PDA

View Full Version : Ai? Của ai?



Pages : [1] 2

phale
15-06-2009, 08:58 AM
Vườn thơ mình lưu lạc qua 3 diễn đàn trước khi định cư nơi này. Trong quá trình lưu lạc, PL có giữ một số bài thơ và kỷ vật của các anh chị và các bạn. PL sẽ post lần lượt lên đây. Các anh chị và các bạn vào nhận giùm PL nhé!:D

MinhThy
15-06-2009, 09:02 AM
Vườn thơ mình lưu lạc qua 3 diễn đàn trước khi định cư nơi này. Trong quá trình lưu lạc, PL có giữ một số bài thơ và kỷ vật của các anh chị và các bạn. PL sẽ post lần lượt lên đây. Các anh chị và các bạn vào nhận giùm PL nhé!:D

Wow wow ... Bravo chị ... Chị ơi, post lên mau mau đi. Em đang ngóng, em đang trông, em đang chờ đây chị ơi ... Yêu chị quá ... Cầu trời cho mình tìm lại được vài bài của mình bên MX :hokchiuthua:

phale
15-06-2009, 09:31 AM
Wow wow ... Bravo chị ... Chị ơi, post lên mau mau đi. Em đang ngóng, em đang trông, em đang chờ đây chị ơi ... Yêu chị quá ... Cầu trời cho mình tìm lại được vài bài của mình bên MX :hokchiuthua:
Hịhị...đừng kỳ vọng nhiều quá em ơi...:o Mà thất vọng đấy nhé!

phale
15-06-2009, 09:38 AM
Bài thơ này của ai nhỉ?

Nếu một ngày kia em trốn mất
Thì ba kiếp nọ kẻ tìm đâu
Loanh quanh hỏi gió thuyền mong biển
Bối rối than trời bến ngóng tàu
Bão nổi thinh không vườn thẹn lối
Tro tàn vũ trụ chữ sầu câu
Lang thang bốn bể vai nhàu nát
Bất chợt mưa sang nhớ tích ngâu

phale
15-06-2009, 10:56 AM
Bức thư này đọc thật cảm động. PL save vào máy... nhưng quên ghi tên tác giả...:o

Gủi con yêu của bố!

Con thân yêu thế là tết này con đã tròn 3 tuổi. Ông trời quá ưu ái ban tặng cho bố món quà là con vì con quá đỗi đáng yêu. Bên con bố cảm nhận được mình là người cha hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Tuy con mới ba tuổi nhưng bố đã thấy ở con sự mạnh mẽ của người đàn ông. Bố biết con chưa đủ lớn để hiểu những gì bố muốn nói với con cho nên bố gửi vào đây bức thư này và mong rằng có biết bao ông bố cũng giống như bố yêu con mình nhất nhất trên đời.

Bố không phải là Obama cũng không hy vọng mình làm được những điều vĩ đại. Nhưng trong bố luôn luôn tràn đầy ước mơ rằng sau này con sẽ làm được những điều vĩ đại và là người đàn ông tốt, con sẽ thành đạt, hạnh phúc.

Con thân yêu viết những dòng này bố lại cảm thấy mình có lỗi rất nhiều với con với mẹ con. Khi bố đã có những quyết định vội vã trong công việc đẩy gia đình mình đến chỗ khó khăn về tài chính. Bố có lỗi khi đã quá tin tưởng vào khả năng bản thân cũng như đem niềm tin đặt vào một nơi xa lạ khiến cho hai bố con thường xuyên phải xa nhau. Nhớ con bố chỉ biết gọi điện và chỉ cần nghe tiếng ê a hay tiếng khóc của con.

Ba tuổi nhưng con đã lớn, không còn ê a nũa nhưng con đã nói những từ mà bố không bao giờ quên “ Bố ơi bố ở đâu về với con đi bố”. Mỗi lần buông điện thoại bố cũng nén nỗi lòng để nước mắt không rơi. Nhưng con ơi bố hứa tết này bỗ sẽ ở bên con con nhé.
Bố biết những món quà bố mua cho con không thể nào khoả lấp được sự trống vắng của người đàn ông trong gia đình. Bố cũng biết con và mẹ con luôn luôn cần có bố ở bên. Nhưng bố là người đàn ông phải có trách nhiệm với những quyết định của mình nên con cho bố thêm thời gian con nhé. Bố cũng không biết khi nào công việc sẽ xong chỉ biết rằng vì con và mẹ, bố sẽ luôn luôn cố gắng để cho thời gian con phải xa bố không lãng phí.

Còn hạnh phúc nào hơn khi được ôm chặt con vào lòng và chúng ta cùng nhau dạo chơi công viên, con sẽ tha hồ chơi những trò chơi mà con thích. Nhưng bố cũng không yên lòng vì công việc còn ngổ ngang khó khăn vẫn còn đó. Bố đem theo bao nỗi lo âu về cho gia đình mình làm cho cả nhà không vui.

Bố ước gì ai cũng hiểu và ủng hộ những quyết định của bố để công việc trôi chảy. Cuộc đời không đơn giản như vậy đâu con. Không phải ai cũng biết nhìn xa trông rộng ai cũng độ lượng và kiên trì.

