PDA

View Full Version : Tâm tình quán



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10

Klosen
28-08-2009, 10:33 PM
Tình hình là rất tình hình. Tính đến bây giờ là đã gần 24h.com.vn rồi mà chưa thấy chị SN hay "anh" ( nên gọi = chú) TT viết report hoàng tráng.
Làm KLosen cả ngày nay ra ngóng vào trông. suốt buổi học chỉ mong mong sớm đc về để vào NR xem có gì mới ko. :(:

:D:D

Phu sinh
28-08-2009, 11:40 PM
Tình hình là rất tình hình. Tính đến bây giờ là đã gần 24h.com.vn rồi mà chưa thấy chị SN hay "anh" ( nên gọi = chú) TT viết report hoàng tráng.
Làm KLosen cả ngày nay ra ngóng vào trông. suốt buổi học chỉ mong mong sớm đc về để vào NR xem có gì mới ko. :(:

:D:D

Anh TT với SN hôm nay lại thêm 1 chầu túy lúy nữa nên kg có hy vọng đâu Sen ơi! Nhanh nhất là tối mai rồi! :botay:

OA _ NỮ
28-08-2009, 11:43 PM
Họ ko viết thì Sen viết đi, viết được đến đâu thì đến, rồi mọi người bổ xung thêm.

Klosen
28-08-2009, 11:46 PM
Họ ko viết thì Sen viết đi, viết được đến đâu thì đến, rồi mọi người bổ xung thêm.
chịu thôi chị ơi. em đến muộn, với lại em ko dam viết đâu:D:D viết ra mọi người cười em thì chít:D

Phu sinh
28-08-2009, 11:51 PM
Thì viết sơ lược thôi như tz ấy!

Klosen
29-08-2009, 09:34 PM
Diễn đàn ảo mà ko ảo.
Những con người quen nhau từ rất nhiều diễn đàn trước đây, bây giờ đang dần tụ họp về đây, chung tay xây dựng để NR phát triển.
Sau những cuộc nói chuyện, buôn dưa lê, họa thơ, buông bút trên d.đ. KHi có cơ hỗi đã tổ chức gặp mặt, nói chuyện giao lưu,...
Chính vì thế mà tình cảm đã gắn bó nay càng gắn bó, thân càng thêm thân
Klo chúc mọi người ( các anh, các chị, các em), những người đã, đang và sẽ là mem của NR mọi điều tốt lành và có sức khỏe thật dồi dào để có thể cùng nhau gặp mặt hằng ngày qua MTinh' cũng như gặo nhau ngoài đơi, cùng xd t/c anh em, bằng hữu, cũng như xd NR lớn mạnh

Klo đang mơ ước về 1 cuộc óp thật là đông đủ ko đc thiếu 1 ai: từ các anh, chi SG. HN. HP , các miền của đất nước. và ko thể thiếu những mem đang ở nước ngoài....
ÔI chao, thật hp..
=> Phải đi gặp Bụt ngay mới đc

LÃO HẠC
04-09-2009, 01:16 PM
Ơ sao hum nay tự dưng cái Chát box nhà mình lại bị tê liệt vậy ta?????

phale
06-09-2009, 02:17 PM
Diễn đàn ảo mà ko ảo.
Những con người quen nhau từ rất nhiều diễn đàn trước đây, bây giờ đang dần tụ họp về đây, chung tay xây dựng để NR phát triển.
Sau những cuộc nói chuyện, buôn dưa lê, họa thơ, buông bút trên d.đ. KHi có cơ hỗi đã tổ chức gặp mặt, nói chuyện giao lưu,...
Chính vì thế mà tình cảm đã gắn bó nay càng gắn bó, thân càng thêm thân
Klo chúc mọi người ( các anh, các chị, các em), những người đã, đang và sẽ là mem của NR mọi điều tốt lành và có sức khỏe thật dồi dào để có thể cùng nhau gặp mặt hằng ngày qua MTinh' cũng như gặo nhau ngoài đơi, cùng xd t/c anh em, bằng hữu, cũng như xd NR lớn mạnh

Klo đang mơ ước về 1 cuộc óp thật là đông đủ ko đc thiếu 1 ai: từ các anh, chi SG. HN. HP , các miền của đất nước. và ko thể thiếu những mem đang ở nước ngoài....
ÔI chao, thật hp..
=> Phải đi gặp Bụt ngay mới đc

Klosen gặp Bụt chưa? Bụt nói khi nào Sen ơi?:o

Klosen
07-09-2009, 11:45 AM
Klosen gặp Bụt chưa? Bụt nói khi nào Sen ơi?:o
cô ơi :(. Bụt mấy hôm nay đi đâu ấy. Klo đi tìm khắp nơi mà ko thấy.
AI bắt cóc Bụt roài... huuuhuu

phale
07-09-2009, 11:51 AM
cô ơi :(. Bụt mấy hôm nay đi đâu ấy. Klo đi tìm khắp nơi mà ko thấy.
AI bắt cóc Bụt roài... huuuhuu

Hình như anh Bụt dễ thương của NR đã bị một cô gái dễ thương bắt cóc mất rồi Sen ạ... Không biết số phận Bụt bây giờ ra sao nữa? :o

CrazyDog
07-09-2009, 12:13 PM
Hình như anh Bụt dễ thương của NR đã bị một cô gái dễ thương bắt cóc mất rồi Sen ạ... Không biết số phận Bụt bây giờ ra sao nữa? :o

Thế thì tốt quá, quả này lại có nhiều Bụt Tiểu Đồng ra đời, tha hồ cho bà con ước :D

Tịnh
08-09-2009, 09:53 PM
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đến cho ai không!?
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị, ghét AC vì tạp nham đủ thành phần, ghét HCF vì có tính xã hội nhưng vẫn ko thay đổi bản chất AC, còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!

Thật lòng chỉ biết nói vậy thôi, nói với SR cũng có nhiêu đó nên có ai mất lòng cũng xin bỏ qua cho em!

Phu sinh
08-09-2009, 10:31 PM
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đến cho ai không!?
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị, ghét AC vì tạp nham đủ thành phần, ghét HCF vì có tính xã hội nhưng vẫn ko thay đổi bản chất AC, còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!

