Nhà cháu xin mở hàng tí, các pác đâm chém nhẹ tay cho chóng tiến bộ ah
Mong manh....
http://i242.photobucket.com/albums/f...t/DSC_0053.jpg[/IMG]
Hoa và Gai
http://i242.photobucket.com/albums/f...t/DSC_0046.jpg[/IMG]
Printable View
Nhà cháu xin mở hàng tí, các pác đâm chém nhẹ tay cho chóng tiến bộ ah
Mong manh....
http://i242.photobucket.com/albums/f...t/DSC_0053.jpg[/IMG]
Hoa và Gai
http://i242.photobucket.com/albums/f...t/DSC_0046.jpg[/IMG]
Đẹp quá, tiếp đi ông gì người rừng ơi.
Công nhận D80 chụp đẹp thật. Chụp trong rừng mà sao không có hoa đẹp chứ.
Cám ơn Tazang nhé.:p
Cho gửi vào đây mấy pic cho rộn ràng nhà mới nhé bác Tazang
http://s612.photobucket.com/albums/t...s/DSC01219.jpg
Hoa trên đá photo by Nhat Nguyet
http://s612.photobucket.com/albums/t...s/DSC01186.jpg
Nhật Nguyệt
http://s612.photobucket.com/albums/t...s/DSC01187.jpg
Trăng treo
http://i612.photobucket.com/albums/t...g?t=1242064380
Ngày chưa tắt hẳn trăng đã lên rồi
http://s612.photobucket.com/albums/t...s/DSC01222.jpg
Cô đơn
Bức tranh Nhật Nguyệt kia tuyệt quá. Nhớ lại giai thoại mấy năm trước ở VN.Cùng với anh chị trong gia đình và bạn bè đi sàn đến sáng mới về đến nhà.Ngồi ở TX ngắm binh minh đang lên, mình thấy cả trăng nữa, nên cứ trầm trồ khen trăng đẹp...Mọi người nói trăng đâu mà trăng..Rượu hãy còn ngấm sao? Nhưng rõ ràng mình thấy mặt trăng và mặt trời song song.
Giờ đây chị gái vẫn hay giễu...
Những hình người rừng chụp hình như là ở sân nhà mà hả?
TZ pot hình ở CB đi. Cho đỡ nhớ.
Thanks U.
Bức ảnh Cô Đơn nếu nhân vật trong hình ngồi trên tảng đá cao hơn thì sẽ thấy nỗi cô đơn hơn! Thank chủ topic vì những bức ảnh có chủ đề tốt! :)