Nhưng bố biết không có ai độ lượng với bố bằng hai mẹ con. Đó là niềm động viên to lớn mà bố có được sự kiên trì cho đến hôm nay. Sau khi viết xong bức thư này bố sẽ không lãng phí một phút nào để về với con cho dù công việc rất cần có bố. Bố biết trên đời này còn rất nhiều em bé phải xa bố mẹ khi tết đến. Nhưng bố đã hứa nên tết này bố quyết tâm ở nhà với hai mẹ con nhé!
Con biết không những ngày tháng trước mắt là những thử thách lớn nhất mà bố phải vượt qua làm cho bố cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật nặng nề và căng thẳng.

Chúng ta cùng nhau cố gắng để vượt qua thử thách này con nhé.

Bố rất yêu hai mẹ con!!!!!!!!

phale
15-06-2009, 11:02 AM
Còn đây là bài thơ PL thích nhất trong một cuộc thi thơ ờ Vườn thơ M ngày xưa... (Ôi, ngày xưa)

Thi quán là đây cảnh hữu tình
Sương choàng vai liễu ngắm bình minh
Người thơ chẳng đến hay còn bận
Để thiếu bên hiên một bóng hình ?

Đôi Mắt Mùa Đông
15-06-2009, 11:36 AM
Còn đây là bài thơ PL thích nhất trong một cuộc thi thơ ờ Vườn thơ M ngày xưa... (Ôi, ngày xưa)


http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Thiquan-1.gif

Thi quán là đây cảnh hữu tình
Sương choàng vai liễu ngắm bình minh
Người thơ chẳng đến hay còn bận
Để thiếu bên hiên một bóng hình ?


:) Của Mắt ngày xưa còn thơ dại đó ! (bây giờ Mắt thành quỷ rồi ! :D)

Mà cái ảnh đầu đề của cuộc thi đâu rồi, phale ?

THAI AN
15-06-2009, 11:43 AM
Vườn thơ mình lưu lạc qua 3 diễn đàn trước khi định cư nơi này. Trong quá trình lưu lạc, PL có giữ một số bài thơ và kỷ vật của các anh chị và các bạn. PL sẽ post lần lượt lên đây. Các anh chị và các bạn vào nhận giùm PL nhé!:D
Trước ở bển em cũng có nhiều bài, nhưng dại quá không lưu vào giờ thấy tiếc ơi là tiếc...!
Hic!

NHAT NGUYET
15-06-2009, 11:50 AM
Trước ở bển em cũng có nhiều bài, nhưng dại quá không lưu vào giờ thấy tiếc ơi là tiếc...!
Hic!
Thái An? là ai thế nhỉ? NN chưa nhận ra?

THAI AN
15-06-2009, 11:54 AM
Thái An? là ai thế nhỉ? NN chưa nhận ra?
Dạ! Em ấy à anh? Em là MNQ ạ!

phale
15-06-2009, 11:56 AM
:) Của Mắt ngày xưa còn thơ dại đó ! (bây giờ Mắt thành quỷ rồi ! :D)

Mà cái ảnh đầu đề của cuộc thi đâu rồi, phale ?

Hihi... Thì ra của Mắt à?:D Công gìn giữ tính thế nào đây Mắt ơi...

p/s: Anh Phù Sinh pót lại giùm mọi người tấm hình "Thi quán là đây cảnh hữu tình" nghen.

phale
15-06-2009, 11:57 AM
Trước ở bển em cũng có nhiều bài, nhưng dại quá không lưu vào giờ thấy tiếc ơi là tiếc...!
Hic!
Hic hic... hình như mình không giữ bài nào của Thái An hết... tiếc... tiếc...:o

THAI AN
15-06-2009, 12:04 PM
Hic hic... hình như mình không giữ bài nào của Thái An hết... tiếc... tiếc...:o

:acac::acac::acac::acac:
Bùn quá! Bùn goá!
Chuyển công ty thế là mất luôn dữ liệu, tiếc ngẩn ngơ chị ơi!
Hình như còn 3 bài được nằm trong nội san của Cty thì phải, thật là buồn!
Thôi, lúc nào rỗi và buồn thì cày từ lớp đầu tiên vậy!
À! Mà phải lo nhiều thứ quá nên thơ thẩn không ra được chữ nào chị ơi, em sẽ học từ lớp một vậy! Thanks!

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-06-2009, 12:06 PM
:acac::acac::acac::acac:
Bùn quá! Bùn goá!
Chuyển công ty thế là mất luôn dữ liệu, tiếc ngẩn ngơ chị ơi!
Hình như còn 3 bài được nằm trong nội san của Cty thì phải, thật là buồn!
Thôi, lúc nào rỗi và buồn thì cày từ lớp đầu tiên vậy!
À! Mà phải lo nhiều thứ quá nên thơ thẩn không ra được chữ nào chị ơi, em sẽ học từ lớp một vậy! Thanks!

Học đi rồi về dạy anh với, hì hì

phale
15-06-2009, 12:11 PM
:acac::acac::acac::acac:
Bùn quá! Bùn goá!
Chuyển công ty thế là mất luôn dữ liệu, tiếc ngẩn ngơ chị ơi!
Hình như còn 3 bài được nằm trong nội san của Cty thì phải, thật là buồn!
Thôi, lúc nào rỗi và buồn thì cày từ lớp đầu tiên vậy!
À! Mà phải lo nhiều thứ quá nên thơ thẩn không ra được chữ nào chị ơi, em sẽ học từ lớp một vậy! Thanks!

Hic hic...
Vật đổi, sao dời...thơ rơi rụng
Nào ai biết trước để nhặt dùm
Còn dăm hạt giống, thôi gieo lại
Chăm tưới chắc là nhanh tốt thôi

Viết lại đi TA ơi...

phale
15-06-2009, 12:19 PM
Học đi rồi về dạy anh với, hì hì

PL nhặt được bài này nè HT ơi. Không biết phải của HT không?