Thật lòng chỉ biết nói vậy thôi, nói với SR cũng có nhiêu đó nên có ai mất lòng cũng xin bỏ qua cho em!

Một ý kiến thật lạ, và nhắn gửi cho 1 người theo 1 kiểu thật lạ! Cũng muốn nghe nhiều hơn suy nghĩ của Tịnh!

TeacherABC
08-09-2009, 11:10 PM
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đến cho ai không!?
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị, ghét AC vì tạp nham đủ thành phần, ghét HCF vì có tính xã hội nhưng vẫn ko thay đổi bản chất AC, còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!

Thật lòng chỉ biết nói vậy thôi, nói với SR cũng có nhiêu đó nên có ai mất lòng cũng xin bỏ qua cho em!


Thế giới ảo và đời thường là hai mặt của cuộc sống cư dân mạng! Bạn có thể chon lựa cho mình một niềm vui khi dấu mặt để chê bai hay bỡn cợt một ai đó nhưng khi đối mặt bạn sẽ hiểu được nhiều điều thú vị về mỗi con người đằng sau một cái nick! Bạn có thích thơ hay ghét nó đi nữa thì đó cũng chỉ là chuyện riêng tư của bạn! Bản thân tôi cũng chưa hẳn thích thơ nhưng đôi khi cái nhân sinh của mình cũng có thể học dần qua thơ văn mà nên người bạn ạ!

Hãy quan sát đến chung quanh theo một cái nhìn khách quan và đừng vội xét đoán một hay vài chuyện nhỏ va chạm để phê phán cái đẹp mà xã hội công nhận! Bạn có thể đến với "Hạt yêu thương giữa đời thường" của thachanhtim ( http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=2911) để cảm nhận được tình người, hoặc bạn có thể đến sinh hoạt cùng đội bóng đá MSFC để có thể giao lưu với các anh em chúng tôi... Và còn rất nhiều nơi để bạn có thể chia sẻ vui buồn với bạn bè tại Niềm Riêng...

Hãy cứ vui đi, hãy trân trọng với những gì đáng quý và hãy phê phán những gì chưa hài lòng với bạn nhưng xin đừng quy tội cho Niềm Riêng đã làm bạn mất đi cái tình khi tâm không Tịnh...!

OA _ NỮ
09-09-2009, 06:49 AM
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đến cho ai không!?
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị, ghét AC vì tạp nham đủ thành phần, ghét HCF vì có tính xã hội nhưng vẫn ko thay đổi bản chất AC, còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!

Thật lòng chỉ biết nói vậy thôi, nói với SR cũng có nhiêu đó nên có ai mất lòng cũng xin bỏ qua cho em!

Tịnh phát ngôn xong rồi Tịnh thử phân tích những điều trên đi?


Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu
đến cho ai không
-Nghĩa là sao???

Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị
-MX ko hề liên quan đến chính trị, dù chỉ là tẻo teo

còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!
-vấn đề này mới là chính. Cũng như Tec nói , hãy bỏ chút thời gian dạo quanh NR đi, để hiểu và biết mọi người nơi đây bận tâm cho nhau, cảm thông và chia sẻ cho nhau như thế nào...

Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
-Bánh mì và hoa hồng đều quan trọng như nhau

Có thể những điều Tịnh nói đó khi vừa mới làm xong mấy ly rượu nên ko ai chấp nhất và mất lòng đâu. yên tâm đi.

Sheiran
09-09-2009, 08:18 AM
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đến cho ai không!?
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị, ghét AC vì tạp nham đủ thành phần, ghét HCF vì có tính xã hội nhưng vẫn ko thay đổi bản chất AC, còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!

Thật lòng chỉ biết nói vậy thôi, nói với SR cũng có nhiêu đó nên có ai mất lòng cũng xin bỏ qua cho em!

Nói với mình hả :D???? (Nếu đúng thì tại sao tự nhiên lại nói với mình. Hix...:saoco::saoco::saoco:) => ko hỉu gì hết :hjxhjx:

MinhThy
09-09-2009, 08:46 AM
Cứ mãi miên man về một thế giới không thuộc về ta (ít nhất thì nó chẳng gắn gì với hiện tại!) thì hỏi liệu ta có mang hạnh phúc, niềm tin và tình yêu đến cho ai không!?
Thơ chỉ là để tiêu khiển thôi, nó không giúp ta sống qua ngày!
Em ghét MX vì liên quan chút tới chính trị, ghét AC vì tạp nham đủ thành phần, ghét HCF vì có tính xã hội nhưng vẫn ko thay đổi bản chất AC, còn ghét NR vì mọi người chỉ biết sống cho riêng mình!

Thật lòng chỉ biết nói vậy thôi, nói với SR cũng có nhiêu đó nên có ai mất lòng cũng xin bỏ qua cho em!

Tịnh .... mà Tâm không Tịnh. Tịnh như thế nào mà đưa ra những nhận xét quá khắt khe như thế. Không phải thiền trên núi rồi phán xét mọi sự vật như cây như cỏ. Khi con người ta Tịnh, người ta sẽ nhìn sự việc một cách khách quan hơn, và có tấm lòng bao dung hơn.

Sheiran
20-09-2009, 12:16 AM
Tối nay, trong 1 buổi cafe "nhỏ nhẹ" của vài mem VT tại quán "chiều thứ 7", có vài điều thú vị đã được ghi nhận :D

- Mọi người đang trò chuyện rôm rả (Chị PL, anh NN, MTT, LH, TAT, SR), thì bỗng nhiên đt chị PL có tin nhắn, 1 tin nhắn riêng hết sức... dịu dàng của anh PS: "Sau 10h em có đi đâu thì phone cho anh nhé, anh sẽ đến" :hongio:

TAT hỏi anh NN: - Khi nào anh về?
Anh NN nheo mắt: - Anh phải tìm được người... đi xe ôm của anh, anh mới về :hongio:

phale
20-09-2009, 12:40 AM
Tối nay, trong 1 buổi cafe "nhỏ nhẹ" của vài mem VT tại quán "chiều thứ 7", có vài điều thú vị đã được ghi nhận :D

- Mọi người đang trò chuyện rôm rả (Chị PL, anh NN, MTT, LH, TAT, SR), thì bỗng nhiên đt chị PL có tin nhắn, 1 tin nhắn riêng hết sức... dịu dàng của anh PS: "Sau 10h em có đi đâu thì phone cho anh nhé, anh sẽ đến" :hongio:

TAT hỏi anh NN: - Khi nào anh về?
Anh NN nheo mắt: - Anh phải tìm được người... đi xe ôm của anh, anh mới về :hongio:

:D Còn một câu nữa SR mang cất đâu rùi?

