PDA

View Full Version : Thơ đối đáp tứ tuyệt



Akira
12-06-2009, 02:34 PM
Akira mời ai đã ngỏ lời thách đố đừng có trốn nhé... Đúng luật, chính vận, nối 2 từ cuối của câu 4 hoặc nhiều hơn 2 từ cũng được...

Sai 1 bài, làm lại 3 bài...Ok?

Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?

kehotro
12-06-2009, 07:46 PM
Akira mời ai đã ngỏ lời thách đố đừng có trốn nhé... Đúng luật, chính vận, nối 2 từ cuối của câu 4 hoặc nhiều hơn 2 từ cũng được...

Sai 1 bài, làm lại 3 bài...Ok?

Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?

Xương khô tỉ thí rõ cao đồ
Tứ tuyệt ai bày cứ nhảy vô
Dẫu vạn hay trăm đều ẵm trọn
Phòng trung bí thuật chứa đầy bồ.

Có người tỉ thí với yeu thì yêu nhào vô đi chứ! KHT chỉ làm cho vui kêu gọi tinh thần nghĩa khí của yeu và lâu lâu nhảy vào ké cái cho vui cùng bạn bè! Ai có ké thì nhảy vô luôn cho xôm tụ.

yeu100C
12-06-2009, 09:53 PM
Người ta muốn hỏi nắm xương khô
Chắc thích mình đây lấp dưới mồ
Huyệt lạnh nhìn xong cười nửa mép
Cho đời hỉ hả phải không cô

Xương khô của độc lấp vào mồ
Nhặt nhạnh mang về đắp đất vô
Mấy bữa cây non lên tốt mã
Ong vờn bướm lượn lại vui nô

Mặc kệ xương ta với xác khô
Vui đời chén đắng tạm quên bồ
Say sưa rượu mới trong bình cũ
Ngạo nghễ nhìn mình dưới đáy tô

Xác hỏi xương khô có mấy bồ
Xem này rũ rượi sướng ơi cô
đây chân cứng lắm tim mềm nhũn
Ấy thế người ta thích bóp vô

Dám hỏi xương ta nếu chẳng khô
Người ơi nếu thích lại nhào vô
Bên này một mảnh đem về dấu
Phía nọ hai phần vác chỗ mô

Xương khô mặc kệ đời trêu cảnh
Đốt hết rồi đem rải sóng cồ
Lẻo mép vài lời trêu bến nước
Đò sang khắm quá rớt vài cô

Phu sinh
13-06-2009, 01:03 AM
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?

Xương khô dẻo miệng tán ngàn cô
Đã thế còn ôm chín chín bồ
Thế trận bày ra đầy các tối
Đêm tàn nguyệt giỡn.... mãi chưa khô

Ké khích lệ tinh thần 2 bên, thật ra hơi băn khoăn về cái luật nhưng thôi, vui vẻ là chính mà! Hi...Hi... Ké theo KHT thui rồi dzọt lẹ! ....:tungtang::tungtang:

Akira
13-06-2009, 08:42 AM
Người ta muốn hỏi nắm xương khô
Chắc thích mình đây lấp dưới mồ
Huyệt lạnh nhìn xong cười nửa mép
Cho đời hỉ hả phải không cô

Xương khô của độc lấp vào mồ
Nhặt nhạnh mang về đắp đất vô
Mấy bữa cây non lên xanh tốt
Ong vờn bướm lượn lại vui nô

Mặc kệ xương ta với xác khô
Vui đời chén đắng tạm quên bồ
Say sưa rượu mới trong bình cũ
Ngạo nghễ nhìn mình dưới đáy tô

Xác hỏi xương khô có mấy bồ
Xem này rũ rượi sướng ơi cô
đây chân cứng lắm tim mềm nhũn
Ấy thế người ta thích bóp vô

Dám hỏi xương ta nếu chẳng khô
Người ơi nếu thích lại nhào vô
Bên này một mảnh đem về dấu
Phía nọ hai phần vác chỗ mô

Xương khô mặc kệ đời trêu cảnh
Đốt hết rồi đem rải sóng cồ
Lẻo mép vài lời trêu bến nước
Đò sang khắm quá rớt vài cô

Yeu100C, Chờ bài khác của Yeu100C nha.