Tặng HTNN...

Năm năm rồi giờ bạn bước chân đi
Bao công sức gửi hết người ở lại
“Ơ..mấy đứa! Có chi mà khóc mãi”
Rồi quay mặt, gạt nước mắt tuôn rơi..

Ngày chia tay ly rượu cứ đầy vơi
Bên bạn bè, anh em…từng sống chết
Một lần say mong một lần quên hết
Trầm luân cuộc đời …đau đáu từ lâu…

Bảo với tôi rằng bạn có say đâu
Rồi cố giấu...trải lòng trong lặng lẽ
Xa xôi quá …tôi nâng ly khe khẽ
Chia một chút buồn…thanh thản nhé bạn ơi..!

TN 31.3.09

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-06-2009, 12:20 PM
PL nhặt được bài này nè HT ơi. Không biết phải của HT không?


Bài này em chỉ là "nạn nhân" thôi chị ơi, tks chị

SÓC
15-06-2009, 12:26 PM
Toàn là người quen ở đây!

THAI AN
15-06-2009, 12:26 PM
Học đi rồi về dạy anh với, hì hì
Em thuộc dạng mải chơi Anh ơi! Cái vụ thơ thẩn này phải tịnh mới được, chứ em cũng giống Anh thôi, ồn ào quá nên...AE học nhau cái khác...hí hí hí!

NHAT NGUYET
15-06-2009, 12:31 PM
Dạ! Em ấy à anh? Em là MNQ và GB ạ!

Oh! chào GB! thơ của em mà để mất thì thật đáng tiếc! Anh rất thích đọc và "mê" thơ em từ hồi còn bên M. Lâu rồi chẳng thấy GB viết nữa...

NHAT NGUYET
15-06-2009, 12:33 PM
Toàn là người quen ở đây!

Có quen không Sóc ơi! :rolleyes:

phale
15-06-2009, 12:34 PM
Bài này em chỉ là "nạn nhân" thôi chị ơi, tks chị
Giờ PL mới biết, được tặng thơ là trở thành "nạn nhân"...Hichic...

Thương người ấy thế không biết...:o

phale
15-06-2009, 12:34 PM
Oh! chào GB! thơ của em mà để mất thì thật đáng tiếc! Anh rất thích đọc và "mê" thơ em từ hồi còn bên M. Lâu rồi chẳng thấy GB viết nữa...


Thế anh có nhặt được bài nào của GB không? :o

phale
15-06-2009, 12:36 PM
Còn mấy câu này là của ai nè...



Ả ở nơi nào lạc đến đây
Mau quỳ hai gối chống hai tay...

THAI AN
15-06-2009, 12:41 PM
Oh! chào GB! thơ của em mà để mất thì thật đáng tiếc! Anh rất thích đọc và "mê" thơ em từ hồi còn bên M. Lâu rồi chẳng thấy GB viết nữa...

Dạ! Em lâu rồi không làm, có làm thì chỉ lúc buồn buồn thôi, thật sự là có nhiều việc để mà lo quá nên không còn nắn nót được Anh ạ!
Cảm ơn Anh đã không quên em!

PS: Tiếc nhất là hai bài thơ tranh tặng em nhân ngày cưới, một của MỘT TẬP THỂ, một của Chị Phale. Em đang tìm đây...Cái này là đứt ruột thật!

phale
15-06-2009, 12:42 PM
PL cũng nhặt được bài hát này ai đó gởi cho ai... thì dũng cảm nhận nhé!

May I cry on your shoulder

If the hero never comes to you
If You need someone You're feeling blue
If You wait for loving when You're alone
If You call Your friends nobody's home
You can runaway but You can't hide
Through storm and through the lonely night
Then I show You there's a destiny
The best thing in life
They are free

(Chorus)
But if You wanna cry, cry on my shoulder
If You need someone who cares for You
If You're feeling sad Your heart get's colder
Yes I show You what will love can do

If the sky is grey or latch Me know
There's a place in heaven where We'll go
If heaven is a million years away
Oh, just call Me and I make Your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hot for you
I will always stay here by Your side
I promise You, I'll never hide

Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn…
Em thấy cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu…
Em thấy mình đơn lạnh
Nếu em gọi điện mà…
Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời…
Nào phải mất tiền mua

Nhưng nếu lòng em muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
Nếu lòng em buồn… con tim em giá lạnh
Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
...Anh sẽ chỉ em xem

Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
Hãy cho anh hay…
Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy… cùng anh

Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em....

phale
15-06-2009, 12:44 PM
Dạ! Em lâu rồi không làm, có làm thì chỉ lúc buồn buồn thôi, thật sự là có nhiều việc để mà lo quá nên không còn nắn nót được Anh ạ!
Cảm ơn Anh đã không quên em!

PS: Tiếc nhất là hai bài thơ tranh tặng em nhân ngày cưới, một của MỘT TẬP THỂ, một của Chị Phale. Em đang tìm đây...Cái này là đứt ruột thật!

Ui, cầu trời, cầu trời...TA tìm ra....
Nhớ quá một thời yêu dấu cũ...
Ai có lưu giữ gì...cho PL đọc lại với...

NHAT NGUYET
15-06-2009, 12:46 PM
Còn mấy câu này là của ai nè...