"Người ấy, ngoài chuyện đó ra, cái gì cũng good..." :D:o:botay:

Sheiran
20-09-2009, 12:50 AM
:D Còn một câu nữa SR mang cất đâu rùi?

"Người ấy, ngoài chuyện đó ra, cái gì cũng good..." :D:o:botay:

Kaka :D, còn nhìu câu hay mừ bây giờ hơi say em chẳng nhớ tiếc ghê :D

SunWild
20-09-2009, 08:36 AM
Mấy chị em nhà này nói chuyện mà cứ úp mở thế thì ai chịu được :D

Phu sinh
21-09-2009, 01:05 AM
Tối nay, trong 1 buổi cafe "nhỏ nhẹ" của vài mem VT tại quán "chiều thứ 7", có vài điều thú vị đã được ghi nhận :D

- Mọi người đang trò chuyện rôm rả (Chị PL, anh NN, MTT, LH, TAT, SR), thì bỗng nhiên đt chị PL có tin nhắn, 1 tin nhắn riêng hết sức... dịu dàng của anh PS: "Sau 10h em có đi đâu thì phone cho anh nhé, anh sẽ đến" :hongio:

TAT hỏi anh NN: - Khi nào anh về?
Anh NN nheo mắt: - Anh phải tìm được người... đi xe ôm của anh, anh mới về :hongio:

Chết thật! Tin nhẳn riêng sao lại trở nên vô cùng public thế này nhỉ!

Lần này anh NN vui nhất rồi còn gì!


Mấy chị em nhà này nói chuyện mà cứ úp mở thế thì ai chịu được :D

Ừ! Cái này anh đồng ý với em, cứ úp mở thế thì có người ........lên ruột!

langthang
21-09-2009, 11:11 AM
:D Còn một câu nữa SR mang cất đâu rùi?

"Người ấy, ngoài chuyện đó ra, cái gì cũng good..." :D:o:botay:

Nghe câu này xong mới thấy : "phúc cho ai không tin mà thấy" là đúng :botay:

langthang
21-09-2009, 11:13 AM
Vào đây mới thấy sao mà nhiều người cần xe ôm thế!
Bữa nào phải sắm chiếc xe để chạy ...ôm.

Sheiran
21-09-2009, 11:19 AM
Nghe câu này xong mới thấy : "phúc cho ai không tin mà thấy" là đúng :botay:

Lão gia làm em suy nghĩ nè... (chưa hỉu lắm...) ^^

Mỹ Duyên
21-09-2009, 11:20 AM
Vào đây mới thấy sao mà nhiều người cần xe ôm thế!
Bữa nào phải sắm chiếc xe để chạy ...ôm.

Đồng Nai rất cần có xe ôm chở đi off trên SG đó ạ :D

langthang
21-09-2009, 11:23 AM
Lão gia làm em suy nghĩ nè... (chưa hỉu lắm...) ^^

Phải suy nghĩ nhiều lắm thì mới hiểu được ... tốt nhất đừng động não cho khoẻ, hihi.
Còn vẫn muốn biết điều đó một cách ... quyết liệt thì hỏi ngay người nói câu đó, hihi.

langthang
21-09-2009, 11:24 AM
Đồng Nai rất cần có xe ôm chở đi off trên SG đó ạ :D

Sao lại không nói sớm nhỉ. Để khỏi phải tham gia đấu giá mà đưa xe tới chở thôi. Lão cũng ở Đồng Nai nè, be...be..he

Mỹ Duyên
21-09-2009, 12:02 PM
Sao lại không nói sớm nhỉ. Để khỏi phải tham gia đấu giá mà đưa xe tới chở thôi. Lão cũng ở Đồng Nai nè, be...be..he

Chị Phalê nói chú ở ĐN, cháu ở KCN Nhơn Trạch ạ, Chú ở chỗ nào? :D

langthang
21-09-2009, 01:07 PM
Chị Phalê nói chú ở ĐN, cháu ở KCN Nhơn Trạch ạ, Chú ở chỗ nào? :D

Kêu Phale bằng chị mà kêu lão bằng chú thì bó chân luôn.:eek:
Lão ở ngay Nhơn Trạch nè.:rolleyes::D

Sheiran
21-09-2009, 01:16 PM
Kêu Phale bằng chị mà kêu lão bằng chú thì bó chân luôn.:eek:
Lão ở ngay Nhơn Trạch nè.:rolleyes::D

Xem mặt lão gia nhà em kìa,...gian... thấy ớn lun à :D

langthang
21-09-2009, 01:22 PM
Xem mặt lão gia nhà em kìa,...gian... thấy ớn lun à :D

Ủa, có gian gì đâu. Người ngay nói thật mà. Không tin kiểm lại cái name card của lão đi. Đang ngồi ngay Nhơn Trạch mà.

Sheiran
21-09-2009, 01:31 PM
Ủa, có gian gì đâu. Người ngay nói thật mà. Không tin kiểm lại cái name card của lão đi. Đang ngồi ngay Nhơn Trạch mà.

Em nói anh gian... kiểu khác cơ :D có nói anh nói dối đâu ^^

langthang
21-09-2009, 01:35 PM
Em nói anh gian... kiểu khác cơ :D có nói anh nói dối đâu ^^

Thế thì ai đang gian đây ... Người ta có ở Nhơn Trạch đâu? hihi
Lại gieo tiếng gian cho người ngay rồi ...:botay:
Phòng lúc này trống quá, nới tay cho anh chút đi.

Sheiran
21-09-2009, 01:41 PM
Thế thì ai đang gian đây ... Người ta có ở Nhơn Trạch đâu? hihi
Lại gieo tiếng gian cho người ngay rồi ...:botay:
Phòng lúc này trống quá, nới tay cho anh chút đi.

