Xin nhắn với đơn phương !
Xin nhắn với đơn phương
Ngọn gió nào nâng nỗi nhớ mênh mang
Xua kỉ niệm về bên thềm vội vã
Ai nhớ ai ...!
Gót sầu vương cỗi lá
Suốt đêm dài , mưa phủ giọt ngang song ...
Có người đi rất khẽ ...
Có người trông !
Cũng chỉ một , một ngày xưa giữ trọn
Đây bức thiệp , đây lời yêu gửi thoáng
Gửi đây rồi , đây lại khiến tim đau
Gió tình ơi , gió mãi cuốn đi đâu
Không mãnh liệt dẫu là tim rát bỏng
Vương vấn sẽ , sẽ trên đầu ngọn sóng
Vỡ tan òa xô đẩy khúc yêu đương
Chút lòng tôi , xin nhắn với đơn phương
Em ở giữa đôi bờ chia phải trái
Như ngọn gió cứ sai đường bước mãi
Bước bên này , em lại nhớ về kia
Một màu trời đêm đã ngã sang khuya
Sao cứ dõi bóng người đi lắt lẻo
Sao chẳng nhắc cho lời đêm khỏi réo
Cứ muốn buồn như nỗi nhớ
Ai xuôi ...!
KBTY
Ðề: Xin nhắn với đơn phương !
Buồn chi hỡi em!
Mây u ám tan trôi
Mặt trời kia đang le lói ánh bình minh rạng rỡ
Báo hiệu ngày tốt lành...
Thôi nhé em
Cười lên đi
Bạn bè quanh em
Và vui buồn cùng em đó
Biết không em!
P/s. PL ơi, mọi việc đã qua rồi, vui lên em à.
Ðề: Xin nhắn với đơn phương !
Xin nhắn với đơn phương ( 2 )
Chút lòng tôi , xin nhắn với đơn phương
Em hãy dệt muôn màu sau dĩ vãng
Xin trả lại những lời yêu gửi thoáng
Suốt muôn đời ...
Ai đã khiến ai đau !
Có ngày xưa , có kẻ hứa yêu nhau
Có kẻ đợi, có người kia ...
Chết lặng !
Có người say , có người say trống vắng
Có bao giờ như thể thoáng quên đi ...
Kẻ đi về trong nỗi nhớ chi li
Từng kỉ niệm , bờ môi , làn tóc mượt
Nước mắt rơi ...sóng tình xô đến trước
Cứ vô tình như phiến đá vô tâm ...!
Một vách hồn tôi gởi đến xa xăm
Xin bội bạc cứ cao cùng biển sóng
Tôi vẫn thế ...
Tim nồng luôn cháy bỏng
Chẳng bao giờ như tuyết lạnh thành băng
Gót sầu lăn trên cái lối sầu giăng
Như vậy nhé chuyện tình yêu vội vã
Anh dừng chân bước ...!
Em về bến lạ ...!
Hãy như là lặng lẽ khúc yêu đương ...!
KBTY
Ðề: Xin nhắn với đơn phương !
Đây là bài thơ tôi viết về Hân ! Người con gái của đời tôi .Một chuyện tình có thật ...Rất lãng mạn và cũng đầy khổ đau nước mắt !
Ðề: Xin nhắn với đơn phương !
Xin nhắn với đơn phương ( 2 )
Chút lòng tôi , xin nhắn với đơn phương
Em hãy dệt muôn màu sau dĩ vãng
Xin trả lại những lời yêu gửi thoáng
Suốt muôn đời ...
Ai đã khiến ai đau !
Có ngày xưa , có kẻ hứa yêu nhau
Có kẻ đợi, có người kia ...
Chết lặng !
Có người say , có người say trống vắng
Có bao giờ như thể thoáng quên đi ...
Kẻ đi về trong nỗi nhớ chi li
Từng kỉ niệm , bờ môi , làn tóc mượt
Nước mắt rơi ...sóng tình xô đến trước
Cứ vô tình như phiến đá vô tâm ...!
Một vách hồn tôi gởi đến xa xăm
Xin bội bạc cứ cao cùng biển sóng
Tôi vẫn thế ...
Tim nồng luôn cháy bỏng
Chẳng bao giờ như tuyết lạnh thành băng
Gót sầu lăn trên cái lối sầu giăng
Như vậy nhé chuyện tình yêu vội vã
Anh dừng chân bước ...!
Em về bến lạ ...!
Hãy như là lặng lẽ khúc yêu đương ...!
KBTY