PDA

View Full Version : Xin phép được góp ý!



Pages : [1] 2

chuột con
11-06-2009, 11:25 AM
Dạ, chuột con xin phép được góp ý như vầy. Theo như bác Dai_Anh nói ở đây:


Thanks anh CVK, anh NT đang bận biên tập 2000 bản nhạc để post lên nên chưa có thời gian post lên cho mọi người nghe được, anh và mọi người nếu có thời gian rảnh rỗi post giúp anh ấy với..Bản phổ đi kèm theo nghe sẽ hoàn thiện hơn, đến với tâm hồn mọi người hơn..!

nếu niemrieng.com chúng ta có hân hạnh được bác Nguyên Thoại gửi bộ sưu tập lên đây, thì với kiểu gửi nhạc phổ lên forum (như kiểu đã và đang gửi), chúng ta sẽ có hơn 2000 topic.

chuột con nghĩ các mod nên lập ra các topic kiểu alphabet như:

Nhạc phổ vần A
Nhạc phổ vần B
...

rồi mọi người cùng nhau gửi vào đó; hoặc lập topic theo tên nhạc sĩ như:

Nhạc Phạm Duy
Nhạc Trịnh Công Sơn
...

(ở bài post #1 của mỗi topic là phần mục lục, nếu mục lục quá dài thì cho thêm bài #2, #3...)

để người đọc dễ dàng tìm được nhạc phổ đang cần, và forum cũng sạch, đẹp, có hệ thống.

Dạ, chút thiển ý mong BQT xem qua. Cảm ơn mọi người.
chuột con

Nguyên Thoại
11-06-2009, 11:38 AM
Dạ, chuột con xin phép được góp ý như vầy. Theo như bác Dai_Anh nói ở đây:



nếu niemrieng.com chúng ta có hân hạnh được bác Nguyên Thoại gửi bộ sưu tập lên đây, thì với kiểu gửi nhạc phổ lên forum (như kiểu đã và đang gửi), chúng ta sẽ có hơn 2000 topic.

chuột con nghĩ các mod nên lập ra các topic kiểu alphabet như:

Nhạc phổ vần A
Nhạc phổ vần B
...

rồi mọi người cùng nhau gửi vào đó; hoặc lập topic theo tên nhạc sĩ như:

Nhạc Phạm Duy
Nhạc Trịnh Công Sơn
...

(ở bài post #1 của mỗi topic là phần mục lục, nếu mục lục quá dài thì cho thêm bài #2, #3...)

để người đọc dễ dàng tìm được nhạc phổ đang cần, và forum cũng sạch, đẹp, có hệ thống.

Dạ, chút thiển ý mong BQT xem qua. Cảm ơn mọi người.
chuột con

Cám ơn chuột nhiều nha, thật ra điều này NT đã có dự kiến nên mới post rời từng bài...
Khi gởi lên kha khá rồi, NT sẽ làm mục lục (theo vần, theo tác giả, theo chủ đề...)

chuột con
11-06-2009, 02:03 PM
Cám ơn chuột nhiều nha, thật ra điều này NT đã có dự kiến nên mới post rời từng bài...
Khi gởi lên kha khá rồi, NT sẽ làm mục lục (theo vần, theo tác giả, theo chủ đề...)

Dạ, chuột con hân hạnh được chào bác Nguyên Thoại. Thực ra khi góp ý, chuột cũng biết bác có những hoạch định riêng cho bộ sưu tầm của mình trên forum này. Nhưng chuột thấy, việc lập ra những topic-theo-hệ-thống như vậy đâu khó khăn gì, cũng càng tiện lợi cho người post bài, và người xem bài.

Dạ, đã góp ý thì xin góp ý hết luôn. Chuột đọc nhiều nhạc phổ do bác chép, có mấy bản bị thiếu những dấu luyến, hoặc do bác Nguyên Thoại sơ ý, hoặc do bản-nhạc-đem-đối-chiếu của chuột bị sai (nếu vậy mong bác bỏ quá cho). Chuột biết nói mà không có chứng cứ thì cũng bằng thừa, nhưng vẫn mong được góp ý với bác.

Cuối cùng, chuột xin cảm ơn bác Nguyên Thoại thật nhiều, vì nhờ bác mà rất nhiều bản nhạc hay, quý được lưu truyền trên mạng lưới; hơn nữa chuột cũng có nhiều nhạc phổ để ...sử dụng cho mục đích riêng của mình. Chúc bác giàu sức khỏe và an vui.

chuột con

chuột con
11-06-2009, 02:07 PM
Dạ, khi gửi bài rồi chuột mới thấy đã có phân loại, thành thật xin lỗi và cảm ơn các mod.

Nguyên Thoại
11-06-2009, 03:42 PM
Dạ, đã góp ý thì xin góp ý hết luôn. Chuột đọc nhiều nhạc phổ do bác chép, có mấy bản bị thiếu những dấu luyến, hoặc do bác Nguyên Thoại sơ ý, hoặc do bản-nhạc-đem-đối-chiếu của chuột bị sai (nếu vậy mong bác bỏ quá cho). Chuột biết nói mà không có chứng cứ thì cũng bằng thừa, nhưng vẫn mong được góp ý với bác.
chuột con


NT chép từ rất nhiều nguồn Chuột ạ, và sau này có rất nhiều người góp tay cùng NT nên sai sót là chuyện hiển nhiên thôi...
NT thích sưu tầm nên muốn sẻ chia cùng thôi... các bạn nhớ thận trọng khi sử dụng nha... :D

COCKOO
11-06-2009, 03:47 PM
Nên move sang mục góp ý của diễn đàn.
Thân.

Nguyên Thoại
11-06-2009, 03:49 PM
Dạ, khi gửi bài rồi chuột mới thấy đã có phân loại, thành thật xin lỗi và cảm ơn các mod.

Chia theo vần như vậy cũng chưa giải quyết rốt ráo vấn đề đâu, bên Phố Núi chỉ cần chọn chế độ xem theo vần là xong, bên Việt Đồng Tâm sau khi post bài xong, tức khắc nằm ngăn nắp đúng vị trí trong mục lục rồi...

THAI AN
18-06-2009, 01:53 PM
DD mình đang dùng AI TI đồng hay là NIỀM RIÊNG đồng ạ?

http://i175.photobucket.com/albums/w132/never_is_unsuccess/NRD.jpg

http://i175.photobucket.com/albums/w132/never_is_unsuccess/ITD-1.jpg

Khuyết
19-06-2009, 08:53 AM
Chức năng cộng điểm của NR hiện nay đang thử nghiệm. Mong các bạn thông cảm cho khi nào chính thức hoàn thành Admin sẽ thông báo chính thức nhé.

T_Y_P_N
19-06-2009, 12:30 PM
Em mất hết tiền rồi. Chủ lô đề mà mất sạch vốn lẫn lãi thế này thì chết. Hu hu

VỀ MIỀN TRUNG
17-04-2010, 07:22 AM
Có một nick mới với tên Coi-Truong
Vì là chữ không dấu nên có thể đọc theo nhiều cách, tạo ra nghĩa phản cảm.
Đề nghị BQT nhắc nhở đổi dấu tiếng Việt cho rõ ràng hoặc đổi sang những chữ không tạo ra nghĩa xấu.

Administrator
17-04-2010, 09:47 AM
Có một nick mới với tên Coi-Truong
Vì là chữ không dấu nên có thể đọc theo nhiều cách, tạo ra nghĩa phản cảm.
Đề nghị BQT nhắc nhở đổi dấu tiếng Việt cho rõ ràng hoặc đổi sang những chữ không tạo ra nghĩa xấu.

Nick coi_truong đã khóa. Cảm ơn VMT đã thông tin.

VỀ MIỀN TRUNG
18-04-2010, 07:02 AM
Một số thành viên dùng avatar và chữ ký rườm rà, phức tạp.
Avatar là một ảnh động, diễn tả một hành động không đẹp, một biểu tượng của khủng bố, của apacthai, của các tôn giáo lập dị Tây Phương...
Chữ ký chèn quá nhiều hình ảnh như bia, rượu, nước hoa, bánh tét, bánh chưng.... choán dụng dung lượng và màn hình quá mức cần thiết.
Gần đây thấy thành viên Minh Thy sử dụng cái Avatar là một mặt nạ máu và chữ ký với dòng chữ tiếng Anh.
TO ALL A BLOODY NIGHT
(CHO MỌI NGƯỜI MỘT ĐÊM ĐẪM MÁU)
Biết rằng đây là quan điểm và phong cách riêng của bạn Minh Thy nhưng bạn có nghĩ đến hiệu ứng tác động lên các thành viên chung quanh không nhỉ?

huongnhu
18-04-2010, 09:11 AM
HNhu cũng bon chen tí. Suy nghĩ của HNHu, hông phải spam.
HNhu có bịnh ghiền NR. Ở nhà một mình, thường hay vừa ăn cơm vừa đọc thơ. Avatar trước của chị Mthy, làm HNhu nôn cơm một lần.
Lần Avatar này còn dễ sợ hơn.
Rút kinh nghiệm, HNhu hông bao giờ dám nhìn Avatar của chị ấy.
HNhu nói thật. Chị Mthy đừng giận HNhu ha.

Administrator
18-04-2010, 10:07 AM
Một số thành viên dùng avatar và chữ ký rườm rà, phức tạp.
Avatar là một ảnh động, diễn tả một hành động không đẹp, một biểu tượng của khủng bố, của apacthai, của các tôn giáo lập dị Tây Phương...
Chữ ký chèn quá nhiều hình ảnh như bia, rượu, nước hoa, bánh tét, bánh chưng.... choán dụng dung lượng và màn hình quá mức cần thiết.
Gần đây thấy thành viên Minh Thy sử dụng cái Avatar là một mặt nạ máu và chữ ký với dòng chữ tiếng Anh.
TO ALL A BLOODY NIGHT
(CHO MỌI NGƯỜI MỘT ĐÊM ĐẪM MÁU)
Biết rằng đây là quan điểm và phong cách riêng của bạn Minh Thy nhưng bạn có nghĩ đến hiệu ứng tác động lên các thành viên chung quanh không nhỉ?


HNhu cũng bon chen tí. Suy nghĩ của HNHu, hông phải spam.
HNhu có bịnh ghiền NR. Ở nhà một mình, thường hay vừa ăn cơm vừa đọc thơ. Avatar trước của chị Mthy, làm HNhu nôn cơm một lần.
Lần Avatar này còn dễ sợ hơn.
Rút kinh nghiệm, HNhu hông bao giờ dám nhìn Avatar của chị ấy.
HNhu nói thật. Chị Mthy đừng giận HNhu ha.

Cảm ơn hai bạn VMT và HN đã góp ý.
Diễn đàn vừa công bố bản Nội qui, trong đó có qui định cụ thể về Nick, avatar, chữ ký của thành viên. BQT sẽ tiến hành góp ý với các thành viên cũ đang có những nick, avatar, chữ ký không phù hợp để điều chỉnh.
Riêng những hình ảnh bia, rượu, bánh v.v... mà VMT đã góp ý, đó không phải là chữ ký của thành viên mà nó là tài sản riêng của mỗi thành viên (tự mua bằng $ NR hay được tặng) và nó sẽ xuất hiện theo chữ ký.
Nếu các bạn thấy các hình ảnh đó thiếu thẩm mỹ hay gây bất tiện v.v... các bạn cứ chân tình góp ý. BQT sẽ xét theo ý kiến chính đáng của đại đa số thành viên.

MinhThy
18-04-2010, 02:05 PM
Sorry VMT, thiết nghĩ, avatar của MT không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam, hình ảnh kinh dị cũng là một chuyện bình thường, nếu sợ, bạn có thể không nhìn, còn nếu như chữ ký và avatar của MT không phù hợp với 4rum thì MT xin rút ra khỏi NR. Bạn không thích đó là quyền của bạn, bạn thích êm dịu, nhẹ nhàng, MT thì ko. MT cảm thấy bạn đang xâm phạm quyền tự do của mỗi người, cũng như bạn có ý nghĩ phân biệt một thành phần nào đó. Xin chào


@HuongNhu: chị không giận HN, tùy sở thích của mỗi người thôi em, nói như em, chị còn nghe được và có thể thay avatar ... nhưng cách nói của một ai đó, không xứng đáng để nhìn nhận.

