PDA

View Full Version : Nghiêng vai trăm năm đã qua .....!!!



thachanhtim
11-05-2009, 03:29 PM
Làm Thế Nào...???

Làm thế nào...
ta đuổi kịp nhau đây
Để được gần nhau ,bên nhau
thỏa thich...
Làm thế nào xóa được
khỏang cách đây...
Trong vòng tay ,
một lần thôi ,
khờ dại !!
Làm thế nào xích lại
gần nhau đây...
Khi khỏang giữa em ,anh
ngày lớn mãi...
Làm thế nào ,thế nào?
chẳng tàn phai...
Để câu thơ....
không khắc khoải
tuôn trào...
thachanhtim.

thachanhtim
11-05-2009, 03:32 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/55690/AD19103B27B648EABD9709C6050DE02D.jpg

Đồng Hồ Tích Tắc ..!!!

Tích tắc....
tích tắc ...
tích tắc ...
Âm thanh đồng hồ ..
quả lắc bin bong ...
Gõ như ,xuyên thủng vào hồn
Một mình trưa vắng ...
đơn côi mịt mùng ..

Không gian sao quá lạnh lùng
Một mình ngồi đếm ...
nối từng thời gian ..
Sự đời ta chở đa mang
Một mình ngồi đếm ...khẽ khàng ...buồn trôi

Ví như thốt được ra lời
Xé tan lòng ngực ...trả đời điêu hoa ..
Tích tắc...
tích tắc...
một giờ...
Đếm bao nhiêu nhịp ...buồn ơi ...chạnh lòng ...
thachanhtim.

thachanhtim
11-05-2009, 03:42 PM
Lạnh Gía Mùa Đông !

Lạnh giá đâu phải mùa đông
Tại vì ta chỉ phòng không ấy mà
Cũng đành chỉ bởi tại ta
Cộng đời ngang trái thành ra muộn phiền
Kệ ai chê dại chê khờ
Tâm mình đã chọn …mịt mờ vẫn đi
Ta bà đầy rẫy thị phi
Trắng đen chỉ khác cái nhìn mà thôi
Mùa đông lạnh giá đơn côi
Khóc cười hờn giận …qua thời còn đâu
Khi buồn đếm giọt thơ sầu
Nhân đi trừ lại …bao lâu niết bàn ?
thachanhtim,

OA _ NỮ
11-05-2009, 04:09 PM
Thơ TAT tuyệt quá. Thơ vậy mà xông đất vườn thơ thì chắc sẽ hứa hẹn rất nhiều điều may mắn tốt đẹp đến cho vườn.

thachanhtim
11-05-2009, 04:33 PM
Thơ TAT tuyệt quá. Thơ vậy mà xông đất vườn thơ thì chắc sẽ hứa hẹn rất nhiều điều may mắn tốt đẹp đến cho vườn.

Cám ơn chị Oa Nữ quá khen...may mắn hứa hẹn thì không nói gì ...nhưng lỡ có chiến tranh chiến sự thì ...cứ "búa" người xúi dại TAT xông đất hén...
Tại hôm nay cũng lỡ dại nghe lời đại đó mà ....
hà hà ...
Chúc cả nhà ta ...đoàn kết ..đại đoàn kết ăn- chơi ...vui...thêm..thêm...nhiều nhiều ...nửa ...để người khác nói TAT ..tự biên hoài kỳ quá ..
Vui!

OA _ NỮ
11-05-2009, 05:07 PM
Cũng nghe có người giới thiệu về em rồi đó, quả thật ko hổ chị em nhà thơ với nhau.
Ko sao đâu, em cứ tự biên, tự diễn đi, xong hiện diễn đàn chưa ổn định lắm, có khả năng mất bài, chị post ở ẩm thực món gà luộc nhưng ko cánh mà bay vào miệng ai rồi ý. Tiếc hùi hụi

thachanhtim
11-05-2009, 05:32 PM
Cũng nghe có người giới thiệu về em rồi đó, quả thật ko hổ chị em nhà thơ với nhau.
Ko sao đâu, em cứ tự biên, tự diễn đi, xong hiện diễn đàn chưa ổn định lắm, có khả năng mất bài, chị post ở ẩm thực món gà luộc nhưng ko cánh mà bay vào miệng ai rồi ý. Tiếc hùi hụi


Chị ơi ...hàng quảng cáo là hàng dỏm quá hạng sử dụng rồi á chị ...còn hên là chưa sell- out nửa thôi ...
hihihi...:(:(:(

Em mới thấy món gà luột của chị ét ..min cầm kìa...

thachanhtim
11-05-2009, 05:36 PM
"Thức tế cuộc đời đi em ơi..."

Rồi tất cả cũng qua
Chỉ có nỗi buồn là ở lại
Có điều gì là mãi mãi
Hiểu ra rồi sao vẫn thấy bơ vơ
Nhung nhớ...oán hờn....
Sân si...khả ố...
Sẽ tồn tại được bao lâu qua ngày tháng
Hiểu ra rồi...nhưng vẫn thấy cô đơn
Ngày sang ngày
Mưa rồi lại nắng
Em và anh có hơn người xa lạ
Va giữa cuộc đời thoáng mỉm cười thôi
Rồi tất cả sẽ qua..chỉ còn tôi với tôi
Một mình bơ vơ đi tìm
Mơ một ngày có nhau bên cạnh
Bỗng nhớ ra cái nhìn của anh
thầm bảo :
Thức tế cuộc đời đi em ơi !!!
Ta chẳng có nhau....
thachanhtim.

thachanhtim
11-05-2009, 05:39 PM
Dẫu Dại Khờ...!!!

Em đã yêu anh …yêu dại khờ
Yêu thật thà …yêu chẳng đong đo
Bởi ngây thơ ..hay mình nông nỗi
Để đêm buồn …giọt lệ vẩn vơ

Em vẫn yêu anh …dẫu ơ thờ
Yêu nồng nàn …yêu mãi lơ ngơ
Kệ anh đó …tình không hồi đáp
Em một mình …lạc lối mộng mơ .
thachanhtim.

thachanhtim
11-05-2009, 05:41 PM
Tự Tình...!!!

Tình yêu nào phải trò chơi
Đến đi ,đi đến …như vôi bạc màu
Đã yêu sao nặng trĩu sầu
Đã yêu ,yêu mãi …chẳng hoài đổi thay

Tình mình nhẹ tựa áng mây
Xin đừng giông gió …đó – đây ,xa rời …
Cuộc đời …đã nữa …rối bời
Nhiêu khê mấy đọan …dốc đời lần qua

Tình em trao gởi thiết tha
Nhận đi Người hỡi …hai ta vui vầy
Tình yêu nào có cưỡng cầu
Cho đi không nhận …tình này riêng em …
thachanhtim.

thachanhtim
11-05-2009, 05:48 PM
Có phải em ...?

Có phải em cuộc đời luôn thử thách
Bởi kiếp trước...
..........lỡ nợ vay thật nhiều
Có phải em cuộc đời luôn "bừa bộn"
Hay tại em ...
Đặt mình mãi đa đoan
Có phải em ...khi yêu rồi chợt hiểu
Niềm đau đâu chỉ cho riêng mình
Cả cho anh, và...
Cho những ai sống thật ..!

thachanhtim.

thachanhtim
11-05-2009, 05:50 PM
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/55690/45D123BAD8904DEB83EC2D48C8095758.jpg

Xoa Dịu Vết Thương mau...!!!

Chỉ là chút tình...chút vấn vương
Đừng làm vần vũ cảnh thê lương
Người ơi...có yêu xin hãy nhớ
Hạnh phúc được nhìn...nụ cười thương...

Có đâu bắt lỗi...xin đừng kiểm
Người ơi...hãy để mặc tùy duyên
Gieo chi khó xử...cho người ấy
Hãy giữ tình riêng...với nỗi niềm...

Hắt hiu đời nhau...chỉ thêm đau
Óan chi hôm nay...rồi hôm sau..?
Trách cả đời nhau...có được gì?
Người ơi...xoa dịu vết thương mau...
thachanhtim.

phale
12-05-2009, 11:30 AM
Thăm nhà thachanh nghen...
Hình đẹp quá à...

Em tím thế, tím lòng người thăm ghé
Vần thơ buồn nhân thế với trăm năm
Tay bé nhỏ, cõi đời không ôm hết
Lòng mãi đau với vạn nẻo phong trần

p/s: Đến thăm chùa đó giùm PL chưa Tím ui?

votinh
12-05-2009, 01:43 PM
Cũng nghe có người giới thiệu về em rồi đó, quả thật ko hổ chị em nhà thơ với nhau.


Giới thiệu thế nào vậy chị? bật mí chút xíu được không?
Vô tình rất khoái các món hàng được quảng cáo, khà khà.

votinh
12-05-2009, 01:48 PM
Có phải em ...?

Có phải em cuộc đời luôn thử thách
Bởi kiếp trước...
..........lỡ nợ vay thật nhiều
Có phải em cuộc đời luôn "bừa bộn"
Hay tại em ...
Đặt mình mãi đa đoan
Có phải em ...khi yêu rồi chợt hiểu
Niềm đau đâu chỉ cho riêng mình
Cả cho anh, và...
Cho những ai sống thật ..!

thachanhtim.

Có phải em ... là vòng đá thạch anh ?
Để từng chiều ... tím bằng lăng rơi rụng
Có phải em ... xoay những vần thơ vụng ?
Cả cho anh ... vui men cụng say mềm

Sao mà em cũng tím ... giống phale quá vậy !

thachanhtim
13-05-2009, 12:09 AM
Nỗi Nhớ Nhiều Hanh Hao ..

Bài thơ tình anh mới viết hôm nay
Cho em hay là? dành cho ai khác
Em chẳng hỏi nên anh đâu nào nói
Rồi bực mình, ấm ức gởi vào đây

Để sáng mai, em vẫn là nhỏ chảnh
Dẫu yêu anh, em cũng vờ lãng quanh
Cười thật tươi, che niềm đau muôn mảnh
Bởi tình này...em gởi nhớ quá nhanh

Anh thấu đáo ..chắc là anh đã biết
Thế đợi gì em gợi ý ...người ơi ..
Hay là anh còn nhiều điều trăn trở
Chuyện chúng mình ...nên giữ hay buông rơi ..

Nghĩ cũng lạ ! cô đơn thì trách phận
Va nhau rồi...lại sợ lắm niềm đau
Sợ tim ta chỡ thêm lần sầu hận
Nên dấu mình ...nỗi nhớ nhiều hanh hao ...
thachanhtim.12.05.09

thachanhtim
13-05-2009, 12:20 AM
Có phải em ... là vòng đá thạch anh ?
Để từng chiều ... tím bằng lăng rơi rụng
Có phải em ... xoay những vần thơ vụng ?
Cả cho anh ... vui men cụng say mềm

Sao mà em cũng tím ... giống phale quá vậy !

Tên em ..thạch anh tím ...người ơi ..
Tím thủy chung ...tím đôi lần khờ dại
Nhưng vô tình ...xin chớ mà hãm hại
Cụng say mềm ...em khóc cho mà coi ...
hihi....
Chị em mà không giống mới lạ đó ...:o

votinh
13-05-2009, 01:14 PM
Tên em ..thạch anh tím ...người ơi ..
Tím thủy chung ...tím đôi lần khờ dại
Nhưng vô tình ...xin chớ mà hãm hại
Cụng say mềm ...em khóc cho mà coi ...
hihi....
Chị em mà không giống mới lạ đó ...:o


Cụng say mềm .. em khóc cho mà coi
Chưa ôm vịn ... đã coi mòi trách móc
Để vô tình ... muốn dóc cũng chùn môi
Tím thuỷ chung ... lá rụng mấy mùa rồi?
Để đá lạnh ... bao chuông hồi rung đổ?
Đã bao lâu ... thân giam mình cổ mộ ?
Để vu vơ ... xin thố lộ nỗi niềm ... cho bìm bịp nghe kìa

thachanhtim
15-05-2009, 12:29 AM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=14&stc=1&d=1242322078

LƠ NGƠ HỎI?

Tự bao giờ …
Giữa chúng ta
Một khoảng cách
Có bao giờ …
Anh chợt hỏi ….
Tại vì sao ?

Lỗi ở em
Hay vì anh
Hay cuộc đờ?i

Tự bao giờ ….
Em biêt nhớ
Biết mong chờ ..!

Và giờ đây …
Vị trí nào
Anh cho em ….?
thachanhtim.

1100i
15-05-2009, 12:31 AM
Ngẩn ngơ rồi, thơ hay quá, màu chữ cũng đẹp nữa.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:35 AM
Ngẩn ngơ rồi, thơ hay quá, màu chữ cũng đẹp nữa.

Thơ hay nick reg cũng hay
Đọc cả một ngày mà chửa hết năm

thachanhtim
15-05-2009, 12:44 AM
Thơ hay nick reg cũng hay
Đọc cả một ngày mà chửa hết năm

Cảm ơn khách viếng quán "trăm năm"
Gởi lại thơ đôi dòng hỏi thăm
"Trăm năm " dệt mộng hư và thực
Mộng vỡ tan rồi ...người xa xăm ....

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:51 AM
Cảm ơn khách viếng quán "trăm năm"
Gởi lại thơ đôi dòng hỏi thăm
"Trăm năm " dệt mộng hư và thực
Mộng vỡ tan rồi ...người xa xăm ....


"Trăm năm" quán dệt mộng vàng
Nào hay duyên đã sang ngang lúc nào
Mộng tan cùng giấc chiêm bao
Đôi dòng chữ lạ cũng vào lãng quên

thachanhtim
15-05-2009, 12:56 AM
Ngẩn ngơ rồi, thơ hay quá, màu chữ cũng đẹp nữa.

Ngẩn ngơ câu nói thế thôi ..
Tại buồn nên nhớ một thời đã xa
Câu thơ như vẽ xót xa
Người chừ sống - chết... bon ba phương nào
Người buồn ..thơ lại vẽ vời
Phù sinh xong kiếp ...giữa nơi tục trần..
thachanhtim.

P/S : cảm ơn tí "ngẩn ngơ " của anh nhé ...cũng chỉ là tí "ngớ ngẩn " của TAT đó mà..

kehotro
15-05-2009, 12:56 AM
Ngẩn ngơ rồi, thơ hay quá, màu chữ cũng đẹp nữa.

Tam đệ lại ngẩn ngơ câu chữ
Lẽ thường tình lắm dữ ít lành
Coi chừng nuốt vội quả chanh
Nhả ra chẳng dễ Thạch Anh níu giò!

1100i
15-05-2009, 01:03 AM
Tam đệ lại ngẩn ngơ câu chữ
Lẽ thường tình lắm dữ ít lành
Coi chừng nuốt vội quả chanh
Nhả ra chẳng dễ Thạch Anh níu giò!

Kẻ trọc đầu một lần ngơ ngẩn
Ngỡ suốt đời nuốt hận vào tim
Lâu nay vẫn mải miết tìm
Chẳng ngờ con chữ lặng im nghẹn lòng.

thachanhtim
15-05-2009, 01:05 AM
ĐÊM NAY ..!!!

Đêm nay lại cũng làm thơ
Đêm nay cũng nỗi lơ ngơ đợi chờ
Đêm nay cũng mãi vẫn vơ
Vần thơ lục bát ngu ngơ nỗi sầu

Đêm nay cũng mỗi thở than
Một mình một bóng lang thang đêm buồn
Đêm nay cũng mỗi mình tôi
Lơ Ngơ đêm vắng …chơi vơi khôn cùng

Đêm nay ước thở cùng thơ
Chẳng buồn ,chẳng nhớ... giấc mơ qua rồi
Đêm nay xin hứng mưa đời
Một mình phòng vắng ,đời đưa... tôi về

Đêm nay...sáng đã trở về
vẫn ngồi gặm nhắm …bộn bề đời ta
Đêm nay đêm đã trôi qua
Bình mình đang tới…chia xa tần ngần

thachanhtim.

1100i
15-05-2009, 01:06 AM
Ngẩn ngơ câu nói thế thôi ..
Tại buồn nên nhớ một thời đã xa
Câu thơ như vẽ xót xa
Người chừ sống - chết... bon ba phương nào
Người buồn ..thơ lại vẽ vời
Phù sinh xong kiếp ...giữa nơi tục trần..
thachanhtim.

P/S : cảm ơn tí "ngẩn ngơ " của anh nhé ...cũng chỉ là tí "ngớ ngẩn " của TAT đó mà..


Ngẩn ngơ ngơ ngẩn lâu rồi
Thơ đeo tang trắng bồi hồi xót xa
Mộ tình trắng những vòng hoa
Người chưa khâm liệm thiết tha thơ buồn.

:D:D

thachanhtim
15-05-2009, 10:55 AM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=16&stc=1&d=1242359647

Ngày của mẹ - mẹ buồn..

Chúc mừng mẹ ..
Mẹ cười nhưng rơi lệ
Vì mẹ buồn ..
Con cứ mãi bông lơn
Mà mẹ ơi ..
Thà như thế còn hơn
Tim chẳng yêu
Sống chung sao vừa dạ ?

Con khác mẹ ..
Tính kiên cường chịu đựng
Thà đơn côi
Đi kết nối tha nhân
Còn hơn sống
Chung đôi, tim ngại ngần
“Đồng sàng dị mộng “
Phải tòng tứ đức..

Mẹ ! mẹ ơi ..
Đừng nhìn con lo lắng
Tính của con
Mẹ đã sinh ra mà
Con vẫn vui
Trong thác lũ phong ba
Thì mẹ ơi ..
Sá gì tí trống vắng ..


Sẽ có lúc ..
Con neo thuyền bến đổ
Mẹ vui nhé !
Cùng con gái vui cười
Con hạnh phúc
Với những gì đang có
Như thế đã đủ
Riêng con một kiếp người
thachanhtim.

votinh
15-05-2009, 11:01 AM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=16&stc=1&d=1242359647

Ngày của mẹ - mẹ buồn..

Con khác mẹ ..
Tính kiên cường chịu đựng
Thà đơn côi
Đi kết nối tha nhân
Còn hơn sống
Chung đôi, tim ngại ngần
“Đồng sàng dị mộng “
Phải tòng tứ đức..

thachanhtim.


Con về gom chút bụi rơi
Đau lòng kỹ niệm chơi vơi kiếp người
Mẹ buồn đôi mắt rưng cười
Cớ sao con cứ mãi lười phận duyên

phale
15-05-2009, 05:57 PM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=16&stc=1&d=1242359647

Ngày của mẹ - mẹ buồn..

Chúc mừng mẹ ..
Mẹ cười nhưng rơi lệ
Vì mẹ buồn ..
Con cứ mãi bông lơn
Mà mẹ ơi ..
Thà như thế còn hơn
Tim chẳng yêu
Sống chung sao vừa dạ ?

Con khác mẹ ..
Tính kiên cường chịu đựng
Thà đơn côi
Đi kết nối tha nhân
Còn hơn sống
Chung đôi, tim ngại ngần
“Đồng sàng dị mộng “
Phải tòng tứ đức..

Mẹ ! mẹ ơi ..
Đừng nhìn con lo lắng
Tính của con
Mẹ đã sinh ra mà
Con vẫn vui
Trong thác lũ phong ba
Thì mẹ ơi ..
Sá gì tí trống vắng ..


Sẽ có lúc ..
Con neo thuyền bến đổ
Mẹ vui nhé !
Cùng con gái vui cười
Con hạnh phúc
Với những gì đang có
Như thế đã đủ
Riêng con một kiếp người
thachanhtim.


Tím ơi,
buồn giấu nụ cười
Đem lòng kết nối muôn người bao lâu
Ừ thôi, gác lại nỗi đau
Bạn bè nồng ấm, chỉ khâu vết lòng...

P/s: Chúc Tím vui nhiều nghen...

thachanhtim
17-05-2009, 06:37 AM
Đêm Mất Điện

Tay quờ quạng tìm ai sao chẳng thấy
Chợt nhớ ra ta chỉ mỗi có mình
Kề bên cạnh chiếc gối dài êm ái
Ôm vào lòng len lõi một vết đinh

Ru giấc ngủ nhưng sao hoài vẫn tỉnh
Ngoài song thưa ,chị nguyệt vén mây nhìn
Trời đen tối nên lòng tôi tăm tối
Hay nệm ấm thênh thang chỉ một mình

Đêm mất điện ,mà lòng thì se lạnh
Nỗi nhớ chênh vênh ,chờ đến âm thầm
Đèn bật sáng ,ôi tỉnh mộng rồi nhé..!
Ngủ đi thôi ,mai thả kiếp con tằm...
vụn vỡ.

Sheiran
18-05-2009, 12:15 AM
Thạch anh tím giữa lưng trời
Ta đưa tay hứng ngày vơi cuối ngày
Thả hồn theo cánh hoa bay
Thoảng nghe trong gió lời ai tự tình...

thachanhtim
18-05-2009, 03:01 PM
Tại Sao ?

Tại sao câu hỏi chẳng riêng ai
Sao cứ lập đi.. lại.... rất nhiều lần
Tại sao tưởng chừng như đơn giản
Mà đôi khi chẳng lý giải vì sao ?

Mang tại sao đi hỏi cuộc đời ???
Kết quả có thể là đũa lệch đôi
Mang tại sao ghép vào mơ ước
Để cuối cùng nhặt vãnh đến bất ngờ

Sao đặt tại sao nhiều hơn mong mõi
Để chạnh lòng dấu lặng .. miền chân qua
Mang đặt tại sao trên đá sỏi ...
Một lối riêng mình... dậm mạnh bước chân

Gần cuối cuộc đời giật mình chựng lại
Giữa ta với người ai được ai thua ?
AI giả dối và ai người sống thật ?
Mặt nạ nụ cười ai khác hơn xưa

Đã biết cuộc đời còn lắm gian nan
Thì đặt chi câu hỏi tại sao ?
Tình người vẫn in hằn đâu đó
Một nụ cười che khuất một niềm đau
thachanhtim.17.05.09

Họa thế với HD ..được không ?

thachanhtim
22-05-2009, 05:58 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll7/cafenet_album/Thi%20Hoa/TimBongAi_png.png

Tìm Bóng Ai?

Em đi tìm sao chẳng thấy bóng ai
Đời quá nửa tìm gặp một bóng hình
Nhưng nào bíêt đó chỉ là ảo vọng
Nên lạc lòng trong bến mộng chơ vơ

Tìm được rồi nhưng sao chỉ hững hờ
Và hạnh phúc đến vội trong giấc mơ
Hay tại tình luôn là điều muôn thưở
Là ngóng đợi với mãi hoài mong chờ

Tìm bóng ai trên dòng đời đầy vơi
Câu yêu thương như ánh đèn le lói
Mai sau này chỉ mình ta góp nhặt
Tình lặng thầm nên một đời lơ ngơ

thachanhtim
25-05-2009, 08:52 PM
Không đề ...

Giận ai trời dệt nhiều giông bão
Để nỗi buồn treo ngưỡng ngõ lưng chừng
Ngồi đếm từng giọt mưa vô tình khẻ
Hỏi người nơi ấy nhớ em không ?

Em và anh, một hướng con thuyền chung
Mà bến đỗ? có đôi mình chung bước ?
Hay đường chật vật,ta chỉ là day dứt
Ngước nhìn nhau mà tình lại mông lung

Em vừa tiễn nỗi buồn lẫn niềm đau
Để biết nhớ với nụ cười hạnh phúc
Rằng có nhau dẫu đời dài thăm thẳm
Cuộc đời này chỡ nặng cùng gọi là

Yêu anh nhé...dù không nhận chỉ cho
Cũng đã là niềm vui em nhỏ bé
Sợi tình mỏng sao sánh đời vô tận
Vẫn yêu anh ...dù bóng đang lẽ loi
thachanhtim.25.05.09

Mèn bỏ lâu không mần thơ sao giờ thấy sương trân ..ôi

thachanhtim
28-05-2009, 06:58 PM
Đã Biết..!!!

Đã biết đời là nợ trả vay
Sao hoài hờ hững đó với đây
Chênh vênh đêm vắng bao lần khóc
Còn được gì chăng, cõi đời này

Đã biết nào giữ những hư hao
Sao mãi tranh dành ,lắm điêu ngoa
Lắm lúc sầu đời muốn thoát tục
Nào có được đâu ? còn nợ đời

Đã biết chỉ còn chút ngây ngô
Làm sao đấm đá ,kiếp ba nơi
Nẻo trần ,tôi – ai ,người loạn tỉnh
Sẽ chia được chăng ? tí dại khờ

Đã biết bao la ,tận chân trời
Nào đâu còn chỗ chứa riêng tôi
Mênh mang – một khối sầu vô vọng
Va bước – hồn đau ,bóng hoàng hôn …
thachanhtim.

thachanhtim
01-06-2009, 04:03 PM
Lá Tương Tư ...

Bao lâu rồi em thả lá tương tư
Nhưng chẳng dám trao anh chiếc lá ấy
Bởi em sợ - chữ tình luôn nghiệt ngã
Anh nhận rồi ..lại cười em si ngu

Thôi cứ thế - em một mình …cứ yêu
Làm kẻ ngốc dẫu ai cười chê trách
Một tình yêu chẳng toan cần so sánh
Hụt hẩng chỉ là ...tại trái tim kiêu

Một con đường lầm lũi chẳng phiền ai
Chiếc lá tương tư em xin gói lại
Để mai này hành trang miền đất lạ
Chiếc lá bạc màu ..bạc trắng mộ phần ta..
thachanhtim.1/06.09

langthang
02-06-2009, 02:17 PM
Thạch anh tím giữa lưng trời
Ta đưa tay hứng ngày vơi cuối ngày
Thả hồn theo cánh hoa bay
Thoảng nghe trong gió lời ai tự tình...

Nguyện cầu sóng gió yên bình
Cho ai thắm lại tươi xinh lưng trời

thachanhtim
02-06-2009, 02:26 PM
Nguyện cầu sóng gió yên bình
Cho ai thắm lại tươi xinh lưng trời

Cám ơn câu chúc thành lời
Đa đoan nặng nợ ..nên đời rối ren
Thôi thì cũng cố đôi phen
Sống vui bè bạn...đan xen kết tình
Tìm vui ở thú tiêu linh
Bạn bè thi hữu ...chúng mình thân nhau ...
hehehe...

Anh langthang ơi TAT có gởi tin cho anh ở nick Vô Tình á...anh vào xem nhé...

langthang
02-06-2009, 07:55 PM
Cám ơn câu chúc thành lời
Đa đoan nặng nợ ..nên đời rối ren
Thôi thì cũng cố đôi phen
Sống vui bè bạn...đan xen kết tình
Tìm vui ở thú tiêu linh
Bạn bè thi hữu ...chúng mình thân nhau ...
hehehe...

Anh langthang ơi TAT có gởi tin cho anh ở nick Vô Tình á...anh vào xem nhé...

Anh xem rồi. Eo ôi, sao mà chuyện của hai chúng mình mà em mở toang cho thiên hạ bá tánh xem thế này! người ta dị nghị chết! Em thật lòng làm như thế thì làm sao anh vô tình đặng, thôi thì để anh về dọn cái phòng số 21 để rước em nha để làm cho em vui và người đời không có cớ để dị nghị, khà khà

thachanhtim
02-06-2009, 08:14 PM
Anh xem rồi. Eo ôi, sao mà chuyện của hai chúng mình mà em mở toang cho thiên hạ bá tánh xem thế này! người ta dị nghị chết! Em thật lòng làm như thế thì làm sao anh vô tình đặng, thôi thì để anh về dọn cái phòng số 21 để rước em nha để làm cho em vui và người đời không có cớ để dị nghị, khà khà

Mèn ! langthang phạm luật làng
Spam con chữ thẳng hàng chẳng thơ
Xử thế nào cả nhà ơ ?
Óp lai ..phạt nặng ...không cho ngồi gần
Đâu ai dị nghị anh à
Cứ về li dị ...sang mà rướt em
Nhưng mà anh tính thử xem
Sức anh gánh nổi ...bao phen đêm ngày
Lúc ấy đừng có than gầy
Chém cha em đã ...đọa đầy thân anh
khà khà ...

langthang
02-06-2009, 08:27 PM
Mèn ! langthang phạm luật làng
Spam con chữ thẳng hàng chẳng thơ
Xử thế nào cả nhà ơ ?
Óp lai ..phạt nặng ...không cho ngồi gần
Đâu ai dị nghị anh à
Cứ về li dị ...sang mà rướt em
Nhưng mà anh tính thử xem
Sức anh gánh nổi ...bao phen đêm ngày
Lúc ấy đừng có than gầy
Chém cha em đã ...đọa đầy thân anh
khà khà ...


Chẳng từ có nghĩa rằng ưng
Sức anh đã khổ mấy từng lầu xây
Nhà anh dựng góc chân mây
Lẽ nào em nỡ đọa đầy thân anh ... khà khà

thachanhtim
02-06-2009, 09:02 PM
Tự Nhủ ..!

Vắng anh mới có một ngày
Mà sao cái nhớ ...đọa đầy anh ơi
Ghét anh cứ mãi hững hờ
Để em vụn vỡ ..ơ thờ niềm riêng..

Tình ta một cõi mang miên
Đưa tay ta nắm ...qua miền gió lay
Nợ duyên đưa đẩy nào hay ?
Em đâu có muốn siết vay cột mình!

Tại ta "Nợ Kiếp " chữ tình
Nên giờ vướng nợ ...phải hình chung đôi
Ráng đi chỉ kiếp này thôi
Thác rồi ta sẽ ...đường đời riêng đi..

Em đây chẳng muốn khắc ghi
Tại con tim đó ..ngu si phải đành
Nguyện cầu gieo nghiệp thiện lành
Tạo thêm nhiều phước ...để anh an bình

thachanhtim
04-06-2009, 05:04 PM
TRỐN..!!!

Trốn sao trốn được chính mình
Chữ tâm nuôi dưỡng...chữ tình thủy chung
Rong chơi đây đó mông lung
Mượn cười che dấu ...nhớ nhung đang về

Trốn sao trốn được u mê
Như mình tự hỏi ...? ngộ ghê ! yêu người
Trốn tôi che dấu nụ cười
Mãi mê gom góp ...ánh chiều hoàng hôn

Trốn sao được nổi đơn côi
Ngày qua tháng lại lẻ loi phận buồn
Trốn tôi ..trốn cả mỏi mòn
Thời gian đã cạn …tôi chờ nửa không ?

thachanhtim
04-06-2009, 10:15 PM
Soi Guơng..!!!

Tôi nhìn tôi trong gương
Nổi u sầu đôi mắt
vì sao phải nhớ thương
Ôi lòng đầy thắc mắc

Cuộc đời luôn là thế
Buồn cũng bởi chữ tình
Chẳng lẻ tôi cũng kẻ
U sầu vì tình si

Và tôi lại nhìn tôi
Hôm qua giống hôm nay
Vẫn chén cơm manh áo
Vẫn thầm nhớ người ơi..

langthang
05-06-2009, 09:33 AM
Trăm năm vai đã nghiêng đà
Sao người cứ mãi đậm đà nỗi si !

thachanhtim
05-06-2009, 09:39 AM
ỨC ..!!!

Lần tay xé lịch ..
đếm ngày - xem tháng...
Giật mình thảng thốt nhận ra đã già
Thời gian đến..
Rồi thời gian đi xa
Cuốn nhân sinh vào nhục vinh vòng xoáy

Một kiếp người ..
Với bao lần được mất
Cõi nhân gian được bao kẻ chân thành
Thoáng phút chốc ..
ước mình thói hung hăng
Đập tan hả tức ...mà nào có thật

Bởi biết rằng ..
Vô thường đời ô trọc
Đều nhân quả - nghiệp nợ ra mà thôi
Một vòng quay ..
sinh tử với luân hồi
Tạo "ruộng phước" an vui trong đau khổ ..
05.06.09

thachanhtim
05-06-2009, 11:08 PM
CỐ CHI...???

Cố chi để phải lươn ươn
Tình ta dạng uốn...cũng trườn mà thôi
Cố chi rồi cũng đơn côi
Bởi anh chẳng nhớ tình tôi đậm nồng

Cố chi cũng trở về không
Tim anh máu lạnh..đâu hồng mà mơ
Cố chi tình cũng chơ vơ
Một mình chẳng thể..chỉ tơ xe hồng

Thật thà tim chỉ một lòng
Vụng về chẳng dấu...chờ mong tình về
Mà anh còn lắm đê mê
Nên hoài lã lướt...lại chê em khờ

Thôi thì chẳng cố người ơi
Chút tình sót lại...xa rời tình xanh
Trả thôi...em trả tình anh
Bao lâu em mượn...mong manh một mình

Cố chi em nắn chữ tình
Cong - dài... cũng chẳng ta hình chung đôi
Thì thôi...cố giữ lệ rơi
Đổi thay..em đã chọn rồi...xa nhau

Thà rằng thêm một lần đau..
Còn hơn..khắc khoải...chát chua mỗi ngày...
05.06.09

CM4Q
06-06-2009, 03:47 PM
"Thức tế cuộc đời đi em ơi..."

Rồi tất cả cũng qua
Chỉ có nỗi buồn là ở lại
Có điều gì là mãi mãi
Hiểu ra rồi sao vẫn thấy bơ vơ
Nhung nhớ...oán hờn....
Sân si...khả ố...
Sẽ tồn tại được bao lâu qua ngày tháng
Hiểu ra rồi...nhưng vẫn thấy cô đơn
Ngày sang ngày
Mưa rồi lại nắng
Em và anh có hơn người xa lạ
Va giữa cuộc đời thoáng mỉm cười thôi
Rồi tất cả sẽ qua..chỉ còn tôi với tôi
Một mình bơ vơ đi tìm
Mơ một ngày có nhau bên cạnh
Bỗng nhớ ra cái nhìn của anh
thầm bảo :
Thức tế cuộc đời đi em ơi !!!
Ta chẳng có nhau....
thachanhtim.

Nhìn lại...

Nhìn lại những ngày qua
Trái tim ươm hạt sầu rớt lại
Tình xưa tưởng là mãi mãi
Nhưng trớ trêu dòng đời thuyền ái chơ vơ
Cuồng nộ ...trách hờn...
Làm tình hoen ố ...
Thực tế phũ phàng trôi theo ngày tháng
Nét mực chưa nhòa chữ ký trong đơn
Ngày lại ngày
Mặc đời mưa nắng
Sống bên nhau sao phải đeo mặt lạ ???
Bởi cớ gì ...Tình -Tiền khổ nhau thôi
Chẳng còn gì nữa đâu ...Cám ơn tha đời Tôi ...
Hãy đi đi và thử tìm...
Mới biết rằng hạnh phúc kề cạnh
Mới hối hận những lời Anh đã từng bảo...
"Thực tế cuộc đời đi em ơi ..."
Khi nghĩ về nhau...

QN
6/6/2009


@ Thachanhtim ơi ,nhà tím dễ thương quá nhưng thơ thì xé lòng người đọc . 4Q ngồi đọc mà bị hút theo .Bốc đại 1 bài để vu vơ với Tím .Sẽ họa lại thêm vào lần sau .Chúc tím luôn vui

thachanhtim
07-06-2009, 11:19 PM
http://niemrieng.com/diendan/attachment.php?attachmentid=70&d=1244391546

MÂU THUẪN ..!!!
Sao mâu thuẫn hoài thế
Còn yêu hay chia xa
Em như là con trẻ
Lần khần mãi lối ra

Cả hai ta quá già
Sao chẳng màng thiết tha
Một gia đình hạnh phúc
Như mọi người quanh ta

Dẫu em chẳng nết na
Chẳng giàu sang khuê cát
Còn niềm tin tan nát
Và con tim xót xa ..

Còn yêu hay chia đôi
Vẫn như là dấu hỏi ?
Chắn tình ta ngang lối
Lời yêu nặng đầu môi

Thôi thì tình đơn côi
Cũng là do chọn lựa
Yêu anh không cần hứa
Cũng thủy chung mà thôi ...
TAT.07.06.09

langthang
09-06-2009, 10:31 AM
Rượu ngon bất nệ be sành
Áo rách khéo vá hơn lành vụng may

thachanhtim
10-06-2009, 07:33 PM
Hỡi Anh Ơi ..!!!

Thoảng con gió đã chuyển mưa rơi
Đang buồn..trời tặng thêm chơi vơi
Ghét anh ...trong dạ sao sầu khổ
Mượn nhớ ...tìm vui một góc đời

Tự hỏi ? mình như tàn vụn vỡ
Có còn gì để loang lỗ người ơi
Thời gian sắp đưa ta cổ mộ
Hỡi anh ơi ..? con tim nghẹn lời
Thachanhtim.09.06.09

phale
11-06-2009, 08:17 AM
Hỡi Anh Ơi ..!!!

Thoảng con gió đã chuyển mưa rơi
Đang buồn..trời tặng thêm chơi vơi
Ghét anh ...trong dạ sao sầu khổ
Mượn nhớ ...tìm vui một góc đời

Tự hỏi ? mình như tàn vụn vỡ
Có còn gì để loang lỗ người ơi
Thời gian sắp đưa ta cổ mộ
Hỡi anh ơi ..? con tim nghẹn lời
Thachanhtim.09.06.09

Duyên tình ai buộc ai treo
Ai se ai nối sao heo hút buồn
Bờ xa trông mỏi cánh buồm
Ngẫm mình như cát lọt suông kẽ đời

p/s: Tím, đằng sau sự nhí nhảnh, hồn nhiên là một nỗi niềm lặng lẽ này hở Tím? Mong nỗi buồn nếu có là thoáng qua thôi Tím nhé.

thachanhtim
11-06-2009, 01:33 PM
Duyên tình ai buộc ai treo
Ai se ai nối sao heo hút buồn
Bờ xa trông mỏi cánh buồm
Ngẫm mình như cát lọt suông kẽ đời

p/s: Tím, đằng sau sự nhí nhảnh, hồn nhiên là một nỗi niềm lặng lẽ này hở Tím? Mong nỗi buồn nếu có là thoáng qua thôi Tím nhé.

Vui tươi nhí nhảnh làm hề như con cá cảnh trước mọi người thôi ..
Làm sao dấu được với chính mình chứ PL ...
Mặt nạ vui tươi hình như cũng quá nặng với T lắm rồi ....

phale
11-06-2009, 01:56 PM
Vui tươi nhí nhảnh làm hề như con cá cảnh trước mọi người thôi ..
Làm sao dấu được với chính mình chứ PL ...
Mặt nạ vui tươi hình như cũng quá nặng với T lắm rồi ....

Này Tím ơi...khuyên PL thế nào mà giờ thế này hở?

Nợ tình duyên nặng gánh
Trả cho đời đi thôi
Để hồn nhiên rạng rỡ
Giữ trên môi nụ cười

Nha Tím...

thachanhtim
11-06-2009, 02:19 PM
Này Tím ơi...khuyên PL thế nào mà giờ thế này hở?

Nợ tình duyên nặng gánh
Trả cho đời đi thôi
Để hồn nhiên rạng rỡ
Giữ trên môi nụ cười

Nha Tím...

Nợ ..ừ thì ta trả
Cho xong "thuyết ba sinh"
Nợ sao vẫn hoàn nợ
Lời lỗ chuyện chúng mình ...
.....
Ừ thì phải trả thôi ...nhưng sao nợ vẫn hoàn nợ ...
Thì vui nè...hehehe..được chưa ?:ngugat::ngugat:

Phu sinh
11-06-2009, 11:59 PM
Vui tươi nhí nhảnh làm hề như con cá cảnh trước mọi người thôi ..
Làm sao dấu được với chính mình chứ PL ...
Mặt nạ vui tươi hình như cũng quá nặng với T lắm rồi ....

Chiếc mặt hề...
Nặng quá biết làm sao
Vậy thì bỏ ....
Cần chi mà dấu mãi
Rồi hãy trút.....
Như chưa hề được trút
Dốc cạn lòng ......
Sầu đổ hết theo mưa
Đến khi nào.....
Hồn đong đưa nhẹ nhõm
Lại mặc vào.....
Hứng đầy vơi cõi đời

:cool: Lâu lâu vu vơ vài dòng văn xuống hàng với Tím nha! Đổ đi đi ... đừng gánh mãi trong lòng!

thachanhtim
12-06-2009, 09:20 PM
Chiếc mặt hề...
:cool: Lâu lâu vu vơ vài dòng văn xuống hàng với Tím nha! Đổ đi đi ... đừng gánh mãi trong lòng!


Mặt Nạ Cười ...

Mặt nạ cười ...
Khắc khoải che cuộc đời
Mong da diết..
ngày nhẹ và đêm vơi
Để trống vắng
không vàng hanh hơi thở
Buồn chông chênh
ngơi ngớt từng hạt rơi ...
Mặt nạ cười
che bồi hồi thổn thức
Ngày cuối tuần
buồn tên sau khung cửa
Nhìn phố đông
người âu yếm bước qua
Trời gian trôi
Vô tình như chẳng lỗi ...
Mặt nạ cười
Che cô đơn chồng chất
Anh đứng đó
vai gần nhưng chẳng thể
Số phận đùa
mong ấm vòng tay ai..
12.06.09
Tím cũng văn xuôi xuống dòng với anh tí nè...

thachanhtim
15-06-2009, 01:19 PM
Cỗ Rồi ...!!!

Pha chút tình để không hờn giận
Thêm chút nhớ vào những vị tha
Nhìn thời gian biết mà tất bật
Đếm ưu tư qua những đêm dài

Thêm bao ghét để tròn chữ yêu
Được bên nhau ..đời đã xanh rêu
Bớt chút nồng ..chẳng phai màu nhớ
Mượn nỗi niềm ...xoa dịu tim kiêu

Chẳng thêm chẳng bớt cũng trái ngang
Mộ nhớ đã đầy những riêng mang
Ghét anh tự nhủ ..ta huyễn hoặc
Cỗ rồi ...mình em bước lang thang

15/06/09

thachanhtim
15-06-2009, 10:01 PM
Em

Em cúi xuống những mảnh đời bất hạnh
Ánh mắt buồn dịêu vợi những yêu thương
Bàn tay thon toan che lấp những não phiền
Ôi thiện duyên chính đây là thiên sứ

Em không cô đơn vì em là tất cả
Những tâm hồn nhân hậu vẫn bên em
Thế nhân ơi xin thêm một tấm lòng
Xua tan đi phần nào nỗi đau trần thế

Cảm ơn em một tấm lòng nhân ái
Cảm ơn đời còn có một bông hoa
Xin ngày mai vơi đi những não phiền
Xin cuộc sống mỗi ngày thêm ý nghĩa .
Nguyenkhanhchan

Thân tặng Chân trời Tím

Nhân dịp xem các trang Kết nối những tấm lòng.

thachanhtim
15-06-2009, 10:07 PM
Trích đoạn: khanhchan


Em

Em cúi xuống những mảnh đời bất hạnh
Ánh mắt buồn dịêu vợi những yêu thương
Bàn tay thon toan che lấp những não phiền
Ôi thiện duyên chính đây là thiên sứ

Em không cô đơn vì em là tất cả
Những tâm hồn nhân hậu vẫn bên em
Thế nhân ơi xin thêm một tấm lòng
Xua tan đi phần nào nỗi đau trần thế

Cảm ơn em một tấm lòng nhân ái
Cảm ơn đời còn có một bông hoa
Xin ngày mai vơi đi những não phiền
Xin cuộc sống mỗi ngày thêm ý nghĩa .

Thân tặng Chân trời Tím

Nhân dịp xem các trang Kết nối những tấm lòng.


Thắp Thêm Ngọn Lửa...

Cảm ơn thắp thêm ngọn lửa tin
Tiếp sức cho em vạn nẻo đi
Gieo nhân ái tưởng là đã đuối
Muốn buông rơi để chẳng nghĩ suy

Xin thắp thêm em ngọn lửa tình
Xoa dịu kết nối những điêu linh
Dẫu đời ô trộc luôn khắc nghiệt
Cũng xin thấu hiểu ở cái nhìn

Em lượm buồn đau để sẽ chia
Ghép thành nhật ký những xỏ xiên
Giấu trong tâm hồn đang vụn vỡ
Để nét môi cười...giả điêu ngoa
thachanhtim.06/2009

phale
16-06-2009, 09:14 AM
Thắp Thêm Ngọn Lửa...

Cảm ơn thắp thêm ngọn lửa tin
Tiếp sức cho em vạn nẻo đi
Gieo nhân ái tưởng là đã đuối
Muốn buông rơi để chẳng nghĩ suy

Xin thắp thêm em ngọn lửa tình
Xoa dịu kết nối những điêu linh
Dẫu đời ô trộc luôn khắc nghiệt
Cũng xin thấu hiểu ở cái nhìn

Em lượm buồn đau để sẽ chia
Ghép thành nhật ký những xỏ xiên
Giấu trong tâm hồn đang vụn vỡ
Để nét môi cười...giả điêu ngoa
thachanhtim.06/2009

Dẫu không là thiên sứ
Cần mẫn nhặt buồn đau
Để con đường trần thế
Gót chân ai bớt sầu

Rút lòng mình làm chỉ
Mượn tay người làm kim
Người miệt mài thầm lặng
Kết nối những con tim

Cõi trần gian như bể
Buồn đau chất ngất đầy
Biết làm sao nhặt hết
Gai đời bằng hai tay?

Dù sức mình nhỏ bé, nhưng hãy nhiệt tình mãi thế Tím nhé!

thachanhtim
17-06-2009, 12:35 PM
Vô Ngã ..!!!
Em buông tay.. tình thôi nghiêng ngả
Em chẳng chờ ...đợi ai quay về
Thôi đã dứt ...yêu xin gói lại
Nấm mộ tình ...chôn những u mê

Đời vô ngã ...mình em một lối
Bởi phận buồn ..côi cút kệ tôi
Đã vương nợ ...nên hoài là nợ
Trách than gì ...cũng thế mà thôi ...
16/06/09

thachanhtim
19-06-2009, 10:40 PM
Mảnh ghép ...
Em oằn người chằm vá mảnh ghép ta
Mảnh của em khập khiễng đâu bằng phẳng
Em cố vá vào
một thứ keo không đồng chất ..
Qua bao tháng năm
dính vào ..tróc lại ..
Chúng ta có khác gì ..như lúc ngày xưa
Mảnh ghép gồ ghề ...
biết bao chỗ lệch
Chằm vá làm sao để không là khô nhám
Hay cũng chỉ là ..khập khiễng ...bung ra ..
Có ghép vào anh
một mảnh ghép dư thừa
Nào có được ...
mảnh ghép vẫn đau đáu một mình...
(rinh về)

thachanhtim
20-06-2009, 02:04 PM
Hẹn - Nợ ...!!
Nợ đã trả - sao nợ vẫn hoàn nợ
Nợ cuộc đời - nợ cả mảnh tình đau
Ta nợ anh - nợ mình - tim tan vỡ
Nợ nhân gian- ta trả đến bao lâu

Nợ đã nợ - sao tình còn mộng ảo
Nợ có- duyên không- thêm trách mà chi
Thôi anh ạ ! đời thác ghềnh giông bão
Tình chênh vênh - riêng em mãi khắc ghi

Hẹn kiếp sau - khi ta chẳng còn nợ
Cung tình ái ...quân vương - thiếp đáp đền
Giờ đành lỗi - thôi xin làm xa lạ
Tình vương mang - nhận lấy một mình em
20.06.09

thachanhtim
20-06-2009, 10:26 PM
Rinh về...
Thơ Bụi Bặm...

Anh đã biết ..thơ em toàn vụn vỡ
Chẳng xuôi dòng ...thi phú với người ta
Thơ em ..chỉ là nỗi niềm đau đáu
Viết lúc một mình ...khi trái tim đau

Anh đã biết thơ em chỉ là bụi
Chút lợi danh ...chẳng vướng víu vào tâm
Đã nguyện sống với cuộc đời tri túc
Đem chút tình kết nối ...khổ nhân gian

Anh đã biết thơ em ...thơ bụi bặm
Đừng đọc thơ ...mà lạc lối đường về
Đừng để mắt ...lỡ vương vào bụi tím
Đừng để em len lõi ...lạc đường mê
20.06.09

thachanhtim
26-06-2009, 01:32 PM
Báo Cáo Tình Yêu ..!!!
Báo cáo tình yêu ..em đem hạch toán
Số dư được là khoảng trống chơi vơi
Ra tổng vốn là nỗi nhớ tồn kho
Âm nợ cuộc tình ..nỗi lòng khắc khoải

Báo cáo tình yêu ..đến thời sinh lỗ
Cam kết hợp đồng ..em dại anh khôn
Vốn phát sinh ...lãi chữ buồn tròn vo
Ngày qua tháng ...con tim đem thế chấp

Báo cáo tình yêu ..em người chạy trốn
Cân đối tình mình ...nợ thật hãi hùng
Cơ chế thị trường ...tình phí lung tung
Ôm "nợ kiếp" ...em đêm ngày khốn đốn...
26.06.09

thachanhtim
28-06-2009, 04:49 PM
Nỗi Lòng - Tâm Tư !

Mây chiều dạo bước vu vơ
Mang chi giông bão...vần thơ đau lòng
Cuộc đời như tựa dòng sông
Khúc quanh ,khúc ghập...chi mong oán hờn.

Mây ơi !Tôi nhắn đôi lời !
Đừng mang giông gió...ảo - đời xót xa...
Cùng tôi dạo bước thi - ca
Xa rời hiềm khích - thơ - ca vun trồng.

Lỗi lầm...mỗi người???...có không???
Tôi - bạn...chắc ai??...chẳng không lỡ lầm...
Xin đừng dệt oán âm thầm
Xin đừng kết hờn -...xâu lần sân si..

Thật tâm muốn bạn khắc ghi...
Oán hờn thoái gỡ...đừng ghì tim đau !
Đời người rồi sẽ qua mau
Sân si - hỉ nộ...oán nhau được gì?

Tâm thành khắc khỏai thầm thì !
Đừng đi xa nữa - sân si bước vào
Lòng tôi không oán không hờn
Chỉ lo bạn hỡi...lần hồi thêm sai...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
28-06-2009, 05:35 PM
Đôi lời nhắn gửi đêm dài
Cuộc đời lắm lúc trần ai khó lường
Lòng trong dạ sáng như gương
Dù trong dù đục can trường vượt qua
Sân si cũng có dẫu là
Lòng ta ngay thẳng chí ta chẳng sờn
Mong người giữ lấy lòng son
Vượt qua gian khó tìm con đường về

thachanhtim
29-06-2009, 10:21 AM
Đôi lời nhắn gửi đêm dài
Cuộc đời lắm lúc trần ai khó lường
Lòng trong dạ sáng như gương
Dù trong dù đục can trường vượt qua
Sân si cũng có dẫu là
Lòng ta ngay thẳng chí ta chẳng sờn
Mong người giữ lấy lòng son
Vượt qua gian khó tìm con đường về

Cám ơn ! lời bạn sẽ bùi
Chỉ lo tình nghĩa ..ngậm ngùi vì ta ..
Biết rằng mình sẽ vượt qua
Nhưng mà vẫn có ...gọi là xót xa
Sân si trong cõi ta bà
Kẻ được...người mất ...ví mà như nhau
Chỉ xin nhận hết niềm đau
Đừng cho bè bạn .."vì thân " lụy phiền

Cám ơn "Ngây Ngô" nhé ...Lỗi lầm - sai đúng ..mình xin nhận hết ..chỉ mong bè bạn bên mình đừng phải lụy phiền vì mình để mình ko phải ân hận...
Người ra đi ko có gì đáng nói ...người ở lại lụy phiền vì ta ...mà ở lại cũng có cái gì thật xót xa mà...
Thanh giả tự thanh ...biết rằng là thế ..nhưng bạn bè mình bị ảnh hưởng vì mình có vui ko "Ngây Ngô "

Huyền Minh
30-06-2009, 10:16 AM
Chào em gái Ma Nữ, dán thêm bài Ma Nữ 2 vào Phong Thuỷ Quán nè. Em có bùa linh nào để trị tà của Ma Nữ không nhỉ? Hà...hà...
Chúc chồn tinh TAT luôn vui nhé!
Lãnh Chúa HM.

Ma Nữ 2

Em là ma nữ hay chồn tinh?
Quyến rũ thư sinh khổ luyện kinh
Xiêm y mờ ảo làn sương khói
Ru mộng liêu trai vướng lưới tình

Em là ma nữ hay chồn tinh?
Gieo rắc bùa yêu, ngải muộn phiền
Tố nữ loã lồ tranh ẩn hiện
Mê lộ đêm đen bóng đổ xiêu...

Em đến từ đâu trong chất thơ?
Trăng khuya tĩnh mịch nhớ, mong, chờ
Tay níu hình hài không thật đó
Thức giấc chiêm bao ngỡ vẫn mơ...

Em là ma nữ hay là thơ?

Em là ma nữ hay nàng tiên?

Em là ma nữ hay chồn tinh?...

Huyền Minh

Gió Thu

Lạnh gió thu vàng thương nhớ ai
Bóng người khuất nẻo mờ chân mây
Tìm đâu kỷ niệm ngày xưa ấy
Bụi tím bên đường vương mắt cay

Huyền Minh

thachanhtim
30-06-2009, 10:36 AM
Chào em gái Ma Nữ, dán thêm bài Ma Nữ 2 vào Phong Thuỷ Quán nè. Em có bùa linh nào để trị tà của Ma Nữ không nhỉ? Hà...hà...
Chúc chồn tinh TAT luôn vui nhé!
Lãnh Chúa HM.

[Gió Thu

Lạnh gió thu vàng thương nhớ ai
Bóng người khuất nẻo mờ chân mây
Tìm đâu kỷ niệm ngày xưa ấy
Bụi tím bên đường vương mắt cay

Huyền Minh

Thu vàng chạm ngõ cơn gió lay
Chiếc lá tương tư thả chân mây
Người xa nơi ấy ..đâu lời nhắn
Quên rồi hạt bụi vương mắt cay

PTQ cũng bó tay Lãnh chúa ơi ...MN của lãnh chúa hổng bùa nào trị nổi cả ...
Thôi ..đành thôi ..thôi là thế lãnh chúa nhé ...
Chồn tinh TAT cũng chúc Lãnh chúa mãi vui, nồng nàn cùng Ma Nữ của chồn tinh mãi mãi nhé ...
Chồn tình