PDA

View Full Version : MSFC_Nơi gặp gỡ của những người yêu bóng đá Sài Gòn!



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30

TeacherABC
16-11-2009, 11:04 AM
Mỗi buổi chiều thứ bảy, tôi và cũng có thể là các bạn đều dành cho mình một sự lựa chọn: Có người chọn một cuộc dạo quanh Sài Gòn hóng mát với người thân yêu; có người lại chọn cho mình một phòng karaoke ấm cúng bù khú với bạn bè; có người thì bận rộn với công việc và học hành; cũng có người từ chối, chấp nhận rời bỏ cuộc chơi tập thể để tìm kiếm một nơi sang trọng thể hiện mình nhiều hơn… Và cũng có những đồng đội thân thương MSFC cùng tôi lựa chọn cho mình một tình yêu… bóng đá… để vui đùa với trái bóng! Ắt hẳn bạn sẽ lắc đầu khi không cùng một tình yêu như chúng tôi nhưng nếu có thể bạn hãy thử một lần đến với MSFC, đến với No.1 để hòa cùng không khí nóng bỏng trên sân…

Một buổi chiều thứ bảy thật bình thường, sân vận động No.1 lại sôi nổi hơn bình thường vì anh em MSFC lại tụ họp cùng nhau. Hầu như ai cũng vào trận với một tâm trạng háo hức! Gởi xe bên ngoài nhìn vào sân, các cầu thủ của cả ba đội tham gia đang chuẩn bị khởi động. Đội hình MSFC với Steven Gerrand (8), Eric Cantona (9), Mr.Lâm (41), Numbersix (6), Anhtu4 (17), Minhrâu (27), TeacherABC (11) xuất hiện trong trang phục toàn xanh.

18h5’ trận đấu đầu tiên bắt đầu giữa MSFC và BCFC. Đội hình MSFC như sau:

Thủ môn: Mr.Lâm (41)
Hậu vệ: Number six (6) – Eric Cantona (9)
Tiền đạo : Steven Gerrard (8) _Đội trưởng – Minh Râu (27)

Dự bị: TeacherABC (11), Anhtu4 (17)

BCFC hôm nay thiếu vắng 2 con át chủ bài là Mr, Việt và Minhlangtu! (Hình như cả hai đang cùng tắm nắng biển Nha Trang cùng các CĐV nữ thì phải…!!!!) Với đội hình như thế cả hai đội gần như tương đồng. Các pha phối hợp hầu như chưa hoàn chỉnh. Cả hai bên luôn được nhắc nhở từ các HLV bên ngoài sân cỏ! MSFC giữ bóng chậm chắc trên phần sân nhà để đẩy dần đội hình lên cao dồn ép đội bạn; ngược lại đội BCFC với lực lượng trẻ hơn và khỏe hơn nên thi đấu với một tốc độ khá nhanh. Chính nhờ ưu thế về thể lực BCFC đã có pha phối hợp ghi bàn mở tỉ số ngay phút thứ 5 do công tiền đạo Tân (8) 1- 0 nghiêng về BCFC. Sau pha ghi bàn ấy, MSFC lập tức điều chỉnh đội hình đưa Minh Râu (27) về hậu vệ và Number six (6) dâng cao trong vai trò tiền vệ. Với sức mạnh và thể hình của mình cộng với kỹ thuật khá tốt Number six (6) đã chiếm lĩnh vị trí trung tâm làm ngòi nổ cho các đợt tấn công của MSFC! Hơn thế nữa, Number six (6) đã di chuyển như một con thoi lên xuống nhịp nhàng khiến MSFC dần lấy lại thế trận. Phút thứ 8, sau pha phối hợp bật tường với Steven Gerrard (8) , Number six (6) thoát xuống rồi tung một cú sút tuyệt đẹp làm tung lưới khung thành BCFC cân bằng tỉ số 1 – 1 cho MSFC! Sau 10’ thi đấu cả hai đội không ghi thêm bàn thắng buộc phải giải quyết bằng cú đá luân lưu. Chiến thắng đã thuộc về MSFC!

Trận đấu tiếp tục giữa MSFC và TKTQ FC. Đội hình MSFC có sự thay đổi như sau:

Thủ môn: Mr.Lâm (41)
Hậu vệ: Steven Gerrard (8)
Tiền vệ: Number six (6) – Anhtu4 (17)
Tiền đạo : TeacherABC (11)

Đây là một đội hình khá lạ với một thử nghiệm mới khi đưa Steven Gerrard (8) về đá vị trí hậu vệ thòng! Với chiến thuật 1-2-1 MSFC đã chiếm hầu hết thời gian cầm bóng trên sân đẩy TKTQ FC phải lui về vất vả phòng ngự! Hai gọng kềm Number six (6) – Anhtu4 (17) đã phong tỏa kín khu vực giữa sân tạo điều kiện cho TeacherABC (11) hoạt động rộng ở tuyến trên. Trận đấu được giải quyết nhanh gọn chỉ trong vòng 6’ với hai pha ghi bàn tuyệt vời của Number six (6) , 2 – 0 là tỉ số cuối cùng cũng đã tiễn TKTQ FC ra sân tạm nghỉ.


Vì lý do ngoài ý muốn nên bài tường thuật tạm dừng ở đây! Mời các bạn đọc theo dõi bài tường thuật kế tiếp trong thời gian tới...

Lê_Minh_Hòa
16-11-2009, 11:11 AM
Lâu lắm mới được đọc bài tường thuật sôi nổi của anh ABC! Tiếp tục đi anh! Mọi người đang chờ....!!!

Steven Gerrard
16-11-2009, 02:17 PM
Mỗi buổi chiều thứ bảy, tôi và cũng có thể là các bạn đều dành cho mình một sự lựa chọn: Có người chọn một cuộc dạo quanh Sài Gòn hóng mát với người thân yêu; có người lại chọn cho mình một phòng karaoke ấm cúng bù khú với bạn bè; có người thì bận rộn với công việc và học hành; cũng có người từ chối, chấp nhận rời bỏ cuộc chơi tập thể để tìm kiếm một nơi sang trọng thể hiện mình nhiều hơn…



..."có người lựa chọn đá nữa chừng rồi đi...cục tác" nữa đó a :rolleyes::cool::D:D:D

TeacherABC
16-11-2009, 03:03 PM
..."có người lựa chọn đá nữa chừng rồi đi...cục tác" nữa đó a :rolleyes::cool::D:D:D

Có lẽ anh ấy bận việc nhà bà hai nên phải về ấp trứng...????:eek: :nguong: :D

Lê_Minh_Hòa
16-11-2009, 03:42 PM
..."có người lựa chọn đá nữa chừng rồi đi...cục tác" nữa đó a :rolleyes::cool::D:D:D

Chắc lại là ku Trà xanh rồi...!!!:mad::mad: Cứ như vậy thì làm sao bóng đá Việt Nam bước ra khỏi tầm Châu lục! :eek::eek:

TeacherABC
16-11-2009, 05:01 PM
Chắc lại là ku Trà xanh rồi...!!!:mad::mad: Cứ như vậy thì làm sao bóng đá Việt Nam bước ra khỏi tầm Châu lục! :eek::eek:

Hòa ơi, em cm thế tội nghiệp trà xanh mất! Thầy Đỗ Tư Đông chắc đang ngồi rung đùi cười đó!:D:D

TeacherABC
17-11-2009, 12:32 AM
Buồn ngủ quá rồi! Mai viết tiếp, anh em thông cảm nhé! :nguong: :nguong:

@LMH: Trái ngược với những thông tin từ TKTQ FC, bài viết đã được ghi nhận chính xác từng hiệp đấu sẽ được tường thuật chi tiết vào ngày mai...(nếu có thể)...:D :D

traxanh09
17-11-2009, 02:02 PM
Chắc lại là ku Trà xanh rồi...!!!:mad::mad: Cứ như vậy thì làm sao bóng đá Việt Nam bước ra khỏi tầm Châu lục! :eek::eek:

Anh đợi em học hết khóa rồi sẽ dốc sức đưa bóng đá VN dự World Cup luôn :D

numbersix
17-11-2009, 02:07 PM
Anh đợi em học hết khóa rồi sẽ dốc sức đưa bóng đá VN dự World Cup luôn :D

Vấn đề là bao giờ hết khoá??? cô giáo ngày nào chưa lấy chồng là ngày đó vẫn ở lại học tiếp hả??

TeacherABC
17-11-2009, 02:20 PM
Vấn đề là bao giờ hết khoá??? cô giáo ngày nào chưa lấy chồng là ngày đó vẫn ở lại học tiếp hả??

Em làm anh cười muốn sặc luôn nè! Quỷ!:botay::D

Hiệp Sĩ
17-11-2009, 06:26 PM
Lâu quá... hihihi... Chúc AE đội bóng luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe!!!

Nhớ mọi người nhiều lắm!!!

Lê_Minh_Hòa
17-11-2009, 08:43 PM
Hòa ơi, em cm thế tội nghiệp trà xanh mất! Thầy Đỗ Tư Đông chắc đang ngồi rung đùi cười đó!:D:D

Thì ra là Thầy giáo Đỗ Tư Bốn em ruột của Đỗ Tư Đông (Đỗ Tư Đông là thầy giáo chuyên làm thịt học trò nữ):botay:

Steven Gerrard
18-11-2009, 07:54 AM
Bớ Teacher, a còn thiếu nợ mọi người...:rolleyes::cool::D

TeacherABC
18-11-2009, 08:37 AM
Bớ Teacher, a còn thiếu nợ mọi người...:rolleyes::cool::D

Sẽ cố gắng trả nợ ngày hôm nay! Hôm qua đến giờ mệt mỏi thật sự! Làm trọng tài cho 3 trận đấu căng thẳng rồi sau đó làm cầu thủ ở trận thứ 4! Bị đối thủ dẫn trước 1-0 phải qua hiệp 2 gần về cuối mới quân bình được tỉ số 1-1! (Hè hè hè... pha ghi bàn khá là ấn tượng sau khi tì đè hậu vệ to cao rồi tung một cú sút bằng chân phải tung lưới đội bạn):nguong:

Cám ơn Mr.Lâm và Ku Bờm đã giúp đỡ không vụ lợi làm trọng tài phụ anh!:D:D

numbersix
18-11-2009, 09:07 AM
Sẽ cố gắng trả nợ ngày hôm nay! Hôm qua đến giờ mệt mỏi thật sự! Làm trọng tài cho 3 trận đấu căng thẳng rồi sau đó làm cầu thủ ở trận thứ 4! Bị đối thủ dẫn trước 1-0 phải qua hiệp 2 gần về cuối mới quân bình được tỉ số 1-1! (Hè hè hè... pha ghi bàn khá là ấn tượng sau khi tì đè hậu vệ to cao rồi tung một cú sút bằng chân phải tung lưới đội bạn):nguong:

Cám ơn Mr.Lâm và Ku Bờm đã giúp đỡ không vụ lợi làm trọng tài phụ anh!:D:D

Hôm qua lên thấy anh đá mà thèm đá ghê....nhưng năm nay các cầu thủ có sự tiến triển vượt bậc. Chúc mừng anh!
Trái đó anh ghi bàn thì ko thể chê vào đâu được, góc hẹp mà có hậu vệ to kèm nữa.....tuyệt vời.

TeacherABC
18-11-2009, 10:21 AM
Mỗi buổi chiều thứ bảy, tôi và cũng có thể là các bạn đều dành cho mình một sự lựa chọn: Có người chọn một cuộc dạo quanh Sài Gòn hóng mát với người thân yêu; có người lại chọn cho mình một phòng karaoke ấm cúng bù khú với bạn bè; có người thì bận rộn với công việc và học hành; cũng có người từ chối, chấp nhận rời bỏ cuộc chơi tập thể để tìm kiếm một nơi sang trọng thể hiện mình nhiều hơn… Và cũng có những đồng đội thân thương MSFC cùng tôi lựa chọn cho mình một tình yêu… bóng đá… để vui đùa với trái bóng! Ắt hẳn bạn sẽ lắc đầu khi không cùng một tình yêu như chúng tôi nhưng nếu có thể bạn hãy thử một lần đến với MSFC, đến với No.1 để hòa cùng không khí nóng bỏng trên sân…

Một buổi chiều thứ bảy thật bình thường, sân vận động No.1 lại sôi nổi hơn bình thường vì anh em MSFC lại tụ họp cùng nhau. Hầu như ai cũng vào trận với một tâm trạng háo hức! Gởi xe bên ngoài nhìn vào sân, các cầu thủ của cả ba đội tham gia đang chuẩn bị khởi động. Đội hình MSFC với Steven Gerrand (8), Eric Cantona (9), Mr.Lâm (41), Numbersix (6), Anhtu4 (17), Minhrâu (27), TeacherABC (11) xuất hiện trong trang phục toàn xanh.

18h5’ trận đấu đầu tiên bắt đầu giữa MSFC và BCFC. Đội hình MSFC như sau:

Thủ môn: Mr.Lâm (41)
Hậu vệ: Number six (6) – Eric Cantona (9)
Tiền đạo : Steven Gerrard (8) _Đội trưởng – Minh Râu (27)

Dự bị: TeacherABC (11), Anhtu4 (17)

BCFC hôm nay thiếu vắng 2 con át chủ bài là Mr, Việt và Minhlangtu! (Hình như cả hai đang cùng tắm nắng biển Nha Trang cùng các CĐV nữ thì phải…!!!!) Với đội hình như thế cả hai đội gần như tương đồng. Các pha phối hợp hầu như chưa hoàn chỉnh. Cả hai bên luôn được nhắc nhở từ các HLV bên ngoài sân cỏ! MSFC giữ bóng chậm chắc trên phần sân nhà để đẩy dần đội hình lên cao dồn ép đội bạn; ngược lại đội BCFC với lực lượng trẻ hơn và khỏe hơn nên thi đấu với một tốc độ khá nhanh. Chính nhờ ưu thế về thể lực BCFC đã có pha phối hợp ghi bàn mở tỉ số ngay phút thứ 5 do công tiền đạo Tân (8) 1- 0 nghiêng về BCFC. Sau pha ghi bàn ấy, MSFC lập tức điều chỉnh đội hình đưa Minh Râu (27) về hậu vệ và Number six (6) dâng cao trong vai trò tiền vệ. Với sức mạnh và thể hình của mình cộng với kỹ thuật khá tốt Number six (6) đã chiếm lĩnh vị trí trung tâm làm ngòi nổ cho các đợt tấn công của MSFC! Hơn thế nữa, Number six (6) đã di chuyển như một con thoi lên xuống nhịp nhàng khiến MSFC dần lấy lại thế trận. Phút thứ 8, sau pha phối hợp bật tường với Steven Gerrard (8) , Number six (6) thoát xuống rồi tung một cú sút tuyệt đẹp làm tung lưới khung thành BCFC cân bằng tỉ số 1 – 1 cho MSFC! Sau 10’ thi đấu cả hai đội không ghi thêm bàn thắng buộc phải giải quyết bằng cú đá luân lưu. Chiến thắng đã thuộc về MSFC!

Trận đấu tiếp tục giữa MSFC và TKTQ FC. Đội hình MSFC có sự thay đổi như sau:

Thủ môn: Mr.Lâm (41)
Hậu vệ: Steven Gerrard (8)
Tiền vệ: Number six (6) – Anhtu4 (17)
Tiền đạo : TeacherABC (11)

Đây là một đội hình khá lạ với một thử nghiệm mới khi đưa Steven Gerrard (8) về đá vị trí hậu vệ thòng! Với chiến thuật 1-2-1 MSFC đã chiếm hầu hết thời gian cầm bóng trên sân đẩy TKTQ FC phải lui về vất vả phòng ngự! Hai gọng kềm Number six (6) – Anhtu4 (17) đã phong tỏa kín khu vực giữa sân tạo điều kiện cho TeacherABC (11) hoạt động rộng ở tuyến trên. Trận đấu được giải quyết nhanh gọn chỉ trong vòng 6’ với hai pha ghi bàn tuyệt vời của Number six (6) , 2 – 0 là tỉ số cuối cùng cũng đã tiễn TKTQ FC ra sân tạm nghỉ.

Trận đấu lại được tiếp tục với MSFC và BCFC. Hoàn thành công việc nên TeacherABC (11), Number six (6) ra nghỉ. Đội hình MSFC như sau:

Thủ môn: Mr.Lâm (41)
Hậu vệ: Anhtu4 (17) – Eric Cantona (9)
Tiền đạo : Steven Gerrard (8) _Đội trưởng – Minh Râu (27)

Sau 2 trận đấu tương đối dễ dàng, thủ môn Mr.Lâm (41) bắt đầu có biểu hiện mất tập trung! Ở những tình huống đơn giản thì chàng thủ môn này lại xử lý khá phức tạp, cầu kỳ!!!! Các pha lên bóng của BCFC dần mạch lạc hẳn. Họ tấn công nhanh gọn nhưng gặp phải sự cản phá quyết liệt của hàng hậu vệ MSFC nên tận dụng những cú sút xa khi có cơ hội. Hai bàn thắng liên tiếp được ghi bởi số 7, 18 tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn MSFC. Sau 3 trận liên tiếp giữ sân, MSFC buộc phải nhường sân cho TKTQ FC!

Trận đấu tiếp tục với BCFC và TKTQ FC. Lúc này lực lượng TKTQ FC đã lên sân thật đông đủ, gần 12 cầu thủ. Những cầu thủ chân trần này thi đấu thật nhiệt tình và đã đem đến cho các khán giả những giây phút sảng khoái! Họ ghi liên tiếp 2 bàn thắng do công của cầu thủ nhỏ bé rất nhanh nhạy số 12. Tỉ số 0 -2 nghiêng về TKTQ FC.

MSFC vào sân rồi cũng rời sân với tỉ số 0 – 2 sau 8’ thi đấu cùng TKTQ FC!

Trận đấu kế tiếp giữa BCFC và TKTQ FC sau 10’ thi đấu thật máu lửa. Cả hai đội thi đấu giằng co và kết thúc với tỉ số 0 – 1 nghiêng về TKTQ FC!

Rút kinh nghiệm trước đó, MSFC vào sân với đội hình:

Thủ môn: Mr.Lâm (41)
Hậu vệ: TeacherABC (11)
Tiền vệ: Number six (6) – Minh Râu (27)
Tiền đạo : Steven Gerrard (8)

Thi đấu chậm và cầm bóng chắc, MSFC đã khiến TKTQ FC giảm nhịp độ thi đấu lại. Không thể triển khai trận đấu như ý muốn, TKTQ FC nôn nóng dâng cao đội hình. Tận dụng thế trận trên, MSFC chuyển sang những pha phối hợp vượt tuyến. Bóng liên tục được phát sâu trên phần sân TKTQ FC cùng với khả năng che chắn bóng tốt của Steven Gerrard (8) đã khiến TKTQ FC phải trả giá bằng hai bàn thua nhanh chóng bởi Number six (6) và Minh Râu (27) . Tỉ số 2- 0 chỉ sau 5’ thi đấu!

BCFC trở lại sân cỏ với một quyết tâm rất cao. Các cầu thủ liên tục di chuyển khiến các cầu thủ MSFC bị phá sức. Tranh thủ sự vắng mặt của minhlangtu, cầu thủ Phát (32) đến sân với một bóng hồng nên anh nỗ lực rất cao. Tranh cướp bóng quyết liệt, đốc thúc đồng đội tấn công và tận dụng những khoảng trống tung ra những cú sút khá mạnh. Trận đấu dừng lại ở phút thứ 9 sau hai pha ghi bàn thật đẹp mắt của Dương (18) và Phát (32). Tỉ số 2 – 0 nghiêng về BCFC.

Thi đấu với TKTQ FC, BCFC vẫn trung thành với lối đá trước đó. Trong trận đấu này cầu thủ bỏ lỡ khá nhiều những cơ hội ghi bàn 100%. Tuy vậy vào những giây cuối cùng của trận đấu BCFC đã có bàn thắng mang về thắng lợi bằng tỉ số 1-0 nhờ pha lập công của Phát (32).

Rút kinh nghiệm những trận trước đó MSFC vào sân với đội hình thay đổi như sau:

Thủ môn: Mr.Lâm (41)
Hậu vệ: TeacherABC (11)
Tiền vệ: Eric Cantona (9) – Anhtu4(17)
Tiền đạo : Steven Gerrard (8)

Hai gọng kềm Eric Cantona (9) – Anhtu4(17) đã thi đấu thật nỗ lực khống chế khu vực giữa sân. Bên trên Steven Gerrard (8) liên tục đảo cánh thu hút hàng hậu vệ BCFC. Sau 2 trận thắng liên tiếp BCFC có phần mất tập trung và họ đã trả giá bằng thất bại trước MSFC. Phút thứ 5 của trận đấu, bóng được phối hợp bật tường tam giác giữa hàng tiền vệ và tiền đạo MSFC rồi trả về cho TeacherABC (11) từ dưới băng lên sút bóng bằng chân trái gần sát khu vực giữa sân; bóng bay căng và mạnh bật trúng chân hậu vệ BCFC; không chần chờ TeacherABC (11) lao lên tung thêm một cú sút bằng chân phải như kẻ chỉ khiến thủ môn BCFC chôn chân không kịp phản ứng! 1-0 nghiêng về MSFC. Pha lập công của Anhtu4 (17) chỉ 1’ sau đó, bóng được TeacherABC (11) phát dài lên từ sân nhà qua sân đối phương cho Steven Gerrard (8) ; tận dụng lợi thế về thể hình, Steven Gerrard (8) đè hậu vệ BCFC dắt bóng xuống sát đường biên cuối sân rồi trả ngược về sau; Anhtu4 (17) trên đà băng xuống tung ngay một cú dứt điểm bằng chân phải ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho MSFC. 2-0 là tỉ số tiễn BCFC rời sân ngay sau đó!

TKTQ FC vào sân, MSFC đưa 2 lão tướng TeacherABC (11) , Anhtu4 (17) ra nghỉ vào thay là Number six (6), Minh Râu (27) . Trận đấu diễn ra với một thế trận giằng co và TKTQ FC tận dụng cơ hội tốt hơn nên đã chiến thắng 1-0 sau 10’ thi đấu.

Trận đấu kế tiếp giữa BCFC và TKTQ FC diễn ra cân bằng và chiến thắng thuộc về BCFC với pha lập công bởi cầu thủ Tân (8).

Đến lúc này thì cầu thủ Anhtu4 (17) rời sân để về trước sau khi nhận được một cú điện thoại của một CĐV nữ. MSFC vào sân thi đấu với BCFC. Sau 10’ thi đấu tỉ số 1-0 nghiêng về MSFC do pha lập công của Steven Gerrard (8) !

Sau trận đấu này BCFC thay đồ ra về và chỉ còn MSFC thi đấu với TKTQ FC những phút còn lại…

Một ngày thi đấu thật vui tươi hòa nhã của cả ba đội MSFC – BCFC – TKTQ FC! Chia tay trong niềm lưu luyến, các cầu thủ lại khoác vai nhau và cùng hẹn gặp lại trong những trận cầu sau!

Tạm biệt sân vận động Number One! Tạm biệt những ngọn cỏ xanh! Tạm biệt những giọt mồ hôi rơi trên sân! Tạm biệt các khán giả thân thương và tạm biệt “Em yêu – Tình yêu bóng đá của tôi”! Hẹn gặp lại các bạn trong trận cầu thứ bảy tới giữa ba đội BCFC – MSFC và VTV9 FC!

(Bài tường thuật do phóng viên chiến trường Tea…ABC thực hiện tại phòng 401-KS A…P…! )

Steven Gerrard
18-11-2009, 03:47 PM
Hi vọng thứ 7 này BCFC có sự trở lại của Chủ quán Bún Cá, thiếu hắn ae MSFC cũng giảm động lực bắn phá :rolleyes::nhaodzo::D:D:D
VTV 9 FC thì No.8 cũng chưa đụng trận bao giờ, nhưng có vẻ sẽ k mạnh bằng TKTQ FC vì họ chủ yếu xài "cây nhà lá vườn" :rolleyes::cool:
Hẹn gặp thứ 7, MSFC sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất :cool:

TeacherABC
18-11-2009, 04:40 PM
Hi vọng thứ 7 này BCFC có sự trở lại của Chủ quán Bún Cá, thiếu hắn ae MSFC cũng giảm động lực bắn phá :rolleyes::nhaodzo::D:D:D
VTV 9 FC thì No.8 cũng chưa đụng trận bao giờ, nhưng có vẻ sẽ k mạnh bằng TKTQ FC vì họ chủ yếu xài "cây nhà lá vườn" :rolleyes::cool:
Hẹn gặp thứ 7, MSFC sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất :cool:

Nghe thông báo trên Đài Tàng hình Việt Nam thì trận đấu thứ bảy này nếu không có gì thay đổi vào giờ chót sẽ truyền hình trực tiếp thì phải? :D :D :D

Steven Gerrard
18-11-2009, 04:50 PM
Nghe thông báo trên Đài Tàng hình Việt Nam thì trận đấu thứ bảy này nếu không có gì thay đổi vào giờ chót sẽ truyền hình trực tiếp thì phải? :D :D :D

Chính xác, trên kênh VTV 13, mọi người chú ý đón xem:D:D:D

TeacherABC
18-11-2009, 05:05 PM
Chính xác, trên kênh VTV 13, mọi người chú ý đón xem:D:D:D

Kênh này phải xem tivi ở tầng 13, phòng 13 thì mới bắt được sóng! Lưu ý chỉ thích hợp với tivi có độ phân giải cao HD và sử dụng điện thế 13KV thì phải? :botay: :nguong: :youarethewoman:

Ngưu Lang
18-11-2009, 05:55 PM
Ở đây cũng có đá banh nữa hả? Zui quá, chúc đội bóng Niềm Riêng gặp nhiều thắng lợi nghen!

Chào anh TeacherABC, chào anh Lê Minh Hòa, chào anh LFC, hổng biết ai còn nhớ ngày xưa không?:D:D

Steven Gerrard
19-11-2009, 08:10 AM
Kênh này phải xem tivi ở tầng 13, phòng 13 thì mới bắt được sóng! Lưu ý chỉ thích hợp với tivi có độ phân giải cao HD và sử dụng điện thế 13KV thì phải? :botay: :nguong: :youarethewoman:

Tốt nhất nên rủ...13 người cùng xem :D:D:D

TeacherABC
19-11-2009, 09:07 AM
Tốt nhất nên rủ...13 nàng cùng xem :D:D:D

Đội trưởng nhà ta dzữ quá! :nguong: :botay:

TeacherABC
19-11-2009, 09:10 AM
Ở đây cũng có đá banh nữa hả? Zui quá, chúc đội bóng Niềm Riêng gặp nhiều thắng lợi nghen!

Chào anh TeacherABC, chào anh Lê Minh Hòa, chào anh LFC, hổng biết ai còn nhớ ngày xưa không?:D:D

Cám ơn bạn ghé thăm ngôi nhà bóng đá của MSFC! Tha lỗi vì không thể nhớ bạn là ai! Nếu rảnh và có sở thích đá banh mời bạn tham gia cùng MSFC! Thân ái!

TeacherABC
19-11-2009, 10:33 AM
Một tuần thì thứ ba dành cho A...FC, thứ bảy dành cho MSFC còn CN, T.2,4,5,6...? Nhớ... No.1 quá!!!!!!:nguong: :nguong:

NIEMRIENG_BRVT
19-11-2009, 10:39 AM
Một tuần thì thứ ba dành cho A...FC, thứ bảy dành cho MSFC còn CN, T.2,4,5,6...? Nhớ... No.1 quá!!!!!!:nguong: :nguong:

2.4.6 đánh cầu lông với em hi hi hi :acac::acac::acac:

TeacherABC
19-11-2009, 10:44 AM
2.4.6 đánh cầu lông với em hi hi hi :acac::acac::acac:

Anh chỉ khoái bóng đá thôi làm sao đây????:botay::botay:

Steven Gerrard
19-11-2009, 10:57 AM
Một tuần thì thứ ba dành cho A...FC, thứ bảy dành cho MSFC còn CN, T.2,4,5,6...thì dành cho các CĐV nữ? Nhớ... các nàng quá!!!!!!:nguong: :nguong:

:rolleyes::rolleyes::rolleyes::D:D:D

TeacherABC
19-11-2009, 11:00 AM
Biết còn la lớn nữa bà 8????? :eek: :nhaodzo:

Khuyết
19-11-2009, 11:00 AM
2.4.6 đánh cầu lông với em hi hi hi :acac::acac::acac:

Mấy bữa nưa CVK vào đi đánh cùng BRVT nha.

TeacherABC
19-11-2009, 11:09 AM
Mấy bữa nưa CVK vào đi đánh cùng BRVT nha.

Chà.... sắp có độ lớn ở Xì Gòn này rồi...????:D

NIEMRIENG_BRVT
19-11-2009, 05:03 PM
Mấy bữa nưa CVK vào đi đánh cùng BRVT nha.

Lúc nào cũng hoan nghênh.

Mong tin CVK sớm nhé!

Lê_Minh_Hòa
20-11-2009, 12:32 AM
Không biết Trà xanh hiện giờ thế nào? Bệnh tình ra sao? Có ảnh hưởng gì đến cô bạn gái xinh đẹp không?

NIEMRIENG_BRVT
20-11-2009, 09:04 AM
Traxanh vẫn mạnh khỏe và mới cafe với BRVT hôm trước ở PMH anh LMH à.

@Anh em MSFC có đội nào có thể cáp đá với đội công ty BRVT vào thứ 7 lúc 14h30 tới 16h tại Trung tâm TDTT Thanh Đa sân mini. Chân thành cảm ơn.

TeacherABC
20-11-2009, 10:45 AM
Điều gì sẽ xảy ra ngày mai giữa các trận đấu của MSFC - BCFC - VTV9 FC?????? Ai sẽ thi đấu? Và những ai sẽ vắng mặt? Minhlangtu và Mr.Việt có trở về khoác áo BCFC? Tất cả sẽ có câu trả lời vào 18g thứ bảy ngày 21/11/2009 trên sân Number One! :eek: :eek: :eek:

Steven Gerrard
20-11-2009, 04:32 PM
Điều gì sẽ xảy ra ngày mai giữa các trận đấu của MSFC - BCFC - VTV9 FC?????? Ai sẽ thi đấu? Và những ai sẽ vắng mặt? Minhlangtu và Mr.Việt có trở về khoác áo BCFC? Tất cả sẽ có câu trả lời vào 18g thứ bảy ngày 21/11/2009 trên sân Number One! :eek: :eek: :eek:

Báo cáo thông tin do thám, quán Bún cá vẫn bán bình thường nhưng thèng chủ giang hồ có gắn hột thì bặt vô âm tính, hết sức bí ẩn :cool::cool::cool:

TeacherABC
20-11-2009, 04:54 PM
Báo cáo thông tin do thám, quán Bún cá vẫn bán bình thường nhưng thèng chủ giang hồ có gắn hột thì bặt vô âm tính, hết sức bí ẩn :cool::cool::cool:

Có lẽ phải nhờ lực lượng an ninh của BCFC truy tìm tung tích quá! Hay là bỏ của chạy lấy người rồi cũng nên? Minglangtu ơi.... em ở đâu????

TeacherABC
20-11-2009, 11:21 PM
Đã tìm được minhlangtu! Ngày mai minhlangtu sẽ có mặt tại No.1 để chộp bóng cho BCFC! Sau một tuần nghỉ ngơi... phá sức với các chân dài chân ngắn không biết phong độ... lên hay xuống vzậy kà????

Lê_Minh_Hòa
21-11-2009, 02:19 PM
Giờ này mà không đi đâu.... thì đồng nghĩa với việc Lê Minh Hòa sẽ có mặt tại No1 và cùng đi với 1 cầu thủ trẻ có cái chân trái như Ryan Gigss (mới nghe cò môi giới cầu thủ quảng cáo) còn sự thật thì..... sẽ có câu trả lời lúc 18h!

TeacherABC
21-11-2009, 10:48 PM
Một ngày của BCFC! Sự có mặt của minhlangtu và Mr.Việt đã đem đến cho BCFC một bộ mặt thay đổi hoàn toàn! BCFC giữ sân kỉ lục với 90% thời gian thi đấu! Chúc mừng sự tiến bộ vượt bậc của BCFC! Hẹn gặp lại BCFC tuần sau!

Lê_Minh_Hòa
22-11-2009, 12:28 AM
Thật sự là mệt mỏi....... thật sự là lực bất tòng tâm....... chỉ còn chút an ủi là Miss A chờ LMH ở HQSG với một bữa tối thật thịnh sọan...... Cám ơn em.... Em là người yêu anh nhất! Còn anh yêu em chỉ sau MXMM! :D

Lê_Minh_Hòa
22-11-2009, 01:14 AM
Tuần sau khách mời của MSFC là Trường NVDL Sài Gòn.
Thằng cháu chiều nay đá về hỏi LMH.. "Cậu ơi, sao đội cậu nhiều lão tướng quá vậy? Nhưng mà các bác, các chú ấy đá nhiệt tình quá....":D
Lâm Gia Hiển: Dạo này lên ký quá nhé em :D
Anh ABC: Chiều nay anh nhậu quá nên đá như mơ ..... :D
Tư Bốn: Vẫn nhiệt tình, nhưng hình như thể lục sút giảm do .........chị em nhà mình..:mad:
Devil: Quả đầu đinh của em nhìn zữ quá, hết rồi phong cách nghệ sĩ.. :D
Bờm: Anh phải gọi em là sư phụ....... :botay::D
Mr Đức: Phong độ xuống trầm trọng :mad:
LFC: Cầu thủ duy nhất giữ được phong độ... và ghi bàn đẹp mắt:D

numbersix
22-11-2009, 04:13 PM
Tuần sau khách mời của MSFC là Trường NVDL Sài Gòn.

Bờm: Anh phải gọi em là sư phụ....... :botay::D



Dụ gì nữa anh, hôm qua em ở Gò Công nên ko tham gia được........có chuyện gì vậy anh??

TeacherABC
22-11-2009, 05:18 PM
....................................
Thằng cháu chiều nay đá về hỏi LMH.. "Cậu ơi, sao đội cậu nhiều lão tướng quá vậy? Nhưng mà các bác, các chú ấy đá nhiệt tình quá....":D

Anh ABC: Chiều nay anh nhậu quá nên đá như mơ ..... :D


Em mà không điện thoại chắc anh ngủ quên luôn rồi! Đi dự tiệc về đến nhà xỉn gần chết nên lên sân đá như thế thì cố gắng lắm rồi!... Còn may là cũng ghi được 1 bàn... hè hè hè...:nguong:

TeacherABC
22-11-2009, 05:20 PM
Dụ gì nữa anh, hôm qua em ở Gò Công nên ko tham gia được........có chuyện gì vậy anh??

Đi đâu mà xa dzữ vzậy em? Trốn MSFC hả? Hay...?:D

numbersix
22-11-2009, 05:32 PM
Đi đâu mà xa dzữ vzậy em? Trốn MSFC hả? Hay...?:D

Dạ không anh, về đó có công chuyện anh. Cả tuần chỉ mong mỏi có 1 ngày để giảm mỡ mà anh :D:D:D:D

Lê_Minh_Hòa
23-11-2009, 07:57 AM
Dụ gì nữa anh, hôm qua em ở Gò Công nên ko tham gia được........có chuyện gì vậy anh??

Anh...... nhớ ..........Bờm! :D

TeacherABC
23-11-2009, 08:33 AM
Anh...... nhớ ..........Bờm! :D

Thiệt vzậy sao? Bờm đâu rồi? Anh Hòa nhớ kìa...!!!!:botay:

numbersix
23-11-2009, 09:12 AM
Anh...... nhớ ..........Bờm! :D

:dethuongqua::haha::emxin:

TeacherABC
23-11-2009, 02:40 PM
Một số trận đấu gần đây MSFC thi đấu thất thường quá! Anh em cố gắng lên nhé! Lưu ý anh em: Khi mời thêm các VĐV mới nên xem xét đến khả năng thật sự của bạn mình rồi giới thiệu! Có vài thành viên hình như lối đá và kỹ thuật còn thua xa anh em lão tướng!!! Chúng ta mời lên sân chẳng thể gánh vác dùm mà còn khiến các lão tướng nhà ta làm việc gấp 2 thì... :botay: :botay: :botay:

Steven Gerrard
23-11-2009, 02:44 PM
Quỹ: 710k
LMH + cháu: 100k
Devil: 50k
2 đội bạn: 420k

Tiền sân: -630k
Vậy quỹ còn: 650k

Steven Gerrard
23-11-2009, 03:09 PM
Một số trận đấu gần đây MSFC thi đấu thất thường quá! Anh em cố gắng lên nhé! Lưu ý anh em: Khi mời thêm các VĐV mới nên xem xét đến khả năng thật sự của bạn mình rồi giới thiệu! Có vài thành viên hình như lối đá và kỹ thuật còn thua xa anh em lão tướng!!! Chúng ta mời lên sân chẳng thể gánh vác dùm mà còn khiến các lão tướng nhà ta làm việc gấp 2 thì... :botay: :botay: :botay:

Riêng về nhóc Trường, k phải nó mới lên sân ngày đầu, đến tuần rồi đã là buổi thứ 4, ngay từ đầu tất cả ae đều biết nó đá dở, nên cũng đã xác định để nó vào sân chạy vài vòng cho khỏe là được, chủ yếu để thấy MSFC còn đủ người và nó cũng tự ý thức, biết rõ thân phận, trình độ của mình đến đâu mà k hề có nữa lời ta thán, chứ còn về "gánh" thì truyền thống của MSFC là chúng ta cũng đã "gánh" cho nhau từ lâu rồi, những ai còn tồn tại đến giờ này là những người "gánh" nhẫn nại nhất:rolleyes:. Thêm nữa, tuần rồi rất may là ae đi xôm tụ được đôi chút, chứ như có tuần chỉ 3 người lên sân, thì cũng nhờ có thằng chạy lăng quăng như nó mà mới đủ 5 người cho cái gọi là MSFC. Và liệu chúng ta có may mắn để ổn định như tuần rồi mãi k...:rolleyes:. Mà cũng k riêng gì MSFC, đội khách mời như VTV9 cũng quá tệ, nhưng trong tình hình lực lượng của chúng ta như bây giờ, vậy cũng là "hợp với dáng e" rồi, bằng chứng là đội chúng ta đá cũng thua họ đấy thôi :rolleyes::D...
Việc cho nó nghỉ thì quá dễ, nhưng thiết nghĩ trước giờ ae MSFC cũng chỉ lạnh lùng trong những pha dứt điểm thôi:rolleyes:, chứ sống thì luôn tình cảm và có trước có sau, nên theo e "nới lỏng" chút cho đủ người cũng được a hén.:rolleyes:

TeacherABC
23-11-2009, 03:26 PM
Anh cũng muốn anh em lên sân đông đủ như tuần rồi thì cũng ổn! Cũng bởi vì trình độ chênh lệch nên khi sắp xếp đội hình cũng khó thật! Một đội hình đồng đều dễ đá hơn là phải chia đều đội hình nên chúng ta thất bại là lẽ đương nhiên! Hy vọng anh em sẽ đi đông đủ! Thực lực bây giờ nếu có thêm Mr.Nguyên và Mr.Đức lấy lại phong độ thì khá ổn!

Lê_Minh_Hòa
23-11-2009, 03:32 PM
Hòan tòan đồng ý với Anh ABC! Em nói dẫn mấy cầu thủ năng khiếu lên thì LFC nói không cần, mất hay, còn dẫn cây nhà lá vườn lên đá thì yếu quá.... khiến mấy anh em lão tướng mệt mỏi! vậy thì MSFC ra tiêu chí chung đi!

TeacherABC
23-11-2009, 03:44 PM
Hòan tòan đồng ý với Anh ABC! Em nói dẫn mấy cầu thủ năng khiếu lên thì LFC nói không cần, mất hay, còn dẫn cây nhà lá vườn lên đá thì yếu quá.... khiến mấy anh em lão tướng mệt mỏi! vậy thì MSFC ra tiêu chí chung đi!

Yêu cầu chung: Biết đá banh và tham gia đầy đủ là ok!

Steven Gerrard
23-11-2009, 04:22 PM
Anh cũng muốn anh em lên sân đông đủ như tuần rồi thì cũng ổn! Cũng bởi vì trình độ chênh lệch nên khi sắp xếp đội hình cũng khó thật! Một đội hình đồng đều dễ đá hơn là phải chia đều đội hình nên chúng ta thất bại là lẽ đương nhiên! Hy vọng anh em sẽ đi đông đủ! Thực lực bây giờ nếu có thêm Mr.Nguyên và Mr.Đức lấy lại phong độ thì khá ổn!
Mr. Nguyên: e nhớ k lầm là 4 tuần rồi k có mặt,"...theo năm tháng hoài mong....mà hồi âm chưa thấy" :botay:
Mr. Đức: có được Mr Đức trong đội hình thì còn gì bằng, nhưng phải hết sức hi vọng là him sẽ có đủ kiên nhẫn:D
Tiêu chí chung của a Teacher đưa ra đúng là vừa dễ vừa khó, tham gia đều thì lại khó kiếm ra người biết đá banh, mà người biết đá banh thì chỉ sợ đá với MSFC 1 thời gian họ lại không thể tham gia đều:rolleyes::D (hơi bi quan), nhưng k sao, có bữa nào xào bữa đó, có bi nhiêu xài bi nhiêu, mỗi chiều thứ 7 lại ra sân lại bắn hột là vui rồi.:D:D:D
Nhắc tới "hột", so với lực lượng MSFC hiện giờ, cần phải có 1 tràng pháo tay cho BCFC:youarethewoman:, lực lượng luôn ổn định, chuyên môn ngày càng nâng cao:youarethewoman:, dù cái thèng đội trưởng k chăm lo gì cho ae, suốt ngày chỉ lo "nắn nắn bóp bóp" :cool:

TeacherABC
23-11-2009, 04:51 PM
Mr. Nguyên có nói với anh bận thi đấu giải ở Long An! Còn Mr.Đức đã 4 tháng nay khg đá nên cần có thời gian tập lại!

Lê_Minh_Hòa
23-11-2009, 11:21 PM
Mr. Nguyên có nói với anh bận thi đấu giải ở Long An! Còn Mr.Đức đã 4 tháng nay khg đá nên cần có thời gian tập lại!

Mr Nguyên sau khi đá giải sẽ lại khoác áo MSFC + Trà xanh sau khi học xong khóa bồi dưỡng tại trường Phục hồi nhân phẩm sẽ trở thành hàng hậu vệ thép. Còn ở trên sẽ có LFC và Tư Bốn cùng cùng toàn thể những anh em còn lại vẫn rất tâm huyết với đội bóng là yên tâm về hàng công có thể bắn rớt bất cứ hột nào.....:D cùng toàn thể những anh em còn lại vẫn rất tâm huyết với đội bóng. Ngoài ra sau 1 tháng nữa (lý do anh em sẽ biết sau) Hòa sẽ có mặt thường trực và là chỗ dựa tinh thần cho MSFC + với toàn thể anh em còn tâm huyết với đội bóng sẽ tạo thành MSFC đẳng cấp là mãi mãi....

Eric Cantona
24-11-2009, 01:55 PM
Dụ gì nữa anh, hôm qua em ở Gò Công nên ko tham gia được........có chuyện gì vậy anh??

trùi về quê ngoại e luôn ta ? đông hay tây a bờm ? :nguong:
@a LMH: thanks a quá khen .... năm ngoái tới năm nay từ 56 >70kg chứ nhiu a ơi:nhaodzo:
hix máy em vào net ko đc phải mượn máy nhỏ e mới vào đc ko hiểu sao nữa hixhix :ngugat:

TeacherABC
25-11-2009, 03:52 AM
Một trận đấu căng thẳng chiều qua với chỉ có 5 người trên sân chiến đấu với đội bạn gần 10 người thay đổi!!!! Dù sao chiến thắng 3-1 cũng là một điều không tồi! Với 1 bàn ghi được và 4 cơ hội bỏ lỡ... tệ thật! Cũng may là mình từ chối lời mời của một người bạn đến P... với các cô bé chân dài chân ngắn chứ không thôi lấy đâu đủ người mà đá ấy nhỉ? (Sao em không chọn ngày khác vzậy???):eek: :nguong: :D :D

Steven Gerrard
25-11-2009, 08:43 AM
Một trận đấu căng thẳng chiều qua với chỉ có 5 người trên sân chiến đấu với đội bạn gần 10 người thay đổi!!!! Dù sao chiến thắng 3-1 cũng là một điều không tồi! Với 1 bàn ghi được và 4 cơ hội bỏ lỡ... tệ thật! Cũng may là mình từ chối lời mời của một người bạn đến P... với các cô bé chân dài chân ngắn chứ không thôi lấy đâu đủ người mà đá ấy nhỉ? (Sao em không chọn ngày khác vzậy???):eek: :nguong: :D :D

Uả? Hôm qua MSFC có ra sân hả ? :eek::eek::eek:

TeacherABC
25-11-2009, 08:49 AM
Uả? Hôm qua MSFC có ra sân hả ? :eek::eek::eek:

Không phải em à! Thứ ba hàng tuần anh đá giải của công ty!:D:D

Lê_Minh_Hòa
25-11-2009, 10:11 AM
Với 1 bàn ghi được và 4 cơ hội bỏ lỡ... tệ thật! ]

Vụ bỏ lỡ [COLOR="Red"]cơ hội ghi bàn đối với anh ABC là thường xuyên, cả trên sân cỏ lẫn đời thường............:mad::mad::mad:


Cũng may là mình từ chối lời mời của một người bạn đến P... với các cô bé chân dài chân ngắn chứ không thôi lấy đâu đủ người mà đá ấy nhỉ? (Sao em không chọn ngày khác vzậy???):eek: :nguong: :D :D

Như vậy là tốt đấy anh àh! Chứ mà cứ rượu bia, rồi chân ngắn chân dài..... sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. :eek:

TeacherABC
25-11-2009, 10:22 AM
Vụ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đối với anh ABC là thường xuyên, cả trên sân cỏ lẫn đời thường............:mad::mad::mad:

Như vậy là tốt đấy anh àh! Chứ mà cứ rượu bia, rồi chân ngắn chân dài..... sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. :eek:

Hì hì hì... Cũng may là thường xuyên bỏ lỡ cơ hội nên mới sống sót đến bây giờ em à!:D:D

Rượu bia thì khổ thật mà chân ngắn chân dài cũng KHÔNG nên cứ thế mà LÀM!:nguong::nguong:

Steven Gerrard
25-11-2009, 02:07 PM
Không phải em à! Thứ ba hàng tuần anh đá giải của công ty!:D:D

Làm e hú hồn, cũng may...còn nguyên :D:D:D

TeacherABC
25-11-2009, 07:37 PM
Làm e hú hồn, cũng may...còn nguyên :D:D:D

Không... còn... chít làm sao?:nguong::nguong:

Lê_Minh_Hòa
26-11-2009, 03:09 PM
Còn khỏang 48h nữa thôi, là lại được chân tình hội ngộ cùng MSFC rồi.......!

TeacherABC
26-11-2009, 03:40 PM
Còn khỏang 48h nữa thôi, là lại được chân tình hội ngộ cùng MSFC rồi.......!


Cuộc hội ngộ chân tình giữa những cái chân trái và những cái chân phải cộng thêm những cái đầu tỉnh táo!:D

TeacherABC
27-11-2009, 04:05 PM
26 giờ nữa, gặp lại những bạn bè thân quen! Mỗi tuần gặp nhau có 1 lần khiến anh em gần như quyến luyến mỗi khi kim đồng hồ chỉ dần đến con số 20h00'! Thời gian qua nhanh quá mà bước chân chạy mỗi ngày một nặng nề hơn, chậm chạp hơn... Những tình huống nhìn thật đơn giản nhưng giờ đây phải mất quá nhiều động tác mới xử lý được! Hy vọng anh em hiểu được gánh nặng tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân nhanh nhẹn thuở nào... MSFC ơi... nhớ...!

NIEMRIENG_BRVT
28-11-2009, 09:38 AM
26 giờ nữa, gặp lại những bạn bè thân quen! Mỗi tuần gặp nhau có 1 lần khiến anh em gần như quyến luyến mỗi khi kim đồng hồ chỉ dần đến con số 20h00'! Thời gian qua nhanh quá mà bước chân chạy mỗi ngày một nặng nề hơn, chậm chạp hơn... Những tình huống nhìn thật đơn giản nhưng giờ đây phải mất quá nhiều động tác mới xử lý được! Hy vọng anh em hiểu được gánh nặng tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân nhanh nhẹn thuở nào... MSFC ơi... nhớ...!

Anh ABC ơi, em muốn rơi nước mắt quá hic hic hic.

TeacherABC
28-11-2009, 12:53 PM
Anh ABC ơi, em muốn rơi nước mắt quá hic hic hic.

Không lên sân gánh hộ anh mà ở đó phá anh nữa!:nguong:

TeacherABC
28-11-2009, 01:29 PM
Còn 4g30' nữa! MSFC ơi.... Nhớ.....!!!!!:huytsao::huytsao::huytsao:

J.Cole
28-11-2009, 02:18 PM
Còn 4g30' nữa! MSFC ơi.... Nhớ.....!!!!!:huytsao::huytsao::huytsao:
4g30 làm được khoản chục lon đó anh.....:hoho:

TeacherABC
28-11-2009, 02:19 PM
4g30 làm được khoản chục lon đó anh.....:hoho:

Áccc! :eek: :eek: :eek: :eek:

J.Cole
28-11-2009, 02:32 PM
Áccc! :eek: :eek: :eek: :eek:
Rảnh quá............................... :loa_loa:

Lê_Minh_Hòa
28-11-2009, 11:12 PM
Một trận cầu mãn nhãn khán giả 3 đội MSFC, BCFC và NVDL Sài Gòn đã cống hiến các trận đấu với tốc độ chóng mặt, đặc biệt NVDL sài Gòn với đội hình gần 20 cầu thủ và khoảng 20 cổ động viên, trong đó rất nhiều cổ động viên nữ.. đã làm cầu trường sôi động hơn......

Quá nhiều chi tiết để viết về trận đấu chiều nay... nhưng LMH chỉ nhớ được 2 chi tiết đó là cú xoay người 180 độ tung cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành NVDL Sài Gòn .. và cú sút tung nóc lưới BCFC mà sau đó trận đấu phải dừng khoảng 4 phút để thủ môn số 35 của đội bạn tìm hột để gắn lại. Cả 2 bàn thắng trên đầu do siêu sao 1 thời ..... là tác giả. Sau trận đấu khi trả lời phỏng vấn siêu sao đã nói sẽ tặng cái hột của thủ môn đội bạn ... cho đội trưởng LFC, người đã vắng mặt trận đấu hôm nay vì phải nhập viện để giải phẫu hẹp bao quy đầu........:botay:

Diễn biến còn lại của trận đấu sẽ được phóng viên Teacher ABC tường thuật trong số báo sáng mai. :youarethewoman:

TeacherABC
28-11-2009, 11:15 PM
Kinh phí trận đấu thứ bảy 28/11:

Thu:
BCFC 210k
NVDL SG 200k
LMH 50k
Tổng thu: 460k
Chi: 620k
(TeacherABC ứng 160k)

TeacherABC
28-11-2009, 11:21 PM
Một trận cầu mãn nhãn khán giả 3 đội MSFC, BCFC và NVDL Sài Gòn đã cống hiến các trận đấu với tốc độ chóng mặt, đặc biệt NVDL sài Gòn với đội hình gần 20 cầu thủ và khoảng 20 cổ động viên, trong đó rất nhiều cổ động viên nữ.. đã làm cầu trường sôi động hơn......

Quá nhiều chi tiết để viết về trận đấu chiều nay... nhưng LMH chỉ nhớ được 2 chi tiết đó là cú xoay người 180 độ tung cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành NVDL Sài Gòn .. và cú sút tung nóc lưới BCFC mà sau đó trận đấu phải dừng khoảng 4 phút để thủ môn số 35 của đội bạn tìm hột để gắn lại. Cả 2 bàn thắng trên đầu do siêu sao 1 thời ..... là tác giả. Sau trận đấu khi trả lời phỏng vấn siêu sao đã nói sẽ tặng cái hột của thủ môn đội bạn ... cho đội trưởng LFC, người đã vắng mặt trận đấu hôm nay vì phải nhập viện để giải phẫu hẹp bao quy đầu........:botay:

Diễn biến còn lại của trận đấu sẽ được phóng viên Teacher ABC tường thuật trong số báo sáng mai. :youarethewoman:

Hai bàn thắng của LMH quá đẹp cho sự trở lại của siêu sao! Sau khi ghi bàn thắng các cổ động viên nữ của đội bạn đã chạy vào sân túm quần, áo và chân...(?) để chúc mừng bàn thắng của anh!:nguong: :botay: :youarethewoman::youarethewoman:

TeacherABC
29-11-2009, 04:52 PM
Vì lý do bận công tác đột xuất nên bài viết của phóng viên Tea...ABC đến với bạn đọc không đúng như thời gian đã đăng! Mong các bạn thông cảm!:botay::botay:

TeacherABC
29-11-2009, 04:54 PM
Trận đấu của nỗ lực và đẳng cấp của các lão tướng MSFC!

Lần đầu tiên siêu sao Lê Minh Hòa có một sự chuẩn bị tinh thần và thể lực kỹ lưỡng cho trận đấu giao hữu chiều qua! Nhận được thông tin sẽ thiếu vắng khá nhiểu vị trí chủ chốt MSFC đã lên phương án tăng cường lực lượng. Một cầu thủ hậu vệ trước đây của A..FC đã được gọi về với MSFC, Eric Cantona cũng mời thêm một hậu vệ trẻ Mr. Nhật lên sân. Đến sân với một lực lượng hùng hậu gần 20 cầu thủ và hơn 10 cổ động viên nữ, đội sinh viên trường Nghiệp vụ Du lịch Sài Gòn (NVDL-FC) đã tỏ rõ quyết tâm khá cao. Chưa bao giờ MSFC thi đấu với một lực lượng cổ động viên nữ nhiều và cuồng nhiệt như vậy! BCFC cũng mang đến sân hai cầu thủ trẻ có thể lực và kỹ thuật khá tốt!

Mời các bạn đón theo dõi diễn biến trận đấu trong thời gian tới...

Lê_Minh_Hòa
30-11-2009, 08:19 AM
Thanks ABC war reporter! Đúng là sự có mặt của Mr Hưng + Mr Đức đã làm lối đá của MSFC có đẳng cấp khác hẳn. các thành viên của BCFC và NVDL Sài Gòn đều trầm trồ khen ngợi kỹ thuật xử lý bóng và sự tinh tế trong các đường phối hợp của 2 cầu thủ này. Tiếc rằng trên hàng tiền đạo chỉ có LMH và Teacher ABC.... nếu có mặt Tư 4 và LFC thì ...... MSFC sẽ vô địch trước vài vòng đấu!

Mr Đức + Mr Hưng: không cần nói nhiều vì 2 cầu thủ này ở đẳng cấp khác.

Anh ABC (11): Một ngày nỗ lực với 2 bàn thắng.

Lâm Gia Hiển (9): Lên công về thủ vắt đến những giọt mồ hôi cuối cùng.

Mr Nhật: Trẻ khỏe, không ngại va chạm ( bung 1 móng ngón chân cái, trầy dầu gối, sơmi trái sưng to)

Lê Minh Hòa: Hơn năm nay mới có 1 trận đấu tưng bừng như vậy. Có lẽ vì trong hòan cảnh MSFC thiếu hụt cầu thủ và lực lượng đội bạn quá đông ... nên đã cày ải đến những giọt (.......) cuối cùng và đóng góp 2 bàn thắng cho MSFC!

Mr. Trường: rất nhiệt tình lăn xả cùng đồng đội cho dù hạn chế về thể lực và độ càn lướt!


Minh Râu xồm(5) ,Tư Bốn (17), LFC (8), Bờm (6), Devil (3), Trà Xanh (4) Sống để dê.. (13) ơi!.............. nhớ!

traxanh09
30-11-2009, 02:57 PM
Làm nốt bài report đi anh ơi, nghe hấp dẫn quá

TeacherABC
30-11-2009, 04:14 PM
Trận đấu của nỗ lực và đẳng cấp của các lão tướng MSFC!


Lần đầu tiên siêu sao Lê Minh Hòa có một sự chuẩn bị tinh thần và thể lực kỹ lưỡng cho trận đấu giao hữu chiều qua! Nhận được thông tin sẽ thiếu vắng khá nhiểu vị trí chủ chốt MSFC đã lên phương án tăng cường lực lượng. Một cầu thủ hậu vệ trước đây của A..FC đã được gọi về với MSFC, Eric Cantona cũng mời thêm một hậu vệ trẻ Mr. Nhật lên sân. Đến sân với một lực lượng hùng hậu gần 20 cầu thủ và hơn 10 cổ động viên nữ, đội sinh viên trường Nghiệp vụ Du lịch Sài Gòn (NVDL-FC) đã tỏ rõ quyết tâm khá cao. Chưa bao giờ MSFC thi đấu với một lực lượng cổ động viên nữ nhiều và cuồng nhiệt như vậy! BCFC cũng mang đến sân hai cầu thủ trẻ có thể lực và kỹ thuật khá tốt!

17g05’ trận đấu mở màn giữa MSFC và NVDL-FC bắt đầu. MSFC ra quân với đội hình:

Thủ môn: Eric Cantona (9).
Hậu vệ: Mr. Hưng – Mr.Đức
Tiền đạo : Lê Minh Hòa (14) – TeacherABC (11)
Dự bị: Mr.Nhật – Mr.Trường

Đội NVDL-FC toàn bộ là những cầu thủ rất trẻ 18 – 20 có một thể lực thật sung mãn, ngược lại đội hình chính của MSFC lại toàn là các lão tướng! Mặc dù vậy, cả hai đội lại liên tục tổ chức các cuộc tấn công mạnh mẽ. MSFC có phần nhỉnh hơn với các pha phối hợp ăn ý đẹp mắt. Tận dụng đội bạn chưa quen với mặt sân cỏ No.1 đồng thời thể lực còn duy trì được, MSFC triển khai lối đá một chạm nhanh đẹp. Các pha tấn công hết sức đẹp mắt khiến cho các cầu thủ NVDL-FC mất phương hướng. Các cổ động viên nữ NVDL-FC rất nhiệt tình cổ vũ cho…MSFC (!?), liên tiếp khung thành của NVDL-FC bị chao đảo bởi những cú sút dứt điểm của Lê Minh Hòa (14) , TeacherABC (11) khiến thủ môn đội bạn phải vất vả cản phá! Sau 7’ liên tục ép sân, một hậu vệ đội bạn phá bóng bất cẩn, bóng chạm chân Mr.Đức văng mạnh và bổng về phía vạch vôi vùng cấm địa khung thành NVDL-FC, ngay lập tức không để bóng chạm đất Lê Minh Hòa (14) nhảy lên xoay vòng 180độ trên không tung cú sút volley tuyệt đẹp bằng chân phải, bóng bay căng mạnh xé tung lưới khung thành NVDL-FC! Một bàn thắng tuyệt đẹp khiến các cổ động viên nữ NVDL-FC phát rồ nhảy vào sân túm quần, áo và chân...(?) Lê Minh Hòa (14) để chúc mừng bàn thắng của anh! 1-0 nghiêng về MSFC! Sau bàn thắng mở màn đẹp như mơ, huấn luyện viên đội bạn thay liền 2 cầu thủ và đốc thúc dâng cao đội hình tấn công. Sau 10’ thi đấu trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì một pha đột phá dũng mãnh của tiền đạo số 10 ngoài vùng cấm địa rồi tung một cú sút chìm cự mạnh ghi bàn thắng quân bình tỉ số 1-1! Trận đấu phải giải quyết bằng những loạt đá 7m luân lưu.
Bình tĩnh tự tin trước những ánh mắt của các người đẹp, Lê Minh Hòa (14) cầm bóng bước đến vị trí đá phạt rồi lạnh lùng tung một cú sút trực diện vào nóc lưới thủ môn NVDL-FC đưa MSFC dẫn điểm trước. Pha sút phạt kế tiếp của cầu thủ NVDL-FC bay ra ngoài đã mang về chiến thắng cho MSFC!


Mời các bạn đón theo dõi diễn biến trận đấu trong thời gian tới...

Lê_Minh_Hòa
30-11-2009, 11:33 PM
Hậu quả là do vận động nhiều quá nên sơ mi chân trái quá tải.... bây giờ bị đau mỗi khi bước mạnh..... Thứ 7 tuần này đành làm khán giả!

TeacherABC
30-11-2009, 11:44 PM
Trận đấu của nỗ lực và đẳng cấp của các lão tướng MSFC!


Lần đầu tiên siêu sao Lê Minh Hòa có một sự chuẩn bị tinh thần và thể lực kỹ lưỡng cho trận đấu giao hữu chiều qua! Nhận được thông tin sẽ thiếu vắng khá nhiểu vị trí chủ chốt MSFC đã lên phương án tăng cường lực lượng. Một cầu thủ hậu vệ trước đây của A..FC đã được gọi về với MSFC, Eric Cantona cũng mời thêm một hậu vệ trẻ Mr. Nhật lên sân. Đến sân với một lực lượng hùng hậu gần 20 cầu thủ và hơn 10 cổ động viên nữ, đội sinh viên trường Nghiệp vụ Du lịch Sài Gòn (NVDL-FC) đã tỏ rõ quyết tâm khá cao. Chưa bao giờ MSFC thi đấu với một lực lượng cổ động viên nữ nhiều và cuồng nhiệt như vậy! BCFC cũng mang đến sân hai cầu thủ trẻ có thể lực và kỹ thuật khá tốt!

17g05’ trận đấu mở màn giữa MSFC và NVDL-FC bắt đầu. MSFC ra quân với đội hình:

Thủ môn: Eric Cantona (9).
Hậu vệ: Mr. Hưng – Mr.Đức
Tiền đạo : Lê Minh Hòa (14) – TeacherABC (11)
Dự bị: Mr.Nhật – Mr.Trường

Đội NVDL-FC toàn bộ là những cầu thủ rất trẻ 18 – 20 có một thể lực thật sung mãn, ngược lại đội hình chính của MSFC lại toàn là các lão tướng! Mặc dù vậy, cả hai đội lại liên tục tổ chức các cuộc tấn công mạnh mẽ. MSFC có phần nhỉnh hơn với các pha phối hợp ăn ý đẹp mắt. Tận dụng đội bạn chưa quen với mặt sân cỏ No.1 đồng thời thể lực còn duy trì được, MSFC triển khai lối đá một chạm nhanh đẹp. Các pha tấn công hết sức đẹp mắt khiến cho các cầu thủ NVDL-FC mất phương hướng. Các cổ động viên nữ NVDL-FC rất nhiệt tình cổ vũ cho…MSFC (!?), liên tiếp khung thành của NVDL-FC bị chao đảo bởi những cú sút dứt điểm của Lê Minh Hòa (14) , TeacherABC (11) khiến thủ môn đội bạn phải vất vả cản phá! Sau 7’ liên tục ép sân, một hậu vệ đội bạn phá bóng bất cẩn, bóng chạm chân Mr.Đức văng mạnh và bổng về phía vạch vôi vùng cấm địa khung thành NVDL-FC, ngay lập tức không để bóng chạm đất Lê Minh Hòa (14) nhảy lên xoay vòng 180độ trên không tung cú sút volley tuyệt đẹp bằng chân phải, bóng bay căng mạnh xé tung lưới khung thành NVDL-FC! Một bàn thắng tuyệt đẹp khiến các cổ động viên nữ NVDL-FC phát rồ nhảy vào sân túm quần, áo và chân...(?) Lê Minh Hòa (14) để chúc mừng bàn thắng của anh! 1-0 nghiêng về MSFC! Sau bàn thắng mở màn đẹp như mơ, huấn luyện viên đội bạn thay liền 2 cầu thủ và đốc thúc dâng cao đội hình tấn công. Sau 10’ thi đấu trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì một pha đột phá dũng mãnh của tiền đạo số 10 ngoài vùng cấm địa rồi tung một cú sút chìm cự mạnh ghi bàn thắng quân bình tỉ số 1-1! Trận đấu phải giải quyết bằng những loạt đá 7m luân lưu.
Bình tĩnh tự tin trước những ánh mắt của các người đẹp, Lê Minh Hòa (14) cầm bóng bước đến vị trí đá phạt rồi lạnh lùng tung một cú sút trực diện vào nóc lưới thủ môn NVDL-FC đưa MSFC dẫn điểm trước. Pha sút phạt kế tiếp của cầu thủ NVDL-FC bay ra ngoài đã mang về chiến thắng cho MSFC!

BCFC vào sân với một đội hình 50% cầu thủ lạ. MSFC đưa Mr.Nhật vào thay Lê Minh Hòa (14) ra nghỉ. Đội hình MSFC hoán đổi như sau:

Thủ môn: Eric Cantona (9).
Hậu vệ: Mr. Hưng – Mr.Đức
Tiền vệ: Mr.Nhật
Tiền đạo : TeacherABC (11)

Hai cầu thủ mới của BCFC rất khỏe và có kỹ thuật tốt nhưng do mới thi đấu nên chưa thể hiện được mình trong hiệp đấu này. MSFC đưa Mr.Nhật vào đá tuyến hai để hạn chế sức tấn công của BCFC. Cầu thủ mới Mr.Nhật lên sân không mang giày và thi đấu rất năng nổ. Anh hỗ trợ rất nhiều trong các phả cản phá của tuyến phòng ngự MSFC. Do từng thi đấu đã lâu trước đây nên Mr. Hưng, Mr.Đức và TeacherABC (11) thi đấu rất ăn ý! Những pha lên bóng của MSFC khá nhịp nhàng. Phút thứ 5 của hiệp đấu, bóng được bật tường 1-2 trên sân nhà giữa Mr. Hưng, Mr.Đức nhằm kéo dãn đội hình BCFC, nhận thấy TeacherABC (11) chạy chỗ đến vị trí thuận lợi bên cánh phải theo hướng tấn công của MSFC, Mr. Hưng phát sâu xuống cho TeacherABC (11) . Trong tư thế quay lưng về khung thành BCFC, TeacherABC (11) kìm bóng rồi làm động tác giả đảo người đi bóng vào giữa, hậu vệ BCFC kèm anh liền bám theo nhưng bất ngờ TeacherABC (11) lại ngoặc bóng ra biên loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ rồi dấn thêm một nhịp tung ngay cú sút bằng chân phải cực mạnh bật cột khung thành minhlangtu của BCFC vào lưới nâng tỉ số 1-0 cho MSFC trước sự cổ vũ rất điên cuồng của các cổ động viên nữ NVDL-FC!!!! Tỉ số này giữ nguyên cho đến hết hiệp đấu! Chiến thắng đã thuộc về MSFC! Ngay sau tiếng còi hết hiệp, TeacherABC (11) phải nhanh chân chạy vào khu vực đội bóng MSFC, lực lượng bảo vệ khá vất vả ngăn cản các cổ động viên nữ NVDL-FC lao vào sân xin tí huyết í lộn xin chữ ký (!!!!).



Mời các bạn đón theo dõi diễn biến trận đấu trong thời gian tới...

Steven Gerrard
01-12-2009, 08:20 AM
Kinh phí trận đấu thứ bảy 28/11:

Thu:
BCFC 210k
NVDL SG 200k
LMH 50k
Tổng thu: 460k
Chi: 620k
(TeacherABC ứng 160k)

Quỹ còn 650k, vài hôm nữa sẽ gửi LGH để đem lên sân cho a.
E thì vẫn chưa hết năm xui, tháng hạn:botay:, nên hi vọng tập vật lý trị liệu tích cực sẽ có thể trở lại cùng ae sau...1 tháng nữa :o, hàng tuần sẽ đều ngóng report hoặc có thể sẽ lên sân cổ vũ ae:rolleyes:.
Chúc ae MSFC tuần nào cũng vẻ vang như tuần vừa rồi :D
@Teacher: nhờ a cứ uốn năn, sắp xếp cho nhóc Trường nó chạy lưng tưng đổ chút mồ hôi vậy là được, tội nghiệp nó, a nhé :rolleyes:
@LMH: mọi gánh nặng ghi bàn giờ đây dồn...lần lần lên vai a đó :D:D:D

Miss các you so much :o

Post từ Phòng số...BV....cô đơn, chán nản, chỉ có...2 e y tá trẻ trẻ, xinh xinh làm bầu làm bạn :rolleyes::nguong::rolleyes:

TeacherABC
01-12-2009, 08:43 AM
@Teacher: nhờ a cứ uốn năn, sắp xếp cho nhóc Trường nó chạy lưng tưng đổ chút mồ hôi vậy là được, tội nghiệp nó, a nhé :rolleyes:
@LMH: mọi gánh nặng ghi bàn giờ đây dồn...lần lần lên vai a đó :D:D:D

Miss các you so much :o

Post từ Phòng số...BV....cô đơn, chán nản, chỉ có...2 e y tá trẻ trẻ, xinh xinh làm bầu làm bạn :rolleyes::nguong::rolleyes:

Em yên tâm về việc Mr.Trường! Trong bài sắp tới sự góp sức của Trường không nhỏ đâu...

Cứ cố gắng chăm sóc 2 cô y tá cho có bầu... có bạn em nhé...:nguong::nguong::youarethewoman:

Lê_Minh_Hòa
02-12-2009, 03:26 PM
Trận đấu của nỗ lực và đẳng cấp của các lão tướng MSFC!


Ngay sau tiếng còi hết hiệp, TeacherABC (11) đã nhanh chân chạy vào khu vực đội bóng NVDL Sài Gòn, lực lượng bảo vệ khá vất vả ngăn cản anh để bảo vệ tính mạng các cổ động viên nữ NVDL-FC xinh đẹp (!!!!).




Bữa đó, Hòa tui chạy theo cản ổng mà hổng kịp:haha::haha:.......

Eric Cantona
02-12-2009, 03:36 PM
Quỹ còn 650k, vài hôm nữa sẽ gửi LGH để đem lên sân cho a.
E thì vẫn chưa hết năm xui, tháng hạn:botay:, nên hi vọng tập vật lý trị liệu tích cực sẽ có thể trở lại cùng ae sau...1 tháng nữa :o, hàng tuần sẽ đều ngóng report hoặc có thể sẽ lên sân cổ vũ ae:rolleyes:.
Chúc ae MSFC tuần nào cũng vẻ vang như tuần vừa rồi :D
@Teacher: nhờ a cứ uốn năn, sắp xếp cho nhóc Trường nó chạy lưng tưng đổ chút mồ hôi vậy là được, tội nghiệp nó, a nhé :rolleyes:
@LMH: mọi gánh nặng ghi bàn giờ đây dồn...lần lần lên vai a đó :D:D:D

Miss các you so much :o

Post từ Phòng số...BV....cô đơn, chán nản, chỉ có...2 e y tá trẻ trẻ, xinh xinh làm bầu làm bạn :rolleyes::nguong::rolleyes:

hết đc lên sân rồi anh ơi ? a ntin cho e sô đt của trường e của a đó e gởi bộ đồ cam cái a LFC ơi ! e đi làm thêm tiếp rồi nghỉ đá banh thứ 7 hok đc hixhix .... hẹn anh em MSFC qua tết nữa nhé .... tới hẹn lại lên năm nào cũg thế mong mấy anh thông cảm cho e út nhé :nguong:

TeacherABC
02-12-2009, 04:35 PM
Bữa đó, Hòa tui chạy theo cản ổng mà hổng kịp:haha::haha:.......

Hì hì hì... Em phá anh nữa! Anh mà chạy vào đó thì... ai mà cản cho được??????:D:D:D

TeacherABC
02-12-2009, 04:44 PM
hết đc lên sân rồi anh ơi ? a ntin cho e sô đt của trường e của a đó e gởi bộ đồ cam cái a LFC ơi ! e đi làm thêm tiếp rồi nghỉ đá banh thứ 7 hok đc hixhix .... hẹn anh em MSFC qua tết nữa nhé .... tới hẹn lại lên năm nào cũg thế mong mấy anh thông cảm cho e út nhé :nguong:

Cố gắng em nhé! Vắng đi một cầu thủ đa năng như Eric Cantona là một... lợi thế cho BCFC và các đội bạn rồi đó! Hẹn gặp lại Eric Cantona!

TeacherABC
02-12-2009, 04:46 PM
@LMH: Thứ bảy này ngoài BCFC còn đội nào nữa vậy em? Em liên lạc sớm để họ còn chuẩn bị nhé!

Steven Gerrard
02-12-2009, 05:32 PM
hết đc lên sân rồi anh ơi ? a ntin cho e sô đt của trường e của a đó e gởi bộ đồ cam cái a LFC ơi ! e đi làm thêm tiếp rồi nghỉ đá banh thứ 7 hok đc hixhix .... hẹn anh em MSFC qua tết nữa nhé .... tới hẹn lại lên năm nào cũg thế mong mấy anh thông cảm cho e út nhé :nguong:

Chài, cái thèng ku nì, mi gửi áo cho a bận luôn à ? :botay:, liên hệ trực tiếp để gửi a Teacher đàng hoàng, rồi khi nào sắp xếp công việc được thì trở lại mà đá :cool:

Eric Cantona
02-12-2009, 06:16 PM
Chài, cái thèng ku nì, mi gửi áo cho a bận luôn à ? :botay:, liên hệ trực tiếp để gửi a Teacher đàng hoàng, rồi khi nào sắp xếp công việc được thì trở lại mà đá :cool:

hi tính giao cho ku trường e a giặt đó :Dchứ ai nói đưa a đâu nà

Lê_Minh_Hòa
02-12-2009, 11:23 PM
@LMH: Thứ bảy này ngoài BCFC còn đội nào nữa vậy em? Em liên lạc sớm để họ còn chuẩn bị nhé!


Ngày mai em trả lời nhé! 90% là đội P3 FC.

Lâm Gia Hiển: Đi làm phải cẩn thận nhé! Ngày 1/12 là ngày Thế giới PC AIDS, HIV khắp nơi... Anh lo cho em quá! :mad:

Lê_Minh_Hòa
03-12-2009, 02:30 PM
Anh ABC: Đội P3 chiều thứ 7 đã nhận lời đá giao hữu tại sân Chế Lan Viên nên không đá với MSFC được và khả năng em có mặt trên sân vào chiều thứ 7 cũng rất thấp vì phải làm hướng dẫn viên cho "khách phương xa" đi du lịch Tòa Thánh Cao Đài và Núi Bà Đen Tây Ninh.
Có lẽ anh phải bổ sung vài cầu thủ trẻ của AFC cho MSFC thôi!

TeacherABC
03-12-2009, 06:07 PM
@LMH: Em liên hệ với đội bóng của Tùng hay đội SV Du lich thử xem thế nào nhé? Thanks!

TeacherABC
04-12-2009, 10:36 AM
Em liên hệ thế nào rồi Hòa ơi?

J.Cole
04-12-2009, 02:29 PM
Cố gắng em nhé! Vắng đi một cầu thủ đa năng như Eric Cantona là một... lợi thế cho BCFC và các đội bạn rồi đó! Hẹn gặp lại Eric Cantona!
Thấy MSFC dạo này khá vắng vẻ..... nên J.C định dẩn 1 cầu thủ Việt Kiều lên sân thử việc..... Nhưng ngày mai có công việc phải đi Cần Thơ rồi..... hẹn tuần sau sẽ ra mắt cầu thủ mới với anh em.....

TeacherABC
04-12-2009, 07:11 PM
Đã có xác nhận của LMH về đội bóng thứ ba sẽ thi đấu ngày mai! Thanks em!