PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

phale
12-05-2009, 02:22 PM
Cả nhà mình trổ tài nha...

Phale mời ải mời ai
Họa thơ 2 chữ trổ tài... cho vui

votinh
12-05-2009, 02:32 PM
Cả nhà mình trổ tài nha...

Phale mời ải mời ai
Họa thơ 2 chữ trổ tài... cho vui

Tui thì mình mẩy đen thui
Chui qua chui lại ngọt bùi cùng chia

COCKOO
12-05-2009, 02:35 PM
Tui thì mình mẩy đen thui
Chui qua chui lại ngọt bùi cùng chia
Cùng chia, cũng sẻ, cùng vui
Thơ nay NO X, Dog chui đâu rồi?

phale
12-05-2009, 02:36 PM
Tui thì mình mẩy đen thui
Chui qua chui lại ngọt bùi cùng chia

Cùng chia miếng bánh, cục đường
Có chia chăn gối, chiếu giường không anh?

p/s: Họa hai chữ cuối anh ơi. Họa sao cho khéo kẻo phale cười đó nha...:D

meohoang85
12-05-2009, 02:37 PM
Cùng chia, cũng sẻ, cùng vui
Thơ nay NO X, Dog chui đâu rồi?
Đâu rồi Dog trốn biệt tăm
Cùng Thi với Khoái bàn mưu xuất hiền
I kia lại nói bảo rằng
Ở đây Non X ta làm nhà khác

phale
12-05-2009, 02:38 PM
Cùng chia, cũng sẻ, cùng vui
Thơ nay NO X, Dog chui đâu rồi?

Đâu rồi "bè lũ tứ điên"
Chắc thơ nonxxx nên tìm đường đi...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-05-2009, 02:39 PM
Cùng chia miếng bánh, cục đường
Có chia chăn gối, chiếu giường không anh?



Không anh em thấy ......buồn tênh
Có anh em thấy....chênh vênh.....càng buồn
P/s: Buồn buồn, đi caphe đây, các bác cứ ngồi hoạ thơ nha

phale
12-05-2009, 02:39 PM
Đâu rồi Dog trốn biệt tăm
Cùng Thi với Khoái bàn mưu xuất hiền
I kia lại nói bảo rằng
Ở đây Non X ta làm nhà khác

Nhà khác có ở thơ vui
Từ nay chổ đó cứ vùi...riêng tư

phale
12-05-2009, 02:46 PM
Không anh em thấy ......buồn tênh
Có anh em thấy....chênh vênh.....càng buồn
P/s: Buồn buồn, đi caphe đây, các bác cứ ngồi hoạ thơ nha

Càng buồn, giờ biết làm sao
Càphê giọt đắng uống vào...thử xem

p/s: HT ơi, uống càphê hết buồn không? Nếu càphê mà hết buồn thì phale một ngày uống chục cốc cũng ráng uống...:cool:

COCKOO
12-05-2009, 03:02 PM
Càng buồn, giờ biết làm sao
Càphê giọt đắng uống vào...thử xem

p/s: HT ơi, uống càphê hết buồn không? Nếu càphê mà hết buồn thì phale một ngày uống chục cốc cũng ráng uống...:cool:

Thử xem, sống chẳng biết buồn
Ngày dăm xị rượu, tối chuồn đi chơi

phale
12-05-2009, 03:05 PM
Thử xem, sống chẳng biết buồn
Ngày dăm xị rượu, tối chuồn đi chơi

Đi chơi, chỗ đó chỗ tê
Đến lúc quay về buồn cũng đi theo..

p/s: Thế mới chán...:D

votinh
12-05-2009, 03:10 PM
Đi chơi, chỗ đó chỗ tê
Đến lúc quay về buồn cũng đi theo..

p/s: Thế mới chán...:D

Lâu ngày mèo cũng hoàn mèo
Người buồn cảnh có vui theo bao giờ

NHAT NGUYET
12-05-2009, 03:11 PM
Đi chơi, chỗ đó chỗ tê
Đến lúc quay về buồn cũng đi theo..

Đi theo bước ngắn, bước dài
Bước cao, bước thấp, khấn hoài em... chẳng say!

COCKOO
12-05-2009, 03:12 PM
Đi chơi, chỗ đó chỗ tê
Đến lúc quay về buồn cũng đi theo..

p/s: Thế mới chán...:D
Đi theo chi hướng thằng "buồn"
Đời vui chẳng đặng, bỏ buồn một bên

phale
12-05-2009, 03:14 PM
Đi theo chi hướng thằng "buồn"
Đời vui chẳng đặng, bỏ buồn một bên

Một bên vui phải vui rồi
Một bên trống chỗ buồn chui, nên là...

votinh
12-05-2009, 03:16 PM
Một bên vui phải vui rồi
Một bên trống chỗ buồn chui, nên là...

Nên là ? ... em cứ thiệt thà
Ngứa đâu anh gãi ... thì là ... vui thôi

COCKOO
12-05-2009, 03:17 PM
Một bên vui phải vui rồi
Một bên trống chỗ buồn chui, nên là...
Nên là ngồi ở chỗ đông
Nhiều anh tre trẻ ngóng trông dáng Kiều

phale
12-05-2009, 03:28 PM
Nên là ? ... em cứ thiệt thà
Ngứa đâu anh gãi ... thì là ... vui thôi
Vui thôi, anh nói muộn màng
Tìm anh không thấy buồn sang mất rồi


Nên là ngồi ở chỗ đông
Nhiều anh tre trẻ ngóng trông dáng Kiều

Dáng Kiều trông ngược trông xuôi
Hèn chi anh cứ hay ngồi...chỗ đông

votinh
12-05-2009, 03:30 PM
Nên là ngồi ở chỗ đông
Nhiều anh tre trẻ ngóng trông dáng Kiều

Dáng kiều lắm kẻ liêu xiêu
Giáng Kiều khối kẻ cũng liều mua tranh

COCKOO
12-05-2009, 03:32 PM
Dáng kiều lắm kẻ liêu xiêu
Giáng Kiều khối kẻ cũng liều mua tranh
Mua tranh cũng chỉ treo tường
EM đây mua vợ, bác giành với em?

votinh
12-05-2009, 03:33 PM
Vui thôi, anh nói muộn màng
Tìm anh không thấy buồn sang mất rồi

[/COLOR]

Mất rồi sao cứ ôm hoài
Nương theo định số an bài mà vui

phale
12-05-2009, 03:34 PM
Dáng kiều lắm kẻ liêu xiêu
Giáng Kiều khối kẻ cũng liều mua tranh

Mua tranh chẳng có chỗ treo
Mà vẫn kỳ kèo cho được mới ghê

COCKOO
12-05-2009, 03:36 PM
Dáng Kiều trông ngược trông xuôi
Hèn chi anh cứ hay ngồi...chỗ đông
Chỗ đông vui vẻ anh ngồi
Thấy cô nào trẻ, anh lôi vào lòng

votinh
12-05-2009, 03:37 PM
Mua tranh cũng chỉ treo tường
EM đây mua vợ, bác giành với em?

Với em, giành để làm gì ?
Tam cung lục viện bị đì queo râu

phale
12-05-2009, 03:38 PM
Chỗ đông vui vẻ anh ngồi
Thấy cô nào trẻ, anh lôi vào lòng

Vào lòng rồi nữa làm chi
Ở đây nonxxx thôi thì sang kia:)

phale
12-05-2009, 03:39 PM
Mất rồi sao cứ ôm hoài
Nương theo định số an bài mà vui

Mà vui cũng ráng từng ngày
Nhưng sao buồn cứ giăng vây trập trùng

votinh
12-05-2009, 03:42 PM
Mua tranh chẳng có chỗ treo
Mà vẫn kỳ kèo cho được mới ghê

Mới ghê cái kiếp bưng bê
Còng lưng nỗi khổ ái thê đầy nhà

COCKOO
12-05-2009, 03:42 PM
Vào lòng rồi nữa làm chi
Ở đây nonxxx thôi thì sang kia:)
Sang kia? nhạy cảm quá à?
Thơ em Non xxx, chị cà cả em!

votinh
12-05-2009, 03:44 PM
Mà vui cũng ráng từng ngày
Nhưng sao buồn cứ giăng vây trập trùng

Trập trùng lắm nỗi lao lung
Tịnh tâm ta sẽ hất tung nổi buồn

phale
12-05-2009, 03:58 PM
Sang kia? nhạy cảm quá à?
Thơ em Non xxx, chị cà cả em!
Cả em cũng sợ sang kia
Ở đây đem chữ mà chia khắp nhà


Trập trùng lắm nỗi lao lung
Tịnh tâm ta sẽ hất tung nổi buồn
Nỗi buồn muốn lắm hất tung
E rằng mình cũng ra sân theo buồn


Mới ghê cái kiếp bưng bê
Còng lưng nỗi khổ ái thê đầy nhà
Đầy nhà thê thiếp còn chi
Anh còn chống gậy mà đi khắp làng

votinh
12-05-2009, 04:00 PM
Đầy nhà thê thiếp còn chi
Anh còn chống gậy mà đi khắp làng


Khắp làng anh chỉ chàng ràng
Ngó qua ngó lại ẳm nàng kiêu sa

phale
12-05-2009, 04:06 PM
Khắp làng anh chỉ chàng ràng
Ngó qua ngó lại ẳm nàng kiêu sa

Chẳng kiêu sa cũng đàn bà
Anh còn lọc lựa, đánh ba roi giờ...

COCKOO
12-05-2009, 04:14 PM
Chẳng kiêu sa cũng đàn bà
Anh còn lọc lựa, đánh ba roi giờ...
Roi giờ chẳng để trong nhà
Em hư, anh dạy - dần dà sẽ ngoan

Phu sinh
12-05-2009, 04:32 PM
Roi giờ chẳng để trong nhà
Em hư, anh dạy - dần dà sẽ ngoan

Sẽ ngoan như thể bà quan
Ra ngoài vâng dạ, về nhà biết tay

phale
12-05-2009, 04:53 PM
Sẽ ngoan như thể bà quan
Ra ngoài vâng dạ, về nhà biết tay
Biết tay là biết thế nào
Nếu không nói được, thì thào em nghe :D

TeacherABC
12-05-2009, 05:08 PM
Biết tay là biết thế nào
Nếu không nói được, thì thào em nghe :D


Nghe rồi chớ bỏ anh nhe
Kẻo không anh khóa phòng the hết chuồn...

phale
12-05-2009, 05:18 PM
Nghe rồi chớ bỏ anh nhe
Kẻo không anh khóa phòng the hết chuồn...

Hết chuồn, ở cũng không xong
Điềm này báo trước bão giông thiệt rồi...:)

Mây
12-05-2009, 05:23 PM
Hết chuồn, ở cũng không xong
Điềm này báo trước bão giông thiệt rồi...:)

Thiệt rồi em đã ở đây
Mơ tình, mơ nghĩa đủ đầy mới vui.

phale
12-05-2009, 05:27 PM
Thiệt rồi em đã ở đây
Mơ tình, mơ nghĩa đủ đầy mới vui.
Mới vui thì nhớ giữ gìn
Chứ niềm vui nhỏ giật mình rơi ngay

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-05-2009, 05:30 PM
Mới vui thì nhớ giữ gìn
Chứ niềm vui nhỏ giật mình rơi ngay


Rơi ngay vào chỗ tối đen
Thế nên ta phải thắp đèn......tìm em:p:p:p

Mây
12-05-2009, 05:32 PM
Rơi ngay vào chỗ tối đen
Thế nên ta phải thắp đèn......tìm em:p:p:p

Tìm em tìm chẳng thấy đâu
Thấy mỗi chú cún gâu gâu đầu làng.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-05-2009, 05:35 PM
Tìm em tìm chẳng thấy đâu
Thấy mỗi chú cún gâu gâu đầu làng.

Đầu làng có một anh chàng
Tay run chân bước hai hàng..xụi lơ (anh say roài em ơi):D:D:D

Mây
12-05-2009, 05:40 PM
Đầu làng có một anh chàng
Tay run chân bước hai hàng..xụi lơ (anh say roài em ơi):D:D:D

Xụi lơ em chẳng hiểu gì
Sao anh không nói rõ thì vui hơn.

phale
12-05-2009, 05:50 PM
Xụi lơ em chẳng hiểu gì
Sao anh không nói rõ thì vui hơn.

Vui hơn một chút thôi mà
Say rồi sao nói thiệt là bé Mây...

TeacherABC
12-05-2009, 05:56 PM
Vui hơn một chút thôi mà
Say rồi sao nói thiệt là bé Mây...

Bé Mây phài họ là Mưa?
Bão giông sắp đến sao chưa chịu về?

Mây
12-05-2009, 05:59 PM
Bé Mây phài họ là Mưa?
Bão giông sắp đến sao chưa chịu về?

Chịu về kẻ níu người quàng
Bão mưa ráng chịu-đời hoang-anh à!

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-05-2009, 06:01 PM
Bé Mây phài họ là Mưa?
Bão giông sắp đến sao chưa chịu về?

Chịu về anh rước em về
Xe đưa, ngựa đón đề huề nhé em

phale
12-05-2009, 06:01 PM
Chịu về kẻ níu người quàng
Bão mưa ráng chịu-đời hoang-anh à!

Anh à, em nói anh nghe
Về đi, đừng đợi em ghè vô mông...:mad:

phale
12-05-2009, 06:03 PM
Chịu về anh rước em về
Xe đưa, ngựa đón đề huề nhé em

Nhé em, đừng có theo người
Anh mà ghen hả, ông trời khó can:D

Mây
12-05-2009, 06:07 PM
Anh à, em nói anh nghe
Về đi, đừng đợi em ghè vô mông...:mad:

Chị phale làm khó Mây rồi, khó quá, em nhỏ tuổi chưa hoạ được.

TeacherABC
12-05-2009, 06:18 PM
Nhé em, đừng có theo người
Anh mà ghen hả, ông trời khó can:D

Khó can gọi vợ ảnh sang
Bảo đảm thấy bả ảnh bang sang đường

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-05-2009, 06:21 PM
Khó can gọi vợ ảnh sang
Bảo đảm thấy bả ảnh bang sang đường

Sang đường ấy chớ sang đường
Chuyện chưa tỏ tường anh chớ vội nghe

phale
12-05-2009, 06:25 PM
Sang đường ấy chớ sang đường
Chuyện chưa tỏ tường anh chớ vội nghe

Vội nghe nên nỗi bây giờ
Người ta gieo bão mịt mờ muôn nơi

Mây
12-05-2009, 06:28 PM
Vội nghe nên nỗi bây giờ
Người ta gieo bão mịt mờ muôn nơi

Muôn nơi bão nổi tơi bời
Chị ơi hãy trú vào nơi an lành.

TeacherABC
12-05-2009, 06:28 PM
Vội nghe nên nỗi bây giờ
Người ta gieo bão mịt mờ muôn nơi

Muôn nơi, muôn thuở, muôn đời
Tình em anh nhận chết thời mang theo...

phale
12-05-2009, 06:29 PM
Muôn nơi bão nổi tơi bời
Chị ơi hãy trú vào nơi an lành.
An lành một chỗ có rồi
Trốn đâu bằng trốn vào nơi riêng mình...

phale
12-05-2009, 06:30 PM
Muôn nơi, muôn thuở, muôn đời
Tình em anh nhận chết thời mang theo...

Mang theo xuống dưới tuyền đài
Nỉ ăn âm phủ cho hai đứa mình....:D

Phải vậy không anh ABC.

Mây
12-05-2009, 06:33 PM
An lành một chỗ có rồi
Trốn đâu bằng trốn vào nơi riêng mình...


Riêng mình một cõi lẻ loi
Tìm nơi bến đỗ có đôi suốt đời.

TeacherABC
12-05-2009, 06:35 PM
Mang theo xuống dưới tuyền đài
Nỉ ăn âm phủ cho hai đứa mình....:D

Phải vậy không anh ABC.

Đứa mình, đứa ấy, đứa kia
Diêm Vương phê chuẩn nhậu bia cười khì... :D

Dai_Anh
12-05-2009, 06:37 PM
Đứa mình, đứa ấy, đứa kia
Diêm Vương phê chuẩn nhậu bia cười khì... :D

Cười khà suốt sáng đến chiều
Diêm Vương thích quá cũng liều chung dzui

phale
12-05-2009, 06:40 PM
Riêng mình một cõi lẻ loi
Tìm nơi bến đỗ có đôi suốt đời.

Suốt đời...dài lắm Mây ui
Có ai thề hứa mà lời trọn đâu

phale
12-05-2009, 06:42 PM
Cười khà suốt sáng đến chiều
Diêm Vương thích quá cũng liều chung dzui

Chung dzui quá lố nên chi
Say sưa lại hóa như ri, khóc cười

Mây
12-05-2009, 06:43 PM
Suốt đời...dài lắm Mây ui
Có ai thề hứa mà lời trọn đâu

Trọn đâu-hai tiếng não lòng
Buồn rơi tiếc nuối mắt long lanh buồn.

p/s: chị chơi khó em, em cũng chẳng vừa:D

phale
12-05-2009, 06:46 PM
Trọn đâu-hai tiếng não lòng
Buồn rơi tiếc nuối mắt long lanh buồn.

p/s: chị chơi khó em, em cũng chẳng vừa:D

Hihi, nhưng yên tâm Mây ơi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn...móng tay mình không nhọn thì mua móng tay giả gắn vô...:D

Lanh buồn dệt áo thêm buồn
Người ta đã giết cánh chuồn nhẫn tâm

Mây
12-05-2009, 06:50 PM
Hihi, nhưng yên tâm Mây ơi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn...móng tay mình không nhọn thì mua móng tay giả gắn vô...:D

Lanh buồn dệt áo thêm buồn
Người ta đã giết cánh chuồn nhẫn tâm


Nhẫn tâm đời chẳng thứ tha
Gieo sầu gặt hoạ những ba bốn đời.

p/s: :eek::eek:em phải học hỏi chị nhìu.

phale
12-05-2009, 06:52 PM
Nhẫn tâm đời chẳng thứ tha
Gieo sầu gặt hoạ những ba bốn đời.

p/s: :eek::eek:em phải học hỏi chị nhìu.

Bốn đời...nghe thẳm thậm sâu
Nửa đời mà đã lắm đau sợ rồi

Mây
12-05-2009, 06:56 PM
Bốn đời...nghe thẳm thậm sâu
Nửa đời mà đã lắm đau sợ rồi

Sợ rồi em cũng sợ rồi
Thơ (Chị) tuôn như suối núi đồi vượt qua.:D:D

phale
12-05-2009, 06:58 PM
Sợ rồi em cũng sợ rồi
Thơ (Chị) tuôn như suối núi đồi vượt qua.:D:D

Vượt qua vẫn thấy em theo
Khen người, mình cũng thơ treo đầy nhà :D

Mây
12-05-2009, 07:05 PM
Vượt qua vẫn thấy em theo
Khen người, mình cũng thơ treo đầy nhà :D

Đầy nhà những lá cùng hoa
Vườn thơ vắng vẻ những ...ba bốn người.

Em cố mà chị, hết sức rồi đó, chị làm ơn từ từ thôi:D

phale
12-05-2009, 07:14 PM
Đầy nhà những lá cùng hoa
Vườn thơ vắng vẻ những ...ba bốn người.

Em cố mà chị, hết sức rồi đó, chị làm ơn từ từ thôi:D

Hihi..
Bốn người cắm cúi làm thơ
Có mấy người đọc đang chờ mà em...

LÃO HẠC
12-05-2009, 11:20 PM
Hihi..
Bốn người cắm cúi làm thơ
Có mấy người đọc đang chờ mà em...



Mà em vẫn mãi một mình
Lão đây mới tới thương tình nha Cô.

TeacherABC
13-05-2009, 09:47 AM
Mà em vẫn mãi một mình
Lão đây mới tới thương tình nha Cô.

Nha cô? Nha bé? Nha cưng?
Em ưng! Em gật! Anh bưng em về... :rolleyes:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 09:51 AM
Nha cô? Nha bé? Nha cưng?
Em ưng! Em gật! Anh bưng em về... :rolleyes:

Em về tà áo tinh khôi
Mong manh trước gió hút hồn......thằng tôi

Khuyết
13-05-2009, 09:55 AM
Em về tà áo tinh khôi
Mong manh trước gió hút hồn......thằng tôi

Thằng tôi giờ biết làm thơ
Tự dưng mới thế, ngây ngô thế này

Hơi bất ngờ đấy HTNN ơi. Truyền cho anh tý cách học làm thơ nào

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 10:01 AM
Thằng tôi giờ biết làm thơ
Tự dưng mới thế, ngây ngô thế này

Hơi bất ngờ đấy HTNN ơi. Truyền cho anh tý cách học làm thơ nào

Thế này, anh lại đùa em
Văn thơ con cóc ......lem nhem, nhập nhằng:D:D:D

OA _ NỮ
13-05-2009, 10:26 AM
Nhập nhằng hai mảng trắng đen
Ở giữa màu xám ta chen ta vào

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 10:37 AM
Nhập nhằng hai mảng trắng đen
Ở giữa màu xám ta chen ta vào

Ta vào, ta bạn cùng vào
Vào niềm riêng ấy thì thào.....cùng vui

Khuyết
13-05-2009, 10:39 AM
Ta vào, ta bạn cùng vào
Vào niềm riêng ấy thì thào.....cùng vui

Cùng vui sao lại quên tôi
Trè tam rượu tứ ta đi uống trè

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 10:44 AM
Cùng vui sao lại quên tôi
Trè tam rượu tứ ta đi uống trè

Uống chè nhạt miệng anh ơi
Có chai rượu quý em thì mời anh

kehotro
13-05-2009, 11:00 AM
Uống chè nhạt miệng anh ơi
Có chai rượu quý em thì mời anh

Mời anh thưởng rượu ngoạn trăng.
Khi say tha thướt chị Hằng xuống chơi.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 11:06 AM
Mời anh thưởng rượu ngoạn trăng.
Khi say tha thướt chị Hằng xuống chơi.

Xuống chơi gặp lúc em về
Lòng anh bịn rịn khó về quá em

kehotro
13-05-2009, 11:20 AM
Xuống chơi gặp lúc em về
Lòng anh bịn rịn khó về quá em

Quá em! chạnh nhớ thần điêu
Có người hiệp khách bao chiều nhớ ai.

OA _ NỮ
13-05-2009, 11:21 AM
Mời anh thưởng rượu ngoạn trăng.
Khi say tha thướt chị Hằng xuống chơi.

Xuống chơi cõi tạm trần gian
Hỉ-nộ-ô-ái than van ngất trời

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 11:23 AM
Quá em! chạnh nhớ thần điêu
Có người hiệp khách bao chiều nhớ ai.

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Bần thần nỗi nhớ, đêm mơ vẫn còn (nhớ):D:D:D

teken
13-05-2009, 11:25 AM
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Bần thần nỗi nhớ, đêm mơ vẫn còn (nhớ):D:D:D

Vẫn còn đó mảnh trăng khuya
Mà sao năm tháng đã chia đôi mình :(

meohoang85
13-05-2009, 11:31 AM
Vẫn còn đó mảnh trăng khuya
Mà sao năm tháng đã chia đôi mình :(
Đôi mình xa cách ngàn trùng
Đến khi gặp lại nghẹn ngào nhớ nhung

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 11:31 AM
Vẫn còn đó mảnh trăng khuya
Mà sao năm tháng đã chia đôi mình :(

Đôi mình như bóng với hình
Đừng lìa xa nhé chúng mình....thành đôi

meohoang85
13-05-2009, 11:34 AM
Đôi mình như bóng với hình
Đừng lìa xa nhé chúng mình....thành đôi
Thành đôi.... đâu muốn là xong
Phải xem duyên kiếp chúng mình hợp nhau????

Candy
13-05-2009, 12:24 PM
Thành đôi.... đâu muốn là xong
Phải xem duyên kiếp chúng mình hợp nhau????

Hợp nhau...cũng là duyên kiếp
Kiếp này không gặp...kiếp sau..tương phùng.

votinh
13-05-2009, 12:58 PM
Hợp nhau...cũng là duyên kiếp
Kiếp này không gặp...kiếp sau..tương phùng.

Tương phùng biết đến kiếp nao?
Hợp nhau thôi cứ hanh hao kiếp này

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 01:24 PM
Tương phùng biết đến kiếp nao?
Hợp nhau thôi cứ hanh hao kiếp này

Kiếp này trong cõi ba sinh
Sợi tình đã đứt, nợ tình ai mang

votinh
13-05-2009, 01:32 PM
Kiếp này trong cõi ba sinh
Sợi tình đã đứt, nợ tình ai mang

Ai mang bến cũng hoang tàn
Đò đưa cuối buổi nắng vàng nhạt phai

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 01:37 PM
Ai mang bến cũng hoang tàn
Đò đưa cuối buổi nắng vàng nhạt phai

Nhạt phai một cuộc tình nồng
Con đò đã tách, tơ hồng đã......buông

Mây
13-05-2009, 01:48 PM
Nhạt phai một cuộc tình nồng
Con đò đã tách, tơ hồng đã......buông

Đã buông xuống ánh chiều tà
Quê nhà xa cách mẹ già nhớ thương.

teken
13-05-2009, 01:58 PM
Đã buông xuống ánh chiều tà
Quê nhà xa cách mẹ già nhớ thương.

Nhớ thương giờ đã muộn rồi
Người theo cánh nhạn cuối trời... vút xa !

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 01:59 PM
Đã buông xuống ánh chiều tà
Quê nhà xa cách mẹ già nhớ thương.

Nhớ thương má phấn môi hồng
Em đi lấy chồng, tôi....bồng con em (hị hị)

Lucky Man
13-05-2009, 02:08 PM
Nhớ thương má phấn môi hồng
Em đi lấy chồng, tôi....bồng con em (hị hị)

Con em, chẳng biết con ai
Lẽ nào nó cũng của ... hai chúng mình

votinh
13-05-2009, 03:48 PM
Con em, chẳng biết con ai
Lẽ nào nó cũng của ... hai chúng mình

Chúng mình ham chút tang tình
Để giờ con đó khó trình song thân

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 03:48 PM
Con em, chẳng biết con ai
Lẽ nào nó cũng của ... hai chúng mình

Chúng mình thả bước vườn thơ
Thấy toàn thi sĩ xuất thơ thật tài

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-05-2009, 03:51 PM
Chúng mình ham chút tang tình
Để giờ con đó khó trình song thân

Song thân hai họ cười khà
Tình duyên hai đứa mặn mà thuỷ chung