PDA

View Full Version : Hoạ ba chữ cuối bà con ơi



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15

Thiên_thần_già
28-05-2009, 07:09 PM
...em...Thi theo bảy tháng
Cho nên dù đã ráng ....cần
Vẫn nào đã được sờ chân
Âm thầm mà chịu trách thân làm gì?

Thân làm gì? thân già ta tự hỏi
Biết làm sao qua khỏi nỗi buồn
Đêm ngày thương nhớ luôn luôn
Bóng hồng xưa ấy nay thời ở đâu

traitimmuadong
28-05-2009, 07:28 PM
Thân làm gì? thân già ta tự hỏi
Biết làm sao qua khỏi nỗi buồn
Đêm ngày thương nhớ luôn luôn
Bóng hồng xưa ấy nay thời ở đâu

Thời ở đâu bao lâu anh đơi
Trăng đã tàn chẳng vợi nỗi đau
Dẫu luôn mãi nhớ về nhau
Tim này khắc khoải hố sâu giọt tình

LÃO HẠC
28-05-2009, 10:24 PM
Thời ở đâu bao lâu anh đơi
Trăng đã tàn chẳng vợi nỗi đau
Dẫu luôn mãi nhớ về nhau
Tim này khắc khoải hố sâu giọt tình

Sâu giọt tình làm sao quên đựơc
Sao lỡ đành cất bước ra đi
Tình này ta mãi khắc ghi
Bao đêm rơi lệ chỉ vì nhớ em.

1100i
28-05-2009, 10:27 PM
Sâu giọt tình làm sao quên đựơc
Sao lỡ đành cất bước ra đi
Tình này ta mãi khắc ghi
Bao đêm rơi lệ chỉ vì nhớ em.

Vì nhớ em tấm thân tàn tạ
Tình vẫn nồng sao lạ sao quen
Nhà bên cũng đã lên đèn
Mình ta cô độc say men rượu đào.

Hoài Anh
28-05-2009, 10:41 PM
Sâu giọt tình làm sao quên đựơc
Sao lỡ đành cất bước ra đi
Tình này ta mãi khắc ghi
Bao đêm rơi lệ chỉ vì nhớ em.

Vì nhớ em phải chăng anh đã??
Chuyến phà sau giải mã tình yêu
Em còn trăn trở một điều
Tình yêu sâu sắc hay xiêu phút lòng??

Hoài Anh
28-05-2009, 10:43 PM
Vì nhớ em tấm thân tàn tạ
Tình vẫn nồng sao lạ sao quen
Nhà bên cũng đã lên đèn
Mình ta cô độc say men rượu đào.

Men rượu đào làm sao quên được
Tình yêu kia lược đã cài gương
Chiếu chăn êm ấm mọi đường
Thương ai lẻ bóng sầu vương mắt buồn

1100i
28-05-2009, 10:47 PM
Men rượu đào làm sao quên được
Tình yêu kia lược đã cài gương
Chiếu chăn êm ấm mọi đường
Thương ai lẻ bóng sầu vương mắt buồn

Vương mắt buồn bao đêm không ngủ
Mối tình đầu ấp ủ trong tim
Chợt bay theo ngả đường chim
Ân tình ngày đó biết tìm nơi đâu

Hoài Anh
28-05-2009, 10:50 PM
Vương mắt buồn bao đêm không ngủ
Mối tình đầu ấp ủ trong tim
Chợt bay theo ngả đường chim
Ân tình ngày đó biết tìm nơi đâu

Tìm nơi đâu em nào có biết
Phải chăng anh mải miết điều chi
Để cho lệ ấy hoen mi
Nàng xuân hôm ấy chia ly khóc thầm

1100i
28-05-2009, 10:54 PM
Tìm nơi đâu em nào có biết
Phải chăng anh mải miết điều chi
Để cho lệ ấy hoen mi
Nàng xuân hôm ấy chia ly khóc thầm

Ly khóc thầm sầu vương chờ đợi
Tình nơi nào vời vợi cách xa
Cầu cho duyên thắm mặn mà
Để cho đôi lứa dựng nhà trăm năm

Hoài Anh
28-05-2009, 11:02 PM
Ly khóc thầm sầu vương chờ đợi
Tình nơi nào vời vợi cách xa
Cầu cho duyên thắm mặn mà
Để cho đôi lứa dựng nhà trăm năm

Nhà trăm năm con Tằm đang dựng
Biết lỗi lầm chịu đựng nhiều năm
Nhìn vào quá khứ xa xăm
Để cho hiện tại ai nằm với ai.

1100i
28-05-2009, 11:05 PM
Nhà trăm năm con Tằm đang dựng
Biết lỗi lầm chịu đựng nhiều năm
Nhìn vào quá khứ xa xăm
Để cho hiện tại ai nằm với ai.

Nằm với ai thì anh vẫn nhớ
Thuở ban đầu bỡ ngỡ gặp nhau
Tình dù đến trước đến sau
Cũng toàn dang dở đớn đau cho mình.

LÃO HẠC
28-05-2009, 11:06 PM
Ly khóc thầm sầu vương chờ đợi
Tình nơi nào vời vợi cách xa
Cầu cho duyên thắm mặn mà
Để cho đôi lứa dựng nhà trăm năm

Nhà trăm năm nay tan đổ vỡ
Chuyến đò sưa đã lỡ nhịp cầu
Bây giờ ta biết về đâu?
Bao đêm thức trắng u sầu tình ta.

Hoài Anh
28-05-2009, 11:10 PM
Nằm với ai thì anh vẫn nhớ
Thuở ban đầu bỡ ngỡ gặp nhau
Tình dù đến trước đến sau
Cũng toàn dang dở đớn đau cho mình.

Đau cho mình cuộc tình đứt đoạn
Anh trở về loạng choạng chiều buông
Trăng kia tan vỡ chẳng vuông
Tim dù đã vỡ chớ "buông" nhé Chàng

Hoài Anh
28-05-2009, 11:15 PM
Nhà trăm năm nay tan đổ vỡ
Chuyến đò sưa đã lỡ nhịp cầu
Bây giờ ta biết về đâu?
Bao đêm thức trắng u sầu tình ta.

Sầu tình ta tháng năm qua
Không thể quên được cũng là lẽ đương
Tránh sao số kiếp đoạn trường
Anh ơi phải biết xót thương phận mình

1100i
28-05-2009, 11:18 PM
Đau cho mình cuộc tình đứt đoạn
Anh trở về loạng choạng chiều buông
Trăng kia tan vỡ chẳng vuông
Tim dù đã vỡ chớ "buông" nhé Chàng

Buông nhé chàng giữ sao cho đặng
Để bên mình thêm nặng thân trai
Đời ta ngày rộng tháng dài
Không chơi cho thỏa phí hoài tuổi xuân

Hoài Anh
28-05-2009, 11:27 PM
Buông nhé chàng giữ sao cho đặng
Để bên mình thêm nặng thân trai
Đời ta ngày rộng tháng dài
Không chơi cho thỏa phí hoài tuổi xuân

Hoài tuổi xuân trung tuần mới thấy
Nói bao nhiêu giấy mực từ xưa
Ăn chơi chả sợ cơn mưa
Cuối đời nhìn lại vẫn chưa có gì

1100i
28-05-2009, 11:35 PM
Hoài tuổi xuân trung tuần mới thấy
Nói bao nhiêu giấy mực từ xưa
Ăn chơi chả sợ cơn mưa
Cuối đời nhìn lại vẫn chưa có gì

Chưa có gì sao em lại biết
Một đàn con ráo riết gọi cha
Nhiều phụ nữ gọi: Anh à
Lại thêm nhiều chị gọi là : EM YÊU

:D::D

Hoài Anh
28-05-2009, 11:42 PM
Chưa có gì sao em lại biết
Một đàn con ráo riết gọi cha
Nhiều phụ nữ gọi: Anh à
Lại thêm nhiều chị gọi là : EM YÊU

:D::D

Là em yêu có sao đâu nhỉ
Bao nhiêu lần thủ thỉ chả nghe
Chỉ thích lời lẽ vo ve
Nói ngọt một cái vứt bè chạy luôn

1100i
28-05-2009, 11:46 PM
Là em yêu có sao đâu nhỉ
Bao nhiêu lần thủ thỉ chả nghe
Chỉ thích lời lẽ vo ve
Nói ngọt một cái vứt bè chạy luôn

Bè chạy luôn đi cho thoải mái
Ở trong anh vẫn mãi mình em
Anh sao mà dám nhập nhèm
Vớ va vớ vẩn em bem chết liền

Hoài Anh
28-05-2009, 11:49 PM
Bè chạy luôn đi cho thoải mái
Ở trong anh vẫn mãi mình em
Anh sao mà dám nhập nhèm
Vớ va vớ vẩn em bem chết liền

Bem chết liền làm sao em dám
Anh to con cả đám phải ne
Muỗi ruồi mà đậu vo ve
Anh phang một phát cả bè chết luôn

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 12:12 AM
Bem chết liền làm sao em dám
Anh to con cả đám phải ne
Muỗi ruồi mà đậu vo ve
Anh phang một phát cả bè chết luôn

Bè chết luôn rồi bè chết luôn

/ps thơ 1 câu có dc ko :D

teken
29-05-2009, 07:40 AM
Bè chết luôn rồi bè chết luôn

/ps thơ 1 câu có dc ko :D


Bè chết luôn... rong xuồng ta chạy
Mắc chi mà cứ lạy lục à
Cầu ơi sao chẳng bắc qua
Để cho sông nước chia xa đôi bờ

Hoài Anh
29-05-2009, 10:49 AM
Bè chết luôn... rong xuồng ta chạy
Mắc chi mà cứ lạy lục à
Cầu ơi sao chẳng bắc qua
Để cho sông nước chia xa đôi bờ

Xa đôi bờ giấc mơ chẳng trọn
Nốt nhạc trầm ai khéo chọn lời
Cung đàn vỡ một nhịp rơi
Hòa trong lạc lõng một lời thở than

1100i
29-05-2009, 10:55 AM
Xa đôi bờ giấc mơ chẳng trọn
Nốt nhạc trầm ai khéo chọn lời
Cung đàn vỡ một nhịp rơi
Hòa trong lạc lõng một lời thở than

Lời thở than nghe sao nhói buốt
Mọi hờn căm tuốt tuột bay đi
Để lệ khỏi ướt hàng mi
Để tim khỏi quặn mỗi khi tình về.

Hoài Anh
29-05-2009, 10:59 AM
Lời thở than nghe sao nhói buốt
Mọi hờn căm tuốt tuột bay đi
Để lệ khỏi ướt hàng mi
Để tim khỏi quặn mỗi khi tình về.

Khi tình về anh chê chẳng lấy
Thân phận nghèo sao thấy hẩm hiu
Buồn cho số kiếp thật nhiêu
Đếm đi đếm lại bao nhiêu là tình?

1100i
29-05-2009, 11:02 AM
Khi tình về anh chê chẳng lấy
Thân phận nghèo sao thấy hẩm hiu
Buồn cho số kiếp thật nhiêu
Đếm đi đếm lại bao nhiêu là tình?

Nhiêu là tình bay theo làn khói
Hoàng hôn về mắt dõi tình xa
Khoảng cách chia mãi đôi ta
Em ơi đồng ý chuyển nhà...ra đây.:D

Hoài Anh
29-05-2009, 11:05 AM
Nhiêu là tình bay theo làn khói
Hoàng hôn về mắt dõi tình xa
Khoảng cách chia mãi đôi ta
Em ơi đồng ý chuyển nhà...ra đây.:D

Nhà ra đây làm sao xây được
Trái tim này vẫn thuộc về ai
Cuộc đời bão tố chông gai
Tấm lòng chung thủy mãi hoài nhớ mong

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
29-05-2009, 11:09 AM
Nhà ra đây làm sao xây được
Trái tim này vẫn thuộc về ai
Cuộc đời bão tố chông gai
Tấm lòng chung thủy mãi hoài nhớ mong

Hoài nhớ mong một hình bóng ấy
Khi đêm về chợt thấy đơn côi
Lời yêu tôi đã ngỏ rồi
Sao em lặng lẽ để tôi phải buồn

Hoài Anh
29-05-2009, 11:15 AM
Hoài nhớ mong một hình bóng ấy
Khi đêm về chợt thấy đơn côi
Lời yêu tôi đã ngỏ rồi
Sao em lặng lẽ để tôi phải buồn

Tôi phải buồn, anh đâu có biết
Bởi vì anh mải miết đi tìm
Nỗi đau giấu ở trong tim
Bóng anh xa mãi như chim cuối trời

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
29-05-2009, 11:20 AM
Tôi phải buồn, anh đâu có biết
Bởi vì anh mải miết đi tìm
Nỗi đau giấu ở trong tim
Bóng anh xa mãi như chim cuối trời

Chim cuối trời bặt vô âm tín
Để anh tìm chiếc lá diêu bông
Nghe tin em đã lấy chồng
Giờ đây con bế con bồng......nặng tay

1100i
29-05-2009, 11:21 AM
Tôi phải buồn, anh đâu có biết
Bởi vì anh mải miết đi tìm
Nỗi đau giấu ở trong tim
Bóng anh xa mãi như chim cuối trời

Chim cuối trời mới là chim quý
Biết thế đừng bỏ phí nha em
Buồn buồn tối dở ra xem
Kìa con chim quý còn tem đây này:D

Hoài Anh
29-05-2009, 11:31 AM
Chim cuối trời bặt vô âm tín
Để anh tìm chiếc lá diêu bông
Nghe tin em đã lấy chồng
Giờ đây con bế con bồng......nặng tay
Bồng nặng tay mới hay gian khổ
Tội với tình anh đổ cho em
Đợi hoài vẫn một dáng quen
Cho nên giờ phải bon chen một mình


Chim cuối trời mới là chim quý
Biết thế đừng bỏ phí nha em
Buồn buồn tối dở ra xem
Kìa con chim quý còn tem đây này:D

Tem đây này anh say hay tỉnh
Bóng chiều tà đủng đỉnh cuối thôn
Chia xa hai nửa tâm hồn
Nỗi đau còn đó tâm hồn quặn đau

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
29-05-2009, 11:35 AM
Bồng nặng tay mới hay gian khổ
Tội với tình anh đổ cho em
Đợi hoài vẫn một dáng quen
Cho nên giờ phải bon chen một mình



Chen một mình mệt quá em ơi
Giá em đứng ở cái nơi sau mình
Thì anh sẽ dựa cả mình
Vào phía sau đó tỏ tình với em

Mây
29-05-2009, 11:36 AM
Bồng nặng tay mới hay gian khổ
Tội với tình anh đổ cho em
Đợi hoài vẫn một dáng quen
Cho nên giờ phải bon chen một mình



Tem đây này anh say hay tỉnh
Bóng chiều tà đủng đỉnh cuối thôn
Chia xa hai nửa tâm hồn
Nỗi đau còn đó tâm hồn quặn đau

Hồn quặn đau chị ơi hãy cố
Chôn đau tình xuống mộ thảnh thơi
Chim kia bay kín bầu trời
Thiếu gì chim quý đang mời gọi ta.

HIhi.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
29-05-2009, 11:39 AM
Hồn quặn đau chị ơi hãy cố
Chôn đau tình xuống mộ thảnh thơi
Chim kia bay kín bầu trời
Thiếu gì chim quý đang mời gọi ta.

HIhi.

Mời gọi ta sang nhà hàng xóm
Nơi đây nàng điếu đóm cùng ta
Vào ra ngày bảy đêm ba
Đến khi xong việc cả nhà cùng vui

Hoài Anh
29-05-2009, 11:41 AM
Chen một mình mệt quá em ơi
Giá em đứng ở cái nơi sau mình
Thì anh sẽ dựa cả mình
Vào phía sau đó tỏ tình với em
Tình với em lem nhem thế đó
Đã lỡ rồi anh tỏ xót xa
Ngày xưa yêu rất thiết tha
Cũng vì tiền của anh qua nhà người

Hồn quặn đau chị ơi hãy cố
Chôn đau tình xuống mộ thảnh thơi
Chim kia bay kín bầu trời
Thiếu gì chim quý đang mời gọi ta.

HIhi.
Mời gọi ta rất ngọt ngào
Cho nên mình cứ sắm sào mà quơ
Trên trời chim rất nên thơ
Nhưng rớt xuống đất vật vờ lắm thay
hehehe

1100i
29-05-2009, 11:42 AM
Mời gọi ta sang nhà hàng xóm
Nơi đây nàng điếu đóm cùng ta
Vào ra ngày bảy đêm ba
Đến khi xong việc cả nhà cùng vui

Nhà cùng vui ngày ba đêm bảy
Để xác thân lẩy bẩy vì run
Quần đùi tuột hết dây chun
Ơ hay có một thằng...lùn..thò ra.

:ngap::ngap:

Hoài Anh
29-05-2009, 11:44 AM
Mời gọi ta sang nhà hàng xóm
Nơi đây nàng điếu đóm cùng ta
Vào ra ngày bảy đêm ba
Đến khi xong việc cả nhà cùng vui

Nhà cùng vui ai xui anh ngó
Cửa nhà ai lấp ló đằng kia
Nửa đêm vắng vẻ sương rơi
Anh về đi chứ, còn lời nói không??

sơn_nữ83
29-05-2009, 11:44 AM
Chen một mình mệt quá em ơi
Giá em đứng ở cái nơi sau mình
Thì anh sẽ dựa cả mình
Vào phía sau đó tỏ tình với em
Tình với em...uớc chi anh nói thật
Dù chỉ một lời tự trái tim anh
Em nhớ nhung nhưng duyên phận...cũng đành
Dành cho em? chỉ là ảo ảnh

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
29-05-2009, 11:45 AM
Nhà cùng vui ngày ba đêm bảy
Để xác thân lẩy bẩy vì run
Quần đùi tuột hết dây chun
Ơ hay có một thằng...lùn..thò ra.

:ngap::ngap:

Lùn thò ra bỏ bà thằng I
Mày họa thế họa chi bây giờ
Nghe đồn Mây rất ngây thơ
Thôi mày té trước anh chờ nàng Mây

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
29-05-2009, 11:46 AM
Nhà cùng vui ai xui anh ngó
Cửa nhà ai lấp ló đằng kia
Nửa đêm vắng vẻ sương rơi
Anh về đi chứ, còn lời nói không??

Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau:acac::acac::acac:

sơn_nữ83
29-05-2009, 11:49 AM
Nhà cùng vui ngày ba đêm bảy
Để xác thân lẩy bẩy vì run
Quần đùi tuột hết dây chun
Ơ hay có một thằng...lùn..thò ra.

:ngap::ngap:
Lùn thò ra lấc la lấc láo
Mắt nhấc nháo khuấy đảo xung quanh
Ai ngờ đụng phải cái đanh(đinh)
Lùn ta đau quá phải nhanh thụt vào.:D
p/s: chết cười với anh I này thôi.

Hoài Anh
29-05-2009, 11:52 AM
Nhà cùng vui ngày ba đêm bảy
Để xác thân lẩy bẩy vì run
Quần đùi tuột hết dây chun
Ơ hay có một thằng...lùn..thò ra.

:ngap::ngap:

Lùn thò ra con ma cũng sợ
Nó đen sì ghẻ lở toàn thân
Chiều dài cũng được năm phân
Nhưng mà nhìn kĩ muôn phần gớm ghê

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
29-05-2009, 11:59 AM
Lùn thò ra lấc la lấc láo
Mắt nhấc nháo khuấy đảo xung quanh
Ai ngờ đụng phải cái đanh(đinh)
Lùn ta đau quá phải nhanh thụt vào.:D
p/s: chết cười với anh I này thôi.

Nhanh thụt vào không tao cắt đấy
Có khúc mì giữ lấy đừng khoe
Kẻo không có đứa nhăm nhe
Cắt vài ba khúc, he he chết mày

sơn_nữ83
29-05-2009, 12:09 PM
Nhanh thụt vào không tao cắt đấy
Có khúc mì giữ lấy đừng khoe
Kẻo không có đứa nhăm nhe
Cắt vài ba khúc, he he chết mày
He...chết mày, tao đây cóc dại.
Củ mì thì phải giữ khư khư
đằng này mày đứt k từ
Thói khoe khang ấy...chết xừ mày đi ( :acac:, em bí từ quá :botay:)

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 01:58 PM
He...chết mày, tao đây cóc dại.
Củ mì thì phải giữ khư khư
đằng này mày đứt k từ
Thói khoe khang ấy...chết xừ mày đi ( :acac:, em bí từ quá :botay:)

Xừ mày đi thế nì thì chết
Tấm thân tàn lê lết khắp nơi
Giá mà mình chẳng biết bơi
Nhảy ùm xuống nước cho đời...đứt luôn

Hoài Anh
29-05-2009, 02:00 PM
Xừ mày đi thế nì thì chết
Tấm thân tàn lê lết khắp nơi
Giá mà mình chẳng biết bơi
Nhảy ùm xuống nước cho đời...đứt luôn

Đời đứt luôn có buồn không Khác
Nhìn thì ra cái mác Chi Na
Chỉ tay có số buôn gà
Thầy bói đã phán xem qua biết liền

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 02:03 PM
Đời đứt luôn có buồn không Khác
Nhìn thì ra cái mác Chi Na
Chỉ tay có số buôn gà
Thầy bói đã phán xem qua biết liền

Qua biết liền nhưng tiền không có
Hai đứa mình nhăn nhó suốt đêm
Sương rơi lạnh buốt ngoài thềm
Bao nhiêu là khổ lại thêm tủi hờn

Hoài Anh
29-05-2009, 02:05 PM
Qua biết liền nhưng tiền không có
Hai đứa mình nhăn nhó suốt đêm
Sương rơi lạnh buốt ngoài thềm
Bao nhiêu là khổ lại thêm tủi hờn

Thêm tủi hờn anh càng nhăn nhó
Bao đêm rồi vứt xó củ khoai
Bây giờ đem lấy ra mài
Một đêm phải đến những hai bốn lần

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 02:14 PM
Thêm tủi hờn anh càng nhăn nhó
Bao đêm rồi vứt xó củ khoai
Bây giờ đem lấy ra mài
Một đêm phải đến những hai bốn lần

Hai bốn lần mới cần em giúp
Anh với mình lặn ngụp suốt đêm
Trầu kia ai khéo khéo têm
Mà anh ăn cả một đêm vẫn thèm :D

Hoài Anh
29-05-2009, 02:17 PM
Hai bốn lần mới cần em giúp
Anh với mình lặn ngụp suốt đêm
Trầu kia ai khéo khéo têm
Mà anh ăn cả một đêm vẫn thèm :D

Đêm vẫn thèm dù kem đã lụt
Nhìn lại thì mụt ghẻ rất nhiều
Nếu mà em dám nói điêu
Thì xin trời hãy phạt một điều ước cho

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 03:06 PM
Đêm vẫn thèm dù kem đã lụt
Nhìn lại thì mụt ghẻ rất nhiều
Nếu mà em dám nói điêu
Thì xin trời hãy phạt một điều ước cho

Điều ước cho chỉ lo ko thấy
Chắc em giờ đã ngấy anh rồi
Một lần này nhé, thế thôi
Sau này gặp lại ông-tôi thấy buồn

Hoài Anh
29-05-2009, 04:00 PM
Điều ước cho chỉ lo ko thấy
Chắc em giờ đã ngấy anh rồi
Một lần này nhé, thế thôi
Sau này gặp lại ông-tôi thấy buồn

Tôi thấy buồn khi khuôn đã đóng
Ở trong phòng lạnh cóng mình ông
Mai này nếu có qua sông
Ông ơi hãy nhỡ chổng mông lụy đò

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 04:20 PM
Tôi thấy buồn khi khuôn đã đóng
Ở trong phòng lạnh cóng mình ông
Mai này nếu có qua sông
Ông ơi hãy nhỡ chổng mông lụy đò

Mông lụy đò có phần lo lắng
Em chỉ toàn bắng nhắng mà thôi
Bến kia anh đến anh ngồi
Buồn buồn anh lại thả đôi cục buồn :D

Hoài Anh
29-05-2009, 04:26 PM
Mông lụy đò có phần lo lắng
Em chỉ toàn bắng nhắng mà thôi
Bến kia anh đến anh ngồi
Buồn buồn anh lại thả đôi cục buồn :D

Đôi cục buồn anh tuôn ở suối
Cho nên giờ đắm đuối vì ....
Cũng vì tại bởi cái chân
Hay là tại bởi cái thân đã tàn

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 04:29 PM
Đôi cục buồn anh tuôn ở suối
Cho nên giờ đắm đuối vì ....
Cũng vì tại bởi cái chân
Hay là tại bởi cái thân đã tàn

Thân đã tàn rồi có phải không
Tóc bạc da mồi lưng đã còng
Thôi từ đây hết, từ đây hết
Hết gặp em iu chốn the phòng

Hoài Anh
29-05-2009, 04:34 PM
Thân đã tàn rồi có phải không
Tóc bạc da mồi lưng đã còng
Thôi từ đây hết, từ đây hết
Hết gặp em iu chốn the phòng

Chốn the phòng anh mong mòn mỏi
Nhưng bây giờ kém cỏi lắm rồi
Bầy ra trước mắt chờ xơi
Nhưng được nửa vời lại thấy đuối gân

1100i
29-05-2009, 04:50 PM
Chốn the phòng anh mong mòn mỏi
Nhưng bây giờ kém cỏi lắm rồi
Bầy ra trước mắt chờ xơi
Nhưng được nửa vời lại thấy đuối gân

Thấy đuối gân buông cần câu xuống
Bởi tối qua chiều chuộng tám người
Hẹn em một buổi thật tươi
Pháo anh lại kéo lên đồi ...tham quan:D

Hoài Anh
29-05-2009, 04:54 PM
Thấy đuối gân buông cần câu xuống
Bởi tối qua chiều chuộng tám người
Hẹn em một buổi thật tươi
Pháo anh lại kéo lên đồi ...tham quan:D

Đồi tham quan anh gan gớm nhở
Lúc chiều qua đã thở như....
Mới vừa đưa "ấy" để leo
Ôi thôi súng đã thấy "xèo" thảm thương

1100i
29-05-2009, 08:49 PM
Đồi tham quan anh gan gớm nhở
Lúc chiều qua đã thở như....
Mới vừa đưa "ấy" để leo
Ôi thôi súng đã thấy "xèo" thảm thương

Xèo thảm thương sao em không cố
Lấy tình yêu mà đỡ nó lên
Không dưới thì ở bên trên
Cam đoan mấy phút là rên hừ hừ.

:D:D

Hoài Anh
29-05-2009, 09:32 PM
Xèo thảm thương sao em không cố
Lấy tình yêu mà đỡ nó lên
Không dưới thì ở bên trên
Cam đoan mấy phút là rên hừ hừ.

:D:D

Rên hừ hừ giống như cầy sấy
Bởi lí do cái ấy quá mềm
Rên mà chẳng được ấy thêm
Nhìn anh em lại một đêm chán đời

1100i
29-05-2009, 09:38 PM
Rên hừ hừ giống như cầy sấy
Bởi lí do cái ấy quá mềm
Rên mà chẳng được ấy thêm
Nhìn anh em lại một đêm chán đời

Đêm chán đời kêu ca ghê quá
Chắc em thèm của lạ lắm đây
Của nhà dùng mãi cũng gầy
Hay em tự xử anh đây vui mừng.

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:00 PM
Đêm chán đời kêu ca ghê quá
Chắc em thèm của lạ lắm đây
Của nhà dùng mãi cũng gầy
Hay em tự xử anh đây vui mừng.

Đây cũng mừng xem chừng cũng dễ
Quay trọng gì chuyện trễ hay mau
Thôi thì dù trước dù sau
Thân em chắc pải nát nhàu đêm nay

1100i
29-05-2009, 10:04 PM
Đây cũng mừng xem chừng cũng dễ
Quay trọng gì chuyện trễ hay mau
Thôi thì dù trước dù sau
Thân em chắc pải nát nhàu đêm nay

Nhàu đêm nay vẫn còn quá ít
Một tuần liền tao ..... Hoài Anh
Óanh cho hắn nát tanh bành
Óanh cho thân thể chẳng lành lặn luôn.

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:06 PM
Nhàu đêm nay vẫn còn quá ít
Một tuần liền tao ..... Hoài Anh
Óanh cho hắn nát tanh bành
Óanh cho thân thể chẳng lành lặn luôn.

Lành lặn luôn khơi nguồn dâm đãng
Cả tuần liền sao nhãng gối chăn
Hôm nay tự thấy ăn năn
Gặp Hoài Anh cái là lăn lên giường

1100i
29-05-2009, 10:09 PM
Lành lặn luôn khơi nguồn dâm đãng
Cả tuần liền sao nhãng gối chăn
Hôm nay tự thấy ăn năn
Gặp Hoài Anh cái là lăn lên giường

Lăn lên giường sao mày không gọi
Đến chung vui cùng thọi một phen
Tao vừa lên phố Lò Rèn
Thửa thêm cái nữa đen đen, to đùng.

Hoài Anh
29-05-2009, 10:10 PM
Đêm chán đời kêu ca ghê quá
Chắc em thèm của lạ lắm đây
Của nhà dùng mãi cũng gầy
Hay em tự xử anh đây vui mừng.
Anh vui mừng lắm phải không
Cho nên mới phải chổng mông kêu trời
Mì thì nó đã xì hơi
Vậy mà vẫn thế muôn đời huênh hoang


Đây cũng mừng xem chừng cũng dễ
Quay trọng gì chuyện trễ hay mau
Thôi thì dù trước dù sau
Thân em chắc pải nát nhàu đêm nay
Nhàu đêm nay bàn tay anh vẫn
Sờ khắp người đờ đẫn thế sao
Hồi đêm lại thấy kêu gào
Vào thơ lại thấy ôi sao anh hùng

1100i
29-05-2009, 10:22 PM
Anh vui mừng lắm phải không
Cho nên mới phải chổng mông kêu trời
Mì thì nó đã xì hơi
Vậy mà vẫn thế muôn đời huênh hoang




Đời huênh hoang tự cao tự đại
Có nhiều em rất dại yêu mình
Lại còn hiến cả cái.....
Suốt ngày cung phụng......, khoái ghê:D

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:24 PM
Nhàu đêm nay bàn tay anh vẫn
Sờ khắp người đờ đẫn thế sao
Hồi đêm lại thấy kêu gào
Vào thơ lại thấy ôi sao anh hùng

Sao anh hùng em vùng em vẫy
Làm cho anh tí gẫy cả....chân
Trai tân, mà gái cũng tân
hì hà hì hục đến gần ba canh

1100i
29-05-2009, 10:26 PM
Sao anh hùng em vùng em vẫy
Làm cho anh tí gẫy cả....chân
Trai tân, mà gái cũng tân
hì hà hì hục đến gần ba canh

Gần 3 canh Hoài Anh đã ngủ
Tao với mày tự thủ ...âm thôi
Tao ra cái ghế tao ngồi
Khi nào tao ...uất mày bồi luôn nha.

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:29 PM
Gần 3 canh Hoài Anh đã ngủ
Tao với mày tự thủ ...âm thôi
Tao ra cái ghế tao ngồi
Khi nào tao ...uất mày bồi luôn nha.

Bồi luôn nha hai ta cùng nhịp
Tau với mầy cùng thịt.... :D
Tại mình hăng quá dập nhanh
May mà còn biết hãm phanh kịp thời

1100i
29-05-2009, 10:34 PM
Bồi luôn nha hai ta cùng nhịp
Tau với mầy cùng thịt.... :D
Tại mình hăng quá dập nhanh
May mà còn biết hãm phanh kịp thời

Phanh kịp thời hoãn ngay sung sướng
Hỏi........có cưỡng được không
Hay là lại giống lên đồng
Bà già xay thịt tiên ông bắt cò.

Hoài Anh
29-05-2009, 10:37 PM
Phanh kịp thời hoãn ngay sung sướng
Hỏi........có cưỡng được không
Hay là lại giống lên đồng
Bà già xay thịt tiên ông bắt cò.

Ông bắt cò hay mò cái ấy
Nó đang lên đỏ tấy kia kìa
Đêm hôm mò mẫm bên kia
Để cho bầy cá lai thia được mồi

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:37 PM
Phanh kịp thời hoãn ngay sung sướng
Hỏi........có cưỡng được không
Hay là lại giống lên đồng
Bà già xay thịt tiên ông bắt cò.

Ông bắt cò bà mò ra bãi
Hai ông bà lại cãi cọ nhau
Người bà thì trắng phau phau
Người ông như cái rẻ lau người bà

1100i
29-05-2009, 10:42 PM
Ông bắt cò hay mò cái ấy
Nó đang lên đỏ tấy kia kìa
Đêm hôm mò mẫm bên kia
Để cho bầy cá lai thia được mồi

Thia được mồi dưới ao nước đọng
Đã ba hôm chả tọng cái nào
Bây giờ chỉ ước với ao
Được thật thoải mái đi vào người em:D

Hoài Anh
29-05-2009, 10:46 PM
Thia được mồi dưới ao nước đọng
Đã ba hôm chả tọng cái nào
Bây giờ chỉ ước với ao
Được thật thoải mái đi vào người em:D

Vào em dễ lắm anh ơi
Nếu đủ bản lĩnh xin mời bước qua
Giường êm lại có chiếu hoa
Xung quanh lại có điều hòa mát ghê

1100i
29-05-2009, 10:48 PM
Vào em dễ lắm anh ơi
Nếu đủ bản lĩnh xin mời bước qua
Giường êm lại có chiếu hoa
Xung quanh lại có điều hòa mát ghê

Hòa mát ghê thật phê thật đã
Chưa lần nào được cạ vào nhau
Trầu xanh ướm thử buồng cau
Anh sẽ nhè nhẹ sợ đau, thương mình

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:49 PM
Vào em dễ lắm anh ơi
Nếu đủ bản lĩnh xin mời bước qua
Giường êm lại có chiếu hoa
Xung quanh lại có điều hòa mát ghê

Hoà mát ghê anh tê cả...
Hai đứa mình thoải mái đêm nay
Rõ ràng mấy tháng ăn chay
Chỉ để thoả sức mà cày em ơi

Hoài Anh
29-05-2009, 10:55 PM
Hòa mát ghê thật phê thật đã
Chưa lần nào được cạ vào nhau
Trầu xanh ướm thử buồng cau
Anh sẽ nhè nhẹ sợ đau, thương mình
Đau thương mình chiến chinh nhiều chỗ
Nên bây giờ khắc khổ đến thương
Trên ....là phải tình thương
Nhưng sao anh lại Cắm tường thế kia


Hoà mát ghê anh tê cả...
Hai đứa mình thoải mái đêm nay
Rõ ràng mấy tháng ăn chay
Chỉ để thoả sức mà cày em ơi

Anh này nói thật là hay
Vừa hoành vừa tráng biết tay chẳng vừa
Nếu anh thích mây mưa
Xin mời thẳng bước khi chưa đổi lòng

1100i
29-05-2009, 11:00 PM
Đau thương mình chiến chinh nhiều chỗ
Nên bây giờ khắc khổ đến thương
Trên ....là phải tình thương
Nhưng sao anh lại Cắm tường thế kia




Tường thế kia là tường vớ vẩn
Nhớ hôm nào mình tẩn hai ca
Ca đầu em ấy anh la
Ca sau anh hét em ra ba lần:D

Hoài Anh
29-05-2009, 11:02 PM
Tường thế kia là tường vớ vẩn
Nhớ hôm nào mình tẩn hai ca
Ca đầu em ấy anh la
Ca sau anh hét em ra ba lần:D
Ra ba lần thân anh tàn phế
Có đâu giờ trên ghế họa thơ
Nói thôi măth đã bơ phờ
Nếu mà chiến thật đã chờ ngày đi

Rexona
30-05-2009, 10:06 AM
Ra ba lần thân anh tàn phế
Có đâu giờ trên ghế họa thơ
Nói thôi măth đã bơ phờ
Nếu mà chiến thật đã chờ ngày đi

Chờ ngày Diêm Vương đang đợi
Bỏ lại đây vài sợi tình vương
Không I, Khác, Dog bất lương
Sẽ thoải mãi họa rồi tương cô nàng.

Hoài Anh
30-05-2009, 02:07 PM
Chờ ngày Diêm Vương đang đợi
Bỏ lại đây vài sợi tình vương
Không I, Khác, Dog bất lương
Sẽ thoải mãi họa rồi tương cô nàng.

Tương cô nàng? thử xem sao
Tuy chẳng phải Đào thơm tỏa ngát hương
Nhưng xin chớ có xem thường
Nếu đủ bản lĩnh thì tương xem nào??

traitimmuadong
30-05-2009, 02:41 PM
Tương xem nào em đây vẫn đợi
Mấy anh đâu se sợi luồn kim
Để cho con mắt lim dim
Em đứng quan sát để tìm cái hay

Mây
30-05-2009, 10:55 PM
Tương xem nào em đây vẫn đợi
Mấy anh đâu se sợi luồn kim
Để cho con mắt lim dim
Em đứng quan sát để tìm cái hay

Tìm cái hay chắc gì đã thấy
Mấy ông đó nói bậy mà thôi
Toàn đồ Trung quốc rất tồi
Hở ra là nói đãi bôi ấy mà

Hoài Anh
30-05-2009, 11:07 PM
Tìm cái hay chắc gì đã thấy
Mấy ông đó nói bậy mà thôi
Toàn đồ Trung quốc rất tồi
Hở ra là nói đãi bôi ấy mà

Bôi ấy mà em đây đã rõ
Mấy ông kia gõ mõ thế thôi
Thực ra cái ấy rất tồi
Không chừng thì đã bôi vôi thưở nào

1100i
30-05-2009, 11:09 PM
Bôi ấy mà em đây đã rõ
Mấy ông kia gõ mõ thế thôi
Thực ra cái ấy rất tồi
Không chừng thì đã bôi vôi thưở nào

Vôi thuở nào Mây, Anh rất giỏi
Nhìn thấy rồi vẫn hỏi tại sao
Vừa đẹp, vừa đỏ lại cao
Cớ sao lại bảo chúng tao đồ Tầu?

Hoài Anh
30-05-2009, 11:13 PM
Vôi thuở nào Mây, Anh rất giỏi
Nhìn thấy rồi vẫn hỏi tại sao
Vừa đẹp, vừa đỏ lại cao
Cớ sao lại bảo chúng tao đồ Tầu?

Tao đồ tầu, nên tao phải giấu
Đem tô mầu cho "chấu" đỏ lên
Bơm hơi to đến lền phền
Đụng vào một cái lăn kềnh ra ngay

1100i
30-05-2009, 11:17 PM
Tao đồ tầu, nên tao phải giấu
Đem tô mầu cho "chấu" đỏ lên
Bơm hơi to đến lền phền
Đụng vào một cái lăn kềnh ra ngay

Kềnh ra ngay sao em không thử
Óanh một trận ứ ự xem nào
Chẳng biết cứ nói tào lao
Anh àm bực quá là nhào ...xơi luôn

Hoài Anh
30-05-2009, 11:22 PM
Kềnh ra ngay sao em không thử
Óanh một trận ứ ự xem nào
Chẳng biết cứ nói tào lao
Anh àm bực quá là nhào ...xơi luôn

Nhào xơi luôn em buồn cười quá
Anh I này mông má Thái về
Suốt ngày cứ giở thói dê
Em xin hỏi nhỏ: 'Đã vê được nàng'??

1100i
30-05-2009, 11:26 PM
Nhào xơi luôn em buồn cười quá
Anh I này mông má Thái về
Suốt ngày cứ giở thói dê
Em xin hỏi nhỏ: 'Đã vê được nàng'??

Vê được nàng là ai vậy nhỉ
Ở Niềm riêng có tỉ cô xinh
Cô nào chẳng đứng một mình
Nhưng I chỉ nhớ bóng hình Hoài Anh

Hoài Anh
30-05-2009, 11:32 PM
Vê được nàng là ai vậy nhỉ
Ở Niềm riêng có tỉ cô xinh
Cô nào chẳng đứng một mình
Nhưng I chỉ nhớ bóng hình Hoài Anh

Hình Hoài Anh, ở đâu I thấy
Quận Đống Đa chỗ đấy I vào???
Tường nhà chẳng thấp chẳng cao
Hay là I đã đi vào trộm tranh????

1100i
30-05-2009, 11:35 PM
Hình Hoài Anh, ở đâu I thấy
Quận Đống Đa chỗ đấy I vào???
Tường nhà chẳng thấp chẳng cao
Hay là I đã đi vào trộm tranh????

Vào trộm tranh gặp ngay cô gái
Ở trên giường đang ..... vào bô
Nhìn kĩ cái ấy tô hô
Sao giống kinh khủng của cô Hoài ÀNh:D

Hoài Anh
30-05-2009, 11:37 PM
Vào trộm tranh gặp ngay cô gái
Ở trên giường đang ..... vào bô
Nhìn kĩ cái ấy tô hô
Sao giống kinh khủng của cô Hoài ÀNh:D

Cô Hoài Ành, .....ở bô
Làm gì có chuyện gà cồ đứng xem
Hay là nói đỡ khỏi thèm
Nếu anh bản lĩnh thì bem mất rồi

1100i
30-05-2009, 11:39 PM
Cô Hoài Ành, .....ở bô
Làm gì có chuyện gà cồ đứng xem
Hay là nói đỡ khỏi thèm
Nếu anh bản lĩnh thì bem mất rồi

Bem mất rồi anh không bản lĩnh
Chỉ khéo mồm, giỏi nịnh em thôi
Cho anh hôn một chút môi
Hôn xuống tí nữa chỗ đôi gò đào.:D

Hoài Anh
30-05-2009, 11:43 PM
Bem mất rồi anh không bản lĩnh
Chỉ khéo mồm, giỏi nịnh em thôi
Cho anh hôn một chút môi
Hôn xuống tí nữa chỗ đôi gò đào.:D

Đôi gò đào đón chào gió mát
Cất lời ca múa hát say mê
Cớ sao quên cả lối về
Mùa xuân năm tới sao Khuê mỉm cười

1100i
30-05-2009, 11:45 PM
Đôi gò đào đón chào gió mát
Cất lời ca múa hát say mê
Cớ sao quên cả lối về
Mùa xuân năm tới sao Khuê mỉm cười

Khuê mỉm cười còn anh lại khóc
Mất nhau rồi biết chọc vào đâu
Từ đây mình mãi âu sầu
Từ đây mình mãi ra cầu ...ay ..ay

Hoài Anh
31-05-2009, 12:01 AM
Khuê mỉm cười còn anh lại khóc
Mất nhau rồi biết chọc vào đâu
Từ đây mình mãi âu sầu
Từ đây mình mãi ra cầu ...ay ..ay

Cầu ...uay ...ay mới hay mình hấp
Để bây giờ mới chập chập cheng
Để rồi mãi một thói quen
Màn đêm buông xuống lệ hoen ở......

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 12:03 AM
Cầu ...uay ...ay mới hay mình hấp
Để bây giờ mới chập chập cheng
Để rồi mãi một thói quen
Màn đêm buông xuống lệ hoen ở......

Hoen ở... ai ngờ em hỡi
Bởi vì ai có đợi ai đâu
Cho nên cứ phải ra cầu
Thấy thằng chiến hữu, gật đầu quay lun :D

1100i
31-05-2009, 12:10 AM
Hoen ở... ai ngờ em hỡi
Bởi vì ai có đợi ai đâu
Cho nên cứ phải ra cầu
Thấy thằng chiến hữu, gật đầu quay lun :D

Đầu quay lun quay chung cho sướng
Quay một mình mới ngượng làm sao
Nhớ ra có kẻ má đào
Đi qua cơn nứng nhảy vào...thì sao?