Hihihi câu này thì anh nhớ... của... thằng cha... mắc dịch nào đó, nó dám trêu em, nó bắt em quỳ, chưa đủ... nó bắt em chống nữa, vừa chống, vừa quỳ, tức quá em khóc bù lu... bù loa... nằm giãy đành đạch ăn vạ... và cuối cùng hắn bị ban nick 30 ngày! Đáng đời em nhỉ? Cái tội dám trêu cô giáo là lớn lắm... ai bảo hắn to gan :rolleyes: :D

phale
15-06-2009, 12:47 PM
4 câu thơ đầu tay của ai nè...


Từ phi trường Cát Bi rực lửa
Tiễn em về đô thị phồn hoa
Dù một lần mong em hãy nhớ
Ánh trăng khuya trên sóng cát Bà...

Phu sinh
15-06-2009, 12:47 PM
Chào TA-GB nhe! Vào đây đọc mới biết là GB!

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-06-2009, 12:48 PM
4 câu thơ đầu tay của ai nè...

Ông này sau khi nuốt mật rắn thì cho ra đời bài thơ này, hị hị

phale
15-06-2009, 12:50 PM
Hihihi câu này thì anh nhớ... của... thằng cha... mắc dịch nào đó, nó dám trêu em, nó bắt em quỳ, chưa đủ... nó bắt em chống nữa, vừa chống, vừa quỳ, tức quá em khóc bù lu... bù loa... nằm giãy đành đạch ăn vạ... và cuối cùng hắn bị ban nick 30 ngày! Đáng đời em nhỉ? Cái tội dám trêu cô giáo là lớn lắm... ai bảo hắn to gan :rolleyes: :D

Hịhị, Anh có biết "thằng cha...mắc dịch" ấy giờ ở đâu không?
Ban có 30 ngày thôi.... mà mấy lần 30 ngày rồi, vẫn chưa thấy xuất hiện? :o

phale
15-06-2009, 12:53 PM
Ông này sau khi nuốt mật rắn thì cho ra đời bài thơ này, hị hị

:D Giờ PL mới biết mật rắn còn có tác dụng khiến cho người ta thành thi sĩ...

phale
15-06-2009, 12:55 PM
Còn đây là chữ ký cũ của ai nè...



Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu.

Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo.

Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.


Không biết mình nhớ chính xác không?

Dai_Anh
15-06-2009, 12:57 PM
Hihihi câu này thì anh nhớ... của... thằng cha... mắc dịch nào đó, nó dám trêu em, nó bắt em quỳ, chưa đủ... nó bắt em chống nữa, vừa chống, vừa quỳ, tức quá em khóc bù lu... bù loa... nằm giãy đành đạch ăn vạ... và cuối cùng hắn bị ban nick 30 ngày! Đáng đời em nhỉ? Cái tội dám trêu cô giáo là lớn lắm... ai bảo hắn to gan :rolleyes: :D

Khổ thân cái ông đó anh ạ...Trêu hoa ghẹo nguyệt bị trùng... ngày.. nên bị ăn vạ khiếp quá...May mà ông Nam Cao không được chứng kiến...:D:D:D

NHAT NGUYET
15-06-2009, 01:00 PM
Hịhị, Anh có biết "thằng cha...mắc dịch" ấy giờ ở đâu không?
Ban có 30 ngày thôi.... mà mấy lần 30 ngày rồi, vẫn chưa thấy xuất hiện? :o

Chiều ý em, anh vừa tốn một cuộc điện thoại nói chuyện với hắn, đại khái hắn bảo... sợ lắm, không dám xuất hiện nữa, bỡi sau cái vụ ban nick đó, nghe đâu PL ăn... củ kiệu cũng nhiều nhiều... nên hắn đâm hoảng... sợ PL đền lại bằng cách: 30ngày x 2 lần = 60 lần quỳ quỳ, chống chống... mà không chờ phải bắt nữa... nên hắn chạy luôn :rolleyes: :D .
Anh chỉ tường thuật lại thôi, thực hư thế nào, anh ko chịu trách nhiệm nhé! :rolleyes:

phale
15-06-2009, 01:01 PM
Có một người ngày xưa nhận mình làm "chị hai" nữa...
Ai vậy nhỉ?

Phu sinh
15-06-2009, 01:01 PM
Còn đây là chữ ký cũ của ai nè...

Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu.

Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau có ai đó khoác lên bạn một tấm áo.

Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.

Không biết mình nhớ chính xác không?


Chính xác rồi em ạ! Đã add tấm hình thi quán vào post của mắt rồi đó nha, PL và Mắt!

phale
15-06-2009, 01:02 PM
Khổ thân cái ông đó anh ạ...Trêu hoa ghẹo nguyệt bị trùng... ngày.. nên bị ăn vạ khiếp quá...May mà ông Nam Cao không được chứng kiến...:D:D:D

Hihi... Ông ấy mà chứng kiến thì lại có tác phẩm để đời rùi ĐA nhỉ? :D

Klosen
15-06-2009, 01:02 PM
KO có bài nào của Klosen ak cô giáo??:D hê lô cả nhà

phale
15-06-2009, 01:04 PM
Chiều ý em, anh vừa tốn một cuộc điện thoại nói chuyện với hắn, đại khái hắn bảo... sợ lắm, không dám xuất hiện nữa, bỡi sau cái vụ ban nick đó, nghe đâu PL ăn... củ kiệu cũng nhiều nhiều... nên hắn đâm hoảng... sợ PL đền lại bằng cách: 30ngày x 2 lần = 60 lần quỳ quỳ, chống chống... mà không chờ phải bắt nữa... nên hắn chạy luôn :rolleyes: :D .
Anh chỉ tường thuật lại thôi, thực hư thế nào, anh ko chịu trách nhiệm nhé! :rolleyes:

:D
Ông ấy trông thế mà nhát gan anh hỉ?
Anh nhắn với ông í giùm em... Trước khi chạy cũng phải chào nhau một tiếng chứ...ai lại...:D

phale
15-06-2009, 01:05 PM
KO có bài nào của Klosen ak cô giáo??:D hê lô cả nhà
Hi Klosen...dạo này phiêu bạt đâu rồi? Lâu lâu mới xuất hiện vậy?
Bài của Klosen hả? Từ từ...PL lục lọi...

phale
15-06-2009, 01:06 PM
Chính xác rồi em ạ! Đã add tấm hình thi quán vào post của mắt rồi đó nha, PL và Mắt!
Cảm ơn anh nha...:D

phale
15-06-2009, 01:12 PM
Còn mấy câu thơ này này, nằm trong bài thơ ai viết tặng ai nhân ngày sinh nhật ai nè..



Sinh nhật hai bác hôm qua rồi
Có vui không vậy hai bác ơi
Sâm-banh có nổ vang trời đất
Mừng hai bác thêm một tuổi đời
...

phale
15-06-2009, 01:23 PM
Bức tranh thơ này của ai nhỉ?

http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/MH.jpg

Không ai nhận là PL bán đấu giá nghen.

Đôi Mắt Mùa Đông
15-06-2009, 01:27 PM
Hihi... Thì ra của Mắt à?:D Công gìn giữ tính thế nào đây Mắt ơi...

p/s: Anh Phù Sinh pót lại giùm mọi người tấm hình "Thi quán là đây cảnh hữu tình" nghen.

:D Hihi, cảm ơn phale nhiều lắm, công của phale cho Mắt nợ lại đó nha ! Để từ từ Mắt gom đủ vốn rồi trả.

:)

phale
15-06-2009, 01:33 PM
Bức tranh này nữa... Của ai? Của ai? :D

http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/MM4.jpg

phale
15-06-2009, 01:34 PM
:D Hihi, cảm ơn phale nhiều lắm, công của phale cho Mắt nợ lại đó nha ! Để từ từ Mắt gom đủ vốn rồi trả.

:)
Nghe anh nói đợi gom...chắc cũng kha khá nhỉ? Để PL về may túi 6 gang...để dành sẵn...:D

Đôi Mắt Mùa Đông
15-06-2009, 01:42 PM
Bức tranh này nữa... Của ai? Của ai? :D
.................................................. ........


:) Cái này cũng của Mắt, nhưng lúc này đã nhú sừng rồi chứ không còn thơ dại nữa. :D
Nợ thêm phale một lần nữa nha !

phale
15-06-2009, 01:45 PM
:) Cái này cũng của Mắt, nhưng lúc này đã nhú sừng rồi chứ không còn thơ dại nữa. :D
Nợ thêm phale một lần nữa nha !

Hihi...
Để ghi tên anh vào sổ nợ...:D

Phu sinh
15-06-2009, 02:01 PM
:D Hihi, cảm ơn phale nhiều lắm, công của phale cho Mắt nợ lại đó nha ! Để từ từ Mắt gom đủ vốn rồi trả.

:)

Ơ...Ơ... chỉ cảm ơn PL thôi hả, thế thì PS vào lấy lại tấm hình mới được! :botay:

NHAT NGUYET
15-06-2009, 02:18 PM
Bức tranh thơ này của ai nhỉ?

http://i241.photobucket.com/albums/ff234/phale_photo/MH.jpg

Không ai nhận là PL bán đấu giá nghen.

Ơ...ơ! thơ của ai mà hay thế PL ? :cool: :rolleyes:

Rằng hay! thì thật là hay!
Không hay sao lại giật ngay giải đầu

:botay: :nguong: :botay:

Ai thế nhỉ? :saoco: (lầm bầm) hay hơn mình nhiều :uchiu:

phale
15-06-2009, 02:22 PM
Ơ...ơ! thơ của ai mà hay thế PL ? :cool: :rolleyes:

Rằng hay! thì thật là hay!
Không hay sao lại giật ngay giải đầu

:botay: :nguong: :botay:

Ai thế nhỉ? :saoco: (lầm bầm) hay hơn mình nhiều :uchiu:

:D:D
Giải đầu chẳng thấy người đâu
Người đâu chẳng thấy... giải đầu như không...

Hịhị...PL không biết của ai nữa...Làm thơ được giải nhất xong mắc cỡ trốn luôn...không biết lý do....:D

phale
15-06-2009, 03:14 PM
PL cũng nhặt được câu này của ai nè..

"Thích nhất bánh rán, sợ nhất chuột"...:D

NgHi~KhAc'
15-06-2009, 03:22 PM
PL cũng nhặt được câu này của ai nè..

"Thích nhất bánh rán, sợ nhất chuột"...:D

Hii của em. Thanks "chị hai" :D

1100i
15-06-2009, 03:29 PM
Thế còn .....đố cả nhà nhé:


Ước gì em hóa cốc bia..

phale
15-06-2009, 03:31 PM
Thế còn .....đố cả nhà nhé:


Ước gì em hóa cốc bia..

Nghe quen ghê ta ơi... Của ai dzị 1100i?:D

phale
15-06-2009, 03:31 PM
Hii của em. Thanks "chị hai" :D

Giờ chuyển sang thích gì và sợ gì nhất rồi NK?

phale
15-06-2009, 03:33 PM
Còn câu này thì lọt vào top những người nói dóc tài nhất nà...