Em ko nghĩ lão gian... toàn diện nên ko kiểm tra name card :botay:(vì name card của lão em để dưới... gối nằm, mừ em thì đang ở cty :D)

Lão gom về, nới phòng, rùi lại bỏ đi, em thấy tội luôn phần... mấy bà khác nên ko mún lão... gom thêm thui mừ :nguong:

langthang
21-09-2009, 01:48 PM
Em ko nghĩ lão gian... toàn diện nên ko kiểm tra name card :botay:(vì name card của lão em để dưới... gối nằm, mừ em thì đang ở cty :D)

Lão gom về, nới phòng, rùi lại bỏ đi, em thấy tội luôn phần... mấy bà khác nên ko mún lão... gom thêm thui mừ :nguong:

Tại ... tại ... bị vì ... gom hoài mà ... hổng có cái ...:D ... nên ... mà ... mà ... em không sợ bị đánh hội đồng hay sao vậy, hihi:D:D:D

Sheiran
21-09-2009, 01:54 PM
Tại ... tại ... bị vì ... gom hoài mà ... hổng có cái ...:D ... nên ... mà ... mà ... em không sợ bị đánh hội đồng hay sao vậy, hihi:D:D:D

Mấy tỉ muội em... đoàn kết lắm ạ :D

Mỹ Duyên
21-09-2009, 02:00 PM
Kêu Phale bằng chị mà kêu lão bằng chú thì bó chân luôn.:eek:
Lão ở ngay Nhơn Trạch nè.:rolleyes::D

Tại chú ngay từ đầu xưng Lão chứ bộ,... chớ mà chú ở Nhơn Trạch mấy hè :D
Chú bằng tuổi chú Thắng Cá thì chỉ gọi bằng chú là hợp lý nhất :botay:

Chị SR: ai đó làm tiếng gian đồn xa chị nhỉ, híhí.... :D

langthang
21-09-2009, 02:17 PM
Tại chú ngay từ đầu xưng Lão chứ bộ,... chớ mà chú ở Nhơn Trạch mấy hè :D
Chú bằng tuổi chú Thắng Cá thì chỉ gọi bằng chú là hợp lý nhất :botay:

Chị SR: ai đó làm tiếng gian đồn xa chị nhỉ, híhí.... :D

Lão là các chị em gọi bằng lão để ngăn sông cấm chợ. Thế mà không hiểu :botay:
Lão ở Nhơn Trạch 1. Mà đã là Nhơn Trạch thì số mấy có nghĩa gì đâu. HN còn gần thì Nhơn Trạch đâu xa.
Ai nói cho em biết tuổi của lão mà lại đòi gọi bằng chú?
Ơ, mà sao lại kêu anh bằng chú chứ :botay:

Mỹ Duyên
21-09-2009, 02:22 PM
Lão là các chị em gọi bằng lão để ngăn sông cấm chợ. Thế mà không hiểu :botay:
Lão ở Nhơn Trạch 1. Mà đã là Nhơn Trạch thì số mấy có nghĩa gì đâu. HN còn gần thì Nhơn Trạch đâu xa.
Ai nói cho em biết tuổi của lão mà lại đòi gọi bằng chú?
Ơ, mà sao lại kêu anh bằng chú chứ :botay:

Dạ! bây giờ thì MD mới hiểu, Lão là thế nào! :D
Hì.... vậy là cùng huyện " Lươn Trạch " rùi chú nhỉ
MD bít tuổi chú, thủ phạm đích thực là Chú Cá đó ạ :D

langthang
21-09-2009, 02:56 PM
Dạ! bây giờ thì MD mới hiểu, Lão là thế nào! :D
Hì.... vậy là cùng huyện " Lươn Trạch " rùi chú nhỉ
MD bít tuổi chú, thủ phạm đích thực là Chú Cá đó ạ :D



Chú cá làm sao biết được tuổi của lão? Hình như là chỉ đoán thôi!
Nhưng mà tuổi tác thì đâu có quan trọng gì hở mọi người?

SunWild
21-09-2009, 02:59 PM
Chú cháu nhà này nói chuyện hay ghê, khi nào "chú" dẫn "cháu" ra mắt các bà nhé :D

langthang
21-09-2009, 03:04 PM
Chú cháu nhà này nói chuyện hay ghê, khi nào "chú" dẫn "cháu" ra mắt các bà nhé :D

Hì hì, cháu phải ra mắt bà 20 này trước. Khéo khéo tranh thủ tình cảm mấy bà ở gần trước đi.

SunWild
21-09-2009, 03:08 PM
Hì hì, cháu phải ra mắt bà 20 này trước. Khéo khéo tranh thủ tình cảm mấy bà ở gần trước đi.
Ấy chết quên, ra mắt các chị chứ ko phải các bà hihi

langthang
21-09-2009, 03:10 PM
Ấy chết quên, ra mắt các chị chứ ko phải các bà hihi

Phải gọi là ra mắt các quý phu nhân chứ! :youarethewoman:

thachanhtim
22-09-2009, 11:02 AM
Phà ...!!! xong ....

Giờ rảnh rồi ...tự nhiên lại muốn thèm "độ cafe " quá ...
Có ai hưởng ứng theo TAT ko nhỉ ? yêu 100, Minh thy, SR, anh NN, chị TP, LH ơi ơi ...
Mình mang trước 01 tấm hình ra đấu giá "độ caffe " nhé ...
Nhưng trước khi mang chắc phải níu áo nhờ ẹc min mượn búa của anh PS với nàng PL ...mang đi đánh bóng 03 ngày há...
:ngap::ngap::ngap::ngoaymui::ngoaymui:
Ai hưởng ứng vào bỏ phiếu với Tím nhé ....
hà hà hà....

Sheiran
22-09-2009, 11:08 AM
Phà ...!!! xong ....

Giờ rảnh rồi ...tự nhiên lại muốn thèm "độ cafe " quá ...
Có ai hưởng ứng theo TAT ko nhỉ ? yêu 100, Minh thy, SR, anh NN, chị TP, LH ơi ơi ...
Mình mang trước 01 tấm hình ra đấu giá "độ caffe " nhé ...
Nhưng trước khi mang chắc phải níu áo nhờ ẹc min mượn búa của anh PS với nàng PL ...mang đi đánh bóng 03 ngày há...
:ngap::ngap::ngap::ngoaymui::ngoaymui:
Ai hưởng ứng vào bỏ phiếu với Tím nhé ....
hà hà hà....

