PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39

Thằng Bờm
17-09-2009, 11:34 AM
Thằng mày, còn bận way way
Nên không để ý, chẳng hay lúc nào
Bờm ơi kể lại xem sao
Cái lúc mày đánh em đào lại rên

Tao nằm dưới, ẻm nằm trên
Tay moi tay bóp ẻm rên quá chừng
Lựa thời cái lúc đang hưng
Tao dùi một phát, cục kưng phê lòi

CrazyDog
17-09-2009, 11:35 AM
Em Mai rồi lại em Đào
sờ tym thằng Giggs hỏi sao không buồn
Mưa rào hỏi cánh chuồn chuồn
Thương cho thằng Giggs chẳng biết luồn ở mô

Ở mô thằng Giggs bị rồ
Giờ đây nó cứ hô hô mà cười
Mặt nó như thể đười ươi
Ai ai cũng tránh, người người cười chê :D

Thằng Bờm
17-09-2009, 11:36 AM
Ở mô thằng Giggs bị rồ
Giờ đây nó cứ hô hô mà cười
Mặt nó như thể đười ươi
Ai ai cũng tránh, người người cười chê :D

Mày tả tao thấy phát ghê
Nhìn kỹ thằng Giggs hề hề răng trâu
Môi thì hở ếch lại vâu
Mồm thì ngáp ngáp ruồi bâu suốt ngày

Ryan Giggs
17-09-2009, 11:41 AM
Mày tả tao thấy phát ghê
Nhìn kỹ thằng Giggs hề hề răng trâu
Môi thì hở ếch lại vâu
Mồm thì ngáp ngáp ruồi bâu suốt ngày

Thằng Dog mặt giống lưỡi cày
Râu ria lởm chởm, mồm đầy những giun
Giòi bọ lông mũi nó đùn
Trông như là cái chổi cùn thấy ghê

Thằng Bờm
17-09-2009, 11:43 AM
Thằng Dog mặt giống lưỡi cày
Râu ria lởm chởm, mồm đầy những giun
Giòi bọ lông mũi nó đùn
Trông như là cái chổi cùn thấy ghê

Nghe đồn Dog nó rất dê
Phổng mũi nó lại hề hề xinh tươi

Ryan Giggs
17-09-2009, 11:46 AM
Nghe đồn Dog nó rất dê
Phổng mũi nó lại hề hề xinh tươi

Thằng Dog thân chó mặt người
Đi với em Mĩm một mười so le

gÁiNgoAn
17-09-2009, 11:48 AM
Thằng Dog thân chó mặt người
Đi với em Mĩm một mười so le
So le anh gic chân què
Avarta bước lặc lè vì sao?

Thằng Bờm
17-09-2009, 11:48 AM
Thằng Dog thân chó mặt người
Đi với em Mĩm một mười so le

So le lắp có vừa không
Nó có nhiều thế để lồng vào nhau

Cá Chuồn
18-09-2009, 10:35 AM
So le lắp có vừa không
Nó có nhiều thế để lồng vào nhau

Vào nhau chỉ được một hồi
Dăm ba phút lẻ có rồi như không

CrazyDog
19-09-2009, 02:12 PM
Vào nhau chỉ được một hồi
Dăm ba phút lẻ có rồi như không

Như không Dog cứ tang bồng
Tay Nữ, chân Mĩm và ...ông em Hoài :D

valytien_$
21-09-2009, 12:27 PM
Như không Dog cứ tang bồng
Tay Nữ, chân Mĩm và ...ông em Hoài :D

Em hoài trông đẹp lắm thay
Nhiều anh thấy đã muốn ngay...ấy nàng

Cá Chuồn
28-09-2009, 10:15 AM
Em hoài trông đẹp lắm thay
Nhiều anh thấy đã muốn ngay...ấy nàng

Ấy nàng biết mấy cho vừa
Đến khi nàng bỗng thèm chua thì phiền

votinh
28-09-2009, 10:36 AM
Ấy nàng biết mấy cho vừa
Đến khi nàng bỗng thèm chua thì phiền

Sợ phiền ... thích ấy ... lại ghiền
Lung tung lên cả ... biết thiền ... nơi mô?

