PDA

View Full Version : Họa 2 chữ cuối thơ lục bát



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Rexona
14-05-2009, 01:16 AM
Được không phải ở tấm lòng
Thôi thì anh hãy ở phòng đợi em
Chờ đông rồi sẽ thử xem
Khi anh tụt hết loại kem thế nào?
hà hà

Thế nào kem kiếc cũng tuôn
Anh ăn nói thế em buồn thiên thu
Sao anh ăn nói vũ phu
Sao anh không gọi cái .... dễ hiều (hiểu):D:D:D

Klosen
14-05-2009, 01:18 AM
Sẽ cho em những cái gì
Anh liệt kê hết xem thì được không?
Được không, anh dắt về nhà
cho anh hôn cái, em à, được không?

p/s:
Thử họa toàn đc không đi các bạn đi

traitimmuadong
14-05-2009, 01:19 AM
Thế nào kem kiếc cũng tuôn
Anh ăn nói thế em buồn thiên thu
Sao anh ăn nói vũ phu
Sao anh không gọi cái .... dễ hiều (hiểu):D:D:D

Dễ hiều chấm chấm tuôn ra
Hay là Rề hãy la cà hỏi Thi

Rexona
14-05-2009, 01:24 AM
Được không, anh dắt về nhà
cho anh hôn cái, em à, được không?

p/s:
Thử họa toàn đc không đi các bạn đi

Được không anh cứ hôn liền
Hôn xong rút ví xuất tiền được không?

Klosen
14-05-2009, 01:55 AM
Được không anh cứ hôn liền
Hôn xong rút ví xuất tiền được không?

Được không anh bảo ô kê
Nhưng ko cầm ví, anh về được không?

Nắng xanh
14-05-2009, 07:35 AM
Được không anh bảo ô kê
Nhưng ko cầm ví, anh về được không?

Đươc không...em bảo là không
Sao anh ...lại thế...đàn ông...thế mà

OA _ NỮ
14-05-2009, 07:37 AM
Được không anh bảo ô kê
Nhưng ko cầm ví, anh về được không?

Được không vay một ít xiền
Mua sữa cho bé, Gò đen mấy bình...

OA _ NỮ
14-05-2009, 07:42 AM
Đươc không...em bảo là không
Sao anh ...lại thế...đàn ông...thế mà

Thế mà anh nói thương em
Ngọt ngào thủ thỉ hàng đêm ...Bên màn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 07:54 AM
Đươc không...em bảo là không
Sao anh ...lại thế...đàn ông...thế mà

Thế mà em lấy nick xanh
Vui chơi dạo bước cùng anh chốn này


Thế mà anh nói thương em
Ngọt ngào thủ thỉ hàng đêm ...Bên màn

Bên màn liễu rủ bờ ao
Có nàng công chúa thanh tao dáng kiều

Nắng xanh
14-05-2009, 07:55 AM
Thế mà anh nói thương em
Ngọt ngào thủ thỉ hàng đêm ...Bên màn

Bên màn...anh nói lời yêu
nhưng sao giờ đã...đi yêu cô nào?

Nắng xanh
14-05-2009, 08:00 AM
[QUOTE=Hoàng_Tử_Ngây_Ngô;1549]Thế mà em lấy nick xanh
Vui chơi dạo bước cùng anh chốn này




Chốn này ...nhân nghĩa đậm đà
Nên em rất muốn...la cà ở đây

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 08:01 AM
Bên màn...anh nói lời yêu
nhưng sao giờ đã...đi yêu cô nào?

Cô nào là cái cô nào
Lời yêu chỉ nói......thì thào...với em

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 08:03 AM
[QUOTE=Nắng xanh;1554
Chốn này ...nhân nghĩa đậm đà
Nên em rất muốn...la cà ở đây[/QUOTE]

Ở đây bạn tốt bạn hiền
Mong em dọn chỗ về liền cùng anh

Nắng xanh
14-05-2009, 08:24 AM
Ở đây bạn tốt bạn hiền
Mong em dọn chỗ về liền cùng anh

Cùng anh... đối chữ gieo vần
Cho tình thêm thắm nghĩa nhân đong đầy.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 08:26 AM
Cùng anh... đối chữ gieo vần
Cho tình thêm thắm nghĩa nhân đong đầy.

