PDA

View Full Version : Hoạ ba chữ cuối bà con ơi



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 10:53 PM
Mài quay ..ay sẽ rất hay
Để đến một ngày nó sẽ sứt luôn

sứt luôn lắm kẻ phải buồn
Và còn lắm kẻ lệ tuôn ào ào
Hay là lấy thử con dao
Anh cắt luôn có em nào muốn xin :D

traitimmuadong
14-05-2009, 10:56 PM
sứt luôn lắm kẻ phải buồn
Và còn lắm kẻ lệ tuôn ào ào
Hay là lấy thử con dao
Anh cắt luôn có em nào muốn xin :D

Chưa nhìn mà đã thất kinh
Làm sao cam đảm mà xin hả trời

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 10:59 PM
Chưa nhìn mà đã thất kinh
Làm sao cam đảm mà xin hả trời

Xin hả trời chẳng muốn cho
Tự thân mình chẳng chịu lo mà tìm
Hỏi đời đời chỉ im lìm
Hỏi người ngưởi chỉ xuông .ym người cười :D

traitimmuadong
14-05-2009, 11:01 PM
Xin hả trời chẳng muốn cho
Tự thân mình chẳng chịu lo mà tìm
Hỏi đời đời chỉ im lìm
Hỏi người ngưởi chỉ xuông .ym người cười :D

..ym người cười lệ phải rơi
Nhìn đi nhìn lại tơ trời mỏng manh
Vừa nhỏ nó lại vừa xanh
Thôi thôi em tránh cho lành Khác nha?

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 11:04 PM
..ym người cười lệ phải rơi
Nhìn đi nhìn lại tơ trời mỏng manh
Vừa nhỏ nó lại vừa xanh
Thôi thôi em tránh cho lành Khác nha?

Lành Khác nha chắc là không được
Cho dù em chạy trước 3 hôm
Anh về anh bắt xe ôm
Thế là lại dắt đuôi tôm về phòng

traitimmuadong
14-05-2009, 11:06 PM
Lành Khác nha chắc là không được
Cho dù em chạy trước 3 hôm
Anh về anh bắt xe ôm
Thế là lại dắt đuôi tôm về phòng

Tôm về phòng??chớ có mong
Khác ơi đừng có trong lòng rủ rê

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 11:11 PM
Tôm về phòng??chớ có mong
Khác ơi đừng có trong lòng rủ rê

Lòng rủ rê nhiêu khê quá dỗi
Dắt em về tạ lỗi là xong
Sau rùi lại bướm lại ong
Sau rùi ta lại phải lòng của nhau :D

traitimmuadong
14-05-2009, 11:13 PM
Lòng rủ rê nhiêu khê quá dỗi
Dắt em về tạ lỗi là xong
Sau rùi lại bướm lại ong
Sau rùi ta lại phải lòng của nhau :D

Lòng của nhau nỗi đau còn đó
Anh một đời nhăn nhó con.......(k)

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 11:18 PM
Lòng của nhau nỗi đau còn đó
Anh một đời nhăn nhó con.......(k)

Nhó con...(k) thiên thu mắc tội
Chưa một lần đã vội chia xa
Cũng vì hôm ấy tăng ba
Vừa xong mệt quá lăn ra ngủ khì :D

traitimmuadong
14-05-2009, 11:20 PM
Nhó con...(k) thiên thu mắc tội
Chưa một lần đã vội chia xa
Cũng vì hôm ấy tăng ba
Vừa xong mệt quá lăn ra ngủ khì :D

Ra ngủ khì, được một ly
Nhưng mà nhìn kỹ ôi thì nước tiêu ( tiểu)
hà hà

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 11:23 PM
Ra ngủ khì, được một ly
Nhưng mà nhìn kỹ ôi thì nước tiêu ( tiểu)
hà hà

thì nước tiêu đem niêu ra hứng
Nằm khì xong lại hứng lên ngay
tăng 4 em nhớ cho này
Chúng mình sẽ được bay qua thiên đàng

traitimmuadong
14-05-2009, 11:26 PM
thì nước tiêu đem niêu ra hứng
Nằm khì xong lại hứng lên ngay
tăng 4 em nhớ cho này
Chúng mình sẽ được bay qua thiên đàng

Qua thiên đàng?? Khoác chỉ oang ( oang oang)
Nhưng đã lên sàng chỉ được năm giây

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 11:29 PM
Qua thiên đàng?? Khoác chỉ oang ( oang oang)
Nhưng đã lên sàng chỉ được năm giây

được năm giây là nhiều rồi đấy
Ấy ra rồi biêt đấy là đâu
Người ta cứ nhịn cứ câu (giờ)
Anh thì cứ được nhịp đầu là thôi

traitimmuadong
14-05-2009, 11:33 PM
được năm giây là nhiều rồi đấy
Ấy ra rồi biêt đấy là đâu
Người ta cứ nhịn cứ câu (giờ)
Anh thì cứ được nhịp đầu là thôi