Vote chị Tím 1 phiếu :D

Phu sinh
22-09-2009, 11:18 AM
Phà ...!!! xong ....

Giờ rảnh rồi ...tự nhiên lại muốn thèm "độ cafe " quá ...
Có ai hưởng ứng theo TAT ko nhỉ ? yêu 100, Minh thy, SR, anh NN, chị TP, LH ơi ơi ...
Mình mang trước 01 tấm hình ra đấu giá "độ caffe " nhé ...
Nhưng trước khi mang chắc phải níu áo nhờ ẹc min mượn búa của anh PS với nàng PL ...mang đi đánh bóng 03 ngày há...
:ngap::ngap::ngap::ngoaymui::ngoaymui:
Ai hưởng ứng vào bỏ phiếu với Tím nhé ....
hà hà hà....

Ặc..ặc... Báo cho em biết là giờ này thì admin đang bị nhốt đâu đó rồi, còn có anh thôi à!

phale
22-09-2009, 11:32 AM
Phà ...!!! xong ....

Giờ rảnh rồi ...tự nhiên lại muốn thèm "độ cafe " quá ...
Có ai hưởng ứng theo TAT ko nhỉ ? yêu 100, Minh thy, SR, anh NN, chị TP, LH ơi ơi ...
Mình mang trước 01 tấm hình ra đấu giá "độ caffe " nhé ...
Nhưng trước khi mang chắc phải níu áo nhờ ẹc min mượn búa của anh PS với nàng PL ...mang đi đánh bóng 03 ngày há...
:ngap::ngap::ngap::ngoaymui::ngoaymui:
Ai hưởng ứng vào bỏ phiếu với Tím nhé ....
hà hà hà....

Hiệu ứng = giết người. Làm sao thì làm nghen, không lại mất tiền phúng điếu Phale. :mad:

thachanhtim
22-09-2009, 11:32 AM
Ặc..ặc... Báo cho em biết là giờ này thì admin đang bị nhốt đâu đó rồi, còn có anh thôi à!

Hic hic hic...
Luật chơi này sao ko công bằng hết dzậy ...
Thế thì phải ráng canh khi nào anh nghĩ onl ...
Mang chiếu gối vào đây nằm luôn...
:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

phale
22-09-2009, 11:36 AM
Hic hic hic...
Luật chơi này sao ko công bằng hết dzậy ...
Thế thì phải ráng canh khi nào anh nghĩ onl ...
Mang chiếu gối vào đây nằm luôn...
:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

Có người hôm qua trốn giữa chừng. Xấu!:mad:

thachanhtim
22-09-2009, 11:40 AM
Có người hôm qua trốn giữa chừng. Xấu!:mad:

Hehehe....
Lỡ xấu gòi ...xấu thêm tí nửa hén ...
Quyết lấy "cafe độ " nè....
tèn tèn...
:ngoaymui::ngoaymui:

phale
22-09-2009, 11:42 AM
Hehehe....
Lỡ xấu gòi ...xấu thêm tí nửa hén ...
Quyết lấy "cafe độ " nè....
tèn tèn...
:ngoaymui::ngoaymui:

Rút kinh nghiệm, lần sau off là tịch thu hết máy chụp hình...:mad:

thachanhtim
22-09-2009, 11:48 AM
Rút kinh nghiệm, lần sau off là tịch thu hết máy chụp hình...:mad:

Hà hà hà ...
Có người dùng bạo lực kìa....
Thế là có "cafe độ " gòi mọi người ơi ....
Thiện tai ! tại thiên ...
:ngoaymui::ngoaymui:

Phu sinh
22-09-2009, 12:21 PM
Hà hà hà ...
Có người dùng bạo lực kìa....
Thế là có "cafe độ " gòi mọi người ơi ....
Thiện tai ! tại thiên ...
:ngoaymui::ngoaymui:

- Em coi chừng bị ....., PL cũng có vài tấm cần đấu giá đó nha!

- Đã update vài tấm hình buổi minioff!

thachanhtim
22-09-2009, 12:51 PM
- Em coi chừng bị ....., PL cũng có vài tấm cần đấu giá đó nha!

- Đã update vài tấm hình buổi minioff!

Đã là "Thách anh tìm " thì thách tất cả mừ anh ...
Chiêu này trị em ko được đâu ...heheheh...
Thôi chung "cafe độ " .....mau lẹ à...


:ngap::ngap::ngap:

Klosen
19-10-2009, 06:30 PM
Lâu ko vào. Hôm nay vào spam chào cả nhà cái . hì hì, Mọi người vẫn khỏe cả chứ. :D ^^:D

phale
20-10-2009, 07:53 AM
Lâu ko vào. Hôm nay vào spam chào cả nhà cái . hì hì, Mọi người vẫn khỏe cả chứ. :D ^^:D

Vẫn khỏe vẫn vui chỉ vắng Sen
Đi đâu vắng bóng thế người quen
Lớp thơ chờ mãi chàng lớp phó
Rửa bút, mài nghiên với thắp đèn

Chúc vui nha Klosen.

Klosen
20-10-2009, 08:02 AM
Vẫn khỏe vẫn vui chỉ vắng Sen
Đi đâu vắng bóng thế người quen
Lớp thơ chờ mãi chàng lớp phó
Rửa bút, mài nghiên với thắp đèn

Chúc vui nha Klosen.
Được thế là Sen vui lắm rồi
Mải mê một nửa tìm lứa đôi
Lại thêm học hành thi cử bận
Mãi đến bây giờ rảnh thân tôi.

hì hì, lâu ko viết, xuống cấp quá

OA _ NỮ
20-10-2009, 08:10 AM
Sen đi giang hồ lâu quá, chồn chân mỏi gối lại vào NR dưỡng sức hả, để mai này chiến tiếp

phale
20-10-2009, 08:20 AM
Được thế là Sen vui lắm rồi
Mải mê một nửa tìm lứa đôi
Lại thêm học hành thi cử bận
Mãi đến bây giờ rảnh thân tôi.

hì hì, lâu ko viết, xuống cấp quá

Hihi...
Bút để mốc meo, chắc vậy rồi
Làm sao thân xẻ được làm đôi
Thôi thì khi rảnh năng lui tới
Vui với bạn bè đỡ cút côi

Klosen
20-10-2009, 08:20 AM
Sen đi giang hồ lâu quá, chồn chân mỏi gối lại vào NR dưỡng sức hả, để mai này chiến tiếp
hic hic:acac::acac: oan cho em quá chị OA ơi, em học hành thi cử bận mà, có cả anh Thi và chị Sn biết mờ, hix hix. Oan quá, oan này nhảy xuống sông Hồng cũng ko hết. :D:D

phale
20-10-2009, 08:20 AM
Sen đi giang hồ lâu quá, chồn chân mỏi gối lại vào NR dưỡng sức hả, để mai này chiến tiếp

Giống như nghỉ giữa chặng í chị nhỉ?