Đong đầy nỗi nhớ niềm mong
Đến ngày hẹn ước thoả lòng nhớ nhung

Nắng xanh
14-05-2009, 08:47 AM
Đong đầy nỗi nhớ niềm mong
Đến ngày hẹn ước thoả lòng nhớ nhung

Nhớ nhung...riêng một góc trời
Tình kia vẫn thắm một đời tuổi hoa.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 08:59 AM
Nhớ nhung...riêng một góc trời
Tình kia vẫn thắm một đời tuổi hoa.

Tuổi hoa em đẹp nhất làng
Môi hồng má thắm bao chàng ngẩn ngơ

Klosen
14-05-2009, 09:02 AM
Ngẩn ngơ hết ngóng lại chở
Nhưng mà người lại có ngờ đc đâu?

meohoang85
14-05-2009, 09:03 AM
Tuổi hoa em đẹp nhất làng
Môi hồng má thắm bao chàng ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ Hoàng tử ngây ngô
Anh đây cứ muốn nhìn cô suốt đời!

Nắng xanh
14-05-2009, 09:36 AM
Ngẩn ngơ Hoàng tử ngây ngô
Anh đây cứ muốn nhìn cô suốt đời!

Suốt đời...Hoàng tử nhìn cô
Cô nào...xinh xắn...ngây ngô...sẽ nhìn...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 09:44 AM
Suốt đời...Hoàng tử nhìn cô
Cô nào...xinh xắn...ngây ngô...sẽ nhìn...

Sẽ nhìn, sẽ thấy em xinh
Em xinh anh buộc sợi tình nghe em

Nắng xanh
14-05-2009, 09:53 AM
Sẽ nhìn, sẽ thấy em xinh
Em xinh anh buộc sợi tình nghe em

Nghe em...hai chữ ngọt ngào
Em nào..nghe vậy..thế nào cũng siêu (lòng)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 09:59 AM
Nghe em...hai chữ ngọt ngào
Em nào..nghe vậy..thế nào cũng siêu (lòng)

Cũng siêu em nói anh mừng
Một lời hứa nhé em đừng theo ai

Klosen
14-05-2009, 10:00 AM
Nghe em...hai chữ ngọt ngào
Em nào..nghe vậy..thế nào cũng siêu (lòng)

Cũng siêu khó họa lắm đây
Hôm nay chưa thấy em Mây nhà mình

Cũng siêu em nói anh mừng
Một lời hứa nhé em đừng theo ai

Theo ai em nghĩ kĩ chưa
Em mà theo hắn, hắn lừa em luôn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 10:15 AM
Theo ai em nghĩ kĩ chưa
Em mà theo hắn, hắn lừa em luôn

Em luôn yêu anh thật lòng
Mà sao nỡ .....lòng vòng với em

TeacherABC
14-05-2009, 10:35 AM
Em luôn yêu anh thật lòng
Mà sao nỡ .....lòng vòng với em

Với em, hãy nói ngọt ngào
Những lời tình ái em nào dễ quên...

Quỳnh_muộn
14-05-2009, 10:40 AM
Với em, hãy nói ngọt ngào
Những lời tình ái em nào dễ quên...

Dễ quên khúc sáo thiên thai
Nhưng sao quên được những ai bội tình

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 10:41 AM
Với em, hãy nói ngọt ngào
Những lời tình ái em nào dễ quên...

Dễ quên sao được em ơi
Anh về vẫn nhớ những lời em trao

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 10:42 AM
Dễ quên khúc sáo thiên thai
Nhưng sao quên được những ai bội tình

Bội tình chi mãi người ơi
Người đi bỏ lại tiếng cười vụn rơi

Nắng xanh
14-05-2009, 10:44 AM
Với em, hãy nói ngọt ngào
Những lời tình ái em nào dễ quên...

Dễ quên...sao được hả anh
Lời tình vẫn thắm...mong manh thế nào

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 10:47 AM
Dễ quên...sao được hả anh
Lời tình vẫn thắm...mong manh thế nào

Thế nào là nghĩa làm sao
Lời yêu em nói lễ nào lại quên

Nắng xanh
14-05-2009, 10:55 AM
Thế nào là nghĩa làm sao
Lời yêu em nói lễ nào lại quên

Lại quên...lại nhớ...lại quên
Mong cho đầu óc...đừng quên...nữa chừng.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 11:11 AM
Lại quên...lại nhớ...lại quên
Mong cho đầu óc...đừng quên...nữa chừng.

Nửa chừng em bỏ ra về
Để anh ở lại, lời thề chưa trao

Klosen
14-05-2009, 11:13 AM
chưa trao nhưng đồng ý rồi
Người yêu chưa có vào ngồi ở đây

Khuyết
14-05-2009, 11:13 AM
Nửa chừng em bỏ ra về
Để anh ở lại, lời thề chưa trao

Chưa trao thì giờ trao đi
Mà sao lại biết làm thơ thế này

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 11:15 AM
Chưa trao thì giờ trao đi
Mà sao lại biết làm thơ thế này

Thế này biết trả lời sao
Tự dưng nó thế chứ sao thế này

Nắng xanh
14-05-2009, 11:23 AM
Thế này biết trả lời sao
Tự dưng nó thế chứ sao thế này

Thế này...thì biết làm sao
thôi làm thi sỹ...thả thơ trong vườn.

Khuyết
14-05-2009, 11:25 AM
Thế này...thì biết làm sao
thôi làm thi sỹ...thả thơ trong vườn.

Trong vườn có một Nắng Xanh
Và thêm chiều tìm cùng HTNN

"Chiều tím " hahahaah

MinhThy
14-05-2009, 11:27 AM
Thế này...thì biết làm sao
thôi làm thi sỹ...thả thơ trong vườn.

Trong vườn mùi mực thơm lừng
Bút nghiên thử phím vui mừng tân gia

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 11:29 AM
Trong vườn mùi mực thơm lừng
Bút nghiên thử phím vui mừng tân gia

Tân gia chào đón bạn hiền
Vui vẻ nhà mới hết phiền âu lo

1100i
14-05-2009, 12:46 PM
Tân gia chào đón bạn hiền
Vui vẻ nhà mới hết phiền âu lo

Âu lo canh cánh trong lòng
Bốn thằng tứ quái nó vòng sang đây:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 12:49 PM
Âu lo canh cánh trong lòng
Bốn thằng tứ quái nó vòng sang đây:D

Sang đây vui vẻ hoạ thơ
Nhớ là chỉ có mờ mờ thôi nha

P/s: Mở topic bên Thơ Vui đi em, nhớ là nhẹ nhàng thôi nhé

Khuyết
14-05-2009, 12:52 PM
Âu lo canh cánh trong lòng
Bốn thằng tứ quái nó vòng sang đây:D

Sang đây cũng có anh đây
Anh đợi các chú từ lâu lắm rồi

1100i
14-05-2009, 12:53 PM
Sang đây vui vẻ hoạ thơ
Nhớ là chỉ có mờ mờ thôi nha

P/s: Mở topic bên Thơ Vui đi em, nhớ là nhẹ nhàng thôi nhé

Thôi nha khó lắm anh ơi
Em quen nói thẳng những lời...thanh cao:D

p/s: Để em bảo 1100ị mở, nó là chuyên gia mà.

traitimmuadong
14-05-2009, 01:10 PM
Thôi nha khó lắm anh ơi
Em quen nói thẳng những lời...thanh cao:D

p/s: Để em bảo 1100ị mở, nó là chuyên gia mà.

Thanh cao có nhớ không nào
Cái hôm trăng sáng I vào với Đông

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 01:13 PM
Thôi nha khó lắm anh ơi
Em quen nói thẳng những lời...thanh cao:D

p/s: Để em bảo 1100ị mở, nó là chuyên gia mà.

