PDA

View Full Version : Đội bóng đá Niềm Riêng (MSFC)



Lê_Minh_Hòa
08-06-2009, 10:32 AM
Đội hình Mờ Ét Ép Xê
Tất cả đều có máu dê trong người
Anh em ai cũng tươi cười
Trăm lần thi đấu chỉ mười lần thua
Trụ Vương thì rất chanh chua
Còn Ku Sonic hay mua thùng trà
Trà xanh thì đá tà tà
Mỗi khi mất bóng bị la quá trời
Devil thì rất hay mời
Khi là điếu thuốc khi thời là bia
Tiền sân tất cả đều chia
Còn dư cả đội uống bia Ken thùng
Hòa Thân sút bóng tung ……mùng
Cổ động viên nữ tưng bừng mừng vui
Sóng ngầm, anh ấy đen thui
Có được que trái thui rùi lượm ơi……
Lờ Ép Xê đá như chơi
Nhanh chân tung cú sút nơi khung thành
Sài Gòn Man rất hiền lành
Đang là cầu thủ bỗng thành Bà Sơ
Ku Bờm chân giữa cứng đơ
Khi đang thi đấu hay mơ nơi nào
Tít chờ hay rất mời chào
Gặp con gái đẹp đưa vào Hô Ten
Mốc Xì Bà Rịa số đen
Lấy phải cô vợ máu ghen quá chừng
Lâm Gia Hiền đá tưng bừng
Lên công về thủ giữa chừng hụt hơi
Minh Lãng Tử chẳng biết bơi
Chỉ biết bay lượn giữa nơi khung thành
Tư Tứ chẳng chịu học hành
Chỉ đi dụ gái nhà lành Miền Tây

Tất cả đội bóng là đây
Cùng nhau góp sức dựng xây phong trào

Lê Minh Hòa

traxanh09
09-06-2009, 11:42 AM
Đọc lại vẫn thấy vui, thanks anh nhé

TeacherABC
09-06-2009, 04:57 PM
Thật bó tay với LMH! Bài thơ này đã từng được đăng trên báo... tường của MSFC phải không em? Nhưng ngày nay phải được edit lại thôi vì có khá nhiều sự đổi thay...Ha ha ha... :botay: :nguong:

TeacherABC
16-12-2009, 12:42 AM
Gởi tặng Hòa - Xanh (Lê_Minh_Hòa và Trà xanh 09)

Chúc mừng hai đám Hòa - Xanh
Yêu nhau nên mới phải nhanh cưới nàng.
Chọn cùng ngày cưới bốn đàng
Rước dâu hạnh phúc cả làng cùng vui.
Năm sau đội bóng làm xui
Bác nào chửa vợ gặp... tui có liền...
Cưới xong rủng rỉnh túi tiền
Dắt nhau... dập mật ba miền cho nhanh.
Khi nào khỏe khoắn nhớ... banh
Về sân đá bóng... sút văng khung thành.
Vài lời gởi gắm Hòa - Xanh
Cưới xong nhớ vác trái banh... anh nhờ!


(TeacherABC)