Trần Nguyễn
18-04-2010, 04:19 PM
ACE thân mến!
TN thích sử dụng avatar và cũng thích nhìn avatar
Mỗi người mỗi suy nghĩ, chẳng ai giống ai
Diễn đàn là nơi sinh hoạt tập thể, mỗi chúng ta vào đây biết nghĩ về cái chung của tập thể: Không sử dụng hình ảnh kích thước quá lớn để làm chữ ký và avatar, chữ ký không quá nhiều chữ...sẽ ảnh hưởng dung lượng chung
Nếu 1 avatar và chữ ký kích thước phù hợp, nội dung, hình thức không vi phạm thuần phong mỹ tục và không là văn hóa phẩm nghiêm cấm thì OK
Avatar cũng không hẳn là phong cách hay nội tâm của người sử dụng, chỉ là để nhìn cho vui thôi nên chúng ta có thể thay đổi tùy hứng :)
ACE thân mến!Hãy vì tập thể để cùng tìm tiếng nói chung, chúng ta vào đây mục đích để tìm niềm vui cho mình và mang niềm vui cho người khác ACE nhé!

phale
18-04-2010, 10:50 PM
Diễn đàn đã có quy định về chữ ký, avatar. Phù hợp hay không thì BQT chắc chắn sẽ rà soát và nhắc nhở.
Việc nhắc nhở, góp ý này là một việc làm tế nhị, theo PL thì nên trao đổi qua PM.

Giờ thì hiệu ứng của Chữ ký và Avatar của Mthy lên người khác không biết thế nào chứ hiệu ứng của việc nhắc nhở công khai này thì đã có.

PL cũng đồng ý như Trần Nguyễn. Mọi người hãy tạo không khí vui vẻ cho diễn đàn, để mỗi giây onl là mỗi giây vui, không thì nặng nề lắm!

p/s: Ai đó đã xóa một số cm ở đây mà không để lại lời thông báo và nhắc nhở cho mọi người rút kinh nghiêm...:o:o

VỀ MIỀN TRUNG
18-04-2010, 11:35 PM
@Minh Thy:
Mỗi một diễn đàn đều có mục góp ý. Mà đã góp ý thì nên nói thẳng.
Tôi chỉ nói là chữ ký và Avatar như thế dễ gây hiệu ứng lên người khác. Còn mức độ như thế nào, tôi có phân tích gì đâu.
Tôi vẫn tôn trọng quan niệm và sở thích của bạn nên chỉ đưa ra một câu hỏi .
Còn bạn? Sao lại cho rằng điều tôi nói là "không xứng đáng để nhìn nhận"?
Việc bạn tiếp tục giữ lại Avatar và chữ ký là quyền của bạn. Việc đồng ý hay không là quyền của BQT 4rum. Tôi chỉ là một Newbie. Nếu vì chuyện nhỏ này mà "ra đi" thì người ấy vẫn chính là một Newbie như tôi thôi.
Mục đích tôn chỉ của 4rum là do các bạn đặt ra, tôi chỉ là một khách ghé chơi và tham gia rất muộn. Tôi nói vì các bạn thôi, hà tất phải nặng lời với nhau.
Với tình hình này, sợ rằng từ đây về sau, chẳng có ai ý kiến ý cò gì sất.
Dù sao, tôi cũng xin cáo lỗi cùng bạn Minh Thy và BQT vì đã đưa ra những ý kiến công khai.

Hải Ly
20-04-2010, 08:20 AM
úi zời. thấy lửa còn đổ thêm xăng. nói như đúng rồi. niubi tài thế.

Nam Quan
20-04-2010, 11:48 AM
Hài vãi

Trông như thế này lại thấy vui nhể! Đâu đâu cũng nhóm lửa, đâu đâu cũng ý kiến ý cò, đâu đâu cũng ''dùi mài'' sôi cơm nấu rượu. Chẳng mấy chốc sẽ thành một trung tâm VH của cư dân mạng. Ai thắc mắc vấn đề gì cứ vào đây sẽ được chỉnh đốn, giáo huấn từ cách ăn, cách mặc, cách sống, cách làm thơ, cách viết văn...

Quả thật là toàn bậc tinh thâm. Ai muốn vào thư giãn viết linh tinh hay thả lòng thòng thì xin mời sang các trang lá cải. Đây là nơi chuyên nghiệp. Được công nhận là Di sản văn hóa với nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ...và nhà uyên bác học.

Mọi người tham quan nơi đây xin mặc áo dài, đội khăn để tỏ lòng thành kính. Cấm mặc quần đùi áo cộc, cấm xăm mình, cấm bế trẻ con vào làm mất sự tôn nghiêm.

huongnhu
20-04-2010, 12:37 PM
Người này đang xuyên tạc NR!
Người có tinh thần xây dựng hông ai ăn nói như dzầy!

LÃO HẠC
20-04-2010, 12:57 PM
Người này đang xuyên tạc NR!
Người có tinh thần xây dựng hông ai ăn nói như dzầy!

@ HN dạo này thời tiết khô hanh,cẩn thận củi lửa.....ra đường chạy xe chú ý,bây giờ lắm kẻ vô công rồi nghề nó hay thọc gậy bánh xe,nếu không thì cũng phải coi chừng bọn "đinh tặc" nó dải đinh nhiều lắm cẩn thận ko bị cán đinh là nó chặt chém thẳng tay ấy........

Administrator
20-04-2010, 01:05 PM
.........................

p/s: Ai đó đã xóa một số cm ở đây mà không để lại lời thông báo và nhắc nhở cho mọi người rút kinh nghiêm...:o:o

@ phale:
Một số cm đã được gạn lọc bởi nội dung không liên quan đến chủ đề chính, những cm này cũng chỉ phát xuất từ chỗ mọi người đang tham gia có trêu đùa nhau một chút, không phải cố ý vi phạm, chỉ cần lược bỏ bớt là mọi người sẽ hiểu, không đến nỗi phải thông báo hay nhắc nhở .


Hài vãi

...............................

Chào bạn Nam Quan,
Topic góp ý là nơi để mọi người nêu ý kiến của mình trên tinh thần xây dựng. Ý kiến đó có thể đúng, có thể sai, nhưng dù thế nào thì đó cũng chỉ là ý kiến của riêng cá nhân đó thôi, nhiều thành viên khác không hề can dự gì đến chuyện này. Nhưng đáng tiếc, bạn lại đang xúc phạm đến tập thể diễn đàn đấy.
Rất mong bạn suy nghĩ kỹ và kềm chế được mình.
Chúc bạn vui và có những suy nghĩ tích cực hơn.

huongnhu
20-04-2010, 01:10 PM
Kệ nó ạ! Nó là đinh tặc, là nắng tặc, là phá tặc hay gì gì tặc thì chung qui nó chỉ là tặc ạ.
HNhu thì chưa gắn bó NR như chú cùng các anh, chị ở đây, nhưng, cứ gì chướng mắt là HNhu nói.
Hihi, có gì chú cho HNhu mượn con dzàng ha. Có con dzàng họ mà là cắn tặc, thì con dzàng kíu HNhu. Cầm bằng con dzàng chạy bỏ của thì chú nhớ kíu HNhu dzới ha. :D

Tazang
20-04-2010, 01:13 PM
Hài vãi

Trông như thế này lại thấy vui nhể! Đâu đâu cũng nhóm lửa, đâu đâu cũng ý kiến ý cò, đâu đâu cũng ''dùi mài'' sôi cơm nấu rượu. Chẳng mấy chốc sẽ thành một trung tâm VH của cư dân mạng. Ai thắc mắc vấn đề gì cứ vào đây sẽ được chỉnh đốn, giáo huấn từ cách ăn, cách mặc, cách sống, cách làm thơ, cách viết văn...
Chuẩn..nếu cần thiết phải vậy
Quả thật là toàn bậc tinh thâm. Ai muốn vào thư giãn viết linh tinh hay thả lòng thòng thì xin mời sang các trang lá cải. Đây là nơi chuyên nghiệp. Được công nhận là Di sản văn hóa với nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà văn hóa, nhà ngôn ngữ...và nhà uyên bác học.
Chưa đủ....còn nhiều nhà khác lắm

Mọi người tham quan nơi đây xin mặc áo dài, đội khăn để tỏ lòng thành kính. Cấm mặc quần đùi áo cộc, cấm xăm mình, cấm bế trẻ con vào làm mất sự tôn nghiêm.
Thiếu...." cần súc miệng sạch sẽ trước khi phát ngôn"
Nếu không xin mời lượn nhanh cho nước nó bớt đục

Mưa Trên Cuộc Tình
20-04-2010, 01:30 PM
Là một member bình thường, thật tình tôi không thể ko cm vào đây vài dòng:

1/ Đây là topic GÓP Ý. Tất cả các comment KHÔNG đúng với tiêu chí Tp, Admin có thể delete không cần hỏi, hoặc move (hoặc chuyển thành) một topic riêng biệt (trong trường hợp cần phản hồi, rộng đường dư luận).

2/ Các nick Newbie có coment trong này với mục đích khác (chia rẻ, kích động, khích bác, mỉa mai .....), nếu xem kỹ, đều có thể nhận ra chủ nhân thật của nó là ai (Với chức năng Admin thì càng dễ dàng hơn, vì có thêm công cụ chức năng hổ trợ để xác định danh tính thật). Newbie thật sự không ai đủ trình, không có mục đích để viết như thế.

3/ Trường hợp Nick VMT cm góp ý với Nick MT, theo cá nhân tôi, là hoàn toàn đúng và hợp lệ, trên tinh thần xây dựng và chân tình, lời lẽ ôn hoà, văn hoá. Cần phát huy. (Nếu chưa biết rỏ về nick MT, ai cũng giật mình và .... khi nhìn vào nick này. "Khác biệt" là đáng tôn trọng, nhưng không nên quá đà để thành "dị biệt")

Nam Quan
20-04-2010, 01:52 PM
Chắc các bạn chưa đi dạo hết các nơi. Chưa đọc kỹ các ý kiến mà nhiều người đưa ra. Góp ý xây dựng thì tốt nhưng dày đặc và có những chi tiết tủn mũn đang gây nên tranh cãi ờ nhiều topic. Điều này, thật sự ảnh hưởng tới DĐ. Vào không đọc những bài thơ, bài văn hay. Không đọc được những tâm sự trải lòng của ai đó nghĩ cũng buồn.

Bạn hãy đi dạo và xem kỹ các topic ấy xem có đúng như tôi nói hay không. Trước đây, đã có ý kiến của một vị nào đấy mà cuốn cả DĐ vào cơn lốc. Lắm thầy nhiều ma. Tôi nghĩ BQT nên xem xét lại vấn đề.

Dư âm của cuộc thi trước vẫn kéo dài đến tận hôm nay. Đâu phải ai cũng tiếp nhận góp ý phê bình một cách tích cực mà để bụng thù dai chờ ngày nào đó mà bộc phát. Được vào lớp học thơ, đọc trong góc 888 mới thấy sự trả thù ngọt ngào. Sự đeo bám dai như đỉa chỉ vì ai đó lỡ góp ý về một câu thơ. Giờ thì ở nơi khác cũng có.

Đọc mà thấy buồn cho lòng người. Chính những con người ấy lại hô hào kêu gọi góp ý. Đọc thơ tưởng chẳng có gì. Nào ngờ cũng cạnh khóe nhau.

Có thể lời tôi nói hơi quá nhưng bạn đã chịu khó đọc hết một bài thơ nào chưa? Đã đi dạo vào các ngõ nghách để đọc xem họ nói gì chưa. Lúc đó, mắng tôi là hồ đồ gì gì đó thì tôi rất cám ơn.

Cõi Mơ
20-04-2010, 02:29 PM
Vấn đề bạn NQ nói cũng một phần phản ánh đúng những gì đã và đang diễn ra quanh đây. Có nhiều người hiểu điều đó nhưng họ không nói ra. Còn có những người thì chấp nhận như vậy như là tất yếu bình thường của những tư tưởng lớn, nhân cách lớn gặp nhau và phù hợp với nhau bề ngoài, còn bên trong thì... :rolleyes:

Nam Quan
20-04-2010, 02:30 PM
Thiếu...." cần súc miệng sạch sẽ trước khi phát ngôn"
Nếu không xin mời lượn nhanh cho nước nó bớt đục


Vậy mặc nhiên là nước đã đục. Tazang chắc cũng nhận ra vấn đề nước đục trước khi tôi viết. Vậy làm sao để nước không đục nữa, mọi người được thư giãn khi vào NR giao lưu cùng bạn bè? Tất nhiên, phải tìm ra nguyên nhân mà chỉnh đốn. Một người kỳ cựu nêu ý kiến về vấn đề ''nước đục'' và bị dập tả tơi vì lỡ gõ hai từ Hổ lốn.

Tôi viết theo lối hài tất nhiên cũng sẽ làm nhiều người phản cảm vì không hiểu .Nhưng qua đây, BQT sẽ hiểu được tôi muốn nói ai và nói về vấn đề gì.

Mong NR luôn là nơi thư giãn cho mọi người qua những ngày làm việc mệt nhọc.

Huyzozo
20-04-2010, 02:51 PM
Iem thì phát hiện ra ngoài thơ văn thâm thúy, bác Nam Quan còn chụp ảnh cũng rất đẹp... :D:D:D

VỀ MIỀN TRUNG
20-04-2010, 04:05 PM
Nếu một ngày nào đó con cái quý vị vừa nói chuyện với quý vị vừa kèm thêm vài từ như C...L...ĐM... Ngay hôm nay, chúng ta vẫn thấy chúng nói và cho đó cũng tự nhiên và chấp nhận được.
Quý vị nghĩ như thế nào khi giữa Hàng Xanh làm một bảng quảng cáo với hình mẫu nam mang BCS ?
Hoặc ngay Ngã Tư Sở một pano mẫu nữ với chiếc "Triump".
Tôi là người học chữ Tây, tất nhiên có cái nhìn khá "Tây". Sau khi tôi góp ý, một số bạn cho rằng tôi yếu tim, không dám nhìn một cảnh hơi "máu me". Diễn đàn ta có chỗ chiếu phim đấy, có những cảnh phim rất kinh dị. Có sao đâu. Diễn đàn ta có mục Art Nude đấy, anh nào cũng xem và trầm trồ là tranh đẹp. Nhưng các bạn nghĩ sao nếu tôi mượn một bức tranh của anh Cùi Bắp về làm cái Avatar cho mình. Các bạn viết truyện hài, truyện tiếu... cứ lấy tên Bin Laden, Obama ra gán cho nhân vật. Không ai cấm các bạn cả. Nhưng sẽ không được nếu bạn lấy làm nickname. Các bạn có một người bạn rất thân, rất giỏi. Được mời tham gia diễn đàn, người bạn ấy lấy tên FuckU. Lúc đó bạn có góp ý không?
Mỗi một việc nhỏ nhặt trong diễn đàn lúc này đều là chuyện chung của tập thể. Nó vừa thể hiện trình độ, năng lực của cá nhân, vừa là nhân sinh quan, thế giới quan của cả cộng đồng, của cả tập thể.
Tôi có thể PM cho các bạn để góp ý. Đơn giản thôi. Nhưng tính giáo dục tuyên truyền thông qua góp ý chính là chỗ đấy.
Trong một lớp dạy thơ trên mạng, học trò làm bài sai. Cô giáo vịnh một bài thơ để trêu lỗi học trò nhưng mình lại sai luật sai vần tùm lum ra. Các bạn có góp ý trường hợp này không nếu gặp ?
Cô giáo ấy là bạn chí thân của tôi đấy. Tôi cứ nói công khai, không phải là giảm uy tín gì cô ấy mà chính là giải tỏa những nghi vấn cho các học viên. Họ nhìn vào đó và rút kinh nghiệm luôn.
Sự việc bé tí tẹo, mỗi người một ý, dần nâng quan điểm lên, giờ thành tranh luận xã hội.
:rolleyes:

COCKOO
20-04-2010, 04:38 PM
Chắc các bạn chưa đi dạo hết các nơi. Chưa đọc kỹ các ý kiến mà nhiều người đưa ra. Góp ý xây dựng thì tốt nhưng dày đặc và có những chi tiết tủn mũn đang gây nên tranh cãi ờ nhiều topic. Điều này, thật sự ảnh hưởng tới DĐ. Vào không đọc những bài thơ, bài văn hay. Không đọc được những tâm sự trải lòng của ai đó nghĩ cũng buồn.

Bạn hãy đi dạo và xem kỹ các topic ấy xem có đúng như tôi nói hay không. Trước đây, đã có ý kiến của một vị nào đấy mà cuốn cả DĐ vào cơn lốc. Lắm thầy nhiều ma. Tôi nghĩ BQT nên xem xét lại vấn đề.

Dư âm của cuộc thi trước vẫn kéo dài đến tận hôm nay. Đâu phải ai cũng tiếp nhận góp ý phê bình một cách tích cực mà để bụng thù dai chờ ngày nào đó mà bộc phát. Được vào lớp học thơ, đọc trong góc 888 mới thấy sự trả thù ngọt ngào. Sự đeo bám dai như đỉa chỉ vì ai đó lỡ góp ý về một câu thơ. Giờ thì ở nơi khác cũng có.

Đọc mà thấy buồn cho lòng người. Chính những con người ấy lại hô hào kêu gọi góp ý. Đọc thơ tưởng chẳng có gì. Nào ngờ cũng cạnh khóe nhau.

Có thể lời tôi nói hơi quá nhưng bạn đã chịu khó đọc hết một bài thơ nào chưa? Đã đi dạo vào các ngõ nghách để đọc xem họ nói gì chưa. Lúc đó, mắng tôi là hồ đồ gì gì đó thì tôi rất cám ơn.




Vậy mặc nhiên là nước đã đục. Tazang chắc cũng nhận ra vấn đề nước đục trước khi tôi viết. Vậy làm sao để nước không đục nữa, mọi người được thư giãn khi vào NR giao lưu cùng bạn bè? Tất nhiên, phải tìm ra nguyên nhân mà chỉnh đốn. Một người kỳ cựu nêu ý kiến về vấn đề ''nước đục'' và bị dập tả tơi vì lỡ gõ hai từ Hổ lốn.

Tôi viết theo lối hài tất nhiên cũng sẽ làm nhiều người phản cảm vì không hiểu .Nhưng qua đây, BQT sẽ hiểu được tôi muốn nói ai và nói về vấn đề gì.

Mong NR luôn là nơi thư giãn cho mọi người qua những ngày làm việc mệt nhọc.

Chung quy lại, nơi đây cũng là chỗ vào ra những lúc rảnh, cần thiết hay không phải hao tâm khổ tứ vì những cái góp ý tốt cũng có mà châm chọc cũng thừa, đấy là chưa kể tới các thành viên của nơi khác cố tình gây chút sóng gió.
Ông bà ta có câu: Tề gia trị quốc bình thiên hạ.
Trước mắt hãy làm tốt chức phận của mình với gia đình, những chuyện đôi co, góp ý thì đâu chả có, cái chính là các thành viên hiểu nhau thôi, còn sinh họat hay không cũng không ai ép buộc ai, ôm cái vớ vẩn bực tức vào mình mà làm gì.
Còn tham gia hay không? chơi hay bỏ thì BQT cũng chả ép được, cái đó cũng ko phải tiêu chỉ của bất kỳ forum nào.
Một thể chế nhà nước với bộ máy vĩ đại còn chưa thỏa mãn được các nhu cầu tối thiểu thì làm sao một sân chơi có thể làm thỏa mãn được cá nhân một ai đó?

CM4Q
20-04-2010, 05:03 PM
Với Quái thì chỉ có thời gian mới kiểm chứng được sự chân thành , lòng nhiệt huyết và tinh thần xây dựng của mỗi thành viên với diễn đàn .

Nơi nào có nước có gió thì sẽ có sóng . Và Quái luôn nghĩ "Đường ta ta cứ đi ,việc ta ta cứ làm ,tốt hay xấu tuỳ theo nhận định của mỗi người "

Trong cuộc sống sự hài hước là rất cần thiết ,nhưng nếu bạn muốn góp ý phê bình điều gì thì không nên dùng cái giọng hài hước để nói ,điều đó khiến người đọc người nghe cho rằng bạn đang cố tình châm biếm và coi thường người ta và coi thường cả một tập thể

Đọc qua hết các comment góp ý thì ai là người có lòng xây dựng ai là kẻ thừa cơ quậy nước thì tất cả đã thấy và hiểu .Quái chỉ mong Admin sáng suốt trong công việc quản lý và đừng để bị cuốn theo những comment không có tính góp ý xây dựng để tránh những tranh luận không đáng có

Nam Quan
20-04-2010, 05:14 PM
Bạn bái hoa mai, bạn yêu hoa cúc. Điều ấy chẳng có việc gì nghiêm trọng, nó chỉ nghiêm trọng khi bạn đem cả mai hay cúc sang nhà người khác trồng. Đơn giản như Tazang làm thơ khi ai đó cho rằng phải như thế này mới hay mới đúng thì Tazang chỉ bảo: Tôi đâu muốn làm nhà thơ, thích thế nào thì tôi viết thế ấy.

Cụ thể nhất là thơ Đường. Nếu người ta viết một bài thơ mà không bảo đây là thơ đường, không đặt nó vào góc thơ đường thì chớ nên bắt lỗi.

Bạn vào một quán cafe nhạc. Giọng ca Ưng Hoàng Phúc vang lên, bạn không thích cũng không thể bắt chủ quán phải tắt nhạc ấy đi và bật nhạc của Trịnh Công Sơn khi chung quanh còn rất nhiều người khác.

Cô giáo không nhéo ''cái kia'' của học sinh thì Thầy Hiệu Trưởng cũng không ý kiến. Còn như về phương pháp giảng dạy của cô không đúng. Xin mời cô về Văn Phòng. Tôi muốn góp ý. Tôi cũng chẳng biết thầy HT được ai bổ nhiệm!

Có những từ ngữ lần đầu tiên tôi đọc thấy trên diễn đàn này. Rất khâm phục khi nó được trình bày một cách hoàn hảo như thế! Đây có thể gọi là những kinh nghiệm đau thương của gia đình người ta mình cũng không nên xen vào. Nhưng nó được viết lên trên DĐ cho mọi người đọc thì mình được phép đọc. Còn Mod của khu vực này có quan tâm, có bực tức cũng không thể xóa nó đi vì người viết ra nó không đả kích ai mà chỉ như tự nói với chính mình. Một ví dụ rất riêng tư một tâm sự đau lòng của bản thân người viết.

Ai dám bảo nó là vô văn hóa?

Đôngkisốt
20-04-2010, 05:24 PM
Thấy sai góp ý là quý, nhưng quan trong hơn vẫn là cách góp ý và quan trọng nhất vẫn là hiệu quả của sự góp ý! Góp tràn lan, thấy gì cũng có ý, cũng góp được, mà chẳng hiệu quả gì, có khi thành kẻ lắm lời! thành người bới móc!
Chẳng có một cơ thể nào hoàn mỹ và không phải mụn nhọt nào cũng có thể cắt phén đi được, nút ruồi nhỏ đụng vào không đúng cách lại trở thành mầm móng ung thư, vô tình thành kẻ giết người.
Thế nên không phải cứ góp ý mới là người hiểu nhiều biết rộng, tốt nhất là góp ý mà như không nói gì, hoặc nói thật ít.
Ông trời luôn có lý khi sinh ra con người chỉ một cái miệng và hai lỗ tai! Giá mà ngược lại nhỉ! Ô hô! Ai tai! không biết chuyện gì sẽ xảy ra... Thôi không dám nói nhiều, bỡi ta cũng chỉ có một cái mồm thế thôi!

Tịnh
20-04-2010, 06:11 PM
:D :D :D :D :D
Sorry cả nhà, em không biết cách chèn nhạc vào chữ ký, nên em xin lỗi đành để tạm ở trong reply này.
Bài hát nói về cuộc sống của những cô gái "ăn sương", lời lẽ hờn tủi như là than thân, như là đau đớn, như là tự ti... Không một lời trách móc, không hằn học, không chì chiết... Vậy mà đủ để ai nghe cũng tự vấn lại lương tâm mình, nghĩ gì về kiếp người ấy!? Làm gì với kiếp người ấy!? Kể cả người trong cuộc, một lúc nào đó chơi vơi, nghe những lời hát này liệu có cầm nổi nước mắt không!?

Nghệ thuật của sự góp ý là ở chỗ đó, không phải cái gì cũng thẳng tuột, xối xả, như té như tát vào mặt đã có hiệu quả, đã là đúng đắn. Từ bé khi muốn xin tiền quà của Mẹ em thường chọn lúc Mẹ vui chứ cũng chẳng chọn lúc tâm trạng của Mẹ không vui, không buồn.

Cuộc sống có muôn vàn lựa chọn, có thể là xấu với người này nhưng lại là tốt với người khác. Không phải lúc nào xấu tốt cũng rõ ràng mười mươi, thấy máu chưa phải là muốn đến với cái chết, vẽ ra Thiên Thần chưa phải đã muốn tới thiên đường.

Chuyện này cũng đơn giản thôi, cũng chỉ giống việc ai đó không thích nhạc Rock thì đừng click vào nút play trên khung nhạc em post. Rảnh quá thì cũng đừng ngồi bới móc từ ngữ của em. Em chỉ đơn giản nghĩ việc nhỏ không nên xé ra to, cũng không muốn động chạm tới ai (em thân cô, thế cô nà!) :D.

"Tôn trọng người khác, người khác sẽ trọng bạn. Rộng lượng với người khác, người khác sẽ không chấp nhặt với bạn!"

Nice day cả nhà! :nguong::nguong::nguong:

http://www.nhaccuatui.com/m/0NsSG5I8ps

yeu100C
20-04-2010, 07:00 PM
Hi anh em NR
MT là mem nữ cưng của NR sài gòn, rồi MT còn là bạn nhậu của chúng ta, NR SG gặp mặt nhiều hơn online. Giờ lấy biểu quyết ai ủng hộ Y với MT thì đổi cái avata bloody một thời gian. Có thể ai đó nói Y cố chấp không quan trọng, Y thế nào anh em cứ phang nhưng đây là ý kiến của mình Y ai ủng hộ đổi avata đi, để xem NR này chúng ta là anh em hay là chỉ dùng chữ nghĩa nói này kia cũng chẳng đến đâu.

Ai còn khó chịu pm cho Y, cho số đt khi nào gặp mình đấu tửu đấu thơ. Nếu anh em ngoài NR SGN còn ủng hộ để Y "có chỗ đứng" ở NR này thì chỉ cần bấm thanks! , cảm ơn!
Còn nếu bảo NR quá tải admin nói 1 tiếng anh em đóng góp làm một cái host hoàng tráng hơn không nên hạn chế sự sung sướng và cá tính của NR

Yeu100C

CM4Q
20-04-2010, 07:14 PM
Đọc cái com của Yêu mấy lần mà Quái vẫn không hiểu ??? :o

Ai hiểu phân tích dùm .Thanks !!!

Tịnh
20-04-2010, 07:22 PM
Đọc cái com của Yêu mấy lần mà Quái vẫn không hiểu ??? :o

Ai hiểu phân tích dùm .Thanks !!!

Em cũng ứ hiểu nên ko dám thanks :haha:

yeu100C
20-04-2010, 08:03 PM
Đọc cái com của Yêu mấy lần mà Quái vẫn không hiểu ??? :o

Ai hiểu phân tích dùm .Thanks !!!

Làm người khổ nhất là mất tự do bị người khác đưa mình ra nói này nọ. Y đổi Avata theo trường phái bloody để ủng hộ cho MT anh em nào ủng hộ thì đổi avata giống như cách mà MT đã làm. Đừng nói nhiều nữa khó chịu khổ nhau!

CM4Q
20-04-2010, 08:13 PM
Yêu nói thế thì Quái hiểu rồi . Quái không theo ai chỉ theo sự cảm nhận của mình .Quái thấy VMT góp ý là có ý tốt ,và Quái cũng có nói quan điểm của mình rồi . Còn việc ủng hộ MT bằng cách như Yêu thử hỏi có "trẻ con " quá không ??? Quái không ghét bỏ hay có ý gì với MT mà ngược lại .Dù Quái quý mến MT nhưng Quái sẽ không nhấn nút Thanks cũng như ủng hộ MT như ý Yêu được .Yêu có nghĩ rằng ,suy nghĩ của Yêu vô hình chung đang rạch ròi chia phe phái ???

Quan điểm của Quái rất rõ ràng nơi nào vui thân thiện thì Quái gắn bó ,còn không cho vàng Quái cũng không ở .Lời thật thường mất lòng ,nhưng chỉ có những người bạn thực sự mới dám n1oi những lời thật đôi khi khó nghe . Phải không Yêu ???

Chế Bồng Chi
20-04-2010, 08:16 PM
Nếu một ngày nào đó con cái quý vị vừa nói chuyện với quý vị vừa kèm thêm vài từ như C...L...ĐM... Ngay hôm nay, chúng ta vẫn thấy chúng nói và cho đó cũng tự nhiên và chấp nhận được.
Quý vị nghĩ như thế nào khi giữa Hàng Xanh làm một bảng quảng cáo với hình mẫu nam mang BCS ?
Hoặc ngay Ngã Tư Sở một pano mẫu nữ với chiếc "Triump".
Tôi là người học chữ Tây, tất nhiên có cái nhìn khá "Tây". Sau khi tôi góp ý, một số bạn cho rằng tôi yếu tim, không dám nhìn một cảnh hơi "máu me". Diễn đàn ta có chỗ chiếu phim đấy, có những cảnh phim rất kinh dị. Có sao đâu. Diễn đàn ta có mục Art Nude đấy, anh nào cũng xem và trầm trồ là tranh đẹp. Nhưng các bạn nghĩ sao nếu tôi mượn một bức tranh của anh Cùi Bắp về làm cái Avatar cho mình. Các bạn viết truyện hài, truyện tiếu... cứ lấy tên Bin Laden, Obama ra gán cho nhân vật. Không ai cấm các bạn cả. Nhưng sẽ không được nếu bạn lấy làm nickname. Các bạn có một người bạn rất thân, rất giỏi. Được mời tham gia diễn đàn, người bạn ấy lấy tên FuckU. Lúc đó bạn có góp ý không?

:rolleyes:

Em thấy mọi người ý kiến nên cũng xin được góp ý tí. Số là em định lấy nick Chế Bồng Trai. Nhưng trông thấy cái gương của nick Coi-Truong. Nên em âm thầm cho nó vào dĩ vãng. Đọc cái nick Coi-Truong em chẳng hiểu Anh ( Chị ) tạo nick đó với nghĩa gì! Em thì chẳng đoán ra được vì ít tiếp xúc với những người dùng tiếng lóng. Em phải nói như thế cho nó Văn Hóa vì bảo: Bọn đầu đường xó chợ thì các Bác lại mắng em. Em chỉ biết nick ấy bị khóa vì phản cảm.

Các chữ mà Bác VMT viết như : ''C...L...ĐM...'' thì em cũng chẳng hiểu Bác ấy muốn nói gì. Thế nhưng cái từ này thì em biết. Từ này, em được một anh Việt kiều Mỹ về dạy cho. Anh ấy bảo phải sang Mỹ mới học được từ này. Còn như ở Việt Nam, không thầy, cô giáo nào dám dạy đâu nhá! Đúng là người có ăn học ở nước ngoài giỏi ra phết các Bác ạ.

Chỉ tội cho anh, chị '' Coi-Truong '' thì bị cho là phản cảm còn như '' FuckU '' thì không hề phản cảm vì nó được khoác chiếc áo Văn Hóa. Văn hóa gì thì em chẳng dám nói ra kẻo không lại bị ban thì khổ thân em. Chẳng biết có vụ việc gì quan trọng mà Bác ấy phải xài cái từ học bên Tây về. Em thì chẳng biết rõ bằng Bác ấy.

Em chỉ xin kể hầu các Bác một câu chuyện khi em còn chơi game VLTK. Hôm ấy, em cầm con Năm Độc oánh nhau với tên Thiếu Lâm trên 10 cấp. Em đánh nó chết mấy lần nên nó bực mà lấy một ví dụ rồi cho từ '' FuckU '' vào. Tất nhiên là các Ạc min đâu có đi Tây mà hiểu.

Lúc này, em bèn PM lại bảo: Trước thầy tam mi. Ngựa tam mi.

Hắn hỏi em nói gì vậy.

Em bảo: Thấy mày có hiếu nên tao thay mày làm việc ấy rồi! Có phải mày căm tức Bố mày nhưng mày không dám chửi ổng, mày phải chửi tao để tao thay mày chửi lại ông già mày chứ gì?

Thế là hắn cười :D:D:D

yeu100C
20-04-2010, 08:23 PM
Yêu nói thế thì Quái hiểu rồi . Quái không theo ai chỉ theo sự cảm nhận của mình .Quái thấy VMT góp ý là có ý tốt ,và Quái cũng có nói quan điểm của mình rồi . Còn việc ủng hộ MT bằng cách như Yêu thử hỏi có "trẻ con " quá không ??? Quái không ghét bỏ hay có ý gì với MT mà ngược lại .Dù Quái quý mến MT nhưng Quái sẽ không nhấn nút Thanks cũng như ủng hộ MT như ý Yêu được .Yêu có nghĩ rằng ,suy nghĩ của Yêu vô hình chung đang rạch ròi chia phe phái ???

Quan điểm của Quái rất rõ ràng nơi nào vui thân thiện thì Quái gắn bó ,còn không cho vàng Quái cũng không ở .Lời thật thường mất lòng ,nhưng chỉ có những người bạn thực sự mới dám n1oi những lời thật đôi khi khó nghe . Phải không Yêu ???


Thanks 4Q, Y luôn trân trọng mọi người trước giờ không chèn ép ai lần này cũng vì 1 người 4Q thông cảm, rất thích tính cách 4Q nhưng không phải lúc này sorry nhé

Mưa Trên Cuộc Tình
20-04-2010, 08:31 PM
Topic này đang HOT quá nha, vui vui ...
HOT vi ở đây ai cũng đều tỏ cái TÔI của mình rỏ nét nhất.
Hy vọng tất cả tranh luận thật sôi nổi nhưng vẫn thể hiện Văn hoá.

sơn_nữ83
20-04-2010, 08:52 PM
Mấy hôm nay vào NR, em thấy mọi người tranh luận về vấn đề này nhiều. Em cũng không định comment gì cả vì thực sự chẳng muốn tham gia tranh cãi, gây lộn gì. Nhưng giờ này, đọc xong ý kiến của một số người, em thấy thực sự có gì đó bứt rứt trong người. Em xin nói ra ý kiến của cá nhân em:

Thứ nhất: Về việc chữ ký, ava của MT, với cá nhân em, nó hoàn toàn bình thường, không gây cảm giác gì đặc biệt cả. Và em nghĩ nó cũng chẳng có gì không phù hợp diễn đàn cả. Mỗi người có một cảm nhận khác nhau. a VMT có cảm nhận riêng của anh ấy. Và anh ấy dám nói thẳng cảm nhận của mình bằng cách góp ý. Đó là điểu đáng trân trọng. Còn thay đổi ava và chữ ký hay không là do cá nhân MT, đó là quyền cá nhân của bạn ấy.

Thứ hai:Cứ có vấn đề gì mang ra tranh luận gay găt, y như rằng thấy một nick mới reg vào comment, mà thường những ý kiến của mem mới toe này luôn với giọng đả kích, chọc ngoáy. Có khi sau cái comment chọc ngoáy ấy, nick này lặn không sủi tăm ,em thấy ở NR nhiều lần thế rồi. Tại sao khi đóng góp ý kiến , không dám dùng chính tiếng nói của cá nhân mình một cách thẳng thắn,mà phải đeo mặt nạ rồi mới dám phát biểu. Trừ khi có mục đích khác chứ không phải đóng góp ý kiến :rolleyes:

Em vào NR chỉ muốn đc vui vẻ, thư giãn, chứ không thích tranh cãi gì ạ. Em có nói gì không phải, mong cả nhà bỏ quá.

LÃO HẠC
20-04-2010, 09:00 PM
.............................
Em vào NR chỉ muốn đc vui vẻ, thư giãn, .....

ai cũng như anh em mình thì đâu còn gì để nói..............mỗi giây phút online là tìm cảm giác thư giãn,thoải mái tâm hồn mà sao ta thấy khó quá...phải chi cái Tôi nó nhỏ như hạt bụi thì..........

một thế giới ảo?...những người bạn chân tình....thế là đủ.....

Huyzozo
20-04-2010, 09:02 PM
Đọc cái com của Yêu mấy lần mà Quái vẫn không hiểu ??? :o

Ai hiểu phân tích dùm .Thanks !!!




Em cũng ứ hiểu nên ko dám thanks :haha:

Chưa kịp hiểu nhưng Huy thì cứ bấm nút thanks phát cho sướng tay vì đã được gặp Y và MT bằng xương bằng thịt mấy lần rồi...kết nhất là món chăm phần chăm...hê hê

Đôngkisốt
20-04-2010, 10:00 PM
Yêu có nghĩ rằng ,suy nghĩ của Yêu vô hình chung đang rạch ròi chia phe phái ???

Quan điểm của Quái rất rõ ràng nơi nào vui thân thiện thì Quái gắn bó ,còn không cho vàng Quái cũng không ở .Lời thật thường mất lòng ,nhưng chỉ có những người bạn thực sự mới dám n1oi những lời thật đôi khi khó nghe . Phải không Yêu ???
[/I]

Tôi đang tự thắc mắc tại sao một 4R rất thân thiện như NR, bỗng dưng dậy sóng trong một thời gian rất ngắn!

Tôi tìm đọc, tôi lắng nghe vài bậc có thể gọi là "lão thành" ở NR này và khi đọc đến câu tô đỏ ở trên mới chợt ngộ ra.

"Chia phe phái", nguyên nhân của mọi nguyên nhân

Trước nay NR vốn nổi tiếng về cái tình đối đãi với nhau, quan tâm đến nhau trên 4R đã đành, kể cả ở ngoài đời cũng vậy, 3 ngày off nhỏ, 7 ngày off lớn, các mem mới tới sinh hoạt ở đây ít nhiều cũng nhận thấy điều này, cũng chính vì vậy mà giữ được chân họ ở lại.

Thế thì phe phái hình thành từ đâu?

Từ những điều tưởng như rất nhỏ, có thể ngay từ sự chủ quan, từ trong tiềm thức mà nhiều người trong cuộc không kịp nhận ra.

Đầu tiên là từ cách xưng hô, một số người tách ra gọi nhau bằng những con số nào là 4, là 5, là 15, là 22, 23...v.v... đành rằng đó là cách gọi của một nhóm nào đó, nhưng nó chỉ hợp lý khi ở trong nhà các bạn, còn ở đây là NR là sân chơi chung, vô tình cách gọi trên đã phân biệt rõ rệt với những mem khác, đã tách thành nhóm, hay gọi là phe phái thì cũng không sai.

Kế tiếp là những đòi hỏi, là những quyền lợi khác nhau giữa nhóm số và các mem còn lại. Theo những thông tin đáng tin cậy, các bạn có số muốn thành lập riêng cho mình một "ngôi nhà riêng" mà nơi ấy các mem khác không được lui tới, bất kể là ai (?). Theo tôi, đó là sai lầm của BQT, là quên mất những người đã có công gầy dựng 4R này từ những ngày đầu tiên.

Vì sao một 4R lại tồn tại nhiều box ẩn? Nếu nơi ấy là nơi ưu tiên cho những người "thâm niên", những người có nhiều đóng góp cho 4R, ví dụ như những Gold member chẳng hạn, thì còn khả dĩ chấp nhận được, để kích thích mọi người gắn kết với NR lâu dài, đàng này không phải vậy, mà là chỉ để phục vụ những người "có số", bất kể là ai, dù là chưa có đóng góp nào cho NR, miễn là có số. Các bạn "có số" cứ thử đặt mình và địa vị những mem "dày công trạng" mà xem, các bạn thấy thế nào? Đây là mầm móng của sự chia bè phái! Bất công là nguyên nhân hình thành bè phái và những bất ổn của 4R.

Bất ổn từ văn hóa ứng xử:

Gần đây có nhiều vị quá "nhiệt tình", thích nhúng mũi vào mọi nơi, mọi chuyện, để thể hiện cái tôi của mình qua ngôn từ mỹ miều gọi là "góp ý".

Người xưa đã đúc kết rằng, có tài mà không có đức thành kẻ phá hoại, tôi xin nói lại cho phù hợp với thực tế nơi đây, bạn có kiến thức nhưng thiếu cái tình thì chỉ gây nên sóng gió, thực tế đã chứng minh như vậy, nếu có tình hẳn bạn sẽ biết cách làm thế nào để người nghe vui vẻ và chấp nhận, vì thiếu cái tình và thừa cái tôi, đã gây nên phản ứng ngược, không chỉ với một người mà là nhiều người. Vô hình trung ý "tốt" trở thành ý xấu.

Bất ổn từ sự hợm mình

Một 4R như một xã hội thu nhỏ, "đấu đá" nhau là chuyện khó tránh khỏi, đàng này, thật đáng buồn! một "gia đình" xưng huynh, gọi tỷ, mà lại dùng chuyện "văn hóa" để cải vả nhau, triệt hạ uy tín của nhau, vì cái gì? vì cái không cần phải bàn cãi... vì... xưa nay nó vốn đã thế rồi.


Và cuối cùng những lời nói thẳng nói thật của tôi có thể cũng gây nên những bất ổn... về cá nhân tôi không sợ, cũng chẳng quan tâm, nhưng với diễn đàn hy vọng là những bất ổn cần có, để BQT nhìn nhận tình hình của 4R hiện nay và những ai có liên quan cũng thử xác định lại mục đích chúng ta vào nơi này để làm gì?

hahaha
20-04-2010, 10:29 PM
Các bạn ơi, bất chấp những nguy hiểm trong quá khứ, từ chỗ len lén lút lút, chúng ta đã thành những người bạn thật sự với nhau trong đời thật, bất kể kinh tế, văn hoá, hay khoảng cách địa lý, bây giờ, mọi người đang làm gì vậy?
PHALE, CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?
Các anh chị em Cổ mộ, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? có cần thiết phải thế không?
tôi chỉ dùng duy nhất nick này là tôi, yêu cầu mọi anh em NR cũ và mới, đừng dùng nick mà không ai biết là mình để nói chuyện!
Mọi chuyện đều có thể giải quyết trên tinh thần tôn trọng, xin mọi người hãy thẳng thắn!:youarethewoman:

phale
20-04-2010, 10:32 PM
Các bạn ơi, bất chấp những nguy hiểm trong quá khứ, từ chỗ len lén lút lút, chúng ta đã thành những người bạn thật sự với nhau trong đời thật, bất kể kinh tế, văn hoá, hay khoảng cách địa lý, bây giờ, mọi người đang làm gì vậy?
PHALE, CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?
Các anh chị em Cổ mộ, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? có cần thiết phải thế không?
tôi chỉ dùng duy nhất nick này là tôi, yêu cầu mọi anh em NR cũ và mới, đừng dùng nick mà không ai biết là mình để nói chuyện!
Mọi chuyện đều có thể giải quyết trên tinh thần tôn trọng, xin mọi người hãy thẳng thắn!:youarethewoman:

Hahah hỏi, biết trả lời sao bây giờ?
Hay Phale làm bảng tường trình?

hahaha
20-04-2010, 10:36 PM
Rất thông cảm và hiểu cho Phale, người bạn lớn của 4r chúng ta, có thể nói, Niềm Riêng là tâm huyết của Phale, nhưng trong cuộc sống, ai cũng có lúc sai lầm ( hoặc bị mọi người nghĩ là sai lầm) chỉ mong người chị, người bạn của chúng ta, vững vàng và sáng suốt trong vấn đề này.

Niềm Riêng là một, không thể trong một mà hai, không thể chấp nhận cái chung đó, dù có mất mát, vẫn phải làm lại!

Cá Chuồn
20-04-2010, 10:41 PM
Quá mệt mỏi vì những vụ thế này rồi. Hãy làm một người thẳng thắn đi. Tại sao phải reg nick mới để vào comment. Nếu ta kg dám là ta thì tốt nhất là hãy im lặng.

phale
20-04-2010, 10:42 PM
Rất thông cảm và hiểu cho Phale, người bạn lớn của 4r chúng ta, có thể nói, Niềm Riêng là tâm huyết của Phale, nhưng trong cuộc sống, ai cũng có lúc sai lầm ( hoặc bị mọi người nghĩ là sai lầm) chỉ mong người chị, người bạn của chúng ta, vững vàng và sáng suốt trong vấn đề này.

Niềm Riêng là một, không thể trong một mà hai, không thể chấp nhận cái chung đó, dù có mất mát, vẫn phải làm lại!

Cảm ơn lời động viên này của Hahaha nha.
Hiểu cả ẩn ý Hahaha muốn nói.

Nhưng PL nghĩ, NR là tâm huyết của nhiều người Hahaha ạ. PL chỉ là người góp tay góp chân thôi.

Tịnh
20-04-2010, 10:45 PM
Em cũng muốn tặng váy cho mấy "anh" reg một đống nick lạ hoắc đả kích. Bất kể là anh nào xin admin post mấy cái IP trùng lặp ra đi cho cả nhà thấy. Cả nhà "tổng sỉ vả" cho nó hả!
Mai em đi buôn ít váy đem bán! Chuyện lọc Real IP này chẳng khó đâu!
Lần nào có chuyện cũng thế, sống chui rúc như thế sống làm gì!?

Huyzozo
20-04-2010, 10:48 PM
Em cũng muốn tặng váy cho mấy "anh" reg một đống nick lạ hoắc đả kích. Bất kể là anh nào xin admin post mấy cái IP trùng lặp ra đi cho cả nhà thấy. Cả nhà "tổng sỉ vả" cho nó hả!
Mai em đi buôn ít váy đem bán! Chuyện lọc Real IP này chẳng khó đâu!
Lần nào có chuyện cũng thế, sống chui rúc như thế sống làm gì!?

Có thuê anh đọc ra không ku, anh vừa mua được phần mềm hack IP nè...Một chầu bia và đĩa chưn dài ở Bình Quới nha..hê hê hê

SunWild
20-04-2010, 10:49 PM
Em cũng muốn tặng váy cho mấy "anh" reg một đống nick lạ hoắc đả kích. Bất kể là anh nào xin admin post mấy cái IP trùng lặp ra đi cho cả nhà thấy. Cả nhà "tổng sỉ vả" cho nó hả!
Mai em đi buôn ít váy đem bán! Chuyện lọc Real IP này chẳng khó đâu!
Lần nào có chuyện cũng thế, sống chui rúc như thế sống làm gì!?

Tịnh nói thế lỡ đâu chính Admin lấy nick mới thì sao :D

hahaha
20-04-2010, 10:49 PM
Rất rõ ràng, đọc sơ qua và qua theo dõi, và cũng là nỗi bức xúc của bản thân Hahaha(và có lẽ nhiều anh chị đang dùng nick ảo) đề nghị các thành viên Cổ Mộ đang sinh hoạt ở niềm riêng, giải thích vì sao mọi người cuả Cổ Mộ, phải có box riêng, ẩn, và sinh hoạt tách rời như vậy, đóng góp và lợi ích của Cổ Mộ cho Niềm riêng thông qua Box này, cũng xin mọi người giải thích rõ.
Đội bóng, họ cũng có Box riêng, nhưng không ẩn, tại sao Cổ Mộ cần như vậy?
Chờ đợi lời giải thích từ các anh chị!

thachanhtim
20-04-2010, 10:51 PM
Chào Những Người Bạn Niềm Riêng thân thiết của tôi!
Niềm Riêng thân mến! cho Tím được gọi như vậy vì từ lâu NR đã trở thành một 'ngôi nhà' luôn chứa đựng những điều mới lạ, thú vị, tình thân, tình người và bất ngờ mà lúc nào tôi cũng muốn ghé thăm.
NR biết ko, tôi rất thích ngôi nhà này, vì ngôi nhà này đã cho tôi và những người bạn tôi một tình cảm rất ấm áp, chắc mọi người thấu hiểu rằng trong cuộc sống đầy vội vã và gấp gáp này, đôi lúc chúng ta quên mất là cần phải dừng lại để nhìn lại mình, lắng nghe tiếng nói của tâm hồn mình và đôi lúc là chia sẻ cảm xúc với những người sống quanh ta. Vì thế mong mọi người hãy từ bỏ cái tôi để 01 phút tự nhìn lại mình...Hãy cùng Tím ...01 phút nhìn lại chính mình nhé...
Hãy để mọi chuyện được đơn giản...để tâm hồn chúng ta...mọi người...cùng thanh thản..
TAT chỉ là 01 khối đá khô khan...nhưng trong lúc này TAT ước mình biến thành 01 chất gì keo đặc ấy...để kết dính mọi người..những người bạn NR lại với nhau...

Tịnh
20-04-2010, 10:55 PM
Tịnh nói thế lỡ đâu chính Admin lấy nick mới thì sao :D

Nếu là Admin thì còn đáng bị coi thường hơn ấy chứ Chị!!! Điều này là lẽ đương nhiên mà!

thachanhtim
20-04-2010, 10:56 PM
Rất rõ ràng, đọc sơ qua và qua theo dõi, và cũng là nỗi bức xúc của bản thân Hahaha(và có lẽ nhiều anh chị đang dùng nick ảo) đề nghị các thành viên Cổ Mộ đang sinh hoạt ở niềm riêng, giải thích vì sao mọi người cuả Cổ Mộ, phải có box riêng, ẩn, và sinh hoạt tách rời như vậy, đóng góp và lợi ích của Cổ Mộ cho Niềm riêng thông qua Box này, cũng xin mọi người giải thích rõ.
Đội bóng, họ cũng có Box riêng, nhưng không ẩn, tại sao Cổ Mộ cần như vậy?
Chờ đợi lời giải thích từ các anh chị!

Cảm ơn hahaha đã hỏi dùm câu hỏi này...
Ko riêng gì hahaha mà rất nhiều bạn bè cũng muốn hỏi lắm...

Tịnh
20-04-2010, 10:57 PM
Có thuê anh đọc ra không ku, anh vừa mua được phần mềm hack IP nè...Một chầu bia và đĩa chưn dài ở Bình Quới nha..hê hê hê

Chơi lun ER, 2 anh em 1 chầu đủ chưn dài lun :haha: . Anh biết tính em ghét mấy cái "bình mới rượu cũ" trong lúc nước đục thả "trùng" mà :D :D :D :D :D

Cá Chuồn
20-04-2010, 10:57 PM
Rất rõ ràng, đọc sơ qua và qua theo dõi, và cũng là nỗi bức xúc của bản thân Hahaha(và có lẽ nhiều anh chị đang dùng nick ảo) đề nghị các thành viên Cổ Mộ đang sinh hoạt ở niềm riêng, giải thích vì sao mọi người cuả Cổ Mộ, phải có box riêng, ẩn, và sinh hoạt tách rời như vậy, đóng góp và lợi ích của Cổ Mộ cho Niềm riêng thông qua Box này, cũng xin mọi người giải thích rõ.
Đội bóng, họ cũng có Box riêng, nhưng không ẩn, tại sao Cổ Mộ cần như vậy?
Chờ đợi lời giải thích từ các anh chị!

Hình như mình hiểu thêm một chút rồi đó

phale
20-04-2010, 10:57 PM
Rất rõ ràng, đọc sơ qua và qua theo dõi, và cũng là nỗi bức xúc của bản thân Hahaha(và có lẽ nhiều anh chị đang dùng nick ảo) đề nghị các thành viên Cổ Mộ đang sinh hoạt ở niềm riêng, giải thích vì sao mọi người cuả Cổ Mộ, phải có box riêng, ẩn, và sinh hoạt tách rời như vậy, đóng góp và lợi ích của Cổ Mộ cho Niềm riêng thông qua Box này, cũng xin mọi người giải thích rõ.
Đội bóng, họ cũng có Box riêng, nhưng không ẩn, tại sao Cổ Mộ cần như vậy?
Chờ đợi lời giải thích từ các anh chị!

Hahaha hỏi thì PL xin giải thích:

Box ẩn là lớp học đường luật từ lớp 2.
Thành viên cổ mộ ra vào box đó mục đích không gì ngoài hỗ trợ cho lớp học.

Trong box lớp học hiện có:

- Các lớp học đường luật từ lớp 2
- Lý thuyết thơ
- Album lớp học
- Nội quy lớp học
- Danh sách cổ mộ
- Topic 888 (làm nơi trao đổi trò chuyện cho các bạn đang theo học trong lớp)

LÃO HẠC
20-04-2010, 10:59 PM
Trước hết LH tự soi gương cái đã....

Tình hình ngày càng căng thẳng,có kẻ muốn phá hoại chúng ta...chính vì vậy"hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn".
..."Những người Bạn" hãy bình tĩnh tự tin đừng để lòng mình nghiêng ngả.....Tôi tin và mãi mãi tin chúng ta sẽ làm dc.....

Tịnh
20-04-2010, 11:02 PM
Trước hết LH tự soi gương cái đã....

Tình hình ngày càng căng thẳng,có kẻ muốn phá hoại chúng ta...chính vì vậy"hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn".
..."Những người Bạn" hãy bình tĩnh tự tin đừng để lòng mình nghiêng ngả.....Tôi tin và mãi mãi tin chúng ta sẽ làm dc.....

"Hãy cho em một "khẩu đại bác" em sẽ bắn tung bè lũ quân thù lên!"
Mà... "quân thù" là ai hở anh!? :saoco::saoco::saoco:

LÃO HẠC
20-04-2010, 11:06 PM
"Hãy cho em một "khẩu đại bác" em sẽ bắn tung bè lũ quân thù lên!"
Mà... "quân thù" là ai hở anh!? :saoco::saoco::saoco:

Nó lấp trong Bụi rậm,hang chuột ấy......

Cá Chuồn
20-04-2010, 11:07 PM
Tại sao mọi người cứ chăm chăm nhìn vào cái box ẩn ấy nhỉ? Tại sao các bạn muốn vào nhà chơi nhưng cứ đứng ngoài cửa cổng thét gào mà không hề đọc cái dòng viết rằng: xin mời bạn vào, chỉ mong bạn hãy bớt chút thời gian tháo bỏ giày dép để ngoài, chúng tôi đảm bảo giày dép của bạn kg bị mất. Hãy đừng vội trách người.

thuphong
20-04-2010, 11:08 PM
"Hãy cho em một "khẩu đại bác" em sẽ bắn tung bè lũ quân thù lên!"
Mà... "quân thù" là ai hở anh!? :saoco::saoco::saoco:

Nếu em không tìm thấy "quân thù" thì hãy bắn chỉ thiên để dọa ... giống như công an đi bắt kẻ cướp ấy khi đó tự nhiên "quân thù" nào yếu bóng vía sẽ tự lộ diện.

hahaha
20-04-2010, 11:08 PM
Đề nghị ADMIN, mở topic ấy ra cho tất cả mọi thành viên post quá 50 post, để mọi người( những người chưa cảm nhận cái hay của Thơ Đường và phái Cổ Mộ) tham quan và quảng bá về thơ Đường, những hạng mục đang được set ẩn đó, không có việc gì phải ẩn cả, trái lại, khi mở ra thì tác dụng của nó lại tốt hơn hiện nay rất nhiều!
"Bằng hữu tương phùng, chân tình hội ngộ", chúng ta chỉ có duy nhất một nhóm, là nhóm Niềm Riêng, ở diễn đàn này, thiển ý của Hahaha là thế!
xin Phale giải thích rõ: vì sao những nội dung rất bình thường như thế, phải Set ẩn?
Hahaha không có ý đả kích các anh chị Cổ Mộ, mà muốn đặt câu hỏi để các anh chị có cơ hội giải thích công khai với mọi mem Niềm Riêng, một việc mà nhìn qua, hơi "mờ ám"!
Vui vẻ, tôn trọng và xây dựng!

kehotro
20-04-2010, 11:10 PM
Điều gì đã và đang xảy ra với DĐ của chúng ta?

Điều gì đã và đang xảy ra với DĐ của chúng ta? Và mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Giờ không lẽ làm gì cũng phải ngó trước nhìn sau? Viết một câu cũng phải cân nhắc mấy lần, dò tới dò lui xem có mạch lạc hay chưa? Có đúng văn phạm, có dấu chấm, dấu phẩy, có đúng chính tả hay không?

Làm một câu thơ cũng phải đem bảng luật ra so xem có phạm lỗi nào không khi đã lỡ học thơ Đường?

Ngoài thơ Đường, nhân loại cũng có rất nhiều dạng thơ. Nếu cho đó mới là tuyệt đỉnh của thơ. Lấy đó làm thước đo trình độ thì KHT cũng chẳng buồn ý kiến làm gì! Tại sao cứ phải như thế?

Tại sao, giữa lớp học thơ mà có người ngang nhiên vào nơi mà các mem khác không vào được. Để bảo với giáo viên phải như thế này, phải như thế kia? Lớp học, không muốn có ai vào quấy phá nên giới hạn chỉ có một số học viên, người trực tiếp hướng dẫn và các Mod của VT mới xem được. Sự tôn trọng được thể hiện như vậy hay sao? Ai lại có cái đặc quyền to như vậy?

Ở đây, nói về lớp học thơ chúng ta chỉ biết tới Pha Lê. Còn nick Nhã Nguyên được ủy quyền trực tiếp hướng dẫn, ACE cũng mới biết sau này. Nhiêu đó là đủ. Lão Sư thì KHT không nói mọi người cũng biết.

Đã có góc thơ Đường ai muốn vào đó làm thơ KHT hoan hô và nhiệt tình ủng hộ.Đừng chen ngang vào việc của người khác.

Về việc nick:

Anh hay chị nào đấy muốn tạo một nick vui vui, buồn cười lại cho là phản cảm. Từ cái nick ấy, chúng ta liên tưởng tới điều gì mà cho là phản cảm. Có chăng là tại mình. Nếu quá đà thì ban. Còn như không có gì rõ ràng mà phải bị ban thì cũng oan uổng cho người ta. Luật là luật. Bạn không thể nghe lời nói của bất kỳ ai mà áp dụng luật mới ra hoặc dùng cảm nhận để đánh giá theo thiển ý mà quyết định.

Với avatar và chữ ký nếu không đúng quy định. Yêu cầu thay đổi trong vòng bao nhiêu ngày. Không thay, ban. Còn nếu không vi phạm mà có người góp ý thì chỉ xem đó là góp ý bổ sung cho nội quy sau này. Nếu BQT muốn bổ sung.

Ở đây, đa phần là trên mười tám tuổi, thậm chí có cả người cao tuổi cùng sinh hoạt chung. Mọi người khi reg nick chỉ tuân theo nội quy của DĐ chứ không cần ai bảo ban. Muốn dạy dỗ thì xin mời về nhà dạy cho con của mình.

KHT thấy từ dạo ý kiến nhiều thì DĐ càng chia rẽ. Càng làm cho BQT rối rắm không biết quyết định ra sao! Mọi người lại lao vào ý kiến. Hay là ta lại dẫm phải vết xe đổ khi xưa của họ?

Những DĐ lớn mạnh về thơ văn. Tại sao không vào đấy mà thể hiện cái tài, cái uyên bác mà phải vào đây? Hay bạn cho đây là mảnh đất chưa được mở mang?

Tóm lại mọi người nên nhớ câu chuyện : Đẽo cày giữa đường. Chỉ vì nghe theo lời người này, người kia mà cuối cùng cày đẽo ra chẳng bán được cho ai. Hay như câu: Lắm thầy nhiều ma. Cũng nói về điều đó!

DĐ NR có tiêu chí như thế nào từ khi thành lập thì bây giờ vẫn giữ nguyên tiêu chí như vậy! Luôn là nơi để mọi người thư giãn, vui vẻ. Chứ không phải vào để nơm nớp lo sợ bị soi, bị vạch, vào để thấy nhan nhản những tranh cãi không có hồi kết như thế này.

Huyzozo
20-04-2010, 11:14 PM
Lớp học thơ ĐL là chỗ thanh tịnh, để các môn sinh chuyên tâm làm bài...:D:D:D.... Em thấy cũng có lý. Ở các 4r khác từ VĐT hay ATCT đều thế anh HHH ạ. Chuyện này chúng ta không nên tranh cãi nữa, sẽ có thêm những hiểu lầm không đáng có.

hahaha
20-04-2010, 11:18 PM
Iem đùa tí, bà con có muốn đọc thơ đả kích bằng thơ Đường không?:D

phale
20-04-2010, 11:19 PM
Đề nghị ADMIN, mở topic ấy ra cho tất cả mọi thành viên post quá 50 post, để mọi người( những người chưa cảm nhận cái hay của Thơ Đường và phái Cổ Mộ) tham quan và quảng bá về thơ Đường, những hạng mục đang được set ẩn đó, không có việc gì phải ẩn cả, trái lại, khi mở ra thì tác dụng của nó lại tốt hơn hiện nay rất nhiều!
"Bằng hữu tương phùng, chân tình hội ngộ", chúng ta chỉ có duy nhất một nhóm, là nhóm Niềm Riêng, ở diễn đàn này, thiển ý của Hahaha là thế!
xin Phale giải thích rõ: vì sao những nội dung rất bình thường như thế, phải Set ẩn?
Hahaha không có ý đả kích các anh chị Cổ Mộ, mà muốn đặt câu hỏi để các anh chị có cơ hội giải thích công khai với mọi mem Niềm Riêng, một việc mà nhìn qua, hơi "mờ ám"!
Vui vẻ, tôn trọng và xây dựng!

Lớp học được xem là nơi luyện tập đường luật dành cho các anh chị và các bạn có nhu cầu thật sự.
Lớp học không có điều kiện hạn chế với bất cứ ai, chỉ cần:

- Đăng ký
- Luyện tập xong lớp 1 (lớp này hiệnmở công khai)

là mặc nhiên vào phòng luyện tập này.

Khi quyết định mở lớp đường luật, chính PL đã đề nghị BQT cho phép ẩn từ lớp 2.
Tất cả các lớp học PL đã tham gia, đứng lớp đều theo quy tắc này.

Cá Chuồn
20-04-2010, 11:20 PM
Hahaha không có ý đả kích các anh chị Cổ Mộ, mà muốn đặt câu hỏi để các anh chị có cơ hội giải thích công khai với mọi mem Niềm Riêng, một việc mà nhìn qua, hơi "mờ ám"!
Vui vẻ, tôn trọng và xây dựng!

Cái này thì mình hoàn toàn phản đối rồi. Nếu kg phải là lớp học, chỉ là những câu chuyệm phiếm thì khác. Đã là lớp học thì phải theo đúng tôn tri, trật tự. Xem ra mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Tiếc.....

hahaha
20-04-2010, 11:22 PM
Lớp học thơ ĐL là chỗ thanh tịnh, để các môn sinh chuyên tâm làm bài...:D:D:D.... Em thấy cũng có lý. Ở các 4r khác từ VĐT hay ATCT đều thế anh HHH ạ. Chuyện này chúng ta không nên tranh cãi nữa, sẽ có thêm những hiểu lầm không đáng có.
kẻ nào quấy phá, đã có thanh gươm công lý của Mod và ADMIN xử lý ngay, bày ra cả một thế giới riêng như hiện nay, là không được rồi, rất có thể Huyzozo đang chê mình xấu trai và già trong đó mà mình không biết được!:D:D:D
Niềm Riêng là một, đả đảo chia cắt, đảng phái!:D:D:D
Cái này iem đùa riêng với Huy, xin mọi người lượng thứ!:D

Tịnh
20-04-2010, 11:23 PM
Nếu em không tìm thấy "quân thù" thì hãy bắn chỉ thiên để dọa ... giống như công an đi bắt kẻ cướp ấy khi đó tự nhiên "quân thù" nào yếu bóng vía sẽ tự lộ diện.



Chị ui, đạn này nó rơi chạm vào vật gì (đất) nó mới nổ... Bắn chỉ thiên, nó rơi xuống... Chết trùm thì toi :acac: :acac: :acac:
Tóm lại là chém hết mấy cái nick ngây ngây ngô ngô, ma quỷ đội áo cà sa kia đi cho khỏi rối.
Nhà mình ai cũng trưởng thành hết rồi nên có thể bàn luận một cách tích cực hơn, không bị mấy kẻ chọc ngoáy châm dầu vào thì mọi việc sẽ ổn cả thôi.
Phen này em giàu to vì buôn váy!

thachanhtim
20-04-2010, 11:24 PM
Cái này thì mình hoàn toàn phản đối rồi. Nếu kg phải là lớp học, chỉ là những câu chuyệm phiếm thì khác. Đã là lớp học thì phải theo đúng tôn tri, trật tự. Xem ra mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Tiếc.....

Ko hiểu thì nói ra cùng hiểu bằng chân tình, chứ có gì mà tiếc với chả anh ơi...
TAT ko vào được trong ấy..nên cũng nghĩ trong ấy là cái gì gì á....chắc to lớn và lắm cái muốn xem...hehheh...

Tịnh
20-04-2010, 11:27 PM
kẻ nào quấy phá, đã có thanh gươm công lý của Mod và ADMIN xử lý ngay, bày ra cả một thế giới riêng như hiện nay, là không được rồi, rất có thể Huyzozo đang chê mình xấu trai và già trong đó mà mình không biết được!:D:D:D
Niềm Riêng là một, đả đảo chia cắt, đảng phái!:D:D:D
Cái này iem đùa riêng với Huy, xin mọi người lượng thứ!:D

NR là một khối, ace NR là một khối... Đả đảo "đả kích", đả đảo mấy anh "mặc váy", đả đảo phân chia bờ cõi, đả đảo... chết chùm... đả đảo, đảo đả...
:botay: :botay: :botay:

Huyzozo
20-04-2010, 11:28 PM
kẻ nào quấy phá, đã có thanh gươm công lý của Mod và ADMIN xử lý ngay, bày ra cả một thế giới riêng như hiện nay, là không được rồi, rất có thể Huyzozo đang chê mình xấu trai và già trong đó mà mình không biết được!:D:D:D
Niềm Riêng là một, đả đảo chia cắt, đảng phái!:D:D:D
Cái này iem đùa riêng với Huy, xin mọi người lượng thứ!:D

Hê hê hê...Trong đó toàn chưn dài thôi anh ơi...Anh mà không vô nghía thì cũng...thiệt thòi...:D:D:D

Cá Chuồn
20-04-2010, 11:29 PM
Dân chủ tới mức này thì đúng là "thua một cách toàn diện"

Được biết, trong cuộc họp này, khi có cả ba phía, phụ huynh em Đô đã xin lỗi thầy Tiến và hứa sẽ đính chính lại thông tin mà con mình đã cung cấp cho truyền thông, đồng thời xin tiếp tục cho con học tại trường và được ở lại phòng nội trú do thầy Tiến quản lý.

Thế nhưng, lời xin lỗi và đính chính của phụ huynh học sinh Đô hóa ra lại không giúp được gì nhiều cho thầy giáo Hà Phương Tiến.

Chiều 20/4/2010, tại cơ sở Tân Phú, trường THPT tư thục Hồng Đức, đại diện nhà trường cho biết, thầy Hà Phương Tiến đã bị buộc thôi việc vì vi phạm quy định “không được đánh học sinh”.

Nhiều giáo viên trường THPT tư thục Hồng Đức, khi tiếp xúc với phóng viên VietNamNet, khẳng định: “Oan cho thầy Tiến quá. Thầy nhiệt tình, chăm sóc học sinh rất tốt”.

Được biết, thầy Hà Phương Tiến có thời gian làm việc tại trường Hồng Đức được 3 năm. Trước đó, thầy Tiến chuyển công tác từ Hà Nội vào TP.HCM. Trước khi vụ việc xảy ra, thầy Tiến làm quản nhiệm khu nội trú, đồng thời là giáo viên dạy Toán.
(trích Vietnamnet.vn)

SunWild
20-04-2010, 11:32 PM
Cái này thì mình hoàn toàn phản đối rồi. Nếu kg phải là lớp học, chỉ là những câu chuyệm phiếm thì khác. Đã là lớp học thì phải theo đúng tôn tri, trật tự. Xem ra mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Tiếc.....

Nếu set ẩn thì vấn đề là ai sẽ vào lớp học thơ? Chắc gì những người "không số" là kém cỏi hơn những người "có số"?

SW rất nhớ lớp thơ đường những ngày nào qua 2 4r, hoàn toàn công khai và rất vui :D

Đôngkisốt
20-04-2010, 11:37 PM
Tại sao mọi người cứ chăm chăm nhìn vào cái box ẩn ấy nhỉ? Tại sao các bạn muốn vào nhà chơi nhưng cứ đứng ngoài cửa cổng thét gào mà không hề đọc cái dòng viết rằng: xin mời bạn vào, chỉ mong bạn hãy bớt chút thời gian tháo bỏ giày dép để ngoài, chúng tôi đảm bảo giày dép của bạn kg bị mất. Hãy đừng vội trách người.

Bạn CC nói nghe rất có lý, nhưng chỉ mới có lý theo bạn, đúng với bạn thôi, bạn chưa đứng vào chỗ của người khác để nhìn. Tôi hiểu ý bạn là: tại sao các bạn không chịu tham gia theo học lớp thơ ĐL để được vào những nơi ẩn chứ gì:

Có thể có nhiều nguyên nhân, tôi chỉ nêu những nguyên nhân mà tôi thấy:
- Họ đã học rồi từ thời tiền thân của NR, nên nay không theo học nữa
- Họ đã thọ giáo ở môn phái khác, không thể làm học trò ở môn phái này
- Họ không hứng thú với thơ ĐL
- Họ không thích phái Cổ Mộ
- v..v...

Và rất nhiều "họ" ở đây có công đóng góp cho 4R này hơn các bạn nhiều đấy!Cũng chính vì cách đối xử này mà nhiều mem "gạo cội" đã lẳng lặng bỏ đi đấy!

p/s: Nick Của tôi có mặt từ lúc khai sinh ra NR đấy!

hahaha
20-04-2010, 11:40 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/o5kTdL7Z0z

Thật sự hôm nay đọc, mới biết các anh chị Cổ Mộ đông đảo và đã có những đóng góp thầm lặng cho Niềm Riêng như vậy, bất kể đẳng cấp, quan niệm, iem xin gởi bài nhạc này đại diện các anh chị em chưa biết Cổ Mộ, CHÚNG TA HÃY NẮM CHẶT TAY, "BẰNG HỮU TƯƠNG PHÙNG, CHÂN TÌNH HỘI NGỘ"!
Các anh chị bước ra hát và nhảy cùng Niềm Riêng nào!:D

Huyzozo
20-04-2010, 11:40 PM
Nếu set ẩn thì vấn đề là ai sẽ vào lớp học thơ? Chắc gì những người "không số" là kém cỏi hơn những người "có số"?

SW rất nhớ lớp thơ đường những ngày nào qua 2 4r, hoàn toàn công khai và rất vui :D

Sún cũng bon chen vô đây cơ à...hê hê hê...Có số với không số gì ta...Chuyện đánh số là Thầy đánh để biết số thứ tự "xuống núi" trước sau trong CM thôi, chứ CM đâu có dám nói là thơ những người có số sẽ hơn thơ những người không số. Nói thật, thơ H có tu mấy năm nữa cũng làm sao bằng thơ anh NN, anh KHT, anh Yêu, anh HHH bây giờ được. Việc đánh số chỉ là để tiện gọi thôi Sún ơi...:D:D:D

Huyzozo
20-04-2010, 11:44 PM
Bạn CC nói nghe rất có lý, nhưng chỉ mới có lý theo bạn, đúng với bạn thôi, bạn chưa đứng vào chỗ của người khác để nhìn. Tôi hiểu ý bạn là: tại sao các bạn không chịu tham gia theo học lớp thơ ĐL để được vào những nơi ẩn chứ gì:

Có thể có nhiều nguyên nhân, tôi chỉ nêu những nguyên nhân mà tôi thấy:
- Họ đã học rồi từ thời tiền thân của NR, nên nay không theo học nữa
- Họ đã thọ giáo ở môn phái khác, không thể làm học trò ở môn phái này
- Họ không hứng thú với thơ ĐL
- Họ không thích phái Cổ Mộ
- v..v...

Và rất nhiều "họ" ở đây có công đóng góp cho 4R này hơn các bạn nhiều đấy!Cũng chính vì cách đối xử này mà nhiều mem "gạo cội" đã lẳng lặng bỏ đi đấy!

p/s: Nick Của tôi có mặt từ lúc khai sinh ra NR đấy!



Hê hê hê.. Nick bác tháng 5, nick em tháng 7...thế là bác đóng góp nhiều hơn em roài. Xin được kính bác một ly từ xa để tỏ lòng biết ơn của người đến sau đối với người đến trước ạ.

SunWild
20-04-2010, 11:48 PM
Sún cũng bon chen vô đây cơ à...hê hê hê...Có số với không số gì ta...Chuyện đánh số là Thầy đánh để biết số thứ tự "xuống núi" trước sau trong CM thôi, chứ CM đâu có dám nói là thơ những người có số sẽ hơn thơ những người không số. Nói thật, thơ H có tu mấy năm nữa cũng làm sao bằng thơ anh NN, anh KHT, anh Yêu, anh HHH bây giờ được. Việc đánh số chỉ là để tiện gọi thôi Sún ơi...:D:D:D

Việc đánh số giờ ZZ lại đổ cho Thày, mà NR có biết Thày là ai đâu chứ? (mặc dù rất muốn biết hehe)

Việc đánh số trước là để tiện gọi, sau là để tiện đi vào một số nơi không cho ai khác vào phải ko ZZ :D

Huyzozo
20-04-2010, 11:51 PM
Việc đánh số giờ ZZ lại đổ cho Thày, mà NR có biết Thày là ai đâu chứ? (mặc dù rất muốn biết hehe)

Việc đánh số trước là để tiện gọi, sau là để tiện đi vào một số nơi không cho ai khác vào phải ko ZZ :D

Với những người học trước thì thì H không được chứng kiến...Còn H, anh Tường Thụy, chị Thuphong, chị Hạ Phượng thì do Thầy cho số. Hê hê hê, Thầy cũng có vào NR, nhưng chắc hồi đó Sún chưa có thời gian để ý thôi...:D:D:D

Còn đi lại là những đâu? H thì chỉ thấy mình vô được trong lớp học thôi, còn có topic nào nữa ẩn hay không thì H không biết, mà Hcũng không tò mò. Còn chuyện set ẩn lớp thơ ĐL từ lớp 2, cá nhân H nghĩ sẽ là hợp lý.

To all: Huy nghĩ, mọi người có nói gì cũng được, nhưng H không muốn mọi người xúc phạm đến CM. Anh chị em CM không đáng để mọi người dành cho những lời lẽ như thế. Đó là lời cầu xin của Huy.

Một Kiếp Người
20-04-2010, 11:52 PM
Bạn CC nói nghe rất có lý, nhưng chỉ mới có lý theo bạn, đúng với bạn thôi, bạn chưa đứng vào chỗ của người khác để nhìn. Tôi hiểu ý bạn là: tại sao các bạn không chịu tham gia theo học lớp thơ ĐL để được vào những nơi ẩn chứ gì:

Có thể có nhiều nguyên nhân, tôi chỉ nêu những nguyên nhân mà tôi thấy:
- Họ đã học rồi từ thời tiền thân của NR, nên nay không theo học nữa
- Họ đã thọ giáo ở môn phái khác, không thể làm học trò ở môn phái này
- Họ không hứng thú với thơ ĐL
- Họ không thích phái Cổ Mộ
- v..v...

Và rất nhiều "họ" ở đây có công đóng góp cho 4R này hơn các bạn nhiều đấy!Cũng chính vì cách đối xử này mà nhiều mem "gạo cội" đã lẳng lặng bỏ đi đấy!

p/s: Nick Của tôi có mặt từ lúc khai sinh ra NR đấy!



Hớ hớ, nick bác từ lúc nào không cần biết, nếu bác không ra mặt ăn nhậu thì bác vẫn là Newbie muôn đời mà thôi. hớ hớ

Mà bác nhắc tới những người lặng lẽ ra đi làm gì. Càng làm cho họ khó chịu.

Ôi, thời thế đảo diên thật rồi .............. hớ hớ ..... hớ ....

Đôngkisốt
20-04-2010, 11:57 PM
Có một quan điểm rất sai lầm mà các bạn không chịu nhận ra, hoặc cố tình lờ đi:
Lớp học thơ là một bộ phận của 4R, là sân chơi của các mem yêu thích thơ, chứ không phải là lò đào tạo ra môn sinh cho phái Cổ Mộ (dĩ nhiên mem nào có ý nguyện tham gia vào CM thì 4R cũng không cấm). Vì thế các thành viên khác (trừ thầy cô đứng lớp trưc tiếp) của phái CM có quyền lợi ngang bằng với những mem khác, thì hà cớ gì lại có những đặc quyền khác với những mem thường?

kehotro
21-04-2010, 12:01 AM
Chuyện tranh cãi không chỉ ở đây mà còn diễn ra trên diện rộng ở nhiều nơi khác.Ai đã làm ra chuyện này? Các Thầy bàn.

KHT cực lực phản đối! Trả lại nơi yên bình cho mọi người. Đây không có chỗ cho chủ nghĩa anh hùng cá nhân. NR là khối đoàn kết.

Căn nhà này, do nhiều người góp sức xây dựng. Ai vì một chút tự ái mà rời đi trong lúc này là bỏ bạn bè. Chung tay tranh đấu đến cùng để NR không lạc khỏi quỹ đạo.

Huyzozo
21-04-2010, 12:04 AM
Có một quan điểm rất sai lầm mà các bạn không chịu nhận ra, hoặc cố tình lờ đi:
Lớp học thơ là một bộ phận của 4R, là sân chơi của các mem yêu thích thơ, chứ không phải là lò đào tạo ra môn sinh cho phái Cổ Mộ (dĩ nhiên mem nào có ý nguyện tham gia vào CM thì 4R cũng không cấm). Vì thế các thành viên khác (trừ thầy cô đứng lớp trưc tiếp) của phái CM có quyền lợi ngang bằng với những mem khác, thì hà cớ gì lại có những đặc quyền khác với những mem thường?

Anh NN, em đã cầu xin ở trên rồi. Nếu anh còn khó ở nữa thì em thật sự không thể nói gì hơn.

Anh cũng trong BQT, nếu không muốn tình trạng như bây giờ thì sao anh không góp ý trong VP BQT để đưa ra một hướng đi hợp lý cho 4r thay vì đâm chỗ này, chọc chỗ kia để mọi thứ thêm rắm rối.

hahaha
21-04-2010, 12:15 AM
Rồi cuối cùng, cũng không giải quyết được gì, dứt khoát phải riêng, dứt khoát phải "chúng ta khác bọn kia" "một cõi đi về chỉ riêng chúng ta", nếu đơn thuần chỉ là lớp học, không vấn đề, thật tội nghiệp cho chị Phale, chị có nhớ chúng ta gầy dựng Niềm Riêng lúc đầu thế nào không?
Các anh chị em Cổ Mộ, suy nghĩ đi nhé!

SunWild
21-04-2010, 12:16 AM
Anh cũng trong BQT, nếu không muốn tình trạng như bây giờ thì sao anh không góp ý trong VP BQT để đưa ra một hướng đi hợp lý cho 4r thay vì đâm chỗ này, chọc chỗ kia để mọi thứ thêm rắm rối.

H, ko biết ai đâm chọc ở đâu nhưng riêng ngày hôm nay SW thấy H tham gia tích cực vào cuộc tranh luận giữa chị PL và anh TT khi chuyện còn chưa ra ngô ra khoai, điều đó chỉ làm cho mâu thuẫn căng thẳng hơn thôi! Ko biết H có thấy điều đó không, đó là ý kiến riêng sorry mọi người.

Cá Chuồn
21-04-2010, 12:17 AM
Cá đúng là có mắt mà như mù. Xin lỗi bác Đông Ki sốt - một người Cá rất ngưỡng mộ và tôn trọng.

Đôngkisốt
21-04-2010, 12:20 AM
Anh NN, em đã cầu xin ở trên rồi. Nếu anh còn khó ở nữa thì em thật sự không dám nói gì hơn.

Anh cũng trong BQT, nếu không muốn tình trạng như bây giờ thì sao anh không góp ý trong VP BQT để đưa ra một hướng đi hợp lý cho 4r thay vì đâm chỗ này, chọc chỗ kia để mọi thứ thêm rắm rối.

Huyzozo, bạn nhầm lẫn rồi, ĐKS là ĐKS và anh NN là anh NN (mà hình như NN cũng không ở trong BQT), nếu bạn bảo rằng tôi đâm, tôi chọc thì trước nhất tôi xin nghe và xem lại mình đã sai ở chỗ nào (?). Nhưng tôi nghĩ BQT cũng cần nghe những ý kiến từ nhiều phía của các mem để rút ra được điều gì đó có lợi cho 4R. Nếu biết lắng nghe và biết gạn lọc thì không có điều gì là xấu cả. Tôi nói thẳng thắn, trung thực những gì tai nghe mắt thấy. Tất nhiên có đúng có sai theo quan điểm cá nhân, nhưng tôi chịu trách nhiệm những gì mình nói.

Một Kiếp Người
21-04-2010, 12:20 AM
Tối nay có thằng nhảy choi choi, bày trò liếm dĩa, rồi cuối cùng quay lại cắn cả Anh, cả Thầy của nó .... hớ hớ hớ .... thời thế đảo điên thật rồi hớ hớ hớ ... không biết vì gái hay vì thèm men nhẩy .. hớ hớ hớ ....

kehotro
21-04-2010, 12:24 AM
Khi KHT viết: Tranh cãi trên diện rộng cũng bao hàm cả... Vậy thì thật sự rối toàn thân rồi!

Giờ còn mấy ai đủ tỉnh táo để có thể dừng việc tranh cãi và đưa NR trở lại thành nơi vui chơi xả stress?

phale
21-04-2010, 12:25 AM
PL cũng là dân cổ mộ!
Thơ đường luật PL học là trường phái thơ cổ mộ.
Ví muốn phát triển thể thơ này trên NR nên đã mời thầy về dựng lớp.

Giờ đọc mấy ý kiến ở đây, tự dưng thấy mình có lỗi với thầy.

Nghĩ lại, khùng thiệt!

VỀ MIỀN TRUNG
21-04-2010, 12:27 AM
Đôi lời nhắn Pha Lê !
Sự việc ngày càng đi quá xa.
VMT muốn PL bàn bạc kỷ lưỡng lại cùng BQT về lớp thơ.
- Thứ nhất, các lớp thơ Đường có nhất thiết phải đóng kín không?. Thường thì khi mới vào học, một số người do chưa quen niêm luật khắt khe nên viết đi chỉnh lại. Nếu ẩn thì cũng tiện nhưng các thành viên khác lại cho rằng "có chuyện gì" bên trong. Hoặc nếu được thì các bài tập khi làm đúng cứ được phép đưa ra ngoài.
- Thứ hai, chỗ trao đổi có lẽ bỏ hẳn đi cũng được. Nếu cần thì PM cho tiện. Lớp thơ thì PL phụ trách. Những tiểu tiết xảy ra chắc cũng không nhiều, ai nhiệt tình thì cứ PM cho PL là xong.
- Có thành viên hiện đã vào lớp học nhưng vẫn thắc mắc về box ẩn. PL giải thích thêm cho họ nhé.
- Một năm qua, mình là thành viên ở xa, không hội họp, không đóng góp, không tích cực... với NR. Tuy nhiên, trên tinh thần bạn bè và đồng môn, mình luôn ủng hộ PL và CM4Q cũng như anh chị em khác. Hãy bỏ quá cho nếu như mình nhiều khi "quá tích cực và nhúng mũi vào nhiều chuyện". Hãy bỏ quá cho nếu như có những lúc mình "không đáng được nhìn nhận", có những lúc "hợm mình vì cái tôi" và "triệt hạ uy tín kẻ khác"...
- Tối nay cứ nhìn vào thanh Favorites, thẻ Niềm Riêng ở đó vậy mà gần 1 năm rồi đấy. Hẹn gặp tại Sài Gòn một ngày gần nhất.