Akira
13-06-2009, 08:51 AM
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô tỉ thí rõ cao đồ
Tứ tuyệt ai bày cứ nhảy vô
Dẫu vạn hay trăm đều ẵm trọn
Phòng trung bí thuật chứa đầy bồ.
Kehotro

Đầy bồ bí kíp để làm chi
Tán chị cua em hỏi được gì?
Một chữ chân tình, không nắm giữ
Mai rồi tay trắng khóc như ri...
Akira

Akira
13-06-2009, 09:00 AM
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô dẻo miệng tán ngàn cô
Đã thế còn ôm chín chín bồ
Thế trận bày ra đầy các tối
Đêm tàn nguyệt giỡn.... mãi chưa khô
Phù Sinh

Chưa khô đã ướt trọn đêm trường
Sức kiệt hơi tàn cố dở dương
Đem chí anh hùng vùi chiếu gối
Héo mòn thân xác thử soi gương
Akira

teken
13-06-2009, 09:15 AM
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô dẻo miệng tán ngàn cô
Đã thế còn ôm chín chín bồ
Thế trận bày ra đầy các tối
Đêm tàn nguyệt giỡn.... mãi chưa khô
Phù Sinh

Chưa khô đã ướt trọn đêm trường
Sức kiệt hơi tàn cố dở dương
Đem chí anh hùng vùi chiếu gối
Héo mòn thân xác thử soi gương
Akira

Soi gương chẳng thấy bóng mình đâu
Môi má nhăn nheo tóc bạc đầu
Răng cỏ ngày xưa rơi rụng hết
Chỉ còn rậm rạp cái hàm râu
Teken

Akira
13-06-2009, 10:03 AM
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô dẻo miệng tán ngàn cô
Đã thế còn ôm chín chín bồ
Thế trận bày ra đầy các tối
Đêm tàn nguyệt giỡn.... mãi chưa khô
Phù Sinh

Chưa khô đã ướt trọn đêm trường
Sức kiệt hơi tàn cố dở dương
Đem chí anh hùng vùi chiếu gối
Héo mòn thân xác thử soi gương
Akira

Soi gương chẳng thấy bóng mình đâu
Môi má nhăn nheo tóc bạc đầu
Răng cỏ ngày xưa rơi rụng hết
Chỉ còn rậm rạp cái hàm râu
Teken

Hàm râu mấy sợi, bấy nhiêu nàng
Cái số đa tình kiếp nghiệp mang
Quỳnh, Phượng, Lưu ly, Hồng, Thạch thảo
Tay vin, tay với...lại tay quàng....
Akira

kehotro
13-06-2009, 10:30 AM
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô tỉ thí rõ cao đồ
Tứ tuyệt ai bày cứ nhảy vô
Dẫu vạn hay trăm đều ẵm trọn
Phòng trung bí thuật chứa đầy bồ.
Kehotro

Đầy bồ bí kíp để làm chi
Tán chị cua em hỏi được gì?
Một chữ chân tình, không nắm giữ
Mai rồi tay trắng khóc như ri...
Akira

Như ri hỏi rứa buộc răng chừ ...
Nhất dạ thiên đàng rõ thực hư
Tuyệt kỷ không màng đem phục vụ
Can chi áp đặt bảo đây ừ ?
KHT

teken
13-06-2009, 10:31 AM
.
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô dẻo miệng tán ngàn cô
Đã thế còn ôm chín chín bồ
Thế trận bày ra đầy các tối
Đêm tàn nguyệt giỡn.... mãi chưa khô
Phù Sinh

Chưa khô đã ướt trọn đêm trường
Sức kiệt hơi tàn cố dở dương
Đem chí anh hùng vùi chiếu gối
Héo mòn thân xác thử soi gương
Akira

Soi gương chẳng thấy bóng mình đâu
Môi má nhăn nheo tóc bạc đầu
Răng cỏ ngày xưa rơi rụng hết
Chỉ còn rậm rạp cái hàm râu
Teken

Hàm râu mấy sợi, bấy nhiêu nàng
Cái số đa tình kiếp nghiệp mang
Quỳnh, Phượng, Lưu ly, Hồng, Thạch thảo
Tay vin, tay với...lại tay quàng....
Akira

Với lại tay quàng một chút thôi
Sao em nũng nịu chẳng ưa ngồi
Bàn bên khoé mắt ai đưa đẩy
Bỏ lại nơi này một chắt tôi
Teken

yeu100C
13-06-2009, 11:35 AM
Chắt tôi ngúng ngoảy cái đuôi dài
vạn chú ganh đua chúng trổ tài
Tới đích chui vào trong một trứng
Năm sau sinh nhật tý xinh giai

Akira
13-06-2009, 04:19 PM
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô tỉ thí rõ cao đồ
Tứ tuyệt ai bày cứ nhảy vô
Dẫu vạn hay trăm đều ẵm trọn
Phòng trung bí thuật chứa đầy bồ.
Kehotro

Đầy bồ bí kíp để làm chi
Tán chị cua em hỏi được gì?
Một chữ chân tình, không nắm giữ
Mai rồi tay trắng khóc như ri...
Akira

Như ri hỏi rứa buộc răng chừ ...
Nhất dạ thiên đàng rõ thực hư
Tuyệt kỷ không màng đem phục vụ
Can chi áp đặt bảo đây ừ ?
KHT

Đây ừ, đằng ấy nghĩ làm sao
Không bạn chưa bè dễ dạ trao
Ừ hững ừ hờ, vui chốc vậy
Đâu màng huyễn hoặc chuyện xa cao
Akira

Akira
13-06-2009, 04:24 PM
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô dẻo miệng tán ngàn cô
Đã thế còn ôm chín chín bồ
Thế trận bày ra đầy các tối
Đêm tàn nguyệt giỡn.... mãi chưa khô
Phù Sinh

Chưa khô đã ướt trọn đêm trường
Sức kiệt hơi tàn cố dở dương
Đem chí anh hùng vùi chiếu gối
Héo mòn thân xác thử soi gương
Akira

Soi gương chẳng thấy bóng mình đâu
Môi má nhăn nheo tóc bạc đầu
Răng cỏ ngày xưa rơi rụng hết
Chỉ còn rậm rạp cái hàm râu
Teken

Hàm râu mấy sợi, bấy nhiêu nàng
Cái số đa tình kiếp nghiệp mang
Quỳnh, Phượng, Lưu ly, Hồng, Thạch thảo
Tay vin, tay với...lại tay quàng....
Akira

Với lại tay quàng một chút thôi
Sao em nũng nịu chẳng ưa ngồi
Bàn bên khoé mắt ai đưa đẩy
Bỏ lại nơi này một chắt tôi
Teken

Chắt tôi ngúng ngoảy cái đuôi dài
Vạn chú ganh đua chúng trổ tài
Tới đích chui vào trong một trứng
Năm sau sinh nhật tý xinh giai
Yeu100C

Xinh giai, đem bán được bao đồng
Hay lộng treo tường kẻ ngó trông
Đẹp dạ đẹp tâm nên đẹp vậy
Đẹp hình đẹp dáng đẹp như không
Akira

teken
13-06-2009, 04:44 PM
.
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô dẻo miệng tán ngàn cô
Đã thế còn ôm chín chín bồ
Thế trận bày ra đầy các tối
Đêm tàn nguyệt giỡn.... mãi chưa khô
Phù Sinh

Chưa khô đã ướt trọn đêm trường
Sức kiệt hơi tàn cố dở dương
Đem chí anh hùng vùi chiếu gối
Héo mòn thân xác thử soi gương
Akira

Soi gương chẳng thấy bóng mình đâu
Môi má nhăn nheo tóc bạc đầu
Răng cỏ ngày xưa rơi rụng hết
Chỉ còn rậm rạp cái hàm râu
Teken

Hàm râu mấy sợi, bấy nhiêu nàng
Cái số đa tình kiếp nghiệp mang
Quỳnh, Phượng, Lưu ly, Hồng, Thạch thảo
Tay vin, tay với...lại tay quàng....
Akira

Với lại tay quàng một chút thôi
Sao em nũng nịu chẳng ưa ngồi
Bàn bên khoé mắt ai đưa đẩy
Bỏ lại nơi này một chắt tôi
Teken

Chắt tôi ngúng ngoảy cái đuôi dài
Vạn chú ganh đua chúng trổ tài
Tới đích chui vào trong một trứng
Năm sau sinh nhật tý xinh giai
Yeu100C

Xinh giai, đem bán được bao đồng
Hay lộng treo tường kẻ ngó trông
Đẹp dạ đẹp tâm nên đẹp vậy
Đẹp hình đẹp dáng đẹp như không
Akira

Đẹp như không thể có ai bì
Đỏng đảnh một mình giữa lối đi
Thiên hạ chung quanh đà lẩm bẩm
Hôm nay xuất hiện... cái con gì ! :D
Teken

phale
16-06-2009, 01:21 PM
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô dẻo miệng tán ngàn cô
Đã thế còn ôm chín chín bồ
Thế trận bày ra đầy các tối
Đêm tàn nguyệt giỡn.... mãi chưa khô
Phù Sinh

Chưa khô đã ướt trọn đêm trường
Sức kiệt hơi tàn cố dở dương
Đem chí anh hùng vùi chiếu gối
Héo mòn thân xác thử soi gương
Akira

Soi gương chẳng thấy bóng mình đâu
Môi má nhăn nheo tóc bạc đầu
Răng cỏ ngày xưa rơi rụng hết
Chỉ còn rậm rạp cái hàm râu
Teken

Hàm râu mấy sợi, bấy nhiêu nàng
Cái số đa tình kiếp nghiệp mang
Quỳnh, Phượng, Lưu ly, Hồng, Thạch thảo
Tay vin, tay với...lại tay quàng....
Akira

Với lại tay quàng một chút thôi
Sao em nũng nịu chẳng ưa ngồi
Bàn bên khoé mắt ai đưa đẩy
Bỏ lại nơi này một chắt tôi
Teken

Chắt tôi ngúng ngoảy cái đuôi dài
Vạn chú ganh đua chúng trổ tài
Tới đích chui vào trong một trứng
Năm sau sinh nhật tý xinh giai
Yeu100C

Xinh giai, đem bán được bao đồng
Hay lộng treo tường kẻ ngó trông
Đẹp dạ đẹp tâm nên đẹp vậy
Đẹp hình đẹp dáng đẹp như không
Akira

Đẹp như không thể có ai bì
Đỏng đảnh một mình giữa lối đi
Thiên hạ chung quanh đà lẩm bẩm
Hôm nay xuất hiện... cái con gì ! :D
Teken

Teken chơi ác nghen... dẫn dắt PL theo đường tà đạo nghen... Sẵn mình treo câu đố luôn.

Con gì ngủ tối lại chơi ngày
Bóng bóng hình hình vẫn mãi say
Thức ngủ cùng nhau không mệt mỏi
Ai mà đoán được em khen hay....
Phale

LÃO HẠC
17-06-2009, 03:24 PM
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô dẻo miệng tán ngàn cô
Đã thế còn ôm chín chín bồ
Thế trận bày ra đầy các tối
Đêm tàn nguyệt giỡn.... mãi chưa khô
Phù Sinh

Chưa khô đã ướt trọn đêm trường
Sức kiệt hơi tàn cố dở dương
Đem chí anh hùng vùi chiếu gối
Héo mòn thân xác thử soi gương
Akira

Soi gương chẳng thấy bóng mình đâu
Môi má nhăn nheo tóc bạc đầu
Răng cỏ ngày xưa rơi rụng hết
Chỉ còn rậm rạp cái hàm râu
Teken

Hàm râu mấy sợi, bấy nhiêu nàng
Cái số đa tình kiếp nghiệp mang
Quỳnh, Phượng, Lưu ly, Hồng, Thạch thảo
Tay vin, tay với...lại tay quàng....
Akira

Với lại tay quàng một chút thôi
Sao em nũng nịu chẳng ưa ngồi
Bàn bên khoé mắt ai đưa đẩy
Bỏ lại nơi này một chắt tôi
Teken

Chắt tôi ngúng ngoảy cái đuôi dài
Vạn chú ganh đua chúng trổ tài
Tới đích chui vào trong một trứng
Năm sau sinh nhật tý xinh giai
Yeu100C

Xinh giai, đem bán được bao đồng
Hay lộng treo tường kẻ ngó trông
Đẹp dạ đẹp tâm nên đẹp vậy
Đẹp hình đẹp dáng đẹp như không
Akira

Đẹp như không thể có ai bì
Đỏng đảnh một mình giữa lối đi
Thiên hạ chung quanh đà lẩm bẩm
Hôm nay xuất hiện... cái con gì ! :D
Teken

Teken chơi ác nghen... dẫn dắt PL theo đường tà đạo nghen... Sẵn mình treo câu đố luôn.

Con gì ngủ tối lại chơi ngày
Bóng bóng hình hình vẫn mãi say
Thức ngủ cùng nhau không mệt mỏi
Ai mà đoán được em khen hay....
Phale

Khen hay đố hoạ thật tài tình
Tứ tuyệt đôi câu đến lượt mình
Ké chút cùng vui thêm có tụ
Cô nàng Mắt biếc miệng cười xinh
LH
p/s:hổng bít phải con mắt hôn?

kehotro
26-06-2009, 07:59 AM
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô tỉ thí rõ cao đồ
Tứ tuyệt ai bày cứ nhảy vô
Dẫu vạn hay trăm đều ẵm trọn
Phòng trung bí thuật chứa đầy bồ.
Kehotro

Đầy bồ bí kíp để làm chi
Tán chị cua em hỏi được gì?
Một chữ chân tình, không nắm giữ
Mai rồi tay trắng khóc như ri...
Akira
Như ri hỏi rứa buộc răng chừ ...
Nhất dạ thiên đàng rõ thực hư
Tuyệt kỷ không màng đem phục vụ
Can chi áp đặt bảo đây ừ ?
KHT

Đây ừ, đằng ấy nghĩ làm sao
Không bạn chưa bè dễ dạ trao
Ừ hững ừ hờ, vui chốc vậy
Đâu màng huyễn hoặc chuyện xa cao
Akira

Chẳng gật đây thì nỡ ép sao
Duyên tình chẳng bán lựa người trao
Nhưng này tớ bảo cho mà biết
Phận rủi thân bèo nước đẩy cao

KHT

Lúc trước, cứ ngỡ người ngoài nên thấy đông tạm rút. Giờ biết là ai rồi thì chiến thoải mái. Anh em đừng ngại! Người này dư sức chấp hết. Nhảy vào luyện tứ tuyệt đi bà con ui.

phale
26-06-2009, 08:34 AM
Nick này...ghi rõ một trăm cô (Yeu100C)
Dám hỏi là nay được mấy bồ?
Lịch xếp ra răng, chiều sáng tối?
Dáng hình chắc tựa bộ xương khô?
Akira

Xương khô tỉ thí rõ cao đồ
Tứ tuyệt ai bày cứ nhảy vô
Dẫu vạn hay trăm đều ẵm trọn
Phòng trung bí thuật chứa đầy bồ.
Kehotro

Đầy bồ bí kíp để làm chi
Tán chị cua em hỏi được gì?
Một chữ chân tình, không nắm giữ
Mai rồi tay trắng khóc như ri...
Akira
Như ri hỏi rứa buộc răng chừ ...
Nhất dạ thiên đàng rõ thực hư
Tuyệt kỷ không màng đem phục vụ
Can chi áp đặt bảo đây ừ ?
KHT

Đây ừ, đằng ấy nghĩ làm sao
Không bạn chưa bè dễ dạ trao
Ừ hững ừ hờ, vui chốc vậy
Đâu màng huyễn hoặc chuyện xa cao
Akira

Chẳng gật đây thì nỡ ép sao
Duyên tình chẳng bán lựa người trao
Nhưng này tớ bảo cho mà biết
Phận rủi thân bèo nước đẩy cao

KHT

Lúc trước, cứ ngỡ người ngoài nên thấy đông tạm rút. Giờ biết là ai rồi thì chiến thoải mái. Anh em đừng ngại! Người này dư sức chấp hết. Nhảy vào luyện tứ tuyệt đi bà con ui.
Sai luật rồi anh KHT ui, phả sử dụng lại ít nhất 2 chữ cuối của câu cuối bài trước cơ mà...

phale
26-06-2009, 08:39 AM
Khen hay đố hoạ thật tài tình
Tứ tuyệt đôi câu đến lượt mình
Ké chút cùng vui thêm có tụ
Cô nàng Mắt biếc miệng cười xinh
LH
p/s:hổng bít phải con mắt hôn?

Cười xinh toe tóet, Hạc hay rồi
Mắt ấy khi nào cũng có đôi
Thức ngủ cùng nhau dù vạn kiếp
Thủy chung dẫu chẳng chút trầu vôi

kehotro
26-06-2009, 09:55 AM
Sai luật rồi anh KHT ui, phả sử dụng lại ít nhất 2 chữ cuối của câu cuối bài trước cơ mà...

Nếu chỉ sử dụng hai chữ cuối thì còn dễ hơn hoạ lại vần! Chơi kiểu này thì tha hồ dùng vần mới! Chắc là lê thê dài vô tận. Nếu gieo tử vận cũng vẫn đối đáp được. Vậy thì bà con nên nhảy vào luyện thử.

Xa cao chữ nghĩa khéo ai bày
Mấy thuở vườn nhà rộn sắc mây
Cũng nhảy vào chơi đùa tứ tuyệt
Gần thua kẻ đỡ tiếc chi thầy !

phale
26-06-2009, 10:06 AM
Nếu chỉ sử dụng hai chữ cuối thì còn dễ hơn hoạ lại vần! Chơi kiểu này thì tha hồ dùng vần mới! Chắc là lê thê dài vô tận. Nếu gieo tử vận cũng vẫn đối đáp được. Vậy thì bà con nên nhảy vào luyện thử.

Xa cao chữ nghĩa khéo ai bày
Mấy thuở vườn nhà rộn sắc mây
Cũng nhảy vào chơi đùa tứ tuyệt
Gần thua kẻ đỡ tiếc chi thầy !

Tiếc chi thầy nọ với trò đây
Gần gũi bao niên, thế cũng dày
Hóa cuộc đảo điên... bong bóng vỡ
Xa rồi... lệ ứa đẫm mi cay

Câu cuối của anh lắt léo... dẫn PL đi lắt léo... tại anh chứ không phải tại PL nha...

kehotro
26-06-2009, 10:31 AM
Tiếc chi thầy nọ với trò đây
Gần gũi bao niên, thế cũng dày
Hóa cuộc đảo điên... bong bóng vỡ
Xa rồi... lệ ứa đẫm mi cay

Câu cuối của anh lắt léo... dẫn PL đi lắt léo... tại anh chứ không phải tại PL nha...

Mi cay dạ xót lệ rơi đầy
Mắt dõi trông thời vệt khói bay
Ngặt nỗi tung hoành nên phải tránh
Nghèo đâu lại tiếc mỗi tên này !

phale
26-06-2009, 11:00 AM
Mi cay dạ xót lệ rơi đầy
Mắt dõi trông thời vệt khói bay
Ngặt nỗi tung hoành nên phải tránh
Nghèo đâu lại tiếc mỗi tên này !

Tên này tên nọ khác chi đâu
Một thuở ngày xưa đã dãi dầu
Đứng mũi chịu sào, bao kẻ biết
Gieo vần thơ ấy nhớ ân sâu

PL

kehotro
26-06-2009, 11:25 AM
Tên này tên nọ khác chi đâu
Một thuở ngày xưa đã dãi dầu
Đứng mũi chịu sào, bao kẻ biết
Gieo vần thơ ấy nhớ ân sâu

PL

Ân sâu khắc dạ chẳng phai lòng
Tự biết thân này sẽ bão giông
Chẳng dám mang danh thầy đánh đấm
Thôi đành lạnh lẽo nuốt vào trong

phale
26-06-2009, 12:20 PM
Ân sâu khắc dạ chẳng phai lòng
Tự biết thân này sẽ bão giông
Chẳng dám mang danh thầy đánh đấm
Thôi đành lạnh lẽo nuốt vào trong

Hihi, bài trên là PL nhớ ơn anh đấy, kg có anh, thì PL mưa nắng thất thường...có khi nản mà bỏ thơ lâu rùi...:D

Phu sinh
27-06-2009, 02:20 AM
Ân sâu khắc dạ chẳng phai lòng
Tự biết thân này sẽ bão giông
Chẳng dám mang danh thầy đánh đấm
Thôi đành lạnh lẽo nuốt vào trong

Lạnh lẽo nuốt vào trong day dứt
Niềm đau lấn cấn mãi không thôi
Lời kia dẫu đã bay vào gió
Vẫn để trong lòng vết nứt đôi

CM4Q
27-06-2009, 02:31 AM
Lạnh lẽo nuốt vào trong day dứt
Niềm đau lấn cấn mãi không thôi
Lời kia dẫu đã bay vào gió
Vẫn để trong lòng vết nứt đôi

Nứt đôi giấc mộng không người vá
Để trống trời yêu lũ trộm vào
Lấy mất con tim về cõi tạm
Quăng hồn đến tận đỉnh trời cao :D

Phu sinh
27-06-2009, 02:51 AM
Nứt đôi giấc mộng không người vá
Để trống trời yêu lũ trộm vào
Lấy mất con tim về cõi tạm
Quăng hồn đến tận đỉnh trời cao :D


Trời cao mở mắt ngó coi nè
Tiểu quỷ trông hiền mà ác ghê
Chẳng để tâm - linh tề hợp nhất
Chia làm nhị hướng mãi không về

Thôi nhá! Chạy nhanh kẻo lại bị bắt nữa thì khốn!
:run:

[/COLOR]
Mắt nhắm mắt mở ...bấm lộn edit Sorry PS nha

CM4Q
27-06-2009, 03:01 AM
Trời cao mở mắt ngó coi nè
Tiểu quỷ trông hiền mà ác ghê
Chẳng để tâm - linh tề hợp nhất
Chia làm nhị hướng mãi không về

Thôi nhá! Chạy nhanh kẻo lại bị bắt nữa thì khốn!
:run:



Không về Tiểu Quỷ sẽ mè nheo
Gọi lũ yêu con ở đỉnh đèo
Lóc xác cSinh ra làm tiệc nhỏ
Coi còn dám ở hoạ vần theo

hahaha...mắc cười quá.4Q cũng đâu có ác dữ vậy trời .Tại Tiểu Quỷ đó PS ơi

kehotro
27-06-2009, 12:42 PM
Không về Tiểu Quỷ sẽ mè nheo
Gọi lũ yêu con ở đỉnh đèo
Lóc xác cSinh ra làm tiệc nhỏ
Coi còn dám ở hoạ vần theo

hahaha...mắc cười quá.4Q cũng đâu có ác dữ vậy trời .Tại Tiểu Quỷ đó PS ơi

Vần theo vần đuổi khiếp thật rồi
Nhưng khổ cho Sinh chạy hụt hơi
Đến bữa cơm ăn còn chẳng nỗi
Xin đừng xẻ thịt bỏ vào nồi

phale
27-06-2009, 01:16 PM
Vần theo vần đuổi khiếp thật rồi
Nhưng khổ cho Sinh chạy hụt hơi
Đến bữa cơm ăn còn chẳng nỗi
Xin đừng xẻ thịt bỏ vào nồi

Vào nồi chắc nóng bỏng cho coi
Từ nay chừa nhé hết kêu đòi
Một lần thử lửa... trăm năm sợ
Nếu thử thêm lần cái xác toi

Phu sinh
27-06-2009, 01:30 PM
Vào nồi chắc nóng bỏng cho coi
Từ nay chừa nhé hết kêu đòi
Một lần thử lửa... trăm năm sợ
Nếu thử thêm lần cái xác toi

Cái xác toi rồi đấy em ơi
Còn đây chỉ mỗi một phần rời
Khều thêm lửa nọ bừng bừng cháy
Chắc đá phen này hoá bụi rơi

kehotro
27-06-2009, 04:51 PM
Cái xác toi rồi đấy em ơi
Còn đây chỉ mỗi một phần rời
Khều thêm lửa nọ bừng bừng cháy
Chắc đá phen này hoá bụi rơi

Bụi rơi bụi rớt bụi buồn răng
Chú cuội kiểu này đặc cung trăng
Bụi toả lan man đi khắp nẻo
Nghĩ mà tội lắm Xấu chị Hằng.

Hehehe

CM4Q
27-06-2009, 06:35 PM
Bụi rơi bụi rớt bụi buồn răng
Chú cuội kiểu này đặc cung trăng
Bụi toả lan man đi khắp nẻo
Nghĩ mà tội lắm Xấu chị Hằng.

Hehehe

Chị Hằng ngúng nguẩy Cuội buồn ghê
Lạc bước cung trăng chẳng thể về
Chỉ có hai người sao lỡ giận ???
Sao không hợp sức để mà ...phê ...:D

Hahaha....

kehotro
30-06-2009, 12:17 AM
Chị Hằng ngúng nguẩy Cuội buồn ghê
Lạc bước cung trăng chẳng thể về
Chỉ có hai người sao lỡ giận ???
Sao không hợp sức để mà ...phê ...:D

Hahaha....


Mà phê xấu tốt hỏi can gì
Mậu nắm thân cầm có hề chi
Trạch thổ nền nhà vung chữ đại
Tùng lâm chẳng sợ ghép chung thì....

CM4Q
30-06-2009, 02:15 AM
Mà phê xấu tốt hỏi can gì
Mậu nắm thân cầm có hề chi
Trạch thổ nền nhà vung chữ đại
Tùng lâm chẳng sợ ghép chung thì....

Ghép chung ...thì cứ việc ...không sao
Có sá làm chi phận má đào
Chớ sớm cười đùa thân liễu yếu
Chầu trời lúc đó hỏi ...vì sao ..???.:D

kehotro
30-06-2009, 08:06 AM
Ghép chung ...thì cứ việc ...không sao
Có sá làm chi phận má đào
Chớ sớm cười đùa thân liễu yếu
Chầu trời lúc đó hỏi ...vì sao ..???.:D



Vì sao mấy bữa chẳng còn ai?
Chỉ bạn và tôi xướng hoạ bài
Biệt tích giang hồ buông tứ hải
Đành lòng rượu rót ngắm bồng lai

MinhThy
30-06-2009, 11:50 AM
Vì sao mấy bữa chẳng còn ai?
Chỉ bạn và tôi xướng hoạ bài
Biệt tích giang hồ buông tứ hải
Đành lòng rượu rót ngắm bồng lai

Bồng lai - tiên nữ vũ nghê thường
Cưỡi mây đạp gió, hứng tinh sương
Thiên đàng ngự uyển sung sướng thế
Bàn cờ, bầu rượu, thỏa biết dường

Phu sinh
05-07-2009, 11:52 PM
Bồng lai - tiên nữ vũ nghê thường
Cưỡi mây đạp gió, hứng tinh sương
Thiên đàng ngự uyển sung sướng thế
Bàn cờ, bầu rượu, thỏa biết dường

Thỏa biết dường nào bạn lại về
Cùng nhau lại gánh một câu thề
Đâu vì một chút đông bão nọ
Nỡ bỏ chân tình bỏ bến mê

phale
06-07-2009, 08:50 AM
Thỏa biết dường nào bạn lại về
Cùng nhau lại gánh một câu thề
Đâu vì một chút đông bão nọ
Nỡ bỏ chân tình bỏ bến mê

Bến mê sương gió mịt mờ giăng
Lạc chiếc thuyền mây lạc bến hằng
Còn nọ chân tình... mong kẻ lạc
Tương phùng bằng hữu, bạn quên chăng?

MinhThy
06-07-2009, 09:24 AM
Bến mê sương gió mịt mờ giăng
Lạc chiếc thuyền mây lạc bến hằng
Còn nọ chân tình... mong kẻ lạc
Tương phùng bằng hữu, bạn quên chăng?

Bạn quên chăng bạn những ngày qua
Dưới Thi Văn Các, dưới trăng ngà
Đối thơ, uống rượu, vui cầm nghệ
Bây giờ lạc bước, lạc lời ca

kehotro
06-07-2009, 11:17 AM
Bạn quên chăng bạn những ngày qua
Dưới Thi Văn Các, dưới trăng ngà
Đối thơ, uống rượu, vui cầm nghệ
Bây giờ lạc bước, lạc lời ca

Lời ca mật rót quyện cung đàn
Lúc bỗng khi trầm thoáng nhặt khoan
Trỗi gió đưa hương mùi quyến rũ
Đơm tình kết nghĩa thắm mây ngàn

phale
06-07-2009, 11:59 AM
Lời ca mật rót quyện cung đàn
Lúc bỗng khi trầm thoáng nhặt khoan
Trỗi gió đưa hương mùi quyến rũ
Đơm tình kết nghĩa thắm mây ngàn

Mây ngàn dõi bóng hạc phương xa
Lạc lối, bao lâu chửa tới nhà
Ngọn gió, vầng trăng thao thức mãi
Đêm đêm rơi lệ với sương hòa

Gà Con
06-07-2009, 03:59 PM
Mây ngàn dõi bóng hạc phương xa
Lạc lối, bao lâu chửa tới nhà
Ngọn gió, vầng trăng thao thức mãi
Đêm đêm rơi lệ với sương hòa

Sương hoà khói toả tít mù khơi
Bạn hỡi còn đây nhắn mấy lời
Mặt cách lòng đau ai có hiểu
Lâu rồi chẳng thấy ghé sang chơi.

angelhell
06-07-2009, 04:09 PM
Sương hoà khói toả tít mù khơi
Bạn hỡi còn đây nhắn mấy lời
Mặt cách lòng đau ai có hiểu
Lâu rồi chẳng thấy ghé sang chơi.

Sang chơi với bạn cùng với ta
Ra về lòng dạ vấn vương hoài
Bạn ơi có hiểu lòng ta đó
Lỡ yêu bạn rồi có biết chăng

bài thơ đầu tay...ko biết có đúng luật ko...xin được chỉ giáo

phale
07-07-2009, 12:27 PM
Sang chơi với bạn cùng với ta
Ra về lòng dạ vấn vương hoài
Bạn ơi có hiểu lòng ta đó
Lỡ yêu bạn rồi có biết chăng

bài thơ đầu tay...ko biết có đúng luật ko...xin được chỉ giáo

Welcome Angelhell đến với NR và Vthơ nhé.
Angel định viết tứ tuyệt 3 vần phải không? Nếu vậy thì chữ cuối câu 1, 2 và 4 phải vần với nhau Angel ạ. PL xin phép sửa bài bạn làm ví dụ nhé!

Sang chơi với bạn cùng với ta
Ra về lòng dạ mãi diết da
Bạn ơi có hiểu lòng ta đó
Lỡi yêu bạn rồi dẫu muôn xa

Những chữ gạch dưới gọi là vần với nhau. Ở đây PL không đề cập đến luật. Nếu bạn có hứng thú với thể thơ này, PL mời bạn đăng ký luyện tập tại đây.

http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=46&page=25

Chúc bạn vui nhé!

kehotro
08-07-2009, 08:05 AM
Người đi gió bỗng mềm môi chuốc
Chén đắng ân tình rót lại vơi
Quạnh quẽ vầng trăng riêng mấy đỗi
Cung sầu trỗi khúc ngẩn ngơ trời!

phale
08-07-2009, 08:12 AM
Người đi gió bỗng mềm môi chuốc
Chén đắng ân tình rót lại vơi
Quạnh quẽ vầng trăng riêng mấy đỗi
Cung sầu trỗi khúc ngẩn ngơ trời!

Ngẩn ngơ trời đất ánh trăng loang
Thêm lạnh sương khuya vạn nẻo tràn
Có phải vì trăng thương nhớ bạn
Mà nhuộm nơi nơi một ánh vàng

kehotro
08-07-2009, 10:04 AM
Ngẩn ngơ trời đất ánh trăng loang
Thêm lạnh sương khuya vạn nẻo tràn
Có phải vì trăng thương nhớ bạn
Mà nhuộm nơi nơi một ánh vàng

Một ánh vàng rơi sóng dạt dào
Ru hồn mộng tỉnh hái vì sao
Con tim lấp lánh màu thương cảm
Chợt thoáng hương xưa ngỡ chốn nào

phale
08-07-2009, 10:34 AM
Một ánh vàng rơi sóng dạt dào
Ru hồn mộng tỉnh hái vì sao
Con tim lấp lánh màu thương cảm
Chợt thoáng hương xưa ngỡ chốn nào

Một thóang hương xưa ngỡ chốn nào
Gió đưa tóc liễu bóng thu chao
Ai về áo mới hương ngày mới
Ta mở lòng ra cất buồn vào..

Lão K
09-07-2009, 07:39 AM
Một thóang hương xưa ngỡ chốn nào
Gió đưa tóc liễu bóng thu chao
Ai về áo mới hương ngày mới
Ta mở lòng ra cất buồn vào..

Ta mở lòng ra cất buồn vào.
Khoe áo lụa vàng trong nắng chao
Gió mơn man tóc vờn môi má
Như nụ hôn quen một thuở nào

kehotro
14-07-2009, 11:31 AM
Một thóang hương xưa ngỡ chốn nào
Gió đưa tóc liễu bóng thu chao
Ai về áo mới hương ngày mới
Ta mở lòng ra cất buồn vào..

Buồn vào len lén thắp ưu tư
Cuộc thế kìa ai quậy nát nhừ
Cốt cách đâu chừng giờ mất hẳn
Tôn sùng lợi lộc kiểu này hư!

Nhân đọc bài: 41% sinh viên không thích sống cao thượng! Kiểu này thì tương lai đất nước mờ mịt làm sao!

giotnuocmat
07-08-2009, 10:35 PM
Yêu là sao khuyen tôi một lời,
nhớ một người sao cứ vấng vương.
thương là sao nói cho tôi hiểu,
khi yêu rồi tôi sẻ ra sao.........!
------------------------------------
:ngoaymui::ngoaymui: