PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39

CrazyDog
30-07-2009, 12:17 AM
Mọng căng hoạ mãi cũng nhàm
Sao ta không mở toạ đàm mọng căng

Mọng căng họa lại cũng buồn
Thôi mình chuyển đổi khơi nguồn mọng căng

Ryan Giggs
30-07-2009, 12:22 AM
Mọng căng họa lại cũng buồn
Thôi mình chuyển đổi khơi nguồn mọng căng

Mọng căng chắc cũng có thì
Ăn xổi mấy bữa lấy gì mộng căng ?

1100i
30-07-2009, 12:27 AM
Mọng căng chắc cũng có thì
Ăn xổi mấy bữa lấy gì mộng căng ?

Mọng căng tao lạy chúng mày
Hoạ đi hoạ lại có ngày mọng căng

CrazyDog
30-07-2009, 12:45 AM
Mọng căng tao lạy chúng mày
Hoạ đi hoạ lại có ngày mọng căng

Mọng căng vui thú chiếu giường
Hai ta cùng tới thiên đường mọng căng :D

Ryan Giggs
30-07-2009, 12:47 AM
Mọng căng vui thú chiếu giường
Hai ta cùng tới thiên đường mọng căng :D

Mọng căng mãi chẳng thấy gì
Tao đang khó chịu chỉ vì mọng căng

CrazyDog
30-07-2009, 12:50 AM
Mọng căng mãi chẳng thấy gì
Tao đang khó chịu chỉ vì mọng căng

Mọng căng mãi lằng nhằng
Sao mày cứ mãi mọng căng cái giề

Khonglaai
30-07-2009, 10:15 AM
Mọng căng mãi lằng nhằng
Sao mày cứ mãi mọng căng cái giề

Cái giề khỏ hỏi nữa đi
Hôm qua trận bóng mê ly nó hành

Mây
30-07-2009, 11:31 AM
Cái giề khỏ hỏi nữa đi
Hôm qua trận bóng mê ly nó hành

Nó hành Mây bốn hôm rồi
Bây giờ không đứng chỉ ngồi được thôi, hic

Ryan Giggs
30-07-2009, 11:48 AM
Nó hành Mây bốn hôm rồi
Bây giờ không đứng chỉ ngồi được thôi, hic

Được thôi, Mây cứ việc ngồi
Khép tàu lá chuối cho tôi được nhờ :D

CrazyDog
30-07-2009, 11:51 AM
Được thôi, Mây cứ việc ngồi
Khép tàu lá chuối cho tôi được nhờ :D

Được nhờ mày sướng lắm cơ
Thấy tàu lá chuối mày mơ mơ màng

Mây
30-07-2009, 11:51 AM
Được thôi, Mây cứ việc ngồi
Khép tàu lá chuối cho tôi được nhờ :D

Được nhờ anh sướng khổ em
Giờ tanh bành cả khép rèm kiểu chi

CrazyDog
30-07-2009, 11:53 AM
Được nhờ anh sướng khổ em
Giờ tanh bành cả khép rèm kiểu chi

Kiểu chi em cứ khép đi
Kẻo không thằng Giggs tù tì ngồi soi :D

Ryan Giggs
30-07-2009, 11:55 AM
Kiểu chi em cứ khép đi
Kẻo không thằng Giggs tù tì ngồi soi :D

Ngồi soi Dog cũng loi choi
Em Mây còn bé, biết bòi gì đâu :rolleyes:

Mây
30-07-2009, 12:11 PM
Ngồi soi Dog cũng loi choi
Em Mây còn bé, biết bòi gì đâu :rolleyes:

Gì đâu một chút dại khờ
Em ôm lại cả bây giờ đớn đau

CrazyDog
30-07-2009, 12:15 PM
Ngồi soi Dog cũng loi choi
Em Mây còn bé, biết bòi gì đâu :rolleyes:

Gì đâu mày cứ gâu gâu
Mày đúng là đứa ngu lâu khó tìm :D

gangrel090
30-07-2009, 03:14 PM
Gì đâu mày cứ gâu gâu
Mày đúng là đứa ngu lâu khó tìm :D
Khó tìm chim trốn vào Mây :D
Đợi đủ ngày tháng một bầy bay ra
Thôi rồi những quạ với gà
Tìm đâu cho thấy đâu là phượng loan?

trâu_vàng
30-07-2009, 03:34 PM
Khó tìm chim trốn vào Mây :D
Đợi đủ ngày tháng một bầy bay ra
Thôi rồi những quạ với gà
Tìm đâu cho thấy đâu là phượng loan?

Phượng loan đâu đấy hả gang
Mang ra đây nhé, cả làng cùng chơi

trâu_vàng
30-07-2009, 03:36 PM
Gì đâu một chút dại khờ
Em ôm lại cả bây giờ đớn đau

Đớn đau bóp nghẹt tim mình
Mây bay lặng lẽ, cuộc tình trôi xuôi

trâu_vàng
30-07-2009, 05:41 PM
Gì đâu một chút dại khờ
Em ôm lại cả bây giờ đớn đau

Đớn đau cái phận cu li
Ngày đêm để chúng nó đì tội ghê

trâu_vàng
30-07-2009, 05:43 PM
Ngồi soi Dog cũng loi choi
Em Mây còn bé, biết bòi gì đâu :rolleyes:

Gì đây? Anh đã yêu rồi....
Lang thang chợt nhớ bên đồi... gió ru

Sanmei
30-07-2009, 10:22 PM
Gì đây? Anh đã yêu rồi....
Lang thang chợt nhớ bên đồi... gió ru

Gió ru em ngủ lu bù
Thiu thiu ngon giấc, ai hù ú tim :D

secret000
30-07-2009, 10:24 PM
Gì đây? Anh đã yêu rồi....
Lang thang chợt nhớ bên đồi... gió ru
Gió ru giấc ngủ êm đềm
Mơ sao hai đứa chung thềm ngày xưa!

Sanmei
30-07-2009, 10:26 PM
Gió ru giấc ngủ êm đềm
Mơ sao hai đứa chung thềm ngày xưa!

Ngày xưa em chửa theo chồng
Sao anh chẳng đến mà trồng cây si

Ryan Giggs
30-07-2009, 10:32 PM
Ngày xưa em chửa theo chồng
Sao anh chẳng đến mà trồng cây si

Lúc đó anh ở Li Bi
Bây giờ anh đến Mê Xi Cô rồi

trâu_vàng
30-07-2009, 10:43 PM
Lúc đó anh ở Li Bi
Bây giờ anh đến Mê Xi Cô rồi

Cô rồi cũng sẽ yêu anh
Hai ba năm nữa là thành vợ thôi

trâu_vàng
30-07-2009, 10:45 PM
Ngày xưa em chửa theo chồng
Sao anh chẳng đến mà trồng cây si

Cây si trồng trước ngõ nhà
Riêng anh thì vẫn mặn mà yêu em

Sanmei
30-07-2009, 10:47 PM
Cây si trồng trước ngõ nhà
Riêng anh thì vẫn mặn mà yêu em

Yêu em sao lại tòm tem
Coi chừng em "tém" là anh tiêu đời :D

trâu_vàng
30-07-2009, 10:48 PM
Gió ru giấc ngủ êm đềm
Mơ sao hai đứa chung thềm ngày xưa!

Ngày xưa tay ải tay ai
Bây giờ không có em sài tay tôi

trâu_vàng
30-07-2009, 10:50 PM
Yêu em sao lại tòm tem
Coi chừng em "tém" là anh tiêu đời :D

Tiêu đời anh khó lắm thay
Anh đi em khóc mắt cay cay rồi

Sanmei
30-07-2009, 10:52 PM
Tiêu đời anh khó lắm thay
Anh đi em khóc mắt cay cay rồi

Cay rồi lại hết cay ngay
Em ghiền ăn ớt nên hay ghen ngầm :D

1100i
30-07-2009, 10:52 PM
Tiêu đời anh khó lắm thay
Anh đi em khóc mắt cay cay rồi

Cay rồi ăn quả ớt tươi
Mặt mày nhăn nhó trong người khó chiu:D

trâu_vàng
30-07-2009, 10:54 PM
Cay rồi lại hết cay ngay
Em ghiền ăn ớt nên hay ghen ngầm :D

Nghen ngầm anh chém anh đâm
Lia dao 2 hai phát thịt hầm vài mâm

Sanmei
30-07-2009, 10:55 PM
Cay rồi ăn quả ớt tươi
Mặt mày nhăn nhó trong người khó chiu:D

Khó chiu thì cũng phải chiu
Nhìn anh treo cái a va iu nhờ :D:D:D

1100i
30-07-2009, 10:57 PM
Khó chiu thì cũng phải chiu
Nhìn anh treo cái a va iu nhờ :D:D:D

Iu nhờ một lúc thôi nha
Anh còn có vợ nằm nhà đợi mong:D

Sanmei
30-07-2009, 10:58 PM
Nghen ngầm anh chém anh đâm
Lia dao 2 hai phát thịt hầm vài mâm

:acac: kinh thía

Vài mâm em đãi cả làng
Anh đi giữa đàng, em thịt anh luôn .... ặc ... đổi món đi dã man wá

trâu_vàng
30-07-2009, 10:59 PM
Cay rồi ăn quả ớt tươi
Mặt mày nhăn nhó trong người khó chiu:D

Khó chiu khó chịu khó khìu
Khó gì kệ khó là đìu đương nhiên

Sanmei
30-07-2009, 11:00 PM
Iu nhờ một lúc thôi nha
Anh còn có vợ nằm nhà đợi mong:D

Đợi mong anh chắc không nè
Biết đâu chị íh cũng te tí tò :D:D

1100i
30-07-2009, 11:00 PM
Khó chiu khó chịu khó khìu
Khó gì kệ khó là đìu đương nhiên

Đương nhiên chuyện ấy xong rồi
Bây giờ nhắc lại bồi hồi làm sao:D

trâu_vàng
30-07-2009, 11:00 PM
:acac: kinh thía

Vài mâm em đãi cả làng
Anh đi giữa đàng, em thịt anh luôn .... ặc ... đổi món đi dã man wá

Anh luôn ăn cướp gà đồi
Sanmei nấu lẩu món mồi cực ngon

1100i
30-07-2009, 11:01 PM
Đợi mong anh chắc không nè
Biết đâu chị íh cũng te tí tò :D:D

Tí tò là tí làm sao
Là to hay bé là cao hay gày?:D

Nói, khó hỉu quá bạn ơi:D

trâu_vàng
30-07-2009, 11:01 PM
Đương nhiên chuyện ấy xong rồi
Bây giờ nhắc lại bồi hồi làm sao:D

Làm sao nói hết chuyện mình
Làm sao nói hết chuyện tình.... tay ba :botay:

Sanmei
30-07-2009, 11:02 PM
Khó chiu khó chịu khó khìu
Khó gì kệ khó là đìu đương nhiên

Đương nhiên trâu fải đi cày
Ko cày thì fải mang bày lên mâm (xơi thui) :D

trâu_vàng
30-07-2009, 11:04 PM
Đương nhiên trâu fải đi cày
Ko cày thì fải mang bày lên mâm (xơi thui) :D

Lên mâm anh thấy bồi hồi
hương đưa thơm phức "gà đồi" trắng phau

Sanmei
30-07-2009, 11:06 PM
Lên mâm anh thấy bồi hồi
hương đưa thơm phức "gà đồi" trắng phau

Trắng phau thì cũng thịt trâu
Nhìn vầy thôi chứ nhậu ko có ghiền

1100i
30-07-2009, 11:07 PM
Làm sao nói hết chuyện mình
Làm sao nói hết chuyện tình.... tay ba :botay:

Tay ba là chuyện tình nào
Trâu vàng có biết thì thào kể nghe

trâu_vàng
30-07-2009, 11:13 PM
Trắng phau thì cũng thịt trâu
Nhìn vầy thôi chứ nhậu ko có ghiền

Có nghiền cũng khó em ơi
Thịt trâu rau muống ngàn đời chẳng quên

trâu_vàng
30-07-2009, 11:14 PM
Tay ba là chuyện tình nào
Trâu vàng có biết thì thào kể nghe

Kể nghe chuyện cổ năm xưa
Có 1 công chúa yêu lừa 2 anh

1100i
30-07-2009, 11:16 PM
Kể nghe chuyện cổ năm xưa
Có 1 công chúa yêu lừa 2 anh

2 anh sao ếch thế nhờ
Phải là I sẽ cho xờ ong xong:D

trâu_vàng
30-07-2009, 11:20 PM
2 anh sao ếch thế nhờ
Phải là I sẽ cho xờ ong xong:D

Ong xong là cái gì đây
Xong cao xong thấp xong gầy song phi?

1100i
30-07-2009, 11:21 PM
Ong xong là cái gì đây
Xong cao xong thấp xong gầy song phi?

Song Phi một cái ngã vèo
Tự nhiên lại nhớ ngáy đèo nôn nao:D

trâu_vàng
30-07-2009, 11:24 PM
Song Phi một cái ngã vèo
Tự nhiên lại nhớ ngáy đèo nôn nao:D

Nôn nao chi kiếp ngáy đèo
Đêm nằm với vợ lèo nhèo chết chưa?

secret000
31-07-2009, 12:57 AM
Nôn nao chi kiếp ngáy đèo
Đêm nằm với vợ lèo nhèo chết chưa?
Chết chưa sao chết bây giờ?
Nàng này vốn chỉ là vợ hờ mà thôi!

trâu_vàng
31-07-2009, 01:46 PM
Chết chưa sao chết bây giờ?
Nàng này vốn chỉ là vợ hờ mà thôi!

Mà thôi anh phải đi về
Vợ hờ hôm khác đề huề lại vui

CrazyDog
31-07-2009, 01:50 PM
Mà thôi anh phải đi về
Vợ hờ hôm khác đề huề lại vui

Lại vui vì trúng lô rùi
Lại vui được ở trên đùi Nữ Sơn :D

trâu_vàng
31-07-2009, 02:02 PM
Lại vui vì trúng lô rùi
Lại vui được ở trên đùi Nữ Sơn :D

Nữ Sơn nói đến lại thèm
Dog ơi Trâu muốn toòng teng cùng mà (híc, SN đập mình chết mất :run:)

CrazyDog
31-07-2009, 02:08 PM
Nữ Sơn nói đến lại thèm
Dog ơi Trâu muốn toòng teng cùng mà (híc, SN đập mình chết mất :run:)

Cùng mà là đủ bộ ba
Dog trên, Trâu dưới thế là 3some :eek::D

trâu_vàng
31-07-2009, 02:11 PM
Cùng mà là đủ bộ ba
Dog trên, Trâu dưới thế là 3some :eek::D

3 some chớ có chơi khăm
Phân chia giờ giấc ta nằm với em

CrazyDog
31-07-2009, 02:13 PM
3 some chớ có chơi khăm
Phân chia giờ giấc ta nằm với em

Với em những lúc nhá nhem
Với em những lúc tối đèn, đắp chăn :D

trâu_vàng
31-07-2009, 02:16 PM
Với em những lúc nhá nhem
Với em những lúc tối đèn, đắp chăn :D

Đắp chăn sao có thể ngăn
Anh chui vô đó "làm ăn" cùng nàng

CrazyDog
31-07-2009, 02:23 PM
Đắp chăn sao có thể ngăn
Anh chui vô đó "làm ăn" cùng nàng

Cùng nàng từ tốn, nhẹ nhàng
Khoai thai như đẩy xe hàng Trâu ơi :D

trâu_vàng
31-07-2009, 02:29 PM
Cùng nàng từ tốn, nhẹ nhàng
Khoai thai như đẩy xe hàng Trâu ơi :D

Trâu ơi, nàng gọi trâu kìa
Nhẹ nhàng không khoái, nàng lìa xa ngay

1100i
31-07-2009, 02:39 PM
Trâu ơi, nàng gọi trâu kìa
Nhẹ nhàng không khoái, nàng lìa xa ngay

Xa ngay vừa mới hôm qua
Chán sao cái kiếp chồng già vợ tre:D

CrazyDog
31-07-2009, 02:51 PM
Xa ngay vừa mới hôm qua
Chán sao cái kiếp chồng già vợ tre:D

Vợ tre thì mới mắn đè
Chồng già thì mới lăm le lắm tiền

1100i
31-07-2009, 02:54 PM
Vợ tre thì mới mắn đè
Chồng già thì mới lăm le lắm tiền

Lắm tiền giắt túi sướng sao
Tha hồ thoải mái hái đào, vặt bươi:D

CrazyDog
31-07-2009, 03:02 PM
Lắm tiền giắt túi sướng sao
Tha hồ thoải mái hái đào, vặt bươi:D

Vặt bươi em nó vẫn cười
Vì I bo hậu sẵn mười tờ xanh :D

1100i
31-07-2009, 03:09 PM
Vặt bươi em nó vẫn cười
Vì I bo hậu sẵn mười tờ xanh :D

Tờ xanh tờ đỏ cái gì
I luôn vặt...chịu, hì hì cho qua

CrazyDog
31-07-2009, 03:16 PM
Tờ xanh tờ đỏ cái gì
I luôn vặt...chịu, hì hì cho qua

Thảo nào em nó lu loa
Trông giàu như thế mà hóa ra ky bò :D

1100i
31-07-2009, 03:20 PM
Thảo nào em nó lu loa
Trông giàu như thế mà hóa ra ky bò :D

Ky bò mới để ra tiền
Mua cho Sơn Nữ cái kiềng vàng tây

CrazyDog
31-07-2009, 03:23 PM
Ky bò mới để ra tiền
Mua cho Sơn Nữ cái kiềng vàng tây

Vàng tây Sơn Nữ ngất ngây
Bỏ ngay thằng Khác mà lầy ngay I :D

1100i
31-07-2009, 03:24 PM
Vàng tây Sơn Nữ ngất ngây
Bỏ ngay thằng Khác mà lầy ngay I :D

Ngay I khó lắm Dog ơi
Nữ yêu thằng Khác suốt đời khó phai

CrazyDog
31-07-2009, 03:27 PM
Ngay I khó lắm Dog ơi
Nữ yêu thằng Khác suốt đời khó phai

Khó phai nhưng nếu miệt mài
Cưa hai ba tháng Nữ phai nhạt tình :D

1100i
31-07-2009, 03:30 PM
Khó phai nhưng nếu miệt mài
Cưa hai ba tháng Nữ phai nhạt tình :D

Nhạt tình Dog thật thông minh
Làm theo cách đó chúng mình đều vui

CrazyDog
31-07-2009, 03:58 PM
Nhạt tình Dog thật thông minh
Làm theo cách đó chúng mình đều vui

Đều vui xả bớt cái xui
Cái hên tìm đến xong rùi lại xui

Mây
31-07-2009, 04:09 PM
Đều vui xả bớt cái xui
Cái hên tìm đến xong rùi lại xui

Lại xui ăn thịt chó ngay
Qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai

CrazyDog
31-07-2009, 04:15 PM
Lại xui ăn thịt chó ngay
Qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai

Thái lai với cả Việt Nam
Trời sinh hai đứa người phàm Giggs, Gang :D

Mây
31-07-2009, 04:17 PM
Thái lai với cả Việt Nam
Trời sinh hai đứa người phàm Giggs, Gang :D

Giggs, Gang là giống ngoại bang
Thảo nào chẳng có đàng hoàng chút chi, hihhihiiu

:nguong::nguong::nguong:

CrazyDog
31-07-2009, 04:28 PM
Giggs, Gang là giống ngoại bang
Thảo nào chẳng có đàng hoàng chút chi, hihhihiiu

:nguong::nguong::nguong:

Chút chi dưới cái củ mỳ
Hai thằng tranh chấp suýt thì oánh nhau
Hóa ra là một quả cau
Hai thằng nó cứ làu bàu "Của tao!" :D

secret000
31-07-2009, 05:02 PM
Chút chi dưới cái củ mỳ
Hai thằng tranh chấp suýt thì oánh nhau
Hóa ra là một quả cau
Hai thằng nó cứ làu bàu "Của tao!" :D
Của tao nó vốn của tao
Nhưng là cau kẹ nên tau nhường "mài":D

Trần Nguyễn
31-07-2009, 07:53 PM
Của tao nó vốn của tao
Nhưng là cau kẹ nên tau nhường "mài":D

Nhường "mài" câu nhặt câu thưa
Vườn đào ngả bóng anh chưa muốn dìa

LÃO HẠC
31-07-2009, 07:57 PM
Nhường "mài" câu nhặt câu thưa
Vườn đào ngả bóng anh chưa muốn dìa

Muốn dìa nhà Nguyễn ấy chơi
Trước là thăm ngõ sau thời thăm quê.

Trần Nguyễn
31-07-2009, 08:14 PM
Muốn dìa nhà Nguyễn ấy chơi
Trước là thăm ngõ sau thời thăm quê.

Chòy! :naonao:

Thăm quê bác mẹ đón về
Chờ ngày cây lúa ngoài đê trổ đòng

LÃO HẠC
31-07-2009, 08:20 PM
Chòy! :naonao:

Thăm quê bác mẹ đón về
Chờ ngày cây lúa ngoài đê trổ đòng


Trổ đòng hương sữa lúa non
Chăn trâu,cắt cỏ em còn nhớ chăng?

Trần Nguyễn
31-07-2009, 08:29 PM
Trổ đòng hương sữa lúa non
Chăn trâu,cắt cỏ em còn nhớ chăng?

Nhớ chăng thiếp hỏi chàng rằng
Cau xanh nhá với trầu vàng đặng chưa?

phale
31-07-2009, 08:35 PM
Nhớ chăng thiếp hỏi chàng rằng
Cau xanh nhá với trầu vàng đặng chưa?

Lão Hạc nghe hỏi khẽ thưa
Thì đem nhá thử được chưa biết liền..

TN ui, LH gởi 19 cho 22 nè...chịu hôn?:o:botay:

CrazyDog
31-07-2009, 09:08 PM
Lão Hạc nghe hỏi khẽ thưa
Thì đem nhá thử được chưa biết liền..


Hạc hôm nọ được gặp tiên
Giờ đây Hạc cứ ưu phiền sớm hôm :D

phale
31-07-2009, 09:15 PM
Hạc hôm nọ được gặp tiên
Giờ đây Hạc cứ ưu phiền sớm hôm :D

Sớm hôm thơ thẩn thẩn thơ
Nửa hồn theo gió vật vờ tầng mây

CrazyDog
31-07-2009, 09:34 PM
Sớm hôm thơ thẩn thẩn thơ
Nửa hồn theo gió vật vờ tầng mây

Tầng mây cao vút trên trời
Đàn chim sải cánh buông lơi gió đùa

Xấu Kệ Tui
01-08-2009, 12:29 AM
Tầng mây cao vút trên trời
Đàn chim sải cánh buông lơi gió đùa



GIó Đùa ghẹo nguyệt trêu hoa
Bướm, ong lơi lả như là trêu ngươi,
Ta nhìn, dở khóc, dở cười
Ước chi mình trẻ mấy mươi xuân thì.

Thì ta chẳng để xổng Mi
Bướm, ong gom hết chắc gì thoát ai ! :D

vncit
01-08-2009, 10:11 AM
Tầng mây cao vút trên trời
Đàn chim sải cánh buông lơi gió đùa

Gió đùa bên những song thưa
Dàn chim rộn tiếng đẩy đưa ánh chiều

trâu_vàng
02-08-2009, 10:57 AM
Gió đùa bên những song thưa
Dàn chim rộn tiếng đẩy đưa ánh chiều

Ánh chiều đổ bóng liêu xiêu
Anh đi thịt chó có nhiều ma men...:botay:

CrazyDog
03-08-2009, 10:35 AM
Ánh chiều đổ bóng liêu xiêu
Anh đi thịt chó có nhiều ma men...:botay:

Ma men bởi rượu mà ra
Lỡ quá sa đà, thì hóa ma men :D

trâu_vàng
03-08-2009, 10:44 AM
Ma men bởi rượu mà ra
Lỡ quá sa đà, thì hóa ma men :D

Ma mem kết nhất gà đồi
Thơm ngon, chắc lẳn làm mồi tuyệt hay

P/S: Sanmei ơi, anh vẫn kết món gà đồi :botay:

CrazyDog
03-08-2009, 10:55 AM
Ma mem kết nhất gà đồi
Thơm ngon, chắc lẳn làm mồi tuyệt hay

P/S: Sanmei ơi, anh vẫn kết món gà đồi :botay:

Gà đồi ăn mãi chán rồi
Ăn Gà Móng Đỏ thì tôi ô kề :D

sơn_nữ83
03-08-2009, 11:34 AM
Gà đồi ăn mãi chán rồi
Ăn Gà Móng Đỏ thì tôi ô kề :D
Ô kề mình oánh con đề:D
Tối nay mà trúng mình về ọp lai:botay:

trâu_vàng
03-08-2009, 11:50 AM
Ô kề mình oánh con đề:D
Tối nay mà trúng mình về ọp lai:botay:

Ọp lai ọp liếc làm gì
Tối về anh sẽ ọp ì... với em

CrazyDog
03-08-2009, 12:15 PM
Ọp lai ọp liếc làm gì
Tối về anh sẽ ọp ì... với em

Với em những lúc buông rèm
Với em những lúc nhá nhem tối trời :D

trâu_vàng
03-08-2009, 12:18 PM
Với em những lúc buông rèm
Với em những lúc nhá nhem tối trời :D

Tối trời anh mới cần em
Nếu mà trời sáng anh thèm rượu hơn

CrazyDog
03-08-2009, 12:22 PM
Tối trời anh mới cần em
Nếu mà trời sáng anh thèm rượu hơn

Rượu hơn em ở chỗ nào
Uống vào chỉ tổ lao đao cái diều
Với em càng ấy càng yêu
Với rượu càng ấy vào nhiều càng say

Mây
03-08-2009, 01:45 PM
Rượu hơn em ở chỗ nào
Uống vào chỉ tổ lao đao cái diều
Với em càng ấy càng yêu
Với rượu càng ấy vào nhiều càng say

Càng say anh Dog nói hay
Hình như anh chẳng ăn chay tuần nào?

:nguong::nguong:

CrazyDog
03-08-2009, 01:59 PM
Càng say anh Dog nói hay
Hình như anh chẳng ăn chay tuần nào?

:nguong::nguong:

Tuần nào anh cũng thều thào
Vừa mới cúm dậy hư hao thân gày
Thực ra anh cũng ăn chay
Một tuần 7 bữa, ngày ngày đều ăn :D