Thanh cao có khó gì đâu
Em ơi gọi cả Gâu gâu cùng vào

P/s: Nghe chừng bọn em chuẩn bị........ọt, mở riêng topic nhá, đừng .....ọt ở đây

1100i
14-05-2009, 01:19 PM
Thanh cao có nhớ không nào
Cái hôm trăng sáng I vào với Đông

Với Đông đêm ấy diệu kì
Hai thằng mình có mấy khi chuyện trò.:D:D

traitimmuadong
14-05-2009, 01:20 PM
Với Đông đêm ấy diệu kì
Hai thằng mình có mấy khi chuyện trò.:D:D

Chuyện trò I đã nhầm to
Đông là con gái sao thò được......

1100i
14-05-2009, 01:21 PM
Thanh cao có khó gì đâu
Em ơi gọi cả Gâu gâu cùng vào

P/s: Nghe chừng bọn em chuẩn bị........ọt, mở riêng topic nhá, đừng .....ọt ở đây

Cùng vào nó cắn mọi người
CHưa tiêm phòng dại chết tươi Bác à.

p/s: e được quán triệt rồi:D

traitimmuadong
14-05-2009, 01:22 PM
Cùng vào nó cắn mọi người
CHưa tiêm phòng dại chết tươi Bác à.

p/s: e được quán triệt rồi:D

Bác à đừng có gọi gâu
Đi đâu cũng thấy nó chầu để...........

1100i
14-05-2009, 01:23 PM
Chuyện trò I đã nhầm to
Đông là con gái sao thò được......

ba chấm chẳng hiểu là gì
Đông là con gái thì I rõ rồi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 01:23 PM
Cùng vào nó cắn mọi người
CHưa tiêm phòng dại chết tươi Bác à.

p/s: e được quán triệt rồi:D

Bác à, bác đã đi xa
Để giờ cháy túi chết cha em rồi

Bac = money :D:D:D:D

traitimmuadong
14-05-2009, 01:25 PM
ba chấm chẳng hiểu là gì
Đông là con gái thì I rõ rồi

Rõ rồi thì phải làm sao
Đêm đêm Đông vẫn nhớ cào đến I (cào = cồn cào)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 01:26 PM
Rõ rồi thì phải làm sao
Đêm đêm Đông vẫn nhớ cào đến I (cào = cồn cào)

Đến I phải gọi cả Thi
Không thì nó biết nó ....đì bác ngay

traitimmuadong
14-05-2009, 01:27 PM
Đến I phải gọi cả Thi
Không thì nó biết nó ....đì bác ngay

Bác ngay nhưng nó chẳng ngay
Cái ông Thi ấy mặt mày rất gian

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 01:31 PM
Bác ngay nhưng nó chẳng ngay
Cái ông Thi ấy mặt mày rất gian

Rất gian nhưng nó......làm quan
Bác mà léng phéng nó ban nick liền:D:D:D:D

OA _ NỮ
14-05-2009, 01:34 PM
Bác ngay nhưng nó chẳng ngay
Cái ông Thi ấy mặt mày rất gian

Rất gian là lũ lãng du:)
Mày ngang dọc liếc đánh đu ko à.:D

langthang
14-05-2009, 02:21 PM
Rất gian là lũ lãng du:)
Mày ngang dọc liếc đánh đu ko à.:D

Không à, viết khó quá trời
Quay xuôi ngó ngược mà lời chẳng ra

1100i
14-05-2009, 02:37 PM
Không à, viết khó quá trời
Quay xuôi ngó ngược mà lời chẳng ra

Chẳng ra thì lại quay vào
Cứ ba bốn chuyến là hào thêm sâu

(chuyện đào hào)

langthang
14-05-2009, 02:41 PM
Thêm sâu lại phải cúi đầu
Cắm ca cấm cúi rối nhầu tóc tai

Đào hào cực lắm ai ơi

1100i
14-05-2009, 02:47 PM
Thêm sâu lại phải cúi đầu
Cắm ca cấm cúi rối nhầu tóc tai

Đào hào cực lắm ai ơi

Tóc tai rối tựa tơ vò
Mồ hồi nhễ nhại lúc bò lúc nghiêng

Công nhận là đào hào vất vả thật.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 02:49 PM
Tóc tai rối tựa tơ vò
Mồ hồi nhễ nhại lúc bò lúc nghiêng

Công nhận là đào hào vất vả thật.