Cá Chuồn
28-09-2009, 10:47 AM
Sợ phiền ... thích ấy ... lại ghiền
Lung tung lên cả ... biết thiền ... nơi mô?

Nơi mô có sắc thì thiền
Có thêm tý tửu lên tiên mấy hồi

LÃO HẠC
29-09-2009, 07:25 PM
Nơi mô có sắc thì thiền
Có thêm tý tửu lên tiên mấy hồi

Mấy hồi trống dục phòng loan
Để sầu vương vấn buông màn song thưa.

TeacherABC
02-10-2009, 08:46 PM
Mấy hồi trống dục phòng loan
Để sầu vương vấn buông màn song thưa.


Song thưa liễu rũ buông mành
Chàng không lấy vợ, em đành sang ngang...

Cá Chuồn
02-10-2009, 09:22 PM
Song thưa liễu rũ buông mành
Chàng không lấy vợ, em đành sang ngang...

Sang ngang bến đục bến trong
Mong em cẩn thận kẻo xong một đời

CrazyDog
03-10-2009, 12:37 AM
Sang ngang bến đục bến trong
Mong em cẩn thận kẻo xong một đời

Một đời chẳng sợ mưa rơi
Thiêu thân trong cõi chơi bời Niềm Riêng :eek::D

TeacherABC
03-10-2009, 07:40 AM
Một đời chẳng sợ mưa rơi
Thiêu thân trong cõi chơi bời Niềm Riêng :eek::D

Niềm Riêng chơi cũng phải kiêng
Thanh tao thi vị phải siêng post bài...:botay::nguong::D

CrazyDog
04-10-2009, 01:07 AM
Niềm Riêng chơi cũng phải kiêng
Thanh tao thi vị phải siêng post bài...:botay::nguong::D

Post bài thì fải miệt mài
Nhưng mà tránh xxx kẻo die tức thì :D

Cá Chuồn
04-10-2009, 02:07 AM
Post bài thì fải miệt mài
Nhưng mà tránh xxx kẻo die tức thì :D

Tức thì có một củ khoai
Dài vừa 2 tấc, rộng vài chục ly

CrazyDog
05-10-2009, 10:32 AM
Tức thì có một củ khoai
Dài vừa 2 tấc, rộng vài chục ly

Chục ly thật giống củ mì
Khiến bao nàng được mê ly rực người :D

Cá Chuồn
06-10-2009, 09:18 AM
Chục ly thật giống củ mì
Khiến bao nàng được mê ly rực người :D

Rực người cái buổi đầu tiên
Anh tung em hứng ôi nghiền làm sao

CrazyDog
06-10-2009, 10:55 AM
Rực người cái buổi đầu tiên
Anh tung em hứng ôi nghiền làm sao

Làm sao quên mất hộp bao
Giờ đây ngồi khóc, lẽ nào chân không :D

sơn_nữ83
06-10-2009, 12:52 PM
Làm sao quên mất hộp bao
Giờ đây ngồi khóc, lẽ nào chân không :D
Đây nhé một cái kẹo bông:D
Dog ơi đừng khóc,qua sông cùng nàng

votinh
06-10-2009, 12:55 PM
Đây nhé một cái kẹo bông:D
Dog ơi đừng khóc,qua sông cùng nàng

Qua sông cua gãy mất càng
Ba que còn một, hỏi chàng ngán chưa?

Nhật Huy
06-10-2009, 12:58 PM
Qua sông cua gãy mất càng
Ba que còn một, hỏi chàng ngán chưa?