"Anh ba sáu tuổi, con giai Hà Thành..."

Làm có người tin sái cổ. Đến chừng hiểu ra...thì hỡi ơi...:D

1100i
15-06-2009, 03:36 PM
Còn câu này thì lọt vào top những người nói dóc tài nhất nà...

"Anh ba sáu tuổi, con giai Hà Thành..."

Làm có người tin sái cổ. Đến chừng hiểu ra...thì hỡi ơi...:D

:botay::botay::botay:

Thèng nào lộng ngôn thế chị?

sơn_nữ83
15-06-2009, 03:37 PM
Thế còn .....đố cả nhà nhé:


Ước gì em hóa cốc bia..
Em không tham gia 4rum cũ, nhưng câu này thì em biết của ai.:D

phale
15-06-2009, 03:41 PM
Ơ...Ơ... chỉ cảm ơn PL thôi hả, thế thì PS vào lấy lại tấm hình mới được! :botay:

Chắc Mắt định để dành cảm ơn riêng anh đó... :D

phale
15-06-2009, 03:42 PM
:botay::botay::botay:

Thèng nào lộng ngôn thế chị?
Nhờ em tìm dùm hắn cho chị tính sổ với nè... :mad:



Em không tham gia 4rum cũ, nhưng câu này thì em biết của ai.:D
Của ai thế SN, thấy quen lắm, mà không nhớ của ai... :o:eek:

1100i
15-06-2009, 03:44 PM
Chắc Mắt định để dành cảm ơn riêng anh đó... :D

Còn nhìu bài kinh điển, kinh khủng..... ở MX chị ơi, nếu chị cất giữ được thì post lần lượt lên nhé.

Một thuở không thể nào quên....

phale
15-06-2009, 03:49 PM
Còn nhìu bài kinh điển, kinh khủng..... ở MX chị ơi, nếu chị cất giữ được thì post lần lượt lên nhé.

Một thuở không thể nào quên....

Giữ được mới hay đó. Đang lục lọi trí nhớ thui... 1100i, có nhớ chút nào thì đem ra trình làng đi...

1100i
15-06-2009, 03:52 PM
Giữ được mới hay đó. Đang lục lọi trí nhớ thui... 1100i, có nhớ chút nào thì đem ra trình làng đi...


Em toàn nhớ thơ ...họa vui thôi :D
Mắc cỡ, chả dám treo lên.

Nhớ anh DanUSA, anh MH.......giờ không biết lưu lạc phương nào.
Nhớ MGLT với : Dựng nhà đón các Bà......
Nhớ MXM8x với :Thơ ghép vần các chữ cái

...............................ui, nhiều lắm....

phale
15-06-2009, 03:54 PM
Em toàn nhớ thơ ...họa vui thôi :D
Mắc cỡ, chả dám treo lên.

Nhớ anh DanUSA, anh MH.......giờ không biết lưu lạc phương nào.
Nhớ MGLT với : Dựng nhà đón các Bà......
Nhớ MXM8x với :Thơ ghép vần các chữ cái

...............................ui, nhiều lắm....

PL cũng nhớ anh MH với những vần thơ nỉ non...
Anh DanUSA với topic..Giáng ly thập bát rượu gì gì đó...
Anh Chuvuonbuoi với avatar ngộ nghĩnh...

Mọi người lưu lạc nơi nào rùi?

sơn_nữ83
15-06-2009, 04:05 PM
Của ai thế SN, thấy quen lắm, mà không nhớ của ai... :o:eek:
Hì hì, em đọc hết cả bài thơ mà câu này là câu đầu tiền rồi mà chị. Em mà nói bài thơ này của ai có người oánh em chết.:D

phale
15-06-2009, 04:10 PM
Hì hì, em đọc hết cả bài thơ mà câu này là câu đầu tiền rồi mà chị. Em mà nói bài thơ này của ai có người oánh em chết.:D

Không tham gia 4rum mà được đọc. Hay thế...Vườn thơ mình có nội gián à?
Nói đi nà... Ai óanh em, chị chịu cho...

Tazang
15-06-2009, 04:23 PM
Nữ nói cho chị PL biết đi, rồi chạy ra đây với Tazang xem ai dám bắt nạt em nào......

sơn_nữ83
15-06-2009, 04:39 PM
Không tham gia 4rum mà được đọc. Hay thế...Vườn thơ mình có nội gián à?
Nói đi nà... Ai óanh em, chị chịu cho...
ơ kìa, em đọc trên vườn thơ NR mà chị,em nhớ chính xác mừ :D

Nữ nói cho chị PL biết đi, rồi chạy ra đây với Tazang xem ai dám bắt nạt em nào......
Ơ, Chú TZ ơi, chú k thích là chú nuôi của cháu nữa à :botay: Chú bảo vệ cháu nghe hay hơn. ke ke :naonao:

phale
15-06-2009, 04:51 PM
Nữ nói cho chị PL biết đi, rồi chạy ra đây với Tazang xem ai dám bắt nạt em nào......
Tazang chuyển từ Người Rừng thành Người Hùng bao giờ vậy?:D


ơ kìa, em đọc trên vườn thơ NR mà chị,em nhớ chính xác mừ :D
...

