PDA

View Full Version : Hành trình "Đi tìm Sơn_Nữ "



Tazang
09-06-2009, 04:59 PM
Nhân cơ hội VIP của NR đi kinh lý miền Tây Bắc của Tổ Quốc, Tazang em liền xung phong xin làm chân lái xe tháp tùng VIP đặng có cơ hội tìm cho được Sơn_Nữ - người mà Tazang mới chỉ được gặp trong mơ......sau gần 2 ngày trình bày năn nỉ ( có đôi chút bạo lực) VIP cũng chấp thuận cho TZ được đi cùng.
Thật là như chim xổ lồng tung cánh bay về rừng, chỉ sau gần 3h đã đến điểm dừng chân đầu tiên
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/HoBnh.jpg
Mênh mang là nước
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0015.jpg
Cửa đập xả nước khô cạn....như nỗi khát khao của Tazang đi tìm Sơn_Nữ
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0019.jpg
Công việc của VIP vẫn được đặt lên trên hết nên TZ phải tậm gác nỗi nhớ nhung, tập trung tuyệt đối để đưa xe vượt qua cơ man là đèo dốc nguy hiểm đưa VIP về đến địa chỉ cần đến an toàn - Mộc Châu cao độ 1050m
Trời đất Mộc Châu đây ạ và hành trình tìm kiếm Sơn _nữ
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0099-1.jpg
Đầu tiên là tìm ở nơi này...những vạt rừng thông vi vút
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0102.jpg

http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0126.jpg

( còn tiếp)

Lê_Minh_Hòa
09-06-2009, 09:22 PM
Ảnh đẹp lắm TZ ơi! Thật sự là anh không thể chụp được những tấm ảnh đẹp được như TZ đâu! Cám ơn TZ nhé!

sơn_nữ83
09-06-2009, 09:40 PM
Cảnh đẹp,ảnh sáng... Chết cười với mấy cái ghi chú cho ảnh của anh.:D.thế kết quả có gặp dc sơn nữ của anh k thế?

kuden
10-06-2009, 08:32 AM
hình đẹp cảnh đẹp....chỉ thiếu mỗi cảnh cô sơn nữ tắm bên bờ suối. ^^
Cám ơn tác giả.

Tazang
10-06-2009, 08:40 AM
.............
trong khi len lỏi trong rừng bỗng thấy thấp thoáng 1 khoảng nương và có bóng người, mừng quá Tazang chạy như bay đến ngỡ rằng đã gặp Sơn_Nữ ......nhưng hỡi ôi là thế này
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0125.jpg
Rời rừng thông, TZ tìm đến nơi mong gặp Sơn_Nữ đang hái chè...
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0068.jpg
đồng cỏ bao la mà có thể Sơn_Nữ đang vắt sữa......( sữa bò đấy nhá)
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0114.jpg
Nương chè vắng ngắt....đồng cỏ trống trơn....nắng đã ngả về chiều, TZ tìm đến nơi này...
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0104.jpg
và ngồi chờ ....
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0122.jpg
trời tối dần....tối dần..
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0109.jpg
mặt hồ phẳng lặng nhưng lòng Tazang nổi sóng.....Sơn_Nữ ơi, Em ở đâu
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0142.jpg

.....( còn tiếp)

OA _ NỮ
10-06-2009, 09:36 AM
Hì Hì ...Sơn nữ ơi! nghe sao thảm thiết thế hả TZ?
VIP kể cho Oa Nữ nghe gặp SN rồi...Đẹp thật, da trắng, môi hồng, dáng phiêu bồng thanh thoát...May quá mới về được đến nhà...Xong cũng tổn hao 8 phần công lực...

TZ chụp hình đẹp thật, nhìn hình thôi mà dạt dào cảm xúc...Ước gì!

Quỳnh_muộn
10-06-2009, 10:00 AM
Hì Hì ...Sơn nữ ơi! nghe sao thảm thiết thế hả TZ?
VIP kể cho Oa Nữ nghe gặp SN rồi...Đẹp thật, da trắng, môi hồng, dáng phiêu bồng thanh thoát...May quá mới về được đến nhà...Xong cũng tổn hao 8 phần công lực...

