PDA

View Full Version : Hoạ ba chữ cuối bà con ơi



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15

sơn_nữ83
29-07-2009, 01:09 AM
Khai chết liền, Đog điên kíu với
Hôm vừa rồi tao mới kíu mày
Alô, Dog hỡi đến ngay
Không thì tao bị ăn chay...1 tuần :D
Chay một tuần?một tuần thôi á?
Xin lỗi nha,mời vài tháng treo cần
Cái tội mò mẫm sờ lần
Buộc dây treo ngươc cái cần câu ngay:D:D:acac::botay:

p/s: thôi, em k họa nữa đâu. các anh liệu liệu ngủ sớm nhá.

Ryan Giggs
29-07-2009, 01:13 AM
Chay một tuần?một tuần thôi á?
Xin lỗi nha,mời vài tháng treo cần
Cái tội mò mẫm sờ lần
Buộc dây treo ngươc cái cần câu ngay:D:D:acac::botay:

p/s: thôi, em k họa nữa đâu. các anh liệu liệu ngủ sớm nhá.

Cần câu ngay anh đây cũng ngủ
Sau khi mà anh thủ...xong
I ơi, Dog hỡi 2 ông
Mau mau đi ngủ, luyện công đủ rồi

1100i
29-07-2009, 01:15 AM
Cần câu ngay anh đây cũng ngủ
Sau khi mà anh thủ...xong
I ơi, Dog hỡi 2 ông
Mau mau đi ngủ, luyện công đủ rồi

Công đủ rồi nhưng tao chưa đã
Mới một lần thì vã làm sao
Hai tay cứ phải nặn nhào
Hay mày nặn hộ cho tao...một lần ( tao xin mày đấy:D)

CrazyDog
29-07-2009, 01:18 AM
Công đủ rồi nhưng tao chưa đã
Mới một lần thì vã làm sao
Hai tay cứ phải nặn nhào
Hay mày nặn hộ cho tao...một lần ( tao xin mày đấy:D)

Tao một lần không cần nhờ nặn
Tao muốn nhờ mày rặn hộ tao
Ra rồi thì nhét vào bao
Ngày mai mày cứ mang rao khắp vườn :D

gangrel090
29-07-2009, 11:22 AM
Tao một lần không cần nhờ nặn
Tao muốn nhờ mày rặn hộ tao
Ra rồi thì nhét vào bao
Ngày mai mày cứ mang rao khắp vườn :D
Rao khắp vườn để hôm nay
Mùi kia của Gig hương bay ngạt ngào
Bốc cao đến mấy con sào
Hương bay theo gió đi vào Giang Minh(số 1 Giang văn Minh) :D
Ngờ đâu họa bất thình lình
Hà Nội sớm ngoẻo tình hình cúm điên :D

secret000
29-07-2009, 12:15 PM
Rao khắp vườn để hôm nay
Mùi kia của Gig hương bay ngạt ngào
Bốc cao đến mấy con sào
Hương bay theo gió đi vào Giang Minh(số 1 Giang văn Minh) :D
Ngờ đâu họa bất thình lình
Hà Nội sớm ngoẻo tình hình cúm điên :D
Hình cúm điên? Lại nhớ Dog kia:D
Anh này bậy bạ lê la khắp thành
Hôm qua em đến Tây Hồ
Trông một con DOg giống hình này ghê:D ( Hình của anh Crazy DOg ấy^^!)
Chẳng biết có phải Dog kia?
Ko biết có phải Dog điên nhà mình?
Muốn hỏi chỉ sợ vô duyên
Từ xa thấy chỉ gâu gâu suốt ngày:botay:

Tracy
29-07-2009, 12:22 PM
Gâu suốt ngày phải ngay là Dog
Cuối đường về I mót của rơi
Ông này sao khéo à ơi
Nói ra là thấy toàn lời của dê

CrazyDog
29-07-2009, 12:23 PM
Hình cúm điên? Lại nhớ Dog kia:D
Anh này bậy bạ lê la khắp thành
Hôm qua em đến Tây Hồ
Trông một con DOg giống hình này ghê:D ( Hình của anh Crazy DOg ấy^^!)
Chẳng biết có phải Dog kia?
Ko biết có phải Dog điên nhà mình?
Muốn hỏi chỉ sợ vô duyên
Từ xa thấy chỉ gâu gâu suốt ngày:botay:

Gâu suốt ngày, sợ thay em Ret
Nói xấu anh, anh tét mông giờ
Anh "gâu" từ sớm tinh mơ
"Gâu gâu gâu..." đến tối mờ vẫn "gâu" :D

CrazyDog
29-07-2009, 12:28 PM
Gâu suốt ngày phải ngay là Dog
Cuối đường về I mót của rơi
Ông này sao khéo à ơi
Nói ra là thấy toàn lời của dê

Lời của dê em chê thật khéo
Hỏi Tracy, em béo hay gầy
Thả dê anh thả trên đây
Để cho em được ngất ngây trên cành :D

secret000
29-07-2009, 12:30 PM
Gâu suốt ngày, sợ thay em Ret
Nói xấu anh, anh tét mông giờ
Anh "gâu" từ sớm tinh mơ
"Gâu gâu gâu..." đến tối mờ vẫn "gâu" :D
Mờ vẫn gâu gâu đi gâu lại
Em thấy mà cứ sợ anh đau ( đau cổ họng:D)
Thôi anh về nhà nghỉ mau
Ko thì ba má anh thương anh kìa
Nghe lời ngoan sau còn lấy vợ
Đừng suốt ngày cứ thích chạy giông!^^!