Klosen
20-10-2009, 08:30 AM
Hihi...
Bút để mốc meo, chắc vậy rồi
Làm sao thân xẻ được làm đôi
Thôi thì khi rảnh năng lui tới
Vui với bạn bè đỡ cút côi

Nghe thật não lòng tiếng ỉ ôi
Thôi thì chẳng ngại đường xa xôi
Dăm ba hôm nữa lại lui tới
Chỉ e lúc đó hết chỗ ngồi :D

Giống như nghỉ giữa chặng í chị nhỉ?
hic hic, cô giáo và chị ON tập trung bắt nạt em nhá, nhưng hnay 20.10 nên em ko giân đâu. Nhưng ghi vô sổ roài. hôm nào đòi 1 thể :D

phale
20-10-2009, 08:51 AM
hic hic:acac::acac: oan cho em quá chị OA ơi, em học hành thi cử bận mà, có cả anh Thi và chị Sn biết mờ, hix hix. Oan quá, oan này nhảy xuống sông Hồng cũng ko hết. :D:D
Oan này to tựa quả bom ha Klosen. :D
Thi cử xong rồi hả Sen?


Nghe thật não lòng tiếng ỉ ôi
Thôi thì chẳng ngại đường xa xôi
Dăm ba hôm nữa lại lui tới
Chỉ e lúc đó hết chỗ ngồi :D

hic hic, cô giáo và chị ON tập trung bắt nạt em nhá, nhưng hnay 20.10 nên em ko giân đâu. Nhưng ghi vô sổ roài. hôm nào đòi 1 thể :D
:D

Ghi sổ thì ghi chẳng dễ đòi
Vì rằng đường xá vốn xa xôi
Hôm nay được dịp trêu Sen tí
Ghi sổ làm chi "nợ khỏi đòi"...

Ha Sen. :D

Klosen
20-10-2009, 09:00 AM
Oan này to tựa quả bom ha Klosen. :D
Thi cử xong rồi hả Sen?


:D

Ghi sổ thì ghi chẳng dễ đòi
Vì rằng đường xá vốn xa xôi
Hôm nay được dịp trêu Sen tí
Ghi sổ làm chi "nợ khỏi đòi"...

Ha Sen. :D

NỢ gì nên chăng phải rạch ròi
Sen em ghi hết, cô muốn coi ?
Hôm nay ngày đẹp nên ko nỡ
Cô mà ko trả chỉ có toi

OA _ NỮ
20-10-2009, 09:08 AM
Được thế là Sen vui lắm rồi
Mải mê một nửa tìm lứa đôi
Lại thêm học hành thi cử bận
Mãi đến bây giờ rảnh thân tôi.

hì hì, lâu ko viết, xuống cấp quá

Thế một nửa kia đã thấy chưa?
Xinh tưới có sánh chị em vườn
dịu dàng, nữ tính, ngoan, hiền khéo
Kén giống chọn tông khéo mắc lừa

phale
20-10-2009, 09:12 AM
NỢ gì nên chăng phải rạch ròi
Sen em ghi hết, cô muốn coi ?
Hôm nay ngày đẹp nên ko nỡ
Cô mà ko trả chỉ có toi

:D
Tự nhiên bảo nợ, tự nhiên đòi
Ghi sổ hồi nào lại biểu coi
Hay nợ của ai nhầm chỗ nhỉ?
Còn hăm không trả sẽ thành toi:D

Klosen
20-10-2009, 09:24 AM
:D
Tự nhiên bảo nợ, tự nhiên đòi
Ghi sổ hồi nào lại biểu coi
Hay nợ của ai nhầm chỗ nhỉ?
Còn hăm không trả sẽ thành toi:D

Kờ lo em vốn chẳng hẹp hòi
Cô mà không trả, nào dám đòi
Ấy là em cứ nói mạnh như thế
Cô mà ăn quịt... súp pơ ( supper ) soi!

phale
20-10-2009, 10:02 AM
Kờ lo em vốn chẳng hẹp hòi
Cô mà không trả, nào dám đòi
Ấy là em cứ nói mạnh như thế
Cô mà ăn quịt... súp pơ ( supper ) soi!

Tự nhiên nợ réo thiệt tình
Nợ từ kiếp trước đinh ninh, hay là
Nên Sen thấy áo níu tà
Đòi Lê trả nợ, chắc chạy xa trốn nè...Sen ui

Chuyển qua cái lục bát này cho đỡ nhức đầu ha Sen.

Sheiran
26-10-2009, 08:37 PM
Tháng 11 này VT mình có 3 cái Snhật, 4, 9, và 14/11(Đó là ngày chào đời của 2 tiểu thư... chông chừa xinh đẹp và một anh chàng... siêu hộ pháp :D). NR có chương trình gì ko ta ^^

yeu100C
26-10-2009, 08:41 PM
Chắc là nhậu chết thôi hả SR

Sheiran
26-10-2009, 08:48 PM
Chắc là nhậu chết thôi hả SR

Hỡi những người "có liên quan đến nhân vật chính" lên tiếng trước cái đi nào :D (anh yeu100c há :D)

Phu sinh
26-10-2009, 10:36 PM
Hic..Hic.. Mờ là ai thía nhỉ, siêu hộ pháp thì lờ mờ ra, còn 2 tiểu thư là ai thế! Làm chung đi nhậu 1 lần chết bỏ! Hì...Hì..