Lúc nghiêng nghĩ cũng thật tài
Sao hào sâu thế sao vào hết đây

Chít tui rùi

langthang
14-05-2009, 02:52 PM
Tóc tai rối tựa tơ vò
Mồ hồi nhễ nhại lúc bò lúc nghiêng

Công nhận là đào hào vất vả thật.

Lúc nghiêng lúc thẳng liên miên
Tay đào chân đẩy luân phiên mệt nhoài

Phải đi đào hào rồi mới biết cực như thế nào.

1100i
14-05-2009, 02:58 PM
Lúc nghiêng lúc thẳng liên miên
Tay đào chân đẩy luân phiên mệt nhoài

Phải đi đào hào rồi mới biết cực như thế nào.

Mệt nhoài vẫn cố đẩy đưa
Xúc thêm phát nữa tứa lưa miệng hào

Với những chăm chỉ, yêu lao động như 1100i, langthang thì vất vả mấy cũng cố, đào, đào nữa, đào mãi.....

1100i
14-05-2009, 02:59 PM
Lúc nghiêng nghĩ cũng thật tài
Sao hào sâu thế sao vào hết đây

Chít tui rùi

Hết đây ta đẩy mạnh vào
Xúc cho hết đất là hào lại thông.

Iem cũng gần chít.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:00 PM
Hết đây ta đẩy mạnh vào
Xúc cho hết đất là hào lại thông.

Iem cũng gần chít.

Lại thông xuống tới tận mông
Xúc thêm cái nữa mấy ông mệt nhoài

Em cũng đào hào

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 03:05 PM
Lại thông xuống tới tận mông
Xúc thêm cái nữa mấy ông mệt nhoài

Em cũng đào hào

Mệt nhoài thôi xuống đi mày
Để tao xúc nốt cuốc này cho xong:o:o:o

Hai ông có cái avatar nhìn nể nhỉ

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:13 PM
Mệt nhoài thôi xuống đi mày
Để tao xúc nốt cuốc này cho xong:o:o:o

Hai ông có cái avatar nhìn nể nhỉ

cho xong rồi hẵng nghỉ ngơi
Lúc làm đường có chơi bời lung tung


/ps
bao nhiêu đấy mà nào có đủ
Cho một lần "chi củ" anh ơi

1100i
14-05-2009, 03:13 PM
Mệt nhoài thôi xuống đi mày
Để tao xúc nốt cuốc này cho xong:o:o:o

Hai ông có cái avatar nhìn nể nhỉ

Cho xong cuốc đấy ta về
Mồ hôi như tắm vẫn mê đào hào.

Iem tặng HT một cái tương tự nhá.
Cái quần đen là của thằng Dog đấy.:D
Điện thoại và súng là của em, còn tiền là của thằng KG:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:18 PM
Cho xong cuốc đấy ta về
Mồ hôi như tắm vẫn mê đào hào.

Iem tặng HT một cái tương tự nhá.
Cái quần đen là của thằng Dog đấy.:D
Điện thoại và súng là của em, còn tiền là của thằng KG:D

Đào hào vất vả nắm thay
Đào xong một cái nằm ngay ra giường :D
Nhìn hào mà thấy thật thương
róc ra róc rách một mương nước ngầm

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-05-2009, 03:19 PM
cho xong rồi hẵng nghỉ ngơi
Lúc làm đường có chơi bời lung tung


/ps
bao nhiêu đấy mà nào có đủ
Cho một lần "chi củ" anh ơi

Lung tung nghĩ cũng phát khùng
Đào đi đào lại cuối cùng không xong


Cho xong cuốc đấy ta về
Mồ hôi như tắm vẫn mê đào hào.

Iem tặng HT một cái tương tự nhá.
Cái quần đen là của thằng Dog đấy.:D
Điện thoại và súng là của em, còn tiền là của thằng KG:D

Đào hào sao cực thế này
Hết lên lại xuống sao mày vẫn ham

Ps: Anh nhìn thấy súng ống với money nhiều thế là choáng rồi, ko dám nhận quà đâu em, hehehe

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:26 PM
Lung tung nghĩ cũng phát khùng
Đào đi đào lại cuối cùng không xong



Đào hào sao cực thế này
Hết lên lại xuống sao mày vẫn ham

Ps: Anh nhìn thấy súng ống với money nhiều thế là choáng rồi, ko dám nhận quà đâu em, hehehe

Vẫn ham công việc bộn bề
Bởi vì cuộc sông nhiêu khê quá mà

1100i
14-05-2009, 03:39 PM
Vẫn ham công việc bộn bề
Bởi vì cuộc sông nhiêu khê quá mà

Quá mà chẳng tiếc sức đâu
Tao đào công sự bao lâu vẫn cười.

TeacherABC
14-05-2009, 03:40 PM
Vẫn ham công việc bộn bề
Bởi vì cuộc sông nhiêu khê quá mà

Quá mà tin chú Cuội già
Cửa nhà đi mất nằm sà gốc đa.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:42 PM
Quá mà chẳng tiếc sức đâu
Tao đào công sự bao lâu vẫn cười.

Vẫn cười ằng ặc gớm thay
Mày ơi nghỉ tí, quay.. đỡ nghiền :D

1100i
14-05-2009, 03:44 PM
Quá mà tin chú Cuội già
Cửa nhà đi mất nằm sà gốc đa.

Gốc đa có cái xẻng rơi
Nhặt lên đào tiếp cho đời thêm hương.

1100i
14-05-2009, 03:45 PM
Vẫn cười ằng ặc gớm thay
Mày ơi nghỉ tí, quay.. đỡ nghiền :D

Đỡ nghiền ta cứ luân phiên
Hì hục đào mãi triền miên tháng ngày:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 03:49 PM
Đỡ nghiền ta cứ luân phiên
Hì hục đào mãi triền miên tháng ngày:D

Nhưng giờ tao muốn quay...
Làm sao chịu nổi hả mày, nói đi :D

1100i
14-05-2009, 03:53 PM
Nhưng giờ tao muốn quay...
Làm sao chịu nổi hả mày, nói đi :D

Nói đi tao biết nói gì
Mày không nhịn được vậy thì cứ quay:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 04:02 PM
Nói đi tao biết nói gì
Mày không nhịn được vậy thì cứ quay:D

Cứ quay trước hả mày ơi
Quay xong rồi chỉ muốn xơi e.....M:rolleyes:`o

1100i
14-05-2009, 04:04 PM
Cứ quay trước hả mày ơi
Quay xong rồi chỉ muốn xơi e.....M:rolleyes:`o

e.....M:rolleyes:`o chẳng nói gì đâu
Vì em đã ghét thằng gâu gâu rồi.

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 04:08 PM
e.....M:rolleyes:`o chẳng nói gì đâu
Vì em đã ghét thằng gâu gâu rồi.

Gâu rồi mà trộm vẫn vào
Có tí của nào nó vét sạch (máng) luôn

1100i
14-05-2009, 04:10 PM
Gâu rồi mà trộm vẫn vào
Có tí của nào nó vét sạch (máng) luôn

Sạch luôn mà chẳng thấy buồn
Vì tiền vẫn có luôn luôn trong quần:D

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 04:15 PM
Sạch luôn mà chẳng thấy buồn
Vì tiền vẫn có luôn luôn trong quần:D

Trong quần bí bức làm sao
Tìm cái toilet tao vào...quay...

phale
14-05-2009, 05:20 PM
Trong quần bí bức làm sao
Tìm cái toilet tao vào...quay...

Vào quay mặt ngắm gương xem
Phải là lạc chỗ? đừng đem ích vào

Klosen
14-05-2009, 06:18 PM
Vào quay mặt ngắm gương xem
Phải là lạc chỗ? đừng đem ích vào

Ích vào thì phải chém luôn
Để lâu sinh chuyện, lệ buồn tuôn rơi

Mây
14-05-2009, 09:17 PM
Ích vào thì phải chém luôn
Để lâu sinh chuyện, lệ buồn tuôn rơi

Tuôn rơi lệ ướt mi dài
Chuyện người con gái có hai đời chồng.

traitimmuadong
14-05-2009, 09:26 PM
Tuôn rơi lệ ướt mi dài
Chuyện người con gái có hai đời chồng.

Hai đời chồng có sướng không?
Hay là cô ấy vẫn mong điều gì?

Mây
14-05-2009, 09:33 PM
Hai đời chồng có sướng không?
Hay là cô ấy vẫn mong điều gì?

Điều gì nữa hả chị ơi
Dặm trường thân gái bao lời rèm pha.

traitimmuadong
14-05-2009, 09:39 PM
Điều gì nữa hả chị ơi
Dặm trường thân gái bao lời rèm pha.

Lời rèm pha, kệ người ta
Mình cứ vững bước thế mà tự tin

Mây
14-05-2009, 09:43 PM
Lời rèm pha, kệ người ta
Mình cứ vững bước thế mà tự tin

Tự tin bước những bước dài
Dù sao em cũng đã hai lần chồng:D

traitimmuadong
14-05-2009, 09:48 PM
Tự tin bước những bước dài
Dù sao em cũng đã hai lần chồng:D

Lần chồng Mây chớ có buồn
Sống cho cho phải phép khuôn ở đời
Cho dù đò đã chơi vơi
Đông xin chia sẽ vài lời với Mây

Mây
14-05-2009, 09:50 PM
Lần chồng Mây chớ có buồn
Sống cho cho phải phép khuôn ở đời
Cho dù đò đã chơi vơi
Đông xin chia sẽ vài lời với Mây

Với Mây đời đã hết rồi
Tình kia bị lũ cuốn trôi theo dòng
Mây cam chịu phận long đong
Cảm ơn chị nhé Mùa Đông không buồn.

traitimmuadong
14-05-2009, 10:25 PM
Với Mây đời đã hết rồi
Tình kia bị lũ cuốn trôi theo dòng
Mây cam chịu phận long đong
Cảm ơn chị nhé Mùa Đông không buồn.

Không buồn chẳng phải Mây ơi
Tình yêu Đông vẫn lả lơi phương nào

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 10:29 PM
Không buồn chẳng Mây ơi
Tình yêu Đông vẫn lả lơi phương nào

Phương nào xa tín mù khơi
Dường như nắng cũng buông lời ghẹo Mây

traitimmuadong
14-05-2009, 10:32 PM
Phương nào xa tín mù khơi
Dường như nắng cũng buông lời ghẹo Mây

Ghẹo Mây thì hãy sang đây
Con dao thủ sẵn Mây này chém luôn
Họa giùm Mây nhé hí hí

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 10:36 PM
Ghẹo Mây thì hãy sang đây
Con dao thủ sẵn Mây này chém luôn
Họa giùm Mây nhé hí hí

Chém luôn chẳng nói ngọn nguồn
Thôi gặp sát thủ phải chuồn cho nhanh
Tuy nhiên vẫn phải xưng danh
Ta trước họ Thạch đổi thành Lý Thông

traitimmuadong
14-05-2009, 10:37 PM
Chém luôn chẳng nói ngọn nguồn
Thôi gặp sát thủ phải chuồn cho nhanh
Tuy nhiên vẫn phải xưng danh
Ta trước họ Thạch đổi thành Lý Thông

Xem kìa anh Khoái chổng mông
Tụt quần đứng sẵn bờ sông đợi nàng
Bên kia có cái đò ngang
Anh Khác mơ màng được cưỡi lên trên

NgHi~KhAc'
14-05-2009, 10:40 PM
Xem kìa anh Khoái chổng mông
Tụt quần đứng sẵn bờ sông đợi nàng
Bên kia có cái đò ngang
Anh Khác mơ màng được cưỡi lên trên

Lên trên có được đâu em
Bởi vì nàng thích ăn kem ngược đời :D

traitimmuadong
14-05-2009, 10:41 PM
Lên trên có được đâu em
Bởi vì nàng thích ăn kem ngược đời :D

Trên cái thuyền ấy Khác ơi
Nếu mà nhìn kỹ một trời đàn ông
Uổng công Khác đã chổng mông
Nên bây giờ phải vồng vồng quay ....