Tracy
29-07-2009, 12:34 PM
Lời của dê em chê thật khéo
Hỏi Tracy, em béo hay gầy
Thả dê anh thả trên đây
Để cho em được ngất ngây trên cành :D

Ngây trên cành gió hanh sẽ thổi
Em bây giờ đánh đổi cùng anh
Béo gầy đêm tối buông mành
Cởi ra sẽ thấy dữ lành chịu không?

CrazyDog
29-07-2009, 12:45 PM
Ngây trên cành gió hanh sẽ thổi
Em bây giờ đánh đổi cùng anh
Béo gầy đêm tối buông mành
Cởi ra sẽ thấy dữ lành chịu không?

Lành chịu không nhừ mông cũng chịu
Em khiến anh ngọng nghịu mất rồi
Nhưng mà tối quá, ôi thôi
Sờ vào đã thấy nhũn rồi, chán ghê :D

Tracy
29-07-2009, 12:47 PM
Lành chịu không nhừ mông cũng chịu
Em khiến anh ngọng nghịu mất rồi
Nhưng mà tối quá, ôi thôi
Sờ vào đã thấy nhũn rồi, chán ghê :D

Rồi chán ghê chẳng phê là mấy
Thôi anh về cày cấy lại đi
Dù sao mình cũng đã đi
Đừng nên dừng lại những gì đang lên

CrazyDog
29-07-2009, 12:52 PM
Rồi chán ghê chẳng phê là mấy
Thôi anh về cày cấy lại đi
Dù sao mình cũng đã đi
Đừng nên dừng lại những gì đang lên

Gì đang lên em rên kinh thế
Đạp anh bay vào ghế mất rồi
Em ơi rên khẽ khẽ thôi
Kẻo Giggs nghe được nó ngồi nó quay :D

Tracy
29-07-2009, 12:54 PM
Gì đang lên em rên kinh thế
Đạp anh bay vào ghế mất rồi
Em ơi rên khẽ khẽ thôi
Kẻo Giggs nghe được nó ngồi nó quay :D

Ngồi nó quay anh nhìn chi thế
Về phòng đi em bế anh lên
Băng keo dán lại khỏi rên
Chăn kia phủ kín chĩa tên bắn vào

thinghien
29-07-2009, 12:57 PM
Rồi chán ghê chẳng phê là mấy
Thôi anh về cày cấy lại đi
Dù sao mình cũng đã đi
Đừng nên dừng lại những gì đang lên

Gì đang lên nổi viền căng chỉ
Bẽn lẽn cười: đồ quỷ dzô duyên
Lã lơi lúng liếng mắt huyền
suối tình róc rách mơ miền hoang sơ

sơn_nữ83
29-07-2009, 12:58 PM
Ngồi nó quay anh nhìn chi thế
Về phòng đi em bế anh lên
Băng keo dán lại khỏi rên
Chăn kia phủ kín chĩa tên bắn vào
tên bắn vào Dog đi đời nhé
Gặp Tracy anh liệu té đi
Đừng dại mà cố làm chi
Kẻo lỡ anh bị Cy đì ...khổ thân:D

CrazyDog
29-07-2009, 01:00 PM
Ngồi nó quay anh nhìn chi thế
Về phòng đi em bế anh lên
Băng keo dán lại khỏi rên
Chăn kia phủ kín chĩa tên bắn vào

Tên bắn vào bảo sao không sướng
Đôi chúng ta ngủ nướng trên giường
Chiếu chăn kết quả còn vương
Giờ anh đã biết tỏ tường.. dáng em :D

Tracy
29-07-2009, 01:06 PM
Gì đang lên nổi viền căng chỉ
Bẽn lẽn cười: đồ quỷ dzô duyên
Lã lơi lúng liếng mắt huyền
suối tình róc rách mơ miền hoang sơ

Miền hoang sơ em chờ anh đến
Có gì đâu canh hến nấu rồi
Anh này đừng có nước đôi
Qua đây là có nắm xôi mang về

Tracy
29-07-2009, 01:09 PM
tên bắn vào Dog đi đời nhé
Gặp Tracy anh liệu té đi
Đừng dại mà cố làm chi
Kẻo lỡ anh bị Cy đì ...khổ thân:D

Đì khổ thân sướng chân bù lại
Sơn Nữ ơi chớ dại dây vào
Ngoài kia mưa lũ ào ào
Trong này anh Dog đang đào tiền âm

Tracy
29-07-2009, 01:11 PM
Tên bắn vào bảo sao không sướng
Đôi chúng ta ngủ nướng trên giường
Chiếu chăn kết quả còn vương
Giờ anh đã biết tỏ tường.. dáng em :D

Tường dáng em anh đem khoe thế
Bao nhiêu người ở kế ngay bên
Hồi đêm lao bắn như tên
May mà mình đã gặp hên quá trời

thinghien
29-07-2009, 01:12 PM
Miền hoang sơ em chờ anh đến
Có gì đâu canh hến nấu rồi
Anh này đừng có nước đôi
Qua đây là có nắm xôi mang về

Xôi mang về để dành phần Dog
Cởi mấy hôm khó nhọc cày bừa
Nước đôi? Cũng bởi mộng thừa.
Nên anh chỉ dám ngu ngơ cuối vườn...:D

Tracy
29-07-2009, 01:17 PM
Xôi mang về để dành phần Dog
Cởi mấy hôm khó nhọc cày bừa
Nước đôi? Cũng bởi mộng thừa.
Nên anh chỉ dám ngu ngơ cuối vườn...:D

Ngơ cuối vườn âm thầm tính toán
Nghĩ làm sao mà hoán đổi nhau
Cuối vườn thơm ngát hoa cau
Chờ ai ngơ ngẩn cùng bàu rượu thơm

Khonglaai
29-07-2009, 01:23 PM
Ngơ cuối vườn âm thầm tính toán
Nghĩ làm sao mà hoán đổi nhau
Cuối vườn thơm ngát hoa cau
Chờ ai ngơ ngẩn cùng bàu rượu thơm

Bàu rượu thơm chôm từ bữa đó
Mỗi một ngày nhỉ nhỏ mút thôi
Tại còn chờ thịt chờ xôi
Rượu kia mới dậy được mùi hân hoan

thinghien
29-07-2009, 01:25 PM
Ngơ cuối vườn âm thầm tính toán
Nghĩ làm sao mà hoán đổi nhau
Cuối vườn thơm ngát hoa cau
Chờ ai ngơ ngẩn cùng bàu rượu thơm

Bàu rượu thơm cùng đêm bãi vắng
Cánh buồm giăng sương lạnh giá lòng
Thả hồn cánh gió mông lung
Lời ru chợt tỉnh, rưng rưng mộng nhòa

Tracy
29-07-2009, 01:25 PM
Bàu rượu thơm chôm từ bữa đó
Mỗi một ngày nhỉ nhỏ mút thôi
Tại còn chờ thịt chờ xôi
Rượu kia mới dậy được mùi hân hoan

Mùi hân hoan phượng loan hỉ hả
Sướng tận cùng khó tả lắm thay
Bây giờ nắm chặt đôi tay
Mình cùng ăn trộm có ngày phất to

secret000
29-07-2009, 02:21 PM
Mùi hân hoan phượng loan hỉ hả
Sướng tận cùng khó tả lắm thay
Bây giờ nắm chặt đôi tay
Mình cùng ăn trộm có ngày phất to
Ngày phất to mình thề sẽ cưới
Cứơi xong rồi cười với đàn con
Một năm hai đứa sòn sòn:D
Nuôi cho nhanh lớn còn ăn trộm cùng
Chúng mình ngổi vểnh ung dung
Đứa nào trộm ít thì đừng......là con tao^^!

Tracy
29-07-2009, 02:26 PM
Ngày phất to mình thề sẽ cưới
Cứơi xong rồi cười với đàn con
Một năm hai đứa sòn sòn:D
Nuôi cho nhanh lớn còn ăn trộm cùng
Chúng mình ngổi vểnh ung dung
Đứa nào trộm ít thì đừng......là con tao^^!

Đừng con tao đứa nào léng phéng
Nổi điên là cắt béng phần đầu
Dog kia cứ sủa gâu gâu
Lập mưu ăn trộm nhanh giầu lắm cơ

Mây
29-07-2009, 03:18 PM
Đừng con tao đứa nào léng phéng
Nổi điên là cắt béng phần đầu
Dog kia cứ sủa gâu gâu
Lập mưu ăn trộm nhanh giầu lắm cơ

Giầu lắm cơ tiền đâu tiêu hết
Xả láng vào kẻo chết lại đau
Mới hay chúm chím quả cau
Nhiều khi hơn hẳn trắng phau bưởi già.

Tracy
29-07-2009, 03:21 PM
Giầu lắm cơ tiền đâu tiêu hết
Xả láng vào kẻo chết lại đau
Mới hay chúm chím quả cau
Nhiều khi hơn hẳn trắng phau bưởi già.

Phau bười già mua ba đồng tám
Để đến chiều nấu cám lợn ăn
Cuộc đời đừng có lăn tăn
Cân đo đong đếm sẽ hằn vết chim

Mây
29-07-2009, 03:24 PM
Phau bười già mua ba đồng tám
Để đến chiều nấu cám lợn ăn
Cuộc đời đừng có lăn tăn
Cân đo đong đếm sẽ hằn vết chim

Hằn vết chim là do ai cắn:D
Của muôn người phơi sẵn ra đây
Việt nam đâu phải ở Tây
Mà cắn là cắn, dở hay hỡi người:D

Tracy
29-07-2009, 03:26 PM
Hằn vết chim là do ai cắn:D
Của muôn người phơi sẵn ra đây
Việt nam đâu phải ở Tây
Mà cắn là cắn, dở hay hỡi người:D

Hay hỡi người ta lười hiểu ý
Chốn khuê phòng làm tí được không
Ngày kia sáo đã sang sông
Vắng con chim nhỏ chiếc lồng buồn so

CrazyDog
29-07-2009, 03:28 PM
Phau bười già mua ba đồng tám
Để đến chiều nấu cám lợn ăn
Cuộc đời đừng có lăn tăn
Cân đo đong đếm sẽ hằn vết chim

Hằn vết chim đi tìm mê mải
Mang chiếu chăn ta trải lên giường
Trao bao ân ái yêu thương
Hai ta cùng tới thiên đường sướng sung :D

CrazyDog
29-07-2009, 03:29 PM
Hay hỡi người ta lười hiểu ý
Chốn khuê phòng làm tí được không
Ngày kia sáo đã sang sông
Vắng con chim nhỏ chiếc lồng buồn so

Lồng buồn so khó dò tâm ý
Em cho anh sờ (một) tí được không :D
Chim kia bị nhốt trong lồng
Nó buồn nên thấy vẫn không hót gì :D

Mây
29-07-2009, 03:29 PM
Hay hỡi người ta lười hiểu ý
Chốn khuê phòng làm tí được không
Ngày kia sáo đã sang sông
Vắng con chim nhỏ chiếc lồng buồn so

Lồng buồn so bởi vì chim sáo
Làm tí rồi ướt áo chị ơi
Vung vãi khắp cả núi đồi
Đôi làn môi mỏng nước nôi đầm đìa

Tracy
29-07-2009, 03:30 PM
Hằn vết chim đi tìm mê mải
Mang chiếu chăn ta trải lên giường
Trao bao ân ái yêu thương
Hai ta cùng tới thiên đường sướng sung :D

Giường sướng sung lật tung sân cỏ
Ghé tai vào nói nhỏ cùng anh
Giữa đường đứt gánh cũng đành
Lần sau anh nhớ phi nhanh rồi trào

Tracy
29-07-2009, 03:32 PM
Lồng buồn so bởi vì chim sáo
Làm tí rồi ướt áo chị ơi
Vung vãi khắp cả núi đồi
Đôi làn môi mỏng nước nôi đầm đìa

Nôi đầm đìa cái kia chắc nhũn
Thiên đường xa ta ủn cho nhanh
Ào ào như thể đứt phanh
Xong rồi phờ phạc kéo mành lên cao

CrazyDog
29-07-2009, 03:38 PM
Giường sướng sung lật tung sân cỏ
Ghé tai vào nói nhỏ cùng anh
Giữa đường đứt gánh cũng đành
Lần sau anh nhớ phi nhanh rồi trào

Nhanh rồi trào ôi sao phê quá
Nằm chèo queo như cá trên bờ
Mới học một số kiểu tơ
Tí anh diễn thử câu giờ với em :D

Tracy
29-07-2009, 03:43 PM
Nhanh rồi trào ôi sao phê quá
Nằm chèo queo như cá trên bờ
Mới học một số kiểu tơ
Tí anh diễn thử câu giờ với em :D

Giờ với em mình tem một phát
Trận cuồng phong là nát cái sân
Anh này có phải trai tân
Mà sao mắc cỡ tần ngần thế kia

CrazyDog
29-07-2009, 03:53 PM
Giờ với em mình tem một phát
Trận cuồng phong là nát cái sân
Anh này có phải trai tân
Mà sao mắc cỡ tần ngần thế kia

Ngần thế kia núi sao to thế
Thảo nào trông nặng trễ quai rồi :D
Anh tân 99% thôi
1 phần còn lại mất rồi hỡi em :D

1100i
29-07-2009, 03:53 PM
Giờ với em mình tem một phát
Trận cuồng phong là nát cái sân
Anh này có phải trai tân
Mà sao mắc cỡ tần ngần thế kia

Ngần thế kia Dog là trai trẻ
Vẫn còn zin chưa....đẻ:D lần nào
Chơi Dog không phải dùng ....
Mà nên nhè nhẹ, dạt dào nhé Tracy:D

Tracy
29-07-2009, 03:58 PM
Ngần thế kia núi sao to thế
Thảo nào trông nặng trễ quai rồi :D
Anh tân 99% thôi
1 phần còn lại mất rồi hỡi em :D
Rồi hỡi em anh thèm từ ấy
Kỹ thuật anh cày cấy hạng siêu
Anh này chẳng biết nói điêu
Đêm khuya thanh vắng thả diều ngoài đê



Ngần thế kia Dog là trai trẻ
Vẫn còn zin chưa....đẻ:D lần nào
Chơi Dog không phải dùng ....
Mà nên nhè nhẹ, dạt dào nhé Tracy:D

Nhé Trây Cy anh đi cày cấy
Cái chân tình sưng tấy từ lâu
Bây giờ chỉ dám thả câu
Chỗ góc đường Láng có cầu bắc qua

CrazyDog
29-07-2009, 03:58 PM
Ngần thế kia Dog là trai trẻ
Vẫn còn zin chưa....đẻ:D lần nào
Chơi Dog không phải dùng ....
Mà nên nhè nhẹ, dạt dào nhé Tracy:D

Nhé Tracy củ mì dai lắm
Em ăn xong thì... cắm ngay vào
Nếu ăn mà thấy nôn nao
Thì em mau chạy ngay vào Xanh Pôn :D

Tracy
29-07-2009, 04:03 PM
Nhé Tracy củ mì dai lắm
Em ăn xong thì... cắm ngay vào
Nếu ăn mà thấy nôn nao
Thì em mau chạy ngay vào Xanh Pôn :D

Vào Sanh Pôn được hôn bác sỹ
Nói không chừng chăm kĩ hơn anh
Nước nào chẳng có mùi tanh
Năm nào chẳng có gió hanh trái mùa

CrazyDog
29-07-2009, 04:16 PM
Vào Sanh Pôn được hôn bác sỹ
Nói không chừng chăm kĩ hơn anh
Nước nào chẳng có mùi tanh
Năm nào chẳng có gió hanh trái mùa

Hanh trái mùa em mua hôm nọ
Anh gọt ra rồi cọ ngay vào
Lớp keo trơn ướt làm sao
Thế là chẳng phải đeo bao làm gì :D

Tracy
29-07-2009, 04:17 PM
Hanh trái mùa em mua hôm nọ
Anh gọt ra rồi cọ ngay vào
Lớp keo trơn ướt làm sao
Thế là chẳng phải đeo bao làm gì :D

Bao làm gì mất đi cảm giác
Cái anh này sao ác lắm thay
Xong rồi anh sẽ biết tay
Đêm mai tớ sẽ bắt cày gấp ba

1100i
29-07-2009, 04:18 PM
Hanh trái mùa em mua hôm nọ
Anh gọt ra rồi cọ ngay vào
Lớp keo trơn ướt làm sao
Thế là chẳng phải đeo bao làm gì :D

Bao làm gì thật là chín chắn
Biết nghĩ suy chằn chặn mười phần
Dog đâu phải loại nông dân
Mà cần trang bị khi mần phải không?:D

Ryan Giggs
29-07-2009, 04:19 PM
Hanh trái mùa em mua hôm nọ
Anh gọt ra rồi cọ ngay vào
Lớp keo trơn ướt làm sao
Thế là chẳng phải đeo bao làm gì :D

Bao làm gì mất đi cảm hứng
Chẳng dùng gì mới ..ứng mày ơi
Không tin mày cứ thử chơi
Cùng lắm có đứa con rơi là cùng :D

Tracy
29-07-2009, 04:24 PM
Gít là cái lão râu dài
Giống như I, Dog có tài thả dê

CrazyDog
29-07-2009, 04:32 PM
Gít là cái lão râu dài
Giống như I, Dog có tài thả dê

Tài thả dê chủ đề thật mới
Nhất là Thi cơi nới thả dê
Gọi thêm Thi Nghiện nữa về
Mới đủ bộ tứ thả dê khắp vườn :D

Tracy
29-07-2009, 04:34 PM
Gọi thêm Thi Nghiện nữa về
Mới đủ bộ tứ thả dê khắp vườn :D

Bây giờ mình đã hết giờ
Hẹn đến khi khác họa thơ cùng vườn

CrazyDog
29-07-2009, 04:44 PM
Bây giờ mình đã hết giờ
Hẹn đến khi khác họa thơ cùng vườn

Tracy đã đến giờ chuồn
Chắc là có hẹn đi buôn ái tình :D

Tracy
29-07-2009, 04:46 PM
Tracy đã đến giờ chuồn
Chắc là có hẹn đi buôn ái tình :D

Buôn ái tình một mình sao đặng
Cố ngồi thêm thầm lặng viết thơ
Cõi lòng như nhện giăng thơ
Mười lăm phút nữa vật vờ vì ai

CrazyDog
29-07-2009, 04:52 PM
Buôn ái tình một mình sao đặng
Cố ngồi thêm thầm lặng viết thơ
Cõi lòng như nhện giăng thơ
Mười lăm phút nữa vật vờ vì ai

Vờ vì ai mà dài 15 phút
Để cho ai phải thút thít nè
Chúc em mạnh khỏe khòe khoe
Để cho ai đó phải tòe cả nong (nòng):D

Tracy
29-07-2009, 04:54 PM
Vờ vì ai mà dài 15 phút
Để cho ai phải thút thít nè
Chúc em mạnh khỏe khòe khoe
Để cho ai đó phải tòe cả nong (nòng):D

Tòe cả nong chắc nòng hàng giả
Để khi nào em tả anh nghe
Bao nhiêu đồi núi với khe
Anh đi cho khéo kẻo tè ướt quân ( quần)


Đến giờ thật rồi tạm biệt cả nhà nhé

gangrel090
29-07-2009, 05:49 PM
Tòe cả nong chắc nòng hàng giả
Để khi nào em tả anh nghe
Bao nhiêu đồi núi với khe
Anh đi cho khéo kẻo tè ướt quân ( quần)


Đến giờ thật rồi tạm biệt cả nhà nhé
Tè ướt quân ối cái quần:eek:
Có những 3 ống cũng gần giống nhau:D

CrazyDog
29-07-2009, 10:30 PM
Tè ướt quân ối cái quần:eek:
Có những 3 ống cũng gần giống nhau:D

Gần giống nhau, I + mày dê thật
Giggs + thi + tao cũng cúi đầu chào
I + mày chuyên trị không bao
Thảo nào hai đứa dính vào ếch ương :D

Ryan Giggs
29-07-2009, 10:54 PM
Gần giống nhau, I + mày dê thật
Giggs + thi + tao cũng cúi đầu chào
I + mày chuyên trị không bao
Thảo nào hai đứa dính vào ếch ương :D

vào ếch ương, trăm đường đau khổ
Dog ơi tao bị nổ bô rồi
Chỉ vì "gà cãi nước sôi"
Cho nên giờ mới lôi thôi thế này

thinghien
29-07-2009, 10:59 PM
vào ếch ương, trăm đường đau khổ
Dog ơi tao bị nổ bô rồi
Chỉ vì "gà cãi nước sôi"
Cho nên giờ mới lôi thôi thế này

Thôi thế này chớ cày bừa phứa
Là tứ điên khéo lựa mà chơi
Bỏ qua hết thứ ngọt mời
Không bao ta kiếm những nơi an toàn

LÃO HẠC
29-07-2009, 11:13 PM
Thôi thế này chớ cày bừa phứa
Là tứ điên khéo lựa mà chơi
Bỏ qua hết thứ ngọt mời
Không bao ta kiếm những nơi an toàn

Nơi an toàn của nhà trên hết
Thứ ngoài đường dính ết như chơi
Đồ nhà từ tốn ta xơi
Đừng nghe Thi nghiện rủ mời là toi.

1100i
29-07-2009, 11:36 PM
Nơi an toàn của nhà trên hết
Thứ ngoài đường dính ết như chơi
Đồ nhà từ tốn ta xơi
Đừng nghe Thi nghiện rủ mời là toi.

Mời là toi Hạc anh nói đúng
Chẳng phải đâu cũng vác súng vào
Súng mòn rỉ sét hư hao
Cho nên cứ phải dùng ... cho lành

CrazyDog
29-07-2009, 11:36 PM
Thôi thế này chớ cày bừa phứa
Là tứ điên khéo lựa mà chơi
Bỏ qua hết thứ ngọt mời
Không bao ta kiếm những nơi an toàn

Nơi an toàn lo toan vẫn nặng
Thú thơ vui đành lặng lại thôi
Người ta đã nói thế rồi
Lũ điên mình nghỉ cho trôi sự tình :D

Khonglaai
30-07-2009, 10:39 AM
Nơi an toàn lo toan vẫn nặng
Thú thơ vui đành lặng lại thôi
Người ta đã nói thế rồi
Lũ điên mình nghỉ cho trôi sự tình :D

Trôi sự tình trò vui chả thiếu
Ảnh với thơ cùng kiểu như nhau
Bên yêu bên ghét mới đau
Về quê cắt cỏ chăn trâu cho lành

sơn_nữ83
30-07-2009, 10:44 AM
Trôi sự tình trò vui chả thiếu
Ảnh với thơ cùng kiểu như nhau
Bên yêu bên ghét mới đau
Về quê cắt cỏ chăn trâu cho lành
Trâu cho lành- anh ơi đừng vậy
Vui ở đâu cũng chớ bỏ nơi đây
Mặc cho ai nói đêm ngày
Thơ vui ta hoạ xua ngay muộn phiền

Khonglaai
30-07-2009, 10:46 AM
Trâu cho lành- anh ơi đừng vậy
Vui ở đâu cũng chớ bỏ nơi đây
Mặc cho ai nói đêm ngày
Thơ vui ta hoạ xua ngay muộn phiền

Ngay muộn phiền rụng râu rụng tóc
Đợi mốt mai trọc lóc vô chùa
Đã ghi rành rọt thơ đùa
Còn kêu khe khẽ xây chùa hay hơn

Ryan Giggs
30-07-2009, 10:51 AM
Ngay muộn phiền rụng râu rụng tóc
Đợi mốt mai trọc lóc vô chùa
Đã ghi rành rọt thơ đùa
Còn kêu khe khẽ xây chùa hay hơn

chùa hay hơn, Nữ Sơn không dám
Bởi vì em còn hám trần tình
Vô chùa phải ngủ một mình
Vô chùa chẳng lẽ làm.... với sư :D

sơn_nữ83
30-07-2009, 10:59 AM
Ngay muộn phiền rụng râu rụng tóc
Đợi mốt mai trọc lóc vô chùa
Đã ghi rành rọt thơ đùa
Còn kêu khe khẽ xây chùa hay hơn
Chùa hay hơn mỗi người một tính
Miễn sao ta sống thật với chính mình
Thơ vui mà bị tử hình
Nữ em chắc chắn mất hình theo thơ:D

p/s: SN em ngoài thơ vui ra chẳng biết chơi ở chỗ nào khác đâu ạ

Khonglaai
30-07-2009, 11:06 AM
chùa hay hơn, Nữ Sơn không dám
Bởi vì em còn hám trần tình
Vô chùa phải ngủ một mình
Vô chùa chẳng lẽ làm.... với sư :D

Chấm với sư Nữ ơi có chịu
Gig sẽ về dắt díu Nữ đi
Hứa hẹn màn kịch mê ly
Nữ về xin Mẹ ở luôn lại chùa

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:10 AM
Chấm với sư Nữ ơi có chịu
Gig sẽ về dắt díu Nữ đi
Hứa hẹn màn kịch mê ly
Nữ về xin Mẹ ở luôn lại chùa
Luôn lại chùa Nữ em chẳng dại
Dẫu nhân gian thế thái đảo điên
Dẫu đời lắm nỗi muộn phiền
Nữ em vẫn muốn ở miền trần gian :D

CrazyDog
30-07-2009, 11:11 AM
Chùa hay hơn mỗi người một tính
Miễn sao ta sống thật với chính mình
Thơ vui mà bị tử hình
Nữ em chắc chắn mất hình theo thơ:D

p/s: SN em ngoài thơ vui ra chẳng biết chơi ở chỗ nào khác đâu ạ

Hình theo thơ dại khờ chi vậy
Nếu thơ vui bị đậy nắp vào
Thì ra Thùng Rác dọn bao
Cho nó sạch sẽ (rồi) cùng vào định cư :D

Ryan Giggs
30-07-2009, 11:16 AM
Hình theo thơ dại khờ chi vậy
Nếu thơ vui bị đậy nắp vào
Thì ra Thùng Rác dọn bao
Cho nó sạch sẽ (rồi) cùng vào định cư :D

Vào định cư, mày hư lắm chó
Tao cấm mày dòm ngó Nữ SƠN
Mùa hè mày dễ lên cơn
Tránh xa SN, cám ơn rất nhìu :D

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:20 AM
Vào định cư, mày hư lắm chó
Tao cấm mày dòm ngó Nữ SƠN
Mùa hè mày dễ lên cơn
Tránh xa SN, cám ơn rất nhìu :D
ơn rất nhiều - việc chi câu nệ
Sơn Nữ em đã tự vệ bằng tiêm phòng
Bữa nào nắng đẹp trời trong
Em dẫn anh DOg tiêm phòng vắc xin:D:D:D

Ryan Giggs
30-07-2009, 11:53 AM
ơn rất nhiều - việc chi câu nệ
Sơn Nữ em đã tự vệ bằng tiêm phòng
Bữa nào nắng đẹp trời trong
Em dẫn anh DOg tiêm phòng vắc xin:D:D:D

Phòng vắc xin, làm gì cho tốn
Với một thằng có 4 cái chân
Tiêm phòng, anh nghĩ không cần
Cho uống thuốc lú, thuốc đần là xong :D

CrazyDog
30-07-2009, 11:58 AM
ơn rất nhiều - việc chi câu nệ
Sơn Nữ em đã tự vệ bằng tiêm phòng
Bữa nào nắng đẹp trời trong
Em dẫn anh DOg tiêm phòng vắc xin:D:D:D

Phòng vắc xin tốn tìn lắm đấy
Em chích anh sưng tấy mông rồi
Trời ơi Sơn Nữ check tôi (à nhầm chích :D)
Kiểu này thằng Khác như ngồi phải than :D

Ryan Giggs
30-07-2009, 12:03 PM
Phòng vắc xin tốn tìn lắm đấy
Em chích anh sưng tấy mông rồi
Trời ơi Sơn Nữ check tôi (à nhầm chích :D)
Kiểu này thằng Khác như ngồi phải than :D

Ngồi mà than, nát tan đời Khác
Bị một thằng mắt lác 4 chân
Nó vờ là đứa bạn thân
Mò vào móc lốp chém dân khắp nhà

CrazyDog
30-07-2009, 12:39 PM
Ngồi mà than, nát tan đời Khác
Bị một thằng mắt lác 4 chân
Nó vờ là đứa bạn thân
Mò vào móc lốp chém dân khắp nhà

Dân khắp nhà tránh xa thằng Giggs
Thằng này chuyên bài xích anh em :D
Nó làm Topic Bóc Tem
Bốc mùi thum thủm ai xem cũng buồn :D

Ryan Giggs
30-07-2009, 12:48 PM
Dân khắp nhà tránh xa thằng Giggs
Thằng này chuyên bài xích anh em :D
Nó làm Topic Bóc Tem
Bốc mùi thum thủm ai xem cũng buồn :D

Xem cũng buồn, mà luôn luôn tới
Đọc xong roài lại bới móc ra
Mấy nhà thơ đúng thật là
Quan to chức lớn, hiếp hà dân đen :rolleyes:

sơn_nữ83
30-07-2009, 12:57 PM
Xem cũng buồn, mà luôn luôn tới
Đọc xong roài lại bới móc ra
Mấy nhà thơ đúng thật là
Quan to chức lớn, hiếp hà dân đen :rolleyes:

Hà dân đen vì không thấy dân trắng:D
Em dân thường mưa nắng sợ chi
Dân chơi em chẳng dám bì
Sợ mưa ngại nắng cũng vì(là) dân chơi:D

Mây
30-07-2009, 12:59 PM
Hà dân đen vì không thấy dân trắng:D
Em dân thường mưa nắng sợ chi
Dân chơi em chẳng dám bì
Sợ mưa ngại nắng cũng vì(là) dân chơi:D

Vì dân chơi chị ơi không phải
Tại bọn mình mê mãi họa thơ
Hai tay gõ chữ B,L
Nhà thơ chân chính cứng đơ quai hàm

CrazyDog
30-07-2009, 01:07 PM
Vì dân chơi chị ơi không phải
Tại bọn mình mê mãi họa thơ
Hai tay gõ chữ B,L
Nhà thơ chân chính cứng đơ quai hàm

Đơ quai hàm người phàm vẫn thích
Đọc thơ vui khúc khích họ cười
Nhưng Rồng, Tiên ở trên trời
Ăn chay nên họ không xơi món này :D

gangrel090
30-07-2009, 03:06 PM
Đơ quai hàm người phàm vẫn thích
Đọc thơ vui khúc khích họ cười
Nhưng Rồng, Tiên ở trên trời
Ăn chay nên họ không xơi món này :D
Xơi món này có cái hay
Chẳng lo câu chữ ngắn tày dài gang
Thoải mái cứ thế mà phang
Đường thênh thang rộng dàn hàng bước đi
Thích lên cứ thế mà phi
Mệt thì ngồi nghỉ thở phì là xong
Nhẩn nha đôi lúc thong dong
Miễn sao thoải mái mở lòng là vui

1100i
30-07-2009, 10:55 PM
Xơi món này có cái hay
Chẳng lo câu chữ ngắn tày dài gang
Thoải mái cứ thế mà phang
Đường thênh thang rộng dàn hàng bước đi
Thích lên cứ thế mà phi
Mệt thì ngồi nghỉ thở phì là xong
Nhẩn nha đôi lúc thong dong
Miễn sao thoải mái mở lòng là vui

Ông nói thật đúng ý tui
Hình như ông cũng thầy dùi phải không?:D

Ryan Giggs
30-07-2009, 11:02 PM
Ông nói thật đúng ý tui
Hình như ông cũng thầy dùi phải không?:D

Dùi phải không, không không không phải
Chỉ vì tình mãi mãi mãi xa
Người về có nhớ nhớ ta
Hay là đã vội phôi pha pha tình

1100i
30-07-2009, 11:06 PM
Dùi phải không, không không không phải
Chỉ vì tình mãi mãi mãi xa
Người về có nhớ nhớ ta
Hay là đã vội phôi pha pha tình

Pha pha tình thằng điên nói lắp
Giọng giọng mày bay khắp xóm thôn
Chị em thấy thấy bồn chồn
Hình như thoang thoảng mùi bồn cầu tiêu:D

gangrel090
30-07-2009, 11:11 PM
Pha pha tình thằng điên nói lắp
Giọng giọng mày bay khắp xóm thôn
Chị em thấy thấy bồn chồn
Hình như thoang thoảng mùi bồn cầu tiêu:D
Bồn cầu tiêu món bún riêu
Nước thì lõng bóng lều phều...mắm tôm
Nửa đêm lổm ngổm lồm cồm
Tay chân quờ quạng cái mồm lôm nhôm :D

gangrel090
30-07-2009, 11:30 PM
Ông nói thật đúng ý tui
Hình như ông cũng thầy dùi phải không?:D
Dùi phải không chẳng phải dùi
Xin thưa với bác em vui ý mà
Dùi vào là chết bỏ bà
Cần kia cũng gãy nói chi dưa cà :D

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:38 PM
Dùi phải không chẳng phải dùi
Xin thưa với bác em vui ý mà
Dùi vào là chết bỏ bà
Cần kia cũng gãy nói chi dưa cà :D
Chi dưa cà món ăn dân dã
Ngon biết bao món rau muống-cà-tương
Gang rờ tính hơi ẩm ương :D
Nhưng vẫn khóai món (rau)muống, tương, dưa cà.:D

secret000
30-07-2009, 11:39 PM
Dùi phải không chẳng phải dùi
Xin thưa với bác em vui ý mà
Dùi vào là chết bỏ bà
Cần kia cũng gãy nói chi dưa cà :D
Chi dưa cà mang về rồi muối:D
Có khi rồi chuối cũng thành khoai
Tuổi thì cũng mới choai choai
Mà sao cứ mãi khoe khoai với cà?:cool:

Ryan Giggs
30-07-2009, 11:42 PM
Chi dưa cà mang về rồi muối:D
Có khi rồi chuối cũng thành khoai
Tuổi thì cũng mới choai choai
Mà sao cứ mãi khoe khoai với cà?:cool:

Khoai với cà, chắc là rất bổ
ăn thứ này chắc khổ lắm đây
Khoai mà lại chọn khoai Tây
Củ to mà lại còn gây ngộ tình

gangrel090
30-07-2009, 11:47 PM
Chi dưa cà món ăn dân dã
Ngon biết bao món rau muống-cà-tương
Gang rờ tính hơi ẩm ương :D
Nhưng vẫn khóai món (rau)muống, tương, dưa cà.:D
Tương tương cà ca ca tường
Mợ làm cậu thấy vấn vương đây này
Chợt thấy khóe mắt cay cay
Nhớ về xưa đó cái ngày...đôi ta :D

secret000
30-07-2009, 11:50 PM
Khoai với cà, chắc là rất bổ
ăn thứ này chắc khổ lắm đây
Khoai mà lại chọn khoai Tây
Củ to mà lại còn gây ngộ tình
Gây ngộ tình đúng mình đang ngộ^^!
Đang muốn rình giết chết "củi khô":mad:
Nếu mà ko lộ diện ngay
Nếu mà cứ để (Em) ngây ngô vì tình
Mình nguyện sẽ rình bằng được
Cầm dao rồi chặt đứt cành củi khô! :D

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:52 PM
Tương tương cà ca ca tường
Mợ làm cậu thấy vấn vương đây này
Chợt thấy khóe mắt cay cay
Nhớ về xưa đó cái ngày...đôi ta :D
Ngày đôi ta ?cháu tui láo quá
Sơn Nữ đang ngồi cạnh Khác đây này
Khoé mắt mà thấy cay cay
Chắc hẳn bởi bị ớt bay vào rồi :D

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:59 PM
Chi dưa cà mang về rồi muối:D
Có khi rồi chuối cũng thành khoai
Tuổi thì cũng mới choai choai
Mà sao cứ mãi khoe khoai với cà?:cool:
Khoai với cà vườn nhà chị sẵn
Của nhà trồng nên lại chẳng muốn ăn
Se ơi chớ có lăn tăn
Muốn ăn cứ nói mấy cân cũng chiều
Có sức ăn được bao nhiêu
Cứ tới nhà chị buổi chiều nha Se :D

1100i
31-07-2009, 12:01 AM
Khoai với cà vườn nhà chị sẵn
Của nhà trồng nên lại chẳng muốn ăn
Se ơi chớ có lăn tăn
Muốn ăn cứ nói mấy cân cũng chiều
Có sức ăn được bao nhiêu
Cứ tới nhà chị buổi chiều nha Se :D

Chiều nha Se, chiều nha Se
Một lần thôi nhé cho hè bớt oi:D

Ryan Giggs
31-07-2009, 12:05 AM
Chiều nha Se, chiều nha Se
Một lần thôi nhé cho hè bớt oi:D

Hè bớt oi, hè bớt oi
Một lần thôi nhé cho...bớt căng

sơn_nữ83
31-07-2009, 12:08 AM
Chiều nha Se, chiều nha Se
Một lần thôi nhé cho hè bớt oi:D
Hè bớt oi bởi có trận mưa rào
Nhưng vườn cà bị mưa rào làm tả tơi
Ruộng khoai cũng bị nuốt trôi
Nát tươm hết cả...hỡi ôi mưa rào

gangrel090
31-07-2009, 12:08 AM
Ngày đôi ta ?cháu tui láo quá
Sơn Nữ đang ngồi cạnh Khác đây này
Khoé mắt mà thấy cay cay
Chắc hẳn bởi bị ớt bay vào rồi :D
Bay vào rồi lại bay ra
Chim nào chẳng thế vườn cà vườn rau :D
Mợ ngồi cạnh khác=>cậu đau:acac:
Tiên sư thằng đấy làu bàu ghét ghê :D

1100i
31-07-2009, 12:08 AM
Hè bớt oi, hè bớt oi
Một lần thôi nhé cho...bớt căng

Chấm bớt căng, chấm bớt căng
Một lần thôi nhé cho Trăng bớt tròn

sơn_nữ83
31-07-2009, 12:10 AM
Hè bớt oi, hè bớt oi
Một lần thôi nhé cho...bớt căng
cho bớt căng cho đỡ lăng nhăng
Lốp xe căng quá nổ pằng như chơi:D

1100i
31-07-2009, 12:10 AM
Hè bớt oi bởi có trận mưa rào
Nhưng vườn cà bị mưa rào làm tả tơi
Ruộng khoai cũng bị nuốt trôi
Nát tươm hết cả...hỡi ôi mưa rào

Ôi mưa rào, ôi mưa rào
Áo em ướt hết, trái đào lộ ra

:D::D:D