PDA

View Full Version : Hoạ ba chữ cuối bà con ơi



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15

LÃO HẠC
31-05-2009, 07:45 AM
Đầu quay lun quay chung cho sướng
Quay một mình mới ngượng làm sao
Nhớ ra có kẻ má đào
Đi qua cơn nứng nhảy vào...thì sao?

Vào thì sao?..càng vui thơ họa
Giữa vườn hoang một đóa hoa hồng
Mai này em có lấy chồng
Anh xin làm kẻ gánh gồng kiệu son.

1100i
31-05-2009, 09:48 PM
Vào thì sao?..càng vui thơ họa
Giữa vườn hoang một đóa hoa hồng
Mai này em có lấy chồng
Anh xin làm kẻ gánh gồng kiệu son.

Gồng kiệu son mỏi vai lắm Lão
Một buổi chiều nhão cả tấm thân
Đã vậy nhức hết ba chân
Đêm về tiếc nuối, vợ trần nằm bên.

Hoài Anh
31-05-2009, 09:50 PM
Gồng kiệu son mỏi vai lắm Lão
Một buổi chiều nhão cả tấm thân
Đã vậy nhức hết ba chân
Đêm về tiếc nuối, vợ trần nằm bên.

Trần nằm bên cũng lên không nổi
Bởi vì anh ăn xổi ở thì
Bao giờ cục đá biết đi
Thì anh mới được du di gánh gồng

1100i
31-05-2009, 09:54 PM
Trần nằm bên cũng lên không nổi
Bởi vì anh ăn xổi ở thì
Bao giờ cục đá biết đi
Thì anh mới được du di gánh gồng

Di gánh gồng anh nào có lỗi
Cớ sao em đổ tội cho anh
Giữa đường gặp...của ngon lành
Dù không ham muốn vẫn đành phải ...xơi:D

Hoài Anh
31-05-2009, 09:56 PM
Di gánh gồng anh nào có lỗi
Cớ sao em đổ tội cho anh
Giữa đường gặp...của ngon lành
Dù không ham muốn vẫn đành phải ...xơi:D

Đành phải xơi lả lơi đến thế
Giữa đường qua quả khế đánh rơi
Hên hay xui hỡi người ơi
Ăn mà không kiểm phải thời chết luôn

1100i
31-05-2009, 09:59 PM
Đành phải xơi lả lơi đến thế
Giữa đường qua quả khế đánh rơi
Hên hay xui hỡi người ơi
Ăn mà không kiểm phải thời chết luôn

Thời chết luôn bao phen đánh trận
Gặp của giời toàn nhận ít cho
Em ơi sao cứ lo bò
Trắng răng như thế, về mo sợ giề:D

Hoài Anh
31-05-2009, 10:06 PM
Thời chết luôn bao phen đánh trận
Gặp của giời toàn nhận ít cho
Em ơi sao cứ lo bò
Trắng răng như thế, về mo sợ giề:D

Mo sợ gì, anh đi như thế
Giữa cuộc đời thời thế trắng đen
Của trời ắt hẳn bao phen
Ăn mà dễ thế: "à mèn" "Lạy Chua' (Chúa)

1100i
31-05-2009, 10:08 PM
Mo sợ gì, anh đi như thế
Giữa cuộc đời thời thế trắng đen
Của trời ắt hẳn bao phen
Ăn mà dễ thế: "à mèn" "Lạy Chua' (Chúa)

Mèn lạy Chúa thì anh mô Phật
Con ở hiền chẳng lật lọng ai
Cho con lấy được em Hoài
Anh xinh xắn nhé, cả hai đều mừng:D

Hoài Anh
31-05-2009, 10:10 PM
Mèn lạy Chúa thì anh mô Phật
Con ở hiền chẳng lật lọng ai
Cho con lấy được em Hoài
Anh xinh xắn nhé, cả hai đều mừng:D

Hai đều mừng, Anh xưng Hoàng Đế
Còn em đây Hậu để Anh cưng
Chúng mình hai đứa chung lưng
Vượt qua sóng gió để mừng có đôi

Mây
31-05-2009, 10:21 PM
Hai đều mừng, Anh xưng Hoàng Đế
Còn em đây Hậu để Anh cưng
Chúng mình hai đứa chung lưng
Vượt qua sóng gió để mừng có đôi

Mừng có đôi thật nhiều lễ vật
Ba bốn người lật đật mà khiêng
Gần xa nô nức trống chiêng
Cô dâu chú rể biêng biêng rượu tình.

Hoài Anh
31-05-2009, 10:23 PM
Mừng có đôi thật nhiều lễ vật
Ba bốn người lật đật mà khiêng
Gần xa nô nức trống chiêng
Cô dâu chú rể biêng biêng rượu tình.

Biêng rượu tình chúng mình mắt liếc
Nhưng chờ ngày rất tiếc còn xa
Bao nhiêu bão tố phong ba
Có vượt qua hết để mà có nhau?

Mây
31-05-2009, 10:25 PM
Biêng rượu tình chúng mình mắt liếc
Nhưng chờ ngày rất tiếc còn xa
Bao nhiêu bão tố phong ba
Có vượt qua hết để mà có nhau?

Mà có nhau phải do duyên phận
Chứ đâu phải cứ nhận là trao
Chị Anh môi thắm má đào
Anh I lãng đãng thi hào Vườn ta.:D

:D:D:D

Hoài Anh
31-05-2009, 10:27 PM
Mà có nhau phải do duyên phận
Chứ đâu phải cứ nhận là trao
Chị Anh môi thắm má đào
Anh I lãng đãng thi hào Vườn ta.:D

:D:D:D

Hào Vườn ta vào ra phong nhã
Hoài yêu chàng tất cả trái tim
Sóng kia cứ muốn nhấn chìm
Chuyện tình như một cuốn phim cuộc đời

Mây
31-05-2009, 10:29 PM
Hào Vườn ta vào ra phong nhã
Hoài yêu chàng tất cả trái tim
Sóng kia cứ muốn nhấn chìm
Chuyện tình như một cuốn phim cuộc đời

Phim cuộc đời đến hồi đoạn kết
Chị và anh mê mệt yêu nhau
Trọn vẹn tình nghĩa trước sau
Ba năm hai đứa mau mau đẻ dồn:D

Hoài Anh
31-05-2009, 10:32 PM
Phim cuộc đời đến hồi đoạn kết
Chị và anh mê mệt yêu nhau
Trọn vẹn tình nghĩa trước sau
Ba năm hai đứa mau mau đẻ dồn:D

Mau đẻ dồn đính hôn chưa có
Mong thời gian đừng có đổi màu
Để cho tình vẫn thắm sâu
Khó khăn gian khổ mai sau sẽ cười

Mây
31-05-2009, 10:34 PM
Mau đẻ dồn đính hôn chưa có
Mong thời gian đừng có đổi màu
Để cho tình vẫn thắm sâu
Khó khăn gian khổ mai sau sẽ cười

Sau sẽ cười, Mây em cũng muốn
Đến với nhau dù muộn hơn không
Anh I đúng là tấm chồng
Thế gian có một lông nhông ghẹo người:D:D:D

Hoài Anh
31-05-2009, 10:37 PM
Sau sẽ cười, Mây em cũng muốn
Đến với nhau dù muộn hơn không
Anh I đúng là tấm chồng
Thế gian có một lông nhông ghẹo người:D:D:D

Nhông ghẹo người, chẳng phải đâu Mây
Người yêu Hoài vẫn ở đây canh chừng
Bao giờ mới có tin mừng
Hay là tình lại muôn trùng chia xa?

Mây
31-05-2009, 10:39 PM
Nhông ghẹo người, chẳng phải đâu Mây
Người yêu Hoài vẫn ở đây canh chừng
Bao giờ mới có tin mừng
Hay là tình lại muôn trùng chia xa?

Trùng chia xa thì ta gắn lại
Bởi đàn bà mềm mại, dễ thương
Anh I dù có chán chường
Ân ái chị trổ vài đường ...là xong:D

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 10:58 PM
Trùng chia xa thì ta gắn lại
Bởi đàn bà mềm mại, dễ thương
Anh I dù có chán chường
Ân ái chị trổ vài đường ...là xong:D

Đường...là xong chỉ mong có vậy
Thân I kia, cái gậy ăn mày
Chỗ nào có tí hay hay
Chỉ dăm ba phút đến ngay, I nhề
:nguong::nguong::nguong:

Hoài Anh
01-06-2009, 12:30 AM
Đường...là xong chỉ mong có vậy
Thân I kia, cái gậy ăn mày
Chỗ nào có tí hay hay
Chỉ dăm ba phút đến ngay, I nhề
:nguong::nguong::nguong:

Ngay I nhề thả dê đầu ngõ
Để trong nhà vò võ Khác thèm
Cho nên phim ấy mở xem
Lên cơn Khát đã bem luôn con Gà

NgHi~KhAc'
01-06-2009, 12:50 AM
Ngay I nhề thả dê đầu ngõ
Để trong nhà vò võ Khác thèm
Cho nên phim ấy mở xem
Lên cơn Khát đã bem luôn con Gà

Luôn con gà mang ra tẩm bổ
Ăn xong rồi nhảy bổ vào ngay
Thịt gà, ôi thế mà hay
Đêm nay ta lại lăn quay ra khò

Hoài Anh
01-06-2009, 12:52 AM
Luôn con gà mang ra tẩm bổ
Ăn xong rồi nhảy bổ vào ngay
Thịt gà, ôi thế mà hay
Đêm nay ta lại lăn quay ra khò

Quay ra khò ngáy lò phải vỡ
Ngủ như là mỡ phủ đầu heo
Khác nằm trong góc còng queo
Nhìn thấy tội nghiệp chú Mèo Khác ôm

NgHi~KhAc'
01-06-2009, 01:02 AM
Quay ra khò ngáy lò phải vỡ
Ngủ như là mỡ phủ đầu heo
Khác nằm trong góc còng queo
Nhìn thấy tội nghiệp chú Mèo Khác ôm

Mèo Khác ôm, một lần nhớ mãi
Hôm ấy vừa mệt lại vừa say
Em Mèo em bảo: ngay ngay
Thế nhưng Khác bảo: chay chay đi Mèo :D

Hoài Anh
01-06-2009, 01:07 AM
Mèo Khác ôm, một lần nhớ mãi
Hôm ấy vừa mệt lại vừa say
Em Mèo em bảo: ngay ngay
Thế nhưng Khác bảo: chay chay đi Mèo :D

Chay đi Mèo, Khác theo không nổi
Thế là em vác chổi phang cho
Đêm nằm Khác ngáy ò o
Đêm đêm Khác vẫn phải lo canh chừng

NgHi~KhAc'
01-06-2009, 01:17 AM
Chay đi Mèo, Khác theo không nổi
Thế là em vác chổi phang cho
Đêm nằm Khác ngáy ò o
Đêm đêm Khác vẫn phải lo canh chừng

Lo canh chừng rưng rưng Khác khóc
Bởi thằng em vừa ngóc đầu lên
Em Mèo em bảo: thêm thêm
Nhưng mà Khác bảo: đêm đêm khuya rồi

p/s thui NK ngủ đây :D bibi...all

Hoài Anh
01-06-2009, 01:21 AM
Lo canh chừng rưng rưng Khác khóc
Bởi thằng em vừa ngóc đầu lên
Em Mèo em bảo: thêm thêm
Nhưng mà Khác bảo: đêm đêm khuya rồi

p/s thui NK ngủ đây :D bibi...all

Đêm khuya rồi Khác tôi đi ngủ
Nằm trong phòng vẫn thủ củ Khoai
Bây giờ có một cây hai
Giữ mà không khéo đem mài bỏ đi

traitimmuadong
01-06-2009, 02:32 PM
Đêm khuya rồi Khác tôi đi ngủ
Nằm trong phòng vẫn thủ củ Khoai
Bây giờ có một cây hai
Giữ mà không khéo đem mài bỏ đi

Mài bỏ đi làm chi cho phí
Cắt rồi đem cho Í dùng dần
Tính ra cũng được tám phân
Ít nhiều cũng được một lần ngất ngây

NgHi~KhAc'
01-06-2009, 03:00 PM
Mài bỏ đi làm chi cho phí
Cắt rồi đem cho Í dùng dần
Tính ra cũng được tám phân
Ít nhiều cũng được một lần ngất ngây

Lần ngất ngay cách đây mấy buổi
với em Mèo, đang tuổi lên chuồng
The phòng hờ hững rèm buông
Nửa đêm chênh chếch trăng suông hoặc huyền

Mây
01-06-2009, 03:04 PM
Lần ngất ngay cách đây mấy buổi
với em Mèo, đang tuổi lên chuồng
The phòng hờ hững rèm buông
Nửa đêm chênh chếch trăng suông hoặc huyền

Suống hoặc huyền dãi dề đêm ấy
Với anh Khoai hai mấy tuổi đầu
The phòng bừa bãi gối chăn
Sớm mai tỉnh giấc ăn năn vô cùng.

NgHi~KhAc'
01-06-2009, 03:07 PM
Suống hoặc huyền dãi dề đêm ấy
Với anh Khoai hai mấy tuổi đầu
The phòng bừa bãi gối chăn
Sớm mai tỉnh giấc ăn năn vô cùng.

Năn vô cùng phập phùng hơi thơ
Thân hình em ngực nở, mông to
Mình nhìn chẳng kịp đắn đo
Vừa ôm một tí, đã cho ra rồi :D

Mây
01-06-2009, 03:10 PM
Năn vô cùng phập phùng hơi thơ
Thân hình em ngực nở, mông to
Mình nhìn chẳng kịp đắn đo
Vừa ôm một tí, đã cho ra rồi :D

Cho ra rồi làm em cụt hứng
Biết bao lâu mới nứng lại đây
Mình anh săn chắc lại dầy
Vừa sờ một lúc ngất ngây lắm rồi.

LÃO HẠC
01-06-2009, 03:12 PM
Năn vô cùng phập phùng hơi thơ
Thân hình em ngực nở, mông to
Mình nhìn chẳng kịp đắn đo
Vừa ôm một tí, đã cho ra rồi :D

Cho ra rồi..sao mà yếu vậy
Cứ từ từ đưa đẩy nhẹ thôi
Ba mươi sáu kế đứng ngồi
Bạn làm không được để tôi nhảy vào.

NgHi~KhAc'
01-06-2009, 03:14 PM
Cho ra rồi làm em cụt hứng
Biết bao lâu mới nứng lại đây
Mình anh săn chắc lại dầy
Vừa sờ một lúc ngất ngây lắm rồi.


Ngây lắm rồi em ngồi em khóc
Vì thằng em chẳng ngóc nổi lên
Còn mình thấy thật là hên
Em bắt làm việc không tên hơi nhiều :D

Mây
01-06-2009, 03:19 PM
Ngây lắm rồi em ngồi em khóc
Vì thằng em chẳng ngóc nổi lên
Còn mình thấy thật là hên
Em bắt làm việc không tên hơi nhiều :D

Tên hơi nhiều sao anh yếu thế
Như anh I toàn bế em thôi
HT nửa nằm nửa ngồi
Còn anh Dog ghẻ hôn môi nhiệt tình.

NgHi~KhAc'
01-06-2009, 03:23 PM
Tên hơi nhiều sao anh yếu thế
Như anh I toàn bế em thôi
HT nửa nằm nửa ngồi
Còn anh Dog ghẻ hôn môi nhiệt tình.

Môi nhiệt tình chúng mình lại nhé
Tại vì em hơi bé mà thôi
Anh thì đã cố lắm rồi
Hôm nay quyết phải no xôi chán chè

Mây
01-06-2009, 03:29 PM
Môi nhiệt tình chúng mình lại nhé
Tại vì em hơi bé mà thôi
Anh thì đã cố lắm rồi
Hôm nay quyết phải no xôi chán chè

Xôi chán chè một lời đã nói
Em chờ anh đến tối hôm nay
Rượu đào mình uống thật say
Dùng chân kết hợp dùng tay nhé người.

traitimmuadong
01-06-2009, 03:36 PM
Cho ra rồi..sao mà yếu vậy
Cứ từ từ đưa đẩy nhẹ thôi
Ba mươi sáu kế đứng ngồi
Bạn làm không được để tôi nhảy vào.

Tôi nhảy vào làm sao ấy được
Em với anh đánh cược chịu không
Nếu mà anh Khác chổng mông
Chắc anh I sẽ ngồi đồng để coi

traitimmuadong
01-06-2009, 03:40 PM
Ngây lắm rồi em ngồi em khóc
Vì thằng em chẳng ngóc nổi lên
Còn mình thấy thật là hên
Em bắt làm việc không tên hơi nhiều :D

Tên hơi nhiều anh liều đến vậy
Có phải chiều làm bậy dưới cầu
Bây giờ chẳng biết về đâu
Khác thân tàn tạ âu sầu lắm thay

traitimmuadong
01-06-2009, 03:41 PM
Xôi chán chè một lời đã nói
Em chờ anh đến tối hôm nay
Rượu đào mình uống thật say
Dùng chân kết hợp dùng tay nhé người.

Tay nhé người đừng lười em óanh
Phải làm sao đặc quánh nhớ chưa
Nếu mờ sau bức rèm thưa
Anh không làm được nhớ chừa cho I

Mây
01-06-2009, 09:15 PM
Tay nhé người đừng lười em óanh
Phải làm sao đặc quánh nhớ chưa
Nếu mờ sau bức rèm thưa
Anh không làm được nhớ chừa cho I

Chừa cho I Mây em chẳng dám
Người kiểu gì mà tám thấy ghê
1000 bài post xanh lè
Toàn là thơ x bạn bè chán chưa?

LÃO HẠC
01-06-2009, 09:31 PM
Chừa cho I Mây em chẳng dám
Người kiểu gì mà tám thấy ghê
1000 bài post xanh lè
Toàn là thơ x bạn bè chán chưa?

Bè chán chưa..xin thưa vui chút
Thơ đang hay làm tụt hứng rồi
Bây giờ còn mỗi mình tôi
Đêm khuya lạnh lẽo ta ngồi canh...Ma.

Mây
01-06-2009, 09:40 PM
Bè chán chưa..xin thưa vui chút
Thơ đang hay làm tụt hứng rồi
Bây giờ còn mỗi mình tôi
Đêm khuya lạnh lẽo ta ngồi canh...Ma.

Ngồi canh ma Lão ơi còn sớm
Trăng non kia mới chớm vào hè
Con đường rợp dưới hàng me
Niềm vui sẽ đến chở che nỗi buồn.

p/s: Anh Hạc đừng buồn nữa, cuộc đời còn nhiều niềm vui lắm đang chờ anh kìa.

Phu sinh
02-06-2009, 12:27 AM
Ngồi canh ma Lão ơi còn sớm
Trăng non kia mới chớm vào hè
Con đường rợp dưới hàng me
Niềm vui sẽ đến chở che nỗi buồn.

p/s: Anh Hạc đừng buồn nữa, cuộc đời còn nhiều niềm vui lắm đang chờ anh kìa.

Che nỗi buồn ta ngồi cạn chén
Nốc liền tay quên vết xén lòng
Phận đã thế.... ừ..thôi... xong
Khẩy cười một tiếng, một vòng đã qua

Mây
02-06-2009, 10:22 AM
Che nỗi buồn ta ngồi cạn chén
Nốc liền tay quên vết xén lòng
Phận đã thế.... ừ..thôi... xong
Khẩy cười một tiếng, một vòng đã qua

Vòng đã qua, nỗi buồn cũng cạn
Hãy tươi lên hỡi bạn của ta
Vui đi không đến tuổi già
Muốn vui mà cứ tà tà ỉu thôi.

NgHi~KhAc'
02-06-2009, 11:00 AM
Vòng đã qua, nỗi buồn cũng cạn
Hãy tươi lên hỡi bạn của ta
Vui đi không đến tuổi già
Muốn vui mà cứ tà tà ỉu thôi.

Tà ỉu thôi một đôi bướm trắng
Nhẹ nhàng bay trong nắng chiều nay
Ai cầm nỗi nhớ trong tay
Để tôi tìm cả một ngày buồn tênh

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
02-06-2009, 11:11 AM
Tà ỉu thôi một đôi bướm trắng
Nhẹ nhàng bay trong nắng chiều nay
Ai cầm nỗi nhớ trong tay
Để tôi tìm cả một ngày buồn tênh

Ngày buồn tênh Sài Gòn mưa đổ
Ướt sân trường nơi đó mùa thi
Giờ đà đến lúc chia ly
Tím trời hoa phượng người đi sao đành

Hoài Anh
02-06-2009, 11:45 AM
Ngày buồn tênh Sài Gòn mưa đổ
Ướt sân trường nơi đó mùa thi
Giờ đà đến lúc chia ly
Tím trời hoa phượng người đi sao đành

Đi sao đành long lanh giọt lệ
Cuối sân trường mặc kệ người đi
Đỏ trời hoa phượng chia ly
Năm học kết thúc phân ly bạn bè

chuột con
04-06-2009, 11:28 PM
Đi sao đành long lanh giọt lệ
Cuối sân trường mặc kệ người đi
Đỏ trời hoa phượng chia ly
Năm học kết thúc phân ly bạn bè

ly bạn bè/ ly thù tạc
những tấm lòng mộc mạc với nhau
mai sau dẫu áo nát nhàu
cũng xin gắn bó cùng màu thời gian

Hoatuylipden
06-06-2009, 02:27 PM
ly bạn bè/ ly thù tạc
những tấm lòng mộc mạc với nhau
mai sau dẫu áo nát nhàu
cũng xin gắn bó cùng màu thời gian

Màu thời gian chứa chan kỷ niệm
Chia tay nhau lưu luyến tháng ngày
Lặng nhìn lất phất mưa bay
Bao nhiêu ký ức dâng đầy trong tim

chuột con
06-06-2009, 03:55 PM
Màu thời gian chứa chan kỷ niệm
Chia tay nhau lưu luyến tháng ngày
Lặng nhìn lất phất mưa bay
Bao nhiêu ký ức dâng đầy trong tim

đầy trong tim ấy nỗi niềm
những nhung những nhớ triền miên tháng ngày
từng đêm em nắm bàn tay
mong tìm hơi ấm những ngày xa xưa

Hoài Anh
06-06-2009, 08:53 PM
đầy trong tim ấy nỗi niềm
những nhung những nhớ triền miên tháng ngày
từng đêm em nắm bàn tay
mong tìm hơi ấm những ngày xa xưa

Ngày xa xưa ấy có anh
Bây giờ nhìn lại cỏ xanh quãng đường
Hạt mưa cứ mãi vẫn vương
Hình như níu lại tình thương một người

Mây
08-06-2009, 01:59 PM
Ngày xa xưa ấy có anh
Bây giờ nhìn lại cỏ xanh quãng đường
Hạt mưa cứ mãi vẫn vương
Hình như níu lại tình thương một người

Thương một người quá đi thôi
Chỉ mong có lửa làm mồi cho rơm :D

sơn_nữ83
08-06-2009, 04:03 PM
Thương một người quá đi thôi
Chỉ mong có lửa làm mồi cho rơm :D

Mồi cho rơm giữa mùa hè nắng cháy
Rơm khô tựa tình em, khát cháy mất rồi
Một chút mồi nhen nhóm đủ bùng cháy anh ơi
Cháy tận cùng...nhưng không tan vào cát bụi

Mây
08-06-2009, 04:11 PM
Mồi cho rơm giữa mùa hè nắng cháy
Rơm khô tựa tình em, khát cháy mất rồi
Một chút mồi nhen nhóm đủ bùng cháy anh ơi
Cháy tận cùng...nhưng không tan vào cát bụi

Vào cát bụi tận cùng tan chảy
Khát khao nhiều Mây chạy chị ơi:D
Vừa vừa gió mới lả lơi
Nhẹ nhàng thoang thoảng mây trời bay xa.

:nguong::nguong:

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 11:17 PM
Vào cát bụi tận cùng tan chảy
Khát khao nhiều Mây chạy chị ơi:D
Vừa vừa gió mới lả lơi
Nhẹ nhàng thoang thoảng mây trời bay xa.

:nguong::nguong:

Trời bay xa lắc xa lơ
Mây trùm xuống tận dưới bờ ao quê
bóng ai thấp thoáng lối về
Tôi mua áo nái diễn hề tối nay

chuột con
10-06-2009, 12:45 AM
Trời bay xa lắc xa lơ
Mây trùm xuống tận dưới bờ ao quê
bóng ai thấp thoáng lối về
Tôi mua áo nái diễn hề tối nay

hề tối nay KhAc' diễn a`
thế thì ắt có nhiều pha ...rách mồm:D

(Ps: dạ, chuột chỉ có ý vui thôi. Không có ý mỉa mai gì hết.)

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 03:20 PM
hề tối nay KhAc' diễn a`
thế thì ắt có nhiều pha ...rách mồm:D

(Ps: dạ, chuột chỉ có ý vui thôi. Không có ý mỉa mai gì hết.)

Rách mồm đến tận mang tai
Rồi đi bệnh viện khâu vài mũi luôn
Dòng dòng nước mắt trào tuôn
Từ nay tôi sẽ hết buôn chuyện cười

LÃO HẠC
11-06-2009, 03:29 PM
Rách mồm đến tận mang tai
Rồi đi bệnh viện khâu vài mũi luôn
Dòng dòng nước mắt trào tuôn
Từ nay tôi sẽ hết buôn chuyện cười

Buôn chuyện cười lâu rồi không ghé
Hôm nay vào họa ké chút chơi
Bao đêm cày cấy rụng rời
Bánh chè đầu gối mỗi nơi một đường.

CrazyDog
11-06-2009, 11:37 PM
Nơi một đường ấy em đi
Tim tôi héo úa đeo chì nặng mang
Tình duyên thôi đã lỡ làng
Gửi em một củ khoai lang ăn dần :D

sơn_nữ83
12-06-2009, 12:09 AM
Nơi một đường ấy em đi
Tim tôi héo úa đeo chì nặng mang
Tình duyên thôi đã lỡ làng
Gửi em một củ khoai lang ăn dần :D
Lang ăn dần một củ chẳng bõ
Anh có thương thì một rổ gửi em
ăn rồi lại muốn ăn thêm
Đêm ngày chỉ muốn khoai lang luộc mềm.:D =))

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 12:13 AM
Lang ăn dần một củ chẳng bõ
Anh có thương thì một rổ gửi em
ăn rồi lại muốn ăn thêm
Đêm ngày chỉ muốn khoai lang luộc mềm.:D =))

Lang luộc mềm- tương gừng em chấm
Lật trang xưa cùng ngẫm chén may
Chợt xòe ra thoáng mơ say
Vàng mười anh thấm bàn tay em đầy!

sơn_nữ83
12-06-2009, 12:44 AM
Lang luộc mềm- tương gừng em chấm
Lật trang xưa cùng ngẫm chén may
Chợt xòe ra thoáng mơ say
Vàng mười anh thấm bàn tay em đầy!
tay em đâỳ sao anh không nắm lấy
Để giờ đây đôi ngả chia ly
Tình ta đọng lại được gì
Có chăng cũng chỉ một ly nỗi sầu

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 12:52 AM
tay em đâỳ sao anh không nắm lấy
Để giờ đây đôi ngả chia ly
Tình ta đọng lại được gì
Có chăng cũng chỉ một ly nỗi sầu


Ly nỗi sầu-hanh hao ngơ ngẩn
Thơ lạc vần lẩn thẩn sớm trưa
Ta ngồi đếm lá vườn xưa
Chờ ai thoáng gió không mùa hồn đơn.

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 12:53 AM
tay em đâỳ sao anh không nắm lấy
Để giờ đây đôi ngả chia ly
Tình ta đọng lại được gì
Có chăng cũng chỉ một ly nỗi sầu

Ly nỗi sầu thị Màu bán váy
Còn anh về áy náy 3 hôm
Thế rồi lại gặp, lại ôm
Thế rồi lại phải luộc tôm, thế rồi.... :D

sơn_nữ83
12-06-2009, 01:23 AM
Ly nỗi sầu-hanh hao ngơ ngẩn
Thơ lạc vần lẩn thẩn sớm trưa
Ta ngồi đếm lá vườn xưa
Chờ ai thoáng gió không mùa hồn đơn.
Mùa hồn đơn thu qua đông tới
Vườn xưa ta trở lại âm thầm
Gói tất cả trút theo mùa lá rụng
Đón xuân sang lộc biếc đâm chồi

chuột con
12-06-2009, 01:59 PM
Mùa hồn đơn thu qua đông tới
Vườn xưa ta trở lại âm thầm
Gói tất cả trút theo mùa lá rụng
Đón xuân sang lộc biếc đâm chồi

biếc đâm chồi, vàng lá rụng
xuân qua đông đến, tương phùng biệt ly
cuộc đời có được mấy mươi
buồn vui mấy thưở, khóc cười mấy phen

sa la la
12-06-2009, 05:07 PM
biếc đâm chồi, vàng lá rụng
xuân qua đông đến, tương phùng biệt ly
cuộc đời có được mấy mươi
buồn vui mấy thưở, khóc cười mấy phen

Cười mấy phen rồi lòng lại khóc
Cớ sao buồn tang tóc vần thơ
Tình yêu hai chữ mù mờ
Chớm yêu đã thấy thẫn thờ rồi sao.

LAMGIANG
18-06-2009, 11:22 PM
Thờ rồi sao ? khói hương nào thấy ?
Cõi vĩnh hằng tình ấy còn không ?
Âm dương cách biệt vợ chồng
Hỏi ai sắc sắc không không là gì ?

NgHi~KhAc'
19-06-2009, 01:01 AM
Không là gì, chẳng là chi
Mà sao tình bỏ tình đi hỡi tình
Đêm nay mình chẳng là mình
Thơ chìm dưới đáy nửa bình rượu đêm

OA _ NỮ
19-06-2009, 04:02 AM
Không là gì, chẳng là chi
Mà sao tình bỏ tình đi hỡi tình
Đêm nay mình chẳng là mình
Thơ chìm dưới đáy nửa bình rượu đêm

Bình rượu đêm cạn đáy rồi
Cớ sao tỉnh mãi bồi hồi ngóng ai
Mong sao đêm hết ngày mai
Đón tình mới đến của ta và người.

LAMGIANG
19-06-2009, 10:03 AM
Bình rượu đêm cạn đáy rồi
Cớ sao tỉnh mãi bồi hồi ngóng ai
Mong sao đêm hết ngày mai
Đón tình mới đến của ta và người.

Ta và người đôi nơi cách biệt
Có nhớ thương thì cũng vậy thôi
Chiều về lặng ngắm mây trôi
Bể tình lạnh tím gió ơi ! nhắn giùm .

chuột con
19-06-2009, 08:21 PM
Ta và người đôi nơi cách biệt
Có nhớ thương thì cũng vậy thôi
Chiều về lặng ngắm mây trôi
Bể tình lạnh tím gió ơi ! nhắn giùm .

gió ơi! nhắn dùm ta nhé
lòng kẻ tha hương quạnh quẽ đôi lời
dẫu xa cách biệt trùng khơi
tình xưa nghĩa cũ có đời nào quên!

LÃO HẠC
19-06-2009, 08:30 PM
gió ơi! nhắn gởi dùm ta nhé
lòng kẻ tha hương quạnh quẽ đôi lời
dẫu xa cách biệt trùng khơi
tình xưa nghĩa cũ có đời nào quên!

Đời nào quên cuộc tình hôm ấy
Cơn gió nào đưa đẩy anh qua
Cho dù cách trở đường xa
Tình này vẫn mãi mặn mà nhớ nhung.

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 08:37 PM
Đời nào quên cuộc tình hôm ấy
Cơn gió nào đưa đẩy anh qua
Cho dù cách trở đường xa
Tình này vẫn mãi mặn mà nhớ nhung.

Mà nhớ nhung lòng trùng hẳn lại
Em bây giờ còn dại như xưa?
Đường trơn lối cỏ ướt mưa
Giả vờ em ngã như chưa biết gì

Viết cho em cô bé ngày xưa

sơn_nữ83
19-06-2009, 08:42 PM
Đời nào quên cuộc tình hôm ấy
Cơn gió nào đưa đẩy anh qua
Cho dù cách trở đường xa
Tình này vẫn mãi mặn mà nhớ nhung.

Mà nhớ nhung rồi thuơng rồi giận
Nhưng không thành chữ hận phải không anh
Em yêu anh một tình yêu chân thành
Dành đến anh cả một đời xuân sắc

teken
19-06-2009, 08:50 PM
Mà nhớ nhung rồi thuơng rồi giận
Nhưng không thành chữ hận phải không anh
Em yêu anh một tình yêu chân thành
Dành đến anh cả một đời xuân sắc


Đời xuân sắc ai người giữ được
Tháng năm đèo từ khước dung nha
Giống như bèo dạt mây tan
Chiều qua còn tụ ngày sang đã lìa

LÃO HẠC
19-06-2009, 08:54 PM
Mà nhớ nhung rồi thuơng rồi giận
Nhưng không thành chữ hận phải không anh
Em yêu anh một tình yêu chân thành
Dành đến anh cả một đời xuân sắc

Đờì xuân sắc áo xanh ta mặc
Súng trong tay giữ chắc biển trời
Hai năm trả nợ cho đời
Thân trai nghiệp lính một thời đã qua.

teken
19-06-2009, 08:57 PM
Đờì xuân sắc áo xanh ta mặc
Súng trong tay giữ chắc biển trời
Hai năm trả nợ cho đời
Thân trai nghiệp lính một thời đã qua.

Thời đã qua làm sao giữ mãi
Sớm muộn rồi cũng phải ra đi
Đời cho ta được chút gì
Nâng niu chút ấy phân bì với ai

sơn_nữ83
19-06-2009, 09:44 PM
Thời đã qua làm sao giữ mãi
Sớm muộn rồi cũng phải ra đi
Đời cho ta được chút gì
Nâng niu chút ấy phân bì với ai
Bì với ai em nào đâu nghĩ
Uớc mong sao tìm tri kỷ hồng nhan.
Hoa đẹp rồi sẽ úa tàn
Tìm được tri kỷ muôn vàn khó khăn

LÃO HẠC
19-06-2009, 10:07 PM
Bì với ai em nào đâu nghĩ
Uớc mong sao tìm tri kỷ hồng nhan.
Hoa đẹp rồi sẽ úa tàn
Tìm được tri kỷ muôn vàn khó khăn

Vàn khó khăn xin người chớ nản
Cuộc tình này ai bán mà mua
Trời kia lúc nắng,lúc mưa
Làm người ta sống biết vừa lòng nhau.

chuột con
19-06-2009, 10:14 PM
Vàn khó khăn xin người chớ nản
Cuộc tình này ai bán mà mua
Trời kia lúc nắng,lúc mưa
Làm người ta sống biết vừa lòng nhau.

vừa lòng nhau, ấy thôi mà khó
bởi lẽ đời vạn nẻo cam go
ta xin tạm gác âu lo
để đêm đêm đến còn no giấc nồng:nguroi:

sơn_nữ83
19-06-2009, 10:22 PM
Vàn khó khăn xin người chớ nản
Cuộc tình này ai bán mà mua
Trời kia lúc nắng,lúc mưa
Làm người ta sống biết vừa lòng nhau.
Vừa lòng nhau thế thôi là đủ
Tình mặn nồng ấp ủ nghĩa phu thê
Cuộc đời dẫu có bộn bề
Trăm năm hạnh phúc sẽ về với ta

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 10:24 PM
Vừa lòng nhau thế thôi là đủ
Tình mặn nồng ấp ủ nghĩa phu thê
Cuộc đời dẫu có bộn bề
Trăm năm hạnh phúc sẽ về với ta

Về với ta can qua chấm hết
Trả nợ đời đoạn kết thật hay
Nhân quả rồi lại trả vay
Em, anh chấm dứt những ngày khổ đau

chuột con
19-06-2009, 10:37 PM
Về với ta can qua chấm hết
Trả nợ đời đoạn kết thật hay
Nhân quả rồi lại trả vay
Em, anh chấm dứt những ngày khổ đau

ngày khổ đau dứt rồi anh nhỉ
mà sao lòng âm ỉ sầu vương
a`, có lẽ tình thương em vẫn
trao cho người bất tận ngày qua.

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 10:41 PM
ngày khổ đau dứt rồi anh nhỉ
mà sao lòng âm ỉ sầu vương
a`, có lẽ tình thương em vẫn
trao cho người bất tận ngày qua.

Tận ngày qua gió mùa vẫn thổi
Thương cuộc đời trôi nổi ngược xuôi
Tình ấy chẳng thể nào nguôi
Nhưng ta gác lại dành nuôi cuộc đời

LAMGIANG
20-06-2009, 11:10 AM
Tận ngày qua gió mùa vẫn thổi
Thương cuộc đời trôi nổi ngược xuôi
Tình ấy chẳng thể nào nguôi
Nhưng ta gác lại dành nuôi cuộc đời

Nuôi cuộc đời vạn lời muốn nói
Tím tính yêu tím cả không gian
Gửi vào gió núi mây ngàn
Chút tình trăng gió miên man tháng ngày .

Nguyễn Hải Nam
20-06-2009, 05:18 PM
Nuôi cuộc đời vạn lời muốn nói
Tím tính yêu tím cả không gian
Gửi vào gió núi mây ngàn
Chút tình trăng gió miên man tháng ngày .

Man tháng ngày bàn tay lạnh giá
Giữa cuộc đời vay trả luân hồi
Bóng chiều muôn ngả chia đôi
Lời chia tay dưới chân đồi hôm qua

LAMGIANG
20-06-2009, 08:02 PM
Man tháng ngày bàn tay lạnh giá
Giữa cuộc đời vay trả luân hồi
Bóng chiều muôn ngả chia đôi
Lời chia tay dưới chân đồi hôm qua


Đồi hôm qua mình ta lặng lẽ
Lệ ngậm ngùi biết sẻ cùng ai
Bâng khuâng ta dõi gót hài
Khuất sau rặng liễu thở dài , mất nhau .

Nguyễn Hải Nam
20-06-2009, 08:37 PM
Đồi hôm qua mình ta lặng lẽ
Lệ ngậm ngùi biết sẻ cùng ai
Bâng khuâng ta dõi gót hài
Khuất sau rặng liễu thở dài , mất nhau .

Dài mất nhau nỗi đau lặp lại
Ta đâu còn khờ dại hả em
Tấm thân dù đã lấm lem
Tâm hồn trong sáng buông rèm đợi trăng

chuột con
20-06-2009, 10:48 PM
Dài mất nhau nỗi đau lặp lại
Ta đâu còn khờ dại hả em
Tấm thân dù đã lấm lem
Tâm hồn trong sáng buông rèm đợi trăng

rèm đợi trăng cửa hờ đợi gió
mà sao trăng sao gió đi đâu?
để người lẻ bóng vân lâu
hồn se se lạnh tình sầu lân lân.

LAMGIANG
20-06-2009, 11:48 PM
Dài mất nhau nỗi đau lặp lại
Ta đâu còn khờ dại hả em
Tấm thân dù đã lấm lem
Tâm hồn trong sáng buông rèm đợi trăng

Rèm đợi trăng dù rằng đã khép
Bóng nguyệt mờ chằng nép rèm thưa
Hằng ơi ! biết mấy cho vừa
Thương cho chú Cuội sớm trưa ngậm ngùi .

LAMGIANG
21-06-2009, 12:05 AM
rèm đợi trăng cửa hờ đợi gió
mà sao trăng sao gió đi đâu?
để người lẻ bóng vân lâu
hồn se se lạnh tình sầu lân lân.

Sầu lâng lâng tưởng lòng đã khép
Đường đời nhiều khổ phận long đong
Bây giờ hết đợi hết mong
Sông kia vẫn chảy đục trong mặc tình .

Nguyễn Hải Nam
21-06-2009, 02:58 PM
Trong mặc tình làm thinh nước chảy
Tấm thân này hết thảy tặng em
Trong ngần là một đóa sen
Sắc hương thơm ngát chong đèn đợi ai

CrazyDog
22-06-2009, 12:09 AM
Đèn đợi ai sáng trong đêm tối
Góc nhỏ kia mỏi gối anh chờ
Đêm về trong những cơn mơ
Nhớ người xưa với thẫn thờ niềm đau

NgHi~KhAc'
22-06-2009, 12:28 AM
Đèn đợi ai sáng trong đêm tối
Góc nhỏ kia mỏi gối anh chờ
Đêm về trong những cơn mơ
Nhớ người xưa với thẫn thờ niềm đau

Thờ niềm đau, trước sau như một
Tỉnh một đời, dại đột mấy khi
Em ơi, con gái có thì
Để không nó phí, thôi thì...chiều anh :D

CrazyDog
22-06-2009, 12:33 AM
Thờ niềm đau, trước sau như một
Tỉnh một đời, dại đột mấy khi
Em ơi, con gái có thì
Để không nó phí, thôi thì...chiều anh :D

Thì chiều anh huyết tanh phải chảy
Trong lòng anh cười khẩy mừng thầm
Em nào có phải con hâm
Mà sao ngu dại đâm sầm vào anh :D

NgHi~KhAc'
22-06-2009, 12:36 AM
Thì chiều anh huyết tanh phải chảy
Trong lòng anh cười khẩy mừng thầm
Em nào có phải con hâm
Mà sao ngu dại đâm sầm vào anh :D

Sầm vào anh mày nhanh đấy Chó
Tối hôm qua sờ mó ghê người
Nhìn tao mày lại còn cười
Lần sau tao đập chết tươi, Dog à

CrazyDog
22-06-2009, 12:38 AM
Sầm vào anh mày nhanh đấy Chó
Tối hôm qua sờ mó ghê người
Nhìn tao mày lại còn cười
Lần sau tao đập chết tươi, Dog à

Tươi Dog à chết cha thằng Khoái
Em xinh tươi thoải mái mó sờ
Chắc là mày bị hâm đơ
Ngồi im như thóc mặt đờ ngu nghê :D

NgHi~KhAc'
22-06-2009, 12:44 AM
Tươi Dog à chết cha thằng Khoái
Em xinh tươi thoải mái mó sờ
Chắc là mày bị hâm đơ
Ngồi im như thóc mặt đờ ngu nghê :D

Đờ ngu nghê nhưng phê mày ạ :D
Ngồi cùng em da cạ vào da
Tuy ko kiểm vé vòng 3
Nhưng tao nghĩ chắc kém xa em (of) mày :D

CrazyDog
22-06-2009, 12:52 AM
Đờ ngu nghê nhưng phê mày ạ :D
Ngồi cùng em da cạ vào da
Tuy ko kiểm vé vòng 3
Nhưng tao nghĩ chắc kém xa em (of) mày :D

Xa em mày biết tay thi nghiện
Ông í thì đại tiện hai tay
Ngồi đâu thi cũng mó may
Em kia sờ chán, sờ ngay em mình :D