Ngán sao khi Huy không vừa
Chỉ sợ Sơn Nữ mới bừa đã thôi :D

votinh
06-10-2009, 01:03 PM
Ngán sao khi Huy không vừa
Chỉ sợ Sơn Nữ mới bừa đã thôi :D

Gọt đầu, cắt tóc, bôi vôi
Gương xưa còn đó, miếng mồi ... khó ăn :D

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:18 PM
Ngán sao khi Huy không vừa
Chỉ sợ Sơn Nữ mới bừa đã thôi :D+
hơ hơ
Em đây xin được có lời
Nông dân chính gốc 3 đời đó anh
Từ nhỏ ở chốn thị thành
Cày sâu cuốc bẫm em đành chịu thôi:D

bachlong
06-10-2009, 01:22 PM
+
hơ hơ
Em đây xin được có lời
Nông dân chính gốc 3 đời đó anh
Từ nhỏ ở chốn thị thành
Cày sâu cuốc bẫm em đành chịu thôi:D

Thôi thì đừng nói lôi thôi
Leo lưng anh cưỡi phai phôi bên trời :D:D:D

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:25 PM
Thôi thì đừng nói lôi thôi
Leo lưng anh cưỡi phai phôi bên trời :D:D:D
Bạch long tuy đã có lời
Nhưng anh bỏ lỡ mất thời rồi anh:D
Bây giờ em đã buông mành
Ấm êm duyên phận, anh đành về đi:D

Nhật Huy
06-10-2009, 01:27 PM
+
hơ hơ
Em đây xin được có lời
Nông dân chính gốc 3 đời đó anh
Từ nhỏ ở chốn thị thành
Cày sâu cuốc bẫm em đành chịu thôi:D

Theo anh,anh chỉ mấy hồi
Chỉ sợ sau này em ngồi nói anh
Anh ơi em nhìn loanh quanh
Chẳng ai được bằng,sức anh Nhật Huy :D

Nhật Huy
06-10-2009, 01:28 PM
Bạch long tuy đã có lời
Nhưng anh bỏ lỡ mất thời rồi anh:D
Bây giờ em đã buông mành
Ấm êm duyên phận, anh đành về đi:D

Không Long thì đã có Huy
Nếu lo sợ ế,Nhật Huy sẵn sàng :D

bachlong
06-10-2009, 01:29 PM
Bạch long tuy đã có lời
Nhưng anh bỏ lỡ mất thời rồi anh:D
Bây giờ em đã buông mành
Ấm êm duyên phận, anh đành về đi:D

Rồng đi lệ ứa hoen mi
Mưa trôi sầu thảm, lũ ghì suối sâu

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:36 PM
Rồng đi lệ ứa hoen mi
Mưa trôi sầu thảm, lũ ghì suối sâu
Suối sâu có lội không anh
Gian nan khó nhọc để giành chữ yêu
Một mai mỗi buổi nắng chiều
Có ai đợi ngóng liêu xiêu lối về

p/s:hic, mải họa quá mà quên đây là " họa hai chữ cuối" ạ.

Nhật Huy
06-10-2009, 01:41 PM
Suối sâu có lội không anh
Gian nan khó nhọc để giành chữ yêu
Một mai mỗi buổi nắng chiều
Có ai đợi ngóng liêu xiêu lối về

p/s:hic, mải họa quá mà quên đây là " họa hai chữ cuối" ạ.

Bão bùng dù có lê thê
Anh đây xin đợi,em về bên anh

Cá Chuồn
06-10-2009, 01:43 PM
Suối sâu có lội không anh
Gian nan khó nhọc để giành chữ yêu
Một mai mỗi buổi nắng chiều
Có ai đợi ngóng liêu xiêu lối về

p/s:hic, mải họa quá mà quên đây là " họa hai chữ cuối" ạ.

Lối về nước lũ chặn ngang
Thôi em ờ lại đàng hoàng nhà anh
Nhà anh có đủ cây xanh
Để cho Sơn nữ tung hoành dọc ngang

votinh
06-10-2009, 01:46 PM
Lối về nước lũ chặn ngang
Thôi em ờ lại đàng hoàng nhà anh
Nhà anh có đủ cây xanh
Để cho Sơn nữ tung hoành dọc ngang

Dọc ngang bốn dãy tám hàng
Đường ngang lối dọc thảm vàng lót treo
Thênh thang gác vắng cùng trèo
Anh đây em đó gác kèo nằm chung :D

CrazyDog
06-10-2009, 05:24 PM
Dọc ngang bốn dãy tám hàng
Đường ngang lối dọc thảm vàng lót treo
Thênh thang gác vắng cùng trèo
Anh đây em đó gác kèo nằm chung :D

Nằm chung hai đứa phập phùng
Hết lên lại xuống rung rung chân giường
Nước tình chảy dọc bờ mương
Có chàng trai trẻ vô thường đâm lao :D

sơn_nữ83
06-10-2009, 09:44 PM
Nằm chung hai đứa phập phùng
Hết lên lại xuống rung rung chân giường
Nước tình chảy dọc bờ mương
Có chàng trai trẻ vô thường đâm lao :D
Đâm lao Dog nhớ mang bao
Kẻo ếch nhái nó vào người hại thân

Cá Chuồn
06-10-2009, 10:24 PM
Đâm lao Dog nhớ mang bao
Kẻo ếch nhái nó vào người hại thân

Hại thân nên mới phải cần
Sơn nữ hướng dẫn thêm phần trực quan

sơn_nữ83
06-10-2009, 10:35 PM
Hại thân nên mới phải cần
Sơn nữ hướng dẫn thêm phần trực quan
Dog kia đâu phải zai ngoan
Dân chơi chính hiệu,miễn bàn rồi anh

sơn_nữ83
06-10-2009, 10:43 PM
Trực quan là phải thế nào
Anh Cá xin hãy nói sao rõ ràng

p/s: em nhầm, k để ý là hoạ 2 chữ cuối

CrazyDog
06-10-2009, 10:44 PM
Đâm lao Dog nhớ mang bao
Kẻo ếch nhái nó vào người hại thân

Hại thân, chẳng sợ, chân trần
Để cho nó đủ mười phân trên mười
Đợi khi Sơn Nữ cười tươi
Đâm lao một cái đưới đười người luôn :D

sơn_nữ83
06-10-2009, 10:52 PM
Hại thân, chẳng sợ, chân trần
Để cho nó đủ mười phân trên mười
Đợi khi Sơn Nữ cười tươi
Đâm lao một cái đưới đười người luôn :D
Người luôn phụ tấm tình em
Thân Nữ chân yếu tay mềm chịu sao
Anh ơi có nhớ hôm nao
Mình đi chợ tết mua đào không anh?:D

Cá Chuồn
06-10-2009, 11:14 PM
Người luôn phụ tấm tình em
Thân Nữ chân yếu tay mềm chịu sao
Anh ơi có nhớ hôm nao
Mình đi chợ tết mua đào không anh?:D

Không anh thì chợ vẫn đông
Em đi lấy chồng anh tiếc hay sao?

CrazyDog
07-10-2009, 09:06 AM
Không anh thì chợ vẫn đông
Em đi lấy chồng anh tiếc hay sao?

Hay sao chẳng để anh VÀO
Fải chăng không đúng loại bao hay dùng? :D

valytien_$
08-10-2009, 11:15 PM
Hay sao chẳng để anh VÀO
Fải chăng không đúng loại bao hay dùng? :D

Hay dùng chưa chắc đã hay
Bởi cô Sơn Nữ...đã say Khắc rồi
Dog tôi vẫn cứ à ơi
Xem cô Sơn có muốn chơi không à

Klosen
11-10-2009, 12:14 PM
Hay dùng chưa chắc đã hay
Bởi cô Sơn Nữ...đã say Khắc rồi
Dog tôi vẫn cứ à ơi
Xem cô Sơn có muốn chơi không à
Không à cũng chẳng thấy đâu
Dog kia chắc vẫn trên cầu q...tay
Thảo nào rồi cũng có ngày
Khi nào quá sức cái chày nát tươm

Cá Chuồn
15-10-2009, 10:22 AM
Không à cũng chẳng thấy đâu
Dog kia chắc vẫn trên cầu q...tay
Thảo nào rồi cũng có ngày
Khi nào quá sức cái chày nát tươm


Nát tươm thì chữa làm sao?
Thôi thì đành phải cất vào nhà kho
Nhà kho vừa rộng vừa to
Bề ngoài trông giống cái lò nướng khoai

Klosen
15-10-2009, 08:50 PM
Nát tươm thì chữa làm sao?
Thôi thì đành phải cất vào nhà kho
Nhà kho vừa rộng vừa to
Bề ngoài trông giống cái lò nướng khoai
Nướng khoai phải có than hồng
KHi nào bí quá ra đồng tìm ...oai
Chẳng may gặp đúng ông Khoai
Chơi trò thợ mộc mệt nhoài kêu than

Xấu Kệ Tui
22-10-2009, 08:36 PM
Càng buồn, giờ biết làm sao
Càphê giọt đắng uống vào...thử xem

p/s: HT ơi, uống càphê hết buồn không? Nếu càphê mà hết buồn thì phale một ngày uống chục cốc cũng ráng uống...:cool:





Thử Xem có hết buồn không
Chui dzô topic thơ ngông ghẹo đời.
Phá làng, phá xóm chọc chơi
Bà con ghét bỏ (chắc ) mời tui đi ra :haha:

NCĐ.2009
23-10-2009, 11:53 AM
Thử Xem có hết buồn không
Chui dzô topic thơ ngông ghẹo đời.
Phá làng, phá xóm chọc chơi
Bà con ghét bỏ (chắc ) mời tui đi ra :haha:

Đi ra rồi sẽ phải vào
Vì thơ vẫn chảy dạt dào trong tim
Thi hứng đến, đố lặng im
"Xấu thì xấu" vẫn phải tìm "Niềm Riêng"

phale
23-10-2009, 03:54 PM
Đi ra rồi sẽ phải vào
Vì thơ vẫn chảy dạt dào trong tim
Thi hứng đến, đố lặng im
"Xấu thì xấu" vẫn phải tìm "Niềm Riêng"

Niềm riêng, đây chỗ gởi trao
Đi ra đi vào, lại nhớ Niềm riêng

p/s: Xấu ui, vui vẻ đi nhé!

Xấu Kệ Tui
23-10-2009, 04:44 PM
Niềm riêng, đây chỗ gởi trao
Đi ra đi vào, lại nhớ Niềm riêng

p/s: Xấu ui, vui vẻ đi nhé!





Niềm Riêng đích thị đất lành
Đi ra hổng được...lại thành đi vô.
Phen này Xấu quyết kiếm Bồ
Cặp đôi xúng xính sáp dzô....Phá Làng :haha:



@ Sis Pha, em đang M.........O........` Mò theo Sis va Bầm nè

valytien_$
23-10-2009, 10:53 PM
Niềm Riêng đích thị đất lành
Đi ra hổng được...lại thành đi vô.
Phen này Xấu quyết kiếm Bồ
Cặp đôi xúng xính sáp dzô....Phá Làng :haha:



@ Sis Pha, em đang M.........O........` Mò theo Sis va Bầm nè

Phá làng Xấu muốn cùng ai
Va ly cũng muốn mối mai cùng người
Hai ta 1 chín 1 mười
Phá làng...cùng 1 nguyện cười Xấu ơi

Xấu Kệ Tui
24-10-2009, 04:34 PM
Phá làng Xấu muốn cùng ai
Va ly cũng muốn mối mai cùng người
Hai ta 1 chín 1 mười
Phá làng...cùng 1 nguyện cười Xấu ơi




Xấu ơi...cũng mấy ngày rồi
Lang thang khắp chốn khăp nơi cõi Niềm.....
Riêng lòng bái phục, nể kiêng
Anh tài thơ họa thật xiềng, thật hay :emxin:

thienma
24-10-2009, 04:39 PM
Xấu ơi...cũng mấy ngày rồi
Lang thang khắp chốn khăp nơi cõi Niềm.....
Riêng lòng bái phục, nể kiêng
Anh tài thơ họa thật xiềng, thật hay :emxin:



Thật hay, lại gặp nơi này
Không duyên cũng nợ đặt bày trời xanh :D

NCĐ.2009
26-10-2009, 11:17 PM
Thật hay, lại gặp nơi này
Không duyên cũng nợ đặt bày trời xanh :D

Trời xanh dõi bóng hình anh
Khuất trong mây gió thôi đành nhớ thương...

Sầu lãng tử
27-10-2009, 12:48 PM
Trời xanh dõi bóng hình anh
Khuất trong mây gió thôi đành nhớ thương...

Nhớ thương lòng những vấn vương
Bao nhiêu tâm sự một đường gửi trao

LAMGIANG
27-10-2009, 12:51 PM
Nhớ thương lòng những vấn vương
Bao nhiêu tâm sự một đường gửi trao

Gửi trao ký ức năm nào
Bây giờ thăm thẳm lối vào tim nhau .

ngoisaocodon
27-10-2009, 10:14 PM
Tim nhau thay chữ tìm nhau
Để cho đối đáp trước sau thuận từ.

Ý Nhi
30-10-2009, 09:32 PM
Thuận từ ánh mắt nàng dâu
Mẹ cha thấy được đưa trầu xin thưa

LÃO HẠC
30-10-2009, 09:38 PM
Thuận từ ánh mắt nàng dâu
Mẹ cha thấy được đưa trầu xin thưa

Xin thưa Thầy Mẹ bên nhà
Cho anh lui tới thường qua thăm nàng..

Ý Nhi
30-10-2009, 09:47 PM
Chú ơi tại chú bán vàng
Người ta chê chú bẽ bàng thế kia :D :D :D

Vi thui đừng chém cháu

LÃO HẠC
30-10-2009, 09:52 PM
Chú ơi tại chú bán vàng
Người ta chê chú bẽ bàng thế kia :D :D :D

Vi thui đừng chém cháu

Thế kia thì chết Chú rồi
Con Vàng đuôi cụp nó ngồi buồn hiu....

Ý Nhi
30-10-2009, 09:55 PM
Mắt vàng loé ánh, quạnh hiu
Làm cho lòng chú buồn thiu thế kìa

LÃO HẠC
30-10-2009, 09:59 PM
Mắt vàng loé ánh, quạnh hiu
Làm cho lòng chú buồn thiu thế kìa

Thế kìa...cũng bởi Thế kia
Cày sâu cuốc bẫm...tàn khuya mắt mờ

CrazyDog
02-11-2009, 03:31 PM
Thế kìa...cũng bởi Thế kia
Cày sâu cuốc bẫm...tàn khuya mắt mờ

Mắt mờ nhưng vẫn sung cơ
Vào ra lên xuống bơ phờ xác thân :D

sơn_nữ83
02-11-2009, 04:30 PM
Mắt mờ nhưng vẫn sung cơ
Vào ra lên xuống bơ phờ xác thân :D
Xác thân Dog ở nơi nào
Bao ngày mới thấy mò vào Niềm Riêng?

CrazyDog
02-11-2009, 08:41 PM
Xác thân Dog ở nơi nào
Bao ngày mới thấy mò vào Niềm Riêng?

Niềm Riêng là chốn linh thiêng
Trần tục như Dog fải kiềng tránh xa :D:D:D

thuc sinh
02-11-2009, 08:57 PM
Niềm Riêng là chốn linh thiêng
Trần tục như Dog fải kiềng tránh xa :D:D:D

Tránh xa hoa cũng phải nhòa
Hôm nào rảnh rỗi về nhà góp vui!

sơn_nữ83
03-11-2009, 07:44 AM
Tránh xa hoa cũng phải nhòa
Hôm nào rảnh rỗi về nhà góp vui!
Góp vui như anh thúc sinh
Reg ba bốn nick tang tình khắp nơi:D:D:D

sơn_nữ83
03-11-2009, 07:46 AM
Niềm Riêng là chốn linh thiêng
Trần tục như Dog fải kiềng tránh xa :D:D:D
Tránh xa? Anh sẽ đi đâu
Nữ đây nhất quyết cưỡi trâu đi tìm:D:D:D:botay:

thuc sinh
03-11-2009, 08:02 AM
Tránh xa? Anh sẽ đi đâu
Nữ đây nhất quyết cưỡi trâu đi tìm:D:D:D:botay:
Đi tìm đến mỏi cánh chim
Tàn phai cả sắc hoa sim cuối chiều......

@thông củm dạo này zất tâm chạng nên thơ cũng man mác.....:acac::acac:

sơn_nữ83
03-11-2009, 08:19 AM
Đi tìm đến mỏi cánh chim
Tàn phai cả sắc hoa sim cuối chiều......

Cuối chiều ngơ ngẩn ngóng chờ
Bóng người sao mãi chằng mờ...người ơi!

thuc sinh
03-11-2009, 08:37 AM
Cuối chiều ngơ ngẩn ngóng chờ
Bóng người sao mãi chằng mờ...người ơi!
Người ơi có nhớ...tình rơi
Em xuôi bến ấy...một trời nhớ nhung....:rolleyes::rolleyes:

CrazyDog
03-11-2009, 12:18 PM
Tránh xa? Anh sẽ đi đâu
Nữ đây nhất quyết cưỡi trâu đi tìm:D:D:D:botay:

Tìm anh như thể tìm chim
Chim treo nơi ấy biết tìm ở đâu :D:D:D

LÃO HẠC
04-11-2009, 10:27 AM
Tìm anh như thể tìm chim
Chim treo nơi ấy biết tìm ở đâu :D:D:D

Ở đâu mấy bận vắng nhà
Lang thang khắp chốn bôn ba tình trường

@Dog lâu lắm rồi mới thấy Dog về nhà,dạo này chắc bận Câu Cá nơi mô zdị Dog?Cuối tháng này LH ra bắc anh em mình gặp nhau nhá Dog?

CrazyDog
04-11-2009, 03:11 PM
Ở đâu mấy bận vắng nhà
Lang thang khắp chốn bôn ba tình trường

@Dog lâu lắm rồi mới thấy Dog về nhà,dạo này chắc bận Câu Cá nơi mô zdị Dog?Cuối tháng này LH ra bắc anh em mình gặp nhau nhá Dog?

Tình trường là chốn đau thương
Chui vô rồi sẽ biết đường nào ra
Hạc hỏi thì Dog thật thà
Dog em bị dính Si Đa mất rồi! :D:D:D:D

P/s: hehe, vui à nha. Lúc nào Lão Hạc RA nhớ liên lạc với Dog nhá!!! :nguong:

sơn_nữ83
04-11-2009, 04:46 PM
Tình trường là chốn đau thương
Chui vô rồi sẽ biết đường nào ra
Hạc hỏi thì Dog thật thà
Dog em bị dính Si Đa mất rồi! :D:D:D:D

Mất rồi Dog chớ buồn nha
Tình trường khắc nghiệt gấp ba chiến trường:D
Dog ơi hãy nhớ kiên cường
Qua mưa lại sáng người thương bên mình

LÃO HẠC
09-11-2009, 11:48 AM
Mất rồi Dog chớ buồn nha
Tình trường khắc nghiệt gấp ba chiến trường:D
Dog ơi hãy nhớ kiên cường
Qua mưa lại sáng người thương bên mình

Bên mình còn mỗi vỏ bình
Tiền không,rượu cạn tình hình hơi căng
Dream tầu xịt lốp hết xăng
Trầu nhai bõm bẽm nhì nhằng qua cơn...

Cá Chuồn
09-11-2009, 11:18 PM
Bên mình còn mỗi vỏ bình
Tiền không,rượu cạn tình hình hơi căng
Dream tầu xịt lốp hết xăng
Trầu nhai bõm bẽm nhì nhằng qua cơn...

Qua cơn...chẳng biết cơn gì
Không tiền, không rượu cười khì là xong

sơn_nữ83
10-11-2009, 07:31 AM
Qua cơn...chẳng biết cơn gì
Không tiền, không rượu cười khì là xong
Là xong? không dễ thế đâu
Muốn yên cứ phải lên lầu...bế em:D:D

LÃO HẠC
10-11-2009, 08:13 AM
Là xong? không dễ thế đâu
Muốn yên cứ phải lên lầu...bế em:D:D

Bế em anh cũng muốn liều
Nhưng cho "đây" hỏi "ấy" nhiêu ký hà?

sơn_nữ83
10-11-2009, 08:17 AM
Bế em anh cũng muốn liều
Nhưng cho "đây" hỏi "ấy" nhiêu ký hà?
Ký ah? Em nói anh nghe:D
Chẵn tròn sáu chục anh bê thế nào:D

LÃO HẠC
10-11-2009, 08:28 AM
Ký ah? Em nói anh nghe:D
Chẵn tròn sáu chục anh bê thế nào:D

Thế nào cũng bế được em
Cho nên anh quyết thử xem thế nào...

sơn_nữ83
10-11-2009, 08:42 AM
Thế nào cũng bế được em
Cho nên anh quyết thử xem thế nào...
Thế nào anh cũng bó tay
Nên anh chớ thử có ngày tay cong:D:D

Cá Chuồn
10-11-2009, 09:08 AM
Thế nào anh cũng bó tay
Nên anh chớ thử có ngày tay cong:D:D

Tay cong ôm mới chặt mình
Nếu tay cứ thẳng thì rinh thế nào?

LÃO HẠC
10-11-2009, 09:50 PM
Tay cong ôm mới chặt mình
Nếu tay cứ thẳng thì rinh thế nào?

Thế nào bác cứ để em
Mẹ Khoài với Dượng tòm tem thế nào?

Cá Chuồn
10-11-2009, 10:00 PM
Thế nào bác cứ để em
Mẹ Khoài với Dượng tòm tem thế nào?

Thế nào phải hỏi trời cao
Xem Dượng LH bổ nhào sao đây:haha::haha::haha:

LÃO HẠC
10-11-2009, 10:03 PM
Thế nào phải hỏi trời cao
Xem Dượng LH bổ nhào sao đây:haha::haha::haha:

Sao đây em chẳng bít sao
Thấy em ấy gọi liều vào thử xem..

Cá Chuồn
10-11-2009, 10:13 PM
Sao đây em chẳng bít sao
Thấy em ấy gọi liều vào thử xem..

Thử xem rồi lại thêm nghiền
Sg - Hn luân phiên đi về

LÃO HẠC
11-11-2009, 09:22 PM
Thử xem rồi lại thêm nghiền
Sg - Hn luân phiên đi về

Đi về thấy bóng Khỉ già
Kêu thưa,gọi dạ bẩm bà ...có em

Cá Chuồn
11-11-2009, 10:28 PM
Đi về thấy bóng Khỉ già
Kêu thưa,gọi dạ bẩm bà ...có em

Có em đôi lúc cũng phiền
Không em thì lại biết nghiền gì đây?

LÃO HẠC
11-11-2009, 10:34 PM
Có em đôi lúc cũng phiền
Không em thì lại biết nghiền gì đây?

Gì đây sao bác hỏi em
Dạo này bên ấy bác thèm gì đây?

Cá Chuồn
11-11-2009, 10:38 PM
Gì đây sao bác hỏi em
Dạo này bên ấy bác thèm gì đây?

Gì đây thì cũng còn tùy
Cơm no, nước đủ thèm gì biết chưa?

LÃO HẠC
11-11-2009, 10:44 PM
Gì đây thì cũng còn tùy
Cơm no, nước đủ thèm gì biết chưa?

Biết chưa?...em cũng hỉu rồi
Xa quê nhớ vợ bác ngồi ..quay tay....:botay:

Cá Chuồn
12-11-2009, 08:17 AM
Biết chưa?...em cũng hỉu rồi
Xa quê nhớ vợ bác ngồi ..quay tay....:botay:

Quay tay cũng có cái hay
Có tiền dành dụm để xây thêm phòng

kehotro
12-11-2009, 10:34 AM
Quay tay cũng có cái hay
Có tiền dành dụm để xây thêm phòng
Thêm phòng nước đục hoá trong
Tham nhiều chất có còn không hở giời?