Hịhị.. :o
Thôi thế thì đừng nói nhé... :o

NHAT NGUYET
15-06-2009, 04:58 PM
Ơ, Chú TZ ơi, chú k thích là chú nuôi của cháu nữa à :botay: Chú bảo vệ cháu nghe hay hơn. ke ke :naonao:

Ô hô! thế là cháu phải kêu... anh bằng... bác đó nhé! :rolleyes: :D

Quỳnh_muộn
15-06-2009, 05:02 PM
Eo ui, chỗ này spam nhiều thía...hihi

phale
15-06-2009, 05:09 PM
Eo ui, chỗ này spam nhiều thía...hihi

Hình như hôm nay mình spam nhiều hơn mọi ngày... Bệnh rùi...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-06-2009, 05:10 PM
Hình như hôm nay mình spam nhiều hơn mọi ngày... Bệnh rùi...

Đệ nhất spam theo thống kê của.......NR (hí hí)

phale
15-06-2009, 05:17 PM
Đệ nhất spam theo thống kê của.......NR (hí hí)

Nghe đồn là được nhận phần thưởng là một bàn phím mới, vì bàn phím đang sử dụng đang trong tình trạng xuống cấp nặng nề do bị gõ nhiều quá...:D

THAI AN
15-06-2009, 05:39 PM
Phụ nữ chỉ thật sự thăng hoa khi đàn ông thực hiện chữ nhẫn “. Bác M. già quả ko hổ là một Vi tiểu bảo của Mx. “ bảy bà mang đủ một mình gánh mang “. Thật tâm lý và hiểu biết. Hì hì hì! Bác M.già ui, Oa nữ luôn may mắn được gặp những người đàn ông tổng hợp được 3 chữ nhẫn, khéo, tâm trong tình dục nên Oa nữ cũng ko phải băn khoăn về chữ nhẫn của người đàn ông đâu, mà là chữ nhẫn ở trong Oa nữ hàng ngày mà Oa nũ đang lấy ra để thể nghiệm đó.
Đối với Oa nữ, TD như một đạo giáo, nên mỗi khi nhập tâm vô, Oa nữ luôn tự nhủ phải gạt bỏ mọi tạp niệm đau buồn, tức giận, lo toan trong cuộc sống. Mà muốn đạt được cảnh giới đó thì phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn như một viên thuốc nhuộm màu cuả sức khoẻ, khi chỉ số nhẫn nhịn của Oa nữ càng cao thì cơ thể cuả Oa nữ càng giảm đi mọi bệnh tật. Sức mạnh của tình thần cũng mạnh mẽ hơn lên nhiều lắm. “ Oa nữ có thể trực diện với với bao nguy nan trong cuộc sống, ko để một bất cứ ai làm tổn thương mình.
Trên đây chỉ là một chút kinh nghiệm cuả Oa nữ đới với chữ nhẫn, có tham khảo qua các sách báo. Cùng mạn đàm với các bạn M. để nghiền ngẫm với nhau.


Đọc mấy dòng của chị ON mà...thấm thía mãi giờ! Dâng lên cả nhà cùng nghiền ngẫm ạ!

phale
15-06-2009, 05:45 PM
Đọc mấy dòng của chị ON mà...thấm thía mãi giờ! Dâng lên cả nhà cùng nghiền ngẫm ạ!

TA lưu giữ được nhiều thế. Cảm ơn TA nghen...Còn 2 bài thơ thì sao TA ui?

THAI AN
15-06-2009, 05:46 PM
TA lưu giữ được nhiều thế. Cảm ơn TA nghen...Còn 2 bài thơ thì sao TA ui?

Tối về em tìm máy ở nhà chị ơi!
Kiểu gì cũng phải có mới được...nếu không chắc em ...hic hic hic!

THAI AN
15-06-2009, 05:47 PM
Mỗi buổi sáng thức giấc dậy chạy bộ quanh hồ, ngắm nhìn đàn thiên ngan, ngỗng trời tung tăng bay lội, hít thở hương thơm của mùi cỏ vừa cắt, gặp lại những người hàng xóm thân thuộc, Trao cho nhau những cái hug, kiss, nói với nhau những lời lẽ có cánh....Rồi chạy lên ngọn tháp cao nhất của thế giới CN tower uống li cafe cùng bạn bè. Chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khi đó trong lòng vô cùng hạnh phúc, vui vẻ, chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết. Của ai nhỉ?

THAI AN
15-06-2009, 05:51 PM
CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường
HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo ( hix..hix.. )
CASTROL (Nhớt) : Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (^.^)
IBM(PC manufacture) : Ai Bụp em (hả) +_+
Apple(Ipod's manufacture): Anh phải Phang "lìn" em@_@

Cái này thì em chịu, chẳng biết của ai cả!

THAI AN
15-06-2009, 06:09 PM
Ôi cuộc đời.....
Trắng trắng đen đen, đen đen trắng trắng
Người này thấy trắng, người khác lại thấy đen
Trắng bề mặt hay đen bề mặt?
Trắng tâm hồn hay đen tâm hồn?
Bạn thấy đen, tôi thấy trắng
Bạn thấy trắng còn tôi lại thấy đen
Vì 1 lẽ...
Tôi là tôi và bạn là bạn
Bạn có thấu chăng tâm hồn người khác?
Có những điều chẳng bộc lộ ra
Chỉ mình biết có cần chăng thể hiện
Tôi ko hiểu được trong sâu thẳm hồn kia
Ai nghĩ gì và làm gì đen trắng?
Nhưng tôi hiểu một điều ngay trước mắt
Bạn cũng như tôi muốn tô sắc cho đời
Bước vào m để thêm vui cuộc sống
Vậy thì cứ vui với gì mình thích
Hà cớ gì mà phải trắng với đen....