TZ chụp hình đẹp thật, nhìn hình thôi mà dạt dào cảm xúc...Ước gì!

Chị Oa ơi, em bổ sung thêm chút về SN nè...hihi:

Mây e ấp
Còn mãi miền hư ảo
Viên mãn tròn căng
Vầng trăng hiền đĩa ngọc
Tuôn tuôn ào- ngào ngạt sáng xa xanh.

sơn_nữ83
10-06-2009, 10:07 AM
Chị Oa ơi, em bổ sung thêm chút về SN nè...hihi:

Mây e ấp
Còn mãi miền hư ảo
Viên mãn tròn căng
Vầng trăng hiền đĩa ngọc
Tuôn tuôn ào- ngào ngạt sáng xa xanh.
Đọc xong đoạn miêu tả của QM, ước gì mình được 1 phần như thế thôi :ngap:
p/s:Đây là ảnh anh chụp ở Sơn La phải không a TZ?

Tazang
10-06-2009, 10:53 AM
Hì Hì ...Sơn nữ ơi! nghe sao thảm thiết thế hả TZ?
VIP kể cho Oa Nữ nghe gặp SN rồi...Đẹp thật, da trắng, môi hồng, dáng phiêu bồng thanh thoát...May quá mới về được đến nhà...Xong cũng tổn hao 8 phần công lực...

TZ chụp hình đẹp thật, nhìn hình thôi mà dạt dào cảm xúc...Ước gì!

Thế mới thảm thiết chứ Chị.....VIP thì mới được thấy Sơn Nữ sớm thế,:cool: còn TZ vẫn lọ mọ đi tìm Sơn_Nữ của mình đó Chị ah:acac:

Tazang
10-06-2009, 10:54 AM
Chị Oa ơi, em bổ sung thêm chút về SN nè...hihi:

Mây e ấp
Còn mãi miền hư ảo
Viên mãn tròn căng
Vầng trăng hiền đĩa ngọc
Tuôn tuôn ào- ngào ngạt sáng xa xanh.

Úi giời....cái gì cũng biết thế nhể, tài quá:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Tazang
10-06-2009, 02:50 PM
Trời nóng quá, muông thú trốn đâu sạch lên rãy trỉa bắp thì rát lưng...Tazang đành nhịn đói nằm trong hang đá tiện thể kể nốt chuyến hành trình....sẽ còn tiếp diễn
.......
Trời đêm Mộc Châu khí hậu thật là mát mẻ và bình yên....bình yên đến lặng lẽ. VIP thì có việc của VIP, mình Tazang với chai rượu Sơn _Nữ...
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0091.jpg
Cả đêm trằn trọc ko ngủ được, chợt nhớ đến địa danh nổi tiếng ở Mộc Châu mà đã được nhắc anh COCKOO nhắc đến-hang Dơi. Sớm tinh mơ hôm sau, khi ông mặt trời còn chưa dậy Tazang đã có mặt tại Hang Dơi - độ cao 1050+160 tiếp tục kiếm tìm Sơn_Nữ.
Đường lên cửa hang...
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/IMG_2179.jpg
Đúng như anh KTMQA bảo, đứng trên cửa hang có thể bao quát toàn bộ TX Mộc Châu đang lẫn trong sương sớm ( vì anh KTMQA post ảnh ấy rồi nên TZ ko dám post vì sợ anh ý mắng). Tazang hăm hở vào trong hang, chạy mấy vòng quanh hang tìm mọi ngóc ngách hòng tìm được SN, cả cái lòng hang rộng 6000m2 đẹp mê hồn mà chẳng Sơn_Nữ nào ở cả mà chỉ thấy...
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/nhu1.jpg
rồi lại....thạch nhũ...
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/nhu3.jpg
'' Thạch nhũ còn đứng có đôi"
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/nhuda-1.jpg
" Sao em lại bắt anh ngồi một mình" ....Sơn_Nữ ơi
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/nhu2.jpg
Đường về ....ôi sao dài thế, mây trời cũng buồn như tâm trạng của Tazang vậy
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/I.jpg

(.....còn tiếp)

sơn_nữ83
10-06-2009, 03:15 PM
cảnh đẹp quá anh TZ ạ.Nhưng em thấy trên bàn có tới 3 cốc nước, quả dừa có 3 ông hút=> anh không thể ngồi một mình được.:D.( mấy người thì em chịu)
(p/s:Nhìn cái ảnh cuối hình như trời về chiều rồi.U ám thế nào ấy, tự dưng thấy lòng trùng xuống anh ạ)

Tazang
10-06-2009, 03:19 PM
cảnh đẹp quá anh TZ ạ.Nhưng em thấy trên bàn có tới 3 cốc nước, quả dừa có 3 ông hút=> anh không thể ngồi một mình được.:D.( mấy người thì em chịu)
(p/s:Nhìn cái ảnh cuối hình như trời về chiều rồi.U ám thế nào ấy, tự dưng thấy lòng trùng xuống anh ạ)

Vì không có Em ngồi cùng nên phải bày 3 cái ly- 3 cái ống hút cho nó đỡ cô quạnh, tủi thân đấy Em ah:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Tazang
10-06-2009, 03:42 PM
" Sau cơn mưa - Trời lại sáng" ngắm nhìn phong cảnh hữu tình thế này hay....... kích động lòng người lắm (:rolleyes: phải ko anh LMH)
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/keke.jpg
và thế là....quay 180 độ, hướng thung lúng Mai Châu thẳng tiến với hy vọng cuối cùng là sẽ tìm thấy Sơn_Nữ của Tazang nơi này....
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0165.jpg
Vòng quanh những cánh đồng lúa nước thấp thoáng xa xa khói lam chiều....
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0154.jpg
cho đến tận chân những ngôi nhà sàn của bản người Mường
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0152.jpg
......mà vẫn không thấy bóng hình Em đâu.
Đất Trời bao la....
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0181.jpg
Anh đi tìm Em ...biết em ở nơi mô, đứng trên đỉnh núi gửi tiếng gọi vào theo gió...Sơn_Nữ ơiiiii, Anh sẽ tiếp tục tìm Em
http://i242.photobucket.com/albums/ff245/tuan-nt/DSC_0164.jpg

Tazang xin dừng phím, hẹn gặp lại ở hành trình tiếp theo!
p/s: vì lí do an ninh cho VIP cũng như tuân thủ quy tắc của diễn đàn nên TZ đành ko post một số bức ảnh khác rất lạ, rất ấm......có dịp sẽ khoe cả nhà sau vậy nhé

Lê_Minh_Hòa
10-06-2009, 04:33 PM
Ảnh đẹp lắm TZ àh! Tiếp tục phát huy nhé! Anh thích nhất 3 tấm ảnh Sau cơn mưa...., Đường về...., và 180 .... của em! Cám ơn em đã post hình nhé!

NHỘNG
10-06-2009, 04:36 PM
Mộc Châu thì đẹp quá rồi. Có bài thơ rất hay về Mộc Châu xin được post lại.
Mộc Châu miền đất thật phì nhiêu
Thông reo vi vu, mây phiêu diêu
Sơn Nữ leo mận, gai đâm thủng
Cuối vụ thân em lỗ cũng nhiều!
Hỏi anh nghề chi? Anh lặng yên
Nghề anh là... bóp vú ăn tiền (!?)
Sữa, anh không bú mà chỉ vắt
Vắt ngày chưa mỏi lại vắt đêm!
Em hái chè tươi đổ ra sân
Một ngày mấy bận đảo bằng...chân
Thế mà cả nước cho vào ấm
Uống cả hương thơm lẫn gót trần!

OA _ NỮ
10-06-2009, 07:18 PM
Tiếc quá chuyến đi ko có Oa Nữ hỉ...Hẹn lần sau kéo mấy nữ ở vườn thơ đi, TZ làm tài xế và phó nháy nha.
Thank TZ đã pot hình. Đẹp lắm, ngắm những bức hình mà nhớ VN vô cùng. Ko đâu đẹp bằng quê hương mình, đúng ko.