽ sức trai
Chết chìm trong vịnh nào ai cất lời?
Gái ngoan em dẫu lả lơi
Vẫn mang phận gái muôn đời mà thôi
Các anh leo núi vượt đồi
Anh hùng thì cũng chết trôi vịnh này!
Gái em nói thật là hay
Anh đây đã tỏ từ nay xin chừa
Vịnh người chớ có dây dưa
Ao nhà tắm mát mây mưa thoả lòng
Bao đêm thao thức nhớ mong
Một lần gặp lại mà không biết nói gì?...
Ðề: Tả cái vịnh của Mốcxinh mĩmMĩm
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Gái em nói thật là hay
Anh đây đã tỏ từ nay xin chừa
Vịnh người chớ có dây dưa
Ao nhà tắm mát mây mưa thoả lòng
Bao đêm thao thức nhớ mong
Một lần gặp lại mà không biết nói gì?...
Anh ơi thấy núi ba vì?
Còn đây minh chứng những gì xưa nay
Ruộng khô chớ cố mà cày
Đồng chiêm ruộng chũng mới hay sức nào
Bờ vùng bờ thửa lao xao
Ham vui anh chớ lao vào nghe chưa
Dẫu cho thiếu vẫn cứ thừa
Gái em chẳng biết nói vừa lòng ai
Anh đấy cũng một sức trai
Tiện đây em hỏi ngắn dài ra sao?
Nhìn qua chẳng đến nỗi nào
Sao anh chỉ dám thều thào vài câu?
Ðề: Tả cái vịnh của Mốcxinh mĩmMĩm
Trích dẫn:
Trích dẫn của
gÁiNgoAn
Anh ơi thấy núi ba vì?
Còn đây minh chứng những gì xưa nay
Ruộng khô chớ cố mà cày
Đồng chiêm ruộng chũng mới hay sức nào
Bờ vùng bờ thửa lao xao
Ham vui anh chớ lao vào nghe chưa
Dẫu cho thiếu vẫn cứ thừa
Gái em chẳng biết nói vừa lòng ai
Anh đấy cũng một sức trai
Tiện đây em hỏi ngắn dài ra sao?
Nhìn qua chẳng đến nỗi nào
Sao anh chỉ dám thều thào vài câu?
Nơi đây cái Vịnh nước sâu
Nên anh nào dám thả câu Vịnh người
Mong rằng ai ấy vui cười
Đừng than,đừng trách,cuộc đời trái ngang
Sông sâu nước chảy đò sang
Em anh duyên nợ chớ màng làm chi
Tình này ta mãi khắc ghi
Âu là số phận thôi thì....chuyến sau..
Ðề: Tả cái vịnh của Mốcxinh mĩmMĩm
Ái ơi thơ tưới rượu vào
Vịnh to vịnh nhỏ ngập trào Niềm riêng
Mĩm em lảo đảo liêng xiêng
Mỏi tay tát nước liên miên dập dồn
Ái ơi Ái hãy liệu hồn
Vịnh sâu hun hút Mĩm thời giấu đi
Thuỷ triều con sóng vân vi
Mạnh ngầm ngang dọc im lìm thấm sâu.
Ðề: Tả cái vịnh của Mốcxinh mĩmMĩm
Trích dẫn:
Trích dẫn của
LÃO HẠC 34
Nơi đây cái Vịnh nước sâu
Nên anh nào dám thả câu Vịnh người
Mong rằng ai ấy vui cười
Đừng than,đừng trách,cuộc đời trái ngang
Sông sâu nước chảy đò sang
Em anh duyên nợ chớ màng làm chi
Tình này ta mãi khắc ghi
Âu là số phận thôi thì....chuyến sau..
Vâng anh thì vẫn lỗi đau
Sân ga đành đợi chuyến tàu sau thôi
Vẳng xa tiếng hát đưa nôi
Gái em ván đóng thuyền rồi buồn tênh
Biển đời sóng gió chênh vênh
Thuyền em thôi cứ lênh đênh dập dềnh