Bài thơ ngẫu hứng nhưng rất hay! Chủ nhân vào nhận đi nào...

OA _ NỮ
15-06-2009, 06:26 PM
Woa, TA giữ lại được nhiều những kỉ niệm một thời bên M nhỉ. Thời đó ai cũng tràn đầy cảm xúc. Thơ và văn đều vượt lên cái ngưỡng tầm thường của một web xxx, và GB cũng là một những Mem toàn diện về mọi mặt...

OA _ NỮ
15-06-2009, 06:32 PM
Một topic rất ý nghĩa để cho bạn bè xưa cũ tụ hội cùng nhau quay lại cuốn phim mảu ăm ắp những kỷ niệm của một thởi rất Mốc.

phale
15-06-2009, 06:44 PM
Một topic rất ý nghĩa để cho bạn bè xưa cũ tụ hội cùng nhau quay lại cuốn phim mảu ăm ắp những kỷ niệm của một thởi rất Mốc.
Tính PL hay hoài niệm... khó quên những gì một lần rung cảm... hôm qua mày mò trong máy tính, chạm lại những kỷ niệm xưa, nên mở topic này...
Cảm ơn TA đã mang về ký ức một thời nhé. Nhớ lắm những bạn bè xưa.

THAI AN
15-06-2009, 07:15 PM
Woa, TA giữ lại được nhiều những kỉ niệm một thời bên M nhỉ. Thời đó ai cũng tràn đầy cảm xúc. Thơ và văn đều vượt lên cái ngưỡng tầm thường của một web xxx, và AB cũng là một những Mem toàn diện về mọi mặt...
Chị đã nhận ra chỗ nào của mình chưa ạ? Hì! Dạo đấy máu lửa quá, sôi nổi, nồng nhiệt và ...có cả đam mê nữa! Nói ra kể cũng lạ...

OA _ NỮ
15-06-2009, 08:07 PM
Chị đã nhận ra chỗ nào của mình chưa ạ? Hì! Dạo đấy máu lửa quá, sôi nổi, nồng nhiệt và ...có cả đam mê nữa! Nói ra kể cũng lạ...

Bây giờ vẫn còn...Xong chuyển qua một cung bậc khác thôi, chứ những tố chất đó đã hòa vào máu và da thịt rồi mà...Em cũng thế thôi.:rolleyes:

THAI AN
23-06-2009, 01:23 PM
Cô giáo đang bị "tán" nên quên lời hay ở đây rồi! hí...:nguong:

phale
23-06-2009, 01:25 PM
Cô giáo đang bị "tán" nên quên lời hay ở đây rồi! hí...:nguong:

:o Nhờ TA chăm sóc hộ mấy hôm nhé...

THAI AN
23-06-2009, 01:42 PM
:o Nhờ TA chăm sóc hộ mấy hôm nhé...
Cô sang mà xem..."thầy" đang làm gì kìa! Để đây em trông cho...
Thầy...chuẩn lắm cô ơi!:nguong::nguong:

MinhThy
23-06-2009, 01:51 PM
Cô sang mà xem..."thầy" đang làm gì kìa! Để đây em trông cho...
Thầy...chuẩn lắm cô ơi!:nguong::nguong:

Chậc chậc ... khoan khoan đã TA ơi .... để 4rum dựng lều, giăng rạp, bày biện, trang hoàng và để nhà trai tổ chức rước dâu ... rồi về ở rể hẵng gọi "thầy" chớ .... mỹ nữ VT ko để lên xe bông mờ ko kèn, ko trống được :nguong:

NHAT NGUYET
23-06-2009, 05:12 PM
Cô giáo sắp lên xe hoa, những hình ảnh nóng hổi trước khi về nhà chồng, nhưng ai là ai thì... bà con vào đoán thử???

http://i12.photobucket.com/albums/a204/yeudieuconuong/funny/KenZin.jpg

OA _ NỮ
23-06-2009, 06:43 PM
NN "đểu thế", cứ gièm pha ko à, như thế này nếu KBTY yếu bóng vía thì làm sao dám rước cô dâu đi chứ...

Khuyết
23-06-2009, 06:51 PM
Tình hình này Cô PL ế mất với mấy bác VT nhà mình.

phale
23-06-2009, 07:07 PM
Cô giáo sắp lên xe hoa, những hình ảnh nóng hổi trước khi về nhà chồng, nhưng ai là ai thì... bà con vào đoán thử???

http://i12.photobucket.com/albums/a204/yeudieuconuong/funny/KenZin.jpg

Thế này thì PL ế thiệt rồi. Ai dám rước nữa... :acac::acac:

THAI AN
24-06-2009, 01:40 PM
H...h..o..o...t!

http://i175.photobucket.com/albums/w132/never_is_unsuccess/showhng.jpg

THAI AN
24-06-2009, 02:03 PM
THÁI AN đã "đẩy" chị ON xuống rồi, và giờ là một trong những tỉ phú của...NR!

http://i175.photobucket.com/albums/w132/never_is_unsuccess/Showhng2.jpg

phale
24-06-2009, 02:56 PM
TA cày cuốc giỏi thế...chúc mừng TA nha.
Ơ hơ, đứng đầu danh sách là Thinghien... siêu thế!

Klosen
24-06-2009, 05:19 PM
chuyện. Máu lô đề ăn thua mà lị. há há.
Cô PL dặn dò mọi người trước lúc lên xem hoa ah. lỹ lưỡng nhể