Sheiran
26-10-2009, 11:32 PM
Hic..Hic.. Mờ là ai thía nhỉ, siêu hộ pháp thì lờ mờ ra, còn 2 tiểu thư là ai thế! Làm chung đi nhậu 1 lần chết bỏ! Hì...Hì..

Lão huynh nói rùi đó nha :D

Phu sinh
27-10-2009, 03:10 PM
Lão huynh nói rùi đó nha :D

Hì...Hì.. Nói cho sướng..... miệng thôi mà tiểu muội! Xem ra mọi người kg có hứng nhỉ?

SunWild
27-10-2009, 07:38 PM
Thế thì tháng này NR có ít nhất 5 cái SN, ai nhanh tay nhanh chân tặng quà đi :D

Phu sinh
27-10-2009, 10:30 PM
Thế thì tháng này NR có ít nhất 5 cái SN, ai nhanh tay nhanh chân tặng quà đi :D

Hic...Hic.. thế thì trốn thật đấy! Nhưng mà cũng tò mò ai thế hả????

langthang
28-10-2009, 10:34 AM
Hình như lúc này cô giáo lại bị ai lấy mất hồn rồi! không thấy thơ xuất hiện nữa!
Chí nguy, chí nguy, thậm chí nguy!

OA _ NỮ
29-10-2009, 08:27 AM
Hồn của các nhà thơ cứ lung la lung linh y như là pha lê đó...
Phải thậm nâng lưu..

Phu sinh
29-10-2009, 08:51 AM
Hồn của các nhà thơ cứ lung la lung linh y như là pha lê đó...
Phải thậm nâng lưu..

"Phải thậm nâng lưu.." là gì thế Oa????

OA _ NỮ
29-10-2009, 09:13 AM
"Phải thậm nâng lưu.." là gì thế Oa????

Chữ thậm này là nhấn mạnh của chữ thật. ON viết theo kiểu chữ đia phương đó mà PS

LÃO HẠC
30-10-2009, 08:39 PM
Vu vơ

Bao ngày ta ghé thăm nhà
Vườn hoang cỏ mọc...Khổ qua...không dàn
Lang thang chân bứoc nhẹ nhàng
Rêu xanh bao phủ ngập tràn nối đi

xì trum
30-10-2009, 08:44 PM
Vu vơ

Bao ngày ta ghé thăm nhà
Vườn hoang cỏ mọc...Khổ qua...không dàn
Lang thang chân bứoc nhẹ nhàng
Rêu xanh bao phủ ngập tràn nối đi

Lão ơi anh dắt lão đi
Đi vào lớp học tìm cô giáo Trần
Xì trum cứ mãi phân vân
Si tình cô giáo cả tuần không ăn

OA _ NỮ
01-11-2009, 06:32 AM
Hôm nay soi bóng trong gương
Thấy màu áo cũ lệ vương giọt sầu
Nợ nhau trả đến bạc đầu
Bình an cập bến chim câu dẫn đường

PL hết bận chưa em ơi! mọi người nhớ em và Oa Nữ khi nào tâm trạng thấy ko vui cũng vào vt tìm đọc thơ của PL để thấy bóng dáng mình cũng thấp thoáng đâu đó.

Mong gặp lại em, VT thiếu em trống trải quá,

Klosen
03-11-2009, 09:29 AM
Lâu rồi chẳng thấy cô đâu
Hay là hôm ấy qua cầu cùng ai
Em mà đoán cấm có sai
Cô mau trở lại chấm bài
Niềm riêng vắng lắm ai ai cũng buồn

thuc sinh
05-11-2009, 10:12 AM
Niềm riêng lại chập choạng trở về như nó vốn có, ráng lên các bạn, nằm trong tay ta cả thôi!

LÃO HẠC
05-11-2009, 10:51 AM
Mừng

Đã bao ngày mới gặp lại Huynh
"Niềm Riêng bạn hữu...sống chân tình"
Xa nhau hội ngộ..mừng khôn xiết
Rượu thắm..trao li ..Bạn với Mình

Nhắn

Nhắn ai nếu ghé Sài Gòn
Thịt Trâu..hai ký phải ngon nhất nà
Khi đi nhớ xách bịch quà
Chúc mừng sinh "người ta" hỡi người..

Phu sinh
05-11-2009, 11:32 AM
Niềm riêng lại chập choạng trở về như nó vốn có, ráng lên các bạn, nằm trong tay ta cả thôi!

Hy vọng là thế!

kehotro
18-11-2009, 11:41 AM
Khi Trời mưa bay ta mới biết có cánh Chuồn Chuồn. Hahaha. Giờ thì có biệt danh mới cho anh......

Cánh chuồn bay thấp bay cao
Bay nghiêng bay ngả nôn nao dạ người.

Mai mốt off cứ gọi người ấy là Chuồn Chuồn nha bà con!

Sheiran
18-11-2009, 11:44 AM
Khi Trời mưa bay ta mới biết có cánh Chuồn Chuồn. Hahaha. Giờ thì có biệt danh mới cho anh......

Cánh chuồn bay thấp bay cao
Bay nghiêng bay ngả nôn nao dạ người.

Mai mốt off cứ gọi người ấy là Chuồn Chuồn nha bà con!

Hum wa nay muội cũng đang thắc mắc chuồn chùôn là ai đây huynh, nói muội nghe dzới :D

Phu sinh
18-11-2009, 01:38 PM
Khi Trời mưa bay ta mới biết có cánh Chuồn Chuồn. Hahaha. Giờ thì có biệt danh mới cho anh......

Cánh chuồn bay thấp bay cao
Bay nghiêng bay ngả nôn nao dạ người.

Mai mốt off cứ gọi người ấy là Chuồn Chuồn nha bà con!



Hum wa nay muội cũng đang thắc mắc chuồn chùôn là ai đây huynh, nói muội nghe dzới :D

:saoco::saoco: ai dzị??? Ai dzị ta?????

votinh
18-11-2009, 01:42 PM
:[QUOTE=Phu sinh;58699]:saoco::saoco: ai dzị??? Ai dzị ta????? [/QUOTE
Cứ hỏi kehotro là ra thôi mà:D

kehotro
18-11-2009, 06:59 PM
Hum wa nay muội cũng đang thắc mắc chuồn chùôn là ai đây huynh, nói muội nghe dzới :D


:saoco::saoco: ai dzị??? Ai dzị ta?????