Đầu là thôi cắt bôi vôi
LÀm ăn như thế hại đời của em

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 11:36 PM
Đầu là thôi cắt bôi vôi
LÀm ăn như thế hại đời của em

Đời của em hỏi Thi thì rõ
Thôi anh về gõ mõ ăn xôi

traitimmuadong
14-05-2009, 11:39 PM
Đời của em hỏi Thi thì rõ
Thôi anh về gõ mõ ăn xôi

Mõ ăn xôi nước nôi đã cạn
Anh mà về sán lạn cho em

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 11:41 PM
Mõ ăn xôi nước nôi đã cạn
Anh mà về sán lạn cho em

Lạn cho em say mèm quên cả
Bao nhiêu là vất vả sơm hôm
Công anh bắt tép mò tôm
Mua em áo đẹp em ôm thèng nào :D

traitimmuadong
14-05-2009, 11:45 PM
Lạn cho em say mèm quên cả
Bao nhiêu là vất vả sơm hôm
Công anh bắt tép mò tôm
Mua em áo đẹp em ôm thèng nào :D

Ôm thằng nào cớ sao anh hỏi
Anh bây giờ củ tỏi còn hư
Hồi chiều em bảo thư thư
Mà anh không chịu bây giừ tính sao??

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 11:49 PM
Ôm thằng nào cớ sao anh hỏi
Anh bây giờ củ tỏi còn hư
Hồi chiều em bảo thư thư
Mà anh không chịu bây giừ tính sao??

Giừ tính sao còn bao ko đã
Anh giờ đây mệt bã cả người
Em còn đứng đó mà cười
Ko mau sơ vít cho người thanh cao :D

traitimmuadong
14-05-2009, 11:51 PM
Giừ tính sao còn bao ko đã
Anh giờ đây mệt bã cả người
Em còn đứng đó mà cười
Ko mau sơ vít cho người thanh cao :D

Người thanh cao đã có dao
Em đây lúc nào cũng sẵn lòng xeo ( xẻo)

kehotro
15-05-2009, 12:57 PM
Người thanh cao đã có dao
Em đây lúc nào cũng sẵn lòng xeo ( xẻo)

Sẵn lòng xeo lại cái chi
Sao không để đó phòng khi thiếu dùng

traitimmuadong
15-05-2009, 12:59 PM
Sẵn lòng xeo lại cái chi
Sao không để đó phòng khi thiếu dùng

Khi thiếu dùng chán lắm anh
Liên tục đổi mới để thành nhà thơ

1100i
15-05-2009, 12:59 PM
Sẵn lòng xeo lại cái chi
Sao không để đó phòng khi thiếu dùng

Khi thiếu dùng cớ chi phải bỏ
Không có thì nhỏ nhỏ vẫn hơn
Ngại gì mưa ướt đường trơn
Thuyền ta vẫn lướt giữa cơn sóng tình.

traitimmuadong
15-05-2009, 01:01 PM
Khi thiếu dùng cớ chi phải bỏ
Không có thì nhỏ nhỏ vẫn hơn
Ngại gì mưa ướt đường trơn
Thuyền ta vẫn lướt giữa cơn sóng tình.

Cơn sóng tình, sáng bình minh
MÀ sao anh cứ chùng chình không ra

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:16 PM
Cơn sóng tình, sáng bình minh
MÀ sao anh cứ chùng chình không ra

Chình không ra nổi bẫy tình
Ngẩn ngơ ai đó bóng hình xa xôi
Đêm nằm nhớ lắm nét môi
Của người bạn gái bồi hồi làm sao

traitimmuadong
15-05-2009, 01:20 PM
Chình không ra nổi bẫy tình
Ngẩn ngơ ai đó bóng hình xa xôi
Đêm nằm nhớ lắm nét môi
Của người bạn gái bồi hồi làm sao

Hồi làm sao vậy anh ơi
Có phải cuộc đời đã lắm truân chuyên
Ngày đêm mơ dáng bạn hiền
Nhớ hoài nét mặt chữ điền hậu nhân

teken
15-05-2009, 01:25 PM
Chình không ra nổi bẫy tình
Ngẩn ngơ ai đó bóng hình xa xôi
Đêm nằm nhớ lắm nét môi
Của người bạn gái bồi hồi làm sao


Hồi làm sao... tình duyên đã trói
Nhận lời rồi biết nói sao đây
Thôi đành lặng lẽ chia tay
Người ở lại nhé đừng day dứt lòng

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:26 PM
Hồi làm sao vậy anh ơi
Có phải cuộc đời đã lắm truân chuyên
Ngày đêm mơ dáng bạn hiền
Nhớ hoài nét mặt chữ điền hậu nhân

Điền hậu nhân tình nào có thấu
2 con thằn lằn giao cấu với nhau
Con đực trước, con cái sau
Thế mà chẳng thấy có bầu là sao

traitimmuadong
15-05-2009, 01:27 PM
Điền hậu nhân tình nào có thấu
2 con thằn lằn giao cấu với nhau
Con đực trước, con cái sau
Thế mà chẳng thấy có bầu là sao

Bầu là sao có cái bao
Thành vật ngăn cách làm sao có bầu

teken
15-05-2009, 01:31 PM
Bầu là sao có cái bao
Thành vật ngăn cách làm sao có bầu

Sao có bầu... mà không chịu nói
Chuyện lỡ rồi biết hỏi ai đây
Kẻ thì chắp cánh xa bay
Cho người ở lại đoạ đày tháng năm

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:32 PM
Bầu là sao có cái bao
Thành vật ngăn cách làm sao có bầu

Sao có bầu mà em chẳng bảo
Mặt anh dài như gáo múc...
Thôi từ nay phải ân cần
Cũng phải kiêng cữ, chẳng mần được chi

1100i
15-05-2009, 01:33 PM
Hồi làm sao... tình duyên đã trói
Nhận lời rồi biết nói sao đây
Thôi đành lặng lẽ chia tay
Người ở lại nhé đừng day dứt lòng

Day dứt lòng bây giờ mới kể
Chuyện lâu rồi vẫn để trong tim
Cái đêm hôm ấy mùa sim
Có cô sơn nữ đứng im không cười.

:D:D:D:D:D

traitimmuadong
15-05-2009, 01:33 PM
Sao có bầu... mà không chịu nói
Chuyện lỡ rồi biết hỏi ai đây
Kẻ thì chắp cánh xa bay
Cho người ở lại đoạ đày tháng năm

Đày tháng năm phận tơ tằm
Thôi thì phải chịu ráng chăn con roài

traitimmuadong
15-05-2009, 01:35 PM
Sao có bầu mà em chẳng bảo
Mặt anh dài như gáo múc...
Thôi từ nay phải ân cần
Cũng phải kiêng cữ, chẳng mần được chi

Mần được chi cuer mì đã héo
Sao anh còn không khéo cái tay
Ngày xưa anh biết múa may
bây giờ anh đã ngày ngày ld

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:41 PM
Mần được chi cuer mì đã héo
Sao anh còn không khéo cái tay
Ngày xưa anh biết múa may
bây giờ anh đã ngày ngày ld

Ngày ai đi củ mì vẫn tốt
Con cáo già đội lốt thầy tu
Trần gian đau khổ thiên thu
Nhớ em Líp áo blu trắng rồi

1100i
15-05-2009, 01:45 PM
Ngày ai đi củ mì vẫn tốt
Con cáo già đội lốt thầy tu
Trần gian đau khổ thiên thu
Nhớ em Líp áo blu trắng rồi

Lu trắng rồi tao đây cũng nhớ
Người ở đâu gặp gỡ làm chi
Bây giờ lệ ướt hoen mi
Đôi bàn tay nhỏ sờ.... vẫn mùi.:D

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:50 PM
Lu trắng rồi tao đây cũng nhớ
Người ở đâu gặp gỡ làm chi
Bây giờ lệ ướt hoen mi
Đôi bàn tay nhỏ sờ.... vẫn mùi.:D

....vẫn mùi vì mình chẳng rửa
Được một lần muốn nữa về sau
Bao giờ sẽ được cùng nhau
Song kiếm hợp bích, nát nhàu đêm khuya :D

traitimmuadong
15-05-2009, 01:53 PM
....vẫn mùi vì mình chẳng rửa
Được một lần muốn nữa về sau
Bao giờ sẽ được cùng nhau
Song kiếm hợp bích, nát nhàu đêm khuya :D

Nhàu đêm khuya mua bia về tắm
Ánh trăng rằm khuya khoắng động tiên
Phải chăng Khác đã bén duyên
Với nàng ....ấy mặt tiền trống trơn

1100i
15-05-2009, 01:54 PM
....vẫn mùi vì mình chẳng rửa
Được một lần muốn nữa về sau
Bao giờ sẽ được cùng nhau
Song kiếm hợp bích, nát nhàu đêm khuya :D

Nhàu đêm khuya chưa mơ đã tỉnh
Ái ân này mày định sao đây
Tao còn chưa kịp rửa tay
Đã nhận điện thoại đi ngay bây giờ.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:56 PM
Nhàu đêm khuya chưa mơ đã tỉnh
Ái ân này mày định sao đây
Tao còn chưa kịp rửa tay
Đã nhận điện thoại đi ngay bây giờ.

Ngay bây giờ mài đi đâu thế
Vợ ở nhà ai bế bòng cho
Thôi đi đi, chớ có lo
Chỉ cần 3 fút tau mò đên ngay :D

traitimmuadong
15-05-2009, 02:01 PM
Ngay bây giờ mài đi đâu thế
Vợ ở nhà ai bế bòng cho
Thôi đi đi, chớ có lo
Chỉ cần 3 fút tau mò đên ngay :D

Mò đến ngay có ngày đứt.....................
Đứng bên bờ tình ái liều ghê
Khác ơi hãy tỉnh cơn mê
Không thôi I sẽ chạy về thiến ...........

1100i
15-05-2009, 02:01 PM
Ngay bây giờ mài đi đâu thế
Vợ ở nhà ai bế bòng cho
Thôi đi đi, chớ có lo
Chỉ cần 3 fút tau mò đên ngay :D

Mò đến ngay vợ tao cầm kéo
Một nhát thôi là ...éo con chi
Chỉ thương cho cái củ lì
Giờ năm lăn lóc như Thi dạo nào.

traitimmuadong
15-05-2009, 03:09 PM
Mò đến ngay vợ tao cầm kéo
Một nhát thôi là ...éo con chi
Chỉ thương cho cái củ lì
Giờ năm lăn lóc như Thi dạo nào.

Thi dạo nào rất xanh xao
Nhưng giờ em thấy hồng hào đẹp ghê

Dai_Anh
15-05-2009, 05:12 PM
Thi dạo nào rất xanh xao
Nhưng giờ em thấy hồng hào đẹp ghê

Hào đẹp ghê...Bạn Đông chơi khó
Lại thêm I lấp ló ngồi rình
Thằng Khác dao súng đầy mình
Còn ông Hoàng Tử ...tự tình với mây...

Mây
15-05-2009, 05:18 PM
Hào đẹp ghê...Bạn Đông chơi khó
Lại thêm I lấp ló ngồi rình
Thằng Khác dao súng đầy mình
Còn ông Hoàng Tử ...tự tình với mây...

Tình với Mây sao em chẳng biết
Anh Hoàng tử tha thiết gì em
Đời mây hơi bị lấm lem
Nên anh Hoàng tử chẳng xem là gì

Hichic.

teken
15-05-2009, 05:20 PM
Hào đẹp ghê...Bạn Đông chơi khó
Lại thêm I lấp ló ngồi rình
Thằng Khác dao súng đầy mình
Còn ông Hoàng Tử ...tự tình với mây...

Tình với mây... đích là ngọn gió
Nắng mưa thì khi có khi không
Đôi lúc cũng muốn bềnh bồng
Nhưng thân còn nặng chữ công danh à

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 05:24 PM
Tình với Mây sao em chẳng biết
Anh Hoàng tử tha thiết gì em
Đời mây hơi bị lấm lem
Nên anh Hoàng tử chẳng xem là gì

Hichic.

Xem là gì em Mây yêu dấu
Anh đây nè rất xấu em ơi
Đời anh tiếng xấu chơi bời
Em đừng nói thế anh thời bị oan

thinghien
15-05-2009, 05:27 PM
Xem là gì em Mây yêu dấu
Anh đây nè rất xấu em ơi
Đời anh tiếng xấu chơi bời
Em đừng nói thế anh thời bị oan

Thời bị oan khổ thân Hoàng Tử
Kiếp ăn chơi mệt lử ra rồi
Nên giờ cạo trọc bôi vôi
Ngày đêm gõ mõ lần hồi đếm canh

Mây
15-05-2009, 05:35 PM
Thời bị oan khổ thân Hoàng Tử
Kiếp ăn chơi mệt lử ra rồi
Nên giờ cạo trọc bôi vôi
Ngày đêm gõ mõ lần hồi đếm canh

Hồi đếm canh làm em thao thức
Trời mùa hè nóng bức làm sao
Thôi thì nhảy đại xuống ao
Khoả thân tắm mát ước ao bao ngày.:D:D:D:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 05:38 PM
Hồi đếm canh làm em thao thức
Trời mùa hè nóng bức làm sao
Thôi thì nhảy đại xuống ao
Khoả thân tắm mát ước ao bao ngày.:D:D:D:D

Ao bao ngày không khơi dòng chảy
Em vô tình lại nhảy xuống bơi
Lên bờ ngồi nghỉ xả hơi
Trời ơi con ....đỉa nó xơi em kìa

CrazyDog
15-05-2009, 05:40 PM
Hồi đếm canh làm em thao thức
Trời mùa hè nóng bức làm sao
Thôi thì nhảy đại xuống ao
Khoả thân tắm mát ước ao bao ngày.:D:D:D:D

Ao bao ngày nước đen bân bẩn
Có cô Mây lẩn thẩn khoả thân
Nhìn cô tắm, tôi bần thần
Cởi luôn quần áo trao thân tắm cùng :D

Mây
15-05-2009, 05:41 PM
Ao bao ngày không khơi dòng chảy
Em vô tình lại nhảy xuống bơi
Lên bờ ngồi nghỉ xả hơi
Trời ơi con ....đỉa nó xơi em kìa

Xơi em kìa sao anh không giúp
Lấy bàn tay mà bụp nó ngay
Đỉa kia chết giữa cơn say
Còn anh thì vẫn bàn tay lần mò.

Í ẹc, e đùa thôi nha.

Mây
15-05-2009, 05:44 PM
Ao bao ngày nước đen bân bẩn
Có cô Mây lẩn thẩn khoả thân
Nhìn cô tắm, tôi bần thần
Cởi luôn quần áo trao thân tắm cùng :D

Thân tắm cùng em đây chẳng chịu
Bởi vì anh tiu nghỉu lâu rồi
Chén đắng nào có nuốt trôi
Nỗi buồn hờ hững trên môi bao người.

Anh CD là mem mới à?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 05:46 PM
Xơi em kìa sao anh không giúp
Lấy bàn tay mà bụp nó ngay
Đỉa kia chết giữa cơn say
Còn anh thì vẫn bàn tay lần mò.

Í ẹc, e đùa thôi nha.

Tay lần mò trời ơi sao thế
Sao em để....múi khế ở đây
Giật mình Mây đứng ngây ngây
Mò xong anh mới biết đây.....là gì

Mây
15-05-2009, 05:48 PM
Tay lần mò trời ơi sao thế
Sao em để....múi khế ở đây
Giật mình Mây đứng ngây ngây
Mò xong anh mới biết đây.....là gì

Đây là gì sao anh chẳng nói
Tính em hiền chống chọi gì đâu
Ngây ngất thì chắc còn lâu
Nhưng mà giật giật trong ....đầu anh ơi:D

CrazyDog
15-05-2009, 05:49 PM
Thân tắm cùng em đây chẳng chịu
Bởi vì anh tiu nghỉu lâu rồi
Chén đắng nào có nuốt trôi
Nỗi buồn hờ hững trên môi bao người.

Anh CD là mem mới à?

Môi bao người anh chưa được kiss
Môi của em chưa bít vị chi
Cho anh hôn một cái đi
Để anh nếm thử vị gì môi em :D

P/s: uh, CD là new member mà :)

Mây
15-05-2009, 05:51 PM
Môi bao người anh chưa được kiss
Môi của em chưa bít vị chi
Cho anh hôn một cái đi
Để anh nếm thử vị gì môi em :D

P/s: uh, CD là new member mà :)

Gì môi em bao lần thèm được
Một lần hôn mà mượt với người
Tính em vốn thích của tươi
Anh thời đã héo còn cười làm chi?

Hii, anh CD vui tính ha.

teken
17-05-2009, 05:33 AM
Gì môi em bao lần thèm được
Một lần hôn mà mượt với người
Tính em vốn thích của tươi
Anh thời đã héo còn cười làm chi?

Hii, anh CD vui tính ha.

Cười làm chi... người ta thêm tội
Họ ngập ngừng bước vội thì sao
Sang sông con nước nôn nao
Nhìn thuyền rời bến mà ao ước hoài

LÃO HẠC
17-05-2009, 07:49 AM
Cười làm chi... người ta thêm tội
Họ ngập ngừng bước vội thì sao
Sang sông con nước nôn nao
Nhìn thuyền rời bến mà ao ước hoài

Ao ước hoài tơ duyên tươi thắm
Cuộc tình mình sao lắm chua cay
Hôm nào ta mới đắm say
Vì đâu nên tội?chia tay cuộc tình.

Dai_Anh
17-05-2009, 10:30 AM
Ao ước hoài tơ duyên tươi thắm
Cuộc tình mình sao lắm chua cay
Hôm nào ta mới đắm say
Vì đâu nên tội?chia tay cuộc tình.

Tay cuộc tình...là gì hở lão
Đọc nghe như giông bão đến rồi
Chỉ mong lặng nước thuyền trôi
Một mình một rượu...chẳng vồi vội chi...

teken
17-05-2009, 08:16 PM
Tay cuộc tình...là gì hở lão
Đọc nghe như giông bão đến rồi
Chỉ mong lặng nước thuyền trôi
Một mình một rượu...chẳng vồi vội chi...

Vồi vội chi... cuộc đời lắm nẽo
Không đường này thì xéo ngõ kia
Cuộc đời na ná như bia
Cái nào oằn ẹo mình...lìa là xong !

1100i
17-05-2009, 09:35 PM
Vồi vội chi... cuộc đời lắm nẽo
Không đường này thì xéo ngõ kia
Cuộc đời na ná như bia
Cái nào oằn ẹo mình...lìa là xong !

Lìa là xong ruột đau như cắt
Ôm gối chăn nước mắt đầm đìa
Ái ân giờ đã sẻ chia
Người ta quay gót bên kia mất rồi

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:14 PM
Lìa là xong ruột đau như cắt
Ôm gối chăn nước mắt đầm đìa
Ái ân giờ đã sẻ chia
Người ta quay gót bên kia mất rồi

Kia mất rồi còn ai nhắc đến
Hai đứa mình quyến luyến làm chi
Ngày qua ngày lại qua đi
Gối chăn, xin hỏi có gì vui ko ?

1100i
17-05-2009, 10:17 PM
Kia mất rồi còn ai nhắc đến
Hai đứa mình quyến luyến làm chi
Ngày qua ngày lại qua đi
Gối chăn, xin hỏi có gì vui ko ?

Gì vui không gối chăn đơn chiếc
Nhớ ngày xưa thấy tiếc làm sao
Ngày hai ba cữ ào ào
Bây giờ tuần/một hỏi sao chẳng buồn:D

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:20 PM
Gì vui không gối chăn đơn chiếc
Nhớ ngày xưa thấy tiếc làm sao
Ngày hai ba cữ ào ào
Bây giờ tuần/một hỏi sao chẳng buồn:D

Sao ko buồn thì sao tao biết
Mấy hôm nay đi kiết mày à
Chẳng rặn mà tự nó ra
Trong người bức bối rất là khó chiu

1100i
17-05-2009, 10:22 PM
Sao ko buồn thì sao tao biết
Mấy hôm nay đi kiết mày à
Chẳng rặn mà tự nó ra
Trong người bức bối rất là khó chiu

Là khó chiu uống nhiều thuốc bổ
Mở miệng ra mà đổ thuốc vào
Đi nhiều mất nước làm sao
Uống thêm nhiều nước đỡ hao thân gầy.

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:24 PM
Là khó chiu uống nhiều thuốc bổ
Mở miệng ra mà đổ thuốc vào
Đi nhiều mất nước làm sao
Uống thêm nhiều nước đỡ hao thân gầy.

Hao thân gầy tau đây ko sợ
Chỉ e là của nợ nó hao
Bây giờ phải biết làm sao
Thôi quay một phát rồi vào phọt sau

1100i
17-05-2009, 10:26 PM
Hao thân gầy tau đây ko sợ
Chỉ e là của nợ nó hao
Bây giờ phải biết làm sao
Thôi quay một phát rồi vào phọt sau

Vào phọt sau nhanh lên mày nhá
Thiếu mày rồi biết họa với ai
Ở đây ai cũng dài dài
Mỗi tao, mày ngắn bi ai vô cùng.

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:35 PM
Vào phọt sau nhanh lên mày nhá
Thiếu mày rồi biết họa với ai
Ở đây ai cũng dài dài
Mỗi tao, mày ngắn bi ai vô cùng.

Ai vô cùng chẳng ai hay
Mài ơi tau nói câu này nữa thôi
tau đây đã chán lắm rồi
Đi ỉa mà chẳng đựơc ngồi cho ngon

1100i
17-05-2009, 10:37 PM
Ai vô cùng chẳng ai hay
Mài ơi tau nói câu này nữa thôi
tau đây đã chán lắm rồi
Đi ỉa mà chẳng đựơc ngồi cho ngon

Ngồi cho ngon sao mày bậy thế
chỗ làm thơ phóng uế ào ào
May là chỉ có mỗi tao
Nếu gặp người khác cầm dao giết liền.

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 10:42 PM
Ngồi cho ngon sao mày bậy thế
chỗ làm thơ phóng uế ào ào
May là chỉ có mỗi tao
Nếu gặp người khác cầm dao giết liền.

Dao giết liền chết rồi tao chết
Dưới âm ti thôi hết uay ay
Diêm vương nó bảo: chúng bay
Đem thằng kia, cắt, bỏ ngay vạc dầu

LÃO HẠC
18-05-2009, 12:44 AM
Dao giết liền chết rồi tao chết
Dưới âm ti thôi hết uay ay
Diêm vương nó bảo: chúng bay
Đem thằng kia, cắt, bỏ ngay vạc dầu

Ngay vạc dầu làm sao sống được
Nghĩ khác này làm phước chút đi
Đã chui xuống tận âm ti
Mà không thanh thản nói gì trần gian.

teken
18-05-2009, 11:38 AM
Ngay vạc dầu làm sao sống được
Nghĩ khác này làm phước chút đi
Đã chui xuống tận âm ti
Mà không thanh thản nói gì trần gian.

Gì trần gian... chỉ toàn mộng ảo
Khanh tướng rồi rũ áo ra đi
Thì thôi... răng cũng cười khì
Dẫu mưa dù nắng chuyện gì cũng trôi !

LÃO HẠC
18-05-2009, 12:23 PM
Gì trần gian... chỉ toàn mộng ảo
Khanh tướng rồi rũ áo ra đi
Thì thôi... răng cũng cười khì
Dẫu mưa dù nắng chuyện gì cũng trôi !

Gì cũng trôi ra sông,ra biển
Sống trên đời thể hiện lòng son
Sông sâu nước chảy đá mòn
Tình huynh nghĩa đệ ta còn có nhau.

traitimmuadong
18-05-2009, 12:49 PM
Gì cũng trôi ra sông,ra biển
Sống trên đời thể hiện lòng son
Sông sâu nước chảy đá mòn
Tình huynh nghĩa đệ ta còn có nhau.

Còn có nhau đến mai sau
Anh ơi liệu có bạc đầu mãi không?

Dai_Anh
18-05-2009, 12:51 PM
Gì cũng trôi ra sông,ra biển
Sống trên đời thể hiện lòng son
Sông sâu nước chảy đá mòn
Tình huynh nghĩa đệ ta còn có nhau.

Còn có nhau tận cùng sâu thẳm
Thì cớ chi mắt đẫm lệ rơi
Lang thang một kiếp chơi vơi
Giật mình mới ngỡ nơi nơi u sầu..

LÃO HẠC
18-05-2009, 01:58 PM
Còn có nhau tận cùng sâu thẳm
Thì cớ chi mắt đẫm lệ rơi
Lang thang một kiếp chơi vơi
Giật mình mới ngỡ nơi nơi u sầu..

Nơi u sầu cùng nhau giải quyết
Kẻ chọc châm phải diệt nó ngay
Mỗi người giúp một cánh tay
Tìm cho bằng được xem "mày"chốn đâu.

thinghien
18-05-2009, 03:33 PM
Nơi u sầu cùng nhau giải quyết
Kẻ chọc châm phải diệt nó ngay
Mỗi người giúp một cánh tay
Tìm cho bằng được xem "mày"chốn đâu.

Mày trốn đâu cũng lòi đuôi chuột
Bạn bè ta hiểu tuốt tuột luôn
Mồm thì nịnh bợ cúi luồn
Mà lòng nham hiểm...có chuồn Diêm Vương?

teken
22-05-2009, 06:08 AM
Mày trốn đâu cũng lòi đuôi chuột
Bạn bè ta hiểu tuốt tuột luôn
Mồm thì nịnh bợ cúi luồn
Mà lòng nham hiểm...có chuồn Diêm Vương?


Chuồn Diêm Vương... làm sao tiếp nỗi
Thôi cho là gió thổi mây bay
Rượu nào uống ít mau say
Cho xin một chút đêm nay cùng người... :D

thuc sinh
22-05-2009, 04:14 PM
Chuồn Diêm Vương... làm sao tiếp nỗi
Thôi cho là gió thổi mây bay
Rượu nào uống ít mau say
Cho xin một chút đêm nay cùng người... :D
Nay cùng người đến người đi
Nhớ chăng đêm ấy chuyện gì xảy ra
Mưa to anh khó về nhà
Em thì bẽn lẽn nhìn ra ngoài vườn...:D

LÃO HẠC
22-05-2009, 04:30 PM
Nay cùng người đến người đi
Nhớ chăng đêm ấy chuyện gì xảy ra
Mưa to anh khó về nhà
Em thì bẽn lẽn nhìn ra ngoài vườn...:D


Ra ngoài vườn bắt sâu diệt cỏ
Chạy đi đâu lấp ló sau cành
Bây giờ cây lá tươi xanh
Mùa màng chín rộ em anh được mùa.

1100i
22-05-2009, 06:04 PM
Ra ngoài vườn bắt sâu diệt cỏ
Chạy đi đâu lấp ló sau cành
Bây giờ cây lá tươi xanh
Mùa màng chín rộ em anh được mùa.

Anh được mùa tiền đầy trong túi
Trả vờ em thoát cũi ra ngoài
Này đây cô Trúc, cô Mai
Cô nào cũng đẹp gấp vài lần em.

LÃO HẠC
22-05-2009, 06:48 PM
Anh được mùa tiền đầy trong túi
Trả vờ em thoát cũi ra ngoài
Này đây cô Trúc, cô Mai
Cô nào cũng đẹp gấp vài lần em.

Vài lần em gặp sao ta nhớ
Mới hôm qua mà ngỡ đã lâu
Sông kia nay bắc nhịp cầu
Tình vui duyên mới một màu hồng tươi.

1100i
22-05-2009, 08:49 PM
Vài lần em gặp sao ta nhớ
Mới hôm qua mà ngỡ đã lâu
Sông kia nay bắc nhịp cầu
Tình vui duyên mới một màu hồng tươi.

Màu hồng tuơi sắc xuân tươi thắm
Gặp hồng nhan say đắm tháng ngày
Niềm vui ngỡ đã qua tay
Nào ngờ định mệnh làm say sưa tình.

thinghien
22-05-2009, 08:58 PM
Say sưa tình ngủ ngon một phát
Bỗng giật mình bởi tát quá đau
Hầm hầm mặt nạng mày chau
Vợ ơi là vợ...nát nhàu thân I

1100i
22-05-2009, 09:01 PM
Say sưa tình ngủ ngon một phát
Bỗng giật mình bởi tát quá đau
Hầm hầm mặt nạng mày chau
Vợ ơi là vợ...nát nhàu thân I

Nhàu thân I tiếc chi cái tát
Được cả chiều tươi mát đê mê
Vợ mà mặt có đâm lê
Lần sau vẫn thế chẳng chê bướm trời.:D

thinghien
22-05-2009, 09:06 PM
Chê bướm trời vừa ngu vừa dở
Chốn Trâu Quỳ không đỡ được đâu
I ơi hãy nhớ lấy câu
Một ly rượu lạ hơn bầu rượu quen..

1100i
22-05-2009, 09:10 PM
Chê bướm trời vừa ngu vừa dở
Chốn Trâu Quỳ không đỡ được đâu
I ơi hãy nhớ lấy câu
Một ly rượu lạ hơn bầu rượu quen..

Bầu rượu quen uống lâu chán lắm
Rượu lạ ngon ta tắm suối tình
Sá gì ba chuyện linh tinh
I đây vẫn cưỡi cá kình biển Đông:D

thinghien
22-05-2009, 09:19 PM
Bầu rượu quen uống lâu chán lắm
Rượu lạ ngon ta tắm suối tình
Sá gì ba chuyện linh tinh
I đây vẫn cưỡi cá kình biển Đông:D

Kình biển Đông sóng to gió lớn
Để cho I tí tởn với Đông
Hạc thì chỉ biết chạy rông
Thằng Khoai thì cũng chổng mông ngồi chờ...

1100i
22-05-2009, 09:21 PM
Kình biển Đông sóng to gió lớn
Để cho I tí tởn với Đông
Hạc thì chỉ biết chạy rông
Thằng Khoai thì cũng chổng mông ngồi chờ...

Mông ngồi chờ làm sao mà họa
Đã trót rồi đày đọa làm chi
Thiên hạ ai cũng như Thi
Thì đời con gái còn chi nữa người:D

thinghien
22-05-2009, 09:27 PM
Mông ngồi chờ làm sao mà họa
Đã trót rồi đày đọa làm chi
Thiên hạ ai cũng như Thi
Thì đời con gái còn chi nữa người:D

Chi nữa người đem Thi ra chửi
Thảo nào giờ mình ngửi tanh tanh
May mà gió mát trăng thanh
một mình một ghế tanh bành ngắm trăng

1100i
22-05-2009, 09:29 PM
Chi nữa người đem Thi ra chửi
Thảo nào giờ mình ngửi tanh tanh
May mà gió mát trăng thanh
một mình một ghế tanh bành ngắm trăng

Bành ngắm trăng giữa trời Quảng Ngãi
"Ngứa" lắm rồi biết gãi ở đâu
Hay là ra đến đầu cầu
Gặp em gái nhỏ đang sầu mà vui.

thinghien
22-05-2009, 09:39 PM
Bành ngắm trăng giữa trời Quảng Ngãi
"Ngứa" lắm rồi biết gãi ở đâu
Hay là ra đến đầu cầu
Gặp em gái nhỏ đang sầu mà vui.

Sầu mà vui có ngày xuống lỗ
Sướng một giây mà khổ cả đời
Một mình thỏa ngắm thảnh thơi
Nếu mà máu quá...ta thời...ay tay

1100i
22-05-2009, 09:42 PM
Sầu mà vui có ngày xuống lỗ
Sướng một giây mà khổ cả đời
Một mình thỏa ngắm thảnh thơi
Nếu mà máu quá...ta thời...ay tay

Thời ...ay ..ay gặp cơn gió lạ
Thôi xong rồi rước họa vào thân
Thinghien mặt cứ đần đần
Đời như đã hết còn sân si gì

thinghien
22-05-2009, 09:52 PM
Thời ...ay ..ay gặp cơn gió lạ
Thôi xong rồi rước họa vào thân
Thinghien mặt cứ đần đần
Đời như đã hết còn sân si gì

Sân si gì cái đời chó chết
Vui một lần ngỡ hết thương đau
Thôi đành an phận cỏ rau
Tìm thêm thửa ruộng mỡ màu trồng khoai

1100i
22-05-2009, 09:54 PM
Sân si gì cái đời chó chết
Vui một lần ngỡ hết thương đau
Thôi đành an phận cỏ rau
Tìm thêm thửa ruộng mỡ màu trồng khoai

Màu trồng khoai một màu xanh ngắt
Cỏ rau nào cũng gặt về đây
Ngày đêm ta cứ vui vầy
Lúc nào cũng thấy ngất ngây trong người.

thinghien
22-05-2009, 10:05 PM
Màu trồng khoai một màu xanh ngắt
Cỏ rau nào cũng gặt về đây
Ngày đêm ta cứ vui vầy
Lúc nào cũng thấy ngất ngây trong người.

Ngây trong người bởi ly cá ngựa
Giờ có ai vật ngửa ra luôn
Tự nhiên không chịu nổi buồn
Anh đi toa lét...chớ chuồn nghe em

1100i
22-05-2009, 10:08 PM
Ngây trong người bởi ly cá ngựa
Giờ có ai vật ngửa ra luôn
Tự nhiên không chịu nổi buồn
Anh đi toa lét...chớ chuồn nghe em

Chuồn nghe em thật là rắc rối
Ăn nhiều vào mang tội vào thân
Sao không "đi" ở ngoài sân
Trăng thanh gió mát muôn phần... thanh cao:D

thinghien
22-05-2009, 10:14 PM
Chuồn nghe em thật là rắc rối
Ăn nhiều vào mang tội vào thân
Sao không "đi" ở ngoài sân
Trăng thanh gió mát muôn phần... thanh cao:D

Phần thanh cao anh nhường chú cả
Đi một hơi mệt lả ra rồi
Giờ mà khe suối núi đồi
Đến nằm ngay cạnh cũng thôi xin từ

1100i
22-05-2009, 10:18 PM
Phần thanh cao anh nhường chú cả
Đi một hơi mệt lả ra rồi
Giờ mà khe suối núi đồi
Đến nằm ngay cạnh cũng thôi xin từ

Thôi xin từ được dăm ba phút
Lửa đâu trào ngùn ngụt người ơi
Oằn oại thân xác rã rời
Bao lâu mới được đã đời suốt đêm.