:[QUOTE=Phu sinh;58699]:saoco::saoco: ai dzị??? Ai dzị ta????? [/QUOTE
Cứ hỏi kehotro là ra thôi mà:D

Giỏi giả vờ ghê! Đây tang chứng rành rành.

Cánh chuồn yêu thương
Tặng một người luôn dõi theo thầm lặng

Anh lặng lẽ, cánh chuồn mỏng mảnh
Bạn cùng em, theo mỗi gót hài
Em vô tâm nhiều khi không thấy
Nỗi lòng anh hôi hổi trên vai

Cánh chuồn dù nắng mưa mải miết
Hứng nỗi buồn, trên lối em qua
Ôi nỗi buồn nhiều như sương giá
Cánh chuồn-anh, trĩu gánh nhọc nhằn

Anh hẳn xót, những khi em khóc
Khẽ bờ vai nghiêng xuống thầm mong
Đôi cánh mỏng, lệ tràn run rẩy
Muốn ôm em ủ ấm trong lòng...

Cánh chuồn mỏng chở tình nhiều lắm
Đủ cho em, ngập giữa tiếng cười
Nhưng duyên nợ trời quên kết lại
Anh âm thầm, mưa nắng lặng phơi...

PL 17.11.09

hahaha
18-11-2009, 07:20 PM
Hum wa nay muội cũng đang thắc mắc chuồn chùôn là ai đây huynh, nói muội nghe dzới :D
Chài, em không thấy tựa topic" Cho người dấu yêu" hôm nọ sao, vô coi lại 2,3 trang cuối là biết ngay chính là Hahaha(TS) đây chứ ai:D:D:D:D

phale
18-11-2009, 07:39 PM
Hồn của các nhà thơ cứ lung la lung linh y như là pha lê đó...
Phải thậm nâng lưu..
Hình như thế thật chị ạ...lúc nào cũng chực vỡ ra...:o


Vu vơ

Bao ngày ta ghé thăm nhà
Vườn hoang cỏ mọc...Khổ qua...không dàn
Lang thang chân bứoc nhẹ nhàng
Rêu xanh bao phủ ngập tràn nối đi
Lão Hạc đi đâu chẳng ghé nhà
Vườn kia quán nọ lạnh người ta
Bình khô rượu hết, mồi không có
Khách đến ngẩn ngơ nhớ chén trà

phale
19-11-2009, 08:58 AM
Hôm nay soi bóng trong gương
Thấy màu áo cũ lệ vương giọt sầu
Nợ nhau trả đến bạc đầu
Bình an cập bến chim câu dẫn đường

PL hết bận chưa em ơi! mọi người nhớ em và Oa Nữ khi nào tâm trạng thấy ko vui cũng vào vt tìm đọc thơ của PL để thấy bóng dáng mình cũng thấp thoáng đâu đó.

Mong gặp lại em, VT thiếu em trống trải quá,

Đi quanh nẻo, cũng tìm về một nẻo
Lối đường quen, chung thủy gió mây chờ
Xếp đôi cánh, chú nhạn khờ giấu mỏ
Nghiên mực mài viết tiếp những vần thơ...

p/s: Không đâu bằng nhà mình chị nhỉ?

phale
19-11-2009, 09:04 AM
Lâu rồi chẳng thấy cô đâu
Hay là hôm ấy qua cầu cùng ai
Em mà đoán cấm có sai
Cô mau trở lại chấm bài
Niềm riêng vắng lắm ai ai cũng buồn

Mùa này không phải tháng Ngâu
Làm sao Ô Thước bắc cầu để qua
Mải mê cơm áo bỏ nhà
Kia vườn, đó lớp lơ là đôi khi
Dễ đâu quên được vần thi
Trĩu trong dạ đó nhu mì mà như...

phale
19-11-2009, 09:05 AM
Niềm riêng lại chập choạng trở về như nó vốn có, ráng lên các bạn, nằm trong tay ta cả thôi!

Chập chờn khi bão nổi
Để mai này bình yên

Mong vậy.

phale
19-11-2009, 09:08 AM
Khi Trời mưa bay ta mới biết có cánh Chuồn Chuồn. Hahaha. Giờ thì có biệt danh mới cho anh......

Cánh chuồn bay thấp bay cao
Bay nghiêng bay ngả nôn nao dạ người.

Mai mốt off cứ gọi người ấy là Chuồn Chuồn nha bà con!
:nguong::nguong:



Hum wa nay muội cũng đang thắc mắc chuồn chùôn là ai đây huynh, nói muội nghe dzới :D
SR, tò mò xấu lắm nà..


:saoco::saoco: ai dzị??? Ai dzị ta?????
:nguong::nguong:


:[QUOTE=Phu sinh;58699]:saoco::saoco: ai dzị??? Ai dzị ta????? [/QUOTE
Cứ hỏi kehotro là ra thôi mà:D
:nguong::nguong:


[QUOTE=votinh;58700]:

Giỏi giả vờ ghê! Đây tang chứng rành rành.

Cánh chuồn yêu thương
Tặng một người luôn dõi theo thầm lặng

Anh lặng lẽ, cánh chuồn mỏng mảnh
Bạn cùng em, theo mỗi gót hài
Em vô tâm nhiều khi không thấy
Nỗi lòng anh hôi hổi trên vai

Cánh chuồn dù nắng mưa mải miết
Hứng nỗi buồn, trên lối em qua
Ôi nỗi buồn nhiều như sương giá
Cánh chuồn-anh, trĩu gánh nhọc nhằn

Anh hẳn xót, những khi em khóc
Khẽ bờ vai nghiêng xuống thầm mong
Đôi cánh mỏng, lệ tràn run rẩy
Muốn ôm em ủ ấm trong lòng...

Cánh chuồn mỏng chở tình nhiều lắm
Đủ cho em, ngập giữa tiếng cười
Nhưng duyên nợ trời quên kết lại
Anh âm thầm, mưa nắng lặng phơi...

PL 17.11.09
:nguong::nguong:


Chài, em không thấy tựa topic" Cho người dấu yêu" hôm nọ sao, vô coi lại 2,3 trang cuối là biết ngay chính là Hahaha(TS) đây chứ ai:D:D:D:D

:nguong::nguong: